PDA

Xem đầy đủ chức năng : Indistinct



to0to0.l0n3ly
03-06-2011, 01:27 AM
Inidistinct

By: to0to0.l0n3ly

Thể loại: Slice of life.

Sumary: Một câu chuyện nhẹ nhàng nói về cuộc sống bình thường của hai chị em 18 tuổi.

( Note: Có thể nói đây là một ngoại truyện của "Chung cư TGLT". Bối cảnh sẽ được giữ giống như nguyên tác! :snore: )

_______________________________________________


Nó phun phì phì vào bức tưởng loang lổ. Đầy cố gắng dùng tay tẩy sách (!?) nó.

Kết quả vệt màu có vẻ to ra một chút.

Thoáng thấy nó định quay ra nhìn mình, tôi vội quay đi vờ tập trung hết sức vào cái chảo.

Sau hồi lâu nỗ lực, nó vặn vẹo ra được một bộ mặt giống như là sắp khóc.

- Tường, tường của ta...!

Tôi giả đò không nghe thấy gì cả.

Nó quay lại chà chà cái tường bẩn thêm lần nữa rồi kiên quyết quệt nước mắt (!?) đứng dậy. Tôi thở dài chấp nhận thực tế không thể trốn tránh.

- Shhh !!!

- Đồ ngốc này!

Chẳng biết nó xoay sở thế nào để lại trên áo tôi vệt nước mũi dài thòng. Không chút chần chừ, tôi lập tức cốc ngay vào đầu nó.

- Oaa, đau quaaaaaá!

Cái cốc đầu lập tức phát huy tác dụng. Nó ôm chặt lấy chân tôi và....khóc tiếp!

- Haizzzz......

Tôi thở dài bất lực. Không hiểu 15 năm qua mẹ đã nuôi dạy nó như thế nào?

- Vậy, muốn thế nào? - Tôi miễn cưỡng ra giá.

- Sơn lại! Sơn lại!

- Lần thứ mấy rồi? Chị có biết hoang phí là gì không? Lại còn rất bất tiện nữa!

Đây đã là lần thứ ba nó đòi sơn lại tường phòng khách. Mỗi lần như vậy là một ngày không thể sử dụng.

- Nôôôốtttt.....lần này nữa thôi mà! Nhee...ééé.......!

Nó dài giọng lè nhè. Vẫn cứ ôm chặt lấy chân tôi sụt sịt.

- Thật không?

- Thâậât!

Chẳng hề đáng tin chút nào!

- Không thì thay hết ngăn bánh ngọt trong tủ lạnh bằng những thứ khác nhé?

- Á!

- Được không? - Tôi thẳng thừng.

- M....một ngăn thôi nhé!

- Hai ngăn!

Nó chần chừ mãi rồi mới nhè ra được hai chữ " Cũng được! " lúng búng trong miệng. Tốt, vậy là đã có biện pháp kéo dài thời gian xử lí đống táo mới được cho.

Nhân tiện, đống táo là quà xin lỗi của tên chủ chung cư đạo đức giả.

Hắn hơn tôi vài tuổi. Kool một cách tự nhiên. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là tôi đặc biệt ghét hắn!

Tôi đã cố giết hắn trong cái phòng kho chật chội đó. Và, hắn đem quà đến xin lỗi!

Đúng là một kẻ đạo đức giả đến chuẩn mực!

Một thời gian nữa, tôi sẽ cho hắn biết khách hàng không chỉ là thượng đế. Bản năng bẩm sinh cho tôi biết mình sẽ trả mối thù lẽ ra là của hắn.

Nhưng trước hết tôi phải xử lí phần mềm yếu của mình đã!

Hít một hơi dài, tôi lấy chân sút nó ra xa một cách không thương tiếc. Nó lăn ra xa mấy vòng. Rồi lại quờ quạng cố ôm lại tôi mà không được, đành miễn cưỡng nhìn tôi bằng khuôn mặt đầy oan ức.

Không hiểu con muốn ôm ấp gì!

- A con mèo....!

Chợt mắt nó sáng lên nhìn về phía khác không hề do dự. Rón rén đi về phía ban công, nó bất ngờ nhảy ra đưa tay bắt lấy sinh vật vừa mới xuất hiện.

Con mèo nhảy phắt sang cái ban công bên cạnh!

- Đứng lại đã Mun ơi!

Chẳng chần chừ nó cũng nhảy về phía ban công nhà bên cạnh. Vừa đuổi theo vừa rối rít meo meo.

- Đứng lại đã đồ ngốc kia! - Tôi tức giận gầm lên.

*Ngược Gió
03-06-2011, 01:47 AM
Nhà ngươi... lâu rồi mới thấy mặt ;;)
Ngươi nhiều fic bỏ dở lắm nha, viết hết đi cho ta đọc chứ :meo:

Ta đang cố nhớ thử xem... cái nhân vật của ngươi trong căn Chung cư TGLT ntn, hình như là hơi... biến thái. Hai chị em trong này có vấn đề phải ko? :rain:



Nhân tiện, đống táo là quà xin lỗi của tên chủ chung cư đạo đức giả.

Hắn hơn tôi vài tuổi. Kool một cách tự nhiên. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là tôi đặc biệt ghét hắn!

Tôi đã cố giết hắn trong cái phòng kho chật chội đó. Và, hắn đem quà đến xin lỗi!

Đúng là một kẻ đạo đức giả đến chuẩn mực!

Bạn Kam đâu rồi *bắc loa hú hét*

to0to0.l0n3ly
03-06-2011, 08:51 PM
Giỡn, người ta có 2 fic mà nhiều!

Fic "4th" mi fic hết tên người ta thành tên người khác đi thì người ta viết tiếp cho. :blushing: Night thì để suy nghĩ cặn kẽ hơn đã, thực tình ko hề dễ viết tí nào! XD

Sao cũng được, nhân vật fic này của người ta lập dị 1 tẹo chứ không hề biến thái. Ai kia nói như vậy là xúc phạm người ta. :huhu1:

Ps: Một mình phá chung cư, hí hí hí!