PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai thằng quỉ. [Akai-Longfic]



Mettamdaica*
16-08-2010, 05:28 AM
Tác giả: Akai
Thể loại: Long-fic
Tình trạng: chưa hoàn thành

[:so_funny:]

Hehe, đây là một fic mình mới viết :). Mong các bạn ủng hộ nha :D. Câu chuyện này mình viết dựa trên cảm hứng từ hai thằng quỉ con bên cạnh nhà :). Truyện thì toàn là lời thoại thôi, các bạn góp ý cho mình nha :).




Hai thằng quỉ.




_mày làm bài tập xong chưa ?

_rồi !

_tốt, đưa tao copy.

_tự đi mà làm.

_chú đưa anh, chiều về có Sting Dâu cho chú bồi dưỡng.

_ ok! ok!

_ah này ! Tối về mày học bài đi nha, mai thầy có gọi tao...thì mày lên bảng. Tối mai đến lượt tao học bài.

_ok! ok!.

_tẹo về đi cắt tóc nha :x


...Chúng giống nhau, y hệt, từ ngoại hình, giọng nói, đến tính cách, ngay cả bố mẹ chúng cũng không phân biệt được thằng nào là Tùng, thằng nào là Dương.

_eh, mày về trước đi nha, tao có hẹn với...ấy ấy :)

_biết rồi, phắn đi kẻo nàng chờ.

......


........

_papa mama ơi, con đói quá, có gì cho con ăn không ?

_ Dương về hả con, thằng Tùng đâu ?

_dạ con Tùng mà, thằng Dương đi...họp cán bộ lớp rồi ạ.

_mày còn chối hả, vào...cởi quần ra nằm sấp xuống giường nhanh.

_á, con có tội gì đâu...(???)

_"thằng tóc ngắn" hôm nay đáp vỡ cửa kính nhà cô Lan là mày chứ là ai, chối này, chối này.

_á mama...ơi cứu con... á á...

........

..........

_tại mày, dụ tao đi cắt tóc để tao ăn đòn thế mạng mày.

_hehe, xin lỗi, anh sợ đòn.

_thế mày nghĩ anh không sợ đòn huh?

_thế bây giờ mày muốn gì ?

_cd "minutes to midnight" của LP.

_ác, mày muốn giết người hả, cái đó đắt lắm đó.

_mày cũng khoái cd đó chớ bộ, yên tâm, tao có cách này...thế này... thế này...


.........

............

_bố, cho con tiền tiêu vặt tháng này.

_đây thưa ông, tôi chuẩn bị sẵn cho ông rồi đó.

......

_bố, cho con tiền tiêu tháng này.

_đây, của anh đây, nhớ mà tiêu cho dè sẻn, tôi là tôi không cho thêm nữa đâu à nha.

.........

_bố, cho con tiền tiêu vặt.

_cái gì, mày vừa xin rồi mà.

_đâu có, thằng...Dương nó vừa xin bố đó chứ, con đã có đồng nào trong túi đâu?.

_thế mày là thằng nào.

_con là...Tùng.

_rồi, tối về thằng Dương sẽ ăn đòn.

............yeah, tối về oản tù tì xem đứa nào ăn đòn nha. haha.

_ Nguyễn Hoàng Tùng lên bảng.

_dạ...abczyx#@$^^!.

_9 điểm về chỗ.

_Nguyễn Hoàng Dương lên bảng.

_dạ.

_không phải anh bên trái, anh ngồi bên phải lên bảng...

_abcxyz....

_8 điểm về chỗ.

(móa, mày trả lời cho mày 9 điểm, sao trả bài cho tao được có 8 điểm thôi à. Tao biết làm sao, tao làm hết sức rồi. hehe, bà giáo cáo thật, gọi cả hai thằng lên cùng một lúc, nhưng bả đâu có biết tao với mày đổi chỗ. hehe)...


...........


............

_thế đứa nào xin tiền hai lần.

_nó đó bố.

_dạ, con xin lỗi bố.

_thế mày xin tiền nhiều thế để làm gì?.

_dạ, con mua cái này (móc ra cái Cd).

_hm hmz...Minutes. Bố tịch thu cái này...nghe xong bố trả.

_a a bố ơi.......


.............

_tao bực rồi đó, ông già tịch cái Cd rồi nghe một mình, ghét thí mồ.

_kệ, qua sông thì phải lụy đò thôi mầy, kệ ổng nghe chán ổng trả thôi mầy.

_ê, con mèo kìa.

_mèo gì kì thấy mồ... lại còn mặc váy nữa =]].

_bắt không mày.

_bắt, mày chạy ra mua hộp cá, tao lấy cái lồng nhốt cún của bố...

