Xem đầy đủ chức năng : Tác Giả Là Tôi
- Truyện ngắn Bùi Văn Hải
- Một câu chuyện có thật 60%
- Nhật kí tình yêu !!!
- Có lẽ bởi vì... ta yêu nhau
- Món quà sinh nhật tàn nhân..........
- Royal high school
- Nơi cầu vồng dừng chân
- Tell me goodbye
- Truyện ngắn: Cô bạn tuyệt vời - Hoa Trà Trong Gió.
- Trưa-Trịnh-Trắng-Những con chữ chẳng biết úp vào đâu [Gió lang thang]
- “Melody of Rain” - Một kí ức chưa kịp đặt tên… By Tiểu Hổ Bivian
- Hoa Hồng và Nắng_Roses and Sunshine
- Ngốc xít, em yêu anh chứ?
- tình yêu của Hạnh - Phong
- [oneshot] hoa hồng bạch...
- Tớ sẽ đến, dù cuộc gọi là của chú mèo.
- Tôi là Mi Trang.
- Caro
- Người yêu của tôi sống trên giá sách....
- Khi Đó Là Tình Yêu
- Đơn phương để biết rằng...
- [Long fic] Tiên nữ núi Linh sơn
- Yêu
- [Cổ Đại] Náo Loạn Nhân Gian
- Dòng máu phượng hoàng
- [Giao lưu] Giới thiệu và làm quen
- Ma cà rồng ( cuốn 1 trong bảy thế giới )
- Chỉ tại vì cơn mưa...
- My Devil Angel [ Truyện Ngắn ]
- Alee
- Hanamichi—Em Là Tuyết
- Chuyến vân du 10 năm
- Xin lỗi, tôi không thích cô!!!!
- Hẹn gặp lại anh
- twin love
- Hư ảo giấc mơ
- Kế hoạch giảm cân !!!??
- Butterfly
- Xin chào chàng ngốc
- By my side...
- Tôi HÔN anh được chứ???( truyện dở khóc dở cười)
- Em sẽ buông tay
- Bí Mật Không Bật Mí
- Cầu vồng sau cơn mưa...
- Thiên thần luôn mỉm cười
- Ghi chép rời rạc [tháng 8, im lặng và chúng ta cùng góp nhặt những khoảng rất riêng]
- Trắng Trong Đen ( Người Trong Giới )
- Mĩ nhân ngư - Hoa Trà Trong gió
- Chong chóng gió
- Đông (Loveless's fanfic)
- Chuyện Tình
- Ấy
- Chung cư TGLT
- Ánh Sáng Tình Yêu
- Time to love
- Ánh Sáng Tình Yêu
- Tình yêu hay là sự ham muốn???
- Chung cư TGLT [open 010810]
- Vụ cá cược tình yêu
- Em thử viết truyện, bà con xem qua...
- [Oneshot] Đừng bỏ em một mình
- Đĩ
- Hi, Ms. Jen
- Prince and me - Hoàng tử và em
- trạng: Vui vẻ Gọi tên cầu vồng [One short]
- Mùa đông khắc nghiệt
- [UFO-Vol 1, Vol 2, Vol 3]
- [UFO-Vol 4]-Khoảnh khắc
- [My fic] Học Đường Tướng Quân — Hàn Vũ.
- Anh và em
- mưa
- Hãy chờ anh đến kiếp sau
- Room Mate
- nữ hoàng ai cập
- du hành thời gian
- One short- Cafe nhé!
- [One-shot] Ngày hôm qua
- Sad Diary - Cụôc sống là bất công !!!
- Tình yêu không có tội
- Em... em có thể yêu anh ấy được không???- Hoahongtranght
- Love Rain
- Lonelyness ( UH nhé :d )
- Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa ( Truyện.....!!!)
- Hắc Tam Giác Tử Thần - Tiểu Hổ Bivian
- Được gì? Cái thời dân chơi :|
- Thuê Bao Không Liên Lạc
- Hai thằng quỉ. [Akai-Longfic]
- em là tình yêu duy nhất của anh ( hay cưc)
- giấc mơ hoang đường(cực hay)
- Đừng bỏ lại anh_[ĐKKH(phần II)]
- Nhói lên một chút
- Ma ha... iu luôn
- Khúc xạ (khửa khửa khửa >:) )
- định mệnh
- Mùng một Tết và con mèo.
