Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh và em...hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau



anna_chan95
10-12-2010, 06:52 AM
Truyện : AnH vÀ eM...hAi ChÚnG tA sẼ mÃi bÊn NhAu
thể loại . buồn xem lẫn vui
tác giả : tớ ạ ^^ anna chan . cứ gọi tớ là nana nhá ^^

+++++++++

Không bên nhau ở trần gian, ta sẽ bên nhau ở địa ngục .
Tình yêu kiếp này chưa đủ , ta sẽ bù đắp ở kiếp sau .(nana )
~~ Anh và em .. hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ~~

Nó : Lâm Tuyền Thu Nguyệt . cái tên của nó mang ý nghĩa tỏa sáng như vầng trăng mùa thu , nhẹ nhàng và đầy thục nữ , quả thật thế nó là một đứa bé rất ngoan và luôn được mọi người yêu mến học giỏi , xinh xắn , đầy tài năng , là một con người hoàn thiện về mọi mặt , hiện đang học lớp 11a1 trường Lê Lợi , một ngôi trường nhỏ ở thị trấn thanh khê , một ngôi trường có tiếng của thị trấn . gia đình tuy không giàu nhưng cũng đầy đủ mọi thứ , nó sống cùng mẹ và bố dượng .thật lạ lùng thay với chuyện rằng : tuy ai hỏi đến nơi nào nó cũng biết nhưng thực ra cuộc sống của nó chỉ có nhà và trường , nó chưa từng đi đâu xa , mọi kiến thức mà nó biết đều do học hỏi và tìm hiểu qua Internet . biệt danh mà mọi người hay gọi Nó bằng cái tên dễ thương : Bống

Anh : Gia Bảo Thái Sơn : cái tên nói lên tất cả anh luôn luôn đứng trên mọi người . Anh là con của nhà chính trị tài ba về kinh tế của châu Á ( mang gốc nhật bản ) Gia Thái và mẹ là Bảo Lan , vừa là một phụ nữ xinh đẹp lại giỏi kinh tế ( mang gốc việt nam nhá bà con ) Anh đẹp trai , toàn diện về mọi thứ , luôn là tâm điểm của sự chú ý .nhưng tính cách của Anh thì không có ai có thể chịu nổi . ngang tàn , phá phách, lạnh lùng đến băng giá , đặc biệt chủ nghĩa độc quyền luôn xâm chiếm con người Anh , với cái danh hiệu ấy anh tung hoành khắp chốn đó đây nhưng cuối cùng nơi anh đặt chân đến lại là việt nam . nơi mang 1 nửa dòng máu chảy trong cơ thể mình . Anh hiện đang học lớp 12a1 trường Hai Bà Trưng của đất Hà thành . là hot boy nổi tiếng . nhưng anh lại khác với những hot boy khác . đó là anh không yêu ai nhưng cũng không thay bồ như thay áo như bao chàng trai khác . mọi người thường gọi anh là ken .

Một số nhân vật khác tớ sẽ giới thiệu từ từ nha

++++++++++++++++++++
mong mọi người giúp đỡ. em là ma mới /:cr::bighug:

