Xem đầy đủ chức năng : .. No Name..
cowmilk
02-06-2011, 11:01 AM
..No Name..
Lời mở đầu :
No name.. cũng có thể cho là không có một cái tên nào đặt cho nó.. cũng có thể là tôi vẫn chưa thể cảm nhận nó theo đúng một từ ngữ..
Tác giả: Bò sữa bé bỏng
Thể loại : một truyện dài và không tên
Sơ lược nhé: có cái gì đó tưởng chừng gần hết.. và thay vào đó.. có thể là một mở đầu mới.. hay..
Chuyện sẽ ra mắt mọi người vào ngày mai 3.6.2011
Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn
cowmilk
03-06-2011, 03:51 AM
Chính Thức Ra Mắt
Chap 1: Bắt đầu một kết thúc
" Kỉ niệm pa năm và một kết thúc?"
Tôi login vào yahoo. để lại một tin off cho Nam.. " Tớ có chuyện muốn nói với cậu".. Sign Out.. Tôi nằm đợi cú điện thoại từ ngốc.. Tôi chợt nhớ lại cái hôm này 3 năm trước cũng giờ này.. Hắn đã để lại một tin off cho tôi.. Hình như là " Loan Chi, tớ có chịn mún nói w cậu"..
3 năm trước
Tôi cũng login vào yahoo.. giờ đó.. Một tin off từ Nam với dòng.. " Loan Chi, tớ có chịn mún nói w cậu ..". Tôi với lấy cái điện thoại mang trong đầu cái thắc mắc cái tên quậy phá nổi tiếng nhất trường ấy thì có gì để nói với tôi ngoài chọc ghẹo chứ?..
- Alô gì hả? Đại công tử? - Tôi gắt gỏng
- Cậu đó hả? Cậu chiều nay cậu rảnh không?
- Rất rảnh có gì à?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra Eaz nha! Được không? - Hắn nhẹ nhàng
- Ờh cũng được mấy giờ?
- 4h30 đi hak! Tớ đợi paiz cậu - giọng hắn hôm nay sao ấm áp thế.. gì đây nhỉ?
Tôi đứng trước gương săm soi mấy bộ quần áo.. Nhưng không biết nên mặc cái nào.. Tôi lấy đại cái áo đầm hồng mama đã dẫn đi mua! Ào vào nhà tắm rồi ra sấy tóc.. Nhìn vào gương cái đầm này không hợp với tôi lắm.. Tôi lẩm bẩm thề sẽ không bao giờ mặt cái đầm này nữa.. - Tôi ngó cái đồng hồ sặc 4h10 rồi? Vậy sao kịp thay đồ đây? - Liều mạng mặc luôn. Tôi ào xuống lấy xe rồi ào ra Eaz.. Tới nơi, tôi phone hắn
- Where are you?
- Tớ trên lầu hai. Chỗ cũ cậu lên đi.
- Rồi đợi đó! Lên ngay !
Chà vụ gì đây? Tự nhiên hôm nay mặc cái bộ hôm bữa tôi đi chọn cùng ! Hắn ngồi đó với cặp mắt to nhìn xa xăm như đang chờ đợi, đầu vuốt keo dựng đứng.. Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai.. Haiz, nghĩ gì đấy .. đẹp nổi gì.. Tôi bước vào, ngồi xuống đâp bàn..
- Kêu tui chi?
- Hôm nay Chi mặc đồ đẹp quá ta! - Hắn mỉm cười, nụ cười làm bao nữ sinh trường tui nghiêng ngã..
- Cảm ơn, có gì nói! - Tôi gắt gỏng, tay chỉ chỉ cái đồng hồ
- Ừm cậu đến trễ nhưng thôi cậu uống cacao đi! - Bình thường là hắn tới tấp tôi rồi?
- Rồi tớ nói cậu nghe cái này?
- Ừm nói đi! - Tôi vừa uống vừa nói
- Tớ tớ có một việc muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi
- Nói! - Tôi ôm ly nước nói ^^
- Tớ tớ thích cậu.. Cậu làm bạn gái tớ nha! - Mặt hắn đỏ lên.
