Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm ngốc xít thời phổ thông
tieu te thien
03-10-2010, 06:39 AM
CHỈ TẠI QUÁ GIỐNG NHAU
tác giả:tieu te thien
tình trạng:đã hoàn thành
thể loại:truyện ngắn teen
summarry:đôi khi giống nhau quá làm ta ngộ nhận ta yêu nhau. Nhưng...có thực sự vậy
ko?
............
Sáng hôm ấy,...
-Ê này-Đình rối rít gọi khi vừa thấy Vy tới
-Sao thế?-Vy lạnh lùng hỏi.
-Ơ thế gặp lại bạn bè sau 24 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như 24 thế kỷ ko thấy vui à?
-Vẽ chuyện.24 giờ nhỏ...nhỏ...nhỏ xíu như 24 con kiến vậy,làm gì mà vui.Đang buồn ngủ
muốn chết đây.
-Thì tôi nhớ bà nên hỏi vậy thôi.Ghét lắm à?
-Ông nhớ tôi à?Trời đất ơi,ông còn đóng kịch trước mặt tôi nữa.Ông thì nhớ gì
tôi.Đây,conan bộ mới đây,đọc đi.Gớm,bày đặt nhớ với nhung.Sốt ruột.
-Hìhì,Vy chỉ đc cái tâm lý thôi.Thanks bà nhiều nha
. . .Vậy là Đình cầm ngay quyển Conan Vy vừa đưa và "ngấu nghiến" đọc.Ở lớp tuy Đình
và Vy ngồi xa nhau nhưng lại chơi khá thân với nhau.2 Người này hay lắm,có chung rất
nhiều sở thích như:đọc truyện,làm thơ,vẽ tranh,...Rồi không những chung sở thích,họ còn
có chung kha khá nét tính cách. Ví dụ như:hay nói đùa,hay nghịch những trò tinh quái,ghét
cái cũ mà cũng chẳng thích cái mới,...Toàn những cái lạ đời,kỳ quái và hơi bị...hâm
hâm.Có nhiều khi 2 người chơi với nhau ăn ý quá khiến bạn gái Đình nổi xung lên,kéo bè
đảng xuống định tẩn cho Vy 1 trận nhưng ai dè bị Vy choảng lại mất mặt.Lần đó Vy cũng
bị Đình giận nhưng tình bạn đâu có dễ phai tàn như thế.Vài ngày sau 2 người lại cười nói
vui vẻ như ko có chuyện gì xảy ra.
...
Chơi với nhau chưa phải là lâu nhưng 8 tháng cũng đủ thời gian để 2 người hiểu nhau và
chơi thân với nhau.Chỉ 8 tháng thôi,đúng thế!chỉ 8 tháng vậy mà giữa Đình và Vy đã có biết
bao kỷ niệm vui buồn.Chỉ 8 tháng mà Vy đã rất thích Đình.Vy biết tình cảm của mình đặt
ko đúng chỗ nhưng biết sao đc.Vì thế Vy quyết định chôn chặt tình cảm của mình để giữ lại
những khoảnh khắc tình bạn đáng quí.
.....
Hôm ấy,cũng như mọi ngày...
-Vy này,tao thấy mày với thằng Đình chơi khá thân đấy.Hay là chúng mày "tí ta tí toét" gì
với nhau hả?-1 người bạn của Vy hỏi.
-Con ranh này,mày điên à?Người yêu nó nghe thấy nó lại làm ầm lên,chuyện lần trước ko
ngán à?
-Xí,để ý gì.tao chả sợ.
-Tùy mày,tao xin.Cho tao 2 chữ bình yên.
-Thế ko gì thật à?
-Ko!mày hơi bị khinh thường con gái mình đấy.Con gái là phải để con trai theo đuổi chứ.Tội
gì phải chạy theo chúng nó.Mất mặt chết.
-Eo ơi,kiêu thế-Đình ở đâu lăng xăng "chõ mũm vào"
-Kiêu gì?Sự thật mà Hòa nhỉ,vô duyên!xí!
-Ờ thì từ trước tới giờ có ai có tí duyên nào đâu mà vô.
-Đúng!ông ko bao giờ có duyên còn bọn này duyên vứt đi chẳng hết.
-Uôi,uôi quá kiêu luôn.Duyên đâu?
-Đó,đầy duyên.Này nhá,con gái bọn này có duyên trời phú nên con trai theo đuổi xếp thành
hàng dài.Chỉ cần chọn 1 anh thôi là bao nhiêu anh khác thất vọng nhảy sông tự vẫn hết.
-Này,bà mắc bệnh hoang tưởng à?Đâu?đâu?"đuôi" của bà đâu.Tinh vi,tưởng mình là Tây
Thi hay Dương Quí Phi.Thôi,tỉnh mộng đi!
-Ông tính chọc tụi này tức chết à?muốn ăn đòn ko?
-Hứ,ai sợ chứ?
-Nào,nào,khổ lắm cơ,lại chuẩn bị gây chiến đấy.Còn tính cãi nhau tới bao giờ?-Hoà nói
chen vào cắt đứt dây hỏa đang bén lửa trong đầu 2 đứa bạn.
-Tại hắn gây sự trước chứ bộ
-Hay là từ mai,Đình!ông chuyển xuống chỗ Vy ngồi đi cãi nhau cho tiện. Đỡ inh tai nhức óc
bàn dân thiên hạ ngồi giữa.Nóng nảy,xấu tính.
-ờ hớ,ý kiến hay.Vy mai tôi sẽ nhờ chị giáo thân yêu cho tôi chuyển xuống chỗ bà.
-Thử xem,cứ xuống đi.Ông mà đặt chân vào "lãnh địa" của tôi,tôi sẽ cho ông biến
thành "cá mắm dằm tương"luôn.
-Độc ác!
-Tôi là thế đấy.Thích gì đây?
-Được rồi"vỏ quýt dày có móng tay nhọn" tôi sẽ cho bà biết tay
-Ông tuổi gì?"Móng tay nhọn thì có cái bấm móng tay".Ông sẽ nằm gọn trong tay tôi như
Tôn Ngộ Không nằm gọn trong tay Phật Tổ Như Lai.Nếu ông dám chống cự,tôi sẽ bóp nát
ông giống như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.Đến lúc có sao thì đừng trách tôi tha cho
-Ác nhân!Dù sao tôi cũng xuống.Để xem bà làm đc gì tôi.
-Cứ thử xem sẽ rõ.
-Chắc chắn rồi.
Đó,cứ suốt ngày cãi nhau thế đó,vậy mà vẫn thân nhau mới hay.
.....
Hôm sau,Đình chuyển xuống chỗ Vy ngồi thật.Thế nào chỗ này cũng có đại chiến cho
xem.
kochan
03-10-2010, 07:08 AM
Tiếp đi bạn mà cách dòng ra nhớ, nhìn đau mắt quá :D
.:oo0wjndy0oo:.
03-10-2010, 07:16 AM
mở đầu được
nhưng hok biết phần sau thế nào
bạn viết tiếp đi nha
tieu te thien
03-10-2010, 07:50 AM
-Ơ thế xuống thật à?
-Còn phải hỏi,thách thì phải xuống chứ.
-Đáng mặt anh hùng lắm.Nhưng rồi ông sẽ phảh hối hận.
-Bà dọa tôi hả?Còn lâu nhá,Tôi sẽ cho bà biết tay
-Ờ thế hả,thế tay đâu? Cho coi thử xem nào!
-Nè xem đi,tay của 1 vĩ nhân
-Trông cứ như gióng mía ấy nhỉ.
-Tay bà thì đẹp chắc.
-Còn phải nói,khỏi ngợi đi.
Cuộc đấu khẩu vẫn diễn ra nảy lửa.Thần dân trong lớp đã quá quen với việc này rồi nên
chẳng ai thèm quan tâm.Mà có quan tâm cũng bị hất ra ngoài,dại gì.Cãi nhau là thế nhưng
Đình và Vy lại khá ăn ý trong việc học. 2 cô cậu mỗi người rành 1 mảng,bổ sung kiến thức
cho nhau nên việc học tập của 2 người chẳng gặp trở ngại gì.Cùng tiến đều trong lớp.
.....
-Nè lúc nãy 2 đứa chúng mày nói chuyện gì mà rôm rả thế? "tỉnh tò" à?
-Vớ vẩn.Mày lướt đi,còn lèo nhèo nữa tao cho xơi đòn đấy
-Thấy gớm à.Bày đặt chối hoài
Dũng lững thững bước đi,miệng còn lầm bầm mấy câu tức tối.Tự dưng thằng cha này lại
thừa hơi nhắc đến chuyện vớ vẩn. Thật là ngu ngốc.
.....
-Hey! Làm sao mặt mày xấu xí thế? Bị bồ đá à?
-Can gì đến bà? Xí đồ con gái lắm chuyện.
-Gì vậy? Ông bị mát dây hay sao mà nói năng cục cằn thô lỗ thế?Cứ như tôi ăn nói dịu
dàng dễ nghe thì ai mà chả...
-Đáng ghét. Bà nói gì mà nhiều thế.ko thích thì đi ra chỗ khác chơi.
