Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [One short] Chôn vùi kí ức



nbum.3bie
30-05-2011, 12:32 AM
- Này! Đừng gọi anh thế nữa! Anh là Anh. Lê-Công-Đoàn. Em gọi là Nghêu cũng được. Chứ đừng có gọi anh bằng cái tên vớ vẩn ấy!

- Rồi! Biết rồi mà! Xin lỗi Thoại của em!

- Anh điên lên đấy nhé!

- Thôi! Bớt nóng! Thoại của em mà điên lên thì xấu "zai" lắm!

Cô đưa tay áp vào má ánh rồi kéo ra thành 1 nụ cười!


♥ Anh luôn thế! Luôn bực mình với cô nhưng cũng lại rất dễ bị cô xoa dịu

♥ Cô luôn vậy. Luôn gọi anh bằng cái tên anh chẳng tẹo nào (Thoại) mặc dù biết được hậu quả. Nhưng cô vẫn luôn như thế vì cô hiểu được rằng bản thân thừa sức dỗ dành được người yêu

Họ khác nhau đến lạ. Mọi thứ! Nhưng họ đã giao nhau ở 1 điểm.. Đó là nhịp đập của trái tim!
..........

- Đừng có mua kái kẹo này nữa. Kinh lắm! Ai mà ăn được!

- Ngon mà! Ăn đi, rồi quen! Ăn kẹp ngọt nhiều là sâu răng đấy. Sâu răng là cười ko đẹp, cười ko đẹp thì Thoại của em chẳng đẹp zai tí nào đâu!

Lại cãi nhau. Họ còn khác nhau cả về vị ưa thích kẹo mút. Anh thích vị dâu kem, cô nói đấy là kẹo ngọt! (Còn coca thì ko??!). Cô thích vị coca. Lí do đơn giản mà cô vẫn nói với anh là cô thích.. uống coca
Anh chả bao giờ hài lòng với lí do ấy. Anh nói vị coca rất kinh, kinh.. phát ốm lên được!

........

Vào 1 chiều đông. Khi cô ngồi sau xe anh đi quanh hồ. Cô đút tay và túi áo anh và nói nhẹ:

- Anh này!

- Ừm..

- Em..

- Sao?

- Ngoan ngoãn qá! Haha - Cô cười phá lên và lắc lắc đầu vào lưng anh

- Sao?

- Đồ nhạt nhẽo! - Cô đập 2 bàn tay vào người anh - Lúc nào cũng nghe theo ý anh, phụ thuộc vào anh quá đấy! Em còn chả nghe lời bố mẹ em như thế!

Anh giật mạnh ga chiếc xe làm cô lảo đảo...

- Anh cũng thế.. - Anh lấy lại trạng thái, câu nói nghe giọng điệu rất buồn nhưng giọng nói vẫn rất cao ngạo - Chưa bao giờ anh phải nói truyện với đứa con gái nào nhiều như em đâu con quỷ!

- Muốn thì ai cho mà đòi! - Cô lại đập cái đầu đang đội mũ bảo hiểm vào lưng anh nghe cộp cộp

- Đau! Ơ..

- Có ai bảo ko đau đâu!

Cô vẫn tiếp tục đập vào lưng anh những cái đau điếng như thế..


..............

Mối quan hệ của 2 người duy trì rất tốt. Chỉ có điều họ luôn cãi vã và bất đồng quan điểm thường xuyên!

Cô thì thích hôn vào má. Anh lại thích hôn môi

♥ Cô bảo hôn vào má cho.. sạch sẽ! Mà da anh thì như da trẻ con ấy!
♥ Anh thì bảo phải hôn vào môi mới cảm xúc...

..........


Họ vẫn như thế... Người ngoài vẫn biết họ là 1 đôi. 1 đôi rất hạnh phúc ý chứ!

Một hôm, tự nhiên cô dở chứng khi quyết định có 1 ngày date cũng lũ bạn (của anh)

___________


- Thôi mày được nhất đám đấy! Ra làm quen em kia đi.. Để em ý ngồi 1 mình

- Ôi dào! Ngại chết đi được ấy! - Anh nói rồi cười cười mà không thèm nhìn cô..

