Xem đầy đủ chức năng : Tao thù mày cái con nhỏ chảnh kia!!!!!!!!
pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 07:26 PM
hey chèo mọi người
cọp viết văn không hay kũng không coá khiếu sáng tác, nhưng cọp coá một câu chuyện ngắn về một người lớp trên của cọp, cọp cũng là một nhân vật khá wan trọng trong câu chuyện này, mọi người đọc hỉu thui và mún cm gì thì cứ tự nhiên
chuyện coá thiệt nhé
***********************
TAO THÙ MÀY CÁI CON NHỎ CHẢNH KIATopic : Tao thù mày cái con nhỏ chảnh kia
Tác giả : pé cọp
Tình trạng: đanh post nhưng đã hoàn thành
***********************
- Mày đâu gùi seo tao gọi mãi mày mới bắt máy - Hữu quát
- cái con khỉ tao đang ngủ mày coá dzo duyên quá không dzậy - linh quát ngược lại
- thui choa tao xin lỗi mày mà, tao không bít - Hữu hạ giọng
- khỏi nịn không cần lời xin lỗi của mày - Linh dzẫn giữ nguyên giọng nói
- thoy yk tao mời mày ăn sáng nhé
- tao đi guốc trong bộng mày gòy, coá chuyện gì nói lẹ đừng dại dzòng tao không thích
- không 30 phúc nữa tao qua chở mày đi ăn sáng mày tính seo thỳ tính tao hem bít - Hữu nói xong cúp mà cái rụp
còn linh thỳ tức điên người hét lớn " thằng Hữu dịch kia mày sẽ chết dzới tao chưa thằng nào dám cúp điện thoại của bà cả mày coi chừng đấy a.......a.......
( he....he......... đoá là cuộc nói chuyện của Phương Linh và Minh Hữu hai người là ban rất thân thân ơi là thân
Phương Linh : là một cô gái coá nhan sắc không tệ lém nhưng cũng thuộc hàng cold girl, rất lạnh lùng, chưa từng coá mối tình vắt lưng, mới 15 chuổi nên cô không wan trọng chuyện iu đương nhăn nhít, không phải dzì cô xấu mới không coá bồ mà dzì người ta nói cô
"chanh hỏi" nhưng cô đâu coá, mới đầu năm nay coá một anh cua cô dzị mà seo đoá người ta càng nói cô chảnh
- em mấy tủi
- 15
- em tên gì
- bít ròy hỏi chi nữa
- trong lớp em làm gì
- tổ trưởng
- chắc tổ em hiền lắm hén
- mười đứa là hết 8 đứa bị kỷ luật dzì tội đánh lộn
- mà nhà em ở đâu
- bộ rảnh điều tra tui lắm hả, nhà tui ở đâu anh không bít có chít hem
- nhưng.................
- nín đi xấu mà bày đặt đi cua gái, miệng còn hôi sữa mà iêu đương, học hành không ra gì tiền bạc chẳng coá mà đòi wen này wen nọ - cuối cùng Linh thêm một câu khiến anh ta phải.... - dzể nhà ôm dzú da của má anh mà ngủ yk nhá
nói xong Linh bỏ đi khôg lời từ bịt, sao dzụ của anh chàng đó cũng coá nhìu người khác nhưng cô không ưa kết cục kũng giống nhau
Minh Hữu : đẹp gia , đào hoa, coá hơi bị nhìu bồ bịch , thý gái đẹp là mờ cả mắt nhưng không hỉu seo lại là ban thân của Linh được chắc coá lẽ tính Linh giống con trai, dạo này coá ông anh họ nhìn cũng được đang mún cua LInh mà nói dzí Linh nhìu goid linh cũng chẳng wan tâm tới chỉ bít coá học, đọc sách,....nên hum nay mới rủ Linh ắn sáng để hẹn gặp mặt dzí anh ta )
Đúng 30 phút sao Hữu có mặt tại nhà Linh và rước Linh đi ăn sáng. Tới nơi Hữu gọi thức ăn ra trong khi chờ Hữu hỏi Linh
- Nèk bây h bà coá mún wen người nào nữa không
-......- Linh không trả lời chỉ trao cho Hữu một cái liếc làm Hữu nổi cả da gà
Hữu kũng chẳng nói gì thêm nữa, dzì bít mìn vừa chọc giận một con cọp cái của rừng amadôn khi đã đánh thức nó dzậy trong giấc ngủ sâu.