-Ủa.ông bị sao thật à?tôi nói đùa thôi mà
-Tôi nói bà ko nghe à? Điếc hay sao? Để tôi yên
-Ông k sao thật đấy chứ? Ông trông tệ lắm! Có cần tôi giúp gì ko?
-MÀY BIẾN ĐI!-Đình quát ầm lên làm Vy giật thót tim.-mày bị điên à,đi đi cho khuất mắt
tao.tao k cần đứa nào thương hại
-Đình thật quá đáng-Nói rồi Vy chạy vụt đi.
.....
Chưa bao giờ Đình và Vy cãi nhau như thế.Càng k bao giờ xưng tao-mày.Vậy mà giờ đây
chỉ vì 1 vài câu nói 2 người cãi nhau thật.1 kẻ vẫn ngồi đó trầm tư,một kẻ đau lòng vì bị
xúc phạm đã chạy như bay đến...nhà vệ sinh và khóc như mưa ở đó.
.....
"Tại sao cậu ấy lại đối xử với mình như thế.Mình đã làm sai chuyện gì sao?Mình chỉ muốn
quan tâm cậu ấy thôi mà.Chưa bao giờ cậu ấy to tiếng và cục cằn như vậy với mình
cả.Chắc cậu ấy có chuyện gì thật rồi"
"Tại sao k cho mình biết chuyện gì đang xảy ra vậy Đình?Chúng ta là bạn mà!Cậu có biết
rằng nhìn thấy cậu như vậy mình đau lòng lắm ko?Tại sao?tại sao chứ? Tại sao cứ có
chuyện gì cậu lại khép mình chịu đựng 1 mình. Cậu làm thế có biết mình buồn thế nào ko?
Bên cạnh Đình còn có mình cơ mà.Mình...mình thật hối hận khi ko thú thật lòng mình với
Đình.Mình đau khổ lắm.Giá như chúng mình đừng quen nhau thì hay biết mấy,giá mà
chúng mình đừng giống nhau đến thế thì mình đã ko hi vọng thật nhiều dù mình biết có thể
mình sẽ chết đi trong thất vọng.Nhưng mình ko hối hận Đình ạ.Sẽ có ngày mình cho Đình
biết.Đừng buồn nữa Đình ơi.Mình chạy đi ko phải mình giận Đình mà mình giận chính mình
k thể làm gì hơn là lại làm Đình tức giận.Mình k muốn thấy Đình buồn đâu"
.....Ngồi dựa đầu vào tường,Vy khóc thật nhiều,đôi mắt chớp liên hồi ép trận mưa nước
mắt trào ra.Trái tim Vy đang rung lên. Vy còn khóc lâu lắm
..........
"Mình vừa làm gì vậy?Mình vừa to tiếng với Vy sao?Trời ơi,cô bạn thân của mìmh nổi giận
rồi. Hình như mình thấy Cô ấy chạy đi,hình như mình thấy cô ấy khóc.Xin lỗi nhé Vy,mình
thật sự ko cố ý.Chuyện bị Uyên phản bội và chia tay với cô ấy làm mình rối trí quá.Mình ko
làm chủ được hành động của mình.Xin lỗi nha!Mình sẽ tới xin lỗi Vy sau.Mong rằng Vy
đừng giận mình quá lâu"
...Đình ngồi tựa vào bàn,mắt lơ đãng nhìn theo từng chiếc lá đang rơi trong nắng. Giai điệu
ca khúc Lỗi lầm cây lá và gió đang văng vẳng đâu đây.
.....
tieu te thien
03-10-2010, 07:55 AM
Thật xin lỗi quá đi mất nhưng mình cách hoài má nó cứ nhảy tùm lum à.HJHJ.tại mình dùng dthoại nên post nhiều sai sót.mình sẽ cố tìm cách sửa.mà pạn nào pjt chỉ mình với.thanks.muah!
tieu te thien
03-10-2010, 09:27 AM
... Sáng hôm sau,...
-Vy này cho Đình xin lỗi đi
-Ko biết,có lỗi gì đâu mà xin-miệng nói 1 đằng,lòng nghĩ 1 nẻo
-Thôi mà,cho tôi xin lỗi đi mà.Vy ơi,Vy xinh,Vy hiền,Vy tha lỗi cho tớ đi mà,hôm qua tớ có
chuyện nên hơi nóng.Nay nguội rồi,nguội rồi!
-Ko quan tâm! Nay tôi đang nóng đây.Tôi không thích làm người lắm chuyện,nói nhiều
nữa.-nax tên này có vẻ bình thường rồi,giả vờ dỗi cho biết tay.
-Sao dỗi lâu thế?thôi tôi xin,tôi bít lỗi rồi mà!Đừng giận nữa,đừng giận nữa mà!
-Chịu,ko biết.-con trai lúc này trông ngộ nghĩng cực kỳ.
-Tôi xin lỗi rồi mà. Gì mà làm cao thế.
-Ơ hay tôi có bắt cậu làm thế đâu mà kêu ca.Ko thích thì thôi,1 lời nói xin lỗi ko làm nên tất
cả.
-Nhưng tôi...
-Im,tôi chưa nói hết.Nếu cảm thấy ko chịu đc thì bỏ đi.Tôi cũng mệt lắm rồi.Cậu ko cần xin
lỗi gì hết á.Từ giờ cứ làm gì cậu thích,tôi ko xía vào nữa.
-Vy,xin lỗi!-Lần này Đình chỉ nói vậy rồi đi.
.
.
....CHIẾN TRANH LẠNH....
... Hôm ấy là sinh nhật Vy...
-Vy,chúc mừng sinh nhất.vui vẻ,hạnh phúc...-Hiếu là người đầu tiên chúc mừng Vy
-Hello tuổi mới,thành công mới,quà mới đây-tiếng Hà béo lanh lảnh
Bạn bè trong lớp hết thảy đều chúc mừng Vy
. Tên Đình vẫn hồn nhiên+ngồi yên
Tan trường,Vy vội vã đạp xe về nhà phụ mẹ làm 1 bữa cơm đặc biệt nho nhỏ.Đang tung
tăng đạp,chợt có thằng liều mạng nào đó đâm xe ra chắn đầu xe Vy.May mà tuần trước
mới thay cái phanh xịn,ko có giờ đã đo đường rồi.Đang định ngẩng lên cho cái thằng chán
sống kia 1 trận thì Vy lại chun mũi lại
-hềhề,xin lỗi nhé.
-(trời ạ là Đình)-Có chuyện gì?
-Đi ăn kem đi-chẳng để Vy nói thêm gì,Đình quẳng xe của mình cho Dũng,rồi leo tót lên xe
Vy,tranh chỗ đạp 1 mạch lên quán kem.
Tới nơi,
-Cậu làm trò quái gì vậy?
-Hìhì là xin lỗi.vào ăn đi-Đình nhanh chóng kéo Vy vào bàn- Cho cháu 2 ly kem Dâu cô nhá
-Tôi đi về-Vy đứng dậy.
-Thôi đi,vẽ chuyện.Nay sinh nhật bà mà,tôi mời,lần sau ko có đâu.-Đình chề môi ra 1 cách
trẻ con khiến Vy bật cười.Cậu kéo Vy ngồi xuống.
-Sao?cậu muốn gì?
-Đã bảo đãi ăn kem chuộc lỗi còn gì.ăn đi
.....
Ăn xong,Đình đưa Vy về nhà.
-Cho tôi xin lỗi vụ hôm trước nha.Tại...tại tôi và Uyên vừa chia tay nên hơi cáu
-ông vẫn thích Uyên thế cơ à? Sao bảo k hợp với nhỏ ấy,muốn chia tay lâu rồi mà?
-Ừ.K Thích nữa,nhưng tôi chưa kịp chia tay vì sợ cô ta shock.ai ngờ chính tôi lại bị cô ta
cắm sừng từ bao giờ k biết. Thất vọng và thấy mình ngu ngốc nên mới cáu thế.Đừng giận
tôi nữa nha.
-đc rồi,dc rồi,tôi biết rồi,k giận nữa là đc chứ gì.Mệt quá!
...
Vòng xe cứ thế lăn chầm chậm đều đều trên con đường nhuộm vàng màu nắng hạ.Lá cây
lác đác rụng khi gió vô tình bất chợt lướt qua...
-Đình này,tôi hỏi 1 chuyện,đc ko?nghiêm túc đấy!
-Uh,Vy nói đi.
-Tôi có chuyện này muốn nói với Đình từ lâu,nhưng ngại.Đình có thấy chúng mình rất
giống nhau ko?
-Ừ.quá giống ấy chứ,thế mình mới chơi thân đc với nhau như thế này chứ.
-Nhưng liệu có thể thân hơn chút nữa ko? Hơn tình bạn 1 chút.
-Ý Vy là sao?
-Như...như là Đình và...và Uyên trước đây ấy!
-Vy muốn thế thật à? Làm bạn ko tốt sao?
-Ko phải,Vy chỉ muốn nghe câu trả lời thôi.Thế nào Vy cũng chấp nhận.
