PDA

Xem đầy đủ chức năng : Luật Trái Tim



cogaidentumuadong
06-12-2010, 11:36 PM
Tác giả: cogaidentumuadong
Tình trạng: đang viết
Thể loại: Tình cảm tủi teen + hài kiểu teen+Bi kich + khung hoang tuoi dang yeu :P
Summary: Moi rắc rối đều bắt nguồn từ tuổi trẻ nông nổi....


Chương 1. Con rắn

Xoa đầu cho đỡ đau, thằng Nhóc lấy trớn đạp mạnh vào con bé, nhưng lạ thật, chỉ là một khoảng không, ngay lập tức no thấy mình đau nhói sau lưng và bên hong, con bé đã cho nó đo ván.

-Ba Tao dạy võ thì sao? Tao chả cần học, Tui mày chưa đủ “ngon” để tao phải học võ mà thắng tụi mày!

Tụi con trai tròn xoe mắt hết nhìn con bé lại nhìn Đại ka…ơ con này nó mạnh thật!

-À mày ngon! Rồi sẽ có ngày mày nhừ đòn với Tao! Thằng Bé vừa xoa cai hong, nhăn nhó ngồi day, tức tối nhìn Con bé, nhanh ôm cặp và lủi đi mất.cả bọn cũng xì xầm một lúc rồi giải tán theo.Dù gì đã hứa 1 đấu 1,ai ngã trước thì đứa đó thua, vĩnh viễn không được xuất hiện trước đối phương, nên không thể hùa vào,Tụi nó “quân Tử “mà lị…(Quân tử mà đi uýnh nhau với con gái ..haizzzz ^-^)

-Em có đau không? Con Chị lấm lét chạy lại bên con Em ngó quanh người nó,Người đầy bụi đất ,có 1 tí vết xước, trầy nhẹ bên tay phải, con Bé hất hàm.

-Chị sao không nói sớm vụ này, Em biết sớm thì bọn nó chết với Em!

-Thôi ,Thôi , về em.

Chị Nó là thế,hiền quá, tự nhiên sáng nay nhất định không chịu đi học,Lại không dám nói với Ba Mẹ, Nó phát hiện ra nhờ chạy đi mua kẹo ở quán bà Tám Ú thì thấy bà Chị gục ngồi khóc bên ven đường, gặn hỏi, đến khi đòi mách Ba Mẹ,mới khai là tụi nó chặn đường bắt nạt , không cho Chị vào Trường, lý do rất là con nít..như nó:

-”Ba mày có võ, thì mày cũng phải có,đánh nhau với tụi Tao, thắng mới Vào lớp”.

Hôm nào cũng khóc òa lên bọn Nó mới tha.Nó đành phải làm anh hùng cứu mỹ nhân :

-”Em sẽ dẫn Chị đi học,coi đứa nào dám”.

Nó là đứa con gái lì nhất xóm này, có “Số Má” trong đám chăn Bò ,bắt Cua của cái làng Quê nhỏ bé này nên Chị nó đã Tin Nó sẽ làm được .

Nó đã làm được.

Ê hết cả lưng, Thằng Nhóc dựa vào tường mệt mỏi.Sao con bé nó lanh và mạnh thế nhỉ,mình đã bị nó hút một cái ngã chỏng chơ,ui làm Đại ka mà bị tụi đàn em chứng kiến sự thật phũ phàng này mà xấu hổ quá.ta phải lấy lại danh dự.

Điều tra được điều thú vị là cứ 9h con nhỏ này lại đi bắt Cua ở cánh đồng gần đó,và Con bé này rất sợ Rắn..dù là Rắn nước.Nó mon men cùng đám đệ tử rình rập theo sau con bé bày trò trả đòn, ko phải bạo lực mà phải cho Con này sợ không thấy đường về.

Tung tăng chân sáo chạy ra cánh đồng.Bọn thằng Tí đã đợi nó bên góc Đồi tự bao giờ.Thả mấy con trâu trên đồi, Cả đám cùng phụ nó đi bắt Cua.Cua thì kẹp đau lắm,Phải thò tay tận sâu vào hang,mò trên nóc lưng con Cua mà lôi nó ra, nhưng gặp con Cua “Thông Minh” Nó sẽ biết thế nào làm cho mấy đứa nhóc phải thét lên đau đớn “Á Cua kẹp,đau quá,huhu”.

Nhưng bắt Cua dễ gặp Rắn lắm, mà Rắn Nước thì không sao, nếu Rắn rằn ri thì chỉ còn cách hút bằng miệng cho sạch máu độc, nếu không là chết chẳng chơi, đứa nào bị rắn độc cắn mà còn “sống sót” thì không sợ cắn nữa vì miễn nhiễm độc…Nó nghe đồn vậy đó,Chưa bị cắn bao giờ Nhưng sợ lắm …

-A Tao lại tóm được một Em Cua to mê li, Tụi bây ơi…..

Thằng Tèo hí hửng giơ con Cua đang ngo ngoe trong tay nó,Càn to đùng, bóng loáng, nó hí hửng bỏ vào thùn,Thằng Hải nhăn nhó,vì nó vẫn chưa có Con nào cả,cả đám lao nhao đi lùng sục mấy cái hang.Cố bắt được Cua như thằng Tèo để ghi điểm trước Con Bé.

Một đám lô nhô núp trên ngọn cây to cao quan sát.Cả bon im thin thít ,hồi hợp trông theo dáng con bé và lũ bạn của nó.thằng Huân thì thào nhỏ với Đại ka:

-Liệu Con bé đó có tới mấy cái hang mình tạo hay mấy thằng thằng nhóc đó ..thì sao Đại Ka?

-Mày yên tâm.Tao đã theo mấy ngày nay, biết được thói quen đi đường của nó rồi, chạy đằng trời.He he.

Cả đám lại im lặng hồi họp theo dõi.
( hjz..Đại Ka bé nhỏ này tiểu nhân quá ^-^)

Con bé mỉm cười nhẹ, mái tóc loe hoe nắng gió..đầy giang hồ của nó bay bay lơ xơ ,dáng nhỏ nhắn nhưng đầy bảng lĩnh toát lên , con bé đã từ lâu là một phần cuộc sống của lũ tụi nó,mọi trò chơi con bé đều số một, lại thêm cái đầu học một biết mười,phán đoán chuẩn xác của con bé, làm cả đám nể ra mặt.Thằng nào cũng muốn là số một trong lòng con bé.

Bất chơt một cái hang mới tinh, lại có một cái que cua to lòi lòi ra trước, Con bé liền thò nhẹ vào lớp trên mí hang, từ từ đưa vào sóng lưng con cua..dính rồi..chạy đằng trời Em Cua bé nhỏ của Chị ơi.

-Á Á Á……………………………………

Con bé chỉ kịp thét lên 1 tiếng,quăn mạnh con rắn ra xa, ngã sóng xoài trên ruộng.Cả đám chạy lại…máu ra đỏ thẫm một màu ,…Chết…chết…Nó thật sự không muốn chết, nó rống to khóc tu hu ..khóc như chưa bao giờ được khóc rồi bỗng lăn ra té xĩu.Mặt maỳ tái nhợt,cả bọn xanh mặt ôm vội con bé lên bờ.xé tọt mảnh áo ra, Tèo vội lau sạch máu ,nhưng máu ra rất nhiều…cả đám rất ngạc nhiên…ủa sao cái này..ngộ vậy, Rắn cắn đâu máu nhiều dữ vậy ..và đây đâu phải la vết rắn cắn..có tiếng thốt lên:

-Miễn Chai….cắt!