Đưa Linh dzề nhà xong Hữu cũng dọt lẹ. Dzề tới nhà Hữu gọi ngay cho ông anh của mìn
- anh hả em nèk
- sao gòi nàng chịu hông
- chịu cái con khỉ móc anh coá bít xíu nữa là em bịu cọp cái ăn thịt không
- là sao ai là cọp cái
- sao trăng gì ở đây mới sáng anh đã bảo em gọi cho Linh , phá giấc ngủ kủa noá, nó chửi em chứ gì
- anh mày không bít đúng 2 tuần nữa nếu chưa hen ra cho tao thỳ coi như mấy cái bí mật của em bị bật mí nhé
- anh sao anh ác thía
- không nói nhìu chi nữa bi........nhóc
- anh...........anh..........anh..........
Hữu cố gọi nhưng đầu dây bên kia đã tút.........tút.......( tội nghiệp thằng bé )
Hữu vừa đình đi học bài thỳ coá điện thoại
- alô
- tao nèk
- Linh hả coá gì không
- sao mày ủ rũ thía mí nãi còn cười tấm ta tấm tét nữa mà
- không đùa nữa, mà gọi coá chiện gì không
- Hữu nèk, ban là người ban dễ thuơg nhứt kủa tui lun ớk, Hữu vừa ẹp chai, galăng, nhà lại giàu nữa chứ, lát trưa ban qua chở mìn yk học được không xe mìn hư òy, nhák chở mìn yk học nhá ban Hữu iu dấu - Linh đổi giọng nói thành ngọt như mía lùi
- được rùi 11h nhá chuẩn bị đi đừng để tui phải chờ bà đoá.........
***********************
cọp làm biếng was post nhiêu đây thui mai post tiếp truyện này kũng ngắn hè
mọi người đọc dzui dzẻ nha
tieu te thien
25-10-2010, 08:05 PM
Uôi,bạn vít kỉu này khó đọc wá à!
Nhưng mừ mìng thjck nhân vật nào tên Linh lém.Sướng.Post típ đi na
pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 08:09 PM
tại sao khó dợc ban ơi
mà tại seo ban thích nhân vật tên Linh đoá dzị
tieu te thien
25-10-2010, 08:41 PM
Tại tiếng việt kủa mình kém.khèkhè.
Mìng thjck tuốt tất kác nvật tên Linh vì đó là tên mình mừ.HEX.cố gắng phát huy nha.mới đầu thấy kũng hay hay.
.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 09:32 PM
ủng hộ em gái viết truyện nha
pE_l0c_cHoC
25-10-2010, 09:36 PM
Hèm, nx nhé ^^
Thứ nhất, dùng 1 màu chữ thôi nhé cọp, và đừng dùng màu đỏ, nhìn choáng cả mắt!
Thứ 2, không dùng ngôn ngữ chat, 9x khi post bài.
CHúc fic đông khách! ^^
gooddythin_nd1996
26-10-2010, 03:47 AM
Thiếu categories bạn nhé :D
Viết bình thường bạn nhé, viết thế này dễ gây phản cảm cho người đọc lắm :D
Chiêu Nhi
26-10-2010, 06:16 AM
Bổ sung categories nhé bạn, có thể xem lại nội quy box TGLT.
Và chú ý cách dùng màu chữ nhé.
Thân~
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 07:38 AM
Hèm, nx nhé ^^
Thứ nhất, dùng 1 màu chữ thôi nhé cọp, và đừng dùng màu đỏ, nhìn choáng cả mắt!
Thứ 2, không dùng ngôn ngữ chat, 9x khi post bài.
CHúc fic đông khách! ^^
cảm ơn chị nhé
em sẽ sửa lại
em chỉ viết một mẫu chuyện không quá dài thôi
chứ cũng chưa muốn viết lắm
hi...hi............rút kinh nghiệm
khi nào tập trung vào viết tryuện
em sẽ mang ra sài
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 07:39 AM
Tại tiếng việt kủa mình kém.khèkhè.
Mìng thjck tuốt tất kác nvật tên Linh vì đó là tên mình mừ.HEX.cố gắng phát huy nha.mới đầu thấy kũng hay hay.
ban cũng tên linh àk
mà ban là nam hay nữ vậy
bạn giống tên với mình
mình sẽ cố gắng
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 07:54 AM
Thiếu categories bạn nhé :D
Viết bình thường bạn nhé, viết thế này dễ gây phản cảm cho người đọc lắm :D
hi...........hi..........
cảm ơn chị nha
em sẽ sữa
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 07:56 AM
Bổ sung categories nhé bạn, có thể xem lại nội quy box TGLT.
