Xem đầy đủ chức năng : Kết Quả cuộc thi: HHT-Bé mười tuổi vẫn còn son [GK: 1]
Vị Giám Khảo đầu tiên: [Giấu tên]-Nhưng xin thề, xin đảm bảo, vị này có tồn tại, vì không hơi đâu mà chấm điểm đến 3 lần cho 1 fic.
Sẽ có nhiều fic GK từ chối chấm, từ chối comt, tự hiểu rồi ha.
Vị GK này, khá là dễ thương, rất dịu dàng và thùy mị, cho nên bảng điểm nó cũng dịu dàng và dễ chịu hơn nhiều.
À, vì phần đã post đã bị xóa mất vì lí do nào đó! Nên sẽ post lại sau! *cười
---
Ai bảo-☆ snow flowers ☆
Từ chối chấm điểm
Chưa đặt tên-A.S.D
Từ chối chấm điểm
Em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi-Thiên Nha
Từ chối chấm điểm
Gió thổi phía chân trời-Bồ Công Anh
Từ chối chấm điểm
Hòm thư gửi yêu thương vào xuân, vào vũ điệu thiên nhiên-hoahongxanh762
Title, Categories: 1/2
Spelling: 0.75/2
Content: 4/6
Total: 5.75/10
Comment: Lỗi chính tả: 7 Câu văn tuy dài dòng và có đôi chỗ khá lủng củng nhưng mà sức truyền cảm cũng có thể gọi là tốt ;;)
Không còn chỗ cho em sao???-Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
Từ chối chấm điểm
Khuyết-Muội Muội
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1.5/2
Content: 5/6
Total: 8.5/10
Comment:
Lời hứa trẻ con!-mian_anmi
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 4/6
Total: 7/10
Comment:
Quê-hoahongxanh762
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 4/6
Total: 7/10
Comment: Lỗi chính tả: 13
Tình yêu hay lương tâm kẻ đánh cắp-tieu te thien
Từ chối chấm điểm
Trò đùa màu hồng-Hổ Cáp
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1/2
Content: 3.75/6
Total: 5.75/10
Comment: Rating: ??!! Lỗi chính tả: 5 Truyện viết rất tốt, nhưng mà nội quy thì vi phạm "tính trong sáng" của lòng Giám Khảo ==!
Yêu em từ những ngày mưa-Muội Muội
Từ chối chấm điểm
Yêu lại từ đầu-Hổ Cáp
Title, Categories: 2/2
Spelling: 2/2
Content: 3/6
Total: 7/10
Comment: Lỗi chính tả: 1
Yêu... -MKT_COF.o
Title, Categories: 1/2
Spelling: 2/2
Content: 5/6
Total: 8/10
Comment: Không có category Viết rất tốt, ngôn từ và cảm xúc đều rất chân thật, cốt truyện xây dựng cũng ok, có điều lạm dụng dấu "…" hơi bị nhiều.
Tình yêu - Đau khổ - Kết thúc-hoahongxanh762
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1/2
Content: 2/6
Total: 4/10
Comment: Ngôn ngữ teen Lỗi chính tả: 1 Niềm Trung với Niềm Nam loạn xì ngầu ==! Ngôi kể và tình huống nhân vật đặt ra như trên.
"Con muốn đi tù..."-Vampy
Title, Categories: 2/2
Spelling: 2/2
Content: 5/6
Total: 9/10
Comment: Cốt truyện này…khá quen thuộc :)
Xin lỗi quê hương!-mian_anmi
Title, Categories: 2/2
Spelling: 2/2
Content: 3/6
Total: 7/10
Comment: Cảm thấy nó rất thiếu, mặc dù tính nhân văn rất cao, nhưng có lẽ ngôn từ lẫn cách truyền tải của tác giả đã vô tình làm mất sợi dây đồng cảm trong em rồi :|
Phần Xếp Hạng theo Giám Khảo:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/GiamKhao1-TN.png
Vị Giám Khảo thứ hai: [Giấu tên]-Vị này vẫn đang tồn tại trong số mỗi chúng ta.
