Tina_Nấm ngốc
01-03-2011, 11:15 PM
Monday:
-Ê! Ông ông ... nhìn này- Thuỳ Anh gọi thằng Nguyên dậy khi nó đang nằm chổng vó trên giường sau khi đọc xong Horoscope tuần này của nó.
-Gì vậy bà?- Nguyên giật mình, làm rơi cả quyển truyện tranh xuống đất- Mai có bão à?
-Không!- Nó gắt- Ông xem này, người ta bảo cuối tuần này tôi gặp sự lãng mạn. Mà cuối tuần này là trường mình tổ chức prom trên biển còn gì- Nó lên mặt- có khi nào tôi được hot boy nào đó mời không nhỉ?
-Bà “ảo” à- Bà mà có hot boy nào dám theo. Trùi ui!!! Xê ra tôi xem nào.
Nó đẩy “con bé” sang một bên rồi nhìn chăm chú vào máy tính.
-Nhìn này đồ tưởng bở. Hot boy là người quen thuộc cung Bảo Bình. Mà bà có quen ai là hot boy đâu. À mà chỉ có tôi thui nè- Nguyên nháy mắt.
-Ông mới là đồ tưởng bở ý. Có khi nào đấy là Huỳnh Anh không nhỉ? Hôm trước tôi online gặp cậu ý. Tôi với cậu ý còn nói chuyện một lúc lâu cơ mà. Ôi!!! Cậu ấy là hot boy của khối mình đấy. Mà cậu ấy cung Bảo Bình hay sao ý- Nó nói một hơi rõ dài.
-Sao bà biết?
-Thì con gái cả trường ai mà chả biết. ÔI!!!!!!!!!!!!!!!
-Tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ gì nữa.
Nguyên giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch ra ngoài lan can rồi …nhảy về nhà. Đơn giản là vì nhà hai đứa gần nhau mà…
Tuesday:
-Mà dạo này bà chăm chỉ “rúc” ở đây thế?-Nguyên thì thầm khi hai đứa đang ở trong thư viện.
-Ông nói cái gì cơ?-Thuỳ Anh hét lên và ngay sau đó được lãnh cái nhìn sắc lẹm của cô quản thư viện- Ông thích ăn liên hoàn cước à?
-À! Tôi hiểu rùi, gần sân bóng chứ gì?
-Dạo này theo tôi nhiều cũng thông minh ra phết.
-Tại sao bà lại cứ điên rồ như thế nhỉ?- Nguyên hét lên rồi bỏ một mạch ra ngoài. Cái nhìn sắc lạnh của cô quản thư viện Thuỳ Anh lại phải lãnh hộ Nguyên.
Friday:
Tất cả mọi học sinh đều tất bật chuẩn bị cho hai ngày nghỉ cuối tuần, trừ Thuỳ Anh. Đơn giản vì nó đã chuẩn bị chờ đón sự lãng mạn của nó từ đầu tuần rồi còn
đâu. Nguyên thì vẫn bặt tăm. Nó còn chẳng thèm nói chuyện với Thuỳ Anh từ hôm gặp nhau ở thư viện cơ…
Saturday:
Sáng sớm, Nguyên sang gọi Thuỳ Anh thì biết được con bé đã đi từ lâu. Nó hằn học đến trường thì
thấy con nhóc đang đứng cùng với vài người bạn và hơn hết
trong đó có Huỳnh Anh - thằng hot boy mà Thuỳ Anh đang điên đảo. Nguyên giận sôi lên và thề chẳng thèm
nhìn mặt con bạn thân nữa…
Nguyên cứ im lặng ngắm nhìn con bạn thân. Lòng Nguyên chợt đau nhói như bị kim đâm. Chẳng hiểu
tại sao Nguyên lại thấy chán nản…
*
Sau bữa tối, tất cả mọi học sinh đều phải tập trung để tham dự buổi prom mà tất cả đã mong chờ từ
đầu tuần. Thuỳ Anh xúng xính trong bộ váy liền màu xanh dương trông như một công chúa. Nguyên vẫn
đứng nép một chỗ nhìn hình bóng nhỏ bé của con bạn đang lướt nhẹ theo điệu nhạc cùng với Huỳnh Anh
trông thật hạnhphúc…
*
Buổi prom kết thúc hơi khuya. Mọi học sinh phải về phòng để chuẩn bị cho ngày mai đi về nhà, duy chỉ
có Nguyên và Thuỳ Ang còn đi lòng vòng ở bờ biển.
