Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rét tháng 3 !!!



chyp_alone
30-03-2011, 10:24 PM
Chyp -One- một màu sám ngắt !




Con trở về trong tiết thanh minh !........

Con đường làng xưa ,nay đã không còn nữa ! Mặt bê tông đường nhựa dậy mùi mới !

Khung cảnh giếng nước khóm tre đâu rồi ! Những con đường đầy mùi rơm rạ đâu ra ! Và những đứa trẻ hò nhau ra đồng đã vụt bay đi mất theo nhịp sống của thời gian !

Con trở về đây mẹ ơi ! Cánh tay mẹ hiền vỗ về không còn nữa ! Đôi tay gầy gò dính đầy bùn không còn cầm tay con !

Con trở về quê hương nhưng quê hương không còn ! con lang thang trên mọi nẻo đường đô thị mới ! Một tiếng sáo đâu đó vi vu dẫn con đi và dừng bước ! Cánh cửa cao và uốn éo những hoa văn chi tiết làm nổi bật cổng nghĩa trang !

Con vô hồn bước vào như tìm lại chút gì đó của ngày xưa trong trốn âm u này !

Mẹ vẫn vậy ! Vẫn đôi mắt đó nhìn con âu iếm ! Vẫn nụ cười ngày đó khi con thức giấc trưa và dỗi hờn !
Và nét khắc khổ không sao xoá đi được !
Chiến tranh hung tàn không cho con biết mặt cha ! cha đi vì cứu nước ! Mẹ kể mẹ khóc rất nhiều !

Và rồi con cũng đi ! Mẹ khóc trong tủi hờn ! Cái án 30 năm xé nát đời trai trẻ !
Nước mắt mẹ lăn dài khi người ta bắt con đi ! Con là kẻ có tội !


Và rồi hôm đó ! Người ta cho con đọc thư ông chủ tịch xã gửi ! Ông ý nói : Mẹ mày chết rôi !
Con như chết đi cái thể xác tội lỗi dơ bẩn ! Hàng tỉ con trùng cứ cắn xé , đục nát tâm trí con !

Trái tim con chết dần chết mòn trong trại ! Đã bao lần con tự sát nhưng không thành !
Đôi bàn tay đã nát vì vết dao lam ! hàng chục cái sẹo trên đầu ! Vần hằn ở cổ cũng không mờ đi mất !

Con sẽ đi theo mẹ ! Nhưng người ta không cho con đi ! người ta đánh con , chửi con : Mày có chết cũng đừng chết trong tù !
Cái thân tàn tạ không 1 đường thoát ! Cái chết bị cấm đi ! Con chẳng la con người nữa rồi !


Chí hoà !14/03/2011
Ngày con trở lại cuộc sống ! Ngày con được làm công dân việt nam ! Ngày con được trở về thăm mẹ !

Mẹ còn đâu nữa !
Mộ mẹ lọt thọt thấp bé ! Chung quanh là những ngôi mộ sang trọng nghi ngút khói hương !
Cây cỏ dại che lấp mất khuôn mặt mẹ rồi !
Mộ mẹ không bát hương ! không hoa quả ! Lạnh tanh và cô đơn lọt thỏm ! con về với mẹ rồi đây !

Nếu có kiếp sau được làm con của mẹ một lần nữa !
Nguyện xin làm kẻ tôi tớ trả ân nghĩa tình !