PDA

Xem đầy đủ chức năng : du hành thời gian



bluerose_of_ocean
09-08-2010, 06:12 AM
Tên truyện : du hành thời gian

Tác giả : là tớ nè Lần đầu viết truyện mong các bạn chiếu cố Thanks nhiều

Thề loại : lãng mạn , ngố ngố , chút xíu huyền bí Dành cho mọi đối tượng đọc Nhưng nếu có chút gì đó hơi "nóng" mình sẽ Warning trước

Nội dung : Cứ đọc ùi biết Nói rồi hết hứng đọc

Tình trạng : on going Cập nhật từng ngày


Giới thiệu nhân vật

- Vũ Bạch Vân 17t học sinh lớp chọn trường chuyên Thánh Võ Diện mạo xinh đẹp, thông minh sắc sảo , giàu có , giỏi thể thao Đặc biệt đánh nhau cực giỏi là trùm của các băng trong trường Vừa là hoa khôi học tập vừa là hoa khôi đánh nhau

- Hoàng Nhật Phong : chiến hữu thân thiết nhất của Bạch Vân học cùng lớp là một anh chàng cực kì đẹp trai và lịch lãm Nhà giàu có lại không khoe khoang Tuy Nhiên khi nổi giận lên thì rất đáng sợ nên vừa là người Bạch Vân mến nhất vừa là người Bạch Vân sợ nhất luôn ngăn cản Bạch Vân lại trong các cuộc đánh nhau

- Vô Thần : không rõ tuổi tác Diện mạo mê hoặc như những vị tiên trong thần thoại Bắc Âu Với mái tóc dài màu tím , đôi mắt ánh hoàng kim luôn mặc các trang phục thời xa xưa Là người bạn thân nhất của Bạch Vân trong các giấc mơ Chịu trách nhiệm cai quản vô giới nên có thể dẫn Bạch Vân chu du qua dòng thời gian từ cổ đại đến tương lai Năng lực huyền bí chưa biết rõ

- Lưu Vịnh Kỳ : 20t thái tử của Kim quốc Tính tình tự do phóng khoáng , đa tình luôn nạp rất nhiều phi tử dù chỉ là thái tử Có một quá khứ phức tạp Luôn buông thả một cách quá đáng dù đã bị cấm cung

- Võ Vô Song : 21t bạn tri giao của Vịnh Kỳ là con trai duy nhất của Đường Trung tướng quân văn võ song toàn thông minh tuyệt đỉnh là người anh kiệt tận trung lại tối bụng nên luôn là điểm nhắm cho các công nương quan lại

- Lý Tịnh Như : là phi tần đầu tiên được nạp của Vịnh Kỳ Tính tình ích kỉ độc ác luôn thẳng tay với những ai được Vịnh Kỳ để mắt dù chưa được phong là thái tử phi nhưng lộng quyền cậy thế cha là thừa tướng đương triều

Lâm Hải Nguyệt : phi tần thứ hai của Vịnh Kỳ con gái của Trung Quan tướng quân là phi tử được Vịnh Kỳ quan tâm như một người tri kì Tính tình dịu dàng sắc sảo nên dù Tịnh Như có độc ác đến đâu cũng không làm gì được nàng Sau này nàng đã nhiều lần giúp đỡ cho Bạch Vân

Chap 1 : Gặp gỡ


- Bạch Vân coi chừng phía sau
Một cô gái bé nhỏ với làn môi hồng mái tóc nhuộm màu hạt dẻ la lớn chạy lại một đám đang đánh nhau-chuyện thường ngày ở trường Thánh Võ Tất nhiên nhân vật chính 1 chọi 3 ấy là nó Vũ Bạch Vân

- biết rồi Ngọc Nhi - Nó nháy mắt với nhỏ bạn quay sang hạ đo ván gã con trai cầm gậy định đánh lén nó Sau đó nó vung chân đạp lên ngực hắn - Mày về mà nói với đại ca của trường Vân Thích rãnh thì sang đây chị mày bắt chuyện chứ đừng có như vậy Cút

