PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời độc giả



xiazhi_0609
01-03-2011, 01:16 AM
Thức dậy và thấy toàn thân ê ẩm rã rời .. tôi lết lại cái bàn học để tìm cái điện thoại nhưng chẳng thấy nó đâu cả ..

Ngơ ngẩn một lúc rồi tôi cũng lết xuống nhà .. thực hiện quy trình mỗi ngày …
.. đánh răng rửa mặt ..
.. trong gương là một con nhỏ ngốc nghếch và ngớ ngẩn ..Tôi thấy mình thật buồn cười .. tôi lại lết từng bước chân mỏi mệt lên tầng ba để bật cái modem máy tính

.. chán thật lại mất mạng rồi ..

Vớ lấy cái máy bàn ngay cạnh tôi ngẩn ra một lúc cố lục lọi trong trí nhớ số di động của chính mình để gọi .

. Uầy .. nhầm số rồi .. tôi đâu có để nhạc chờ đâu

..Sáng nay mình ba ngơ lạ , không nhớ nổi số điện thoại của chính mình nữa ..

..0167xxxxx..
Oài cuối cùng cũng tìm thấy nó( cái di động )

.. hoá ra nó ở ngay trên giường của tôi vậy mà thậm chí tôi còn chẳng phát hiện ra ..Chắc chắn là nhỏ em nghịch ngợm vứt nó vô đây rồi ..

Hực hôm nào cũng ngủ đủ giấc .. nhưng giấc ngủ thật không êm một chút nào .. Tiềng còi tàu xình xịch ngoài cửa sổ .. làm tôi hơi ngẩn ra .. tôi vớ cái điện thoại và lên mạng đọc fic… lâu nay nó đã thành thói quen của tôi .. Nhiều lúc tôi ham đọc đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh ..chỉ là tôi luôn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện ..

Đọc nó và ngẫm ra thật nhiều thứ ..

Có rất nhiều fic đáng để đọc ..mặc dù đang sắp thi .. nhưng tôi vẫn luôn bị thu hút bởi các câu chuyện ..

Tôi cảm thấy rất bứt rứt nếu chưa đọc hết được các chap mới …

Thiệt là tôi toàn đọc chùa và ít coment cho các bạn ấy ..

Một độc giả như tôi đúng là không tốt mà ..

Nhưng tôi không giỏi đưa ra những lời nhận xét và đánh giá ..Tôi chỉ thích đọc ..và tự sướng với cảm xúc của các nhân vật ..

Họ khóc tôi cũng khóc , họ cười tôi cũng cười ..^^

Có rất nhiều fic tôi chỉ lướt qua và không đọc nó thêm lần nào nữa .. vì đó là một câu chuyện thiếu sức hút ..

Nhưng cũng có rất nhiều câu chuyện khiến tôi đọc xong mà ngẩn ngơ nguyên ngày ..

Thật không tồi đối với các tác giả nghiệp dư .

Tôi thật sự ngưỡng mộ họ .. có thể sáng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn như vậy .. không phải lời nào trong văn phong cũng hoàn hảo .. nhưng cái chính mà họ đã làm được là gây sức hút và ấn tượng với độc giả. ^^

Thật cám ơn vì mỗi ngày đã cho tôi một cái gì đó để đọc ..

Càng ngày mắt tôi càng kém đi đây này .. khi cứ 4,5 tiếng lận ngồi chằm chằm nhìn cái màn hình máy tính .. tôi thì không muốn vác thêm lên mặt của mình một đôi kính cận ..vì nhìn nó chẳng hợp lí chút nào .

Thôi nào xử lí đống sách vở ngồn ngộn này đã ..rồi tôi lại có thể tiếp tục làm công việc yêu thích của mình ..rất nhiều các câu chuyện hấp dẫn đang chờ tôi ở phía trước ..nếu tôi chăm chỉ làm cho xong đống bài tập này ..

P/s: Hì hì … cám ơn đứa con tinh thần của các bạn ..đã thôi thúc cái bản thân tớ .. chỉ vì muốn đọc tiếp những câu chuyện của các bạn nên tớ sẽ cố chăm chỉ xem sao .. ^^ cảm ơn các bạn tác giả lắm lắm .. “tacgialatoi” có lẽ là box mà tớ thích vào nhất ..vì luôn có những câu chuyện rất hay ..rất rất cám ơn sáng tác của bạn ..mặc dù tớ hay đọc chùa :) ..:bighug:

