Nguoitakho
16-04-2011, 10:03 PM
Tác giả: là tui
tình trạng: đã hoàn thành
thể loại: ngẫu hứng
E hèm, tui viết bài này để đáp lại bài "được nắng hong khô" của bi thông minh.Đã có nắng rùi thì giờ phải có mưa.hihi : D
....................................
Mưa, mưa to quá, khắp con đường tràn ngập nước mưa. Ngồi trong quán cafe ngắm nhìn ra ngoài đường . Nhìn mọi người tìm chỗ trú mưa nó tưởng tượng ra cảnh ngày xưa nghịch ngợm anh em nó bị mẹ đánh đòn thường hay tìm chỗ trốn. Bất giác nó cười ầm lên, mặc kệ mọi người nhìn nó với ánh mắt tò mò. Bỗng nhiên nó nghĩ sao lại phải tìm chỗ trú mưa nhỉ? Mưa cũng tốt mà, mưa giúp đường xá, giúp cây cối gột rửa những bụi bẩn. Nhưng có rửa được những ưu phiền trong lòng nó không nhỉ? Nó thầm nghĩ, thử xem sao. Nghĩ là làm nó lao mình ra làn mưa xối xả, vừa đi nó vừa ngêu ngao hát. Mỗi một bài nó hát một đoạn, chắp vá linh tinh, lời nhạc thì sai ( tác giả bài hát mà nghe thấy chắc chôn sống nó lun ^^!). Mọi người nhìn nó với ánh mắt như nhìn một đứa trốn trại. Trời mưa to không mặc áo mưa, lại còn hát liên thiên nữa. Hazz..
Nó đi lang thang cho tới khi người nó không còn chỗ nào để khô (còn được mới là lạ ^^!). Lạnh quá không đi tiếp được nữa, nó đj về nhà. Lên phòng thay bộ quần áo ướt ra nó chui luôn vào chăn ngủ. Trên mặt vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, dường như mưa đã gột rửa được hết những ưu phiền trong lòng nó.
tình trạng: đã hoàn thành
thể loại: ngẫu hứng
E hèm, tui viết bài này để đáp lại bài "được nắng hong khô" của bi thông minh.Đã có nắng rùi thì giờ phải có mưa.hihi : D
....................................
Mưa, mưa to quá, khắp con đường tràn ngập nước mưa. Ngồi trong quán cafe ngắm nhìn ra ngoài đường . Nhìn mọi người tìm chỗ trú mưa nó tưởng tượng ra cảnh ngày xưa nghịch ngợm anh em nó bị mẹ đánh đòn thường hay tìm chỗ trốn. Bất giác nó cười ầm lên, mặc kệ mọi người nhìn nó với ánh mắt tò mò. Bỗng nhiên nó nghĩ sao lại phải tìm chỗ trú mưa nhỉ? Mưa cũng tốt mà, mưa giúp đường xá, giúp cây cối gột rửa những bụi bẩn. Nhưng có rửa được những ưu phiền trong lòng nó không nhỉ? Nó thầm nghĩ, thử xem sao. Nghĩ là làm nó lao mình ra làn mưa xối xả, vừa đi nó vừa ngêu ngao hát. Mỗi một bài nó hát một đoạn, chắp vá linh tinh, lời nhạc thì sai ( tác giả bài hát mà nghe thấy chắc chôn sống nó lun ^^!). Mọi người nhìn nó với ánh mắt như nhìn một đứa trốn trại. Trời mưa to không mặc áo mưa, lại còn hát liên thiên nữa. Hazz..
Nó đi lang thang cho tới khi người nó không còn chỗ nào để khô (còn được mới là lạ ^^!). Lạnh quá không đi tiếp được nữa, nó đj về nhà. Lên phòng thay bộ quần áo ướt ra nó chui luôn vào chăn ngủ. Trên mặt vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, dường như mưa đã gột rửa được hết những ưu phiền trong lòng nó.