Huân nhìn vào hang, quan sát kĩ rồi thò tay vào nhẹ thì thấy mấy mảnh ve chai nhọn đang gâm phiá dưới,đồng thời chạy ra chỗ vứt rắn…Một con ..Rắn rằn Ri …Giả.

Băn vội vết thương , Tèo lây mạnh vẫn không thấy nó tỉnh,Con Bé quá sọ hãi mà ngất đi lâu quá.cả đám sợ quá mếu máo,Tèo vội bế con Bé chạy về nhà.cử thằng Hải ở lại trông Bò, cả đám lố nhố chạy theo Tèo.

Trên cây giờ là không khí u ám bao trùm, không nói lời nào, Đại ka lặng đi, cả bon sợ ..Nó cũng sợ …

Mấy ngày nay Nó cứ lảng vảng trước nhà Con bé, nhưng đủ xa để không ai phát hiện, nhưng sao không thấy ai cả.làm sao biết được nhỏ đó có bị sao không.Cửa nhà đóng im ,Nhà con bé khá nhất nhì vùng,ngang hàng với nhà Nó, lại có tiếng vì ba nó có võ.chợt tiếng hai bà hàng xóm đi ngang vọng vào tai nó.

-Tội nghiệp mấy đứa nhỏ.Mẹ tui nó nhẫn tâm quá, bỏ nhà đi theo Trai,dẫn theo cả con Chị. Ông thành không chiu nỗi cú sốc bỏ nhà đi mất, hình như cũng dẫn con út theo rồi.Nhìn vào tưởng hạnh phúc lắm, hóa ra là cái vỏ bề ngoài, bà ah!

-Uhm!
Bà đi bên cạnh gật đầu đồng tình.
-Tội nghiệp tụi nhỏ.Mới về đây ở Tui tưởng họ hạnh phúc lắm chứ..nào ngờ…mà hình như hai chị em nó..

Chưa kịp nghe hết câu chuyện ,thằng Nhóc chạy vụt đi..nỗi ân hận dằn xé trong tâm nó.Con bé đó ..thế mà mình lại..lắc mạnh đầu, nó Chạy vội về nhà leo lên giường trùm kín chăn.Khẽ nhắm mất nhớ lại về những gì đã xảy ra vừa qua..Nó chợt lo cho con bé quá!

cogaidentumuadong
07-12-2010, 12:45 AM
-Ê,đưa tao mượn cuốn tập nào.

Ly vừa nói vừa giật mạnh cuốn tập nhỏ bạn.Chép lấy chép để ,sau đó vứt trả lại, nhe rằng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lan nghiêm giọng:

-Hôm qua sao mày nghỉ học nữa vậy Ly.Thầy nhắc tên mầy nữa đó.

-kệ ổng.Ly khẽ nhún vai.Lôi vội cuốn sách giáo khoa, đọc vội để còn kip giờ, nhào nhét hết một đống kiến thức vừa đọc xong.Ly tự tin chờ đợi Cô trả bài.Lan lắc đầu thở dài, Ly thông minh thật, nhưng giá mà Nó chịu học,thì có lẽ tụi Top ten của trường còn thua xa.sao minh không hiểu và nhớ nhanh như nó nhỉ!

Cô bước vào lớp.Bỗng cả bọn con gai lao xao lên :

-“Ô Ô hotboy!!”

Cô gõ nhẹ thướt xuống bàn.

-Trật tự nào!Các Chị thấy Trai la mê tich mắt thế ah?sao không mê học như thế cho Tôi nhờ!

Cả lớp cười rộ lên, “hotboy” chẳng tỏ thái độ gì cả.Cô tiếp lời:

-Đây là Khả Duy! Bạn ấy vừa chuyển trường đến.

Cả lớp xáo động lên.

-Khả Duy mới đến nên các bạn nữ đừng làm thịt bạn ấy liền ,cứ từ từ mà thưởng thức nhé!

Cả lớp lại cười ầm.Duy quan sát một vòng nhanh và kịp dừng lại một cái nhìn khinh khỉnh của một con nhóc.Khả Duy khẽ nheo mày!

-chỗ trống cuối lớp, Em xuống ngồi nhé.

Tố Mỹ rú lên:

-Ôi cô sao bất công thế..huhu

Cô lừ mắt nhìn Mỹ:

-Chỉ mê trai là giỏi, sao không mê học dùm Tôi thì đỡ khổ.

khuôn mặt Tố Mỹ nhăn nhở thấy mà thương.

-Bạ..ạ..ạch..!

Hot boy đo ván,hàng chục con mắt tròn xoe nhìn Duy.

-Phải không vậy bà, Trai đẹp mà bà cũng không tha sao Ly! Lan than thở.

HotBoy ngượng ngùn bò dạy, liếc xéo về phía Ly.hmm, con nhỏ này khá.Ngán chân nhanh,rút gọn của Ly đến Cô cũng không bắt gặp được,vì đang nói chuyện với Tố Mỹ nên tưởng là sự cố,Cô xít xoa :

-Có sao không Em?

-Dạ không sao! Rồi cúi đầu đi thẳng về cuối lớp ngồi.Ly nhếch miệng cười thích thú.

Cô sắp xếp xong chỗ cho Duy thì bắt đầu vào tiết .cả lớp hồi hợp theo Cây bút cô dò lên, dò xuống danh sách tên Học Sinh,cô dừng 1 chỗ ,ngẩn đầu lên,đọc to:

-Phan Ái Ly.

Ly giật mình, may quá, vừa mới cố gắng nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức cô dạy lần trước,Ly cầm tập thủng thẳng đi lên.

-Chà ,hôm nay Ái Ly tự tin nhỉ? Thuộc bài rồi ah!

Ly mỉm cười nhẹ , tinh nghịch gãi đầu:

-Thương Cô hỏng hết, sao lại để cô buồn!

Cô và cả lớp cùng bật cười:

-Phải không đó ?

Mỉm mỉm cười nhìn cô đồng thời nháy mắt với Lan .Ly lấy tư thế sẵng sàng.

Cô cho một câu hỏi bao quát nên không khó cho Ly, Ly vừa đọc trong sách giáo khoa và nhớ khá rõ nên ào ạt tuôn ra nhiều ý hơn hẳn bài học trong vở.cô gật đầu hài lòng.Điểm 9 đỏ chói trong sổ.Mỉm cười thật tươi bước về lớp,hôm nay là một ngày may mắn làm sao.

Lớp học có thêm Hotboy có khác, các nàng hăng hái phát biểu,để khẳng định mình là thông minh, ngoan học giỏi,ghi điểm trong mắt chàng.Ly thấy thật vớ vẩn quá.

Buổi học cũng trôi qua mau, vát vội cặp lên vai, áo dài buộc chéo, cô phóng thẳng ra ,không quên gửi câu good bye với cô bạn thân.Lan gọi với theo:

-ơi chờ mình đã.

-Không! Ly đang vội, về trước nhé!

Lao thẳng ra nhà xe,Ly vội vã rồ ga phóng đi, hôm nay mà trễ thì nhóm tứ quái nó chặt mình ba khúc .

Duy nhìn theo bóng dáng vừa khuất,cười nhếch mép.

Mạnh trưởng băng nhạc hất hàm hỏi Ly:

-Sẵng sàng chưa?

Ok men!

Tiếng đàn dạo nhẹ,rồi dồn dập , trống nổi lên đệm cùng tạo nên nhiệp điệu rock sôi nổi , kèm sau là giọng gào nhẹ của Ly vang lên,đẩy tâm điểm lên cao rồi rớt vòng theo âm nốt,giọng ly biến chuyển bất ngờ, tạo đa phong cách cho bài hát rock nhẹ quá ấn tượng.