-Ừm,Vy này,Đình ko muốn làm Vy buồn,cũng ko muốn nói dối Vy,nhưng mình ko thể làm
khác đc.Đình biết chúng mình chơi rất thân với nhau nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức bạn
bè thôi.Còn mình giống nhau về nhiều thứ lại chính là vấn đề.Chúng ta quá giống nhau đến
mức quá hiểu nhau,vì thế chúng ta càng ko thể yêu nhau.Mong Vy hiểu cho Đình.Chúng ta
vẫn sẽ là bạn tốt nhé,Đình cần 1 người bạn như Vy.
-đc rồi,cảm ơn Đình đã nói thật.Vy sẽ quên thứ tình cảm đó nhanh thôi.Đình cũng quên
những gì Vy vừa nói nhé.Chúng ta vẫn là bạn.
-ƯH.CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN TỐT-cả 2 cùng hét to
-Tới Vy ăn cơm luôn nhé!
-uh.quá tuyệt.
......
Ngoài đường gió vẫn thổi cuốn theo lá cây và cát bụi,2 người bạn vẫn vui vẻ đi bên
nhau.Có lẽ họ đã chọn đúng đường.Giờ đây họ đang đi trên con đường chung của họ.Rồi
sau này mỗi người sẽ tìm được 1 ngả đường riêng cho chính mình,đó là cả cuộc đời họ sẽ
phải trải qua.Thời gian sẽ trôi đi,nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng tin chắc rằng tình bạn của 2
người vẫn chẳng hề đổi thay.Trong sáng,đẹp đẽ và trường tồn mãi mãi.
.......
Giống nhau hay khác nhau ko quan trọng.Giống không hẳn là tốt,khác cũng k hẳn là
xấu.Quan trọng là chúng ta cần biết yêu thương,trân trọng những gì đang có.Cố gắng bổ
sung những thiếu sót cho những người mình yêu quí.Tự nhiên mọi chuyện quanh ta sẽ trở
nên tốt đẹp.
-the end-
tieu te thien
03-10-2010, 09:33 AM
Khekhe.Chỉ tại quá giống nhau tới đây là hết.mình còn kha khá kiểu truyện thế này.ai ủng hộ mình post típ cho mình xin 1 tay,1 chân giơ lên nhé.Muah!
tieu te thien
03-10-2010, 09:37 AM
Khekhe,Chỉ tại quá giống nhau tới đây là hết.mình còn kha khá kiểu truyện như thế này nữa,ai ủng hộ mình post típ thì cho xin 1 tay với 1 chân giơ lên nhé.Muah!
gooddythin_nd1996
04-10-2010, 02:13 AM
Ngắn thế, như kiểu 1 one-shot ấy :D
Lần sau viết fic hạn chế viết tắt nhé tg :D
tieu te thien
04-10-2010, 03:12 AM
Ờ ờ ờ.sorry,tớ sẽ chú ý hơn.Đây chính là tuyển tập truyện ngắn của tớ đấy.ủng hộ nha.hjhj.muah!
gooddythin_nd1996
04-10-2010, 03:13 AM
Ờ ờ ờ.sorry,tớ sẽ chú ý hơn.Đây chính là tuyển tập truyện ngắn của tớ đấy.ủng hộ nha.hjhj.muah!
==> Yên tâm đi, tớ luôn ủng hộ bạn :D
Vì-tớ-là-1-thành-viên-trong-hội-đau-mắt-mà :so_funny:
tieu te thien
04-10-2010, 06:43 AM
KHÔNG HIỂU TẠI SAO ĐÁNG YÊU THẾ?!?!
Tác giả:Tieu te thien
Tình trạng:Đã hoàn thành.
Thể loại:tình cảm teen
Lời mở đầu:có đôi khi ko hiểu tại sao ta có thể yêu nhanh đến thế,chỉ thấy rằng ta yêu
nhau rất trong sáng.tình yêu con nít không biết đúng không chỉ thấy rằng nó thật đặc
biệt,kỳ lạ và đáng yêu...
.....................
...Hương đang ngồi hí hoáy chép chép,Ghi ghi mấy bài toán hồi sáng thầy chữa thì..'RẦM'-1
bàn tay nằm gọn gàng trên quyển vở của Hương.Tức lắm,nàng ta từ từ ngẩng mặt lên,nhìn
từ dưới lên trên không sót 1 chỗ nào của cái kẻ vừa gây chấn động.
-OÁi,bà nhìn cái gì mà khiếp thế,định ăn thịt tôi à?-tên kia lên tiếng.
-Kỳ!ông làm cái gì thế hả?Muốn thịt à?
-ủa vậy thịt thiệt đó à? Ui,ui,sợ quá!
-Muốn gì?
-Hìhì,muốn cho bà cái này nè-Kỳ vừa nói vừa chìa ra 1 gói ô mai gừng to đùng,trông ngon
tuyệt.
-Ô mai hả?...à mà không! Ông làm thế là có ý gì?
-Hương này,giúp tôi 1 chuyện nha.Một chuyện cực kỳ quan trọng với tôi.Tôi muốn thỉnh
giáo bà đây.
-Chuyện gì?
-Đây,bà ăn đi đã rồi tôi sẽ từ từ thỉnh giáo.
-Ông được đấy,chuyện gì thì nói đi.Truyện tình củm à?
-Trúng phoóc,thiên tài,tiên đoán.
-Thế nói chi tiết xem nào?
-Ừa,là thế này:tôi đang thích 1 cô bé.
-Trời!chuyện lạ rồi!Kỳ ơi,làm ơn đi,chuyện động trời ấy sao không báo trước nay tôi quên
mang áo mưa rồi.
-Vớ vẩn,người ta đang nói nghiêm túc đấy.
-E...hèm!ok,nghiêm túc nói đi.
-Tôi đang thích 1 cô bé,nhưng không biết cô ấy có thích tôi không,bà có cách nào giúp tôi
không?
-Thì phải nói rõ tên tuổi mới tính được chứ.
-Ừ,cô ấy bà cũng biết đấy,bằng tuổi mình mà,tên là...
...Đang định nói thì 1 hồi trống vang lên báo hiệu hết giờ giải lao...
-Thôi,tôi sẽ nói với bà sau.Nhất định phải giúp tôi đấy nhé!
-OK!
...Quả thật lúc này Hương không biết làm thế nào."Chàng hoàng tử đẹp trai của lớp mình
và cũng là người trong mộng của mình lại nhờ mình tán gái hộ.Ông trời hỡi sao bất công
quá!Khéo đùg giỡn lòng người!Đau lòng quá đi!".Chết thật,cả tiết học Hương chẳng tiếp thu
được chữ nào,chỉ biết ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ xem cô nàn nào đã may mắn lọt được vào
mắt xanh của Kỳ-tên đại kiêu của xứ sở 10A5.
..."Có thể là Hoa chăng?Cậu ấy ngồi cạnh Kỳ,lửa gần rơm lâu ngày biết đâu sẽ có cái gì mờ
mờ ám ám.Nhưng chắc chẳng phải,Hoa trầm lặng,ít nói,không phải tuýp người của Kỳ
được.Hay là Hà,cũng không phải,nàng này lại nói nhiều quá,cứ như con vẹt suốt ngày ai
mà chịu nổi.Thôi đúng rồi,đảm bảo là Mai lớp trưởng rồi,không trật đi đâu tẹo nào,nàng
này vừa xinh lại vừa học giỏi,chắc chắn là Kỳ để ý rồi,Không sai được!
-Này,làm cái gì mà thần mặt ra thế.-Kỳ đập 1 nhát rõ đau vào vai Hương.
-Ủa,gì...gì thế,đã ra chơi rồi à?
-Ừa!
-Thế thì kể chuyện của ông tiếp đi,sốt cả ruột.Là ai? Khai mau!
-Là...là người không ở lớp mình đâu.
-Uả,vậy lớp nào?
-Lớp A6,là Chi,cùng chơi với bà ấy thây.
-Chi hả?-Hương tròn xoe mắt,há hốc mồm ngạc nhiên
-Ngậm miệng lại!Trông ghê quá đi!
-hức,thật ngạc nhiên.
-Sắp đến sinh nhật nhật cô ấy rồi,bà biết cô ấy thích gì không?
-Điều tra tiểu sử nhanh dã man nhỉ.
-Lan man,bà có tư vấn nhanh lên không,hết giờ bây giờ.
-Thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều về nó cả.Quen sơ sơ thôi,Chắc nó cũng thích mấy đồ con
gái thích ấy.
-Đồ ấy là đồ gì?
-Thì hoa,gấu,kẹo...mút gì gì đó.Mà sau sinh nhật Chi 2 hôm là sinh nhật tôi đấy.Mua quà
luôn nhá
-Chả thừa tiền.
-Hức,đồ keo kiệt.
-Thế bà không biết thật à?
-Không
-Thế như bà thì bà thích gì?
-Bánh gato,tôi chỉ thích món ấy thôi.Đổi ý rồi à?
-Còn lâu,tỉng mộng đi,vào học rồi kìa.
Kỳ đưa tay gõ vào đầu Hương 1 cái.Hắn cậy cao hơn Hương 1 cái đầu nên rất hay làm
động tác đó.Ngạo mạn nhưng rất...hút hồn người.
.......