- Gió ơi, cảm ơn! [Oneshot - Nhim']
- Tinh khôi và thuần khiết
- Học cách chấp nhận !
- đây là truyện làm từ năm 12.........! hick pà kon dòm thử
- Vết thương của mẹ
- Pandora's box.
- Truyện Trâm... :]~
- Another version of Snow White...
- Mất ngủ
- Chỉ để yêu. [con Sâu]
- Nó - nhok_lyn
- [Rời Rạc Tháng 9] Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi - Mỗi ngày một mẩu
- [truyện ngắn] Chong chóng và cơn gió
- Dấu chấm.
- Công chúa tuyết và vua bóng tối
- Accidental...
- Giải cứu bố
- anh từ đâu đến
- "Thôi chết rồi!" và người theo dõi bí mật-Teen Story
- Bắt đầu bằng một nụ hôn
- Bớp !!! Tao đã về
- [One-shot] Polyhedron
- Yêu Thương Quay Về | T/g : Traikieu
- Always you
- Trốn tìm
- Thứ không thuộc về em.
- Hai Vị Hôn Phu Rắc Rối ( IChI )
- my love story
- xuyên không có hay không?
- Hãy trở về đi, mình xin cậu
- Ngã ba đường
- L.O.V.E Messages
- Linh hồn tráo đổi
- Cho đến khi là "mãi mãi"
- Vấp Ngã
- Ghét + Thương + Cần [Game] P2-B
- Vô Đạo
- Xin lỗi ! Vì em quá yêu anh
- Nếu tao chết mày đừng đi theo tao được không ?
- Tiếng gọi tử thần
- Hạnh phúc thật đơn giản !
- Định mệnh
- Tình yêu định mệnh
- [One-shot] Illusionary love
- Bạn thân
- Mười hai..
- Kon nhóc tôi
- Nhỏ ghét hăn'
- Cô dâu bé xinh
- màu thời gian
- "Những kẻ xa lạ" và "Sad..." !
- Genius Arcademy !
- Thuyền viễn xứ
- Tìm lại chính mình
- Tao thýc mày á ? Còn lâu nhá !
- Nắng-M0m0
- [one shot] Trốn tìm
- Bản lĩnh
- Tình yêu...là gì?
- cô gia sư nhỏ
- Đừng hỏi gì cả. Anh yêu Em !
- [Rời rạc tháng 10] Cho ta thêm chút hơi ấm, thêm một chút nồng đậm nơi con tim
- Chia tay - Truyện đầu tay
- A3
- Tiếng gọi của....tình yêu
- Teen story: Bong bóng Karate
- Kỷ niệm ngốc xít thời phổ thông
- Yêu...!
- Bản lĩnh II
- [My fic] Mặt Nạ Tình Yêu
- Thiên Sa_mùa hoa lan đầu tiên
- Câu chuyện tình yêu...
- Dân 9x
- Cô dâu ma và chú rể âm phủ
- Nhockid và những người bạn
- Chuyện lớp tôi
- Ngáp [Nhảm văn]
- My wind...[oneshot]
- Cơn mưa tuổi 17
- Người thật sự em yêu!!!
- Thiên thần trong ánh nắng
- Tiểu thư lọ lem
- Thu, Rock và hồi kết của một câu chuyện dở dang
- Cuộc thi viết truyện HHT - Bé mười tuổi vẫn còn son
- [UFO-Vol 5] Nhớ
- Chuyện tình "viên gạch"
- Ngắm đêm, đêm đẹp lắm ! [long-fic]
- TÌnh cờ gặp lại
- Ai bảo ? [oneshot]
- Hãy khóc trên vai anh
- [Những mảnh giấy] Tình yêu - Đau khổ - Kết thúc
- TÌNH YÊU HAY LƯƠNG TÂM KẺ CẮP [ one short ]
- [Oneshot] Tình yêu của tôi
- Lối rẽ và sự lựa chọn
- Bạn[Oneshot]
- Chỉ có như vậy thôi ! [oneshot]
- Muộn.....(oneshot)
- Next Time [OneShot]
- [Vô hạn lưu] Tất cả để sống
- Rồi sẽ ổn cả thôi...
- Armagaddon : Tuyệt Chiến ! ( truyện dài )
- Cú đấm của một đứa con gái - CheeryChip
- Belive_
- Nhật ký “Tìm em trên vòng tròn lượng giác”
- Thực tập
- Tặng bạn thân của tôi
- bạn thân
- Gửi Ba Mẹ_Người Con Yêu
- Tao thù mày cái con nhỏ chảnh kia!!!!!!!!