- What? - Tôi phun nước ra.. Sr dơ ^^!
- Ngươi nói cái gì hả?
- Tớ thích cậu
- An Nhi nói gì với cậu nói? - Tôi hét
- An Nhi đâu nói gì? Bộ cậu nói với An Nhi cậu cũng thích tớ hả?
- Đồ điên ai thèm
- Mặt cậu đỏ rồi đó Chi.. hehe
- Im ngay đồ điên.. - Tôi nhìn vào mặt hắn và mắng
- Tớ không thích cậu đùa giỡn trên tình cảm của tớ.. - Tôi đổi giọng
Hắn nắm lấy tay tôi và bảo :" Tớ không đùa "
- Cậu lợi dụng tiểu thư hả? Bỏ ra bỏ ra.. -Tôi la ó..
Hắn xiết chặt tay tôi, đặt vào tim hắn và cười nói : " Trái tim tớ bảo tớ thích cậu đấy "
- Cậu thích tớ bao giờ? Tại sao thích? - Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi!
- Tớ thích cậu từ khi cậu thích Gia Huy cơ, tớ thích cậu vì cậu làm những trò ngốc mà tên hotboy đó không biết.. tớ thích cậu vì nhiều lúc cậu gọi tám với tớ cả tiếng đồng hồ về thằng nhóc đó mà không chán, tớ thích cậu vì cậu thích nó quá chân thành, tớ thích cậu vì cậu thút thít với tớ rằng Gia Huy đang được ******* trường mình để ý.. Và cậu là đứa con gái đầu tiên dám nổi cáu với tớ, cậu là đứa con gái đầu tiên không thích xe xua quần áo, cậu là đứa con gái đầu tiên đi chọn quần áo với tớ... Và vì trái tim tớ mách bảo tớ nên thích cậu.. - Hắn nghiêm túc nói
Hắn tiếp : " cho tớ hỏi là cậu có tình cảm với tớ không?
- Tớ tớ... - Tôi ngập ngừng
- Có không?
- Ừm thì có được chưa? - Tôi la lên dù lòng rất sợ
- Vậy mình quen nhau nha! - Hắn nắm tay tôi chặt hơn
- Tớ không đùa đâu! - Tôi hét
Hắn đặt tay lên môi tôi! - Bảo là :" Tớ không đùa! Sự Thật Tớ Thích Cậu"
Tôi gạt tay hắn ra.. "An Nhi nói với cậu cái gì? Khai! "
- Tớ không đùa, An Nhi không nói gì..! Tin tớ đi ! Tớ không làm cậu buồn tớ hứa
Tôi khẽ gật đầu.. Chúng tôi quen nhau như thế.. 3 năm rồi nhanh thế..
Bỗng " I found the way to let you it..I never really had it coming...I can’t believe the sigh of you...I want you to stay away from my heart" An Nhi? Tiếng nhạc chuông vang lên ầm ĩ làm tôi trở về với thật tại
- Gì vậy Nhi?
- Loan Chi ! Tối cậu đi shopping với tớ nha! - nó nàn nỉ
- ờh cũng được..
- zậy đi! Cậu đang làm gì á?
- Tớ đang coi firm thôi !
- ừm vậy tối gặp hak! Paiz cậu xem típ đi ! - nó cúp máy
Lại " I found the way to let you it..I never really had it coming...I can’t believe the sigh of you...I want you to stay away from my heart". Ngốc iu của tớ
- Ngố à? Có gì hở? Cậu nhớ tớ phải không? hehe
- Ờh ờh cậu rảnh không chiều 4h30 tớ muốn gặp cậu.. - giọng của Đình Nam ấm áp làm tôi...
- Ừm đc chứ! Cậu có việc gì hũm?
- Vậy 4h30 tại Eaz nhak!
- oker - Tôi nói
- Ak tớ biết rồi! Cậu muốn kỉ niệm 3 năm mình quen nhau đúng không?
