PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hội Hoa Tiên - Chuyện bây giờ mới kể



.Ngọc Xinh.
14-04-2011, 03:38 PM
Hội Hoa Tiên, chuyện bây giờ mới kể

A: lenka

S: completed (maybe thội nếu có chuyện để kể tiếp sẽ kể tiếp :so_funny:)

W: Những ai không thích nó, đề nghị nhấn Back!

Không chấp nhận bất kì một comment nào mang tính chất quá khích, ném bomb, tác giả luôn đi theo đường lối "dĩ hòa vi quý nhưng đứa nào đạp tao tao đập bể đầu bố nó ra" :so_funny:

Không nói về bất cứ cá nhân nào vì nhân vật thuộc về tác giả, bất cứ điều gì trùng hợp cũng không phải do tác giả!

Nếu muốn xóa bài này vì lý do "đả kích", "mang chuyện xấu ra khoe" đề nghị đọc lại cái warn thứ ba.






Giới giang hồ nhân sĩ của đế quốc Hoa Hổng Tàn hiện đang sôi sục, bàn tán về sự kiện của Hội Hoa Tiên - Buôn Bánh Táo đang được tổ chức tại địa giới Buôn Bánh Táo.


Buôn Bánh Táo vốn là một cấm địa u tịch nhưng đầy hấp dẫn, huyền bí khiến người người muốn vào đó để khám phá. Đã là người trong giang hồ ai mà chẳng muốn tu vi, võ công của mình tăng cao, vì thế, đôi với cấm địa Buôn Bánh Táo lâu nay luôn được đồn đại là có thể khiến khí lực tăng mạnh, nơi nơi trong đó đều là những bí tịch võ công chưa bao giờ thấy thì nơi đây chính là mảnh đất đầy màu mỡ và đáng thèm muốn. Nhưng cấm địa như Buôn Bánh Táo đâu phải có dễ mà vào. Muốn vào đó phải trải qua được cửa ải sát hạch của những tiền bối đã trụ trong đó từ lâu.


Những cư dân trong cấm địa Buôn Bánh Táo được gọi chung với cái tên Hội Hoa Tiên - Buôn Bánh Táo. Cái tên này vốn được nghĩ ra để tôn vinh những người ngự trị ở đây, vì họ là tinh hoa trong những tinh hoa. Còn chữ Tiên được nhắc tới là Tiên Nhân. Tên này dịch đầy đủ nghĩa là Hội những bông Tiên Hoa của địa giới Buôn Bánh Táo.

Hội này do năm vị trưởng lão trưởng quản. Có mười vị phụ tá đắc lực. Hai mươi bảy vị quản sự đường. Và vài chục vị khách cao quý được phép xem xét và tham dự vào những công việc của Hội. Hội này tuy trụ sở chính nằm ở cấm địa Buôn Bánh Táo nhưng vòi bạch tuộc của hội vươn ra khắp đế quốc Hoa Hổng Tàn, thâu tóm hết quyền vào tay. Nói cách khác Hội Hoa Tiên chính là Quốc Chủ của đế quốc Hoa Hổng Tàn.


Là Quốc Chủ của một nước nên việc người người nhìn vào, người người xem động tĩnh xảy ra ở đây không phải ít. Vì thế nên sự kiện "bão nổi" của Hội Hoa Tiên là điều mọi người mong chờ cũng không có gì là lạ. Nhưng, sự kiện "bảo nổi" kiểu gì mà khiến người người hóng hớt, nhà nhà chờ mong như thế? Chính là sự kiện có một không hai, mang tính chất gần giống như tạo phản, "lật đổ chính quyền, đòi lại công bằng cho nhân dân".


Nguyên nhân gì gây lên "bạo động nhân dân", "lật đổ chính quyền, đòi lại công bằng"?