Kỳ kiêu yêu thật rồi.Nhỏ Chi vậy mà may ghê.Bao nhiêu lâu nay Hương luôn nuôi hy vọng
sẽ có 1 ngày Kỳ hiểu được lòng mình.Nhưng thật không may,tình yêu đã đến với Kỳ trước
khi Kỳ hiểu được tình cảm của Hương.Chuyện này làm Hương rất đau lòng.Kỳ đã và đang
đối xử rất tốt với Hương,Hương đã nghĩ đến tương lai có cái gì đó cao hơn,xa hơn tình bạn
với Kỳ.Nhưng rồi...từ giờ cô đã biết chắc rằng chuyện đó không thể xảy ra.Trời ơi,vỡ mộng!
...
tieu te thien
04-10-2010, 06:51 PM
.....Mấy ngày trôi qua.....
...Hôm nay là sinh nhật Chi,Hương đã thấy Kỳ dũng cả tặng cho Chi 1 món quà siêu dễ
thương.
-Mình thất bại thật rồi!-Hương lẩm bẩm.
-Này!
-ƠI!giật mình,làm gì mà hét to thế.
-Hì,trông bà cứ ngố ngố,đần đần tính hù bá tí ấy mà.
-Ông bị thần kinh à? Lắm chuyện.
-Hèhè,thanks bà nhiều nha.
-Chuyện gì?
-Thì vụ tư vấn quà tặng đấy.hìhì,Chi vui lém.
-Vậy à?Thế có định hậu tạ không?
-Không.Có quà ra mắt hồi đầu rồi còn gì,sao mà tham thế.
-Hứ!đồ keo kiệt!
........
Hai hôm sau...
-Nay sinh nhật mình mà chẳng thấy ma nào hỏi han gì.Chán muốn phát khùng lên luôn.
...-Happy birth day!Hương-Lũ bạn thân nhảy ra từ sau cánh cửa lớp hét ầm lên.
-Ừa,thankyou hen!( Cười toe)...thế mà lúc nãy cứ nghĩ xấu cho bạn bè. !
...Vui là vui thế nhưng Hương vẫn nghĩ đến Kỳ.Trời ơi,dù là bạn bè đi chăng nữa,cậu ta
cũng phải quan tâm 1 xíu chứ,ngày thường đã đành,nay là sinh nhật Hương vậy mà cô
không những không nhận được quà từ Kỳ thậm chí còn chẳng thấy mặt cậu ta đâu.Thật
đáng ghét! Hay là trốn học vì sợ bà chằn này xách tai đây.Gớm,con trai gì mà nhát phát
ghê!
...
tieu te thien
05-10-2010, 04:35 AM
...1 hồi trống tan học vang lên 1 cách đáng yêu không tả.
.
...Alo,Hương à?Tan học chưa con?
-Còn vừa ra thôi,có chuyện gì vậy mẹ?
-Ừ,thế thì về ngay nhé,có việc gấp.
-Nhưng...alô,alô...
.
Nay là ngày gì không biết,toàn chuyện đâu đâu,..mà hay là nhà mình có chuyện gì rồi,chết
thật..haii..zz! Hủy buổi liên hoan hôm nay vậy!Buồn!
Hương vội vã đạp xe về nhà,vì nhà Hương cách trường không xa nên 10 phút sau,Hương đã
có mặt ở nhà.
...
"ủa thật ra là có chuyện gì,sao trong nhà tối om,cửa lại mở toang hoang ra thế này?-Mẹ
ơi,bố ơi,Bibi,Mọi người có nhà không?"
...Chẳng có gì đáp trả tiếng gọi của Hương.Vây quanh Hương là bóng tối đen đặc,mọi ngày
nhà Hương đâu có tối om như thế này.Ko lẽ đã có chuyện gì thật.Cảm giác lo sợ bất an
bao trùm tâm trí Hương.Vẫn chỉ có bóng tối,đen mù mịt.Hương bắt đầu lần mò tìm công
tắc điện.Hic,bật hoài mà không được à! Chết mất thôi.Hương vừa tức tối vừa lo sợ đưa tay
lên gãi tung lù xù đầu lên(đó là cái thói quen xấu xí nhất của nó từ trước tới nay,sửa hoài
mà không được).
...Hừm!không thể nào mà chịu được,Hương hét 1 tiếng cuối cùng trong vô vọng.Bỗng nhiên
nó nghe thấy tiếng ai đang hục hặc cười.Hớ!Hay là ma?Oái,thế thì chết,toan chạy ra
ngoài,vừa chạy được vài bước thì Cửa ngoài đóng sập lại,"TRỜI!lần này mình tiêu đời trong
chính nhà mình sao?"Hình ảnh rùng rợn trong lúc nó đọc truyện ma giờ đây mới bắt đầu
hiện về nhát Hương.Ôi giá mà ngày đó Hương không bị Kì dụ dỗ đọc thì giờ đ
âu phải sợ đến mức này.hic...Hương bắt đầu khóc.Chợt...trong góc nhà có 1 ánh lửa lóe
lên."Ôi,ma"-Hương hốt hoảng la lớn.Nó sợ tới phát khùng lên được.Nhưng rồi...1,2,3 ánh
lửa nữa lóe lên...BÙM! Điện bật sáng cả căn nhà.Hương choáng toàn tập.
-Thế này là thế nào?-Hương hỏi gần như hét lên.
Bố mẹ Hương đang bưng khệ nệ cái bánh gato to chềnh ềnh ra đặt lên mặt bàn phủ kín
bóng bay và dây trang kim.
-Chúc mừng sinh nhật con gái yêu-2 người vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy Hương.
...BÙM! Pháo giấy bắn lên tung tóe,rơi lên đầy đầu Hương.Từ bóng tối 1 chàng hoàng tử
chui ra từ nhà bếp,mặt lem luốc toàn bột hét ầm lên:HAPPY BIRTH DAY ! HAPPY BIRTH
DAY!
...Xúc động 1 giây Hương nhận ra chàng hoàng tử đó là KỲ! Nó thoáng liếc mắt sang trái
-TRỜI ƠI!-Hương hét ầm lên khi thấy bộ dạng mình trong gương-Mặt mũi lem luốc,đầu xù
quấn chằng chịt dây trông không khác gì cái...tổ chim cú! Hjx
-Bố mẹ làm gì kỳ vậy?-nó chỉ biết hét lên như vậy rồi chạy biến lên phòng.Trời ơi,1 tình
huống chuối không thể tả.Hương phải chạy ngay không có thì quê chết mất.Đi lên phòng
để chỉn chu nhan sắc...
...
-Hương ơi,xuống mau đi,làm gì mà lâu thế con?Kỳ nó đợi lâu lắm rồi đấy.
-Con không xuống đâu-Hương nói vọng xuống
-Không xuống mẹ cho thằng Kỳ lên lôi xuống đấy-Mẹ Hương nạt.
-Được rồi,con xuống.
...
... 1 lát sau Hương xuất hiện với bộ váy xanh lung linh.Kỳ lần này choáng toàn tập.Ngất
ngây con gà tây.
...
-Thôi,ngồi xuống đi,trông bà nay lạ quá đi.Xấu tệ!
-Hứ,đồ đáng ghét.-Hương nguýt kỳ 1 cái rồi ngồi vào bàn.
-Nay Kỳ phụ bố mẹ làm bánh đấy.Cứ lườm nguýt nó đi.
-Mẹ buồn cười thật.Sao cứ bênh cậu ấy chằm chằm vậy?
-Còn sao nữa.Bố mẹ nhận nó làm con rể rồi!
-Bố mẹ này!thôi mọi người nhập tiệc thôi.
-Thổi nến đi Hương.
...
...Hương thổi nến và bữa tiệc bắt đầu.Ăn uống tưng bừng!
....Kỳ Ngồi chơi 1 lúc rồi ra về.Hương rất vui!
...
-Này,bạn trai hả con gái?
-Không phải,mẹ đừng nghĩ linh tinh,chúng con bạn bè trong sáng mà.
-Uh,không trong sáng mà được à?Nhưng không có gì mà thằng đó lại nhiệt tình thế à?
E...hèm,nếu ko ảnh hưởng tới việc học,ko đi quá đà thì bố mẹ cũng ko cấm.
- ko đâu mà-Hương chạy tót lên phòng.
...Trên bàn ở phòng Hương có 1 món quà nhỏ xíu.Có lẽ lần trước lên vì mải lo trang điểm
Hương ko thấy.Mở hộp quà ra...là của Kỳ: 1 chiếc lắc tay nhỏ+1 tấm giấy có vài chữ:
"Chào,hjhj.Kỳ đây,có cái này Kỳ ngại quá không biết nói với Hương thế nào nên đành nhắn
lại.Mình đã từ lâu rất thích Hương,chắc Hương ko biết nhỉ.Lúc đầu Kỳ ko dũng cảm để nói
ra,nhưng sau đó Chi đã gjúp Kỳ nói thật lòng mình(Chj là chị con bạn bé My nhà mình),xjn
lỗi đã nói dối Hương.Nếu Hương ko chê,hãy đeo chiếc vòng tay bên cạnh,chúng ta sẽ bắt
đầu 1 cái gì đó.Còn Hương ko muốn thì...chúng ta vẫn là bạn.hj.chúc Hương sinh nhật vui
vẻ."
...Lúc đầu Hương ko tin nổi những gì đã đọc,nhưng rồi cô cũng mỉm cười đeo chiếc lắc
vào,đi ngủ và mơ những giấc mơ đẹp.
....hôm sau trời nắng quá đẹp!
-The end-
kochan
05-10-2010, 06:16 AM
Muốn oánh t/g quá X-(
Cái truyện "Chỉ tại giống nhau quá" ý, đang mở đầu như thế, xuyên tạc linh tinh lung tung bao nhiêu cuối cùng ... HẾT !!!
Nhưng truyện cũng hay ế :">
tieu te thien
05-10-2010, 08:34 AM
Ừa,chẳng bít làm sao mình thích kết thúc như thế.Mấy đứa bạn mình đọc bản trên giấy của mình nó cũng phát biểu 1 câu xanh rờn:bị dở à,sao ko cho cnó yêu nhau.hjhj.nhưng thế thì...có hậu quá nhỉ...muah!
tieu te thien
06-10-2010, 06:50 AM
Cái này còn nhìu nhìu truyện ngắn nữa nha.Pạn nào yêu thích truyện ngắn thì bớt chút thời gian nghía qua,cho mình ít ý kiến nha.muah!
tieu te thien
09-10-2010, 12:26 AM
LỜI TỎ TÌNH KỲ DIỆU
Tác giả:Tieu te thien
Thể loại:Tình cảm teen
Tình trạng:Đã hoàn thành
Lời mở đầu:Tình yêu tuổi của mình thật trong sáng.1 cô bé lọ lem cũng có thể làm động
lòng 1 chàng hoàng tử hào hoa!
..........
Ngày nảy ngày nay có 1 chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai sống trong 1 tòa biệt thự to khự
nự ở thành phố Hà Nội.Bố chàng làm việc ở Ủy ban thành phố,mẹ chàng là 1 nữ doanh
nhân thành đạt.Trong nhà ,chàng là hoàng tử " độc đinh " nên mọi người chiều chuộng
chàng hết mức đâm ra bản tính chàng có phần hơi kiêu,hơi ngông,muốn gì là làm cho
bằng được...Cũng trong ngày nảy ngày nay có 1 nàng " hơi hơi lọ lem" được sinh ra trên 1
nông trại nhỏ toàn dê với gà.Như bao nàng lọ lem trong truyện cổ tích ngày xửa ngày
xưa,nàng lọ lem ngày nảy ngày nay tuy có cuộc sống vất vả nhưng lúc nào nàng cũng vui
vẻ,tươi cười,vô tư,tinh nghịch...Và rồi như có phép màu kỳ diệu,chàng và nàng-2 con người
ở 2 thế giới khác nhau đã gặp nhau và tạo nên bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.
tieu te thien
09-10-2010, 01:31 AM
.....
-Linh này! Tối nay mày đi chơi với tao nhé?
-Chơi gì? Ở đâu?
-Đi dự tiệc.
-Dự tiệc?-Linh há hốc mồm ngạc nhiên-Thôi,mày điên à?Từ trước tới giờ tao chỉ biết trồng
ra nuôi gà thôi,biết gì tiệc với tùng.Mày lôi tao đến đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.Xí
hổ chết.
-Tao chả cần biết lý do lý trấu gì hết.Kệ mày.Tối nay là sinh nhật người yêu tao.Mày không
đi tao từ mặt mày luôn,khỏi bạn bè gì nữa.
-Nhưng...
-Nhưng nhị gì nữa.Cứ quyết định vậy đi.Tối tao tới đón.
-Ơ này con ranh...chạy mất tiêu rồi.Hix,mặc gì bây giờ?Tự dưng bắt người ta đi tiệc với
tùng.Mệt chết!...Thôi,chẹp...chẹp...cứ mặc áo phông với quần bò vậy!(choáng toàn tập)
...6h tối...
Chiếc xe Mẹk-xè-đẹc phanh tóe lửa trước sân nhà Linh.
-Mày chuẩn bị xong chưa ? Ra đây xem nào.
-Đây rồi đây
-(Xỉu! ).Mày bị dở à? Sao mặc thế này?
-Ai biết,mà thế này là thế nào?
-Oh my God ! Ai đời đi dự tiệc lại mặc quần Jean áo phông bao giờ.Biết ngay
mà.Này,đây,mặc tạm cái này vào-Trang ném cho con bạn dở người của mình cái váy xanh
dương đang cầm trên tay.
-Cái gì đây? Trông như mớ dẻ lau ấy.
-Mày có nín ngay rồi thay nó vào nhanh lên không! Muộn bây giờ-Trang giơ tay lên nạt.
-Biết rồi,lắm chuyện.
...
-Khà khà! Trông mày được đấy chứ.
-Chuyện Linh kute mà lại
-Chả phải,nhờ cái váy của tao thôi...tưởng bở.
-Xí,đồ bạn đểu.
-Thôi,lên xe đi mau lên,còn đứng đấy mà phụng phịu nữa à?
...7h tối.Vận chiếc Mẹk-Xè-đẹc ấy nhả phanh nhẹ nhàng đỗ bên cạnh 1 chiếc Ford trong
gara xe của 1 tòa biệt thự to sú sụ.
-Tới rồi đấy,xuống thôi mày.
-Chà chà,đẹp nhỉ
-Chuyện,biệt thự mà.
-Không biết đến bao giờ mình mới được ở trong ngôi nhà to như thế này nhỉ!
-Yên tâm,thế nào cũng có 1 chàng hoàng tử đến rước mày đi cho bố mẹ mày rảnh nợ.Yên
tâm,yên tâm.Nhà to thế này đã ăn nhằm gì
-Mày...
-Ơ Trang,tới rồi sao không vào đi em.Cả Linh nữa,vào mau đi.
-Kìa đi thôi.hứ!-Trang lăng xăng dắt tay Linh chạy theo người yêu.
-Hải,còn làm gì thế??Ủa ai đây? Bé Trang hả?...chà chà càng ngày càng xinh.Hải,nhất ông
rồi đấy...ừm...còn bé nào đây nhỉ?
-Để tôi giới thiệu...đây là Linh,bạn của Trang.Còn anh này là Phong bạn anh,2 người làm
quen đi.
-Ừ,Chào em.Rất vui được nói chuyện với em.-Phong nghiêng người lịch sự.
-Vâng,em cũng thế.
-Này liệu đấy,anh Phong là tay sát gái chuyên nghiệp đấy-Trang ghé tai thì thầm với
Linh.Rồi đột nhiên Trang lại quay sang Phong nói to:Anh trông dùm em con nhỏ này
nhá.Trông nó thế này thôi nhưng ngố lắm đấy ạ!
-Ừ.
-Thôi không cần đâu-đỏ mặt-Mọi người cứ vui vẻ đi...em đi ra kia 1 lát.
-Em muốn đi đâu,để anh đưa em đi.
-Dạ thôi ạ,
-Không có gì phải ngại đâu.Em muốn đi đâu?
-Em...em muốn tìm nhà vệ sinh-Bất giác cả 2 cùng đỏ mặt-Không không...ý em là...em
muốn...muốn trang điểm lại ấy mà.
-Ừ thế vậy.Em cứ đi lối này...đấy...đấy...thế đấy...
-Vâng được rồi.Cảm ơn anh.Em đi đây.
...
-Biết người ta hay động lòng trước mấy anh đẹp trai rồi lại còn giao người ta cho 1 anh
đẹp trai sát gái.Bạn bè tốt thế đấy-Linh vừa đi vừa lẩm bẩm.-May mà mình nhanh trí thông
minh,không thì...RẦM!
-Đi đứng không nhìn ngó gì hả?-Có tiếng con trai quát lên đâu đó.
-Xin lỗi,xin lỗi,Anh có sao không ạ?
-Cô nhìn lại đi rồi hãy hỏi.Có người nằm đè lên người cô thử xem cô có sao không.
-Sao...ơi...đè gì?HẢ!...(nhìn xuống) trời ơi,tôi không cố ý.Xin lỗi,xin lỗi.
-Lại còn cứ nằm à.Dậy mau!
-Dạ! Dậy...dậy đây ạ!
-Đồ điên! Đi đứng kiểu đấy à? Mắt cô để trang trí hay sao thế hả.
-Tôi...tôi...
-Tôi cái gì mà tôi! Đồ nhà quê. Bẩn hết đồ của tôi rồi,cô có biết bộ quần áo này đắt lắm
không hả.Con gái gì mà vô ý vô tứ thế không biết.
-Này! Anh bị khùng à? Cứ lảm nhà lảm nhảm. Tôi vô tình đụng phải anh thôi,làm gì mà
lắm chuyện thế.Con trai kiểu gì không biết.
-Cô...-Hắn ta giơ tay lên
-Cô cái gì mà cô.Định đánh người nữa hả.Đồ công tử bột kiêu căng dễ ghét.Hứ!
...Nói rồi Linh quay đầu bỏ đi, để lại tên kia còn đứng đó với bộ mặt nhăn nhó cùng cái đầu
tức xì khói.
gooddythin_nd1996
09-10-2010, 04:52 AM
Bóc tem :D
Mấy truyện ngắn này hay nhỉ :D
tieu te thien
09-10-2010, 08:29 AM
Hay thiệt hả pạn? Hay là ngố quá.hjhj.thanks.muah!
tieu te thien
09-10-2010, 10:07 AM
.....