Tôi không trả lời câu hỏi đó.. Tôi vu vơ :" Thôi tớ đi tắm paiz cậu! Chiều gặp ". Tôi vội cúp máy.. Tôi nên mặc gì đây?
Cái đầm màu đen Nam tặng tôi vậy! Tôi vào tắm thay đồ rồi ra sấy tóc.. Tôi ngồi trước gương một hồi lâu.. Rồi mới chạy xuống nhà lấy xe.. Hôm nay là một ngày tôi không vội vã.. Tôi chạy trên đường ngắm nhìn mọi thứ..
Eaz.. Tôi đến nơi.. Tôi bước lên đầu.. Vẫn khung cảnh ấy vẫn 2 ly nước đó.. làm tôi chết lặng.. Tôi thấy Nam loay hoay với bó hoa và con gấu bông to đùng.. Tôi đứng ngửng ra.. Nam thấy tôi.. Cậu ấy ra mở cửa.. nắm tay tôi.. dắt vào.. chúng tôi ngồi xuống.. Vẫn tôi vẫn Nam.. ngồi đó nhìn nhau..
Nam phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.. Nam cầm bó hoa và hỏi tôi: " Chi thích không? Nam đã chọn rất lâu.. Con gấu này nữa ! "
Tôi cười : " ừm cảm ơn cậu.. tớ rất thích"
- À cậu có điều gì muốn nói cậu nói đi! - Nam cười hỏi
- Tớ nghĩ mình chia tay.. - Câu nói của tôi làm Nam bất ngờ
- TẠI SAO? - Nam nắm lấy tay tôi hỏi
- Cậu cứ cho là lỗi ở tớ.. - Tôi ngập ngừng
- Có phải tớ làm cậu không vui không? Mới hôm kia mình còn nhắn tin vui vẻ mà Chi.. ! - Mắt Nam đỏ hoe
- Tớ xin lỗi.. Nhưng chuyện giữa tớ với cậu nên kết thúc được không..?
- Chi à! Cậu đừng vậy mà..! Sao thế hả?
- XIN LỖI CẬU - Tôi đứng dậy.. - Nam níu lấy tôi, chặt rất chặt..
- Tớ hi vọng cậu tìm được người con gái khác tốt hơn tớ ! À còn chiếc nhẫn này.. Có lẽ nó không hợp với tớ.. Tớ gửi trả cậu.. - Tôi tháo chiếc nhẫn trả lại cho Nam..
- Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc.. Cậu đã tìm được hp khác.. Thì tớ chúc cậu zz~.. - Nam bỏ tay tôi ra
Tôi không muốn Nam thấy tôi khóc.. Tôi không thể quay lại nhìn Nam lần chót.. Tôi cố nói 3 chữ " Cảm ơn cậu".. Tôi bỏ đi
Tôi chạy ngoài đường với hai dòng nước mắt.. Mọi vật quanh tôi nhoà đi! Tôi lẩm bẩm xin lỗi xin lỗi.. Tôi có lỗi với Nam rất nhiều.. Cả tôi cũng không muốn...
- Loan Chi, Loan Chi! - một chàng trai chạy lên song song tôi..
Tôi dụi mắt.. : " Hoàng à?"
- Cậu sao vậy? ai làm cậu khóc hả?
- không có gì đâu! cậu đi đâu vậy?
- Tớ đi mua đồ thôi! Cậu với tớ vào quán nước nào đi! Cậu kể cho tớ nghe chịn gì xảy ra
- Ừm.. Cũng được.. - Tôi nhìn Hoàng
Chúng tôi vào đại Minhu.. Chúng tôi ngồi một góc vắng.. Hoàng im lặng như muốn lắng nghe tôi.. Khó để nói ra. nhưng rồi tôi cũng nói.. Hoàng nghe xong.. cho tôi mượn bờ vai rộng để khóc..
- Bây giờ cậu tính sao? - Hoàng nhìn tôi
- Tớ không biết.. , Tớ có lỗi với Nam lắm...
- Không phải tại cậu...
Hắn lau nước mắt cho tôi..
- Tớ không biết phải làm gì hết.. Tớ..