- Yêu Lại Từ Đầu ( Fic cuối cùng của tớ )
- Ác quỷ và thiên thần
- Đợi...
- [Rời rạc tháng 11] Cho ngày nắng đong đầy yêu thương, cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ
- Sài Gòn lạnh
- Phù dung
- Mai tàn
- Loveless [khôg tình yêu]
- Kẻ Chiêu hồi
- Có thật em đã tìm thấy anh?!?!-(oneshot)
- Trôi....... [ 4 chú Kún Gió ]
- Một cô gái, một vài tình yêu [Oneshot]
- Tư Lan kiến thành ký
- Sẽ bình yên thôi !
- Nước mắt lành [ One-shot ].[Cher_sóy]
- Audio truyện ngắn - Vợ ơi anh biết lỗi rồi !
- Love so sweet !
- ngã rẽ - long fic suju , snsd, non -sa....
- [One-shot] 12 a.m
- nhất quỷ nhì ma thứ ba.....học trò
- Vì có một củ Carot chờ em ở nhà.
- Tình yêu chân thật
- Con trai cũng cần trinh tiết
- Khi nai con lạc đường (Truyện cho teens)
- [One-short] Mưa
- Cuộc sống của tôi
- Khi Tình Yêu Lên Tiếng -
- Truyện ngắn : Giấc Mơ Xanh
- Tình yêu từ đâu đến ?
- Những lá thư gửi tới Thiên đường
- Người Đặc Biệt
- Chưa bắt đầu, thì có thể kết thúc được không?
- Đi tìm hạnh phúc
- Không nhất thiết ta phải quên đi quá khỨ
- Chuyện tình Thị Nở - Chí Phèo viết lại ^^"
- [one shot] Đánh rơi niềm đau
- Đi về nơi gió xanh
- Dây
- Cuộc sống của tôi
- Đi xa xa em một chút
- Baby Loading < !? complete >
- Hỏa Vụ ca
- [Rời rạc tháng 12] Đông ấm
- em có thường đến đây?
- [Ký] Tản mạn - Lúa/ Tháng mười ba rưỡi/Dịu dàng một nửa
- Luật Trái Tim
- Happy at the end of the road
- Mặt trăng giữa ánh bình minh
- Khúc yêu thương mùa hạ
- Câu chuyện Tình yêu
- Anh và em...hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau
- Off mem Sài Gòn và các mem vào Sài Gòn
- The Messenger [Akai - OneShot]
- Vô Tình__MKT- COF.o
- Con nhóc quậy - pekute01
- Truyện ngắn: Sóng, Sông Và Đại Dương
- " Em có buồn không khi anh sẽ kết hôn với một người không phải em?"
- Nhóc con yêu bé con nhiều lắm!!
- Waiting Is Happiness | Đợi chờ là hạnh phúc
- [Fanfic] Miss You
- Short story _ Yesterday
- Tình yêu đen
- [Longfic] Thế giới nổi tiếng-Famous World
- Hôn sự của tiểu đại gia
- ...oh, kiếp nạn!!!
- happy every day
- Tự kỉ [oneshot - Doanh Doanh]
- Những ngón tay đan. [OneShot]
- Nó & Cố gắng !!!
- Vỡ Òa Giấc Mơ - Puamm
- Như vậy là hạnh phúc
- Take me to the river
- [Oneshot] Xóa
- [one shot] Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
- Bản sao không hoàn chỉnh [One-shot] - Hoa Hồng Xanh
- Mưa [oneshot - DD]
- Anh ấy............Tôi..........Chị ấy
- Này tiểu đệ... [One shot]
- Sự chia xa của Niệm khúc cuối [one shot]
- Hai đứa bạn, một định nghĩa[Oneshot] - Hoa Hồng Xanh
- Xin lỗi vì em là les -[ One Shot]
- Khi mà giọt nước mắt anh nhẹ rơi .[OneShot]
- Tòa Lâu Đài Ma Quái
- Yêu hoặc chết
- Kết Quả cuộc thi: HHT-Bé mười tuổi vẫn còn son [GK: 1]
- Kết Quả cuộc thi: HHT-Bé mười tuổi vẫn còn son [Kết quả cuối cùng]
- [Rời rạc tháng 1] Quay về đi...
