Rabbyt
30-12-2010, 11:26 PM
Tên tác giả: Thỏ ( Rabbyt)
Tình trạng: Done!!
Sáng, chú đến lớp, ném phịch cái cặp xuống cái ghế nơi chị ngồi. Mặt chú bí xì xị...
-Này tiểu đệ, chú làm sao thế?- Chị đã hỏi chú như vậy.
Và chú gào lên rồi bỏ ra ngoài.
"HỪ, thằng ôn con láo toét!". CHị đã nghĩ thầm.
...
Ui giời, chị biết tại sao rồi!
Chú cáu vì sang năm học mới vẫn phải ngồi cạnh chị, đúng không? Cáu vì bt là chú sẽ vẫn phải gắn thân với bổn cung đây hẳn một năm nữa, đúng ko?
Thật là quá đáng! [>"<] Chị dám thề với bất kì thằng cha nào dám liếc chị là chị ko làm một cái gì thất đức đến cái mức để chú ghét chị như thế....
Chú làm chị tổn thương rồi!!!!
...
-Này, ngồi lui ra đi, ko thấy lấn sân hơi quá rồi đấy à?- Đó là câu đầu tiên của chú trong ngày đầu tiên của năm cấp 3 và là lần đầu tiên chú gặp chi...
"Hừ, thằng ôn con láo toét!". Và chị đã nghĩ thầm như vậy.
...
-Em xin lỗi chị lần sau em ko vậy nữa, nhắc lại!! - Chị đã nói như vậy với chú khi chú đã nhận ra chú sai như thế nào..
-Em xin lỗi chị lần sau em ko vậy nữa !- Ha ha, chị dám thế với tất cả những thằng dám liếc chị (hình như chị thề với chúng nó hơi nhiều) là cái mặt chú lúc đó rất buồn cười.
Và chú là tiểu đệ của chị từ ngày đó....
Một năm qua, chị đã làm gì, hả cái thằng ôn con láo toét kia???
Ừ thì, chị có hơi cậy quyền một chút, bắt chú chép bài giùm chị, nhưng, chị cũng giúp chú làm bài kiểm tra Văn đó thôi!!!! Ai bảo chú "não bàn là", ngu dốt, mít đặc làm chi!! Con trai các chú chỉ giỏi Toán là hết! >:P
Ừ thì, chị có hơi ngứa tay đột ngột, đánh chú đến tím cả tay, nhưng chị biết làm thế nào khi quanh chị ko có một cái gối nào (đến 1 cái gối nhỏ cũng ko) ngoài chú? Chị còn tử tế chán khi hỏi thăm chú vào ngày hôm sau đấy! (Kèm theo một câu xanh rờn mà chị vẫn nghĩ trog đầu :" HỪ, cái thằng ôn con láo toét!")
Đấy, bên cạnh bắt nạt và sử dụng chú như một slave (chú nói thế nào ấy chứ, mấy cái việc mua đồ dưới canteen, mua báo, trực nhật, chép bài, quét lớp, trồng cây, lấy sổ ghi đầu bài, xách cặp, kê ghế có nhiều nhặn gì đâu!), chị đối xử với chú hoàn toàn tốt đẹp! Chị dám thề đấy!!!
Đáng lẽ ra chú phải tự hào vì có một sư tỉ đạt điểm thi cao nhất khối và là "Học sinh gương mẫu" của trường chứ!? (chị vẫn ko hiểu tại sao chú lại phản đối danh hiệu này của chị! )
Ko phải đứa nào cũng có sư tỉ lóc cóc cả trưa ngồi rũ rượi như con ma cô để xem chú tranh nhau với mấy thằng cha "cá mắm" MỘT QUẢ BÓNG đâu (chị thề, chúng nó như bộ xương khô biết đi ấy!) ! Sau hôm ấy chị sốt, thằng ôn con ạ!!!
Cũng chẳng có đứa nào có sư tỉ ngồi đọc sách cho lúc nằm viện (chậc, đi xe máy cũng ngu cơ) để rồi đến lớp bị gọi là mẹ trẻ đâu, hiểu chưa!
-Một với một là mấy? - Chị đã hỏi chú như thế để kiểm tra xem chú có còn minh mẫn ko khi chú nằm viện.
-Không biết! - CHú cười
-Là 2, đồ ngu!!! Thế chị với chú là mấy ngươi??
-Là hai đồ ngu! :)) - Đùa, chú làm chị tức xịt khói đấy!
...
LÀm sao? Ngồi cũng chị 1 năm nữa, chú thấy cáu à???