- Cậu đừng nói nữa..
- Tớ yêu Nam nhiều lắm..
Mặt Hoàng hiện lên nỗi buồn.. Nhưng cậu ấy cố không sao..
" I found the way to let you it..I never really had it coming...I can’t believe the sigh of you...I want you to stay away from my heart"
- Alô, Loan Chi cậu đang ở đâu..?
- Tớ đang ở Minhu
- Giọng cậu sao thế? Cậu khóc à..? tớ đến nhé
- Tớ không sao..
- Tớ đến nhé
- Ừm..
- Cậu đang ở một mình hả? - An Nhi lo lắng
- Không.. có Bảo Hoàng nữa..
- Rồi tớ đến ngay hai cậu đợi tớ..
An Nhi chạy đến.. nó nghe Hoàng kể lại mọi thứ..
- Chi! Mình đi mua sắm đi! Đừng buồn nữa
- Ừm
Tôi theo Nhi ra những shop quen nhưng lại không có tâm trí lựa đồ.. Tôi chỉ nghĩ về Nam.. Nhưng tôi không biết.. Tôi để Nam lại một mình ở Eaz.. trong ngày kỉ niệm với câu chia tay.. Nam đã đau thế nào.. Buồn thế nào... Tôi cũng buồn cũng đau lòng... Nhưng Nam còn đau hơn tôi.. Nam à! Tớ xin lỗi ! Bắt đầu của một kết thúc ở đây cậu nhé
conhocdethuong84438
03-06-2011, 04:09 AM
hay wa' mừh ơi. post típ nhá
Pengoc_kobietyeu
03-06-2011, 04:47 AM
Truyện hay lắm.hjhj. Tác giả chăm post jùm nha.hjhj. Hằng ngày tớ sẽ vào để ủng hộ tác giả. Đừng để tớ chờ dài cổ nha!
Bimbim500
03-06-2011, 07:58 AM
Mình không hjểu gì cả hết sao chj lạj chja tay vớj nam chứ làm cho nam đau khổ chj cũng đâu có vuj gì đâu nhỉ khó hjểu wá đj mất.
cowmilk
03-06-2011, 10:43 AM
Chap 2 : Lý do cho một lời chia tay.. EP.1
" Cô ấy quen người khác thật sao? "
Tại quán bar *******.. 8pm
Nam ngồi đó.. gục bên cái bàn.. Chợt " Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày.. Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh" Quốc Vinh
- Alô
- Alô Nam hả? Mày đang ở đâu?
- Có gì không? Tao đang ở Bar ******* Chịn gì?
- Mày uống rượu à?
- Ừh
- Mày với con nhỏ Chi gì đó sao rồi?
- Chia tay rồi.. Chuyện gì mệt mày quá để tao uống nữa..
- Mày quen bồ kiểu gì để nó chơi mày vậy..
- Ý mày làm sao?
- Nãy tao zô Minhu cà phê với thằng bạn tình cờ gặp nó ở đó.. Nó ngồi dựa vào thằng nào đó.. Nhìn quen lắm.. Hình như là cái thằng gì mà Hoàng Hoàng đó.. Tụi nó tình tứ lắm - Vinh tức tối
Nam vẫn yên lặng ngồi đó.. Rồi mới nói :" Vậy còn gì nữa không?"
- Mày nói gì kì vậy nó cắm sừng mày thế chưa đủ à?
- Cô ấy không phải thế đâu.. Không phải đâu
- Bây giờ mày còn tin nó.. Tin tao đi! Tao chính mắt thấy mà
- Mày im đi! Chi không phải như thế ! Chào - Nam bực bội hét vào điện thoại rồi tắt máy..
Vừa về tới nhà .. Lúc này tôi muốn gọi Nam lắm.. Nhưng bây giờ.. Tôi gọi Nam có lẽ chỉ khiến tôi và Nam thêm mệt mỏi.. Tôi tính tắt máy thì.. " Đừng chúc em hạnh phúc, đừng chúc em hạnh phúc.. Vì chính trong cuộc đời niềm hạnh phúc là anh.. "
- Gì vậy Lạc..?