anna_chan95
10-12-2010, 06:53 AM
Mở đầu . chặp một : ~~ cuộc sống của nó ~~
Sáng , nó dậy sớm hơn bình thường 5h15' . đi vào nhà tắm bật bình nước nóng lên vì giờ đang là cuối mùa thu nên trời chuyển sang lành lạnh rồi ra học bài . lấy quyển sách ra nhưng lại bỏ vào lại , bài vở nó học xong hết rồi nên giờ nó cũng lười học ( chắc lây bệnh lười của con nấm , cô bạn thân lười học ngồi bên cạnh đây mà ) . ngồi dựa mình bên cửa sổ , nó nghĩ lại về mình . ba mất sớm , mẹ ở một mình nuôi nó đến lúc nó học lớp 8 thì mẹ cưới dượng , nó cũng quý dượng lắm vì dượng rất tốt với mẹ con nó vì thế nên chuyện mẹ cưới dượng nó rất tán thành . dượng tốt lắm nhưng thời gian gần đây dượng lại có những hành động hơi quá so với nó , nhưng thôi chẳng nghĩ làm gì vì chắc dượng không có ý làm tổn thương nó đâu nên chẳng cần suy nghĩ làm gì . Nó học 11 nhưng không như mấy con bạn thân đã có mối tình vắt vai , nó vẫn cứ thế , không yêu ai dù cho rất nhiều chàng hot boy muốn nó làm người yêu mà vẫn không được , chỉ đơn giản một điều là nó không thấy ai làm cho nó rung động , ngây ngất . Nó thấy sao mình lại ngoan quá , hiền quá nên đôi lúc bị bắt nạt nhưng nó vẫn thấy vui , niềm vui nhỏ nhoi khi nó vẫn có gia đình và bạn bè chở che bảo vệ .
mãi suy nghĩ , đã 6h kém , nó vội vào đánh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ để đi học . rồi xuống nhà chào mẹ và dượng rồi đi học . trên chiếc LX sang trọng lướt nhanh trên đường . 15 phút sau nó đã có mặt ở trường lê lợi , thực ra nó không thể đi xa máy để đi học nhưng đâu có sao , nó quá ngoan , quá hiền nên thầy cô cho phép nó mà không kỉ luật như bao học sinh khác . Bước về lớp với nhiều ánh mắt nhìn , yêu có , ghét có đủ cả nhưng nó không quan tâm . chỉ cần nó vẫn sống tốt là được , đó là cách sống để nó không phải bận tâm tới nhiều việc không tốt về nó .
bước về bàn đã thấy con nấm vừa ăn kẹo vừa cầm tờ giấy màu xanh đọc rồi nhìn nó cười nhăn răng ( quảng cáo p/s đếy ạ ) . biết ngay rằng con nấm đang đọc thư tình và ăn kẹo mà mấy bạn boy nào đó tặng nó . nên nó liền hỏi
[ nó ] quà và thư của tớ phải ko ?
[ nấm ] mày tài thế .của ông nào tên quân ý . thư có vẻ mùi mẫn lắm bống ạ . để tớ đọc cho mà nghe một đoạn này .
" Gửi nguyệt . chào bạn , mình là quân . học 11a3 ....... thú thật phải khó khăn lắm mình mới có can đảm để viết bức thư này cho cậu vì mình chỉ là một đứa con trai bình thường , không có gì nổi trội nên chắc rằng cậu không biết đến mình nhỉ ? còn mình thì biết rất rõ về cậu . cái ngày ấy, ngày mà mình nhìn thấy cậu , nụ cười tươi của cậu khiến cho trái tim mình chảy ra , và mình biết trái tim mình đã mang hình bóng cả cậu rồi , thực sự mình rất thích cậu , cái vẻ đẹp hiền hậu..... dù biết rằng có thể cậu sẽ không đọc thư nhưng chắc rằng cậu sẽ không thẳng tay mà vất thư của mình như mấy bạn gái khác đúng không ? mình tin rằng linh cảm của mình là đúng . mình thực sự muốn cậu là người yêu của mình . cậu đồng ý chứ ? nếu cậu đồng ý . giờ ra chơi tiết thứ 2 hãy ra hành lang sau trường nhé . mình sẽ đợi cậu . " . hết rồi . con nấm trở về với cái giọng chanh chua hằng ngày của nó chứ không phải tha thiết gia diết như lúc nãy đọc thư cho nó nghe
[ nó ] buồn cười thiệt .
[ nấm ] viết thư nghe sụt sùi bi thương nhở hơhơ . mà im lặng cái coi . cậu cười cười hoài vậy , như đười ươi thế , cái nấm bực tức nhìn nó