[nặng quá...è è ]


hết phần một, các bác ủng hộ cho em thì em mới dám post tiếp ạ :(

Mettamdaica*
16-08-2010, 07:01 PM
Ps : I ♥ satan :x :x.





_cá đây cá đây...mày cho nó ăn một tẹo thôi tao còn ăn với. :x

_ngu thế, vét ra bát, để một ít cho nó thôi. Bê cái lồng giúp tao ( è è è...)

_dòng dây vào nhà...và ngồi chờ thôi :x.

........

..........

_ê, dậy đi, nó đến kìa...

Con mèo màu vàng, vàng nâu thì đúng hơn, lông dài, mèo thích ăn cá, và nó chui vào cái lồng.... ập!. Một thằng kéo sợi dây, thế là con mèo bị nhốt trong cũi. Con mèo mặc cái...váy màu trắng, trên cái váy có dòng chữ : Lê Ngọc Hân, số điện thoại. 0904..., địa chỉ....

=]]

Ô, hóa ra là nhà đầu xóm mới chuyển đến huh.

Choang !. Bịch bịch.

Cái váy rách bươm và bẩn thỉu nhồi trong cục đá. Và mẩu giấy : Con mèo đã bị bắt, muốn nhận lại hãy mua đồ ăn và thức uống, liên lạc với số điện thoại : 043 82 xxxx =]]

Reeeng...Reeng !

_móa, có ai nháy điện thoại nhà mình mãi thế này...

Reeeng, Reeeng !

[Choang]

Một mẩu giấy bọc ngoài cục đá : sẽ phải trả giá vì việc bắt con miu yêu quí của chị.

_thôi, thả nó đi mày. Mụ ta mà đến nhà méc ông già là to chuyện à nha.

_ơ, thả là thả thế nào :x, tao với mày làm bữa tiểu hổ đi :x.

_thôi, lằng nhằng lắm, tao sợ đòn, mày ăn đòn đi thì tao ăn với :x.

_thôi, thả, cho mày về.


......

.........


_ lớp mình có học sinh mới : Lê Ngọc Hân. Em có thể chọn chỗ ngồi.

(móa, chả nhẽ lại là con bé ở đầu xóm, ừ, chả có nhẽ )

_ Tùng hoặc Dương, một trong hai thằng xuống cuối lớp ngồi.

(mày xuống đi, tao ngồi đây được rồi, không, mày khôn thế, nó trông kháu thế kia, oẳn tù tì đi. 1,2,3... kéo vs kéo... lại, 1,2,3. kéo vs búa, haha, mày thua rồi.)

......

........

_sao, ngồi với em thế nào.

_chả có gì, nó cho tao xem ảnh con mèo, và tao nói tao rất thích ăn thịt mèo, rồi nó không nói gì với tao nữa, chấm hết...


........

...........

_Kìa, kìa, nó kìa, mày ra đưa thư hộ tao, tao trả mày 500 Vcoin mua đồ (huhu).

_oh, gì chứ cái đó được thôi.

Dương tiến đến cô gái...

_anh là....tùng hay Dương.

_anh là Tùng :). anh có món quà :).

Cô gái đọc thư, đại khái là thằng Tùng thích con bé, nhưng éo giám tỏ tình, thế là thằng Dương tỏ tình hộ....

Con bé đọc xong bức thư, không hiểu sao nó ôm chầm lấy thằng Dương (eo eo).


........

............

_xin lỗi, vì đã để em Ngọc của mày ôm.

_ừ, mày cũng cho tao xin lỗi nha.

_về vụ gì ?

_hôm qua, lúc mày đi chơi điện tử, em Hân đến. Xin lỗi vì để em Hân của mày....hôn :x.

_cái gì, móa....abcxyz @##$%^^!


hết phần 2 !

Mettamdaica*
17-08-2010, 12:03 AM
........

...........

_mày xem, em này nhìn xinh quá.

_xinh thì sao, mày làm được gì nó ?

_thì ngắm cho đã con mắt thôi, chứ tao làm được gì nó đâu.

_thì ra đường ngắm. Ngắm trên Pc đau mắt thấy mồ.

......

......

_má, con chén nước.

_nước gì cháu.

_2 nhân trần đá không đường.

........

_ý, mày nhìn em kia kìa.(chỉ trỏ)

_ừm, mặt nhìn được, nhưng ngực nó tóp quá, với lại gầy như que củi, rủi mà yêu, mà ôm nó thì đau tay thấy mồ, xương nó nhọn đâm thủng mầy à nha.

_(gật gù) có lý, có lý.

_em kia thì sao.

_moá, béo thế thì nó ôm một phát mầy phọt mở ra huh @@.