-Tuyệt! Em được tuyển.

Bốn thằng bạn lôi Ly đi thi cùng hét to lên mừng thành công, Chỉ có Ly là nhăn mặt.Đúng là lũ quỷ, Tụi nó chỉ giỏi ép người khác thôi.

-Thôi mà cô Bé,có tài năng thì phải phô ra cho mọi người thưởng thức chứ.Anh trưởng ban nhạc cười nhẹ trách yêu Ly.

-Không phải thế, em chỉ lo là không co thời gian luyện tập cùng mọi người, làm ảnh hưởng thôi.Ban Nhạc cùng bật cười nhẹ nhõm khi ly nói lý do ấy.

-Không sao cô Bé.Miễn đến ngày thi đấu Cô Bé đừng bỏ của chạy lấy người là được, haha.Anh Huân tay đàn chính của nhóm lên tiếng
.
Nhân nhanh nhảo chen vào :

-Anh đừng lo, Ly mà trốn có tụi Em cột lại khiên về diện kiên mấy Anh!

Câu nói này khiến mọi người cười tán thưởng, riêng Ly nhăn cái mũi rất đáng yêu ,chanh giọng nói:

-Hỏng biết Ai trói Ai ah! Muốn thứ không ? Cô giả vờ giơ tay lên thì Nhân nhanh chân lủi sau lưng mọi người, Tiếng cười giòn tan vang khắp phòng.

-Ok! Mai Em sắp xếp rảnh lúc nào thì tới, cố gắng lên Em nhé! Một giọng ca như Em tụi Anh tin chắc đánh bại nhóm rock “the ball” bấy giờ!Anh Mạnh lại lên tiếng.

-Ok men!

Cả nhóm Tứ quái bắt Ly phải đi ăn mừng “Thi đậu”.Vừa ra khỏi phòng là Tụi nó kéo Cô Nhà hàng Ngọc Sương ngay, hải sản là món khoái khẩu của Ly mà, ăn ngán hôm trước, hôm sau lại thấy thèm.Tứ quái biết rõ ly như chính bản thân mình nên hay tụ tập nơi này ăn uống, ở đây cái gì cũng tươi ngon cả.Và phần thưởng cho thi đậu là sẽ được ăn Hải sản hàng ngày nên Ly mới đi thi ý chứ, Lũ bạn này quả là biết nắm điểm yếu của cô.

Bốn chàng công tử mặt sáng, đẹp rạng ngời cùng một cô tiểu thư khuông mặt ngổ ngáo nhưng quá ấn tượng, cuốn hút mọi cái nhìn của thực khách nơi này.
Bẻ một càn cua thật to đưa vào chén mình, Ly mãn nguyện.cuộc sống thế này đủ tươi đẹp rồi.Đời mà, có gì mà phải buồn?

cogaidentumuadong
07-12-2010, 05:52 AM
Chương 3. Biến cố


Nắng sớm chiếu mạnh vào khuông mặt Ly, khó chịu lôi chăn trùm kín đầu,xoay người ngủ tiếp.

-Cô ơi! Tới giờ rồi,dạy nào!

Bực bội bật tung chăn ra, nhăn nhó vò đầu:

-Sis Thanh ah! Để Em bé đáng yêu như Ly ngủ nướng một tí đi mà..ư ..ư!

Nói rồi Ly lại lăn đùng ra ôm chăn ngủ tiếp!

Chị Thanh lắc đầu :

-10 phút nữa thôi đấy, Ông Chủ đang đợi con gái rượu dưới nhà kìa!

-Ứ ừ!kệ..

Thoát được 10 phút thì Ly cũng bị bắt dạy .vệ sinh qua loa, Ly thây vội đồ đi học chạy xuống phòng ăn.

-Papa ngủ có ngon hem?Ly vòng qua cổ ôm papa ,hôn chụt lên trán ông một cái rõ to.Ông giơ tay bẹo má cô con gái rượu nghịch ngợm ,vừa trách yêu :

-sao không để cháy khét một tí, rồi dạy hả con?

-ứ ừ papa ghẹo con !ghét!

Ly bỏ tay ra ngoe ngoảy bước lại ghế ngồi vào bàn ăn,mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát,cuốn lấy vị giác nhu lão trư của Ly(nhóm tứ quái bảo thế, hjz).Nhìn con gái ăn mà Ông thành khẽ lắc đầu:

-Con Gái thế này Ai chịu rước dùm papa nhỉ, chắc lại ăn vạ lão papa này đến già thôi!

- Ám đến suốt cuộc đời Papa luôn !ha ha ha.Tiếng cười của Ly trong vắt hòa vang cả khu biệt thự rộng lớn.chị Thanh phải buộc cười theo.Cô chủ sao mà đáng yêu quá!Nhưng rồi chợt chạnh lòng thây cho Ly!

Phóng xe ra khỏi nhà vội vã,trễ giờ học lại bị nhỏ Lan cào nhào thì thật phiền phức,lao nhanh ra con hẻm nhỏ,Cô lướt nhẹ như một con mèo giữ phố thị Sài Gòn.Buổi sáng thật là đẹp trời.

-kee.e.et!

Mém chút nữa là va mạnh vào chiếc xe cùng quẹo vào cổng trường,ly quắc mắt lên lừ một cái rồi vọt thẳng vào bãi giữ xe,Tên này cố tình thì phải, Thi gan với mình sao ấy, may mà bản cô Nương hôm nay vui vẻ,không thì tông luôn cho biết tay.

Nhếch môi cười.Duy bật thành tiếng:

-Đồ chết nhát!

-Nói gì? Quay ngoắt đầu lại, quát to,bỗng Ly khựng lại ,ah,thì ra là hot boy rỏm, haha,Hắn vẫn còn “hận” mình sau cú ngã hôm qua đây mà.

-Đây không thích nói hai lần!Duy hếch mặt lên.

-Ok! Sẽ có kich hay cho” kưng” thôi mà! Vội gì!

-Ai là Cưng?Duy lại ức cành hong, nhỏ này láo thật, dám gọi mình là “Cưng “ cơ đấy.Được thôi, thích thì đây chiều.Duy vồ thẳng vào đít xe Ly, nhưng đoán trước được ý đồ của hắn. Ly vọt thẳng vào trong bãi thật nhanh, thoát khỏi tên “hotboy rỏm “ này, bật tiếng cười khoái trá!

-Chơi được bản tiểu thư này ah! Mơ kiếp sau …ha ha!

Vào lớp với nét mặt hớn hở, Ly giơ tay cao vẫy chào các bạn, đồng thời đập mạnh lên vai nhỏ lan :

-Ê, hôm nay có gì?

Lan nhăn nhó.

-kiểm tra 1 tiết lịch sử đấy tiểu thư của em ah!

-Á, quên mất!!!!

Lan lắc đầu nhìn Ly:

-Môn nào mà chẳng quên?

-suỵt im lặng, để Ly tập trung cái!

Ly lật sách đọc vội cuốn tập đọc ngấu nghiến, riêng ngày giờ thì ghi lên lòng bàn tay ,nhưng nhiều quá sao ghi hết được trời.Môn gì không ngại, chứ lịch sử này ngày tháng phải chính xác như những định luật vậy, không “phăng “ bậy được.Rõ khổ thân, tự nhiên quên mất ý nhỉ!Vừa lào bào than thân thì tiếng trống vào tiết vang lên, Ly chỉ kip cho một vài trang nội dung đón mò Thầy sẽ ra vào đầu, ghi vội mấy cái ngày tháng trọng yếu thì Thầy đã sắp bước vào lớp,tên “Hot boy rỏm” cũng đủng đỉnh đi vào phía trước.Nhìn mà phát ghét.