Sẽ có nhiều fic GK từ chối chấm, từ chối comt, tự hiểu rồi ha.
Vị GK này, khó tính hơn, bắt lỗi không nhiều, chỉ là những lỗi cơ bản, nhưng trừ điểm rất thẳng tay. Siết chặt chẽ về cấu trúc logic cũng như các cảm thụ về phần nội dung. Bởi vậy, xin đừng ngạc nhiên và hỏi lí do vì sao điểm fic lại thấp lè tè như thế!
Mỗi vị GK đều có những cách khác nhau để hạ điểm thí sinh. *cười* Cho nên tò mò là hết sức vô ích.
---
Ai bảo-☆ snow flowers ☆
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1/2
Content: 2.25/6
Total: 4.25/10
Comment: cách đặt dấu chấm, cảm xúc nhạt nhẽo, tình tiết chưa rõ
Chưa đặt tên-A.S.D
Từ chối chấm điểm
Em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi-Thiên Nha
Từ chối chấm điểm
Gió thổi phía chân trời-Bồ Công Anh
Từ chối chấm điểm
Hòm thư gửi yêu thương vào xuân, vào vũ điệu thiên nhiên-hoahongxanh762
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 0.75/2
Content: 2.5/6
Total: 4.5/10
Comment: trôi chảy nhưng tình tiết hơi nhanh, chưa có cảm xúc!
Không còn chỗ cho em sao???-Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
Từ chối chấm điểm
Khuyết-Muội Muội
Từ chối chấm điểm
Lời hứa trẻ con!-mian_anmi
Title, Categories: 1/2
Spelling: 0.75/2
Content: 3.25/6
Total: 5/10
Comment:ghi tắt quá nhiều, nội dung tạm ổn tuy chưa ấn tượng
Quê-hoahongxanh762
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 1/2
Content: 3/6
Total: 5.25/10
Comment: cách đặt dấu chấm, viết hoa sai chỗ, thể hiện dc 1 chút cảm xúc
Tình yêu hay lương tâm kẻ đánh cắp-tieu te thien
Title, Categories: 0.75/2
Spelling: 1/2
Content: 1.75/6
Total: 3.5/10
Comment: hình thức kém, lời văn chưa trau chuốt, nội dung ko có gì đặc biệt
Trò đùa màu hồng-Hổ Cáp
Title, Categories: 0,75/2
Spelling: 1,5/2
Content: 2,25/6
Total: 4,5/10
Comment: cách diễn đạt khó hiểu, ngôi kể lung tung
Yêu em từ những ngày mưa-Muội Muội
Từ chối chấm điểm
Yêu lại từ đầu-Hổ Cáp
Title, Categories: 1,25/2
Spelling: 1/2
Content: 2,25/6
Total: 4,5/10
Comment: hơi lộn xộn nhưng xét theo phương diện nào đó, fic này cũng đáng iu v́ thuộc thể loại truyện thần tượng =))
Yêu... -MKT_COF.o
Title, Categories: 0,75/2
Spelling: 1.25/2
Content: 2.5/6
Total: 4.5/10
Comment: diễn đạt trôi chảy, nhưng chưa sâu lắng
Tình yêu - Đau khổ - Kết thúc-hoahongxanh762
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1.5/2
Content: 2.5/6
Total: 5/10
Comment: ngôn ngữ chat, đôi chỗ khó hiểu, lan man, ko đọng lại gì trong readers
"Con muốn đi tù..."-Vampy
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 1.5/2
Content: 3.75/6
Total: 6.5/10
Comment: đề tài sâu sắc, diễn đạt khá nhưng đôi chỗ ngắt câu chưa hợp lý
Xin lỗi quê hương!-mian_anmi
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 1/2
Content: 3/6
Total: 5.25/10
Comment: Viết tắt nhiều, diễn đạt khá nhưng cái kết chưa đủ hay - khiến readers "hẫng"
Phần Xếp Hạng theo Giám Khảo:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/GiamKhao2-ACB.jpg
Giám khảo: Ozhi
