PDA

Xem đầy đủ chức năng : my love story



pexulovely
06-09-2010, 05:58 AM
aTên truyện : My love story
Tình trạng : on going
Thể loại : chẳng biết nữa Chuyện thật của tớ thấy hay hay nên bê vào đây thôi Tất nhiên tớ sẽ đổi tên nhân vật và cũng thêm vài chi tiết vào nhưng chắc chắn là có thực ít nhất là 70%
Nội dung : hy vọng các bạn cứ thử xem qua

End phần catagories
Tôi chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện khó ưa này của tôi từ đâu nữa Cứ tự giới thiệu về bản thân thôi Tôi bình thường từ A đến Z từ ngoại hình học tập đến gia đình chẳng có gì nổi bật để khoe khoang Hằng ngày cứ đến trường học học xong rồi lại đi học thêm cứ thế một vòng lẩn quẩn thôi Cho đến ngày tôi quen bạn trai uhm hình như là người đầu tiên tôi quen thì phải Anh tên là Phạm Quốc Hùng hơn tôi một tuổi là anh trai của nhỏ bạn ngồi cùng bàn với tôi ở trung tâm tiếng Anh Tôi gặp anh ấy cũng nhờ nhỏ đó Nói thật lúc đầu tôi chẳng ưa anh chút nào tuy là anh có vẻ ngoài cũng ưa nhìn Làn da ngăm ngăm nhìn mạnh mẽ , anh hay cười và luôn chiều ý tôi dù tôi có khó khăn với anh đến thế nào đi chăng nữa Anh đeo đuổi tôi suốt hơn 4 tháng tôi mới đồng ý làm bạn gái anh Nhưng là khi anh phải lên một thành phố khác để học Thế là mối tình đầu tiên của tôi trở thành mối tình vạn dặm chỉ vì tính hay kén chọn thích làm khó người khác của tôi Tôi đã chấp nhận anh từ lâu rồi nhưng cuối cùng lại vì chút lòng tự tôn của con gái mà tôi cứ kéo dài mãi khi trả lời câu tỏ tình của anh Để rồi không lâu sau đó anh rời xa tôi Chuyện quen nhau xa này cũng có nhiều người giống tôi thôi Nhưng nhờ có anh mà tôi đã quen được một người con trai Tôi biết người con trai này khi anh còn ở cạnh tôi Lúc ấy anh hẹn tôi ra ngoài chơi Một cái hẹn bình thường giữa các cặp quen nhau thôi Tôi đến chỗ hẹn thật nhanh và thấy anh đã ở đó Tôi đi lại mỉm cười với anh và nhanh chóng nhận ra bên cạnh anh còn một người nữa đang hiện diện mà tôi chưa từng gặp mặt bao giờ Tôi quay sang nhìn anh thắc mắc Anh mỉm cười nhìn tôi rồi giới thiệu Đó là bạn thân của anh tên Hoàng Minh Nhật Lúc đó tôi phải công nhận là tim tôi phải loạn nhịp đôi chút người bạn này của anh quả thật là hình mẫu tôi ưa thích làn da trắng như baby gương mặt đẹp nhìn nghiêng lại có vẻ nghiêm nghị Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương dài tay áo xoắn lên khuỷu tay trông rất manly Bỏ qua sự mê hoặc ấy tôi nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình thường tiếp tục mỉm cười và khẽ cúi đầu chào anh ta Nhưng anh ta lại chỉ nhìn tôi bằng nữa con mắt rồi sau đó lại quay mặt đi mới tức chứ Anh ta là loại người quái gỡ gì ấy Tôi chưa bao giờ gặp một gã nào khó ưa được như anh ta Bất lịch sự hết chỗ nói Nếu anh ta không phải là bạn của anh thì tôi đã quát vào mặt anh ta rồi Nuốt cục tưc vào lòng tôi quay mặt sang lừ mắt nhìn anh với vẻ mặt " cau có và khó chịu " Anh như hiểu ý tôi nên cúi sát xuống và nói nhỏ vào tai tôi để cho gã khó ưa kia không nghe thấy

-" Nhật nói muốn gặp mặt em nên anh dẫn đến Tính nó hơi lạ thôi Quen rồi em sẽ thấy thích "

Thích á Còn lâu tôi mới thích anh ta Nhưng nể mặt anh tôi không để ý Tôi cứ giữ nguyên tâm trạng " sẽ không thèm đoái hoài đến gã ngoài hành tinh ấy " suốt buồi Nhưng hình như hắn không có ý muốn buông tha tôi thì phải Trong lúc tôi đang mân mê ly nước miệng thì mỉm cười khi nghe câu chuyện của anh Hắn lại buông ra một câu xanh rờn

- Lãng phí tài nguyên thiên nhiên Không biết kiểu người gì?

