PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dấu chấm.



thu tim
31-08-2010, 12:59 AM
Chỉ sợ không đủ thời gian để viết thôi , nên khi viết chỉ hi vọng các bạn duy trì dùm t nha , chỉ dàng cho những ai đủ kiên nhẫn...
tác già : thutim
tàc phẩm : dấu chấm.
thể loại : đủ kiểu
ghi chú : thật khó mà nói...đọc xong không nên nói gì sẽ tốt hơn...
sơ lược về nhân vật : nhiều...
chính lá cu Bin ( con gái nhé )


************************************************** **

Khi nó 5 tuổi...
đến trường và học là nhiệm vụ của bé con , nhưng vừa nhát vừa khó gần , vừa xấu xí như

nó thì không ai trong xóm thèm chơi , vì sợ nó bị trầm cảm mà mẹ đã cho nó đi học , mầm

non thôi mà , có gì là lạ với những đứa trẻ ở tuổi của nó , bé con.

một lớp học không mấy như là trong tưởng tượng , tụi bạn nhìn nó bằng ánh mắt hình viên

đạn , xa lạ và đáng sợ , nó khẽ nép vào người mẹ , nước mắt nhẹ rơi ,...

- Không có gì đâu chị , đứa tré nào mới đến cũng vậy cả thôi.

cô giáo cũng không có vẻ gì là ưa nó cả , một góc trong lớp khi mẹ nó đã về là nơi duy nhất

cho bé con dựa vào , co ro và sợ hãi , nó im lặng nhìn xung quanh , trong lớp ai cũng vậy cả ,

đều ghét nó...

- ngồi xa ra chút coi...

một đứa con trai kêu lên khi nó vô tình đụng phải , thằng bé trông thật xấc láo ,...

- con tên gì vậy?

một lúc thật lâu sau khi cô hỏi , nó nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó rồi khẽ nói :

- tên Linh.

- ừm.

sau giờ học hôm đó , tất cà đều đi ngủ trưa , nó cũng vậy ,...

- vì con vào trễ nên không đủ chỗ ngủ , con chịu khó ngủ nền nhà không có chiếu nhé...

- da.

- nè , bạn tên gì vậy?

-...

- đừng sợ , mình không giống họ đâu , mình cũng bị ruồng bỏ như bạn...

- tên Linh.

-ừ , tên hay nhỉ , tớ tên Nhàn , cứ gọi là Bé cũng được , thế cậu có biệt danh không?

- cu Bin

-ồ , ngộ quá ha...

- ừ , thôi ngủ đi...
************************************************** ***********
- các con dậy nào , chiều rồi đó , hôm nay cô có món chè đậu rất ngon , nghe tên rồi lên

nhé !

và rồi theo tên cô gọi , nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy tên mình , Bé lên tiếng :

- cô ơi , tụi con sao chưa có quà...

- à , cô quên , nhưng hết chè rồi , thôi vậy con nhé.

- dạ

nói rồi , Bé quay sang nói với Bin :

- luôn như vậy , ở đây thật chán , Bé nói mẹ mà bị mắng là con nít mới nhỏ đã nói xạo...

- ừ ,..

-thôi đi vào nhà vệ sinh với Bé đi...

-ừ ,...

tụi nhóc vảo trong và không biết điều gì sẽ xảy ra , Bin lặng lẽ đi ra và chờ Bé ,

ào ào , một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Bin , Bé chạy ra và cũng bị ướt , hai đứa lặng

đi rồi khóc thét lên , cô giáo vào , chỉ nhìn thật lâu , cười một nụ cười nhếch mép , thằng

nhóc hất nước chỉ bị phạt một cái tát vào mông , nó cười ha hả , hai đứa vô cớ bị phạt quỳ...

Thiên Nha
31-08-2010, 03:12 AM
nhóc hất nước chỉ bị phạt một cái tát vào mông , nó cười ha hả , hai đứa vô cớ bị phạt quỳ...


Mình chưa bao giờ nghe "cái tát" vào mông bao giờ cả

Thú vị nhỉ :blushing:

¶³QH_candy
31-08-2010, 06:24 AM
chà... hai đứa trẻ bị ruồng bỏ...

đọc xong muốn san bằng cái trường... tiện thể xử luôn bà cô đó.... ( bức xúc ) ^_^

àh.. hỏi một tí... tên truyện là dấu chấm nhưng cụ thể là dấu chấm gì nhỉ... chấm hỏi... chấm hết...vv ( bản chất tò mò vô duyên... thông cảm ≈_≈)

Muội Muội
31-08-2010, 07:11 PM
Bạn này toàn dùng dấu "," thay vì có cả dấu "." nhỉ :)

thu tim
01-09-2010, 12:45 AM
Mình chưa bao giờ nghe "cái tát" vào mông bao giờ cả

Thú vị nhỉ :blushing:

Ừ , t còn thấy thú vị với cách viết này , nhưng cũng có thật mà :im:

thu tim
01-09-2010, 12:46 AM
chà... hai đứa trẻ bị ruồng bỏ...