Ozhi
07-12-2010, 09:51 PM
Cho tớ một cái Categories đơn giản

Nếu không tớ buộc phải xóa bài của bạn


Ozhi~

cogaidentumuadong
07-12-2010, 10:12 PM
Thanks bé Mysunsunshine nhe!
Sr mod! mới tập toẹ nên hong biết luật, đã bổ sung ! thanks!

Thầy tằn hắn một tiếng,nhìn quanh khắp khuôn mặt của lớp cuối cùng dừng lại phía Ly.

-Hôm nay đừng Có Ai mơ tưởng giở trò với Tôi nhé!

Cả lớp cùng đồng loạt nhe răng cười he he nham nhở,và nham nhở nhất tất nhiên là Ly rồi!”hà hà,Thầy vẫn là thầy thôi mà!”(Trời,bà này tự tin thấy ớn !^_^)
Như đọc được ý nghĩ ấy trong cái đầu đen tối của Ly,một nụ cười nham hiểm, Thầy quay lên bảng viết đề kiểm tra 1 tiết.Gồm 4 câu hỏi, Cả lớp hồi hợp dõi theo, vì trừ một vài đứa siêng năng ra, còn nhiêu đều hoc tủ!hjz.

Câu 1 là À,câu hai là Ồ,Câu 3 là Oh ,My God,Câu 4 la: chết con rồi má ơi!ông thầy của tụi nó thật xứng danh là: Dũng sĩ diệt Mỹ!Cả lớp im lặng được 15 phút làm bài, rồi đứa này liếc đứa kia, đứa kia lại xì xà xồ,đứa nọ thì nhin nghiêng ngó ngửa để canh me làm việc mờ ám!Duy nhất trong lớp chỉ có vài kẻ hí hoáy viết lia , viết lịa như là đúng rồi.Trong đó có cả tên hot boy rỏm , bên cạnh là Lan,bất ngơ là có cả Nó:Phan Ái Ly,lười số 1 của lớp 12A3.Thầy cười cười nheo mày quan sát cả lớp với vẻ mặt thú vị như là đang xem phim kinh dị,20 phút đã trôi qua, đứa thì đã bất lực ngủ gà ngủ gật, có đưa trán rịnh lấm tấm mồ hôi, có cả tên cứ liếc ngang liếc dọc, thì thì thụt vào ngăn bàn nhưng gặp ngay cái lừ mắt của Thầy liền nhe răng cười tà giáoi!Bất ngờ Thầy đi thẳng xuống gõ lên đầu Ly một cốc thật đau.

-Mời Cô Tiểu Thư lười No1 của lớp sau giờ học lau dọn lớp sạch sẽ cho đến khi trên tay cầm viết không còn miếng mực nào thì thôi!Còn giờ lấy giấy ra làm lại bài mới!Thưa Cô!

Ly mém té ghế,thảng thốt la to đầy cảm thán!-Trời ơi ,Hâm mộ Thầy quá,sao Thầy tài vậy?

Lần này thì Cả lớp đồng loạt té ghế thay Ly,Ai đời bị thầy bắt tội quay bài mà lại phục thầy quá xá thì quả là hâm mộ quá đi! Thầy không nén được cười cốc thêm cái nữa!

-Cô nhiều tài phục vụ tính lười của mình quá đi!nhưng tài nào của cô Tôi đã dùng qua hết rồi!

Đau quá làm Ly nhăn mặt mếu máo, còn cả lớp thì cười rộ lên, quên cả hoàn cảnh là đang ôm một trái bí to đùng.

Hic.Giờ phải làm lại từ đầu thì sao còn kịp, Thầy ác còn hơn “con ket” !huhu, lại lao dọn lớp sau giờ học, đả đảo đả đảo Thầy..nhưng vừa ngước lên gặp ngay cái mặt như “Thần Chết “ của thầy, Ly lè lưỡi làm bài tiếp! Thôi còn nước con tát ,1 điểm đỡ hơn Zero! Hà hà

Khả Duy đã làm xong bài rồi, khoan thai bỏ bút xuống, thì ánh mắt dừng ngay cái con nhỏ đáng ghét cách trên mấy bàn,Nó mới vừa bày trò xong ,giờ đang vò đầu bức tóc rồi lại viết lịa viết lịa, không biết nó viết trúng cái gì không mà cứ cấm đầu cấm cổ như chưa bao giờ được viết. Đồ con Gái lười biếng, Duy ghét nhất loại con Gái này, liếc bằng nữa con mắt rồi ngó mông lung ra sân trường, hôm nay trời thật đẹp!

Phù! Thế là cũng xong khi Thầy giục lớp trưởng Luân thu bài, Luân vừa tới là nó đưa ngay, không cần phải năn nỉ xin nộp bài như mọi khi, có lẽ vì thế nên nhe răng cười nham nhở cảm ơn Nó, thằng này cũng xinh “zai” ý nhỡ, sao xưa giờ mình không phát hiện nhỡ! Giơ tay bẹo má Nó một cái ,Ai dè nó mắc cỡ lủi nhanh xuống bàn dưới ! Thiệt cái tình!

Ngó quanh một lượt, ơ sao tụi con gai dạo này điệu “quá xá”! bà nào cũng kẹp trước kẹp sau, quắn dây nhợ loằn ngoằn, cả Con Lan kế bên cũng cùng một hoàn cảnh, Tụi này dạo này bị gì ấy nhỡ?!!!

Tò mò chịu không nổi, Ly nắm lấy bím toc quoắn dây nơ hồng hồng của lan giựt giựt làm Nó la oai oái:

-Mày bị sao thế?

-Bị sao là sao !khìn ah?Lan quắc mắt cảnh cáo Ly.

Ly vẫn không tha,chống hai tay lên càm ngó lom lom vào mặt Lan, làm nó ngượng quá chấp tay lạy lạy:

-Sợ mày quá,tha dùm tao cái nào!

-Có gì mờ ám! Khai ra mau.u..u!Ly quắc mắt ra vẻ hâm dọa.

-Ò ..thì…là..ò uhm..mày chưa nghe tin gì sao?

-What..t..t?

Cher_sóy
08-12-2010, 01:05 AM
Lỗi sai chính tả khá nhiều... Nếu nêu ra sẽ hơi " mất thời gian "

Vì thế bạn hãy type cẩn thận nhé... edit lại chút đi...

cogaidentumuadong
08-12-2010, 01:46 AM
Hiz! Lỗi lớn nhất của mình là type nhiều là chỉ tập trung nội dung ,ko tập trung được lỗi chinh tả! sr nhé! từ từ mình sẽ khắc phục dần, nếu ai phụ sửa lỗi chính tả cùng mình để cho hoàn chỉnh câu truyện thì tốt quá! thanks

Nhìn cái mặt tò mò kinh khủng của Ly làm Lan phải bật cười.Chợt muốn trêu nhỏ bạn đáng yêu quá đổi này một chút,cứ nói chậm rãi ,chậm rãi từng chut, từng chút một:

-Thứ nhất là..là ..kẻ mới đến là..là…!

-Boôo…ooốp!

Lan nhảy dựng lên, nguyên một cuốn tập ịn lên đầu nó, huhu, Con này thật dã man, đùa một tí mà nó uýnh mình thấy mà thương!

Ly lại giơ 1 cuốn tập nữa lên trừng mắt hâm dọa:

-Thích nữa không?

