PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Rời rạc tháng 10 - Rời rạc tháng 11]



ba lô
01-11-2014, 11:27 AM
Gặp gỡ thì ít, chia li thì nhiều. Những loại đau xót như vậy, tốt nhất nên thích nghi, không nên cưỡng cầu.

Khi nhớ nhung ai đó, có thể viết cho họ một tin nhắn. Gửi cũng được, không gửi cũng không sao. Chúng ta có quyền chối từ can đảm.

P/S: Trong thế giới chật hẹp này, quả thật em không biết đi đâu để không gặp nỗi cô đơn của mình.

Phiêu diêu
02-11-2014, 07:47 AM
Tem!

Cái hồi kia mà chơi trò này là đã bị đem ra bắn tỉa xong cho vào bao tải quẳng xuống hố rồi, nhưng mà đang lúc phố xá không dân phòng tranh phải thủ làm trò đợi đến khi xã hội phục hồi lại chẳng còn đất mà phá nữa

Nói chung mọi thứ vẫn ổn chỉ có cái vấn nạn lớn nhất là tiền tiêu không bao nhiêu mà sao cứ thấy vơi đi nhiều

ba lô
03-11-2014, 10:37 AM
Rời rạc, chị thương em :'(

Phiêu diêu
04-11-2014, 09:30 AM
Ghét phải lươn lẹo khéo léo, ghét phải làm thân nhờ vả. Tôi không muốn cố ép mình sống kiểu của người khác.

Larita Chen
22-11-2014, 06:00 PM
Vậy mà đã bốn năm rồi, nhanh ghê...

Yan Lynx
26-12-2014, 02:33 AM
gió hơi lạinh... ==
tui nhớ...

Phiêu diêu
07-02-2015, 10:16 AM
Chỉ là không có kết thúc, thì không có gì là muộn