Vốn là vị trưởng lão tên Dâm Ảnh không hiểu vì lý do gì, sau khi quy ẩn một thời gian bỗng tái xuất giang hồ. Trưởng lão này mang trong mình một phần nhiệt huyết của tuổi già, sự chậm chạp của tuổi cao niên, và sự minh mẫn của một ông lẩn thẩn muốn làm cho Hội Hoa Tiên phát triển, đế quốc Hoa Hổng Tàn hưng thịnh. Nhưng vì bế quan tu luyện đã lâu, cộng thêm những cái được mất của tuổi già mà ông đã làm cho Hội Hoa Tiên đã rối nay còn rối hơn. Thời gian trôi càng lâu, thay đổi, cách biệt càng lớn. Nhưng trưởng lão là một người già đúng chất, thích giữ lại cái cũ, không thích thích nghi với cái mới. Ở đời, người ta nói, "già thì đừng có bon chen, nếu đã bon chen thì phải bon chen sao cho lũ trẻ nó phục", nhưng chắc vì sự minh mẫn của một ông già lẩn thẩn đã khiến cho ông quên mất câu nói này, vì thế ông cứ bon chen dù tuổi cao, sức yếu.


Tuy nhiên, đấy là những thông tin ban đầu được phát ra, còn theo như thông tin rò rỉ ra từ nội bộ Hội Hoa Tiên thì đó là vì trưởng lão trúng phải mê dược mang tên "Hồ Ly". Vốn dĩ loài Hồ Ly đã không còn tồn tại bao nhiêu năm nay nhưng chẳng ngờ mê dược đặc trưng của chúng vẫn còn tồn tại. Theo những bước điều tra ban đầu cho thấy, đã phát hiện được ra một con Cửu Vỹ Hồ Ly mang tên Chân Ngắn vẫn còn tồn tại và ẩn nấp trong vùng cấm địa Buôn Bánh Táo. Vì muốn bảo vệ người tình của mình mà trưởng lão Dâm Ảnh đã không ngại ngần, ám sát và triệt hạ ba gia tộc từ bao đời nay chuyên cung cấp thông tin về Hồ Ly cho thợ săn để kiếm tiền. Nhưng sau khi đã triệt hạ ba gia tộc này ông còn xử vắng mặt hai vị đường chủ khiến cho lòng người bất phục.


Thiên hạ thì nói ầm lên vụ ám sát, triệt hạ ba đại gia tộc. Trong nội bộ Hội Hoa Tiên thì dậy sóng vì vụ xử vắng mặt và những điều lệ cũ kĩ đã thất lạc, phai mờ từ đời nào chả ai nhớ. Nhưng trưởng lão Dâm Ảnh thì sao? Ông vẫn rất bình tĩnh mà tới Động Bàn Tơ uống rượu tay vịn, khinh thường thế sự, trả lời trớt qướt cho qua. Tự hỏi, làm sao người ta không nóng máu khi mình thì chờ mòn mỏi câu trả lời còn người được hỏi thì cứ bình chân như vại, trả lời như không.







- TBC - Đi theo tiếng gọi của Đại Gia đã :so_funny: Khi nào rảnh viết tiếp.

Thiên Thần Bay
14-04-2011, 04:00 PM
hớ hớ,mình thik cái tên của lão già ko nên nết đó quá:so_funny:

Trần Ngọc Phương Linh
14-04-2011, 04:05 PM
Ngồi nghĩ mất 5 phút mới ra được cái tên đó đó ss :so_funny:

Chân Dài HHT
14-04-2011, 04:10 PM
Dâm Ảnh :so_funny: Cái tên quá hay :so_funny:
Mình rất thích tập truyện này. Lâu mới vô lại box mà đọc trúng câu chuyện quá hay :so_funny:

Thiên Thần Bay
14-04-2011, 04:16 PM
Tên ấy đọc xuôi ngược j cũng có nghĩa
À mà sau khi xem film Gumiho(ko bik em xem chưa nhờ,film hàn xẻng ế) bây giờ ss lại thấy mang danh hồ ly đặt cho bạn chân ngắn lại tội cho con hồ ly quá,hic hic

~*gInNy*~
14-04-2011, 04:26 PM
Ôi! Đọc cười mệt nghỉ bõ công mình thức trắng đêm thâu :so_funny:

Adrenaline
14-04-2011, 05:43 PM
Sau những topic đã được viết vài ngày gần đây, tớ tự nhận mình và các bạn là nhà báo, mà các bạn có biết để làm một nhà báo tốt, người viết báo phải có đức, có nhân, có dũng khí ( cái này so với chúng mình là thừa quá rồi :so_funny: )

Đối với chúng ta, ngòi bút là gươm sắc, trang giấy là khiên đồng :hihi: văn chương thế này chắc chết hết những đứa nào não phẳng =)) Muốn học hỏi thêm về nghề báo, xin mời xem chữ ký của tớ =))