Hix,thật là bực mình,tự dưng gặp phải cái thằng " giời ơi đất hỡi " ở đâu thò mũi vào.Mất
hết cả hứng.
Chào mừng các bạn đã đến với buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay.Sau đây là phần rút thăm
ngẫu nhiên tìm cặp đôi khiêu vũ.Đặc cách cho đôi của tiệc chủ là Duy Hải và Minh
Trang,còn sau đây xin mời các cặp đôi sau đây ra sàn: Dương Tiến và Thu Hà, Hải Long và
Bảo Quyên, Quốc Phong và Linh Hương...cuối cùng là Di Linh và Huy Khánh.Nào xin
mời,mọi người cùng khiêu vũ nào.
-Ghét thật,vừa nãy ngã bị đau chân giờ lại còn nhảy với nhót...mà Huy Khánh là thằng nào
không biết,sao chả thấy mặt mũi đâu vậy.
Có cái đập nhẹ từ đằng sau
-Em Là Di Linh đúng không? Anh là Huy Khánh vui lòng được mời em 1 điệu nhảy chứ?
-Vâng-Linh từ từ quay đầu lại-Trời ơi-Cô hét lên-Là anh?-Linh trỏ tay chỉ vào mặt hắn rồi
lại chỉ vào mặt mình-Và tôi.Hừ! Có nhầm không vậy?
-Lại là cô,chắc tôi đầu thai lộn kiếp rồi.
-Cho chết,tốt nhất là đừng đầu thai nữa.
-Đồ nhà quê!
-Nhà quê thì sao? Hơ,để rồi xem.Nhà quê cũng có cái hay đấy.Anh sẽ biết tay tôi.
...Vậy là 2 người này bắt đầu nhảy.Linh liên tục dùng gót dày nhọn dẫm vào chân Khánh
khiến cậu ta đau điếng mà vẫn phải cắn răng chịu đựng.
-Cô khá lắm-Khánh ghé sát miệng vào tai Linh mà nói trông rất...tình tứ.
-Bình thường mà! Nhà quê thì chỉ có thế thôi.-Linh cũng thì thầm vào tai Khánh như thách
thức và chứng tỏ bản lĩnh.
....
1 lúc sau thì bữa tiệc kết thúc.Trang đưa Linh về nhà.Ngồi trên xe lắm lúc Linh lại cười rúc
lên mấy tiếng theo kiểu tự sướng.Cô đang rất hả hê vì đã cho tên công tử bột đáng ghét
kia 1 bài học nhớ đời.
Sau buổi tiệc hôm đó Linh lại trở về làm cô bé lọ lem trồng rau,chăn dê,nuôi gà.
1 ngày nọ,có 1 gia đình gjàu có tới nhà Linh mua và đặt làm Thịt dê.Thật ngạc nhiên,đó
chính là gia đình Khánh...Vừa đi học về,Linh chạy tọt vào nhà mà ko để ý thấy chjếc Ford
đang ngự giá ở sân nhà mình.
- Bố,mẹ,con đã về ạ!...ủa mà nhà mình có khách ạ?
-Về rồi đấy hả con...Đây là con gái tôi đấy ạ.
-Linh,đây là nhà bác Lâm ở thành phố-Bác ấy là bạn của bác cả nhà mình đấy.
-Vâng,cháu chaò bác.
-Ừ,cháu gái vừa xinh vừa ngoan ngoãn,chẳng bù cho thằng con trai bất tài của bác.
Khánh,đừng chơi nữa,ngẩng lên chào em 1 tiếng đi.
-Thôi bác ơi...
-Chào!..Kháng ngẩng mặt lên nhìn.
-TRỜI ƠI!-Linh và Khánh đột nhiên hét ầm lên
-sao lại là anh?
-Sao lại là cô.
-2 Đứa biết nhau à?-bố Khánh hỏi.
-không có gì,chỉ biêt sơ sơ thôi ạ.-Khánh đáp lại trong khi Linh đã khôn khéo lặn mất...10
phút sau,Linh bước ra trong trang phục" quần đùi áo 3 lỗ,vác đinh với búa đi sửa lại
chuồng gà.
.....
-Cứ vậy đi nhá.Tôi sẽ lấy toàn bộ số dê còn lại. Nhớ để phần tôi đấy.Giờ cũng muộn rồi,tôi
và Khánh xin phép ông bà,chúng tôi về.
-Vâng,chúng tôi không tiễn nhá.
....
-Uh, Linh à,nhà mình có ai có nhjều tiền dữ vậy này không?
-Làm gì có đâu ạ!
-Vậy là của ông Trần lúc nãy rồi.Di Linh con lấy xe chạy tìm họ xem có thấy không trả luôn
lại không lại quên.
-Vâng ạ!Linh chẳng kịp thay đồ đạc gì hết.Cứ thế là đi...
tieu te thien
09-10-2010, 06:47 PM
.....
Khi vừa đi được 1 đoạn,ra đến đường mới thì hình như xe nhà Khánh cán phải cái gì đó---
>xịt lốp.Ông Lâm phải gọi Taxi về trước.Còn Khánh ở lại chờ người tới thay bánh xe.
-Ê này,anh kia!
-À...Thì ra là cô ta.
-Này,đứng lại,tôi có chuyện...
-Hóa ra là cô.Cô làm.Đúng không?
-Làm gì?
-Ngây thơ nhỉ.Cô muốn trả thù tôi phải không? Trả thù thì làm cách khác,như thế này có
biết là nguy hiểm lắm không hả.
-Anh nói cái gì vậy? Hả?
-Cái lốp xe.
-Cái lốp xe làm sao? Nó xịt à?
-Không phải xịt mà là bị cô chọc thủng.Bây gjờ cô hả hê lắm hả.Đuổi theo tôi tới tận đây để
xem " thành quả",xem chiến lợi phẩm mà cô thu được.Cô hài lòng rồi chứ?
-Anh lải nhải cái gì từ nãy tới giờ vậy? Tôi mà thèm làm cái trò ấy à? Mặt tôi...
-Mặt cô thì chuyện gì mà chẳng làm được.1 cái búa và mấy cái đinh,chuyên nghiệp quá rồi
còn gì.
-À thì ra là anh nghĩ tôi vậy.Thôi được rồi,nếu anh thích...tôi chjều tất.
-Cô...cô làm gì vậy?
-Đâm thủng nốt 3 cái lốp xe còn lại để anh chửi 1 thể cho hả dạ,cho sướng mồm.Đằng nào
thì anh cũng chẳng tin tôi.Giải thích nhiều chỉ tốn calo thôi.
Thế là Linh thẳng tay đâm thủng 3 cái bánh xe còn lại. " Hung khí" là mấy cái đinh trong
túi áo và hòn gạch bên đường.
-Cô làm thật đấy à?
-Hơ! Thật chứ sao không. Anh tửơng tôi không dám à! 1 đứa nhà quê xấu xa như tôi thì
chuyện gì chẳng dám làm chứ.!...Sao, không tin à? Để tôi đâm thêm mấy nhát nữa cho
xem lại nhá.
-Thôi đi,cô bệnh nặng rồi đấy.
-Tôi chả bệnh tật gì hết....Đây,cái này bố anh đánh rơi ở nhà tôi,nhờ anh mang về dùm.Có
ý tốt mà còn bị nghj ngờ này nọ. Đúng là đồ nhà giàu kiêu ngạo.
.....
- kể ra thì nhóc này cũng hay đấy chứ.Thật thà mà trông cũng đáng yêu.Mà đây là ví của
mình mà,đâu phải của bố mình đâu nhỉ .Hic! sao chưa gì mà tim mình đã rung dữ vậy
trời.Huy Khánh ơi là Huy Khánh.
.....
-Tên đại công tử ngông cuồng ấy sao lúc nào cũng xuất hiện lù lù trước mặt mình nhỉ.Hừ!
Không lẽ có duyên tiền kiếp,không lẽ số trời đã định mình sẽ bị ép duyên với tên kia.Ôi
không được!...Ủa ủa mà mình tưởng tượng cái gì đây không biết. Chết thật...Tỉnh lại đi
Lâm Di Linh.
.....
Vài ngày sau,
-Dạ ,cô chú.Con tới cảm ơn cô chú vì đã cất dùm con cái ví.Cũng ko có gì quan trọng lắm
nhưng...
-Ừ được rồi,có gì đâu.
-Vâng,bố con cũng gửi bản hợp đồng này cho cô chú.Bố con bảo cô chú giử bản này.Nay
bố con bận không tới được.
-Ừ,Cảm ơn con.
-Vậy con về đây.Con cũng có chút việc.
-Ừ, Linh ra tiễn anh Khánh đi con.
-Con ạ?
-Không lẽ nhà này có 2 Linh à,đi đi.
-Vâng...!
-Đi được chưa nhóc.Hay chờ tôi cõng đi.
-Chả dám. Tổn thọ.
-Ghê gớm thật đấy.
-Còn phải hỏi.Sao cái xe đấy của anh chưa đến nỗi phải quăng vào bãi rác chứ?
-Còn lâu.May là xe tôi là xe xịn không thì nhóc nhừ đòn rồi.