- Chi nè! Cậu đến Bar ******* đi ! - Nó hối thúc tôi
- Có chuyện gì hả Lạc Lạc? - Tôi vẫn bình tĩnh
- Nam Nam ở đây nè..! Cậu ấy xỉn mất rồi.. Cậu đến đi!
- Nam hả? Cậu ấy đi với ai? - Tôi bắt đầu lo..
- Tớ không biết.. Tớ thấy hắn đi một mình.. Bây giờ tớ phải về nữa..! Trễ rồi ! Cậu lên đi !
- Ờh ờh rồi tớ lên. Tks cậu !
Tôi.. thay đồ rồi chạy ra Bar.. Tiếng nhạc ầm ĩ.. Đèn mờ ảo.. Tôi cố gắng tìm kiếm Nam.. Tôi tìm thấy Nam ở một góc bàn nhỏ.. Gục xuống bên chai rượu.. Tôi ngẩn người.. Tôi làm Nam như vậy sao? Chàng ngốc tôi đâu rồi.. Tôi lại gần Nam.. kều kều..! Vẫn không có phản ứng.. Tôi nhờ anh nhân viên dìu Nam ra xem giùm..
Trên đường, Nam cứ liên tục..
- Chi à! Tớ không muốn cậu đi! Tớ yêu cậu thật lòng mà.. - Giọng Nam trầm xuống..
Hắn càng nói.. nói lung tung.. Nói trong một cách vô thức.. Mỗi trạm đèn đỏ.. Tôi đều quay sang nhìn Nam.. Nhìn kĩ hơn khuôn mặt người tôi yêu....
Tôi dừng xe lại.. Tôi mở cửa xe.. Tính kéo Nam ra ngoài.. Nam chụp lấy tay tôi.. :" Chi đừng đi mà "
Tôi vờ như là người khác..:" Tớ không phải Chi!.. Tớ Quỳnh Lam mà.. ".. Tôi gọi cửa..
Mẹ của Nam chạy ra..
- Dạ cháu chào bác ! - Tôi khẽ gật đầu
- C.. - Tôi ra hiệu..
- Dạ cháu là Quỳnh Lam..! Cháu thấy Nam say quá nên cháu đưa về giùm ạ !
- Ờh! Để bác đỡ nó vào..
- Dạ để cháu phụ bác ạ! - Tôi cùng bác dìu Nam vào nhà
- C.. - Tôi nhìn Bác
- Lam , cháu vào chơi.. xíu rồi về..!
- Dạ thôi.. cháu phải về! Thưa bác cháu đi!..
- Ừm cháu về cẩn thận..!
- Dạ!
Tôi rối bời với những lời nói ban nãy của Nam..
hết ep 1
cowmilk
04-06-2011, 02:13 AM
Chap 2 : Ep.2
Về đến nhà, 0am.. Thực sự mệt mỏi.. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại.. những kỉ niệm của tôi và Nam lại hiện về.. Từ cái lần đầu tôi biết Nam.. tới cái lần tôi thầm thích Gia Huy.. tới những lần chúng tôi bắt đầu hẹn hò.. Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim trong đầu tôi.. Rồi tôi ngủ đi lúc nào cũng không hay..
Sáng 4.7.10, 7am..
Tôi mở mắt ra.. chết..! Tôi phải gọi cho Quỳnh Lam để nói với nó.. 0934...... "Lam ơi bắt máy đi!!! "
- Alô ! - giọng đầu dây bên kia còn ngáy ngủ..
- Có gì hả Chi?
- Tớ nhờ cậu một chuyện được không?
- Nói đi !!! ohhhhhhhh
- Nếu Nam có gọi hỏi cậu là hôm qua cậu đưa Nam về hả? Thì cậu ừ nha!
- Sao zậy? - nó đổi giọng
- Tại tại vì.. cậu cứ nói vậy đi! Nha! Cậu rủ Nam đi đâu chơi đừng để cậu ấy uống rượu nữa.. Vậy nhé! Cảm ơn cậu..
