PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn-tôi đã sai



baby_good_looking
09-04-2011, 02:40 AM
Tôi có một người bạn thân chính là bạn. Bạn với tôi thân nhau từ hồi còn trong bụng mẹ. Đặc biệt bạn ở bên cạnh tôi những lúc tôi buồn, an ủi, sẻ chia với tôi.Thế mà một ngày nọ, khi nghe con nhỏ Hoa lẻo mép thì thầm với tôi là bạn nói xấu tôi thì tôi nổi giân. Tôi tìm bạn chửi những lời khó nghe nhất. Đã vậy, tôi lại còn tát bạn một cái. Bạn khóc nấc lên, giải thích nhưng tôi chỉ cho đó là một lời biện bạch của một kẻ có tội. Tôi bỏ đi mà không biết rằng đó là một tội lỗi lớn nhất của tôi. Cả mấy tuần lễ tôi lạnh nhạt với bạn cho dù bạn đã nhiều lần tìm gặp tôi. Mẹ của hai đứa cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi biết bạn buồn nhưng vì chưa nguôi giận nên vẫn tiếp tục như vậy.:timvo: Thế rôi hai tuấn sau tôi mới biết tôi hiểu lầm bạn. Tôi thật sự ân hận vì không tin bạn.Tôi bước đến trước mặt bạn mà không biết nói gì hơn, chỉ biết mắt đang ngấn lệ. Bạn vẫn hiểu tôi như trước. Nhưng bạn chỉ nghèn nghẹn thốt lên một câu:" Cảm ơn bạn! Nhưng mình sắp phải đi xa, đến một nơi nào đó thật xa. mình rất vui khi đã giải được nỗi oan. Đến phút cuối mình cũng sẽ nhớ về những kí ức tốt đẹp nhất của chúng ta!" Tôi thật sự ngốc nghếch khi không hiểu được lời bạn nói. Thế rồi bạn đã ra đi thật. Bạn đi trong một ngày u ám, lạnh lẽo. Tôi đã khóc rất nhiều vì đã không quan tâm đến bạn, không ở bên bạn lúc bạn điều trị ung thư. Tôi thật sự hận bản thân nhưng đã quá muộn để tôi có thể ở bên bạn vì bạn đã ra đi mãi mãi. Chỉ biết nói trong muộn màng câu tạm biệt…