Tôi lcu không để ý lắm đến câu nói của hắn ta vì tôi đâu có hiểu Nhưng một lâu sau máu nóng như muốn bốc lên đầu Té ra câu đó của hắn là ám chỉ tôi do tôi chăm chú ngồi nghe chuyện mà không hề động đến một giọt nước nào Nhưng Liên.Quan.Gì.Đến.Anh.Ta.Cơ.Chứ Quả thật là gã khó ưa Tôi mím chặt môi chuẩn bỉ quát hắn ta nhưng dường như anh hiểu được nên lại dàn hoà

- " Phương sao chúng ta không đi nhà sách ngồi đây nãy giờ rồi "

Tôi ấm ức quay sang nhìn anh tỏ rõ cho anh thấy tôi mới là người bị ức hiếp và kẻ ức hiếp tôi chính là bạn của anh Nhưng cách dàn hoà của anh lại chẳng khác nào tôi là cái lò lửa không bằng Bực mình tôi lăm lăm dứng dậy ra ngoài lấy xe bỏ lại anh và cái gã khó ưa kia Lúc sau anh đi ra tất nhiên là cả hắn Anh tiến lại gần tôi rồi lấy cái nón tôi để trên xe và đội cho tôi anh mỉm cười tôi cũng thấy dịu dịu bớt sự bực mình Vì anh luôn như vậy không nói gì nhiều khi tôi khó chịu hay cáu gắt anh chỉ nhẹ nhàng quan tâm tôi thôi Tôi chính là thích cái tính cách này của anh Tưởng đâu đã trời yên biển lặng hắn lại tiếp tục nói làm tôi đứng hình luôn

- " Ăn không rồi đi ngay cả tính cũng như con nít "

- "Này !!!!! "- Tôi la lên Thật quá thể mà tôi không nhịn nổi nữa rồi Tôi ăn không ai bao giờ và tôi con nít hồi nào chứ anh ta hơn tôi có hai tuồi thế nên anh ta nghĩ anh ta có quyền nói vậy ak - " Anh nói gì?"

- Anh có nói gì đâu Nhóc không nghe thì thôi - Vừa nói anh ta vừa cười cái nụ người nửa miệng vừa trịch thượng vừa đáng ghét

- Anh nói ai là nhóc - Tôi trợn mắt - Đừng quá đáng nha

- Anh quá đáng với nhóc hồi nào - Hắn nhìn tôi ánh nhìn vừa bỡn cợt vừa không thân thiện - Anh nói sự thật mà Chính nhóc để cho bạn anh phải thanh toán tiền nước mà người uống là nhóc Không phải sao?

- Nhật - Anh can giữa hai chúng tôi miệng vẫn mỉm cười tuy hơi gượng - Phương là bạn gái mình

- Hừ - Hắn ta khịt mũi - Chỉ là một con nhóc

- Này gã khó ưa kia - Tôi như tím cả mặt vì thái độ không nhân nhượng ai của anh ta - Anh gọi ai là nhóc

- Thì anh gọi nhóc là nhóc đó Con nít không gọi là nhóc thì gọi là gì? - Anh ta cười khiêu khích

- Tôi nhóc chỗ nào hả?

- Lùn , dễ cáu bẳn tính khí như một con choi choi -Hắn ta nhận xét bằng giọng đều đều

- Tôi mà là con nít thì anh là khỉ Một con khỉ thành tinh - Tôi đốp lại

- Khỉ thành tinh còn hơn con gà không có đầu óc - Hắn cười đắc chí

- Sao anh biết tôi không có đầu óc - Tôi cáu bẳn Tôi thấy cực kì ghét ghét hắn

- Hùng nói - hắn quay sang nhìn anh mỉm cười

- Anh !!!! - Tôi la lên- Anh coi anh ta nói kìa

- Nhật ! Thôi đi - Anh nhìn hai đứa tôi cãi nhau nãy giờ xem ra cũng không thấy thoải mái thì phải Nhưng anh đang bênh tôi kìa Được thế tôi nhìn hắn ta với vẻ tự mãn Nhưng ai ngờ anh lại nói - Sao cậu cứ chấp nhặt với cô ấy

" Chấp nhặt "????? theo cách nói này thì tôi chính là con nít còn gì Tôi quay sang lườm anh nói bằng giọng cáu bẳn:

- " em về !!! Không đi nữa Muốn đi thì đi với anh ta đi !!! "- Nói là làm tôi quay xe chạy đi ngay mặc cho anh có định nói gì đi chăng nữa Tình tôi là vậy chẳng nể nang ai Dù có là bạn trai tôi thì sao chứ? Trong lúc chạy đi tôi có nghe loáng thoáng hắn ta nói " Đúng là con nít thì phải "? Nhưng kệ dù sao thì thế nào khi tôi về đến nhà thì anh cũng sẽ gọi cho tôi thôi Anh có bao giờ dám làm cho tôi giận đâu

ryu_ashaki
06-09-2010, 06:33 AM
kaka good
Xu ơi! khj nào tới đoạn có pe' Xù za??? mong chờ wa' đy ah.phải thk t vì t đã đưa ra ý tưởng này đấy nha
phải nt off cho chàng trai nơi phương xa vào 4rum đọc mới đc kaka, đùa thoy , em chua mun' die som' >"<

¶< ¶-¶ ¶
06-09-2010, 08:24 AM
hơ, bạn ý viết truyện của bạn ý hở, hay đấy, thật mún biết kết cục hiện giờ của bạn :D

pexulovely
07-09-2010, 05:58 AM
Uhm chuyện thật của mình ak ^^ nhìn chung mình viết theo trí nhớ thôi nhớ bao nhiu vik bấy nhiu Tại nhỏ bạn gợi ý nói chuyện tình cảm của mình cũng hay nên cứ vik vậy dễ hơn nhjều so với truyện sáng tác vì toàn là những chuyện mình đã từng trải qua mà ^^ Bạn muốn bik kết cục của mình thì đọc típ yk