Còn chị, chị vui lắm, thằng ôn con láo toét ạ! :)~
Tình trạng: Done!!
Sáng, chú đến lớp, ném phịch cái cặp xuống cái ghế nơi chị ngồi. Mặt chú bí xì xị...
-Này tiểu đệ, chú làm sao thế?- Chị đã hỏi chú như vậy.
Và chú gào lên rồi bỏ ra ngoài.
"HỪ, thằng ôn con láo toét!". CHị đã nghĩ thầm.
...
Ui giời, chị biết tại sao rồi!
Chú cáu vì sang năm học mới vẫn phải ngồi cạnh chị, đúng không? Cáu vì bt là chú sẽ vẫn phải gắn thân với bổn cung đây hẳn một năm nữa, đúng ko?
Thật là quá đáng! [>"<] Chị dám thề với bất kì thằng cha nào dám liếc chị là chị ko làm một cái gì thất đức đến cái mức để chú ghét chị như thế....
Chú làm chị tổn thương rồi!!!!
...
-Này, ngồi lui ra đi, ko thấy lấn sân hơi quá rồi đấy à?- Đó là câu đầu tiên của chú trong ngày đầu tiên của năm cấp 3 và là lần đầu tiên chú gặp chi...
"Hừ, thằng ôn con láo toét!". Và chị đã nghĩ thầm như vậy.
...
-Em xin lỗi chị lần sau em ko vậy nữa, nhắc lại!! - Chị đã nói như vậy với chú khi chú đã nhận ra chú sai như thế nào..
-Em xin lỗi chị lần sau em ko vậy nữa !- Ha ha, chị dám thế với tất cả những thằng dám liếc chị (hình như chị thề với chúng nó hơi nhiều) là cái mặt chú lúc đó rất buồn cười.
Và chú là tiểu đệ của chị từ ngày đó....
Một năm qua, chị đã làm gì, hả cái thằng ôn con láo toét kia???
Ừ thì, chị có hơi cậy quyền một chút, bắt chú chép bài giùm chị, nhưng, chị cũng giúp chú làm bài kiểm tra Văn đó thôi!!!! Ai bảo chú "não bàn là", ngu dốt, mít đặc làm chi!! Con trai các chú chỉ giỏi Toán là hết! >:P
Ừ thì, chị có hơi ngứa tay đột ngột, đánh chú đến tím cả tay, nhưng chị biết làm thế nào khi quanh chị ko có một cái gối nào (đến 1 cái gối nhỏ cũng ko) ngoài chú? Chị còn tử tế chán khi hỏi thăm chú vào ngày hôm sau đấy! (Kèm theo một câu xanh rờn mà chị vẫn nghĩ trog đầu :" HỪ, cái thằng ôn con láo toét!")
Đấy, bên cạnh bắt nạt và sử dụng chú như một slave (chú nói thế nào ấy chứ, mấy cái việc mua đồ dưới canteen, mua báo, trực nhật, chép bài, quét lớp, trồng cây, lấy sổ ghi đầu bài, xách cặp, kê ghế có nhiều nhặn gì đâu!), chị đối xử với chú hoàn toàn tốt đẹp! Chị dám thề đấy!!!
Đáng lẽ ra chú phải tự hào vì có một sư tỉ đạt điểm thi cao nhất khối và là "Học sinh gương mẫu" của trường chứ!? (chị vẫn ko hiểu tại sao chú lại phản đối danh hiệu này của chị! )
Ko phải đứa nào cũng có sư tỉ lóc cóc cả trưa ngồi rũ rượi như con ma cô để xem chú tranh nhau với mấy thằng cha "cá mắm" MỘT QUẢ BÓNG đâu (chị thề, chúng nó như bộ xương khô biết đi ấy!) ! Sau hôm ấy chị sốt, thằng ôn con ạ!!!
Cũng chẳng có đứa nào có sư tỉ ngồi đọc sách cho lúc nằm viện (chậc, đi xe máy cũng ngu cơ) để rồi đến lớp bị gọi là mẹ trẻ đâu, hiểu chưa!
-Một với một là mấy? - Chị đã hỏi chú như thế để kiểm tra xem chú có còn minh mẫn ko khi chú nằm viện.
-Không biết! - CHú cười
-Là 2, đồ ngu!!! Thế chị với chú là mấy ngươi??
-Là hai đồ ngu! :)) - Đùa, chú làm chị tức xịt khói đấy!
...
LÀm sao? Ngồi cũng chị 1 năm nữa, chú thấy cáu à???
Còn chị, chị vui lắm, thằng ôn con láo toét ạ! :)~