Sọ Dừa
01-03-2011, 04:38 AM
không biết mình có nằm trong danh sách được bạn ây ́cảm ơn kô. Nhưng vẫn yêu cái này tỷ lần :hum:

xiazhi_0609
01-03-2011, 08:06 AM
Tất nhiên là có A.S.D rồi .. pha lê đen hay như vậy sao mà tớ có thể bỏ xót chứ .. Đấy là một fic khá thú vị ,đọc truyện của bạn tớ rất hồi hộp và bất ngờ trước những sát thủ ạ ..quá khứ bi thương của họ , những pha hành động gay cấn … Bình thường thì tớ thích đọc những truyện tình cảm hơn , nhưng khi đọc pha lê đen của bạn thì tớ không dừng được .. Hình như đọc fic này của bạn ấy cũng lâu rồi .. từ tháng một năm ngoái lận , chuyện của bạn tớ không có đọc chùa tớ có coment đàng hoàng mà ^^ nhưng chắc bị mod xoá mất cm rồi.. Bạn ấy đã hoàn thành fic đấy chưa thế ^^
Cả “ khúc xạ” nữa chứ nhỉ .. bạn ấy và bạn Kam đều là author của fic đó( còn chưa sáng tác hết nữa ..làm tớ chờ dài cổ) mà ..fic đấy đọc chap nào tớ cũng ôm bụng cười như một con ngốc ý ..

xiazhi_0609
01-03-2011, 08:08 AM
Nhớ là hồi xưa tớ vào 4rum chỉ vì bị hấp dẫn bởi “ Dice” của bạn silver .. sau đó tớ mới định đăng kí làm member,vàphát hiện ra bản thân đã đăng kí thành viên từ lâu nhưng hầu như không login ( tớ mắc bệnh cá Dozy mà =.= ) .. Đó cũng là một trong những truyện mà tớ rất thích ^^ hì ( chờ bạn sil cũng hơi bị lâu)

..truyện thứ 2 tớ đọc là “ búp bê tóc đen” _ có hôm thức đên 3h sáng để đọc fic luôn, hôm sau dậy bị trễ học này =.= tội nghiệp tớ k .. bị cô giáo la nữa ..Từ đó nghiện chuyện của “ mikun” luôn á.. hầu như fic nào của bạn ấy cũng đọc .. Rồi vô vàn one shot của ss Ozhi ^^ (ý nghĩa thật là sâu xa..khó hiểu) , Đăng kí kết hôn ( Kam) , dì nhỏ của tôi(cỏ ) , truyện của bạn shining.. gì đó nữa ( tên bạn ý dài quá tớ k nhớ .. nhưng truyện của bạn ý thì lại rất hay_một câu chuyện khá lạ _tiếc là fic vẫn dang dở ) , ss tocduoiga nữa chứ _truyện của chị ý vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương( thích nhất là quán trà) , thừa kế của bạn golem nữa ( giống như đang đọc manga vậy_ mình cũng cuồng manga nữa ) ,..
^^ tớ đọc khá nhiều nhưng hay quên mất tên fic ..nên chỉ có thể liệt kê được bấy nhiêu ..

Dạo gần đây đọc được fic của eviluriko và bị ấn tượng mạnh _ một trong những câu chuyện khiến tớ ngẩn ra hồi lâu.. tuy fic mang màu sắc hơi u ám _quả là rất phí nếu bạn nào chưa đọc qua fic này_ đọc xong tớ bị ám ảnh nặng ..
^^ Những câu chuyện “ nhẹ nhàng và tươi sáng ” tớ cũng thích nữa : “xấu và đẹp” nè, học viện âm nhạc ( bồ công anh ) ..Hnọ vớ được một oneshot bác “trăng 30” thấy nó thật ý nghia_ cảm thấy người viết là một người rất sâu sắc và từng trải
^^ he he _tại toàn đọc chùa nên thấy có chút mặc cảm tội lỗi .. hía hía .. nếu ai cũng đọc chùa như tớ thì làm sao các bạn ý biết được fic của mình rất hay nhỉ .. Nên tớ rất muốn thanks các bạn ấy

Phong Linh
01-03-2011, 10:00 AM
Ôi, mình đang buồn ngủ đến díp cả mắt lại ý. Cơ mờ bắt gặp cái topic thú vị này, ko bon chen vô tám một chút thì mình... "ngủ ko nhắm mắt" được :om:
-
Thanks bạn Xiazhi đã lập ra topic này, nói hộ lòng cho những kẻ... đọc chùa fic như mình :blushing: Cái trang web mà mình hay bò ra bò vào để đọc truyện nhất là hoahoctro, mục [Tác giả là tôi] đấy ạ. Nhưng mà mình rất lười để lại comment sau khi đọc xong truyện :im: Nếu có, mình tám lanh tanh bành topic nhà người ta luôn ớh, cho nên càng ít lời càng tốt :"). Thông thường thì mình im lặng. Ví dụ như cái topic gần đây nhất của P.kun, mình chỉ vô đọc chùa, hóng hớt các bạn tám, nghe chùa luôn cả bài hát [ mà mình chỉ hiểu duy nhất 1 câu, về những kẻ chạy trốn khỏi giấc mơ của chính mình :) ]... Mình im lặng ko phải vì mình ko có điều gì để nói mà là có những khoảnh khắc mà cái đứa như mình có nói gì cũng là thừa thãi >.< Hình như một trong những topic truyện dài mà mình thức đêm thức hôm để đọc cũng là "Búp bê tóc đen" của P.kun, "Cú trả thù ngọt ngào" của tienu ^^ cứ mỗi khi đắm đuối với truyện ở đây là y rằng sáng ra mắt mình thành mắt con... gấu trúc =))


Nhân tiện topic này mình đang rất chi là lăn tăn 2 truyện ngắn mà mình tìm lại ko được...