_ thì thôi vậy :P.

_ đi ra trêu gái không :xD

_đi thì đi, sợ giề :xD

_em, em ơi, cho anh hỏi tí.

Cô gái quay lại, ngơ ngác khi nhìn thấy hai thằng quần đùi áo ba lỗ, chân đi tông lào.

_mày nhìn này ( cầm lấy tay cô bé, giơ lên trời, dáng được, parabol, hypebol đâu ra đấy)

_cho tao véo thử má cái xem nào :x

(cô gái há hốc mồm, và khi định thần lại)

_aaaaaaaa. Dê cụ này..bốp bốp.

...........

.................

_tao không hiểu sao nó không tát mày mà lại tát tao nhể ???

_mầy ngu thế, nó thuận tay nào nó tát tay ấy, chẳng may mày đứng đúng bên thuận tay...tát của nó.

_ừm thôi, lấy cái gì dán cho tao đi, nó tát đau quá (5 ngón tay trên má)


.........

..............

_i lớp you hú hú....

_mày thôi ngay cái trò dở hơi đó đi. Tán tình mấy con trên mạng thì được cái giề ?

_không, tao đang sướng trận war hôm nay.

_moá, mày defend như sh!t ấy, tao tanker lên đầu, mỗi turn kill được 3-4 thằng là cố gắng lắm rồi.
_thì phần còn lại tao giải quyết tốt mà, dù sao anh em mình cũng thắng, được một món khơ khớ,hehe.

.....

...........

_hai thằng đi đâu về ?

_dạ, tụi con đi loanh quanh cho nó mát.

_láo, lúc tao đi...uống bia về thấy hai thằng choắt tụi mày ngồi ở quán net bà béo đầu phố. Còn bao nhiêu tiền nộp hết ra đây, tháng này cắt tiền ăn sáng vì tội...đi chơi điện tử không xin phép.

.........

..........

_hehe,tao thủ được 50 cành.

_kaka, tao thủ được 1 lít này.

_yeah, mai tao với mày lại đi cày tiếp.

_đi làm vài vại bia đi.

_ok, rủ cả ông già đi nữa bây.

_ok.

......

...........

_hai đứa mày thông cảm, mẹ vừa mới trấn hết tiền lương của bố rồi...

(ực, nuột một ngụm bia to thật to)

_à, vì thế nên bố mới trấn tiền tiêu vặt của hai đứa con chứ gì.

_xin lỗi chúng mày nha, tháng sau bố đền.

_bố thì đền cái gì, toàn thất hứa.

_bố hứa mua cho con cái BMX từ nửa năm rồi mà có thấy đâu.

_cả cái HDD với chuột cobra của con nữa :(.

_thì chúng mày nghĩ cách nào moi tiền của mẹ đi, ba bố con mình...chia nhau.

_ok. Thế này...thế này, thế này....:xD.


hẹn mai tiếp nhá :xD

Mettamdaica*
19-08-2010, 02:30 AM
_mẹ à, cho còn tiền đóng học đi.

_học gì?.

_học thêm ạ, bố bắt chúng con đi học toán lý....

_bao nhiêu...

Bố : mỗi thằng 600, hai thằng triệu hai.

Mẹ mở két, đưa cho bố số tiền....


......

.........

_đây, mỗi ông 100, còn lại bố mượn, tháng này bố có chút việc.

_lại bạn với mấy ông bợm bụng to như chửa sáu tháng chứ gì hả bố.

_haha, ừ.

.......

.........

_hè rồi, tuần sau về quê, mày đã gặp nàng chưa.

_tối nay tao gặp nàng, mày cũng thế à.

_ừ.


........

...........

_ (bước bước) mày không vào nhà à, sao mặt mày tiu nghỉu thế kia ?.

_ còn mày, sao mày vác theo cái chổi về thế kia.

_mày nói trước đi.

_không, mày nói trước đi.

_oẳn tù tì... 1,2,3...

_ừm tao nói.

_ tao gặp nó ngoài công viên, sau một hồi tỉ tê, tao đòi hôn, nó ngửi ngửi rồi chê mồm tao hôi, không cho, rồi thì tao bực, tao cũng nói luôn tao không thích nước hoa mùi táo của nó, tao không thích cái kiểu người yêu đi với tao nhưng cái mũi của tao lúc nào cũng ngửi thấy mùi đồ ăn. Yêu, không phải đồ ăn. haha. Còn mày, sao vác chổi.