*Note: Đã chấm rồi là không sửa, có kiện cáo hay gì cũng không sửa hay thay đổi gì! Tôi thì rất ít trừ điểm, các lỗi sẽ gộp chung lại mà trừ. Tôi cũng hiếm khi bắt lỗi chính tả, nhưng khi đã bắt thì lỗi chính tả của tôi lại rất là kì lạ. *thở dài
---
Ai bảo-☆ snow flowers ☆
Title, Categories: 0.5/2
Spelling: 1/2
Content: 3.5/6
Total: 5/10
Comment: “12h”? Bạn đang viết tiếng Việt kia mà. Ngay cả trong tiếng Anh, cũng không viết như thế! Cách bạn type dấu bị sai qui cách và thiệt tình, phần categories quá đơn giản như vậy khiến cho fiction của bạn bị mất đi cái thiện cảm của tôi. Đây là một cuộc thi mà. Chúng ta nghiêm túc mà. Về nội dung, cách bạn viết câu quá ngắn, dùng dấu câu tùy tiện. Ngắt câu vụng về. Thậm chí, không để lại những khoảng lặng cho tôi kịp suy ngẫm xem bạn đã viết gì nữa! Và phần title của fiction hình như chẳng liên quan gì đến nội dung hết. Có thì cũng chỉ có chút xíu thôi. Thật sự, bạn chưa truyền tải hết được ý muốn của bản thân qua cách viết. Hoàn toàn không lôi cuốn tôi đọc đến hết câu chuyện. Fiction chưa sâu và chưa đi hết bạn ạ!
Chưa đặt tên-A.S.D
Title, Categories: 0.5/2
Spelling: 1/2
Content: 4.5/6
Total: 6/10
Comment: Categories của bạn đây sao? Chỉ có như vậy thôi à? Thậm chí bạn không đặt tên fiction khi tham gia sao? Lổi chính tả thì không có, nhưng bạn này, cách trình bày của bạn giết chết gần hết fiction rồi (dùng quá nhiều số trong fiction). Thêm cả cái title rất không vừa mắt, giết thêm một phần nữa! Tuy nhiên, tôi thích nội dung fiction của bạn. Rất là “tự kỷ” *cười. Thể hiện rất rõ cái tôi cá nhân của tác giả? Lúc đọc nó lần thứ hai tôi đã nghĩ rằng “chẳng phải tất cả đều chỉ là một sao?”. Bạn đã khơi được câu hỏi này trong tôi, chứng tỏ bạn đã thành công. Nhưng thật tiếc, chỉ cần thêm một tí cố gắng trau chuốt về cách trình bày, có lẽ bạn sẽ đi sâu vào đọc giả hơn. Cái cần là “trái tim” đọc giả và “sự giữ lại”. Có đúng không?
Em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi-Thiên Nha
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 4.25/6
Total: 7.25/10
Comment: Hầu như không có lỗi chính tả, nhưng có lỗi type nên tôi buộc phải trừ điểm của bạn. 0,5. Thêm một lỗi nữa. Khi chuyển thể ra văn viết, dù là có trong chat YM thì cũng không nên dùng kí tự “$$”. Lâu lâu lại dùng phát tiếng Anh! Bạn ạ! Bạn nên cố gắng Việt hóa nó hoàn toàn, trừ những câu tiếng Anh thực-sự-cần-thiết. “7h”? Tiếng Anh hay tiếng Việt vậy bạn? Và bạn à, Yahoo nó kêu là “Thiên Nha is now online” chứ không phải là “Thiên Nha is online now”. Chúng ta có một qui tắc trong viết fiction, là mượn là phải ghi chính xác và chuẩn mực như nguyên bản. Đó chẳng phải là bạn mượn từ Yahoo hay sao? Vậy thì phải ghi đúng lại những gì Yahoo sử dụng bạn nhé! Với một câu chuyện, có lẽ tôi rất thích nội dung của bạn. Mặc dù ở một số điểm, tôi cảm thấy nếu bạn viết thành long-fic, có lẽ thích hợp hơn. Nó hơi lan man so với một short-fic. Nhưng dù sao, tôi cũng thích giọng văn của bạn. Rất riêng! Phát huy nhé! *cười
Gió thổi phía chân trời-Bồ Công Anh
Title, Categories: 1/2
Spelling: 2/2