Và chú ý cách dùng màu chữ nhé.
Thân~
cảm ơn nhé
mìn sẽ sữa hi..............hi.........
lần đầu tiên mìn viết mà
Muội Muội
26-10-2010, 08:01 AM
Hổng phải là sẽ sửa mà sửa lun đi em ^^ Vào cái phần edit là sửa lại được màu chữ thôi mà. Dùng màu khác cho đẹp, màu đỏ làm gì :sr:
Tuấn chessking
26-10-2010, 08:03 AM
vui vui ! mười đứa mà tám đứa bị phạt vì bị đánh lộn ! :D hồ hồ ! tổ này ngoan lém hén ! :D
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 08:10 AM
Hổng phải là sẽ sửa mà sửa lun đi em ^^ Vào cái phần edit là sửa lại được màu chữ thôi mà. Dùng màu khác cho đẹp, màu đỏ làm gì :sr:
em sữa gòi chị ơi
em chơi màu đen lun khỏi phải sữa nhìu
hay chị thấy em làm màu hồng được không chị
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 08:11 AM
vui vui ! mười đứa mà tám đứa bị phạt vì bị đánh lộn ! :D hồ hồ ! tổ này ngoan lém hén ! :D
tổ em quản lý mà lỵ seo không ngoan được
tổ đó coá thật đáy anh
Tuấn chessking
26-10-2010, 08:12 AM
tổ em quản lý mà lỵ seo không ngoan được
tổ đó coá thật đáy anh
úi ! nếu coá thật là tổ nèo vậy e ? :D :blinking:
pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 08:21 AM
úi ! nếu coá thật là tổ nèo vậy e ? :D :blinking:
tổ hai lớp của em
do tổ trưởng phương linh là cọp em quản lý
hi...............hi...............em chưa bị kỷ luật
dzì coá người chống lưng choa em
coá gì người ta chịu dùm em
Tuấn chessking
26-10-2010, 08:23 AM
tổ hai lớp của em
do tổ trưởng phương linh là cọp em quản lý
hi...............hi...............em chưa bị kỷ luật
dzì coá người chống lưng choa em
coá gì người ta chịu dùm em
xỉu ! a tưởng e có nghề lém chứ ! :smoking:
Muội Muội
26-10-2010, 08:23 AM
Màu đen hoặc xám, cách dòng ra là ổn :)
tieu te thien
26-10-2010, 08:33 AM
Kũng giống pạn thui.Girl.Hô hô giờ mới bít nhửng ng tên Linh thật đa tài.
Viết típ đi coi típ xem thế nào pạn
pecop_bun_nho_anh
31-10-2010, 07:15 PM
tiếp nha
hi........hi...............hi........
để mọi người đợi hơi lâu
******************
Trên đường đi, Hữu và Linh chẳng nói gì cả. Linh hít một hơi thật dài và nhoẽn miệng cười, một nụ cười thật đẹp nhưng chẳng ai thấy được ( Linh mang khẩu trang ).
Một lúc sau, Hữu lên tiếng:
- Linh nè
- What do you want to say with me?
- Tao không đùa đâu đó
- Vậy thì thôi, mà có gì không ?
- Thì........thì.........
- Nói ra đi đừng dòng do tao không thích
- Tao có ông anh họ tên Nghĩa mún làm quen với mày, hồi sáng định nói mà hổng dám
- Cái gì mà nói cái gì ?
- Tao nói là t.....a.......o - Hữu không nói được nữa mà - Á..............đau............đau
Thì ra lúc đó Hữu đã bị Linh nhéo vào hông một cái không nhẹ ( ác quá )
Bắt đầu từ lúc đó Hữu và Linh nói chuyện huyên thuyên. Đến trường, vừa vào tới lớp, vừa thấy mặt Linh tụi ban trong lớp và cả tổ 2 của Linh đã ùa lại và nói:
- Tổ trưởng thân yêu, ban là người tổ trưởng tuyệt vời nhất của chúng tôi, bạn.....- đứa ban chưa nói xong thì đã bị Linh cho một quả táo của con nhỏ đang ăn kế bên vào miệng và nói:
- Vào đề đi, đừng có đi vòng vòng chóng mặt
- Được tụi tui nói thẳng ra lun - một đứa lên tiếng - có con nhỏ học lớp dưới hơi bị " chanh hỏi" tụi tao xử nha
- Hồi bửa uýnh nhau, ôm một đứa một tờ kỷ luật rồi chưa tởn hả mà còn đòi uýnh nữa, mà con đó là con nào vậy ?
- Hì.........hì......... con đó là con Thủy Tiên lớp kế bên, cho uýnh nhé
- Hả là cái con tự nhận là hoa khôi khối dưới ớk hả
- Dạ - cả một đám dongd thanh dạ ran
- Nổi da gà quá tụi bây mà dạ một lần nữa chắc tao chết quá. Mà tụi bây uýnh nó không sợ anh nó hả
- Vậy nếu anh nó uýnh tụi tao không sợ mày hả. Mà hình như anh nó là anh của thằng Hữu thì phải
- Ừ anh họ của tao, nhưng tao cũng mún uýnh con nhỏ đó nữa đây - Hữu mới vào lớp à lên tiếng
- Yeh..............Hữu muôn năm - tụi nó hét toán lên hoan hô và quay qua Linh - Linh ơi thăng Hữu chịu uýnh òy kìa, mày cũng đồng ý đi Linh, chịu đi năn nỉ đó
- Thôi chịu đi linh, chứ không phải mày cũng mún uýnh con đó lắm sao và tay mày đanh ngứa lên kìa
- Ừ thì ok thoy - Linh đòng ý
- Yeh.........Hữu muôn năm, Linh tuyệt vời, linh muôn năm
- Mà mấy giờ nhưng hôm nay tao bận không uýnh được đâu đó - Linh nói
- Thì ngày mai chìu tan học tại đầu hẻm nhà nó, ok chứ
- Được rồi, ok thì ok
Buổi học hôn đó diễn ra khá thú vị, hôm nay cả lớp tự nhiên ngoan hết sức ( đó là quy định của Linh và Hữu nếu trước khi mún uýnh ai thì phải học thật tốt còn không thỳ khỏi nói nhìu ). Chiều, Hữu chở Linh về, trên dường đi Hữu hỏi:
- Hôm bữa mày nói với ta là bửa nay mày đi dự tiệc sinh nhật của ban ba mày,nhưng mày đi buổi tối chiều mày rảnh mà sao không xử nó lun
- Ai nói tao rảnh, tao có hẹn chứ bộ
- Hẹn với ai vậy ?
- Thì hẹn đi ăn kem với mày chứ ai, tao sẽ bao mày ăn, coi như liên hoan mừng tao làm LĐTvà mày làm LĐPHT vậy, hôm bửa ta hứa với mày mà chưa làm được thì hôm nay tao bao. oh hông, LiMi thẳng tiếng
- Đương nhiên rồi. Lets go
Thế là hai đứa đi ăn kem và uống sinh tố, tới khi trời gần tối mới về nhà.
Hôm sau, sáng Hữu qua chở Linh đi thư viện, trưa thì chở Linh đi học. Chiều hôm đó, lúc ra về Hữu, Linh và tụi ban đứng đợi Tiên ở đầu hẻm. Con Tiên bít mình sẽ bị uýnh nên đã gọi anh họ của nó là Nghĩa( cũng là anh họ của hữu và là người đang muốn cua Linh ) và một vài đứa đàn em đi theo. Gặp tụi của Linh và thấy Linh là người đứng đầu Nghĩa khá bất ngờ hỏi Hữu:
- Tại sao mày lại uýnh em họ của anh
- Ko biết, nó không phải họ hàng của em, với lại nó chảnh quá làm tụi em và Linh ngứa mắt nên uýnh nó thôi
- Được rồi vậy mày uýnh phải không
- Ko phải là tui uýnh - Linh lên tiếng - Hữu chỉ phụ thôi tui sẽ uýnh nó
- Mày ...............mày ...........mày không sợ anh tao hả - way qua Nghĩa tiên nói tiếp - anh uýnh nó đi anh
Rồi trận chiến cũng diễn ra, cuối cùng Linh thắng và con Tiên thì đương nhiên không dám chảnh nữa
************************
p/s: cọp không kể về trận đánh vì nóa không phải là nội dung chính, nếu ai mún bít thì khi kết thúc topic nà cọp sẽ kể cho nghe
chúc mọi người đọc vui vè và góp ý vui vẻ nhé
Muội Muội
31-10-2010, 08:48 PM
Có khá hơn chap đầu rồi ^^ Không còn dùng ngôn ngữ chat nữa nên đọc dễ hiểu hơn, chap kia ss dịch toát mồ hôi, muốn nản luôn (cũng hên là nó ngắn :so_funny:)
À, còn nội dung thì cũng không biết nói gì nhiều, vì mới chỉ bắt đầu mà, với lại ss cũng qua cái tuổi thích thú với những khúc mắc học trò như thế rồi. ^^
pecop_bun_nho_anh
31-10-2010, 08:50 PM
cảm ơn ss nhìu nha
đây là short pic nên cũng ngắn thôi
sắp kết thúc rồi đó
Post tiếp đi bạn nha,mình chờ đó
Hơi tò mò rùi
gooddythin_nd1996
01-11-2010, 08:43 AM
hi...........hi..........
