infinite
09-10-2010, 08:09 AM
Tác giả: himekei
Thể loại: lãng mạn, hâm...^^!
Rating: G+ xD
Thể trạng: oneshot
Giữa tháng 9, Thu về.
Sáng trời nhiều sương mù mà nó vẫn thọc tay vô áo phông xanh một màu, khác hẳn với cái bầu trời xám xịt. Lẳng cái bao lô qua vai, nó với cái áo khoác gió mỏng như áo mưa giấy rồi phóng qua khỏi nhà. Thu về mà như vẫn hạ.
Ngồi xuống cái bàn giữa quán, nó gọi cho mình một cốc sữa nóng rồi chìm mình trong tiếng nhạc rock rọi từ cái loa góc phòng. Thói quen khó bỏ, lâu dài, trở thành thói xấu của nó. Nghe rock và sữa nóng mỗi ngày của mùa thu.
Trời mưa rào. Nó guồng chân về phía căn nhà cuối phố. Mưa tạt vào mặt, lăn xuống cổ, ôm lấy áo kẻ sơ mi, bắn tung tóe khi nó guồng đôi giầy đen tuyền. Phố vắng tanh nhưng quán thì đông kinh khủng.Chăng còn một bàn trống nào trong nhà, đưa mắt nhìn một vòng, nó tìm thấy duy nhất một bàn một người ngồi. Thản nhiên, nó tiến về phía đó và ngồi xuống, không quên nở nụ một nụ cười với người đối diện đang trố mắt nhìn nó:
_Hết bàn trống, em ngồi nhờ thôi. Khi nào có bàn sẽ đi ngay.
Kính cận chả nói gì nữa, ậm ừ cho qua nhưng vẫn lén nhìn nó qua quyển sách, đôi mắt tò mò. Nó biết nhưng chẳng quan tâm, thi thoảng, mắt hai người gặp nhau, kính cận lại quay đi hoặc chăm chú vô một chỗ nào đó trên cuốn sách. Nó cười, mắt mông lung nhìn ra ngoài.
Trời cứ dăng dẳng mưa, người xem ra cũng chẳng nhúc nhích nên nó vẫn ngồi đó với người lạ. Giọng hát trầm trầm của The Beatle loãng trong những cuộc trò chuyện. Kính cận đặt cuốn sách xuống, nhìn nó kín đáo. Đôi mắt nhắm hờ lạc vô thế giới của riêng mình, mái tóc ngắn ướt ôm sát khuôn mặt, giọt nước chảy xuống trán xuống, lăn trên má rồi rơi xuống. *Tách* Nó mở mắt từ từ khiến kính cận ngạc nhiên, cầm vội cuốn sách lên, giở ra và giả vờ đọc.
Nó mở mắt từ từ, kính cận vẫn ngồi đó nhưng đã đổi sang cuốn sách khác, nó cười bảo:
_Anh ơi, cầm ngược sách rồi kia.
Kính cận giật mình, vôi lộn lại cuốn sách và lí nhí cảm ơn. Nó lại cười, trời ngớt mưa.
Một tuần sau, nó lại gặp lại kính cận nhưng quán vắng tanh, nó cũng có bàn riêng.Nhún vai, nó lại đắm chìm vô cốc sữa ấm nóng và electric piano và câu hát.
Goodbye stranger it’s been nice
Hope you find your paradise
Tried to see your point of view
Hope your dream will all come true.*
Thu đến và đi như một con gió, vô hình nhưng luôn tồn tại. Tình yêu cũng vậy, vô hình nhưng hiện hữu mong chờ người ta nhận ra sự tồn tại.
Nó vẫn tới quán café đó, tật xấu mà nó chưa từng có ý định bỏ. Gọi một cốc sữa nóng, nó lôi cuốn sách ra đọc. Sweet child of mine guitar solo như đệm thêm cho cuốn sách, nó luôn nghe được những bài hát đúng tâm trạng, đúng lúc. Có lẽ, thay vì tìm được hũ vàng nơi chân cầu vồng, nó tìm được quán này.
Có lẽ…
Nó đưa ống hút lên và hút một hơi, lần này, li sữa không có vị như vị sữa hàng ngày nó uống. Vẫn vị ngọt đó, vẫn độ ấm nhưng không bỏng lưỡi đó, vậy mà, có gì đó không đúng. Tính gọi chị phục vụ nhưng nó đổi ý, nhún vai và quay lại với quyển sách dày. Chắc là nhầm lẫn.