- Tịnh Giả Linh Túy [fanfic TGLT]
- [Đề Cử] Best Fiction Hoa Học Trò Tháng 1/2011
- Mùa xuân thứ 80
- Đối mặt.
- Trò đùa ... Của số phận
- Song sinh
- Tim yêu ơi, khẽ khàng thôi nhé!
- In my days
- Leave out all the rest
- Nhớ đến em
- Anh nhớ điều gì ở trong em?
- Giấc mơ nghĩa là có thể
- Bé con, đừng khóc
- .Bắt đầu của một kết thúc.
- Ngự Dương tranh thượng
- Khúc tình ca giao mùa
- Nó đã không cô đơn . Is me
- [Truyện ngắn] Từ Omega đến Alpha
- định mệnh ta gặp nhau !
- ~Đêm định mệnh~
- [Oneshot] Nắng trong Tù
- [Vote] Best Fiction Hoa Học Trò Tháng 1/2011
- 2+1=0 [Oneshot] - Hoa Hồng Xanh
- Cây, lá và gió
- Tháng ngày đã qua
- FIND...[ umbrella_tn ]
- Valentine's Day [OneShot]
- Bé này, anh sẽ lấy bé đấy!
- Ko thuộc về em - OneShot Doanh Doanh
- Cho ngày nắng đong đầy yêu thương-cho ngày mưa tràn ngập nỗi nhớ
- Bởi vì EM YÊU ANH
- [Oneshot] Khi thực sự là yêu thương
- Chị em song sinh
- "Vợ bé bỏng của tôi"
- Viết cho em
- Anh
- Xấu và đẹp?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Dawn Kids
- Ngày bình thường ^_^
- Một vốc nắng trời [One shot]
- Luyến
- Killer
- [SUPER_Lính tráng năm 2011] Đỉnh cao
- [Kết Quả] Best Fiction HHT Tháng 1/2011
- Sillent Hill:The nightmare
- Lệ dương
- Sợi dây chuyền định mệnh
- The Piano [Oneshot]
- Rời rạc tháng 2 - Yêu thương trọn vẹn
- Tình Yêu Sâu Đậm
- [Teen story] Sự chủ động từ người không ngờ đến
- Bức thư gửi vợ nhân ngày Valentine ♥
- ♥PAST-LOCKERS♥ [Những người khóa lại quá khứ]
- Cơn mưa kỉ niệm
- Mãi mãi bên nhau
- Thở Dài.
- [oneshot] Đong đầy yêu thương
- [Oneshot] Hoài vọng và bất tử (Fruitless and Immortal)
- [Longfic]Pha Lê Đen
- Cô bé hàng xóm
- Hợp Đồng Tình Yêu
- Đừng dùng em làm người thay thế - Nhảm fic
- Tình yêu không đẹp!
- [UFO-Vol 6]-TiAmo
- [oneshot]Hãy thôi đếm những bước chân trên con đường dẫn ta rời xa nhau...
- Cặp đôi rắc rối
- [oneshot]Nhật ký Va-linh-tinh :">
- [oneshot]Yêu chưa?
- người tình trăm năm / hoàn thành
- Ray - Earth - Lời nguyền của định mệnh
- Xin lỗi em! Vợ yêu của anh
- [Tùy bút] - Ground's Flower
- Định mệnh
- Cái Nắm Tay - Lavender93
- Bốn mùa tình yêu
- Vòm trời ngủ yên
- Tôi hận vì đã yêu em!
- [Oneshot] Our Own Heaven
- [...]
- [oneshot] Đừng để em lạc lõng
- Giang hồ của xóm
- Tao và Chúng mày
- [Oneshot] Vì mày sẽ quên tao
- [les's story]-DESTINY
- Dang tay ra sẽ thấy bầu trời
- Rời rạc tháng 3 - Có những chênh vênh...
- Lời độc giả
- Vì em cần có anh
- Kề bên
- Những câu chuyện tình yêu - Hoa Đất
- Mặt trời nắm gọn trong tay
- Gửi người con gái của xa xăm...
- Xin cho tôi yêu! (Triệu Bông Hồng) - Nguyễn Bích Hồng
- Mặt Trời Trong Đêm Đen
- Bầu trời màu tía
- my first oneshot
- Love Game (17+)
- Đơn Phương
- Ngọn Gió Dấu Yêu
- Có lẽ là do duyên trời định đó
- Đơn Phương
- Đẹp
- Hương Chanh
- Chàng trai hoàn hảo
- Hoa bất tử
- [tạp văn] Trò đùa...