cảm ơn chị nha
em sẽ sữa
==> Bạn bao nhiêu tuổi :D
pecop_bun_nho_anh
07-11-2010, 08:14 PM
Tiếp nì
****************************
Sau trận đó, Linh đã suy nghĩ khá nhiều về Nghĩa người mà Hữu đang mún Linh gặp măt. Và cuối cùng Linh đã đồng ý
Hôm sau, Hữu qua chở Linh đi học, trên đường đi Linh nói:
- Hữu, hôm bữa mày nói có người mún là quen với tao phải không
- Ừ
- Là cái người uýnh lộn với tao hôm qua
- OK
- Và anh ta đang muốn gặp tao để nói chuyện
- Vâng
- Mày nói với anh ta, 7h tối mai tại Duy Bảo
- Hả mày đồng ý làm quen với anh tao
- Kô tao chỉ gặp mặt, nói chuyện nếu hợp thì mới ok
- Được, được để tao báo với ổng
- Mày làm gì mà hấp tấp thế
- Kô có gì
Dù lúc đó Hữu đáng lẽ phải vui nhưng không hiểu sao Hữu cảm thấy khó chịu trong lòng và bùn bã như sắp phải mất thứ gì quan trọng. Mãi bùn vui lẫn lộn Hữu chạy xe xuýt tông phải trụ điện, Linh nhéo vào eo Hữu
- Á đau cái con nhỏ này
- La cái gì ông suy nghĩ gì thế, lo chạy xe đi tôi chưa mún chết đâu đó
Vào tới lớp, Hữu lấy điện thoại gọi cho Nghĩa
- Alô Nghĩa nghe
- Em Hữu đây
- Có gì không, mà mày không học àk gọi cho anh làm gì
- Linh nó mún gặp anh và nói chuyện với anh - Hữu nói bằng một giọng không vui lắm
- Thiệt hả
- Vâng, 7h tối mai tại DB, nhớ đúng giờ đó nó ghét nhất là người đi trễ - giọng của Hữu cũng chẳng vui lên chúc nào
- Biết rồi, 7h tối mai tại DB chứ gì
Hữu cúp máy ngang không nghe Nghĩa nói thêm gì, trong khi Nghĩa vui vẻ hí hửng thì Hữu lại thấy bực tức khó chụi trong lòng không hiểu sao lại như vậy, rồi Hữu cũng đi xuống căntin vig Linh dang chờ ở dưới
Hôm sau, sáng, trưa, chiều Linh đều đi với Hữu. Sáng người đi thư viện, Trưa về nhà Hữu ăn cơm, chiều đi shopping ( hai người họ toàn là con của đại gia ). Tối Linh nhờ Hữu chở tới DB và nói:
- Nè Hữu, lát nữa 7h30 lại đây rước tao nha
- Nhanh thế
- Như vậy là lâu lắm rồi đó
- OK thôi
Linh vào DB lúc 6h45. Ngồi chờ, 7h10 Nghĩa mới tới. Việc đầu tiên của Nghĩa là nhoẽn miệng cười một nụ cười thậy menly và nói:
- Sorry người đẹp, chào em, để em phải chờ lâu
- Anh tói trễ 10 phút 32 giây- Linh lạnh lùng đáp trả
- Anh xin lỗi, anh là Nghĩa, chào em
- Tôi là Linh anh đã biết trước rồi mà
- Vâng, vậy em khoẻ không
- Không khoẻ sao ngồi đây nói chuyện với anh
- Em có nhiều người yêu lắm phải không
- Cũng chẳng biết
- Em thích anh chứ
- Chắc chắn là không
- Em đã quen bao nhiêu người rồi, lâu không
- Chẳng đếm hết, lâu nhất là một tuần
- Em thường làm gì vào ngày nghỉ
- Đi với Hữu
- Em.........