*


Truyện đầu tiên mình nhớ ko nhầm thì là của Emm, Me... thì phải, ko hiểu bạn ấy có xoá đi cái topic truyện nào ở đây ko, một cái one-shot ngắn ý. Tớ ko nhớ rõ nội dung, chỉ là có một đôi bạn là hàng xóm của nhau, họ cư xử, nói chuyện với nhau như 2 người xa lạ, cuối truyện thì người đọc mới ngỡ ngàng khi biết rằng 2 kẻ này là người yêu của nhau. Hic, nếu tớ nhớ nhầm tác giả thì vô cùng xin lỗi [ cí đầu nhồi nhét nhiều thứ quá nên hơi chập :blushing: ], àh, trong truyện này còn có sự xuất hiện của một chậu cây cảnh thì phải. [ Sao mà tớ toàn những chi tiết "to tát" dễ sợ thế này ].

Truyện thứ 2, tớ không nhớ tên [ mò kim đáy bể :im: ]. Cơ mà tớ nhớ tác giả hình như là... bạn Dừa :| Dừa có xoá truyện nào ở đây ko mà tớ tìm lại ko gặp thế :| Nó là 1 one-shot thì phải [ :im: ], tớ đọc nó sau cái truyện "Đom đóm đêm đông" của Emm --> thời gian sáng tác truyện thứ 2 này là khoảng đầu năm 2011 [ chi tiết mình nhớ mới thật hữu ích làm sao :| ] Vì box TGLT hiếm có những truyện nào viết về thế giới thiên nhiên nên tớ đặc biệt chú ý đến truyện ngắn này... Nhưng lúc đó lại ko có time đọc, mấy hôm sau tìm lại thì chẳng biết bay đâu mất tiêu rồi :| :| :|


Bớ tác giả vào tìm cho người đọc với : ((


*

@ Xiazhi : Cí avt của Xi là manga "Cô láng giềng" phải hok :D Hồi PL học cấp III, mê truyện này chết đi được. Quên tên cô nàng ở giữa rồi, nhưng đứng bên trái là Ichi, bên phải là Daiya, hay Daigo nhỉ ^^

Ozhi
01-03-2011, 10:46 AM
Lâu quá! Mới gặp em! Xiazhi, em là một người ss rất nhớ! Ít ra, cũng đã không quên.

pS: dám cá không nhận ra mình là ai? :sr:

xiazhi_0609
01-03-2011, 10:47 AM
A .. là bạn .. phong linh:5: .. tớ xin thú tội ..tớ cũng đọc chùa truyện của bạn :mpl:.. cái oneshort “ em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh ” đấy ( tớ có thể gọi nó là oneshort k_ vì tớ thấy giống như bạn đang viết ra tâm trạng của mình thì đúng hơn)^^ tớ thích cái cách bạn viết ..( k biết diễn tả thể nào nữa_ chỉ biết là thích thôi_tớ đã nói là tớ k biết cách nhận xét rồi mà ) ..Thế là tớ cũng thử nghe lại “thiên đường gọi tên” (vì tớ đã nghe rồi ) và bỗng thấy nó hay lạ .. Trước tớ nghe không chú ý đến lời bài hát nhiều lắm .. nghe chỉ là để nghe ..và k chú ý đến nó nhiều_ nhưng từ khi đọc “ em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh” của bạn ấy _ tớ lại thấy thinh thích bài hát này .


Lâu quá! Mới gặp em! Xiazhi, em là một người ss rất nhớ! Ít ra, cũng đã không quên.

pS: dám cá không nhận ra mình là ai? :sr:

Em đoán nhá ….chị là …người mà ai cũng biết là ai đấy ( he he em bị nhiễm Harry Potter) .. chị chính là ozhi.. em rất thông minh phải không ( he he) ..ôm chị.. yêu chị ..chị vẫn khoẻ đấy chứ ^^ He he em thực sự rất nhớ chị và truyện của chị >.<

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:11 AM
Kể ra tớ thấy ss ozhi và phong linh có gì đó giống nhau ^^ ( nhưng không biết là cái gì_ để nghĩ coi) ..a lại thế nữa rồi ..đã dặn lòng tuần ôn thi sẽ không vào đây nữa ..thế mà lại cứ bị dụ dỗ vào .. ^^ lại kiếm được một fic hay “ trò chơi” (taubaygiay) cơ mà lại chưa cm rồi _ đúng là mình quen thói đọc chùa mà =.=

Phong Linh
01-03-2011, 11:11 AM
ngượng quá, lúc nãy post bài bị rớt oạch mất 1 nửa, thế là chỉ còn mỗi đoạn ngắn cụt lủn íh :blushing:

bạn lúa bạn íh thật ngây thơ khi đem đố người khác rằng Lúa là ai [ :om: ] phải hok Xiazhi :D

Phong Linh
01-03-2011, 11:19 AM
Kể ra tớ thấy ss ozhi và phong linh có gì đó giống nhau ^^ ( nhưng không biết là cái gì_ để nghĩ coi) ..a lại thế nữa rồi ..đã dặn lòng tuần ôn thi sẽ không vào đây nữa ..thế mà lại cứ bị dụ dỗ vào .. ^^ lại kiếm được một fic hay “ trò chơi” (taubaygiay) cơ mà lại chưa cm rồi _ đúng là mình quen thói đọc chùa mà =.=

Hihi, PL và Oz giống nhau? Nghe thú vị à :X
Nghe xi liệt kê ra vài truyện mà mình sáng hết cả mắt, tự dưng bị cắt cơn buồn ngủ, hok lẽ lại vô đây bắt đền :im:

[H]
01-03-2011, 11:19 AM
:so_funny: vậy thì ai là lúa!