_moá, lúc tao đến nhà nàng thì, bố mẹ nàng đi vắng, tao và nàng đang đứng ôm nhau trên ban công lộng gió, đang mơ màng nhìn xa xăm, nói thề non hẹn biển thì...bố nàng xuất hiện, như một con thú vồ mồi, ông ấy cầm cái chổi vừa phang vào tao vừa dồn tao ra khỏi nhà, vừa đánh vừa nói : mày mà đến đây dụ dỗ con gái ông nữa thì mày chết với ông. Còn nàng thì cười khúc khích. Moá, tao ra khỏi cổng rồi ông ấy còn phi cái chổi ra, tức mình tao vác luôn cái chổi về...làm kỷ niệm :x.

_thôi, đi làm chầu bia đi...

.......

..........

hơi ngắn nhưng tạm thời thế đã =]]

Mettamdaica*
22-08-2010, 12:52 AM
.......

_ chẹp chẹp, tao không hiểu sao nội nói tiếng miền nam mà ba lại nói tiếng miền bắc ?

_thì ba là...con nuôi đó bây.

_ con nuôi cái đầu chúng bây (cốc đầu hai đứa ). Lạp xạp hoài à nha.

_á, ba, ba có tiền chưa cho con một ít đi.

_cho con nữa.

_shhhh, hai đứa bay theo tau.

(mở két, lấy ra, đếm, chia cho hai thằng con quỉ sứ)

_a, ba có quĩ đen huh, con méc mẹ.

_shh, mày méc mẹ thì cả ba bố con mình nhẵn túi hả con ?

_hehe, ba mà không cho con thêm 100k thì con méc mẹ.

_cả con nữa. hehe.

_ áh há. Thực ra vì mẹ chúng bây quản lý chặt chẽ tiền bạc quá nên ba chúng bây mới phải làm vài ba vụ kiếm tí tiêu vặt phí. Nhưng làm rồi nó còn phình to hơn cã tiền lương.

_haha, vậy thì hai thằng con có chỗ nã tiền rồi.

_BMX cũa con :x.

_HDD cũa con :x.

_shhh, sẽ có, nhưng chúng mầy mà hé mồm cho mẹ là bố cắt cổ hai đứa bây.

_dạ dạ, đi uống bia đi ba.

.......

.............

...................

_chẹp chẹp.

_sao thế bây?.

_mày biết thằng VIP không ?

_cái thằng đeo kính, học giỏi nhất khối 10 năm ngoái đó á.

_ờ.

_thì sao, mà Vip là very important person phải không?

_không, là very idiot person.

_ừ, rồi, thằng đó làm sao.

_nó đang tán Hân...của tao.

_chẹp, muốn biết được có thể thắng được đối thủ hay không, mày hãy quăng cho nó cây rìu.

_tức là tao phải quăng...Hân cho nó ???. Điên à, tao đâu ngu thế, quăng rồi mất à nha ...

_thì phải dần cho nó một trận chứ sao nữa.

.........

..............

Thằng bé là VIP, nhà giàu, học giỏi, nhưng mỗi tội mặt đần thối, không biết chơi game, lý lịch trong sạch, không quậy phá, không bia, không thuốc. nó đứng số 1 thì hai thằng tôi đứng 2 và ba. Nó làm sao hơn nổi hai thằng tôi.


........

..............

_ Thứ 2 tới nó đến trường trực nhật đấy...

_ tốt rồi, để tao nghĩ coi....

......

...............

_ê, chúng mày, có thằng bị treo lên ngọn cây kìa.

( eh, liệu chúng nó có biết là hai thằng mình làm không?. Oh, ngay cả nạn nhân còn không biết là ai làm thì có chúa mới biết )

_không biết thằng nào chơi ác thể nhở (nhăn nhở).

_mày hỏi tao tao biết hỏi ai, ra ban công xem kài.

(đã treo nó lên cây thì phải làm thế nào cho người ta khó gỡ nó xuống được, kaka).

.....

.........

_em không biết, em đang đi thì bị chụp cái bao vào đầu, rồi có hai thằng vừa cốc đầu em, tát má em rồi trói em, treo em lên (thằng bé oà khóc).

.......

...........

_haha, bố nó đòi xét nghiệm ADN trong cái bao để tìm thủ phạm mới vãi đái chứ... dù có tìm thấy được lông hay...tóc của chúng mình thì cũng phải mút mùa mới tìm ra được thủ phạm trong mấy ngàn học sinh nam ở trường =]].

.......

...........

_mày, sao tỉu nghỉu thế kia, lại cãi nhau với Ngọc à ?

_ờ, tao chê cái nước hoa của nó, nước hoa có mùi táo, tao không thích đi với nàng mà nàng lại bốc mùi như một cái gì đó....ăn được.

_và thế là... ???


_như mọi lần, nó bỏ về...