Chắc là vậy…
Kể từ lần đó, mỗi lần nó nhận đồ uống đề là món đồ uống nhầm lẫn đó, nó chẳng buồn phàn nàn khi lười là tính của nó. Nó cứ uống, dần rà đâm ra thích cái vị ngọt và vị là lạ kia.
_Hình như cô ấy thích…
_Ừm…mong là vầy.
Tháng 11, gió lạnh về.
Hơi lạnh phả vào mặt nó, khẽ rùng mình, nó tròng mình vô chiếc áo nỉ bông to sụ. Chạy xuống dưới nhà, nó pha cho mình cốc sữa nóng. Thu đã đi, nó chẳng đến quán nữa.
_Cô ấy không đến mày?
_Chắc là bận, cứ chờ đi.
Một năm có bốn mùa khác nhau: xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa xem chừng nhiều nhưng đó là những khoảnh khắc để trái tim họ nhận ra.
Đông lạnh khiến con tim cần một hơi ấm.
Xuân qua để trái tim trưởng thành và bắt đầu mới.
Hạ tới, tự do và khát vọng thiêu cháy tim mình.
Và thu…
_Cái này gọi là gì vậy anh?
_Bạc sỉu.
_Bạc sỉu?
_Sữa và coffee.
_Thế khác coffee sữa chỗ nào?
_Coffee sữa là dành cho người uống và nghe rock tuy không đắng như coffee đen còn
bạc sỉu…
_Bạc sỉu thì sao ạ?
_Dịu dàng hương sữa như những thiếu nữ nhưng kỳ lạ, độc đáo khi nghe rock như vị café
_...
_...đặc biệt là rất thích chỉnh đốn người khác khi đọc sách ngược và nghe nhạc theo mùa.
Và thu…viết lời kết cho câu chuyện dở dang.
______________
Cảm hứng của một phút nghe from yesterday-30 seconds to Mars
...và một kỉ niệm riêng tư
* Goodbye Stranger- Supertramp
Thể loại: lãng mạn, hâm...^^!
Rating: G+ xD
Thể trạng: oneshot
Giữa tháng 9, Thu về.
Sáng trời nhiều sương mù mà nó vẫn thọc tay vô áo phông xanh một màu, khác hẳn với cái bầu trời xám xịt. Lẳng cái bao lô qua vai, nó với cái áo khoác gió mỏng như áo mưa giấy rồi phóng qua khỏi nhà. Thu về mà như vẫn hạ.
Ngồi xuống cái bàn giữa quán, nó gọi cho mình một cốc sữa nóng rồi chìm mình trong tiếng nhạc rock rọi từ cái loa góc phòng. Thói quen khó bỏ, lâu dài, trở thành thói xấu của nó. Nghe rock và sữa nóng mỗi ngày của mùa thu.
Trời mưa rào. Nó guồng chân về phía căn nhà cuối phố. Mưa tạt vào mặt, lăn xuống cổ, ôm lấy áo kẻ sơ mi, bắn tung tóe khi nó guồng đôi giầy đen tuyền. Phố vắng tanh nhưng quán thì đông kinh khủng.Chăng còn một bàn trống nào trong nhà, đưa mắt nhìn một vòng, nó tìm thấy duy nhất một bàn một người ngồi. Thản nhiên, nó tiến về phía đó và ngồi xuống, không quên nở nụ một nụ cười với người đối diện đang trố mắt nhìn nó:
_Hết bàn trống, em ngồi nhờ thôi. Khi nào có bàn sẽ đi ngay.
Kính cận chả nói gì nữa, ậm ừ cho qua nhưng vẫn lén nhìn nó qua quyển sách, đôi mắt tò mò. Nó biết nhưng chẳng quan tâm, thi thoảng, mắt hai người gặp nhau, kính cận lại quay đi hoặc chăm chú vô một chỗ nào đó trên cuốn sách. Nó cười, mắt mông lung nhìn ra ngoài.