Content: 4/6
Total: 7/10
Comment: Tôi rất ấn tượng với fiction của bạn. Nhất là phần categories rất hoàn chỉnh, không hề có lỗi sai chính tả, tựa đề cũng rất hay. Nhưng tit thì tôi lại không có được cảm giác hoàn chỉnh. Về nội dung, tôi phải thẳng thắn nói với bạn, đây là một câu chuyện rất bình dị. Gần như rất bình dị, hoặc là do quá bình dị nên câu chuyện cứ trôi tuồn tuột đi. Cảm giác như những con chữ tuột qua tay, vuột đi mất. Không cảm thấy được gió thổi phía chân trời, chỉ cảm thấy một ít gió tạt ngang qua tim. Hơi nhạt một chút! Không biết có phải tại tôi viết truyện tình cảm quá nhiều hay không, nhưng chỉ cần đọc hai đoạn đầu tôi đã có thể đoán ra tình tiết và cả phần kết của câu chuyện! Cái kết của câu chuyện, không như mong đợi của tôi là một sự bất ngờ. Đây là điểm mà tôi không thể cho bạn một điểm mười hoàn hảo. *cười
Hòm thư gửi yêu thương vào xuân, vào vũ điệu thiên nhiên-hoahongxanh762
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 3.5/6
Total: 6.5/10
Comment: Sai dấu nè nha! Nhầm dấu nặng với dấu huyền bạn à. Đôi chữ thôi! Bạn kiểm tra xem nào! *cười. Tôi đặc biệt thích cách viết câu của bạn. Ngắn ngọn, đơn giản và dễ hiểu! Tuy nhiên, (vừa khen vừa chê thế này *cười) cách bạn thể hiện nội dung thì không sao diễn tả được. Có lúc, tôi đang đọc, hình dung câu chuyện ở "thì hiện tại" nhưng đột ngột, bạn làm tôi xoáy thẳng vào "thì tương lai". Và cũng đột ngột đó, tôi không hiểu cách bạn diễn tả và nội dung của đoạn đó nữa! *thở dài.
Không còn chỗ cho em sao???-Hoa Trong Gió_Cần Có Anh
Title, Categories: 0.5/2
Spelling: 0/2
Content: 2.5/6
Total: 3/10
Comment: Chỉ được phần categories (mà hình như cũng là có người sửa cho bạn) Và hình như bạn viết truyện bằng di động hay sao ấy! Tôi không thể đọc được gì hết. Chữ cứ loạn cả lên. Cả việc bạn dùng thói quen type của điện thoại, Số 0 thay cho chữ o khiến tôi rất đau đầu. @@ Chỉ phần trình bày, fiction của bạn đã chết sạch trong tôi.
Khuyết-Muội Muội
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 3.5/6
Total: 6.5/10
Comment: Bạn biết không, tôi rất là thích những one-shot có đầy đủ categories, không sai lỗi chính tả, và có một cái title thú vị. Cám ơn bạn vì đã tặng điều đó cho tôi. *cười Không tốn công phải ngồi suy nghĩ xem mình phải trừ bao nhiêu điểm. Câu văn ngắn gọn, súc tích. Đơn giản và dễ hiểu. Điều dễ nhận ra hơn là bạn rất hay dùng từ Hán Việt. Đây là một điểm rất hay. Nhưng, với dạng truyện dân dã và rất đời thường như Khuyết, những từ Hán Việt hình như làm cho câu chuyện mất đi vẻ dân dã vốn có. Nó trịnh trọng hóa ba từ Đời Thường, Tình Thường, và Bình Thường đã được hình thành trong tôi ngay khi bắt đầu đọc. Mỗi người một cách cảm nhận khác nhau, nhưng với tôi, hơi lạc hậu và cổ hủ, tôi hoàn toàn không thích cái cách bạn dùng những câu từ Hán Việt. Ngược lại, tôi lại thích cách bạn giản lược từ. Nghe lạ và sâu hơn. "Uất ức quá" thành "uất quá" Cảm thấy rất gần gũi. *cười Khuyết ở đây của bạn, là Khuyết hồn, Khuyết tình, hay Khuyết một chút cảm xúc?