_ah, tối nay đi vẽ graf không, tao mới nảy ra ý tưởng hoạ lại chân dung thầy giám thị, hôm nay hắn bắt quả tang tao đang...bậy vào gốc cây.

_ừa, mày đợi bố mẹ ngủ rồi đánh thức tao dậy nha, tối nay chúng ta sẽ làm một (vài) bức hoành tráng luôn :x.


đợi nha :x :x :XD

Mettamdaica*
22-08-2010, 04:34 AM
........

................

_dậy, dậy đi, 12 rồi, đến giờ hoàng đạo rồi.

_shhh, nhẹ nhẹ kẻo hoàng thượng và mẫu hậu thức giấc.

_ ok, té thôi.

......

...............

_mày định vẽ thầy giám thị như thế nào ???

_đây, tao phác hoạ ra A4 đây rồi nè.

_ Thầy giám thị, mặc quần đùi trắng, áo vét, hai tay dang rộng và vươn dài, back ground là mấy đứa học sinh đang chạy trốn.....

_thực sự thì tao thấy một vài chỗ cần phải chỉnh, mặt thầy cần phải...xanh tái, rồi một tay phải cầm cuồn sổ wanted, tay kia phải kéo cạp quần vì thầy chưa kịp kéo phẹc mơ tuya (haha), tay của thầy phải đeo cái băng :giám sờ thị. Ok?

_răng của thầy phải nhe ra, và mặt phải méo xệch nữa chứ.

_oé, nếu không kéo phẹc mơ tuya thì phải thí cả...quần sịp cũa thầy nữa à ???.

_cho thầy mặc gì bây giờ, Vogue hay là Tommy.

_nhãn hiệu mới đi : Tommy + Vogue

_made in Cambodia, hahaha.

_ ok ok !

........

.............

_phù phù....xong rồi, phải làm cái gì đó để mọi người biết là tao và mày vẽ nên nó chứ ???

_hehe, tao sẽ kí tên vào bên dưới góc phải là : ProA.

_tao sẽ kí bên cạnh là : Apro =]]

_hay nhể, hai mặt của một vấn đề, nhưng thực ra hai là một =]], mà một cũng là hai =]].

.............

..................

Nghe lóm :"(không biết ai vẽ cái tranh ở bức tường cạnh cổng nhể?; ui tớ hâm mộ anh ý quá đi ;.........)

_chết rồi, thầy giám thị kìa mày.

_cứ tỏ ra bình thường...

_này, hai anh đứng lại cho tôi.

_(moá, lần này chết thật rồi)

_dạ....

_hai anh là hội trưởng của cái nhóm Gờ ra phì gì đó đúng không ???.

_dạ, đúng rồi ạ.

_thế hai anh có biết ai là thủ phạm của bức tranh cổng trường không ?.

_dạ em làm sao biết được hả thầy...

_thế này nhé, tôi giao cho hai anh tìm kiếm thủ phạm vẽ bức tranh đó, thiệt tình, làm mất hình tượng của tôi quá đi (vuốt tóc)

.........

............

_thiệt tình, tao ghét cái tật vuốt tóc mà sói trán của thầy quá đi :so_funny:.

_thôi, mày tập trung tìm kiếm thủ phạm đi, hahaha.

.........

.................

_sắp đến valentine rồi, không biết tặng nàng cái gì đây ?

_tặng tặng cái gì ?. Tao hiến cả tấm thân với khuôn mặt đẹp trai và cơ bắp lực lưỡng, trí tuệ khá, thông minh vui tính cho nàng rồi, nàng tự phải biết đó là món quà lớn nhất rồi chứ.

_mày điên, nói với cái Ngọc như thế có mà nó pạc vào mặt cho ấy.

_uhm uhm!, mai ra công viên hái ít hoa tặng nàng là được :xD

_ý kiến hay, hay là xin tiền bố =]]

_mày lại dở rồi, bố thừa biết là Va linh tinh rồi, mày hỏi xin bố có mà va đầu vào bóng đèn chết đi còn hơn là va đầu vào gậy của bố (ăn đòn vì yêu sớm, huhu).

_thì ra công viên vậy, haizzzz, mà không biết hôm ấy công viên còn hoa không mà hái...

............

................

_hai đứa, lại đây bố cho tiền.

_hơ, hôm nay sao bố tốt thế ạ.

_ơ, thế chúng mày không có bạn gái à, kém thế, bằng tuổi chúng mày bố đã làm cho mẹ mày ễnh bụng lên rồi.@@!

_ôi, bố giỏi quá, ước gì con được như bố :x.

_ước này (cốc đầu), chúng mầy mà để bố mẹ nhà người ta đến "thăm hỏi" nhà mình là ra đê mà ở, nhá.

_hehe, con xin bố @@!.