-Ông ui! Có vẻ Huỳnh Anh cũng thích tôi hay sao ý!!!!!!!!- Con nhóc sung sướng rên lên.
-Tôi thì chẳng nghĩ thế- Nguyên phản bác lại.
-Ông thì biết cái gì cơ chứ- Nó hất hàm- Cậu ấy rất quan tâm đến tôi đấy thôi.
-Ôi!- Nguyên chán nản- Bà bị lợi dụng rồi. Bà không biết cậu ấy đang giận dỗi với người yêu à?- Bà chỉ
công cụ của hắn thôi.
-Ônh ghen chứ gì?
-Bà đúng là đồ điên rồ.- Nguyên tức giận- Kìa, hot boy của bà đến rồi kìa- Nó chỉ tay.
Nói xong Nguyên đùng đùng bỏ về phòng, để mặc Thuỳ Anh đứng đấy một mình.
Sunday:
-Ông ra đây với tôi một chút được không Nguyên?-Thuỳ Anh lí nhí trong điện thoại
-Uhm.
Thuỳ Anh ngồi bệt xuồng nền cát ẩm ướt, thẫn thờ.
-Hửh?-Nguyên ngạc nhiên trước sự “hồn nhiên” của con bạn
-Nguyên! –Nó ngước lên – TA BỊ ĐÁ RỒI- Nó khóc lóc. Nói lạc cả giọng, mắt đẫm nước.
-…-Nguyên chẳng nói gì, ngồi phịch xuống cạnh con bạn đang nức nở.
-Tại sao lại chẳng nói gì thế hả?- Nó gào lên.
-…- Nguyên vẫn chẳng nói gì. Đơn giản là chẳng biết nói gì. Nó quay sang ôm con bạn.
-Ông không an ủi tôi à?-Thuỳ Anh gắt gỏng.
-Tôi đã bảo rồi mà. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu.
-Nhưng mà Huỳnh Anh thuộc chòm sao Bảo Bình còn gì. Cậu ấy cũng là người quen.- Nó vẫn nức nở
-Ngốc thật. Tại sao bà lại vô tâm đến mức ấy nhỉ? Bạn thân thế đấy hả? Có người kề bên thế này mà
vẫn không biết…
-…-Thuỳ Anh ngước lên.- Ông sinh ngày 1-2, ông thuộc chòm sao Bảo Bình… SAO BẢO
BÌNH!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
-Uhm. Vẫn nhớ hả? Nói thật nhé tôi chẳng thấy thích khi bà cứ sán lấy cái tên Huỳnh Anh đó đâu.- nó đỏ mặt
-Tôi đã bảo là ông ghen mà- Nó cười nhăn nhó.
-Uhm. Tôi ghen, tức kinh khủng khi nghĩ là đã bị người ta cướp đi thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi- Nguyên quay sang nói một cách khó khăn.
-Ông đúng là chả làm được gì lên hồn cả- Nó cốc vào đầu Nguyên một cái- Chả giống con trai gì cả- Nó gạt nước mắt đi, cười vui vẻ.
-Vì thế mà tôi mới đi thích cái đứa điên rồ như bà-Nói xong chạy thẳng.
-Nguyên kia!!!!!!!!!!!!!!!!! Đứng lại mau. Ta mà tóm được thì mi bít tay ta.- Nó chạy đuổi theo…
*
Sự lãng mạn vào một ngày cuối tuần đẹp trời của một đứa con gái cung Thiên Bình mê Horoscope
hơn ăn cơm có vẻ lúc nào cũng đúng. Cuộc đời thật lạ. Khó hiểu như con gái cung Thiên Bình vậy…☺
-Ê! Ông ông ... nhìn này- Thuỳ Anh gọi thằng Nguyên dậy khi nó đang nằm chổng vó trên giường sau khi đọc xong Horoscope tuần này của nó.