Lời hứa trẻ con!-mian_anmi
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1/2
Content: 4/6
Total: 6/10
Comment: Ừ, hạnh phúc đôi khi rất giản đơn và nằm ngay bên cạnh mình nhưng không thể thấy được. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, câu chuyện không mới lạ, và tôi không cảm thấy nó thực sự hấp dẫn.
Quê-hoahongxanh762
Title, Categories: 1.75/2
Spelling: 1/2
Content: 3.75/6
Total: 6.5/10
Comment: 12h? Bạn có thể viết nó là 12 giờ cho hoàn chỉnh hơn nhỉ. Ngôn từ mà. Quê của bạn gắn liền với tình yêu nhỉ. Thậm chí là tình yêu rất đỗi bình thường. Bình thường nên rất hay. Nhưng cách viết có lẽ khiến cho nó quá dài dòng. Tên nhân vật rất đặc biệt nhỉ! *cười
Tình yêu hay lương tâm kẻ đánh cắp-tieu te thien
Title, Categories: 1/2
Spelling: 0/2
Content: 2/6
Total: 3/10
Comment: Cách trình bày của fic hoàn toàn giết chết tất cả trong tôi rồi.
Trò đùa màu hồng-Hổ Cáp
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 2/2
Content: 3.75/6
Total: 7/10
Comment: Phải nói là cách bạn phân cảnh làm đứt hết mạch truyện. Nếu đây là một vở kịch, thì đó là những đoạn chuyển cảnh vụng về. Mềm dẻo hơn chút xíu nữa. Tô thêm một ít sơn và lát gạch bông cho sàn nhà. Fic của bạn chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
Yêu em từ những ngày mưa-Muội Muội
Title, Categories: 1.25/2
Spelling: 2/2
Content: 4/6
Total: 7.25/10
Comment: Tôi rất thích mỗi khi chấm bài của bạn. Cứ bình bình viết thế này, đỡ công tôi phải trừ điểm. Tôi thích fic này hơn fic còn lại của bạn. Theo cách nào đó, tôi thiên về cảm xúc rất nhiều. Nên những fic diễn đạt tốt về cảm xúc chiếm được cảm tình nhiều hơn. Tôi thích bài của bạn.
Yêu lại từ đầu-Hổ Cáp
Title, Categories: 0.5/2
Spelling: 2/2
Content: 3.25/6
Total: 5.75/10
Comment: Phải nói sao nhỉ? Fic của bạn đập vào mắt tôi. Cách trình bày đỏ đen khiến cho nó trở nên quá cứng nhắc so với nội dung fic. Dịu dàng hơn một chút trong cả cách viết lẫn trình bày. Chắc chắn nó sẽ tuyệt lắm!
Yêu... -MKT_COF.o
Title, Categories: 0/2
Spelling: 2/2
Content: 3.75/6
Total: 5.75/10
Comment: Categories của tôi đâu? *khóc Giận bạn lắm! Nhưng cám ơn vì đã có một fic hay.
Tình yêu - Đau khổ - Kết thúc-hoahongxanh762
Title, Categories: 1/2
Spelling: 1.25/2
Content: 3/6
Total: 5.25/10
Comment: Trình bày rất tốt. Phải nói là rất đẹp luôn. Nhưng hình như cách dẫn dắt của bạn khiến tôi bị hẫng và không đưa đẩy nội dung ổn cho lắm!
"Con muốn đi tù..."-Vampy
Title, Categories: 2/2
Spelling: 1/2
Content: 4/6
Total: 7/10
Comment: Tôi thích title của bạn vô cùng. Bằng cách nào đó, tôi đọc lại nó trong hồi tưởng. Đọc lần thứ 2 trong hồi tưởng và bị nhấn chìm vào tâm lý nhân vật. Tôi muốn siết chặt nhân vật của bạn, để chúng không còn đau đớn nữa.