Lớp 12 mà không ngoan là không được đó! Thật ra, ss vẫn viết đều đấy chứ? Cả nàng Leng Keng nữa, chỉ là ưa trốn tránh (dép + cà chua) bằng nick khác thôi! :)

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:23 AM
@ Xiazhi : Cí avt của Xi là manga "Cô láng giềng" phải hok :D Hồi PL học cấp III, mê truyện này chết đi được. Quên tên cô nàng ở giữa rồi, nhưng đứng bên trái là Ichi, bên phải là Daiya, hay Daigo nhỉ ^^
^^
Hì ..chính nó rồi “Parfait tic” ..cô bé ấy là “Fuu”_ tớ cực thích truyện này luôn_đọc từ hồi cấp 2 thì phải _cơ mà nó không chịu ra hết_tìm trên mạng cũng không có gì hết . Đằng ấy cũng thích đọc manga à .. bắt tay nào ..chúng ta nhiều điểm tương đồng quá “ cùng thích đọc fic nhưng hay đọc chùa này ; cậu thích cô láng giềng và tớ cũng không ngoại lệ” ^^


ngượng quá, lúc nãy post bài bị rớt oạch mất 1 nửa, thế là chỉ còn mỗi đoạn ngắn cụt lủn íh :blushing:

bạn lúa bạn íh thật ngây thơ khi đem đố người khác rằng Lúa là ai [ :om: ] phải hok Xiazhi :D

^^ chị ấy lúc nào chả ngây thơ như thế (mặt chị ý cũng như trẻ con luôn á) ..luôn tở ra bí ẩn ..nhưng một cá nhân khác biệt( và có phần cá biệt ..he he ..em đùa ,đừng uýnh em) ..thì lẫn vào đâu được chứ ..rồi cũng sẽ bắt bài thôi chị ạ

Phong Linh
01-03-2011, 11:23 AM
@ H ờ : Đề nghị nàng trật tự để ta còn... lừa tình bé Xi :blushing:

@Xi : Bây giờ PL vẫn nghiện manga như thường nè, có khi mải đọc truyện quên cả giờ lên lớp luôn í chứ :so_funny: Hiện tại đang chết mê chết mệt bộ Daisy [ tên Kim Đồng đặt cho là "Bông cúc diệu kỳ" ] mà ở VN ko xuất bản tiếp và tác giả thì vẫn đang vẽ dở :khocnhe:

Còn bộ "Parfait tic" thì hình như tác giả vẫn cắt cái roẹt ở cái đoạn cao trào :| Khổ thân những người đọc như chúng ta, mòn mỏi, đợi chờ, tìm kiếm... vô vọng >.<

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:31 AM
Hihi, PL và Oz giống nhau? Nghe thú vị à :X
Nghe xi liệt kê ra vài truyện mà mình sáng hết cả mắt, tự dưng bị cắt cơn buồn ngủ, hok lẽ lại vô đây bắt đền :im:
^^ bắt đền gì mà bắt đền ..tớ liệt kê toàn chuyện hay đó .. không đọc phí của giời lắm ..nếu bạn ấy có đọc được chuyện nào hay thì cũng giới thiệu cho tớ với_2 đứa mình cùng đi đọc chùa ha :x


@ H ờ : Đề nghị nàng trật tự để ta còn... lừa tình bé Xi :blushing:


Lừa gì đấy ạ ..nè có phải Phong Linh với ss ozhi là một không vậy

;5193071']:so_funny: vậy thì ai là lúa!

Lớp 12 mà không ngoan là không được đó! Thật ra, ss vẫn viết đều đấy chứ? Cả nàng Leng Keng nữa, chỉ là ưa trốn tránh (dép + cà chua) bằng nick khác thôi! :)

Nik này thì chắc chắn cũng là của chị ozhi rồi_chị xài nhiều nik quá .. chị à chị lại tính chơi trò gì nữa đây , không phải giận em nói chị “ngây thơ” nên tính lừa em cái gì hả

Elsie
01-03-2011, 11:35 AM
A cái bộ DAISY ý

Tớ ghét Kim Đồng, cái tựa cũng dịch sai :meo: :meo: :meo:

Còn vô vàn những bộ đã bỏ dở của tớ nữa :meo: :meo: :meo:

P.s: muốn xem các bạn tám mà đọc tới cái này bức xúc quá... :so_funny:

Phong Linh
01-03-2011, 11:36 AM
^^ bắt đền gì mà bắt đền ..tớ liệt kê toàn chuyện hay đó .. không đọc phí của giời lắm ..nếu bạn ấy có đọc được chuyện nào hay thì cũng giới thiệu cho tớ với_2 đứa mình cùng đi đọc chùa ha :x

gì chứ cái khoản le te vác truyện người đi giới thiệu thì tớ lanh chanh hơn bất kì ai =)) thậm chí có hôm còn nảy ra ý tưởng save hết lại những đường link dẫn đến truyện hay để mà sau này thích thì tìm đọc cho dễ :") Vì sự nghiệp đọc chùa vĩ đại :icon_cung:


Lừa gì đấy ạ ..nè có phải Phong Linh với ss ozhi là một không vậy

Thiên hạ còn chưa đủ đại loạn sao mờ cần PL với Oz hợp lại làm 1 :cr:



Nik này thì chắc chắn cũng là của chị ozhi rồi_chị xài nhiều nik quá .. chị à chị lại tính chơi trò gì nữa đây , không phải giận em nói chị “ngây thơ” nên tính lừa em cái gì hả

Nik này cũng là của kẻ mà ai cũng biết là ai đó Xi :im:

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:37 AM
@ H ờ :
@Xi : Bây giờ PL vẫn nghiện manga như thường nè, có khi mải đọc truyện quên cả giờ lên lớp luôn í chứ :so_funny: Hiện tại đang chết mê chết mệt bộ Daisy [ tên Kim Đồng đặt cho là "Bông cúc diệu kỳ" ] mà ở VN ko xuất bản tiếp và tác giả thì vẫn đang vẽ dở :khocnhe:

A chuyện đấy tớ chưa đọc ..thực ra cũng lâu rồi chưa bước chân vô hàng chuyện ( mới có trước tết chứ mấy ).. nhiều khi ra hàng thuê truyện thấy truyện nào mình cũng nghía qua rồi nên chả biết thuê cái gì nữa :))
Dạo này đọc manhwa cũng hay .. tất nhiên tớ vẫn thích manga hơn .. mà “conan” _trời ơi cái truyện này đọc từ hồi cấp 1 mà vẫn chưa thấy hết nữa .. k biết phải chờ đợi đến chừng nào á.. cả skipbeat nữa ( sao mà mình thích cái chuyện này thế)

Sọ Dừa
01-03-2011, 11:38 AM
Bạn Leng Keng với bạn El ôm nhà đến đâu đó thành động spam nghìn thước =))

Xiazhi: chà chà, chậc chậc *thở dài*

Leng Keng: ="=

Hờ: Đúng rồi, ai là Lúa ớ????!!!!

Sọ Dừa
01-03-2011, 11:40 AM
skipbeat theo Dừa thấy thì nó đang tán hươu tán vượn ngoài lề, mất cái chất ban đầu rồi :meo:

Xiazhi có đọc hajime là số 1 không, bộ này năm 89, hay và ý nghĩa cực, cùng tác giả với kaze hikaru á :D

Elsie
01-03-2011, 11:43 AM
Aaaaaa, tớ có bộ ý *giơ tay*

Cái đợt đang định mua bộ cũ với giá cắt cổ thì nó xuất bản lại, đời mình thật là may mắn :so_funny:

@ ASD: bạn này nhé, tớ nói được 1 câu (gồm 3 câu nhỏ) mà bạn ấy nỡ đổ tội tớ tám hả :meo: :meo:

Ai bảo các bạn ý cứ đụng chạm vấn đề nhạy cảm của tớ :blushing:

Phong Linh
01-03-2011, 11:48 AM
@ tsp : đt luyện thành công fu trơ mặt với cmt rồi :im: mà ít nhất thì 2/3 truyện của tbg là do tsp đào tạo nên, cái notebook thì rõ như ban ngày, còn cái tc thì cũng rứa --> mọi dang dở cứ nên bổ đầu tsp ra mà bắt đền ớ, đt ko biết cái gì hết đâu :im: [ hết trò, ko dám qua topic kia, cmt kiểu mã hoá ở đây :so_funny: ]

@ dừa : ai dại mà tự oánh sập nhà mình đâu, phải lê la sang đốt nhà người khác mới sướng tay chớ :cr:

hajime, bộ ấy tớ có này, cứ nghĩ đến mấy thằng nhóc và akira là lại muốn ôm gối cười rồi. thích nhất cái lời akira nói với hajime, đại khái rằng nếu anh ta lấy bọn nhóc, haj sẽ đến và đòi lại, nhưng nếu lấy haj thì cả mấy đứa nhỏ cũng về theo --> thiệt dễ thương hết sức :X

skip beat thì tớ ko thích bằng tokyo crazy paradise, nhưng bọn Trẻ dịch quả thật là không đỡ được >.<

Sọ Dừa
01-03-2011, 11:49 AM
Aaaaaa, tớ có bộ ý *giơ tay*

Cái đợt đang định mua bộ cũ với giá cắt cổ thì nó xuất bản lại, đời mình thật là may mắn :so_funny:

@ ASD: bạn này nhé, tớ nói được 1 câu (gồm 3 câu nhỏ) mà bạn ấy nỡ đổ tội tớ tám hả :meo: :meo:

Ai bảo các bạn ý cứ đụng chạm vấn đề nhạy cảm của tớ :blushing:

Tớ có đổ tội oan cho Đát Diệp bao chừ, chuẩn xác thế mà cứ cãi hà. Bạn ấy không phải đang comment (spam trắng trợn) thì đang mần răng rứa? :so_funny:

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:51 AM
A cái bộ DAISY ý

Tớ ghét Kim Đồng, cái tựa cũng dịch sai :meo: :meo: :meo:

Còn vô vàn những bộ đã bỏ dở của tớ nữa :meo: :meo: :meo:

P.s: muốn xem các bạn tám mà đọc tới cái này bức xúc quá... :so_funny:

A là Elsie .. ^^ tớ biết bạn _ nhưng chưa có cơ hội đọc chùa chuyện của bạn ..chắc chắn là truyện của bạn hấp dẫn rồi ..mấy lần tớ click vô nhưng lại chưa có đọc(lúc đó muốn đọc_ nhưng lại đang bận thi..nên cứ tạm nghía qua “tacgialatoi” cho đỡ thèm_ nhưng sau đó lại quên béng mất_ I’m Dozy) ..nhưng hình như bạn cũng là tác giả trong X-Perience (silver) đúng không ^^ ..Nói đến X-Perience mới nhớ mình cũng đang đọc dở chuyện đó nữa ..thích cái quán này ghê gớm ..hội tụ toàn “nhân tài ẩn dật”




skipbeat theo Dừa thấy thì nó đang tán hươu tán vượn ngoài lề, mất cái chất ban đầu rồi :meo:

Xiazhi có đọc hajime là số 1 không, bộ này năm 89, hay và ý nghĩa cực, cùng tác giả với kaze hikaru á :D

He he vậy nhưng tớ vẫn thích nó .. Hajime tất nhiên là tớ đọc rồi .. khoái Akira nhất ..nhỏ Hajime thì tưng tửng _đọc truyện đấy chỉ có mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.. tuy nhiên cũng có đoạn khiến mình khóc ..đoạn bạn gái của Mizuki chết( đúng k nhỉ) _ nhớ là hồi đó mình đọc truyện này khi học lớp 9 _ giờ ra chơi vừa cầm quyển truyện nước mắt nước mũi tèm lem luôn _làm bọn trong lớp nó tưởng mình bị làm sao nữa chứ

Sọ Dừa
01-03-2011, 11:52 AM
Hồi cái Tokyo thì bà tác giả quá đỉnh rồi. còn Skip Beat thì là do ăn khách quá nên phải fan sẹc vẹc. Hic hic, Dừa đọc cái Tokyo hồi lớp 6 tới giờ vẫn còn mê mẩn anh (giờ là bé rồi) Ryuji đây mà. :mecry:

hajime là ổ SA trá hình, hint đầy hint rẫy, tớ bấn cực hạn, chỉ muốn cho mấy anh ới rape bỏ mồ nhau đi thôi :khocnhe:

Elsie
01-03-2011, 11:53 AM
Thì tớ đang mần răng nè :so_funny:

@PL: lười thì nói là lười đi :meo: vòng vo một hồi tự dưng kẻ thức đêm học bài nhưng mò mẫm onl như mình là có tội :meo:





:so_funny: :so_funny: :so_funny:

P.s: chắc là không có sự giúp đỡ của bạn Dừa trong vụ này đâu nhỉ :so_funny:

Sọ Dừa
01-03-2011, 11:55 AM
Ý bạn Đát Diệp giúp đỡ trong vụ này là vụ nào cơ, nếu vụ góp công khai phá sập topic thì tớ thừa nhận :so_funny:

Lớp mấy rồi mà học bài? *ngơ ngơ*

xiazhi_0609
01-03-2011, 11:57 AM
skip beat thì tớ ko thích bằng tokyo crazy paradise, nhưng bọn Trẻ dịch quả thật là không đỡ được >.<

Thiên thần tokyo phải không.. mình cũng rất thích cái truyện đấy..mà công nhận cậu nói đúng ,tớ thấy “kim đồng” với “ trẻ” dịch tệ hơn “đà nẵng” nhiều_đọc nhiều đoạn sai rất vớ vẩn mà tức anh ách

Elsie
01-03-2011, 11:57 AM
Bạn ấy đừng tìm truyện tớ đọc làm chi

Viết lách không ra hồn gì nên tớ bẻ bàn phím rồi rồi vứt xó nào rồi :meo: :meo: :meo: (thế mình đang dùng gì viết ta :so_funny:)

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:02 PM
:) khiêm tốn quá ..nhìn bạn lại liên tưởng đến cừu và sói

Elsie
01-03-2011, 12:04 PM
Bạn ấy nhanh tay gớm, đã kịp ngó quá rồi :D

Cái ý tớ bỏ hoang cả năm nay rồi (2 năm rồi ý)

Đợt ý định viết tiếp mà tự dưng máy virus phải cài lại. 4 trang word của tớ bay sạch :rain: :rain:

Ai nói trời không phụ công người nào :meo: :meo: :meo:

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:08 PM
:)) trời không phụ công người nhưng phụ công cừu lai sói ấy mà ..thực ra tớ nghía truyện của bạn cách đây khá lâu rồi .. cũng mới đọc dang dở chưa đọc hết .. giờ xem ra nó đóng bụi dầy mấy phân rồi nhỉ ..các bạn tác giả trẻ thật biết cách thử độ kiên nhẫn của độc giả

Phong Linh
01-03-2011, 12:10 PM
@ Xi : đang định bảo Xi rảnh thì tìm đọc truyện ngắn của Tiana trong box TGLT này, nhẹ nhàng mà cứ lâng lâng íh, nhưng chợt nghĩ Xi hay đọc thế thì chắc cũng mần qua hết rùi :P Elsie thì đang thử kiên nhẫn của tớ với truyện viết cùng với P.kun [ và ko biết là sẽ dang dở đến khi nào :rain: ], đọc xong lên cơn thèm truyện chỉ muốn tìm tác giả mà xử luôn cho rồi :im:

@ Dừa : sợ dừa, lúc nào cũng SA zí chả đam mỹ :rain: tớ sắp bị tiêm nhiễm đến nơi rồi :gian:

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:15 PM
@ Xi : đang định bảo Xi rảnh thì tìm đọc truyện ngắn của Tiana trong box TGLT này, nhẹ nhàng mà cứ lâng lâng íh, nhưng chợt nghĩ Xi hay đọc thế thì chắc cũng mần qua hết rùi :P Elsie thì đang thử kiên nhẫn của tớ với truyện viết cùng với P.kun [ và ko biết là sẽ dang dở đến khi nào :rain: ], đọc xong lên cơn thèm truyện chỉ muốn tìm tác giả mà xử luôn cho rồi :im:





Vậy à ..thèm quá ..cơ mà ..tuần này tớ đang thi ..đã bảo không vô đây rồi ..cơ mà sao các bạn ý lại viết truyện hay vào lúc này nhỉ .. đúng là.. “độc giả” tính không bằng “tác giả” tính ..keke

Mấy bữa trước tớ mần ngồi đọc “sẽ có thiên thần thay anh yêu em” ( Minh Hiểu Khê)_chắc ai cũng biết nhỉ ..mà khóc đến sưng cả mắt luôn .. mất 2 ngày đọc xong à .. đọc xong mà cứ như người mất hồn ấy ..một kết thúc rất đẹp

Elsie
01-03-2011, 12:16 PM
@PL: Thứ 1 là bạn Mike bỏ dở nghen, không phải tớ nghen :meo: :meo:

Thứ 2 là,.... không có à nghen :so_funny:

Thứ 3 là, đừng kéo bạn Xi dễ thương vào con đường tội lỗi chứ :so_funny:

Thứ 4 là,... tớ tưởng bạn ấy tiêm nhiễm lâu rồi, incest còn nghiền nữa là SA :so_funny:

@Xi: haizzz, những người thích đọc fic ý bỏ xó H2T rồi bạn ấy ạ, tớ viết cho ai đây?

Chẳng còn chút động lực nào cả.

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:17 PM
@ Dừa : sợ dừa, lúc nào cũng SA zí chả đam mỹ :rain: tớ sắp bị tiêm nhiễm đến nơi rồi :gian:



Con trai mà lại thích đam mĩ sao .. :-ss tớ cứ nghĩ bạn ấy sẽ thích những cái gì mạnh mẽ,máu me cơ _ nhìn truyện bạn ý viết luận ra ( he he )

Elsie
01-03-2011, 12:19 PM
Tự nhủ là nốt cái comm (Spam trá hình) nữa thôi mà ko đừng được :so_funny:

Sao ai cũng nhầm lẫn giới tính bạn ASD nhỉ :so_funny:

Phong Linh
01-03-2011, 12:24 PM
đó đó, bớ Dừa, có một bạn cũng chung tư tưởng nhớn với tớ kìa :so_funny:
--> cái hiểu lầm ngày xưa của tớ là vô cùng có căn cứ :D

@ tsp : incest với tớ [ nhờ ai đó cầm đèn pin soi đường chỉ lối cho ], ko có gì để bàn, bị tiêm nhiễm rồi =)) còn s.a thì tớ vẫn đang...cố giữ mình :im:

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:25 PM
@Xi: haizzz, những người thích đọc fic ý bỏ xó H2T rồi bạn ấy ạ, tớ viết cho ai đây?

Chẳng còn chút động lực nào cả.

Bạn phủi bụi đi ^^ ..đã tạo ra nó thì hãy cố hoàn thành nó chứ ..tớ nghĩ những người đã đọc thì chưa ai quên nó cả .. họ sẽ quay lại ..



Tự nhủ là nốt cái comm (Spam trá hình) nữa thôi mà ko đừng được :so_funny:

Sao ai cũng nhầm lẫn giới tính bạn ASD nhỉ :so_funny:

Trời bạn ý là con gái sao .. hình như có lần thấy bạn ý bảo bạn ý là con trai mà .. surprise.. Mà tớ nhớ k nhầm A.S.D= anh sọ dừa đúng k .