.................................

chờ tiếp nhá :D

Mettamdaica*
24-08-2010, 02:18 AM
..........

...............

_mài ơi, tin giật gân này...

_sao sao, cái gì giật gân ?

_mày xem ai đến này ???

_a, anh Tú, anh đến có chuyện gì hem ?

.........

...............

_sao, anh thích chị Di hả ???. Hahaha

.........

...........

Anh Tú là anh họ bên nội của tụi nó, còn chị Di là chị họ bên...ngoại nhà nó. Nếu chị Di xinh xắn, lạnh lùng, là tâm điểm của n thằng, thì anh Tú là một anh chàng lặng lẽ, hơi to con, và...nếu cặp đôi này mà cạp lại với nhau thì...hơi buồn cười,hahaha.

.......

_thế chị ấy có biết sự tồn tại của anh không ?

_không.

_thế chị ấy có biết anh quan tâm tới chị í không ?

_không...!

_chẹp chẹp, tức là anh muốn tụi này là quân sư huh ?

_đúng, nếu hai đứa mày giúp anh được vụ này, anh sẽ hậu tạ lắm lắm.

_haha, được, tụi em sẽ giúp....


.........

...............

Tán gái bí kíp :

_nguyên tắc là : không có nguyên tắc nào cả.

_phải gây sự chú ý tới đối tượng .

_phải cắt tất cả những cái đuôi đang muốn gắn vào...mông đối tượng...

.......

_humzzz... nếu không mưu mẹo, không giở trò thì muôn kiếp chẳng có con nào theo anh cả.

_thôi, hai thằng mày tung hứng làm anh chóng mặt quá, vậy kế hoạch cụ thể là...

_là thế này...thế này....nhưng trước tiên đưa tiền đây đã...

........

............

_đối tượng kia rồi...

_đưa ống nhòm cho tao...

_đối tượng đang đi cùng một thằng, trông rất bảnh...cười nói thế kia, thì xem ra ăn đứt ông Tú nhà mềnh rồi.

.......

_xem tao này, đưa trứng đây...

_ném chuẩn vào đấy, ném vào mụ Di là hỏng bét à nha.

......Bốp...Trúng mục tiêu, hét sọt (head shot).

......

........

_mụ Di thì rũ ra cười, còn chàng ta thì chạy mất dép, hm hm, nếu mụ Di mà cười kiểu đó thì anh ta cũng không có hy vọng cho lắm.

_mày nghĩ gì nếu anh em mình mời mụ Di và tên Tú đi ăn kem hay ăn gì đó, chúng ta sẽ được một bữa no, mà không mất kinh phí, rồi mặc kệ hai người đó với nhau.

_không được, đã làm quân sư quạt mo cho tên Tú thì phải lên kế hoạch cẩn thận chứ.

_ơ, thế còn vụ va linh tinh của tao với mày thì sao ???

_thì hẹn sớm chút chút, nốc no xong thì tao với mày tếch đi với nàng :xD.

_ok, đi nào...



Còn nữa =]]

Mettamdaica*
24-08-2010, 06:50 AM
.........

................

_Anh này, ăn mặc giản dị thôi, đừng có run, lạp cà lạp cạp là không ổn tẹo nào đâu, đàn ông không phải hifi. Chị Di không thích bọn ăn mặc teen quá, cũng chả thích cái bọn sực nức mùi nước hoa, không cần phải thơm quá, nhưng cũng không được hôi quá, tốt nhất nên nhai kẹo bạc hà khi nói chuyện...

_mày từ từ thôi, để anh í thở nữa chứ.

_khi em ngáng chân chị í ngã, anh phải đỡ chị í nhá, anh béo, nhưng cũng phải tỏ ra nhanh nhẹn một chút nha....hmz hmz...chị í rất thích đàn ông có trí thức, vì vậy trong ngày hôm nay anh phải đọc một cuốn sách nào đó, để mai còn có cái mà nói chuyện, chứ đừng nói chuyện về mấy bộ phim chưởng anh hay nghiền là lướt tàu bay đó nghen anh :P.

.........

.................

_a lô, chị Di huh, ngày mai chị có rảnh không, huh, chưaaaa có bạn dzai huh chị ?. Hai thằng em cũng lẻ loi quá, đi chơi không chị =]], kem huh, lãng mạn quá đi :x. Okie, mai em đến đón chị hay là thằng Tùng đây chị, huh?, đứa nào cũng được huh, à, nhớ ăn mặc ngon nghẻ tí nha chị, nhưng đừng s-e-x-y quá nha =]], kẻo bọn đàn ông nổ mắt đó.... blah blah, bọn em giới thiệu cho chị ông anh họ của tụi em, hiền lắm, chị mà yêu được thì tha hồ đè đầu cưỡi cổ nha chị :x. Okie, thế nhé.