-Thôi Thôi!Lan nhảy dựng lên giơ hai tay đầu hàng và kề sát tai Ly kể một cách gấp gáp:

-Thứ nhất chàng hotboy lớp mình mới chuyển đến là một Hoàng tử út của tập đoàn Trung Việt Thủy Hải Sản Lớn nhất Trung Quốc ,đang đặt một cơ sở lớn nhất nhì ở Cân Thơ và Sài Gòn này.Chỉ cần được lọt vô mắt xanh của chàng này là có thể ngồi không hưởng phước cả một đời .

-oack! Nhìn con “quái zật ấy mà ghê thế cơ ah!(Hjz! Người ta đẹp zai nghiêng thùng đổ nước như thế mà kêu là “quái zật”)Thế còn thứ hai la gì?

Lan tỏ vẻ còn quan trọng hơn :

-Hôm nay trường mình sẽ xuất hiện một : bạch mã công Tử Lừng Danh Hà Thành! Chàng Hoàng Tử ấy toàn năng vạn năng! Đang chuyển vào học lớp bên cạnh!hồi sáng trường mình đã rất là lộn xộn khi nhà ngươi chưa đến,Chàng xuất hiện như một vì sao sáng chói lòa…! Nói đến đây nhỏ lan ngưng lại, thở dài:

-Trường mình nhiều người đẹp quá,huhu!

-Cô..ô..ốp!

Lan ôm đầu la oi ói, Con này không đánh nó thì nó không hết khìn được!không bỏ được máu mê zai kinh khủng ấy( quên mất là mình cũng đâu thua kém ,hehe).Ah mà gì nhỉ? Bạch mã hoàng tử..nghe qua thì oách thật nhưng giỏi lắm ngang hàng sắc đẹp tứ quái thân yêu của mình chứ mấy! Giật mình nhớ lại vấn đề,quay lại khều Lan:

-Phụ Ly lao dọn lớp khi tan tiết nhé!nhé!

-Ặc xui cho Ly rồi, lan phải đón Mum về, 11h30 phải có mặt sân bây rồi! Hjz!sr nhé!mà Ai bảo nhà ngươi dám giở trò với thầy chủ nhiệm mình chi?

Ly xìu như một quả bong bóng bị kim chít! Đời thật là thê thảm quá đi thôi! Thế là cô nàng nằm bẹp lép trên bàn như hết sinh khí ,đang đợi thần chết rước đi thăm địa ngục!rồi tiếp tục lảm nhảm :”Thật là thê thảm quá đi!”

cogaidentumuadong
08-12-2010, 03:40 AM
Chương 3! Chạm trán.

Buộc chéo tà ao dài cao lên,Ì ạch xách xô nước và cây lao nhà vào, mệt lè lưỡi!thở hổn hễn..làm sao đây ? Thầy mới ghé qua, ra một câu tối hậu thư: không sạch cấm về” .

Òe! Làm thì làm ,sợ gì?

Nghĩ đến đây ly đứng vụt dạy lên lao chùi bảng sạch boang, rồi cầm cây chổi nhìn quanh,,bui đầy thế này, lá khô bay vao lớp tứ tung,dơ quá! Quét được gần nữa lớp tự nhiên Ly nổi hứng bất tử, cầm cây chổi làm đàn, gẩy như đúng rồi,sau đó cất giọng “oanh vàng” lên :

" Ai đã đi tới hết chân trời
Đầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?

Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời? "

Rồi Ly quỳ xuống và trượt dài như 1 rocker thứ thiệt,chuyên nghiệp vô cùng, ngoay ngoay gật gật cái đầu, mái tóc xõa dài xuống dưới rồi hất tung lên, rối bợn lại, gào lên khàn đặc điệp khúc tiếp theo của bài hát “Con số 0” này:

"Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
Hình hài chỉ là con số O
con số O."

O ó o……………………

-Bach……

Giật hết cả mình, Ly chạy vội ra cửa sổ nơi có tiếng động lạ,lù lù một tên đang lòm còm bò dậy,mặt đỏ lự ,méo mó, nhăn nhúm hết cỡ rồi sao đó là phun ra một tràng cười nghiêng ngã đất trời:

-ha ha haaaaaaaa……………!

Giận quá không nói được gì, tên này đã rình xem người ta hát rồi còn cười man rợ như vậy, không thể tha thứ được, quên ngay la mình với khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ, nhảy phắc qua cửa sổ, vung cây chổi quất vào mông mấy cái.Đau qua nên cậu ta hoảng hốt nín người nhảy tưng tưng né tránh.

-Thôi thôi, tớ xin lỗi ,Tớ sai ,Tớ sai!

-Hmm! Ai cho nha ngươi chọc quê ta!đã nghe lén chưa xử hết tội mà còn cười nữa hả tên ..”Mặt Heo” này?

Vừa chóng nạnh quát tháo, phùng mang trợn má hâm dọa .Nghe đến từ “mặt heo” thì chàng ta la oai oái:

-Oh No! mặt ta vầy mà kêu “mặt Heo “ ah? Grrrrr..!

Cả hai cùng chống nạnh, mặt đối mặt thi gan nhau, solo mắt coi ai chóp trước.1 phút…2 phút….đến phút thứ 3 xem chừng chịu hết nổi ,mặt cậu con trai xìu xuống ,nói lí nhí:

-Tớ.. .tớ vô tình trốn ra sau cửa sổ lớp thì nghe giọng cậu hát to,quá tò mò nên đi về cửa sổ lớp cậu ..và sau đó ngồi nghe ..nhưng ..nhưng sr! tớ vì “bức xúc “quá nên té ..rớt cửa sổ làm phá không gian riêng của cậu!

Không gian riêng ! hjz! Nghe đến câu này mặt Ly đỏ lựng lên,xấu hổ quá , xấu hổ quá……Muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ mất mặt! kHông gian dừng lại 1 phút, 2 phút…Thấy yên ắng lạ thường, ly lắm lét liếc qua khuông mặt hắn, thấy mặt đầy vẻ hối lỗi, hiền hiền sau ấy!Cái đầu đen tối của Ly liền lóe sáng lên ngay một phát minh vĩ đại.tằn hắn giọng, ly nói to:

-Nếu muốn Ta đây thứ lỗi thì nhà ngươi phải ..phải…?

-Phải gì? Khuông mặt hắn mừng như bắt được vàng.

-ò uhmm. Thì phải lau sàn dùm ta! Còn không Ta theo đòi nợ ngươi suốt đời vì ..Tội phá không gian riêng của ta! Ò uhm, phải phải, phá không gian riêng vô cùng tươi đẹp hiếm có của bản cô nương!

-…………..Uhm! Tớ đồng ý!Thế cậu tên gì để tớ tiện xưng hô?

-Ta tên Ly!còn nhà ngươi?Ly nhanh nhảo đáp , khuông mặt tràn trề vui sướng.

-Tớ tên Tuấn kiệt!

Không thèm quan tâm mà nhớ cái tên ấy trong đầu làm gì, Ly vội khoát tay:

-Thôi thôi! Làm liền nhé! Ly quét đến đâu , “mặt Heo” lau đến đó nhé! Hehe.

-Ặc ,Ặc,bỏ từ “mặt Heo” thấy mà ghê ý đi! Nhá nhá?

-Khô ..ô..ôngg!

-Thế đổi là “mặt ỉn “ được không?

-Oh! Hô hô ! được được …Ly cười to vì quá khoái trá.Bắt tay vào làm thôi!mặt ỉn,ha ha ,mắc cười chết mất.Chợt nhìn lên đồng hồ lớp .

-Oh No, làm ngay nào, Thầy sắp kiểm tra rồi! nhanh nhanh!