P/s: cái tên Dâm Ảnh thật sự rất đi vào lòng người :hihi:

Elsie
14-04-2011, 10:45 PM
Nam mô (bụng một bồ dao găm), các bạn lại định dọn nhà sang đây à :so_funny:


Giờ mới hiểu tại sao chưn ngắn được sủng ái, hoá ra lão Dâm Ảnh già rồi mắt mũi lộn xộn :rang: :so_funny:

Nông Dân
15-04-2011, 01:57 AM
Gái, về trồng dâu nuôi tằm với ta không Gái :5: Mình cùng nhau kể chuyện Hồ Ly :nhi:

Phong Linh
15-04-2011, 02:55 AM
Oi zoi oi, các bà cô của tôi, lửa cháy sang tận đây rồi àh :rain:

K'Shadow
15-04-2011, 03:08 AM
"đặc chưng" :sr: Mình thích kiểu viết này :clap: Sao không cho ảnh xuyên không luôn nhở :so_funny:

.Ngọc Xinh.
15-04-2011, 05:36 AM
Chưn thành cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ. Nhưng do điều kiện chưa cho phép, tớ sẽ dành phần còn lại tới đêm nay :so_funny: Hy vọng hôm nay lại có thông tin cho nghề làm báo của tớ :so_funny:

Bạn Kai: Thế bạn ấy muốn cho ảnh xuyên không kiểu gì đây :so_funny: Từ quá khứ tới hiện đại à :so_funny:

~*gInNy*~
15-04-2011, 05:38 AM
Muốn cho ảnh xuyên không thành một anh trẻ được hơm em Váy ngắn :so_funny:
nói thật là đêm qua được đọc bài này Cung chủ ta đây tỉnh ngủ luôn :so_funny:
Viết đi nhớ. Mai Cung Chủ ta sẽ xem :phu: ủng hộ cả 2 tay 2 chân :so_funny:

.Ngọc Xinh.
15-04-2011, 04:19 PM
Chỉ đến khi trưởng lão Kiếm Fong dù đang bận trăm công nghìn việc phải xuất hiện xoa dịu lòng người thì mọi việc mới tạm thời lắng xuống. Nhưng lắng xuống không phải là lắng theo kiểu mọi sự chấm dứt tại đây mà mở ra một khoảng thời gian chiến đấu âm thầm.

Hằng ngày, các thành viên chủ sự của Hội Hoa Tiên đi đi lại lại như con thoi, vừa điều hành hoạt động của các ban ngành trên toàn đế quốc vừa nghe ngóng tình hình chính sự của hội. Người người bận là thế, mệt mỏi là thế nhưng những câu trả lời mang đầy đủ tính chất “cần, đủ, hợp tình hợp lý” vẫn chẳng thấy đâu. Cái người ta nhận được chỉ là mang so sánh mình với “ Ếch ngồi đáy giếng”, những lời đóng góp của mình thì thành truyện đọc khi ngồi uống bia ôm. Thử hỏi, làm người có ai chịu được cái điều đáng sỉ nhục này. Đường đường là một vị trưởng lão cao quý thế mà phát ngôn những câu khiến người khác khinh thường. Bao nhiêu năm khổ tu, sử dụng chiêu khổ nhục kế bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì một ả Cửu Vỹ Hồ Ly.

Ơi Hồ Ly, hỡi Hồ Ly, một Đắc Kỷ khiến Trụ Vương làm nhà Thương sụp đổ chưa đủ hay sao mà còn một Chân Ngắn khiến Dâm Ảnh trưởng lão lạc lối, hai tay định dâng cả giang sơn Hoa Hổng Tàn làm chút lễ mọn.

Việc này chưa qua, việc khác lại dồn dập đến. Câu trả lời về vụ việc triệt hạ ba đại gia tộc không khiến người ta phục lại đến việc triệt hạ một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Người ta đóng góp chẳng hiểu thì thôi, đằng này trưởng lão Dâm Ảnh chỉ thấy vì nó “vi phạm quy chế” thì là triệt. Khoảng thời gian ẩn cư, thiên hạ đã cùng nhau tiếng bước lên những bước đường mới, người cũ kĩ rồi làm sao theo kịp đây? Không hiểu khi triệt hạ tổ chức này trưởng lão có cất công ngồi đọc cái quy định của tổ chức không nữa. Haiz, muốn diệt đối thủ nhanh, gọn, không lưu lại hệ quả về sau thì nên nắm bắt rõ đối thủ của mình. “Biết địch biết ta, bách chiến bách thắng”. Đã là con người ai cũng đã từng nghe và hiểu câu này, thế mà trưởng lão Dâm Ảnh còn không biết về nó sao? Chẳng lẽ trưởng lão Dâm Ảnh không phải là Con Người?