Tớ có bà chị thích đọc Đam mĩ kinh khủng_tớ thì chưa đọc bao giờ vì tớ k thích SA lắm ( mà có đúng mình k thích SA k nhỉ _ mình thích couple của Suju mà :))

Elsie
01-03-2011, 12:34 PM
Hoá ra bạn Xi nhầm là do bạn PL dẫn đường chỉ lối, thảo nào :so_funny:

Cái nick name ý bạn PL đặt cho bạn ASD đấy Xi ạ :so_funny:

Phong Linh
01-03-2011, 12:35 PM
@ tsp: cái tội nói oan đt này :gian: tất cả là tại bạn Dừa bạn ấy ko chịu lắc đầu phủ nhận đấy chứ :meo:

@ Xi : Với kẻ ko biết bơi như PL thì chả dám dấn thân vào bể s.a, quay đầu lại là bờ :im: Tuần này đang thi mà Xi ham hố thế. Bao giờ thi xong hú tớ, tớ đem một rổ truyện ra đầu độc Xi luôn =)) Mà quá nửa đêm rồi í, nhanh nhanh đi ngủ thôi các nàng :D

xiazhi_0609
01-03-2011, 12:37 PM
a.. ra thế ..vậy thì rất thú vị ..nếu như bạn ấy là con gái ..sao lai dễ thương như thế nhở :))
Đằng ấy chưa ngủ sao .. tớ thì thức quen rồi .. sợ đằng ấy ngồi spam qua lại với tớ mà mai lại gật gù trên lớp thì chết ..

Sọ Dừa
01-03-2011, 06:17 PM
Tớ-muốn-là-nam-nhi :khocnhe:

Sao các bạn ấy cứ bưi móc nỗi đau của tớ thế :khocnhe:

Mềnh thề là mềnh ko bao giờ nói câu : Tớ là zai ớ :rain:. Văn phong của tớ suy đi nghĩ lại cũng coá phải văn phong nam tử đâu (nam nhi ai viết rườm rà thế bao chừ :rain:). Đau đớn quá :((. Phải chi các bạn cứ nhầm lẫn mãi đi :mecry:

Nhân tiện nói về Đam Mỹ, tặng các bạn nào chưa xem cái video clip hài bựa rợn, khắc họa chân thực hình ảnh fangirl :so_funny:. Hình như Leng Keng xem rồi ớ :rain:

http://www.youtube.com/v/wlS03ooigkE

Bạch Phi Yên
01-03-2011, 07:02 PM
Xem xong cái clip của sư --> Mình tự kỷ nặng =.=


Ai bảo Hajime là SA trá hình? :rain: Bạn Xi cũng giống con, thích anh Akira lắm lắm :hum: Cái ngày xưa đọc truyện tranh cũng chầu chực xem ngày phát hành :blushing:

Akira của con trong trắng ngây thơ, sao sư lại muốn anh ý rape cái thằng Mizuki điên khùng kia? :meo:

[H]
01-03-2011, 09:26 PM
Bàn Manga hả? Uýnh hết cả đám (nick) bây giờ :andon:

Hajime gaichiban là SA trá hình mà! :| Chắc luôn! :| Có điều 2 anh không đến được với nhau! :( Bởi vì có con nhỏ đầu cây chổi mặt đầy tàn nhang :so_funny:

Btw, hạn chế bàn manga nhớ, nếu cần, H có thể move dùm mọi người qua box manga.

pS: sao không ai đọc bộ truyện mình yêu thích vậy! :khocnhe:
pS: ASD à, cái clip của con làm sư quay về thời nguyên thủy tong tắng rồi :so_funny: Con tìm đọc bộ Cận Vệ Hoàng Gia, đang ra đi :so_funny: Không nhớ của tác giả nào, nhưng mà.....ờ.......một chút :sr:

Elsie
01-03-2011, 09:47 PM
Cái bộ cận vệ hoàng gia ấy SA chắc luôn

Thằng anh với thằng em suốt ngày bám nhau, chăm sóc nhau như kiểu người yêu ý :-s

Được cái vẽ đẹp, không thích SA mà vẫn cứ đâm đầu đọc :blushing:

xiazhi_0609
02-03-2011, 03:14 AM
/ozhi : nói tụi em không được bàn về manga thế mà người nào đang nói đến "hajime " thế nhỉ _lại còn có vẻ rất hứng thú nữa chứ.. he he.. ss thật là...
/yến : ^^ tất nhiên là thích akira..tính ổng kì cục dễ sợ _ tớ hok thích mirzuki lắm
/A.S.D : he he thích làm zaj hả..vậy coi như tớ chưa biết gì.. ^^ hồi trước tớ cũng thích làm con trai lắm.. lên mạng tán gái cũng dzui :))
/Esie:tên người ta hay vậy mà cứ gọi tắt là "xi" làm bây giờ bạn yến cũng gọi tớ là " xi" kìa ( nghe giống xi đánh giầy quá =.=.. xiazhi mừ