- Nè anh kia, anh đến đây nói chuyện hay điều tra tôi vậy hả
- Anh xin lỗi
- Anh đã nói câu xin lỗi đó 3 lần rồi
- Em coá vẻ cứng đầu và bướng bỉnh quá
- Thôi nói chuyện với anh chỉ làm mất thời gian của tôi. Vậy tôi về trước nhé
- Này em sao làm mất thời gian của em, nói chuyện chút xíu nữa đi
- Chẳng coá gì thú vị để nói, hình như anh quen tối để làm người quản lý của tôi chứ đâu phải làm bồ của anh đâu. Anh điều tra về tôi quá kỉ rồi đó - Linh tiếp - Anh chẳng khác gì những thằng trước, chỉ có cái miệng
- Cô.........cô.......- nghĩa không nói được nữa
- Cô cái gì, anh mún uýnh tôi hả hay không có tiền trả tiền nước - Rồi Linh gọi tính tiền và quay lưng đi nhưng chưa đầy một bước thì Nghĩa đã la to:
- Cô bỏ tôi thì cũng chẳng có thằng nào dám quen cô đâu, đem co về làm osin là may cho cô quá đó, cái thứ như cô chỉ đáng dọn nhà vệ sinh cho tôi thôi
Bị xúc phạm khá nặng Linh quay người, đi lại bàn, tay cầm ly cam ép và hất thẳng vào mặt Nghĩa nói:
- Tôi chưa hề nói với ai câu này cả anh là người đâu tiên đó, sorry anh nhen nhưng anh_không_xứng_đáng_đi_lấy_giấy_vệ_sin h_cho_tôi_nữa_chứ_mơ_xách_dép - Linh nhấn mạnh từng tiếng một và tiếp - Anh còn con nít quá về nhà ngủ với má đi
Linh bỏ đi thảng, để lại Nghĩa với bao nhục nhã. Nghĩa hét lên:
- TAO THÙ MÀY CÁI CON NHỎ CHẢNH KIA
Từ đó tiếng chảnh của Linh lại càng lớn hơn
___________the end___________
******************************
Kết thúc topic òy
chúc mọi người vui vẻ nha
pecop_bun_nho_anh
07-11-2010, 08:16 PM
sap end rui a?
chang le huu zi linh
co hong ta ???
nếu có thỳ cung phải sang topic mới
cọp sẽ post vào một ngày gần nhất
trong topic đó Hữu và Linh sẽ là một cặp
pecop_bun_nho_anh
07-11-2010, 08:17 PM
==> Bạn bao nhiêu tuổi :D
15 tuổi đúng
hi.........hi............hi........
dzị còn du
ga kon d2
08-11-2010, 01:07 AM
bạn ơi đổi màu chữ đi, khó nhìn quá
H_love_L_2010
14-11-2010, 06:17 PM
chị viết truyện cũng hay dấy
mà chuyện này coá thật mà
nhưng em không hỉu tại seo chị cứ vẫn nhớ thới H làm gì cho mệt
wên đi chị hai của em ơi
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 06:21 PM
cái thằng này bữa nay kỳ cục
chị bít là sẽ wên nhưng không quên được làm sao đây
mà chiện của chị để chị lo
cưng lo cưa gái đi ở một mìn bùn lém
gooddythin_nd1996
15-11-2010, 03:58 AM
Fic hụt hẫng quá nhỉ ^^
Sao không để Linh và Hữu yêu nhau :)
Còn nhiều lỗi chính tả bạn nhé
15 tuổi đúng
hi.........hi............hi........
dzị còn du
96 @@
pecop_bun_nho_anh
18-11-2010, 06:06 PM
mìn đã bảo
sẽ coá một topic nữa nói về linh và hữu mà in tâm
dzị là du nhỏ tuổi hơn mìn òy
hi.....hi.....bị hớ
nhưng gọi bằng ban đi hén
gooddythin_nd1996
30-12-2010, 04:23 AM
mìn đã bảo
sẽ coá một topic nữa nói về linh và hữu mà in tâm
dzị là du nhỏ tuổi hơn mìn òy
hi.....hi.....bị hớ
nhưng gọi bằng ban đi hén
Viết ngôn ngữ bình thường đi bạn @@
Ơ sao lại gọi gooddy là du???
hoahongxanh762
30-12-2010, 04:29 AM
Hình như "du" là you thì phải...:sr:..đọc chap đầu hem hỉu...dịch mãi hem được..nên thôi hem đọc nữa, mà màu chữ chói quá cọp à :sr:
gooddythin_nd1996
30-12-2010, 08:00 AM
Hình như "du" là you thì phải.....
Ủa uây sao Hà thông minh vậy :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.