[ nó ] nhưng tớ không nhịn cười được chứ bộ . nó phân bua .
[ nấm ] ừ thì nó buồn cười thiệt . bức thư có vẻ củ chuối thế không biết . thế này mà bảo bình thường cơ đấy . ông Quân này nổi trội học giỏi thay bồ như thay áo mà bảo là người bình thường hơhơ . không thể chịu nổi . mà sao ông ta biết mày sẽ không vứt thư đi nhỉ ? thế mày có định ra gặp ông ta không hả bống ?
[ nó ] lại như mọi lần nhé nấm
[ nấm ] ừ . lại phải đi từ chối thay mày nữa . số nấm này khổ quá trời ơi . sao lại cứ phó thác việc đau khổ giết chết bao nhiêu con tim này cho con vậy trời . cái nấm giả vờ nhìn lên trời vừa nói như tội lỗi lắm
[ nó ] thôi ngay cái kiểu trêu người ấy đi . bài xưa rồi . nó vừa nói vừa cốc yêu vào đầu con nấm .
Tùng tùng tùng . tiếng trống giờ ra chơi thứ 2 đã cất lên .
[ nấm ] xê ra . tớ đi làm việc ác đây . nấm vừa đứng dậy vừa tỏ vẻ oai phong lẫm liệt lắm
[ nó ] đừng làm người ta đau lòng lắm nhá . nó nhìn cái nấm với ánh mắt hiền lành nhất có thể
[ nấm ] cậu ác quá . cái nấm lắc đầu rồi đi
10 phút sau . cái nấm quay về tràn đầy tôi lỗi
[ nấm ] tội lỗi quá
[ nó ] sao thế ?
[ nấm ] tớ đi từ chối giúp cậu . thấy anh ấy buồn lắm . chả nói gì chỉ cười với tớ một cái rồi bước đi . nhìn có vẻ thất vọng lắm . nhưng nhìn anh ta đẹp trai thật . nếu tớ mà hám trai thì toi rồi . cái nấm ra vẻ huy hoàng
Nó ngồi yên . không nói gì . nó cũng quá quen thuộc với tình cảnh này nên cũng gọi là chỉ cắn rứt lương tâm chút xíu rồi thôi .
[ nấm ] thôi thì ác sống lâu bống nhở
[ nó ] ừ . có lẽ thế .
trưa về . nó vi vu về nhà . lại một ngày như mọi ngày . về nhà ăn rồi lại học . Mẹ và dượng luôn đi từ sáng tới tối khuya mới về . làm việc gì thì nó không rõ vì chả bao giờ kể với nó . nó cũng không dám hỏi vì sợ mẹ và dượng sẽ giận . thôi thì về ăn xong học bài chút rồi onl vậy .
4h chiều . sau khi ăn ngủ nghỉ học . giờ nó onl chơi cho khuây khỏa . vừa vào ních chát đã có một đống người add ních . cứ ẩn ních cho khỏe người . ngồi onl một lúc thì bị con nấm rủ rê chơi gunny .
nó tò mò nên cũng chơi thử . lấy ngay một cái tên hơi khác với mình : " play girl " . vào chơi thì thấy con nấm chơi chắc cũng đã lâu . lv 25 rồi .
[ nó ] đã có chồng rồi cơ à . ( trong game gunny nhé )
[ nấm ] ừ . chơi thôi mà . có sao đâu . mà cậu cũng chơi đi . nó cũng vui lắm .
[ nó ] ừ . chơi thì chơi . dù sao tớ cũng rảnh . không có việc gì làm . quyết tâm chơi cho hơn cậu luôn . ^^
[ nấm ] cố lên cô bạn của tôi ơi . tớ chơi mới 3 ngày thôi . cậu gắng lên hehe
[ nó ] ừ . có gì pm trên gunny nhé . tớ out yahoo luôn đây . bb
[ nấm ] ừ pp
thế là nó chơi . game này cũng khá hay . nhưng đồ nó yếu quá . nhưng may nó cũng hòa nhập khá nhanh nên lên lv cũng nhanh
. chơi đến 7h thì nó out để xuống ăn cơm . ( hiền là thế đấy . chơi nguyên 3h mà ko sao )
Nó đang ăn cơm thì mẹ và dượng về . cả 3 người cùng ăn cơm vui vẻ .
[ nó ] ước gì ngày nào cũng thế này thì thích nhỉ .
[ mẹ nó ] ừ mẹ và dượng sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhà sớm
[ nó ] được thế thì vui quá
Đúng 8h . nó lại onl chơi gunny tiếp ( chắc nghiện rồi ) nó cũng chỉ biết chơi cho vui thôi chứ cũng không biết làm gì hơn . nó không ra ngoài mà chỉ ở nhà . bài vở học xong mà lại mê game nên nó chơi cho vui . mải chơi đến khi nhìn lên thì đã 11h đêm rồi . nó tắt máy đi ngủ để sáng mai dậy sớm