Thế là cả hai quay cuồng vào công việc.Nhờ có tên “mặt Ỉn “ này mà Công việc hoàn thành quá xuất sắc! Thầy xuống kiểm tra .Ly vội đẩy tên “mặt ỉn” lao ra cửa sổ vọt lẹ,để thầy không kịp thấy, Hắn ta còn kịp thời giơ một ngón tay hôn gió gửi cho Ly!Ly trừng mắt nhìn. Hắn cười hê hê tỏ vẻ khoái trá rồi vọt thẳng.Giờ chỉ còn mình Ly nên vờ cầm cái cây lau sàn đẩy đẩy như đang rất chăm chú vào việc mình đang làm, không hề biết ai tồn tại.

-Xong chưa?

-dạ rồi ah! Thầy cứ kiểm tra đi ah!Ly nhe rằng cười tươi đến tận mang tai.

-uhm! Tôt! Về đi!Thầy nhìn lướt qua rồi phán đúng 1 câu,xoay người đi thẳng.

Ly vội cất xô, chổi rồi lấy xe vọt lẹ đến phòng tập nhạc.

cogaidentumuadong
08-12-2010, 05:31 AM
Chương 4. Tứ Quái

Vừa ra khỏi cổng đụng ngay nhóm tứ quái đang ngón cổ đợi Ly.bọn này làm gì phô trương thế,4 tên đang ngồi trên chiếc Lamborghini Gallardo Spyder màu trắng, mui trần bóng loáng! Mấy tên hâm này, trưa nắng thế này muốn khét ngẹt hay sao ý.

Đình Vân phóng xuống xe.Chạy thẳng đến chỗ Ly đang đứng.

-Đưa xe đây Vân, vân vào trường gửi rồi Tụi này đưa đi ráp nhạc.sau đó thằng Jack nó rửa xe luôn, mới nhập về đó!Đình vân lên tiếng.

-Wow. Được được, đúng là con tài phiệt Anh Quốc có khác.

Ly đưa vội xe cho vân rồi nhảy phóc lên xe hơi! Đập mạnh vai jack:

-Phát tài sớm vậy!

Jack nhe răng cười tươi.

-Đâu có, Dạo này ngoan nen Papa thưởng…he..he.Nhờ Ly đó!

-Xạo quá Anh Hai.Ly vừa nói vừa chun cái mũi lại phản đối,nhưng trong lòng thấy thích thú vô cùng.

-Ái chà, Ly phải học lái xe thôi.

-yeah! Học đi Ly.Tụi này dạy cho, đảm bảo thi đâu đậu đó.Nhân nhanh nhảo chen vô, tên này thì lanh chanh khỏi phải biết.

-Xì! Chưa thi đậu đã thấy ta với ngươi đi cùng một con đường !

-Đi đâu? Nhân ngơ ngác.

-Âm phủ! Cả bọn cười vang,vừa lúc đó Vươn cũng nhảy phóc lên xe( mấy tên này co cửa không mở toàn nhảy rào không vậy trời!).cả bọn cùng thắng tiến trong cái nắng cháy da của Sg! Chắc mai cả bọn được lên trang nhất của các báo vì ..Hâm cấp độ 10 mất rồi!

Vừa vào phòng tập nhạc Ly đã la lớn.

-Em muốn hát bài hát do em sáng tác được không mấy Anh?

-oh ! em giỏi vậy ư? Anh Huân tò mò hỏi.

-Lỡ lộ ra rồi, đã chơi phải chơi tới bến chứ ! hehe.

-Good..good ..Em hat trước ,Tụi Anh sẽ ráp nhạc theo..nào bắt tay nhanh nào.

Tất cả hối hả luyện tập, mồ hôi rịnh dài quanh trán,chi có băn tứ quái là sung sướng ngồi ngửa ra sau thưởng thức một cách khoái trá.Nhìn ly gào thét ,chất rock tuôn trào như luồn nham thạch núi lửa,nóng chảy tan hồn người.Tiểu thư của băng nhóm tụi nó tuyệt khỏi chê đâu được.

Cũng vì cái nhạc rock đầy đam mê này mà tụi nó gặp nhau vào một buổi trời tối thui.

cogaidentumuadong
09-12-2010, 08:11 AM
hình như ko ai ủng hộ! huhu! nghỉ viết!off

Muội Muội
10-12-2010, 02:44 AM
hình như ko ai ủng hộ! huhu! nghỉ viết!off

Muốn người khác ủng hộ, trước hết hãy viết vì bản thân mình...thích viêt. Chỉ vì nghĩ không có ai ủng hộ mà bạn không viết nữa, vậy bạn viết truyện để làm gì? Chỉ để người khác đọc và nói là "viết tiếp đi, mình ủng hộ bạn" à?

Nếu bắt đầu mà đã "nản" thì tốt hơn hết là dừng làm nữa. Bản thân tôi không thích sự dở dang.

Mong bạn cố gắng hoàn thành fic nhé!

MM.

baotam
12-12-2010, 12:18 AM
bạn viết hay lắm.cố gắng lên bạn nhé.chr đề của bạn rất mới mẻ

pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 08:23 PM
viết nữa đi ban ơi hay lém đoá
nhưng mìn nghĩ bạn nên phân biệt rõ giữa lời nói và lời dẫn
chứ bạn viết lộn xộn mìn đọc không hỉu
cố lên đừng có từ bỏ

cogaidentumuadong
13-12-2010, 11:49 PM
Hì! cảm ơn các ban.Mình tiếp nhé!

Cũng vì cái nhạc rock đầy đam mê này mà tụi nó gặp nhau vào một buổi trời tối thui.

Cúp Điện.

Nóng,oi bức ,người người nhà nhà kéo ra đường đi nhà sách, siêu thị, café,hóng gió…..Tụi Nó tụ tập tại quán café :”Gió trời”.Đang ngồi tán dóc thì có vụ xô xác trước quán.Một con bé đang uýnh một đám gồm 4 đứa Boy toc vàng hoe tơi tả.Đánh gục xong bốn đứa một cách ngoạn mục, con Nhóc giơ tay Chỉ từng đứa:

-Tao tới gặp Đại ka tụi bay đây!liệu mà Tính!

Rồi phóng xe đi thẳng.

Cả nhóm như có một lực hút vô hình, đồng loạt lấy xe đuổi theo.Đi một đoạn vòng vèo thì Con nhóc bước vào vũ trường New short.Tụi nó liền bám gót.

Tiếng nhạc mạnh dồn dập ,Từng mỹ Nữ uốn éo điên loạn trên sàn,Gái cò vồ dồn dập mấy đại gia.Con bé đi thẳng vào một bàn gốc khuất đặt cuối vũ trường.Nó nhéo tai một thằng nhóc , thằng đó lật đật đứng dạy nhường chỗ, kế bên là một gã đàng ông mắt một mí khá lãng tử đang phèo thuốc .vừa thấy nó liền bỏ xuống,nhe răng cười rồi họ nói gì đó, con bé có vẻ rất giận dữ, sau đó đập bàn thật mạnh.Thằng đó hoảng ra vẻ rất đau khổ,hối lỗi vội nói gì với nó mà mặt nó giãn hẳn ra, gật đầu, bước thẳng ra ngoài, Thằng đại ka lưu luyến nhìn theo!

Bốn thằng chúng nó rất tò mò, lại bám gót.

Con bé phóng thẳng tới quán Rock chiều.

Bước vội vào, Bốn thằng chọn góc khuất quan sát.