Xin lỗi quê hương!-mian_anmi
Title, Categories: 1.5/2
Spelling: 0.5/2
Content: 3.75/6
Total: 5.75/10
Comment: Tôi không thích có quá nhiều số trong fic. Nhưng tôi thích câu xin lỗi quê hương cuối cùng của bạn. Nếu bạn xuống hàng, và thêm những dấu chấm. Tôi sẽ yêu thêm, vì nó đã có thêm những khoảng lặng rất dịu dàng. *cười
Phần Xếp Hạng theo Giám Khảo:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Giamkhao3-Ozhi.jpg
Hổ Cáp
02-01-2011, 07:57 AM
Chính tả ~
Quên cái vụ rating, cứ nghĩ mấy cái đó nhẹ chứ ^^ Mình hết trong sáng rồi ~
Bồ Công Anh
02-01-2011, 10:33 AM
Đoán tác giả?! Đoán tác giả?! Ai là người dịu dàng dễ thương ta?! :cr:
Nelly. Doanh
04-01-2011, 10:21 PM
Vị giám khảo ấy ko nhầm là ss Nhím :sr:
hoahongxanh762
04-01-2011, 10:29 PM
mình thấp điểm gần nhất :so_funny:
chả ai đúng cả :sr:
Xin lỗi về phần danh tánh phải giữ bí mật :sr:
Thiên Nha
05-01-2011, 12:50 AM
ss ơi, còn của mấy tác giả chưa-thấy-điểm kia đâu @.@
Cập nhật bảng điểm GK 2
*cúi chào
*ih ga
Bồ Công Anh
05-01-2011, 06:55 AM
Mấy fiction của hàng loạt tác giả bị từ chối kia nếu ko lầm thì chắc chắn sẽ được bàn tay vàng ngọc và dạn dĩ của ss Ozhi kê đơn. :cr:
Cơ mà cái vị GK thứ 2 là ai mà chấm điểm kinh khủng vậy?! Em chắc là vị GK ấy rất hối hận khi xuống tay nặng như thế với thí sinh. Em muốn khủng bố vị GK thứ 2 :meo:
So sánh bảng điểm thứ 1 và thứ 2 mà xem. Nếu nói vị thứ 1 là thiên thần dịu dàng thì vị thứ 2 chính xác là ... :so_funny:
Sọ Dừa
07-01-2011, 11:21 PM
Ngó nghiêng ngó ngửa. Mấy gương mặt bị từ chối chấm.... Toàn người quen ^^!
Đã cập nhật phần chấm của Ozhi~
Thiên Nha
13-01-2011, 11:33 PM
ss đã nhọc công rồi :huglove:
Bồ Công Anh
14-01-2011, 03:09 AM
Yeah, cuối cùng ss cũng công bố sau 1 khoảng thời gian ngâm dưa muối :sr:
Àh quên, có thể chuyển hết mấy topic dự thi qua TGLT chưa ss?! Em vẫn thích fic mình nằm ở TGLT :meo:
hoahongxanh762
14-01-2011, 06:57 AM
Không thể xác định vị giám khảo này dễ hay khó tính :so_funny:
Quả thực ko hổ danh Ozhi khác người :haha:
@Tina: thank cưng :huglove:
@BCA: sẽ chuyển, :huglove:
@HHX: vẫn bình thường đấy chứ em? =__________="
chyp_alone
14-01-2011, 10:45 AM
GK là người vớ va vớ vẩn nên chấm cũng vớ va vớ vẩn =)) Nghiêm túc và nghiêm khắc quá đấy mình ạ =))
Giè, làm việc là nghiêm túc, không vớ va vớ vẩn như lúc nói chuyện với mình được! ="= Nghiêm khắc chỗ nào, chả giống ý mình còn gì! Mặc dù em chấm theo ý em :phu:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.