-Gì vậy bà?- Nguyên giật mình, làm rơi cả quyển truyện tranh xuống đất- Mai có bão à?
-Không!- Nó gắt- Ông xem này, người ta bảo cuối tuần này tôi gặp sự lãng mạn. Mà cuối tuần này là trường mình tổ chức prom trên biển còn gì- Nó lên mặt- có khi nào tôi được hot boy nào đó mời không nhỉ?
-Bà “ảo” à- Bà mà có hot boy nào dám theo. Trùi ui!!! Xê ra tôi xem nào.
Nó đẩy “con bé” sang một bên rồi nhìn chăm chú vào máy tính.
-Nhìn này đồ tưởng bở. Hot boy là người quen thuộc cung Bảo Bình. Mà bà có quen ai là hot boy đâu. À mà chỉ có tôi thui nè- Nguyên nháy mắt.
-Ông mới là đồ tưởng bở ý. Có khi nào đấy là Huỳnh Anh không nhỉ? Hôm trước tôi online gặp cậu ý. Tôi với cậu ý còn nói chuyện một lúc lâu cơ mà. Ôi!!! Cậu ấy là hot boy của khối mình đấy. Mà cậu ấy cung Bảo Bình hay sao ý- Nó nói một hơi rõ dài.
-Sao bà biết?
-Thì con gái cả trường ai mà chả biết. ÔI!!!!!!!!!!!!!!!
-Tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ gì nữa.
Nguyên giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch ra ngoài lan can rồi …nhảy về nhà. Đơn giản là vì nhà hai đứa gần nhau mà…
Tuesday:
-Mà dạo này bà chăm chỉ “rúc” ở đây thế?-Nguyên thì thầm khi hai đứa đang ở trong thư viện.
-Ông nói cái gì cơ?-Thuỳ Anh hét lên và ngay sau đó được lãnh cái nhìn sắc lẹm của cô quản thư viện- Ông thích ăn liên hoàn cước à?
-À! Tôi hiểu rùi, gần sân bóng chứ gì?
-Dạo này theo tôi nhiều cũng thông minh ra phết.
-Tại sao bà lại cứ điên rồ như thế nhỉ?- Nguyên hét lên rồi bỏ một mạch ra ngoài. Cái nhìn sắc lạnh của cô quản thư viện Thuỳ Anh lại phải lãnh hộ Nguyên.
Friday:
Tất cả mọi học sinh đều tất bật chuẩn bị cho hai ngày nghỉ cuối tuần, trừ Thuỳ Anh. Đơn giản vì nó đã chuẩn bị chờ đón sự lãng mạn của nó từ đầu tuần rồi còn
đâu. Nguyên thì vẫn bặt tăm. Nó còn chẳng thèm nói chuyện với Thuỳ Anh từ hôm gặp nhau ở thư viện cơ…
Saturday:
Sáng sớm, Nguyên sang gọi Thuỳ Anh thì biết được con bé đã đi từ lâu. Nó hằn học đến trường thì
thấy con nhóc đang đứng cùng với vài người bạn và hơn hết
trong đó có Huỳnh Anh - thằng hot boy mà Thuỳ Anh đang điên đảo. Nguyên giận sôi lên và thề chẳng thèm
nhìn mặt con bạn thân nữa…
Nguyên cứ im lặng ngắm nhìn con bạn thân. Lòng Nguyên chợt đau nhói như bị kim đâm. Chẳng hiểu
tại sao Nguyên lại thấy chán nản…
*
Sau bữa tối, tất cả mọi học sinh đều phải tập trung để tham dự buổi prom mà tất cả đã mong chờ từ
đầu tuần. Thuỳ Anh xúng xính trong bộ váy liền màu xanh dương trông như một công chúa. Nguyên vẫn
đứng nép một chỗ nhìn hình bóng nhỏ bé của con bạn đang lướt nhẹ theo điệu nhạc cùng với Huỳnh Anh
trông thật hạnhphúc…
*
Buổi prom kết thúc hơi khuya. Mọi học sinh phải về phòng để chuẩn bị cho ngày mai đi về nhà, duy chỉ
có Nguyên và Thuỳ Ang còn đi lòng vòng ở bờ biển.