Ozhi
10-12-2010, 07:20 AM
Bạn mến,

Đã sửa lại cái tựa truyện cho bạn. Mong bạn hãy đọc kĩ lại nội qui

Và cách dòng bạn hah ^^

anna_chan95
10-12-2010, 09:04 AM
Bạn mến,

Đã sửa lại cái tựa truyện cho bạn. Mong bạn hãy đọc kĩ lại nội qui

Và cách dòng bạn hah ^^
cám ơn bạn nhìu nhìu :bighug::bighug:

anna_chan95
12-12-2010, 12:49 AM
chặp 2 : em gặp anh và lấy anh làm chồng

hai ngày trôi qua một cách bình thường , không có gì quan trọng ngoài việc từ khi nó bị con nấm cù rũ chơi gunny thì nó có hơi bị nghiện . nó cũng cày thấy rõ . cụ thể bây giờ nó đã lv 32 rồi , hơn hẳn con nấm . nhưng nó lại chưa có chồng . tuy cũng có thử nạp card chơi để đồ cho mạnh nhưng ai cầu hôn thì nó tòan từ chối

[ nấm ] sao cậu không kết hôn . có thêm thằng chồng cày giùm nữa nhanh lên lv lắm đó .

[ nó ] có vài đứa cũng nói chuyện qua . chán phèo à . toàn mê gái . chán lắm . muốn tìm được người nào đó hiểu mình với vui vui thì hay hơn

[ nấm ] thế thì ngồi đó mà ế đi nha con

>>>>>>>>>

trở về nhà . cứ tối là nó lại onl chơi gunny ( bà này mê ồi .) cũng phải thôi . nó ít khi tiếp xúc với các trò chơi thế này . mà giờ lại được vào top . sướng thế . nên nó mê lắm . dường như lúc chơi nó cũng hòa đồng và dễ chịu hơn khi ở ngoài đời .

vào thử trong top ở saver gà tre .

[ nó ] xem nào . cùng top với mình cũng khá . hay ghê , "play boy " à . cái tên hay zị ta . thử khiêu chiến xem nào . dù sao cũng đang cần làm nhiệm vụ

[ nó . play girl ] hêy . khiêu chiến không ? ( hjc khác xa với ngoài đời thế . dù sao cũng ảo mà . không sợ gì hết )

[ play boy ] ok . phòng nào .

[ nó . pg ] 111 đủ đủ

[ play boy ] chờ xíu

[ nó . pg ] ok

( trên đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa nó và anh đếy ạ . hoàn toàn qua gunny nhá )

2 phút sau thì play boy đã có mặt

[ play girl ] ss nào

[ play boy ] ok

++++++ trong trận đấu +++++

[ play girl ] chết này . chừa nhá

[ play girl ] bay nhá , không thấy ở đâu rồi nhá

[ play boy ] hehe anh mày bay rồi nhá chú . giờ chú em cũng không thấy anh nhá

[ play gilr ] hơhơ thấy rồi nhá , chừa nè . lòi mặt nha .

[ play boy ] khá đấy . giờ cũng lộ thân như anh đi nha chú mày

[ play girl ] hjc . tớ là con gái mà . sao kêu chú hoài vậy

[play boy ] _ _!

[ play girl ] lạ à . cái tên cũng rõ rồi mà

[ play boy ] thời đại này . ảo. trai giả gái nhiều lắm

[ play girl ] không tin thì thôi . mà chừa này . đào cho chết này . nó dùng lựu đạn đào cho hắn suýt chết

[ play girl ] chừa cái tội không tin ta nhé .

[ play girl ] chừa nhá

[ play girl ] chết này

…….. nó độc thoại một mình . ………

[ play boy ] con trai mà lắm mồm

[ play girl ] tớ là con gái mà . _ _!

Sau 20 phút quyết chiến . cuối cùng nó cũng hơn

[ play boy thì thầm ( chát riêng ạ ) ] ngộ nhường

[ play girl thì thầm ] thua thì nói đi . không cần chữa cháy như thế . mà cũng thanks nhá . lên lv 33 rồi . tks nhé hehe

[ play boy] làm người tốt khổ

[ play girl ] cứ tiếp tục phát huy nhé . vui vì được làm quen

[ play boy ] ừ

Nó vẫn tiếp tục chơi gunny tiếp . lên lv mới . có thêm nhiệm vụ nên nó chơi tiếp mà không hay rằng có người đang tức tối vì nó ( hắn chứ ai ) .

Một lúc sau thì nó gặp hắn trong trận đấu .

[ play girl ] chà . lại gặp người tốt . có duyên nhỉ

[ play boy] giờ ta là người ác rồi .

[ play girl ] thay đôi đến chóng mặt

kết quả vì nó đổi vũ khí nên bị thua hắn

[ play boy ] làm người ác vẫn hơn .