- Này cô em - 1 chị bạn của anh hất đầu về phía cô - Sao mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế?

Cô ko nói mà chỉ cười hiền...

- Ông kễnh! Thích thì nhích, lại còn xoắn xít gì!

- Oh no no! Tao là tao kết em thằng Hà Anh rồi cơ! Cao nhỉ! M7 hơn ý chứ! - Anh lại nói mà ko hề nhìn cô...

- 1m71 đấy - Hà Anh chen vào

- Ừ ừ. Cứ phải thế mới hợp với mình! Sau này tao lấy vợ phải 1m65 đổ lên, ko thì next!

- Em Trang! Kìa, tính thế nào đây?!

- Dạ? Ờ thì.. - Cô lại cười hiền

.....

Buổi date kết thúc nhạt nhẽo. Cả ngày hôm này anh chưa thấy cô cười tươi tí nào cả!

Lên xe, cô lấy tay gang đúng 1 gang tay từ anh ra thì mới leo lên. Anh biết cô giận rồi.. Mỗi lần giận cô đều thế!

- Này.. giận đấy à?

Im lặng

- Em sao thế? Giận à?? - Anh đưa tay vòng ra phía sau nắm lấy tay cô

Cô chẳng rút tay ra mà cũng chẳng nói gì, chỉ nhích ra xa anh thêm chút nữa

- Haha! Em ghen đấy à? Hâm! Yêu em mà.. Không tin anh à?

- Đồ điên!

Cô nhẩy phắt xuống xe khi anh đi chậm chậm làm anh giật cả mình! Cô lôi điện thoại ra và bấm bấm..

Anh ngoái cổ nhìn vào màn hình. Trời ạ! Cô rename anh trong danh bạ thành "Đồ điên!"

Cô bĩu môi rồi cứ thế đi 1 mạch về nhà mặc kệ cho anh cứ đi sau mà.. soi đèn!

.................


Hôm sau cô lại vui vẻ đi chơi với anh... 1 cách hết sức tự nhiên như chưa có gì xảy ra ý! Anh biết, vì cô vốn đâu phải người giận dai. Nhất là với anh!
Còn cô, làm sao mà cô giận được khi nghe anh nói câu tối qua?

Anh là người hiểu cô nhất mà! Đối với cô, anh là 1 người rất (vô cùng) tâm lí.

Cô bỏ ăn hơn 2 ngày, bố mẹ không làm thế nào được mà anh lại là người ép cô ăn hết sạch 3 cái "bánh mì Nhật Anh". Mà thường thì cô chỉ ăn hết 1 cái!

Còn với anh, cô lại là 1 thế giới rất tươi sáng. Cô luôn tràn đầy niềm lạc quan mặc dù nhiều lúc hơi.. bi quan 1 tí!

__________

- Này! Thoại đẹp zai.. ăn đi!

- Không ăn - Anh né đầu sang 1 bên

- Ăn đi mà, ngoan mà, yêu mà..

- Anh ko ăn đồ chua!

- Ko chua đâu! Cả cay mà!

- Không

- Ăn vào thì mới đẹp zai! Đẹp zai thì người ta mới yêu!

- Em ý! Xấu dần đi là vừa. Xinh thế anh ko yêu đâu!

- Rồi rồi. Thôi ăn đi rồi cả 2 cùng xấu

- Thế anh xấu để mà em không yêu anh à? Ko ngu!

- Thôi nào! Nguyễn Hà Trang xin thề! Từ nay kết nghĩa huynh đệ với Lê Công Thoại. Xấu cùng xấu, đẹp cùng đẹp!

- Huynh đệ à? Hít-le - Anh nói rồi quay lưng lại với cô

- Thôi đùa mà.. Ăn đi! Không thôi, về này! Bác ơi...

- Àààhhhh~~...

- Thế chứ! Hehe

Cô đút cho anh miếng xoài dầm! 1 món ăn ven đường mà anh cực-kì-không-ưa!