Nó hét lớn khiến cho ba gã kia cuống cuồng bỏ chạy Cười nhẹ một cái phủi tay một cái nó quay sang nhỏ bạn yêu dấu

- Thấy mình đánh nhau oai ko? hehe lâu rồi mới được cử động gân cốt - Nói rồi nó bẻ tay răng rắc

- Này Nhật Phong đâu mà ko ngăn bồ Chuyện lạ hiếm thấy - Ngọc Nhi lừ mắt nhìn nó Nhỏ là bạn thân của nó nên vốn biết là nó sợ Nhật Phong đến mức nào nên từ khi nhập học tới giờ đâu dám đánh nhau Vậy mà bây giờ lại ra tay đánh tụi kia ko thương xót

- Hôm nay là ngày sướng cực sướng cậu ấy họp hội đoàn mà Nên tớ mới lẻn đi được ak Đánh đã tay ghê - Nó choàng tay qua vai Ngọc Nhi hí hửng - Đi nào tớ đãi cậu một chầu mừng ngày đại ca được thoát khỏi dây xích của hung thần

- NÀY !!!!! BẠCH VÂNNNNNNN !!!!!!!

bỗng nhiên một tiếng nói sắc lạnh vang lên sau lưng nó Làm nó giật cả mình tay chân cứng đờ Sợ hãi ngoái lại lắp bắp lúng búng

- Nhật..... Nhật Phong Hi - Nó giả vờ ngoắc tay cười giả lả

- Hi cái gì mà hi Nói ai là hung thần đấy Cậu gan thật nhỉ - Nhật Phong nhìn nó tra xét bằng ánh mắt sắt như dao cạo - Dám cả gan trốn ra vườn sau đánh nhau

- Đáng chưa - Ngọc Nhi vừa nói vừa bụm miệng cười khi nhỏ bạn hung dữ của nó mắt chữ O miệng chữa A run lập cập nhìn Nhật Phong

- Tớ đâu có đánh nhau Thật đó từ ngày cậu cấm tớ đâu dám đánh nữa - Nó gục mặt lầm bầm vài ba từ gì đó

- Khỏi cần giấu tớ đứng từ phòng họp thấy hết rồi Cậu cũng biết chọn chỗ đanh nhau nhỉ Ngay sau phòng họp đoàn

- Khỉ thật sao mình ngu vậy - Nó ngẩng mặt nhìn về phía phòng đòn nhẩm nhẩm cay cú

- Còn không mau đi Lẩm nhẩm gì đó Về nhà nhanh - Nhật Phong bất thần nạt lớn làm nó sợ hãi ba chân bốn cẵng chạy nhanh ra khỏi trường bỏ quên cả nhỏ bạn thân

Sau khi nó đi khỏi Nhật Phong mới quay sang Ngọc Nhi

- Này ! Cám ơn cậu báo cho tớ biết nhé

- Đâu có gì - Nhỏ mỉm cười - Trên đời này Bạch Vân chỉ sợ mình cậu thôi mà Tớ thì không thích cậu ấy đánh nhau

- Nhỏ mà biết cậu mách tớ thì sao nhỉ? - Nhật Phong bất giác mỉm cười nhẹ

- Nếu không ai nói nhỏ không biết đâu nhỏ vốn ngốc mà Như cậu vậy Nếu cậu không nói rõ tình càm của mình với nhỏ nhỏ cũng sẽ không bao giờ biết đâu - Ngọc Nhi mỉm cười sắc sảo nhìn Nhật Phong

- Cậu......

Hôm đó trong sân trường Thánh Võ có hai con người đứng cạnh nhau họ đều mang một vẻ ngoài xinh đẹp hơn người Chàng trai thì ngẩn người ngạc nhiên còn cô gái thì mỉm cười nhẹ nhàng Nhưng không một ai trong họ biết họ sắp mất đi một người vô cùng quan trọng đối với họ

*******

Quay lại với Bạch Vân Khi bị Nhật Phong hù doạ nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà Về đến nơi nó ngoái người lại nhìn phía sau thở phào nhẹ nhỏm ' Phù!!! Cậu ấy không theo mình " Sau đó nó cười vui vẻ đi nhanh vào nhà Ghé vào bếp chào mẹ rồi thông báo với bà là nó sẽ không ăn tối Nó chạy lót tót lên phòng vứt cặp bừa trên bàn học Đi nhanh lại giường nhẹ nhàng nằm xuống nhẹ nhàng nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Nó đang ở thế giới trong mơ xung quanh chỉ có một màu trắng toát ngoài ra không có gì cả Nó thường đến đây trong giấc mơ Vì ở đây luôn có một người đợi nó Người đó chính là Vô Thần người cai quản ' Vô giới " Ai cũng chỉ biết rằng trên thế gian chỉ có 3 giới là thiên giới Nhân giới và Địa giới Nhưng không ai biết vẫn còn một giới đó chính là Vô giới này Đây là thánh địa của Vô Thần không ai có thể vào được đây nếu không có sự cho phép của Vô thần Nó thì khác nó chính là bạn của Vô thần nên nó được vào đây bất cứ khi nào nó muốn chỉ cần nó ngủ đi

- Vô Thần Anh đang ở đâu?

Nó nhìn quanh vùng không gian trắng xoá khẽ gọi Nó không biết Vô Thần sẽ xuất hiện ở hứơng nào vì Vô Thần vẫn luôn huyền bí thoắt ần thoắt hiện Loay hoay một hồi thì từ khoảng không một chàng trai đẹp như yêu tinh hiện ra Chàng có mái tóc tím đôi mắt vàng hoàng kim Chàng mặc bộ trang phục lấp lánh ánh vàng Khẽ xoay người trong không trung chàng đáp xuống bên cạnh nó mỉm cười

- Nàng đến rồi Tiểu Vân

- Em nhớ anh lắm - Nó mừng rỡ ôm lấy Vô Thần cười hồn nhiên Sau đó nó buông ra rồi xụ mặt - kể anh nghe nè hôm nay Nhật Phong lại mắng em Em đã ngoan lắm rồi Hơn 2 tháng nay em đâu có đánh nhau Hôm nay động thủ một chút cậu ấy đã la em rồi

- Ta nghĩ hạ một lần 3 thanh niên mạnh khoẻ không phải là việc nữ nhi nên làm - Vô Thần dịu dàng xoa nhẹ lên đầu nó - Hôm nay ta dẫn nàng đi chu du thời gian nhé Nàng muốn đi đâu?

- Em mong từ hôm qua tới giờ - Nó người vui vẻ bỏ luôn gương mặt khi nãy - Hôm nay em muốn tham quan hoàng cung thời phong kiến Em chán du thuyền hiện đại của tương lai rồi

- Được mà Ta sẽ dẫn nàng đi

Nói rồi Vô Thần vung tay vào khoảng không rồi sau đó từ không gian trắng xoá có một vòng tròn đủ màu sắc hiện ra Vô Thần quay lại nắm tau nó cả hai cùng đi vào vòng sắc màu

********

Hoàng cung của Kim quốc nháo nhào từ sáng sớm Ai nấy với gương mặt hớt hải chạy từ cung này sang cung khác để tìm Thái Tử Hôm nay là đại điển mừng thọ của Hoàng Hậu mà Thái Tử biến mất từ sáng sớm không ai biết ở đâu ngay cả 2 vị phi tử Tất nhiên là không ai biết Thái Tử ở đâu vì Thái Tử chọn một nới vô cùng kín đáo đó là Thư phòng của Hoàng đế nơii mà không ai vào tìm vì ai cũng biết Thái Tử rất ghét sách Chỉ cần động đến sách là người nhăn mặt lắc đầu Nên chọn một nơi như vầy để âu yếm một cô cung nữ là tuyệt vời nhất Vịnh Kỳ cười thầm vì sáng kiến của mình
Chàng vớ được cô cung nữ này khi đi ngang qua cung của Trân Phi - Lý Tịnh Như Sau đó chàng lôi ngay cô vào thư phòng tất nhiên là cô cung nữ không dám phảng kháng vì đây là thái tử nếu may mắn được chàng sủng hạnh thì cô có thể trờ thành phi từ không cần phải làm việc mật nhọc như xưa Khẽ mỉm cười chàng cởi nhẹ thắt lưng của cô gái Tay mạnh bạo lần mò vào trong khiến cô gái phải nhăn mặt nhưng cũng không dám lớn tiếng Đang thực hiện chuyện vui của mình Bỗng một tiếng động lớn vang lên Từ trên giá sách có một cô gái từ từ rơi xuống tay chân chới với theo phản xạ chàng nhanh tay đỡ lấy cô gái Nhìn kĩ vào gương mặt cô chàng như bị mê hoặc Cô gái có mái tóc suôn dài xinh đẹp , đôi mắt ánh nâu sắc sảo tinh nghịch , đôi môi đỏ mọng như màu chery chín Cô đẹp như các mĩ nhân được mô tả trong các câu truyện cổ chàng thường đọc Nhưng cô lại mặc một bộ trang phục kì lạ và hở hang Sao một nữ nhi lại có thể mặc áo để lộ đôi tay trắng nỏn Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài Cứ nghĩ thầm trong bụng là cô gái đang muốn quyến rũ mình nên chàng cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của cô Nhưng khác với điều chàng mường tượng cô gái vùng người dậy tát thẳng vào mặt chàng giận dữ

- Này anh làm gì thế Dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi - Nó tức giận quát khẽ quay người sang nó trông thấy một cô gái trên người chỉ đang khoác tấm áo quanh người nên nó lại càng nổi giận đấm vào mặt chàng trai trước mặt - Trong hoàng cung mà lại dám đi sàm sỡ con gái Đồ đồi bại

- Ngươi dám đánh ta - Vịnh Kỳ trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp ngang ngạnh trước mặt - ngươi biết ta là ai không ?????

- Không cần biết Ngươi là tên sở khanh chứ gì là sở khanh thì càng đáng đánh - Nó túm lấy áo Vịnh Kỳ tay giơ nắm đấm

Nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động khác lại vamg lên Từ phía sau kệ sách Một chàng trai nhìn như yêu tinh xuất hiện Vô Thân nhìn Vịnh Kỳ một lúc rồi đi nhanh lại nắm lấy tay của nó

- Nàng đừng manh động tiểu Vân Đây không phải là thế giới của nàng Ta đi thôi

- Nhưng em chưa đánh tên này mà - Bạch Vân bực tức buông tay ra nó bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Vịnh Kỳ nên nói lớn - Ta tha cho ngươi lần này nều để ta gặp lại.....

- Tiểu Vân - Vô Thần nhắc nhở rồi nắm lấy tay nó - ta đi thôi không còn thời gian đâu

- Này các ngươi Ai cho phép các ngươi đi - VỊnh Kỳ tức giận la lớn Từ trước đến giờ chưa ai dám vô lễ với hắn như vậy Nhưng đã muộn chàng trai kì dị kia đã ôm cô gái mang tên Bạch Vân biến mất trước mặt hắn Giận dữ với đôi tay nắm chặt hắn nhìn vào khoảng không Nhất định hắn sẽ tìm ra người con gái kì lạ vừa xinh đẹp vừa vô lễ ấy Tuy giận nhưng trong lòng hắn dấy lên một cảm giác ?????? ê

bluerose_of_ocean
05-09-2010, 12:35 AM
lâu wá hok ghé fic Chẳng có ai cm Bùn TT.TT