[ play girl ] không tốt một chút nào .

Lại lang thang chiến đấu bảo vệ tổ quốc . cả tốt tòan chiến đấu với hắn .

[ play girl ] có duyên quá nhỉ . từ tối đến giờ tòan đánh nhau

[ play boy ] cô bé cũng thú vị đấy . tí sẽ có bất ngờ cho bé . nhận lấy lòng thành của tớ đấy . hêhê

[ play girl ] ok . cười hơi ghê ghê nhưng tớ hum sợ đâu lêulêu

Sau khi chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì… .

Nó nhận được một lời cầu hôn với lời nhắn gửi .

“ làm vợ tớ nhé baby . play girl chỉ được lấy play boy thôi . tớ xin thề rằng tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ đổi thay dần dần . từ ghét sẽ ghét hơn . từ thích sẽ không còn thích nữa . từ yêu sẽ chuyễn sang thù hận . và có một sự thật tớ muốn nói với cậu rằng . tớ không thích cậu một chút nào đâu baby ạ . biết rằng cậu bây giờ không yêu tớ nhưng tớ sẽ làm cho cậu sau này phải thương tớ . nhớ tớ . yêu tớ . tim cậu sẽ tràn đầy hình ảnh của tớ baby boy . nhận lời cầu hôn của tớ nhé .

Thân : play boy

Nó đọc xong bức thu cầu hôn của anh chàng thì lăn ra cười . lần đầu tiên có một lời cầu hôn đến với nó mang đậm chất hài như thế . chính vì điều này lại càng khiến nó ấn tượng mạnh hơn về người viết thư . quả là một anh chàng vui tính . thế nên nó quyết định nhận lời cầu hôn của hắn . rồi vội viết một bức thư gửi cho hắn

gửi play boy

lời cầu hôn của bạn rất thú vị . bạn muốn mình thương cậu . nhớ cậu , yêu cậu . tim mình tràn đầy hình ảnh của cậu thì chắc chuyện đó sẽ không có , mà nếu có chắc cũng sẽ ở kiếp sau . mình thấy cậu là một con người khá hay . chúng ta làm quen nhá . gửi thư lại cho mình nếu cậu nhận được . không được pm riêng nhé . gửi thư cho tình cảm ;))

( lần đầu tiên nó mạnh dạn như thế này . thực ra nó cũng không quan trọng lắm về vấn đề này . vì tất cả chỉ là ảo . mà ảo thì vẫn là ảo . không bao giờ trở nên hiện thực được )

2 phút sau nó nhận được một bức thư của play boy gửi lại

gửi play girl

tí nữa chúng ta sẽ kết bái phu thê . nàng chuẩn bị tinh thần đi nhá . nhớ trang điểm cho kĩ càng không lại làm xấu mặt ta nhé . à à ta quên . add ních ta zô nhé : ken_playboy .

thân . chồng yêu của em

nó bật cười . anh chàng này quả là hài . liền gửi thư lại
gửi play boy

cậu lo cho bản thân cậu đi . không biết ai làm xấu mặt ai đâu nhé . cậu add ních tớ đi . tớ không add đâu . nich tớ : bong_babylovely . thôi đi chuẩn bị cho hôn lễ đi nhé . có gì qua y!h nói . ko send thư nữa nhé .

thân : vợ sắp cưới

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 11:40 PM
Bóc tem :D
Thằng bạn tớ cũng rủ tớ chơi gà mờ nhưng khổ nỗi không biết chơi mới khổ :so_funny:
Tớ thích fic này rồi :timup:
Đọc hài hài :so_funny:

anna_chan95
03-01-2011, 09:35 AM
có lẽ phải dừng fic này một thời gian thôi
phải chú tâm viết cho xong fic kia đã
đang bận quá
nhưng tôi hứa là tôi sẽ viết tiếp fic này sau

Happy_ending
03-01-2011, 12:55 PM
Her... Noj la lam thât a tg, thê nay thj co ma gjêt ngươj đoc à. Bơ 3 hôn 7 vja tg vê đây post tjp truyên

anna_chan95
04-01-2011, 08:11 AM
tớ ko biết nữa. nhưng giờ thì còn phải viết truyện kia cho xong đã chứ. lằng nhằng 2 truyện nó cứ nhầm vào cả nhau. khổ