Sự việc còn đang trong thời gian ém nhẹm thông tin. Nhưng qua nguồn tin của những chân culi thì trưởng lão Dâm Ảnh vẫn rất bình tình, ung dung, thể hiện được phong cách trưởng giả học làm sang của mình. Ông còn bình tĩnh trích dẫn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân để nhận xét về cách làm việc cũng như con người người khác. Chỉ có điều, có vẻ như tuổi tác đã quá cao nên ông trích dẫn nhầm và quên mất một câu nói của các bậc Thánh Nhân “Phàm những đứa nghĩ người khác là khỉ thì nó mới chính là khỉ.”. Đồng thời, bên cạnh đó ông vẫn còn nêu thêm rằng ông rất buồn vì cách làm việc của nhân sĩ Hội Hoa Tiên. Thử hỏi, khi ông còn quy ẩn, mọi sự có bao giờ đến mức này? Thử hỏi, bản thân ông có khi nào tự vấn, nếu ông hành xử theo cách khác con người ta có phải phát cuồng lên thế không?

Có lẽ, ông sẽ không suy nghĩ được như vậy vì ông nghĩ vẫn có người đứng sau ủng hộ ông, ví dụ như Chân Ngắn, ví dụ như một vài thành phần đàn bà khả ố khác đứng phía sau. Ông nghĩ rằng, họ ủng hộ ông đấy, vì thế, ông hiên ngang tỏ ra thân thiện, tình thương mến thương với những kẻ đó dù chúng có vi phạm “Luật” rõ mười mươi. Nhưng ông đâu có biết, đó là những kẻ thích nhìn người khác chém giết nhau. Chúng cười khi người ta khóc, chỉ đến khi ông động tới quyền lợi của chúng mà xem, chúng sẽ chôn ông dưới mười tám tầng địa ngục. Ông thản nhiên nói cái việc mà những kẻ theo phe ông làm chính là cái cớ gây rối của người khác. Thử hỏi, có khi nào, nhận thức của ông bị lệch lạc hay không?!

Bao nhiêu năm gây dựng danh tiếng của Dâm Ảnh trưởng lão bỗng một chốc tan biến chỉ vì lấy le với Hồ Ly. Ôi ôi, uổng thay một kiếp người.

Adrenaline
15-04-2011, 05:15 PM
Ơi Hồ Ly, hỡi Hồ Ly, được! Anh thích câu này :hihi: :hihi:

BDSM
15-04-2011, 09:11 PM
Bo: Em thề, cái vụ trích dẫn là trích dẫn bậy bạ, người cho chức chăn ngựa là Ngọc Hoàng cơ mà =))

De: Chân Ngắn và Hồ Ly là ai nhỉ ' '~

Sha: Tuổi già sức yếu mà còn hay chạy rông, gió thổi dễ bay =="

Mi: *nhai bắp rang* rồm rộp

~*gInNy*~
15-04-2011, 09:29 PM
Nói gì thì nói ta đây chỉ thương cho tích "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân mà thôi. Cho dù là ai đi chăng nữa phàm chúng ta đều nghe đến tích truyện này từ thuở nhỏ. Thử hỏi tuổi còn bé tí ai chả thích xem film Tôn Ngộ Không vào mùa hè hàng năm :hihi:.
Ta đây cũng một thời chẳng đi đâu mà nghiền ngẫm bộ film ấy :hihi:.
Trưởng giả học làm sang của những kẻ não phẳng chỉ làm trò cười cho thiên hạ :hihi:. Hồ Ly ơi hỡi Hồ Ly! Chắc mi đang cười sung sướng trước sự phẫn nộ của các thành viên dưới trướng của Dâm Ảnh tiên nhân. Ôi cuộc đời "Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân"

Váy Ngắn
16-04-2011, 12:38 AM
"Mỹ nhân" cũng còn phải xét tới độ "mỹ" nữa Cung Chủ à :hihi: