bóng đêm
07-10-2010, 12:47 AM
Phởn tí...
Ngáp, tao ngáp thì kệ tao, mày nhìn cái gì ?
Ôi dào, tao cũng đã quen với việc thỉnh thoảng lại phát hiện ra một con bé nào đó đang nhìn mình chằm chằm, tao cười, hồi trước tao đẹp trai lắm, giờ thì đỡ rồi .
Ôi dào, không phải chửi thầm, tao, tao, tao là sao và tao đứng trên đỉnh cao, chúng mày không với tới được thì đừng có ghen ghét :so_funny:
Tao cũng đã quen với việc thỉnh thoảng có một con nào đó đâm vào tao, lao vào tao, ôi dào, đàn bà ấy mà. Tao ghét đàn bà.
Tao ghét những con đàn bà chỉ biết coi bọn đàn ông như đồ chơi, mẹ, con đỹ.
Tao cũng ghét mấy con đàn bà chỉ biết ưỡn ra rồi vòi tiền, đỹ không kém.
Tao cũng ghét mấy con đàn...chỉ cần tán vã bọt mép ra mấy ngày là ưỡn ra cho nó đè, thế là tao ghét =)).
Ngáp, giờ thì tao buồn ngủ rồi, nhưng không sao, tao sẽ cố thêm mấy dòng nữa.
Tính tao đa nghi, tao hay nghi ngờ người khác, hay soi mói, ghét những thằng ăn hại, và ở ngay 4rum này thôi, lũ Mods là một lũ ăn hại vô dụng, tao ghét, toàn đỹ điếm với nhau cả, à trừ con bé Ozhi với mấy bà chị ra là tao rợn thôi, còn lại tao chửi hết :so_funny:.
Chúng mày muốn chửi tao, cứ chửi thoải mái, chúng mày muốn đánh tao?, biết tao ở đâu mà đánh ?
Chúng mày ban nick tao?, ban nick này bố mày mọc nick khác, mà làm bố bực lên chút nữa bố cho nổ tan tành cái 4rum này ngay. Vậy thì đố chúng mày làm gì được bố mày ?
=]]
Ngáp, tao ngáp thì kệ tao, mày nhìn cái gì ?
Ôi dào, tao cũng đã quen với việc thỉnh thoảng lại phát hiện ra một con bé nào đó đang nhìn mình chằm chằm, tao cười, hồi trước tao đẹp trai lắm, giờ thì đỡ rồi .
Ôi dào, không phải chửi thầm, tao, tao, tao là sao và tao đứng trên đỉnh cao, chúng mày không với tới được thì đừng có ghen ghét :so_funny:
Tao cũng đã quen với việc thỉnh thoảng có một con nào đó đâm vào tao, lao vào tao, ôi dào, đàn bà ấy mà. Tao ghét đàn bà.
Tao ghét những con đàn bà chỉ biết coi bọn đàn ông như đồ chơi, mẹ, con đỹ.
Tao cũng ghét mấy con đàn bà chỉ biết ưỡn ra rồi vòi tiền, đỹ không kém.
Tao cũng ghét mấy con đàn...chỉ cần tán vã bọt mép ra mấy ngày là ưỡn ra cho nó đè, thế là tao ghét =)).
Ngáp, giờ thì tao buồn ngủ rồi, nhưng không sao, tao sẽ cố thêm mấy dòng nữa.
Tính tao đa nghi, tao hay nghi ngờ người khác, hay soi mói, ghét những thằng ăn hại, và ở ngay 4rum này thôi, lũ Mods là một lũ ăn hại vô dụng, tao ghét, toàn đỹ điếm với nhau cả, à trừ con bé Ozhi với mấy bà chị ra là tao rợn thôi, còn lại tao chửi hết :so_funny:.
Chúng mày muốn chửi tao, cứ chửi thoải mái, chúng mày muốn đánh tao?, biết tao ở đâu mà đánh ?
Chúng mày ban nick tao?, ban nick này bố mày mọc nick khác, mà làm bố bực lên chút nữa bố cho nổ tan tành cái 4rum này ngay. Vậy thì đố chúng mày làm gì được bố mày ?
=]]