- [UFO-Vol 7]-Thanks for loving me
- Hoa trắng
- Sự lựa chọn
- Đi qua những con đường dã quỳ vàng hơn cả nắng màu mật ong
- [My fic] Can't wait| Không thể đợi thêm
- Mễ Bối!-Anh yêu em
- Nếu có kiếp sau
- Nhật ký không ngày tháng
- [Story's plan] Đỏ
- Khi thiên thần mất đi đôi cánh
- Là hơn thế, sự hoàn mĩ [Vụn]
- Sao Băng
- Trái Ngang
- Tạp bút/ Tuyệt bút
- Nó là ai?
- Mình xin một ít ý kiến nhé! :)
- Le Pont Mirabeau - Elsie
- Bài ca cho Michelle-such_as_life
- Rét tháng 3 !!!
- [Rời rạc tháng 4] Gởi vào gió lời yêu thương chân thành
- Những ngả đường không định trước
- Just f♥r y♥u
- Đen
- Why? It's me!
- Quây...thuiiiiii
- Có lẽ tại chiều gió
- Solo
- Bông vụ của gió
- Bóng đêm!
- ღ♥ღ♥ °•° —¤(`¤Ngok ơi!Nhok yêu ngok thật đấy¤— °•° ♥ღ ♥ღ
- Duyên ư? Tin hay không đây?
- Cuộc chơi: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TGLT
- When you forget me...
- Bạn-tôi đã sai
- Chuồn Chuồn giấy
- Khu rừng
- Nghiện - BDSM
- Được nắng hong khô
- [Oneshot] Thành Chiloneter
- :.♥.: Maybe:.♥.:
- Chuyện Nhà Nông
- Do you love me...
- Hội Hoa Tiên - Chuyện bây giờ mới kể
- Cà phê ( oneshot )
- Tình yêu truyền kiếp
- *Vâng ! Đó là cách em yêu anh
- Nắng Tháng Tư - Tình Tháng Tư
- [Truyện ngắn] Vâng... là ngốc đấy !!
- Truyện ngắn: Được mưa gột rửa
- Verniop - Hành tinh màu đỏ
- [Truyện dài] Giản dị một điều: TÔI YÊU EM ! - Hồng Đức
- Tình cờ
- Trốn tìm
- Đời không phải là mơ
- Đúng! Em khốn nạn
- Ngọn lửa gào thét trong tim
- Tùy bút Tháng Tư - Bản nhạc dang dở
- Đi qua cơn lũ đời
- [Rời rạc tháng 5] Ta vội tìm, khúc lưu chuyển của những ngày buồn tênh.
- Cho những câu chuyện còn dang dở
- [Tự truyện]: Đơn Phương
- Nụ hôn mang vị trà!!
- Tam giác một chiều.
- Hư ảo…
- Phỏng Vấn Trực Tuyến Trial Mods TGLT
- Yêu là đau
- Sự lựa chọn của trái tim
- Yêu Cầu Đối Với Topic, Thắc Mắc, Kiện Cáo, Ý Kiến
- Xin lỗi! Anh bất tài
- Nhân một ngày tớ rách việc :">
- Mua hạnh phúc cho anh
- [Truyện ngắn] Rừng Độc Mộc
- *Con trai của Quỷ.
- Bi kịch
- Nội Quy Box Tác Giả Là Tôi
- Có một điều em không biết: Anh yêu em!
- [Oneshot] Cô bé mắt tròn
- Offline mems TGLT ở SG :sr:
- Yêu thương quay về (Trúc Lâm)
- *Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn.
- Những mùa trăng không ngủ
- Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức
- Mảnh kí ức màu trời
- *Người anh trai.
- Về việc thay đổi nội qui :)
- Hãy cứ để tình yêu như thế !
- Nhà trọ bảy tầng
- Bí mật của đău gấu_tôi là ai
- Đám ma người sống - Kam
- Because you are SP
- [Truyện dài] Hold my hand...
- Thông Báo Dọn Dẹp Box TGLT
- Báo thù
- Hồi đao
- Offline mem ở Sài Gòn và các mem vào Sài Gòn
- Lọ lem tinh nghịch
- Sourvenir shop
- Vì Trái Đất Quay Tròn [tynakjss]
- Em là tất cả
- Tái sinh [One-shot]
- Cơn gió
- [Phần II] X - Press
- không đề
- *Không tựa.