- Ờh.. Cậu với Nam có chuyện gì hả?
- Bọn tớ... chia tay rồi..! Cậu nói thế giúp tớ
- Nhưng tại sao?
- À thôi cậu không hiểu đâu! Vậy thôi nhé! Paiz cậu tks cậu nhiều
- Ơh ơh Chi - Tôi gác máy
Bây giờ Nam đang làm gì? Đang nằm ở nhà và nghĩ đến sẽ lao vào say xỉn suốt ngày sao?.. " Đừng chúc em hạnh phúc, đừng chúc em hạnh phúc.. Vì chính trong cuộc đời niềm hạnh phúc là anh.. "..
- Alô?
- Loan Chi hả? Cậu rảnh không? Mình đi đâu đó đi!
- Bây giờ hả? Sớm vậy Hoàng?
- Ừm tớ muốn gặp cậu xíu..
- Ờh cũng được vậy cậu đợi tớ 30' nha! Tớ đánh răng.. thay đồ đã rồi mình đi!
- Tớ qua nhà rước cậu ha ?
- Ờh cũng được vậy thôi ha
- Ok paiz..!
Nửa tiếng sau..
Tôi chạy xuống nhà, tôi thấy Hoàng đã đứng trước cổng..
- hi cậu
- ừm hi
- mình đi đâu đây?
- hôm nay cậu xinh nhỉ? - Hoàng cười
- à à mình đi ăn sáng đi rồi đi cafe xíu.. ha
- ừm..
Trong lúc đó! " Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày.. Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng.."
- Vinh hả? Có chuyện gì không?
- Ừm tao rủ mày đi cafe đi không?
- Ở đâu?
- Window đi
- Ờh cũng được
- Nửa tiếng nữa tao chạy đến đó.. - Nam tiếp
- Ok vậy tí gặp..
...
- Chi muốn ăn ở đâu?
- Chi sao cũng được !
- Ăn ở đây ha?
- ừm
...
- zậy giờ mình đi đâu nữa Hoàng?
- Window đi! Hoàng quen uống ở đó
- Ừm!.. - Tôi đội mũ bảo hiểm vào rồi leo lên chiếc môtô chiến của Hoàng
8:30pm.. Window
- Nam Nam! - Quốc Vinh la ý ới
- Chào mày!
- Mày có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Hôm qua tao uống hơi nhiều..
- Dạ thưa anh dùng gì ạ? - Tiếng chị nhân viên
- Dạ chị cho em ly cafe
- Vâng - chị nhân viên cầm menu bước đi
Nam và Vinh nói chuyện rôm rã..
...
- Chi vào trước đi! Hoàng gửi xe
- Ừm - Tôi bước vào
..
- Nam Nam
- Gì ba?
- Con Chi kìa!
- Đâu? - Nam nhìn theo hướng chỉ của Vinh
- Ừm cô ấy đi với ai thế nhỉ?
- Từ từ rồi biết
- Đó nó đi với thằng công tử đó đó! Hôm qua nói mày không tin..
- Từ từ
Nam và Vinh ngồi theo dõi..
- Chi uống gì?
- Cacao sữa tươi đi Hoàng
- Ừm..
- Chị lấy em đi cacao sữa tươi với lại một ly cafe đá!
- Rồi em mang ra ngay - Tiếng chị nhân viên
- Hoàng hẹn Chi ra đây có gì hũm?
Hoàng ra hiệu.. Một người nào đó từ trong đem ra một con gấu bông khổng lồ..
Nam nhìn theo..
- Đã bảo mà mày không nghe..
- Chẳng lẽ cô ấy quen người khác thật sao?
- Rõ ràng rồi! Chẳng lẽ gì nữa!
..
- Cái này là sao hả Hoàng? - Tôi thắc mắc !
- ừm thì Hoàng tặng Chi! Chi mang qua đó nha!
- Trời con gấu bự vậy sao mang đây? - Điện thoại tôi reo lên
- Sr chờ Chi tí ! - Tôi chạy ra ngoài
..