Con bé tĩnh lặng ngồi nghe rock nhẹ, Giờ đã quá giờ rock nặng, nên rocker bắt đầu chuyển tông .dập dìu trong không gian huyền quái của rock, Con bé bỗng toát lên một sức hút lạ kì, đôi mắt to trong, tròn xoe như hút người ta vào thế giới vô định.Nét bướng bỉnh hằn rõ .Đag quan sát thì bất ngờ người rocker kéo con bé lên, đưa mic cho nó,Con bé lắc đầu nhưng tiếng cỗ vũ mạnh ,kèm tiếng huýt sáo .sự nồng nhiệt làm nó không cưỡng lại được, miệng cười tươi, Con bé bắt nhiệp, gào song ca rồi sao đó bỗng tách ra solo, giọng con bé hay quá. Tụi nó cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Một viên ngọc trong đá!

Bài hát kết thúc kéo tụi Nó về thực tại, Dồn dập vỗ tay, đứng dạy hò reo cỗ vũ cùng mọi người, Con bé phải chơi một bản nữa mới thoát khỏi sự cuồng nhiệt ấy.Nhìn đồng hồ đã khá trễ, con bé búng tai thằng rocker một cái rồi bước thẳng ra quán.

Phóng xe kè theo, tụi nó quyết chí theo đến cùng.Con bé dừng trươc biệt Thư, đoán là nhà con nhóc, Tụi nó đã biết tiếp theo mình phải làm gì.

Sáng sớm cả đám đã rình rập trước Biệt Thư.

Một cô tiểu thư áo dài trắng phóng vút ra! Đến đầu cổng trường con bé bỗng thắng gấp lại rồi quay đầu nhìn thẳng tụi nó:

-Đã rõ hết chưa?còn gì để theo nữa đâu? Finish!

Con bé vọt xe luôn trường.Bốn thằng ngơ ngẩn nhìn nhau.Lộ bao giờ?

Nghĩ lại làm quen và chơi thân với con bé là một kì tích của Tụi Nó.Sau những ngày theo con bé năn nỉ đầy nhiệt thành, Con bé đã chịu chơi với Tụi Nó, Riết lại thành thân.Nghĩ cũng lạ, Fan tụi nó đâu có thiếu, là 4 hotboy cợm cán nghich như quỷ của trường, thế mà giờ lại ngấm ngầm như là bọn đệ tử con bé! Chỉ cần một cái quắc mắt.Cả đám không dám làm sai.Nhà Tụi nó Ai cũng quý con bé, Như là một phần tử ,Họ còn xem con bé là ân nhân,Trị được đám thiên lôi đánh cũng trật này là một kì tích!

Buổi tập đã kết thúc, Cả đám hí hửng kéo nhau lên Moon Diamond ăn uống, chơi game .Cả đám chơi đua xe, bowling, Thằng Nhân lúc nào cũng đứng bét nhóm,nên phải chịu cảnh đì đọa, làm osin tháp tùng cho cả bọn.cái mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt,làm cả bọn cứ bấm bụng cười suốt.

Chơi xong lại đói,cả đám lại đi "rửa xư" phụ Jack.Nhà hàng "Ngọc sương " thẳng tiến.

Về tới nhà đã mệt lã.Ly nằm phịt xuống giường, ôm con gối bông vào lòng.Thấy niềm vui dâng lên bất tận.Đơn giản thế này là đủ phải không Ly?

cogaidentumuadong
14-12-2010, 07:09 AM
Chương 5.Cuộc chiến Hoa Hồng

Vừa cất xe vào bãi, bước vào sân giật mình bởi tiếng la ó lao xao của bọn con gái trong sân trường, Ly ngạc nhiên nhìn lên.Một viễn cảnh như trong phim Hàn Quốc.

Một rừng con gái bao quanh, la ó, huýt sáo, cầm bản hiệu ,băng rôn trái tim giơ cao ,hô to khẩu hiệu : Bạch mã công tử.

Chiếc xe đen coong .lán bóng lao vút vào sân.Người lái xe vội chạy xuống mở cửa.Một chàng hoàng tử toàn thân màu trắng rời của xe, ngẩn cao đầu đi nhìn một vòng chợt nháy mắt một cái rồi đi thẳng vào trong lớp.
Chiếc xe lao vụt đi.Bọn con gái lúc này mới hoàn hồn lại,Nháy mắt với Ai? Ai co diễm phúc đó.Một cái nháy mắt trở thành thảm cảnh cho bao giấc mơ của các cô bé Tội nghiệp.Cuộc chiến hoa hồng náo loạn cả sân trường.

-“Chàng nháy mắt với tớ”!

Một cô gái rú lên.

-Đĩa đòi đeo chân Hạc ah? Đứng hướng đó mà mơ ah! Của tao nè! Chàng là của Tao ! biết chưa!

-Mày nói Ai?

Rồi lao vào nhau.

Vụ xô xác với lý do lãn xẹt!( Thật là mất mặt quá đi thôi).

Ly lắc đầu bước nhanh vào lớp.Vẫn còn sững sờ,hồn vía nằm trên ngọn cây.hay thật,hôm qua mình vừa bắt nạt một Bạch Mã Hoàng Tử cơ đấy.Ôi trời ơi….

Ơ sao lớp trống trơn thế này, Hỏng lẻ cũng tụ tập hết trước trường.Vừa nghĩ đã thấy nhỏ lan ỉu xìu bước vào.

-Gì thế! Mới sáng mà đưa đám rồi ah?

-Trời thật bất công, Tại sao Lan không đứng ở hướng đó, huhu!

-Ơ con này ,Chuyện gì?

-Huhu.Bạch mã Hoàng Tử đã nháy mắt với một Ả,Hừ ,biết Ả nào Ta giết!

-Éc…

Nghe đến đây Ly hết hồn ,giựt cả mình, Oh No no, Nó không hề muốn nhúng tay vào cuộc chiến Hoa HỒng này đâu.Thui đành giữ bí mật này vậy, chứ Con Lan này mà biết thì cả trường biết ngay, lạ gì tính nó.

pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 07:55 PM
tiếp đi ban ơi truyện hay lắm đoá
tiếp đi nhé

Phuong_phuong_133
17-12-2010, 10:36 AM
Chuyện hay.nhưng m0tjp thj cũ.
Tạo nhjều cáj mớj b na

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 06:23 AM
Đọc fic buồn cười ghê :so_funny:
Chẹp dạo này rất nhiều tg lấy tên Ly làm nhân vật nhé :X tên mình đấy :blushing:
Ủng hộ tg nhé :timup:

pecop_bun_nho_anh
24-12-2010, 07:54 PM
tiếp đi tác giả đâu mất tiêu rồi
post lẹ đi

Nautilus
25-12-2010, 11:02 AM
viết tiếp đi ss,viết tiếp thì mới có người ủng hộ,đừng bỏ dở 1 đứa con tinh thần of mình,dù hay or dở thì vẫn nên cho nó 1 cái kết

cogaidentumuadong
26-12-2010, 11:11 PM
Buổi học kết thúc suôn sẻ, không bị trả bài, là một may mắn lớn, Nó hí hửng phóng vội ra trường, hôm nay cần tới buổi tổng dợt.Tứ Quái lại đón Nó như mọi hôm,Vừa dừng trước phòng tập, Nó đụng ngay tên HotBboy rỏm,Chính hăn cũng sửng sốt không thua gì nó, mắt chữ o, mồm chữ u.Đồng Thanh buộc miệng:

-Làm gì ở đây?

Mọi người cười xòa, Anh Mạnh giải tỏa thắc mắc ngay.

-Uhm, Tay trống là Anh Minh có việc gấp phải bay ra Hà Nội, Không về kịp để cùng nhóm dự thi, phải nhờ Em Anh ấy là Khả Duy thây thế.Mà tụi Em quen nhau ah?