-Gì,định đánh tôi sao? Này đánh đi.HỨ! ( vênh mặt)
-( cái mặt hếch lên trông ngộ nghĩnh phết)-Nhóc vẫn bị khùng à?
-Có mà anh khùng ấy,mà tôi 18 rồi đấy. Đừng có gọi tôi là nhóc nghe vớ vẩn lắm.
-Thì ít ra cũng nhỏ tuổi hơn tôi.Nhóc con ạ
-Cái gì nữa vậy.Lại nhóc con hả.Cho anh chết đi này-Đá!
-Đồ độc ác.
-Ác cái gì,đã cảnh cáo rồi mà không nghe,cho đánh thì không chịu đánh,giờ muốn đánh
cũng không đánh được đâu.Lêu lêu! Đá cũng được đấy chứ nhỉ,chuẩn phết.
-Chuẩn cái con khỉ,mém gẫy chân rồi đây này.Còn cười được à.
-hahaha-cười to hơn,vừa cười vừa liêu xiêu giật lùi về phía sau-Có thể thj đấu quốc tế
được ấy chứ! Haha...
-NÀY! CẨN THẬN! XE!- vừa nói vừa quơ tay bắt lấy tay Linh kéo giật lại.May mà kịp không
có khi giờ Linh đang gục trên mặt đường cạnh cái xe máy vừa lao qua.
...Giật được người Linh lại vậy là thuận đà,2 người ôm nhau lăn mấy vòng trên bãi cỏ.Tới
khi dừng lại thì miệng 2 người cũng đang dí vào nhau. 4 mắt mở to nhìn nhau trong trạng
thái ấy khoảng 30 giây.
Trời ơi! Bị điện giật.Linh lồm cồm bò dậy.2 má nóng ran đỏ ửng,tjm đập loạn xạ.
-Thôi tôi về trước đây!-nói xong cắm đầu chạy.
.....
.....
-Có chuyện gì sao đi lâu vậy con?
-À...Có 1 vài trục trặc nhỏ thôi mà,không có chuyện gì đâu ạ.Mà hình như con bị cảm
rồi.Con đi nghỉ chút ạ!-Nói xong chạy 1 mạch lên phòng
.....
-Đồ đáng ghét.Sao anh ta dám cướp nụ hôn đầu của mình nhỉ.Ôi xấu hổ quá.
.....
-Cô nhóc này cướp nụ hôn đầu của mình rồi.Ta còn trong trắng mà đã bị gái nó hôn
rồi.HỪ! Mà cô nhóc này có nụ hôn ngọt ngào ra trò.Cũng hay.Tim lại rung rung rồi đây.Là
sao?
Chẳng lẽ mình bị cảm?!?!
.....Cả 2 cùng bị cảm rồi chứ còn gì nữa.....
gooddythin_nd1996
09-10-2010, 09:10 PM
Bóc tem :D
Tình yêu đẹp, tình yêu trong sáng :so_funny:
tieu te thien
10-10-2010, 06:13 AM
Khẹc khẹc! Khục khục! Đẹp thjệt hả?hjhj.muah!
tieu te thien
10-10-2010, 07:11 AM
.....Mỗi ngày như mọi ngày...Linh lếch thếch ném em xế yêu của mình vào góc sân.Bực
mình thật,có ghé qua cửa hàng hoa 1 tí mà đã bị thằng cha nào móc mất toi 300 nghìn
tiền làm thêm nửa tháng.Tiền đã bỏ trong ví nhét trong cặp rồi mà vẫn bị xơi.Ức thật! May
mà cái điện thoại còn nguyên,không có thì Linh đến lao đầu vào ô tô...nhựa của thằng cu
Bi hàng xóm mà chết mất thôi. Hic,thời buổi này không biết nảy đâu ra lắm trộm cắp thế
không biết,cay nhất là có người nhìn thấy mà không bảo được(vì sợ nó đánh mà).Đến lúc
người ta bị mất rồi mới bảo thì phỏng có lợi ích gì.Hừ,điên hết cả đầu...Vẫn biết là mất rồi
thì chịu nhưng Linh vẫn thấy tiếc tiếc...Chẳng để ý gì tới xung quanh nữa,Linh cắm đầu
bước vào trong nhà và...CỐP! đầu Linh đập vào cái gì đó.Cô nhăn mặt lại,xoa xoa cái đầu
mình và ngẩng lên nhìn xem mình vừa đụng vào cái gì hôm nay tự dưng mọc ở giữa cửa
nhà mìng...và...mặt Linh méo xệch đi như bị biến dạng khi thấy cái thứ mà cô đụng phải
không ai khác mà chính là Huy Khánh...Thoáng 1 chút đỏ mặt,sau đó Linh lấy ngay lại được
phong độ
-Anh làm gì ở nhà tôi thế này?
-Chả gì cả.Tôi tới cùng bố tôi thôi.Hừ là chuyện làm ăn thôi mà.
-Vậy bố tôi đâu?
-Ra trại với bố tôi rồi. Nghe họ nói chuyện có vẻ hợp nhau lắm.Hình như còn có ý định kết
thông gia thông giáo gì nữa đấy.
-CÁI GÌ?-Linh gào lên-thông gia cái gì?
-Không biết,thấy bảo hợp là ra trường cho cưới luôn đấy.
-Gì nữa.Ai cưới ai?
-Tôi cưới em.
-Mắt mở to,mồm há hốc-->lảo đảo-->RẦM-đang đứng đổ luôn xuống nền nhà-->lồm cồm
bò dậy.-Bộ bị sao hết cả à?
-Ai biết.nghe lỏm thấy họ nói chuyện thế thôi.
-Anh không có ý kiến gì à?
-Không...dại gì,đã nghe trộm còn bày đặt ý kiến ý cò...Mà cưới cũng được chứ sao.
-Anh bị bệnh à?-Linh trợn mắt lên quát.
-Thật đấy!
-Tại sao?
-Lấy em về làm vợ khỏi mất tiền thuê vệ sĩ.
-Cái gì?-Linh lại trợn mắt quát tiếp( ôi cái mặt xấu tệ! )
-Sao phản ứng dữ thế.Thôi cứ đồng ý đi.Tôi thề,dù em có là vệ sĩ thì với thân phận 1
người chồng tôi vẫn chung thủy với 1 mình em.Không lăng nhăng.ok?
-Anh bị dở à? Thế mà còn đùa được.
-Ai đùa! Tôi sẽ tuyên bố với người nhà em cho xem.
-Anh dám?
-Sao lại không! Có giỏi thì tới mà bịt miệng tôi này.
...Thế là Linh và Khánh vác chổi đuổi nhau vòng quanh nhà ra cả vườn cây,trang trại...2
người bố nhìn cảnh đó cười ầm lên." đấy,tôi bảo rồi,con trai tôi với con gái ông hợp lắm
mà"
...Sau 30 phút đuổi nhau Linh và Khánh đều đã thấm mệt.2 người ngồi dựa lưng vào 2 gốc
cây thở phì phò.( trông chả lãng mạn tẹo nào ).
-Anh...anh mà để tôi bắt được tôi cho anh chết luôn-Linh vừa nói vừa thở vừa huơ huơ cái
chổi về phía Khánh.
-Chả đánh được đâu!
-Anh nói gì?
-Tôi bảo nếu bây giờ tôi bảo tôi thích em thật thì em nghĩ sao?
-Đồ khùng chứ sao.
-Hàhà hay thật.Chưa cô gái nào được tôi tỏ tình đâu đấy.
-Mặc xác anh,thế thì liên quan gì đến tôi.
-Liên quan chứ sao không.Em là người cướp đi nụ hôn đầu của tôi,em phải chịu trách
nhiệm
-Thế anh nghĩ anh không cứơp nụ hôn đầu của tôi sao?-đỏ mặt
-Vậy thì cả 2 cùng chịu trách nhiệm.
-Còn lâu!
-Tại sao?
-Vì anh là đồ công tử đáng ghét, vô cảm...
-Em nghĩ tôi thế thật à?
-Không phải nghĩ mà là thấy thế.Không phải à?
-Đúng,...trước đây là thế nhưng từ giờ sẽ khác.Em cứ chờ đấy.Chỉ cần anh cho em thấy
anh không vô cảm thì cho anh 1 cơ hội được chứ?
-Làm được hãy nói.
-Vậy đi-Nói rồi Huy Khánh đứng dậy đi.
...Linh vẫn ngồi đó và suy nghĩ miên man.Có thật là con người đó sẽ thay đổi vì cô
không?!?! Bất giác Linh thấy tim mình đập mạnh,nhanh, loạn nhịp...Ôi chẵng có lẽ...Cô sẽ
chờ xem thế nào!
tieu te thien
10-10-2010, 06:45 PM
Ở trường...
-Linh,mày còn nhớ anh Khánh bữa trước ở nhà anh Hải khjêu vũ với mày không?
-uhm...nhớ.thì sao?
-Trước anh ta là 1 kẻ ngạo mạn,kiêu căng,không biết nhún nhường,vậy mà...
-Vậy mà sao?
-Vậy mà bây giờ tình cảm,tử tế hơn hẳn.
-Thế á? Sao mày biết?