.........
...........

_okie, cá đã cắn câu...


.........

..............

_ậy, đến rồi kài....

Dương đưa chân ra ngáng, và....

(miẹ, thay vì đỡ người như trong phim, thì tên Tú và chị Di ôm nhau lăn mấy vòng, tuy có hơi lộn xộn nhưng rốt cuộc cũng đâu vào đấy, tạm ổn )

_ giới thiệu với anh, đây là chị Di...

_giới thiệu với chị, đây là anh Tú.

_chúng em hy vọng anh chị sẽ có...cái gì đó...

_cái này này...á á á (mỗi thằng ăn một cái cốc đầu từ hai người).

_thôi, chúng em phắn đây, kệ hai anh chị nhá, tụi em hết nhiệm vụ rồi....


...........

.................

_ sao, mày không đi với cái Hân à mà về nhà sớm thế.

_tao chia tay rồi.

_thế à, sao má mày đỏ thế.

_tao đến chỗ hẹn, thấy nó và một thằng nữa, thế là tao chẳng nói gì...

_ nó nói sao ?

_nó nói đó là thằng em trai họ nó, thằng bé hâm mộ tài năng Cf của tao quá nên đòi gặp mặt bằng được, tao đ'eo tin, tao thái độ. Tao bực, lễ tình nhân mà nó dắt theo thằng em lớn tồng ngồng, thậm chí kém mình tới 5 tuổi nhưng nó cao hơn tao ít nhất...20cm... tao đ'eo tin
....

_rồi sao nữa...

_rồi nó bảo nếu không thích thì ai đi đường nấy. Tao nói :"tốt quá, anh cảm ơn".

_rồi sao ???.

_rồi nó tát tao cái và bỏ đi. Mẹ, tao lại phải thanh toán 15 ly kem và chè nó và thằng em nó ăn trong khi tao chả đơ'p được cái gì cả......

_thôi, kệ nó đi, take it easy, âu nó cũng là cái...liễn.

_thế là mai tao lại phải tìm người yêu mới hả mày ?

_tất nhiên, tao sẽ tìm cho mày một em thật ngon :x, thật là ngon :x

_cứ từ từ, tao vừa mới...mà lại có em khác ngay thì mất hình tượng quá, ít ra tao cũng phải...giả vờ đau khổ vật vã một thời gian đã.

_ừm ừm, mày thật là đểu.

_cũng giống như mày thôi.

_ba ơi ba....ủa mà ba mẹ đâu rồi.

_chà chà, ba với mẹ đi ăn nhà hàng rồi, ông già cũng lãng mạn mầy nhể.

_ôi dào, quá lãng mạn ấy chứ, hôm nọ tao về thấy ba mẹ đang khiêu vũ ở trong nhà, mỗi tội ông già bụng phệ nên cứ trông như....cái thùng phuy, còn mẹ thì nhỏ tí xíu, nên trông cư như con voi + que củi....

_ừm ừm, phải chăng ông già bớt uống bia thì hay....

_hai đứa có nhà không, đi uống bia với ba đê....

_okie papa...

.........

............

_ực ực, thế hồi xưa papa tán mama như thế nào ạ.

_à, hồi ấy tao nhát lắm, chứ có như tụi trẻ tụi bay bây giờ đâu, hồi đó tao nhát lắm, mẹ mày đã bật đèn xanh cho tao rồi, tao còn tưởng là bả bật cho thằng khác. Bả ẩy liếc mắt với tao, tao cứ tưởng bả liếc mắt với thằng lớp trưởng ngồi cạnh....

còn tiếp.

P/S : tại thằng Kam nên chap này bị ngắn đi một nửa, và chap sau sẽ không kịp up do tác giả bị sock =]]

Akai
30-08-2010, 07:37 PM
_hồi đó tao tự ti ghê lắm á...chỉ biết lao động quần quật, tao hay hát bài Lì và Sáo...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZWF6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


_rồi thì bài hát ấy cũng đưa tao và mẹ chúng mày lại gần nhau.

_hehe, bố nhát gái thật. Phải con thì...haha.

_bố kể nữa đi bố.

_thôi, tao mệt rồi, về bảo mẹ mày kể tiếp đi...

................


........................


Tôi là Dương, xin hãy lắng nghe tôi nói, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, và tôi đã lựa chọn từ ngữ rất kỹ. Tôi, sẽ tán cô ấy, đơn giản là vì tôi yêu cô ấy.

_thế Hân của mày thì sao?

_không phải của tao, nó là của ba mẹ nó. Mà kệ nó đi, tao tìm thấy đối tượng rồi.