-Oan Gia ngõ hẹp mà Anh! Ly nói xong lè lưỡi 1 cái thật lí lắc rồi nhe răng cười hí hửng.

- Thui tranh thủ nào, để Em xem có nên cơm cháo gì không đã.Duy liếc mắt nhìn Ly đầy ám Chỉ.

-Hỏng biết là Ai ah?Ly biễu môi rồi quay ngoắt đi tìm micro để chuẩn bị vào buổi tập dợt.

Khả Duy đã được xem bài nhạc trước ,đánh ráp dàn nhạc vào ngày trước nên đã vào nhạc như một tay trống chuyên nghiệp một cách xuất sắc.

Lời hát đạm chất rock quá chuyên nghiệp, quá hay bỗng vang lên.Khả duy sững người trong một giây.Sau đó bắt nhiệp dồn dập tâm huyết vào nhiệp trống.cả dàn nhạt chơi hết mình, Làm Tứ quái khoái chí gào theo(Theo lâu ngày nên thành ra thuộc lào bài rock).Ly nhập tâm ,như quên trời đất, Chỉ còn mỗi mình trên ngọn núi thiên:

-Dù biết là sức đã can..Dù chân rỉ máu..dù gió rít gào…ngàn dao gâm xuyên cắt thịt da..Ta vẫn trèo cao lên đỉnh núi cheo leo cao vời vợi…………….

Điệp khúc lên cao theo chất rock..đầu duy đưa cao rồi gập đầu liên tục theo tiếng dập trống hòa vào lời ca quá đỉnh của Ly,Bỗng chốc mọi thành kiến trong mình tan biến.Khả Duy bất chợt muốn khám phá cô gái này biết bao nhiêu.

Lại vào bài thứ hai, Ly khá hài lòng với tay trống hot boy rỏm náy, có gì đó kích thích làm cô càng có hứng gào thét, chất hoang dại trong người cô được dịp tuông trào mạnh mẽ.một tay trống khá cừ, Ly thầm nhủ.

Buổi tập kết thúc trong niềm hân hoa lớ dù đã thấm mệt.Ai cũng lo lắng từ sau thông báo của Anh Minh. Nhưng không ngờ khả Duy rất giỏi, ngang tài ngang sức với anh Minh làm mọi người rất hài lòng.Ly cười xòa nói to:

-WoW .Hot boy rỏm cũng khá ý chứ!

-Gì mà Hot boy rỏm…Duy lườm mắt nhưng một nụ cười hiện tươi lần đầu tiên hiện trên môi Duy mà Ly chứng kiến.

Ly lần này sững 1 giây vì máu mê “Giai đẹp” lên sản.nhìn trân trân vàomặt Duy, bất giác Duy sượng sùng quay mặt đi.Ly lúc này cũng mới nhớ ra thực trạng lúc này của mình.Thây vì xấu hổ, Ly lại cười ha hả ra chiều rất tâm đắc.

-Không tệ lắm ,không tệ lắm..rồi mỉm cười bước ra xe cùng Tứ Quái, không quê tặng những nụ hôn gió cho mọi người thây lời tạm biệc.Mai là bước vào trận đấu sinh tử tranh dành địa vị giữa các băng nhạc nên ly cũng có một chút hồi hợp.

Khả Duy bỗng thấy có một cái gì đó len nhẹ vào tâm hồn băng giá bấy lâu nay của mình..Một tia nắng mùa xuân thật ấm áp.

Cả đám kéo vào Vũ Trường chơi.

Ly bi bon Tứ Quái chuốc rượu,sau đó kéo ra nhảy,Thằng Nhân liền trổ tài lẻ của mình để “dợt le” với mấy Em Hot girl.Nhưng chẳng bao lâu thì có một nhóm muốn so kè với tụi nó, bon này đội mũ sụp sát mũi,1 thằng liền so kè với thằng Nhân,phân tài cao thấp, cả sàn nhảy liền dạt ra thành vòng tròn xem rất hứng Thú.

Thấy Nhân có vẻ lep vế, thằng Mũ trắng nhỉn hơn khi múa tay bằng nến phát sáng điêu luyện, Bốn Thằng liền ráp đội hình .Nhảy ráp nhịp một cách điệu nghệ.chẳng kém cạnh, Bên kia cũng làm một điệu hip hop đẹp mắt.

Hai bên liền tách ra solo cá nhân.Bên kia Tên đội nón đỏ nhảy điệu chéo chân rồi bật tung điệu santo mấy vòng.Đây la sở trường của Jack,cả nhóm dạt ra để Jack trổ tài. Jack quay điệu nghệ cú xoay đầu và bồi thêm quay người bằng đổi từng tay theo cú quay chân điệu nghệ.sau đó phóng lộn người liên tục trên không trung với những động tác cực khó đính kèm, khiến bên kia bẻ mặt.

Một Con Bé cũng đội mũ lệch thứ năm xuất hiện, với bộ đồ bóc lửa,tiến thẳng đén, bốn thăng đội mũ dạt ra một bên, Con Bé biểu diện điệu múa cột sexy ,nóng cháy mọi con mắt Đàng ông háo sắc.Thân hình lắc lư như uống lượn làm người ta liên tưởng đến Thanh Xà Bạch Xà.Nhìn Con Bé như có một ma lực của yêu nữ tỏa khắp, Mọi người như hút lấy thân hình bốc lửa uốn lượn gợi tình cực điểm.

Thì cũng bất ngờ xuất hiện một hình tượng xì teen trẻ trung đối lập.Quần bò rách te tua, tóc cột cao để hở chiếc rốn xinh đẹp.điệu nhảy ox dance lạ lùng đẹp mắt ,với chuyển động bàn chân theo nhiệp ngang ,lại chuyển sang điệu nhảy Indian với đôi ban tay nhu cầm hai nụ hoa sen chuyển động theo điệu múa alibaba, rồi bất ngờ chuyển tiếp điệu hip hop đẹp mắt. xoay đầu trồng chuối ,rồi bật ngang, lượn tròn hai chân với vị tri tay hoán đổi liên tục, cú xoay người lên cao rồi tiếp đất điệu nghệ như trượt băng nghệp thuật đã làm mờ nhạt hoàn toàn nhân vật kế bên.

Hậm hực nhìn Ly cùng nhóm tứ quái, Cô Gái cùng 4 tên boy rút ra vũ trường.Cả đám đông vỗ tay tán thưởng, Riêng nhóm tứ quái lai rất bất ngờ sau đó rất khoái chí và hãnh diện .Tui nó không ngờ là Ly mở thêm một tầm nhìn mới .Đại ka Nhóc này dấu nghề giỏi thật.

gooddythin_nd1996
27-12-2010, 05:15 AM
Bóc tem :D
Tên nhân vật trong fic này thỉnh thoảng bạn quên viết hoa nhé :D

cogaidentumuadong
27-12-2010, 10:05 PM
Thanks Ly nhé! ly se edit

gooddythin_nd1996
27-12-2010, 10:28 PM
Thanks Ly nhé! ly se edit

Ơ tg cũng tên là Ly à :D

cogaidentumuadong
04-01-2011, 07:42 AM
Uhm, Cũng tên Ly, hihi

Happy_ending
04-01-2011, 12:16 PM
Umh... xem xong chap trên cam thây tg tâp trung chu yêu vao mây đoan nhay thj phaj ? Ko bjt taj sao nhưng mjnh thây đoan đây hơj thưa và đoc cung hơj nham thj phaj (chăc do mjnh hơj khac vơj ngươj thương lên no vây )