Trời cứ dăng dẳng mưa, người xem ra cũng chẳng nhúc nhích nên nó vẫn ngồi đó với người lạ. Giọng hát trầm trầm của The Beatle loãng trong những cuộc trò chuyện. Kính cận đặt cuốn sách xuống, nhìn nó kín đáo. Đôi mắt nhắm hờ lạc vô thế giới của riêng mình, mái tóc ngắn ướt ôm sát khuôn mặt, giọt nước chảy xuống trán xuống, lăn trên má rồi rơi xuống. *Tách* Nó mở mắt từ từ khiến kính cận ngạc nhiên, cầm vội cuốn sách lên, giở ra và giả vờ đọc.
Nó mở mắt từ từ, kính cận vẫn ngồi đó nhưng đã đổi sang cuốn sách khác, nó cười bảo:
_Anh ơi, cầm ngược sách rồi kia.
Kính cận giật mình, vôi lộn lại cuốn sách và lí nhí cảm ơn. Nó lại cười, trời ngớt mưa.
Một tuần sau, nó lại gặp lại kính cận nhưng quán vắng tanh, nó cũng có bàn riêng.Nhún vai, nó lại đắm chìm vô cốc sữa ấm nóng và electric piano và câu hát.
Goodbye stranger it’s been nice
Hope you find your paradise
Tried to see your point of view
Hope your dream will all come true.*
Thu đến và đi như một con gió, vô hình nhưng luôn tồn tại. Tình yêu cũng vậy, vô hình nhưng hiện hữu mong chờ người ta nhận ra sự tồn tại.
Nó vẫn tới quán café đó, tật xấu mà nó chưa từng có ý định bỏ. Gọi một cốc sữa nóng, nó lôi cuốn sách ra đọc. Sweet child of mine guitar solo như đệm thêm cho cuốn sách, nó luôn nghe được những bài hát đúng tâm trạng, đúng lúc. Có lẽ, thay vì tìm được hũ vàng nơi chân cầu vồng, nó tìm được quán này.
Có lẽ…
Nó đưa ống hút lên và hút một hơi, lần này, li sữa không có vị như vị sữa hàng ngày nó uống. Vẫn vị ngọt đó, vẫn độ ấm nhưng không bỏng lưỡi đó, vậy mà, có gì đó không đúng. Tính gọi chị phục vụ nhưng nó đổi ý, nhún vai và quay lại với quyển sách dày. Chắc là nhầm lẫn.
Chắc là vậy…
Kể từ lần đó, mỗi lần nó nhận đồ uống đề là món đồ uống nhầm lẫn đó, nó chẳng buồn phàn nàn khi lười là tính của nó. Nó cứ uống, dần rà đâm ra thích cái vị ngọt và vị là lạ kia.
_Hình như cô ấy thích…
_Ừm…mong là vầy.
Tháng 11, gió lạnh về.
Hơi lạnh phả vào mặt nó, khẽ rùng mình, nó tròng mình vô chiếc áo nỉ bông to sụ. Chạy xuống dưới nhà, nó pha cho mình cốc sữa nóng. Thu đã đi, nó chẳng đến quán nữa.
_Cô ấy không đến mày?
_Chắc là bận, cứ chờ đi.
Một năm có bốn mùa khác nhau: xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa xem chừng nhiều nhưng đó là những khoảnh khắc để trái tim họ nhận ra.
Đông lạnh khiến con tim cần một hơi ấm.
Xuân qua để trái tim trưởng thành và bắt đầu mới.
Hạ tới, tự do và khát vọng thiêu cháy tim mình.
Và thu…
_Cái này gọi là gì vậy anh?
_Bạc sỉu.
_Bạc sỉu?
_Sữa và coffee.
_Thế khác coffee sữa chỗ nào?
_Coffee sữa là dành cho người uống và nghe rock tuy không đắng như coffee đen còn
bạc sỉu…
_Bạc sỉu thì sao ạ?
_Dịu dàng hương sữa như những thiếu nữ nhưng kỳ lạ, độc đáo khi nghe rock như vị café
_...
_...đặc biệt là rất thích chỉnh đốn người khác khi đọc sách ngược và nghe nhạc theo mùa.
Và thu…viết lời kết cho câu chuyện dở dang.
______________
Cảm hứng của một phút nghe from yesterday-30 seconds to Mars
...và một kỉ niệm riêng tư
* Goodbye Stranger- Supertramp