- Short fic - Ngược Nắng - Ngược Nắng
- Tình yêu không trọn vẹn.......
- Học Viện Linh Vũ
- Hỡi thần của những giấc mơ.. xin ngài hãy tha cho tôi
- Ngắn Hơn Nữa [Ozhi-trích đoạn 1]
- [3-Short-Chapters-story] Wake Up and Walk Away
- Thật ngốc
- tình yêu tui teen
- Hồ Ly , anh yêu em!
- A 'streetcat' named Desire
- - Sẽ đợi chứ!
- Pháp Thuật Thừa Kế
- Gió...là em đó!:D
- Trước khi..tôi chết!
- Change
- Khi anh là con gái - viết tiếp những gì còn dang dở :D
- Phiên Khúc Bão Tình ♥
- Làm đảo lộn thế giới một ai đó!
- A gift for my best friend
- ...! [Tạp]
- [one shot] Xe bus và em
- Thích
- Cỏ 4 lá
- Ghét của nào trời trao của nấy
- Đồ heo , cô chết với tôi !!!
- Nhân duyên
- Bleeding and Kissing
- Một khái niệm tình yêu.
- Don't cry....
- [one shot] Tận cùng nỗi đau
- *bắc loa* Alo........Tình yêu nào đang online thì vào click hộ bạn một cái!
- Cơn gió
- Nội Quy Box Tác Giả Là Tôi
- Nội Quy Box TGLT (Tham khảo)
- Dạ khúc về đêm...
- [ Fly ] - Độc chiếm
- [One-shot] - Hoa bên cửa sổ
- Không hẳn là ế
- Chị em song sinh (phần II)
- ~ + Gió + ~
- Tử Thần [longfic]
- Anh chưa bao giơ.. không yêu em
- [one- shot] Chỉ vậy thôi
- [Longfic]Phép giao hoán.
- [One short] Chôn vùi kí ức
- [Tùy bút] Viết cho giọt nước mắt sẽ thôi rơi!
- [Truyện dài] Bởi vì tôi yêu em...
- Chân Võ.
- *Liệu hạnh phúc có ăn được?
- Dù bắt đầu như một…bộ phim
- Là Anh!
- Cứ đi là sẽ đến...[oneshot]
- Sợi dây và con diều
- Bằng lăng [Tản mạn]
- Tập tành viết lách
- Cho giấc mơ trở lại
- Vách ngăn!
- [Rời rạc]- Như lục bình trôi
- [One-shot] Cơm hộp trong hộp cơm
- [Rời rạc tháng 6] Đến trễ...để Tìm Quên...
- Happy Ending
- Tip-Top
- .. No Name..
- Cho bốn mùa...
- Hãm :so_funny:
- [One-short] Phản chiếu
- Indistinct
- Tùy bút - 15+
- Tội lỗi và sự trừng phạt
- Đen [18+]
- [Rời rạc tháng 7] Xin lỗi vì trễ hẹn
- Ở nơi đây, cùng với nhau
- [Kiếm Hiệp Việt] Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
- A Sunday Morning
- [Ngôn Tình] Yêu Thương Ngược Lối
- [Rời rạc tháng 8, Rời rạc tháng 9] Tôi đau lòng.
- Let's go
- Trẻ trâu và Đờ Pâu-le-mic
- Flower
- [Rời rạc tháng 10 - Rời rạc tháng 11]
- i how to parachute wellbutrin
- Lá xanh
- Can't wait - Anh không thể đợi nữa!
- Student repatriated then exile!
- Bầu trời
- Những ngày tuổi thơ
- Có phải là anh?
- [Truyện Ngắn] Thằng Bạn Già - Oneshot
- [Longfic] - Chào Em !!! Cô Gái Của Nụ Cười.
- Tự Lảm Nhảm
- Nội quy box tác giả là tôi
- KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI- Mai Lê
- Quay về với tớ
- Bức thư tình cuối cùng....
- Kí ức ngủ quên
- Yêu anh khi nắng mai về!
- Cảm xúc khi đêm xuống....!
- [Hắc đạo] Muốn trốn!? Không có cửa đâu!
- [Rời rạc không tháng] Ngẫu hứng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.