_______

- Này! Lại tăng cân đấy à?

- Ai bảo?! Điên.

- Thôi đi! Bụng 3 ngấn mỡ rồi đấy này! Khiếp chưa! Trông khác gì con lợn ko? Kinh hết cả người!

- Thần kinhhhhhhhhhhhhh.. - Cô hét lên át cả tiếng anh

- Người ta nói thật cho lại còn!

- Thôi đi. Body hơi đẹp đấy! 1m60 - 46kg. Sắp đi làm "người mấu' bi giờ!

- Thế ko làm "ca sí" à? Lùn 1 mẩu thế này người ta lại cho em đi làm người mẫu ngay đấy!

- À ừ đấy đấy! Nhắc mới nhớ! Ca sĩ người mẫu diễn viên.. Haizzz. Mệt nhỉ!

- Vâng! Người mẫu bụng 3 ngấn mỡ!

- Hít-le


Cô nói vậy thôi! Cô cũng biết những gì anh nói là thừa chuẩn! 6 tháng này cô béo lên nhiều rồi. Và 1 điều "đột phá" mới. Cô cao lên được 2cm rồi! Không còn là 46kg - 1m60 nữa mà là 51kg - 1m62

Từ khi nghe anh nói vợ anh phải cao m65, cô đã tụe đặt 1 chế độ ăn uống ngủ nghỉ cho bản thân

+ Muốn cao thì phải cung cấp cho cơ thể đủ chất => Ăn nhiều thứ "có chất". Vậy là đi đôi với việc cô đã tăng cân ko-kiểm-soát

+ Muốn cao thì phải ngủ nhiều để hoóc-môn khỉ gió gì đó phát triển! Cô phải đi ngủ sớm và bỏ đi cả thói quen online khuya vì muốn cao lên như thế!

___________

- Này! Sau này ko yêu thì vẫn phải cưới đấy nhá!

- Em nói bao nhiêu lần câu này rồi?

- Ko đếm nữa.. Thế có hứa ko?

- Tất nhiên! Mà 1 điều tất yếu nữa là còn yêu và còn cưới cơ!

- Thôi đi! "Hãy nói yêu thôi đừng nói mãi yêu" chưa nghe à? Thời gian thay đổi nhiều thứ lắm! Mà anh yêu em thế nào? Nhiều như thế này không? - Cô đưa cốc chanh đá cạnh cốc cafê lên trước mặt anh lắc lắc

- Chịu! Thời gian sẽ cho em thấy!

- Đừng nói đến thời gian....

___________

Dạo này cô béo kinh khủng! Nhìn vào trong gương cô cũng thừa biết được điều ấy! Ai gặp cũng nói cô béo lên nhưng xinh hơn. Cô không thấy thế!
Anh chê cô béo cô sẽ bảo "Con gái phải đầy đặn nó mới xinh!"
Anh thật ngốc! Cô béo là vì anh đấy! Vì cái tiêu chuẩn làm vợ của anh đấy! Thế mà toàn chê cô thôi! Hừm!..


__________________________________________________ __________________________________________________ ____________________________________________



Anh như 1 cái xác không hồn lết từng bước dài lên phòng cô.. Bàn chân như không muốn bước và cả người cứ chực đổ ầm xuống!

Bước vào phòng cô, anh như đắm chìm bởi 1 thế giới sắc màu tươi sáng và rực rỡ. Nhưng anh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lên cả căn phòng! Trên bức tường màu xanh sapphire kia dán chi chít bức ảnh nhóm nhạc mà cô yêu thich! 1 ngôi sau màu đỏ được vẽ = sơn! Ko phải sơn phu, mà có lẽ là sơn lăn.. 1 vài ngôi sao dạ quang...

Trên bàn của cô là những tấm stick vàng chóe

"Cao 1m65 to become to Nghêu's wife"

"Bum - Nghêu cherry up! Because our love"

" "Thời gian sẽ cho em thấy" "

"1 đôi mắt lạnh! Nhưng cười thì đẹp zai lắm đấy nhớ! Em thích anh chỉ vì đôi mắt thôi! Haha~"

"Mỏ gì mà như con gái í! Ghétttt!"