- Alô?
- Chi hả?
- Dạ?
- T2 con đi đó nha! Con cb hành lý đi!
- Cái gì?
- Nhanh vậy mẹ?
- Con chuẩn bị hành ly đi! Tối mẹ bay về rồi nói!
- Dạ!
- Taxi
- Cho cháu về... 360..
" Cho tớ sr! Tớ phải về gấp!" tin nhắn đã được gửi đi!
Window... Có một tn mới
" Cho tớ sr! Tớ phải về gấp!" từ Chi
- Chào cậu! - Nam đứng trước mặt
- Chào ! Lâu rồi không gặp - Vinh ngồi xuống
- Ừm chào! Ngồi xuống đi Nam
- Cậu.. - Nam ngồi xuống ngập ngừng
- Mày với con Chi quen nhau lâu chưa? - Vinh hỏi
- gì? Tao với Chi quen nhau?
- ai nói với mày zậy ? - Hoàng cười
- Phải không? - Nam nhìn Hoàng
- Tao có thích Chi thật! Nhưng tao với Chi không có gì!
- Mày với nó không có gì ? Sao tin được? - Vinh nói
- Mày không có quyền nói như thế? - Hoàng cáu
- Chi chia tay Nam là có lý do!
- lÝ DO GÌ HẢ HOÀNG? - Nam thắc mắc
- Chi phải đi sang Mĩ định cư một thời gian dài! Chi không muốn Nam buồn nên chọn cách như thế!
- Mày hiểu lầm rồi Vinh!
- Bao giờ Chi đi?
- Tuần tới thì phải!
- Cảm ơn cậu! Tớ phải tìm Chi!
- Vinh trả tiền giùm tao!
Nam lao đi! Chạy ra khỏi Window! " Ngốc! Sao cậu làm thế!? Cậu đi tớ cũng sẽ chờ mà!.. Nam chạy tới nhà Chi!
Hêt Chap 2
cowmilk
04-06-2011, 02:25 AM
Mình không hjểu gì cả hết sao chj lạj chja tay vớj nam chứ làm cho nam đau khổ chj cũng đâu có vuj gì đâu nhỉ khó hjểu wá đj mất.
Bạn ui! HI vọng bạn đọc hết chap 2 sẽ không còn thắc mắc nữa bạn ha! Hi vọng bạn tiếp tục ủng hô. Tks pạn
@ Pengoc_kobietyeu : Cảm ơn pan. ! ^^! cÓ GÌ GÓP Ý NHÉ!
@ conhocdethuong84438: TKS PẠN CÓ GÌ GÓP Ý HAK!
Lạnh Tàn
04-06-2011, 03:24 AM
Toàn thoại là thoại, trông như một kịch bản vậy! Hoàn toàn chưa có một chút gì gọi là kĩ năng viết cả! :rain: Còn phải cố gắng nhiều lắm!
chuông gió leng keng
04-06-2011, 05:09 AM
hay lém t/g ui
mong chap mới nha
thuykieuhiendai_tb
04-06-2011, 06:12 AM
Nhiều lời thoại cũng không có gì là xấu nhưng lời thoại của 1 người mà bạn xuống dòng và cho thêm dấu "-" cứ như kiểu là người khác nói ý. (đọc thấy khó chịu lắm)
có vài hội thoại bạn vít hơi buồn cười, mà bạn cho nhiều dấu ....quá,
cốt truyện cũng được nhưng mong bạn sẽ có cách viết hay hơn
firefly.1712
04-06-2011, 11:36 AM
Toàn thoại là thoại, trông như một kịch bản vậy! Hoàn toàn chưa có một chút gì gọi là kĩ năng viết cả! :rain: Còn phải cố gắng nhiều lắm!
Hiiiiiiiiii. Hơi đồng ý với cái anh "lạnh lùng tàn bạo" này. Nhưng ai cũng còn thiếu sót, t cũng vậy, chúng ta đều phải học hỏi nhau mà. Cố gắng lên nha bạn. Ủng hộ bạn. Hiiiiiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.