-Ông ui! Có vẻ Huỳnh Anh cũng thích tôi hay sao ý!!!!!!!!- Con nhóc sung sướng rên lên.
-Tôi thì chẳng nghĩ thế- Nguyên phản bác lại.
-Ông thì biết cái gì cơ chứ- Nó hất hàm- Cậu ấy rất quan tâm đến tôi đấy thôi.
-Ôi!- Nguyên chán nản- Bà bị lợi dụng rồi. Bà không biết cậu ấy đang giận dỗi với người yêu à?- Bà chỉ
công cụ của hắn thôi.
-Ônh ghen chứ gì?
-Bà đúng là đồ điên rồ.- Nguyên tức giận- Kìa, hot boy của bà đến rồi kìa- Nó chỉ tay.
Nói xong Nguyên đùng đùng bỏ về phòng, để mặc Thuỳ Anh đứng đấy một mình.
Sunday:
-Ông ra đây với tôi một chút được không Nguyên?-Thuỳ Anh lí nhí trong điện thoại
-Uhm.
Thuỳ Anh ngồi bệt xuồng nền cát ẩm ướt, thẫn thờ.
-Hửh?-Nguyên ngạc nhiên trước sự “hồn nhiên” của con bạn
-Nguyên! –Nó ngước lên – TA BỊ ĐÁ RỒI- Nó khóc lóc. Nói lạc cả giọng, mắt đẫm nước.
-…-Nguyên chẳng nói gì, ngồi phịch xuống cạnh con bạn đang nức nở.
-Tại sao lại chẳng nói gì thế hả?- Nó gào lên.
-…- Nguyên vẫn chẳng nói gì. Đơn giản là chẳng biết nói gì. Nó quay sang ôm con bạn.
-Ông không an ủi tôi à?-Thuỳ Anh gắt gỏng.
-Tôi đã bảo rồi mà. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu.
-Nhưng mà Huỳnh Anh thuộc chòm sao Bảo Bình còn gì. Cậu ấy cũng là người quen.- Nó vẫn nức nở
-Ngốc thật. Tại sao bà lại vô tâm đến mức ấy nhỉ? Bạn thân thế đấy hả? Có người kề bên thế này mà
vẫn không biết…
-…-Thuỳ Anh ngước lên.- Ông sinh ngày 1-2, ông thuộc chòm sao Bảo Bình… SAO BẢO
BÌNH!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
-Uhm. Vẫn nhớ hả? Nói thật nhé tôi chẳng thấy thích khi bà cứ sán lấy cái tên Huỳnh Anh đó đâu.- nó đỏ mặt
-Tôi đã bảo là ông ghen mà- Nó cười nhăn nhó.
-Uhm. Tôi ghen, tức kinh khủng khi nghĩ là đã bị người ta cướp đi thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi- Nguyên quay sang nói một cách khó khăn.
-Ông đúng là chả làm được gì lên hồn cả- Nó cốc vào đầu Nguyên một cái- Chả giống con trai gì cả- Nó gạt nước mắt đi, cười vui vẻ.
-Vì thế mà tôi mới đi thích cái đứa điên rồ như bà-Nói xong chạy thẳng.
-Nguyên kia!!!!!!!!!!!!!!!!! Đứng lại mau. Ta mà tóm được thì mi bít tay ta.- Nó chạy đuổi theo…
*
Sự lãng mạn vào một ngày cuối tuần đẹp trời của một đứa con gái cung Thiên Bình mê Horoscope
hơn ăn cơm có vẻ lúc nào cũng đúng. Cuộc đời thật lạ. Khó hiểu như con gái cung Thiên Bình vậy…☺