đọc xong muốn san bằng cái trường... tiện thể xử luôn bà cô đó.... ( bức xúc ) ^_^

àh.. hỏi một tí... tên truyện là dấu chấm nhưng cụ thể là dấu chấm gì nhỉ... chấm hỏi... chấm hết...vv ( bản chất tò mò vô duyên... thông cảm ≈_≈)

Không biết chấm gì nữa , chắc lá chấm hết , vì sau này sẽ có nhiều điều xảy ra nữa mà , cứ chờ xem...

thu tim
01-09-2010, 01:37 AM
Một ngày thật tệ xảy ra với hai đứa bé , mà cũng không thể gọi là tệ nhất được , vì sau này còn nhiều thứ

kinh khủng hơn xảy ra , không biết gọi là nên hay không nên nữa nhưng với những đứa bé như chúng thì

cuộc đời này đã không ưu ái gì...

Tối hôm đó Bé bị sốt nặng , mẹ Bé lo lắng và gọi điện hỏi cô giáo về chuyện gì đã xảy ra , vì trong những

cơn mê sảng , Bé chỉ khóc nói sợ cô giáo , sợ bạn bè , nhưng người lớn họ thường ứng xừ nhanh hơn ,

thông minh hơn trẻ con , họ cũng không ngần ngại nói những lời giả dối , cốt yếu là để có lợi cho họ...

- Chị cứ cho bé đi học bình thường, không có gì cả , học sinh của em đều ngoan và rất hoà đồng , mọi

chuyện sẽ ổn thôi chị , bé nhà chị mới vảo nên chưa quen đó thôi.

Vậy đó , trẻ con không bao giờ được phép có ý kiến , Bin cũng như Bé , phải hoàn thành lớp mẩm non

kinh khủng ấy trong suốt một năm trời ròng rã , và nó cũng trờ thành một nỗi ám ảnh của đời nó...

giờ ra chơi , tất cả đèu bắt đầu bài tập thể dục của mình ,còn Bé thì kéo tay Bin ra ngoài thì thầm :

- hôm qua , mẹ Bé gọi cho cô giáo , nhưng cô nói dối , mẹ Bé vẫn tin cô...chán mẹ.

- ừ , mẹ Bin cũng vậy...

- oa , hôm nay Bin nói chuyện với Bé nhiều hơn hôm qua rồi ,...

- vậy hả , chắc tại hôm qua Bin mệt , thôi , đi vào lớp đi , cô mắng giờ.

- ừ , vui quá.

các ngày tiếp theo cũng thật ảm đạm , nhưng không có nghĩa là không có gì xảy ra , thằng nhóc hất nước

luôn cay cú những ai làm nó không vui , và hình phạt của cô càng làm nó thêm ghét hai đứa , một lần là

nước , lần là chuột , mới nhỏ đã biết những trò quỷ thần như vậy , thật không phải hạng vừa mà,...

- á , á...

Rồi tiếng khóc bật lên , tần xuất tăng dần đến mức có thể , Bin khóc , Bé khóc , trong cặp mỗi đứa đếu

có một món quà nhỏ , vừa nhìn đã khiếp...còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng tiều quỷ đó , một con

chuột cho mồi cài cặp như dự tính , nó lại cười tự đắc , nhưng không như lần trước , khóc xong thì Bin

xông vào đánh nó , đáng như chưa hề được đánh ai , bao nhiêu uất hận , bao nhiêu tủi hờn dồn nén cho

những ngày qua đều được trút giận...

- Bin ơi , đừng đánh , co giáo đến kìa , Bin

Bỏ ngoài tai lời Bé cản , Bin chỉ biết đánh , dù là con gái nhưng Bin không để người ta ăn hiếp mình và Bé

nữa , phải đánh...thằng tiểu quỷ bị đánh bất ngờ nên không kịp đánh trả , nó đỡ liên tục những cái đá , rồi

cào xé , cấu véo nó đến bầm tím ,...thật đáng thương.

- Dừng lại ngay , ai cho phép các con đánh nhau vậy hả , cô sẽ báo cho gia đình các con về chuyện này ,

bây giờ thì Linh phải xin lỗi Phong ngay , sau đó thì Nhàn và Linh ra khỏi lớp cho cô.

cô giáo hét lên thật giận dữ , hai đứa bé lủi thủi đi ra khỏi lớp , tụi nhóc bắt đầu xì xầm , bàn tán , lườm

liếc ,...có đứa còn nói nhỏ :

- ai biểu con gái mà đánh nhau , đáng đời , đồ xấu xa...