_là ai dzạ, sao mài kín tiếng thế.

_hì hì, bí mật, rồi mày cũng sẽ biết thôi.

_hừm, có những người chỉ gặp một lần, là mình nhận ra người ấy sẽ là quan trọng với mình, right?

_ ừ.

_shhh, có điện thoại, của mụ Di, mày nghe đi.

_alo, chị Di ạ, sao ạ, kể đầu đuôi xem nào ? ơ thế à, à, ừ, ừ, chị thích thế huh... haha, hiểu rồi, em cụp máy =]].

_ tình hình sao rồi.

_thì ông Tú cứ ngồi huyên thuyên, còn mụ Di thì ngồi cười, chắc là ổn rồi đấy, chỉ cần thế thôi =]], nàng công chúa và anh béo, cũng ổn chứ mày nhể.

_ quá ổn chứ lị...

..............

.................

Còn tiếp.

Akai
20-10-2010, 08:20 PM
........................

...................................


_ ê, con bé kia xinh quá, mày xin số phone cho tao đi.

_đệt, đừng có mà liều, em xinh nhưng em dữ lắm đó à nha, cẩn thận nó lấy kotex nó vả thì nhục mặt lắm.

_thế nếu tao xin được số của nó thì mày mất tao gì ?

_á hà, đây, 200k. Thế nếu mày không xin được thì sao ?.

_thì tao mất mày 200k, okie ?.

Dương đứng dậy, bước đến bên cô bé.

_này bé con, em có muốn làm ăn không ?

_ý anh là sao ?

_à, cái thằng ngồi kia kìa (chỉ chỉ), nó bảo anh mà xin được số phone của em thì nó cho anh 200k. Em cứ cho nó số đi, rồi không thích thì ignore nó đi. anh 100 - em 100, okie?

_ anh nói có lý ghê. (có lý vãi cả đái, tự dưng được tiền, con nào không ham?, trừ khi nó thuộc dạng ếu thèm tiền, haha). Nhưng nếu em nói em không đồng ý thì sao ?

_ ôi em ơi, nhận đi mà, 100k này rất quan trọng với anh, nếu tính ra thì được 50 cốc trà đào, 33 tiếng game, và hơn 6 bao vina đấy.

_trông anh bảnh thế này mà làm thế chỉ vì 100k à ?.

_haha, chuyện đó có quan trọng lắm không ?. (con này mệt ghê, tán vã cả bọt mép mà nó cứ bèo nhèo).

_haha, em đồng ý, nhưng với một điều kiện.

_được, em nói đi.

_ anh có xe máy hông ?.

_ tí đèo em về nhà, okie ?.

_ okie !.


Dương lấy số, ăn tiền của thằng Tùng, rồi cả ba cùng đi, vừa ra đến cổng thì một đám chặn 3 đứa nó lại, chả biết mô tê gì mà lao vào đánh nhau loạn xạ. Thằng Dương nhanh chân bỏ của chạy lấy người, dắt con bé biến mất hút. Thằng Tùng vừa nhìn thấy đám lộn xộn cũng nhanh tay bấm 113, lúc cảnh sát đến cũng là lúc nó lủi mất. Bọn kia - lên đồn.


Tùng - tím má, Dương - bầm mắt. Hiện tại hai thằng đang dưỡng sức ở nhà em bé kia. Nhà cũng to phết nhể - Dương nghĩ thầm - mình mà kua được em này thì chắc không phải xin tiền ba tiêu vặt nữa - hahaha.

_ chẹp, thế chuyện là thế nào em ?



Còn nữa.

Muội Muội
21-10-2010, 12:10 AM
Xin phép tác giả cho e được "dán" cái fic này lên face-book của em :P

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:23 AM
Đọc cái này khiến cho đầu óc em bớt căng thẳng :D
Bài " Lì và sáo " hay và đơn giản :so_funny:, nghe cứ như opera ấy :D

Mettamdaica*
02-05-2011, 04:38 AM
=)) Lôi lên rồi xoá :so_funny:

Yên Vũ
02-05-2011, 04:40 AM
Để đó cho bà con vui lần cuối :so_funny:

thocon1127
04-05-2011, 10:19 AM
2 thằng quỷ nè bao nhiu tuổi vậy (hình như tác giả chưa giới thiệu nv)

jinwon
04-05-2011, 10:28 AM
đọc cái nè mà em ôm bàn phím, mắt nhìn dán vô máy tính mà cười mới chết chứ :sr:

Nguoitakho
06-05-2011, 01:50 PM
Hêhê đọc káj nỳ giải xì trét đc đó tg. Đọc xong ôm bụng mà cười