PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thuyền viễn xứ



pipo_popi
23-09-2010, 12:01 AM
Tên truyện : Thuyền viễn xứ

Tác giả : It me

Thể loại : hài hước , tình cảm
Chập I

-Trên thế gian này không đâu có thể sánh với hoa tai tự chế của Seo Jan Di tớ đây. Tất cả chỉ

có giá là 3000won đấy.

Nó đứng rao bán trong lớp , mọi người ai cũng đều lại xem.

-Tớ có tất cả các loại từ những hoa tai lấp lánh. Lộng lẫy đến cả những hoa tai đơn giản

nhưng hết sức đáng yêu.

Nó đã nói vậy , ai mà không lại mua chứ.

-Cái này bao nhiêu thế Jan Di?

-Cậu đúng là có mắt thẩm mỹ mà. Cái màu vàng ấy tớ chỉ lấy một tờ thôi.

-5000 won à? Gì chứ chẳng phải cậu mới nói chỉ 3000 won thôi sao?

-Tất cả những cái khác đều là 3000 won , chỉ duy nhất cái đó là 5000 won. Vì nó được làm từ

nguyên liệu rất mắc , đã thế còn đòi hỏi nhiều kiên nhẫn nữa. Vì cậu thích nên tớ mới lấy giá

rẻ đó chứ. Cậu cứ ra ngoài mà xem , ít nhất cũng phải 10000 won.

Nó nói một hơi , như bài diễn thuyết vậy.

-Các cậu thấy cái này thế nào? Đẹp chứ - NHỏ nãy mua bông tai

-Ừ đẹp lắm rất hợp nữa.

-Jan Di cái này bao nhiêu thế?

-Cái đó 3000 won.

-Cậu đeo thử cái này đi.

Cả lớp ồn ào như cái chợ , hết mua cái này rồi tới cái nọ , mệt ghê. Thấy bông tai là tụi nó

xúm lại

-Jan Di , tớ lấy cái này.

-Cậu quả có mắt thẩm mỹ. Đợi tí để tớ thối tiền lại. Các cậu đợi một tí nhé.

Bỗng có một bàn tay vỗ vào lưng nó :

-A , đã bảo đợi tí mà...

Nó quay qua thì hết hồn , thì ra là ông thầy giáo :

-Ơ...Thầy Seo.

Ông thầy nghiến răng nói từng chữ một :

-Bây giờ , ngay lập tức....THEO TÔI LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN.

Ông ta la to , muốn sập tường luôn. Nó theo ổng đi , lên phòng giáo viên nó bị phạt quỳ gối

"Hix , hix " nó khóc thầm.

-Em có biết mình đang làm trò gì không?

gooddythin_nd1996
23-09-2010, 06:28 AM
Bóc tem :D
Thiếu categories nhé bổ sung luôn đi :D

pipo_popi
23-09-2010, 06:30 AM
hjhj wên , mìh sẽ bổ sug

thanhthuan195
23-09-2010, 08:51 AM
mình thấy cái này giống bạn chuyển từ truyện tranh ra wá, thấy giống hết kể cả tên nhân vật ^^