-Thì tao chứng kiến mà,cả anh Hải cũng phải công nhận là dạo này anh Khánh thay đổi
chóng mặt.
-Thay đổi được không? Hay chỉ vài ngày...
-Có lẽ là được,thấy lần này anh ta nghiêm túc lắm.Anh Hải còn bảo hay là có mĩ nhân nào
đằng sau đấy.
-Xì,anh ta thì làm gì có phúc phận đó.
-Mày nhầm,từ hồi cấp 2,anh Khánh đã nổi tiếng về mức độ sát gái.Tuy thế,anh ta chưa
chấp nhận ai cả.
-Thật thế hả.? Mày rành nhỉ.
-Ừa,ai bảo tao là người yêu anh Hải nào.
-Xí,kiêu.
...
Anh ta vì mình mà thay đổi thật sao-Linh thầm nghĩ-Có lẽ con người này không thật xấu xa
như mình vẫn tưởng...Thay đổi cũng tốt...nhưng...tính cách như trước cũng đáng yêu...Ôi
không mình nghĩ gì thế này.Sao mấy ngày hôm nay đầu óc mình toàn nghĩ tới anh ta
vậy.Không thể tin được.Người ta chưa chính thức tỏ tình mà đã xao động thế này rồi.Chết
mất thôi...
...
...1 buổi tối...
-Cộc!cộc! Cộc!
-Ai đấy?
-( ko có ai trả lời)
-AI?
-(im lặng)
-Hừ,ai mà gọi cửa muộn thế nhỉ? Lại còn gõ cửa sổ nữa chứ!...Chết! Hay là trộm?...à mà
không.Có thằng trộm nào đi gõ cửa đâu nhỉ.Để 1 lúc nữa xem thế nào đã.
...Tiếng gõ cửa vẫn đều đều...
-Hay thật,thế này thì quá lắm rồi-Linh tức giận lồm cồm bò ra cửa sổ hất toang cửa và
quát: AI VẬY? Muốn gì đây?
-(im lặng)
-Ai-Linh lại quát...Á!-1 cái que chọc vào tay làm Linh kêu lên-Ai? Ra mau!-Lại 1 cái que
nữa chọc vào tay-Ai ? Có ra không thì bảo-1 cái que nữa chọc vào tay+1 cái đầu từ trên
thò xuống-Trời ơi! MA!-Linh hét lên.
-Suỵt,khẽ chứ! Là Anh đây.
-Hừ! Lại là anh! Anh có bị điên không hả.Đang đêm mò đến đây làm gì ? Lại còn giả ma
nhát tôi nữa.
-Anh chỉ định chọc em chút thôi mà.Anh tới để chờ câu trả lời của em.
-Không có! Anh về đi.
-Không về! Tới khi nào có câu trả lời đã.
-Thế thì kệ xác anh- Linh quay mặt đi vào
-Vậy thì anh sẽ chờ. Cả đêm nay...nếu em không ra...anh sẽ ngồi mãi ở đây.
-Tùy anh.
...
...Mưa bắt đầu rơi. Nhỏ =>vừa=>to=>ầm ầm=>Khánh ngất.
-Trời ơi! Có thế mà đã tiêu rồi!...Gan như thế làm gì không biết.Thế mà nói đã thay đổi
rồi...Nặng quá đi!...Phù! Cuối cùng cũng vào tới nơi.-Này! Tỉnh lại đi! Này-( tát cho mấy
nhát)-Vẫn không tỉnh à?...Chết rồi! Tỉnh lại đi!...Không tỉnh à,tôi đá cho 1 cái bây giờ( giơ
chân lên)...Trời ơi vẫn không tỉnh,sao bây giờ...Tỉnh lại đi! Anh Khánh,anh Khánh!...(
khóc! ) anh có tỉnh lại không thì bảo.Anh có biết thế này tôi lo cho anh lắm không hả.Tỉnh
lại đi...
-Phải yêu mới tỉnh.
-Có...có yêu...tỉnh lại đi mà.
-Thật không?
-Thật...á...ủa mình nói chuyện với ai vậy nhỉ...trời đất!-cúi xuống,thốt lên và đẩy Khánh ra
ngoài-Anh...anh tỉnh lúc nào vậy?
-Vừa mới tỉnh,từ cái lúc em bảo lo cho anh ấy.
-Cái gì...tôi...tôi bảo thế bao giờ.
-Còn chối hả,anh ngất tiếp bây giờ.
-Anh...
-Anh cái gì?..định phủi sạch những gì vừa nói à?
-Anh về đi.Trông anh ổn rồi đấy.
-Cái gì,lại đuổi à?Sao em vô tình thế.Đưa anh vào rồi lại đuổi anh ra.Trời vẫn mưa kìa...-
chỉ tay ra ngoài cửa.
-Mưa đâu mà mưa. Tạnh rồi.-Lạnh tanh
-Ủa,...ủa...thế à-Lúng túng
-Chứ còn gì. Anh...( bị bịt miệng )
-Anh yêu em
-( mặt đỏ rần rần,tim đập ầm ầm)-Vớ...vớ vẩn.
-Oái đỏ mặt rồi kìa.
-Đỏ...đỏ đâu
-Lại chối rồi.Thật đấy,đây này- Khánh lấy tay áp lên má Linh-Lại còn ấm áp nữa chứ.
-Ôi tôi đến chết mất thôi,tại sao lại có tình huống giống phim hàn thế này.Sao mình ghét
phim Hàn thế không biết.-( đứng im trong 1 phút)
-Linh...em sao thế?...anh...( chuyển xuống nắm tay)...anh thực sự rất thích em.Em...em
hãy tin anh 1 lần và cho anh 1 cơ hội. Anh nghiêm túc đấy.
-Em...em không biết đâu.
-1 lần thôi mà em.
-Em...-rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia-chỉ có 1 cơ hội thôi đấy.
-OA! Vậy là em đồng ý rồi.
-Nhỏ tiếng thôi.
-Ừ! Cảm ơn em.
-Sao...sao mà phải cảm ơn.
-Vì em...vì người anh yêu.
-Eo ơi khiếp!...thôi anh về đi-chạy tót lên giường,trùm kín chăn.
-Ừ vậy anh về,mai anh tới đưa em đi học.
-Không cần đâu-Linh thò đầu ra thì không thấy Huy Khánh đâu nữa.Cô vội chạy ra khóa
cửa.Trong lòng đang ngập tràn sung sướng.
...ÔI! LÃNG MẠN QUÁ ĐI...
...Vậy là cô bé lọ lem đã tìm được hoàng tử của mình...
...Những câu chuyện cổ tích đôi khi không quá xa vời,viển vông...chỉ cần chúng ta biết tìm
kiếm và biến chúng thành câu chuyện của mình..!
☆ snow flowers ☆
11-10-2010, 11:48 AM
hô hố câu chuyện ấy xong rồi à, hay phết :D
mà cái này:
Mưa bắt đầu rơi. Nhỏ =>vừa=>to=>ầm ầm=>Khánh ngất.
như mì ăn liền ấy, đọc xong cười đau cái rưột :haha:
ế, mà còn hum, ủng hộ đấy :)
pepe_dze thương
11-10-2010, 12:06 PM
quá đc nhưng mừ hơi dài dòng tía
tieu te thien
11-10-2010, 07:38 PM
Khec'khec.thanks pà con đã ủng hộ.để đáp lại tấm chân tình của pà con em quyết định sẽ sáng tác liên tục,post nhjệt tình.pà kon nào thấx nản wá thông kảm na...Hội đau mắt vẫn hoạt động hết công suất.hjhj.muah!
gooddythin_nd1996
12-10-2010, 08:08 PM
Nhỏ =>vừa=>to=>ầm ầm=>Khánh ngất.
Mắt mở to,mồm há hốc-->lảo đảo-->RẦM
==> Mấy cái này phải diễn đạt ra chứ tg :D
hê hê, lại kết thúc 1 truyện nữa rồi :D
tieu te thien
12-10-2010, 11:00 PM
Mình thấy mấy káj đó diễn đạt ra thành lời thì nó ko kòn bùn cười nữa.chỗ đó là mình cố tình vít vậy đó,hj vọng mọi ngườj đọc xong thì...1.2.3 konika.hjhj.dù sao kũng thanks pạn đã góp ý.hjhj.muah!
gooddythin_nd1996
13-10-2010, 02:51 AM
Mình thấy mấy káj đó diễn đạt ra thành lời thì nó ko kòn bùn cười nữa.chỗ đó là mình cố tình vít vậy đó,hj vọng mọi ngườj đọc xong thì...1.2.3 konika.hjhj.dù sao kũng thanks pạn đã góp ý.hjhj.muah!
==> Có thể là diễn đạt như vậy sẽ làm truyện ngộ hơn nhưng nhìn cách trình bày không được đẹp lắm :so_funny:
Konika là gì vậy ????? Có đồng nghĩa với chi-a-ki không :sr:
tieu te thien
13-10-2010, 04:24 AM
Khec'khec là cười hở 10 kái răng ấy.hjhj.ừ lần sau mình sẽ chú ý hơn
conon_teeeny9x
08-12-2010, 09:23 AM
hihi những câu chuyện thật lãng mạn và thú vị :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.