"Chuppa chups Coca no.1! Hứ!"

.........

Vô vàn những tấm stick về anh, về anh và cô..

Sống mũi anh bắt đầu cay cay và 1 giọt nước mắt lan dài trên gò má lạnh! Anh đưa tay giật nối 2 miếng stick cuối cùng

"Lifebuoy - Vì 1 Việt Nam khỏe mạnh!"

"Colgate - Để có 1 hàm răng đẹp"

- Em đã luôn trẻ con như thế...


Anh lại nhìn lên phía trên! Hàng đống các stick với cách hình icon cười mếu khác nhau...

- Em hư lắm! Hít-le luôn đấy! Lại leo trèo

Anh khép 2 mí mặt, cắn chặt hàm răng để kiềm chế cảm xúc. Anh nghĩ về cô bé hồn nhiên vui vẻ mà anh đã hết mực yêu thương...

.....

Anh nhìn xuống bàn, có 1 quyển sổ nhỏ nằm gọn trong góc.. Anh mở ra đọc..

Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn và nhanh hơn! Đầm đìa cả khuôn mặt đẹo trai của anh!
Anh đã ngã quỵ thật sự! Anh gào lên trong vô vọng và đau đơn. Anh cứ như thế cho đến khi nước mắt cạn khô và mất hết thăng bằng cơ thể! Chỉ còn biết nấc nhẹ, ôm trong tay quyển nhật kí và nằm vật xuống đất..

Anh đã đọc được! Anh đã biết hết tất cả! Anh biết vì sao cô tăng cân! Biết cô yêu anh nhường nào! Biết rằng cô đã hết giận anh ngay sau khi anh nói " Haha! Em ghen đấy à? Hâm! Anh yêu em mà! Ko tin anh à?"... Anh biết nhiều và anh đau nhiều!

Những trang nhật kí màu sắc sao ko làm anh có được sự lạc quan như cô??

"Ngày 29-9-2010

- Này! Anh là anh! Lê-Công-Đoàn...
..........."

_______________



" Ngố ơi là Ngố! Em bị lộ tẩy rồi nhé! Anh ghét em lắm.. Thời gian để em tin tưởng vào tình yêu của anh là đây à? Em còn nợ anh 7 năm, nợ anh 1 đám cưới đấy!
Ôi anh lại nhớ em quá! Nếu em mà biết được anh đọc nhật kí của em chắc em lại Hít-le anh đấy! Haiz, nhưng thôi! Anh mà đụng chạm mà em giận chắc anh phải ăn bánh mì đặc ruột cả đời mà hối lỗi quá!!
Nhưng này! Giận thì giận luôn 1 thể đi nhé! Vì anh mang nhật kí của em cho cả... thế giới này xem hết rồi! Haha.. Đừng trách anh nhé! Nhưng em tin không? Rồi họ sẽ nói tình yêu của chúng mình thật tuyệt vời cho mà xem! Nhưng này.. anh sẽ ko nói với họ 1 điều đâu.. 1 điều là cái otô đáng chết ấy... cái otô mang biển 4749 ấy đã cướp mất em yêu của anh rồi!
Suỵt! Là bí mật em nhé!
À.. em giận thì giận luôn 1 thể đi! Hehe.. Anh sửa cả nhật kí của em đấy! Nhưng 1 chút thôi! Đừng giận dai, hì, con gái mà giận là nhanh già lắm đấy!

Yên bình em nhé! Cuộc đời của anh!

Suri17
30-05-2011, 04:18 AM
Đây là ngoại truyện của Sẽ đợi chứ à? Vậy thì cho mình thắc mắc, thằng Hà Anh cũng là Nghêu mà thằng Công Đoàn cũng là nghêu là sao?

nbum.3bie
30-05-2011, 09:12 PM
Cũng có thể coi đây là ngoại tr. nhưg ko hẳn b. ạ ^^
Mình thík kái biệt danh Nghêu :D