Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : twin love



tamcutelovely
19-07-2010, 12:38 AM
Twin love .

Lời nói đầu :hey , đây là fic mới của mình , mới nghĩ ra thui , không bik các pạn cảm nhận thế nào . mong các pạn đọc và cm cho minh nha – rút kinh nghiệm ý mà (^-^)

Tên fic : twin love

Tác giả ::cr::bighug:

Thể loại : hài học đường , tình yêu gà bông tùm lum tùm la ai bik .kekeke:D

Disclaimer : các nhân vật đều thuộc về tác giả .

Tình trạng : on going

Casting :

Trịnh Phương Đan : thông minh , nghịch ngợm luôn cùng Nhã Đan bầy ra các trò nghịch ngợm là khắc tinh của thầy giám thị . Do ba má li dị nên dần trở nên quậy phá để giấu đi nổi cô đơn .

Trịnh Nhã Đan : có thể nói Nhã Đan là mặt trái của Phương Đan , snh trước Phương Đan 2’ nên làm chị , 2 chị em 2 tính cách họ bổ sung cho nhau , từ nhỏ 2 người đều cô lập bản thân nên 2 chị em rất thân nhau .( đặc biệt luôn đứng thứ 2 top 100 của trường )

Nguyễn Duy Minh : là hotboy của trường , nói chung anh chàng từ khi sinh ra đã ngập chìa khóa vàng : thông minh , nhà giàu , học giỏi + lạnh lùng ( đứng nhất bảng top 100) , chịu chơi đã vậy còn có vẻ ngoài đẹp trai nữa chứ . là tâm điểm của các nữ sinh , học chung lớp với Phương Đan và Nhã Đan .

Trần Anh Huy : là học sinh mới chuyển trường , đẹp trai , thong minh , ga lăng , dịu dàng , nên anh chàng này mau chống trở thành hotboy của trường . Hạ 2 chị em từ hạng 2 top 100 xuống hạng 3 là mục tiêu quậy phá của 2 chị em ( trả thù ý mà ) .

Hoàng Minh Quân : lớp trưởng là ma vương của lớp ai cũng khiếp sợ , và là người trị được 2 chị em . là anh họ của 2 chị em song sinh kia .

Vũ Trâm Anh : hậu đậu là bạn cùng bàn với Phương Đan , hiền lành , dễ thương , thích Minh Quân .

Một số nhân vật phụ :

Bà Vân ( mẹ 2 chị em )

Nguyên Bảo (10t, em trai cùng cha khác mẹ của 2 chị em )

Ông Minh ( 3 của 2 chị em )

Bà Châu ( mẹ Nguyên Bảo)

Hoàng Quỳnh Như ( 15t ,em gái Minh Quân , em họ của 2 chị em )

Nguyễn Dạ Linh ( 10t , em gái của Duy Minh , bạn than của Nguyên Bảo )

Thùy Trang,Hạ Trâm ,Mỹ Trinh : bộ 3 xấu tính .

…….và nhiều nhân vật khác …………

Chap 1 : cuộc gặp gỡ tình cờ .

Sáng . Nắng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ .

Tít …tít ….

_ Chị tắt đồng hồ kìa – Phương Đan ngáy ngủ nói .

_ Em tắt đi – Nhã đan kéo chăn chùm kín mặt .

Lí là lí là lí la ……

_ Chị sếp già gọi kìa – Phương Đan vẫn say ke nói .

_ Alo – Nhã Đan với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường , buồn ngủ nói .

“ SAO CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA”- Tiếng Minh Quân gào lên trong điện thoại .-“ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ? DẬY ĐI”

Minh Quân khiến 2 chị em giật mình té xuống giường và hoàng toàn tỉnh ngủ .

_ Quân àh , mới có 6h30 hà – Nhã Đan nói .

“ Ừ , MỚI CÓ 6h30 ÀH , THÔI ĐỢI 10h RỒI ĐI HỌC LUÔN”- Minh Quân vẫn tiếp tục hét lên trong điện thoại – “ 7h NGƯỜI TA VÀO HỌC RÔI MÀ GIỜ NÀY CÒN NGỦ HÀ”

_ Vâng thưa sếp chúng em sẽ có mặt trong vòng 20’ nữa – Phương Đan giựt lấy điện thoại nhẹ nhàng nói .

“ Tốt” – nói rồi Minh Quân cúp máy .

Đúng 20’ sau đó ,2 chị em đã có mặt ở trường nhưng vẫn chưa vào lớp vì đi trễ bảo vệ khóa cửa rồi còn đâu .

_ Làm sao đây ?- Nhã Đan nói – Tụi mình mà vào trễ thể nào cũng bị ma vương giết cho xem .

_ Nhảy tường !- Phương Đan nói khi tay vẫn vuốt vuốt cái cằm của mình – Chúng ta phải nhảy tường thôi .

_ Em không lầm chứ - Nhã Đan nuốt nước miếng – cái tường này cao gần 2m đó , vả lại chúng ta đang mặt váy mà .

_ Ôi giời , nhầm nhò gì , đây này – Phương Đan lôi từ trong cặp ra 2 cái quần thể dục – chị quên hôm nay học có tiết thể dục àh .

_ Ờ há , chị quên – Nhã Đan nhe răng cười với em mình . Sau đó 2 người mặt quần thể dục vào và người đầu tiên nhảy vào là Nhã Đan .

_ Chị cẩn thận đó – Phương Đan la í ới theo chị mình – Có ai không ?

_ Không , trống vắng lắm – nói rồi Nhã Đan nhảy xuống dưới và rất tình cờ cũng có 1 người cũng chạy qua nơi đó .

RẦM . Phương Đan đang leo lên thì nghe thấy tiếng gì đó , nhìn xuống thì thấy chị mình đang nằm trên người của 1 cậu bạn nào đó lạ hoắt . Phương Đan nhanh chống nhảy xuống đất và nhìn thấy bong ai đó quen quen đang đi tới .

_ Chị chạy mau thôi – Phương Đan hấp tấp đỡ chị mình đứng dậy – Ông già khùng đến rồi kìa . nói rồi Phương Đan nắm lấy tay Nhã Đan chạy làm cho Nhã Đan không kịp xin lỗi cậu bạn xấu số .

_ Trời ạh , không xin lỗi mà bỏ đi sao – cậu bạn mới đứng lên lẩm bẩm nhưng chợt cậu nhìn thấy gì đó ở dưới đất thì ra là 1bản tên – Trịnh Nhã Đan , 11A1 , bạn cùng lớp àh – cậu bạn mỉm cười thích thú .

_Này , sao em không vào lớp mà đứng đây – Thầy giám thị từ từ đi tới .

_ ah , em đang tìm lớp ạh – cậu bạn mới nói với thầy giám thị kèm theo 1 nụ cười đáng yêu . Đang định quay mặt đi thì bị thầy gọi lại .

_ này , lúc nãy em có thấy cặp song sinh nào đi qua đây không – thầy giám thị hỏi .

_ Thưa , không ạh – cậu bạn mới lại cười .

_ Được rồi , em đi đi – thầy giám thị nói rồi cũng quay mắt bỏ đi và cậu bạn cũng đi ngay .

¶³QH_candy
19-07-2010, 06:30 AM
ngắn quá...
đối thoại hơi nhiều... chưa đi sâu vào tâm lí nhân vật...

vậy thôi....

chúc đông khách.. ^_^