PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình xin một ít ý kiến nhé! :)



Ozhi
27-03-2011, 10:11 AM
Mọi người này, có thấy box dạo này im ắng quá không?

Tình hình bên BBT đang khuyến khích các Mod nên tổ chức các Event hoặc Trò chơi để tăng giá trị trao đổi Đơn vị Tiền tệ (theo mình biết thông tin mật còn có thể có một số thay đổi bất ngờ nữa!). Thiết nghĩ, box mình lượng người xem đông (các bạn nhín chút thời gian tạo tài khoản và tham gia cùng nhé! :)), lượng mem (cả ẩn lẫn hiện) cũng đông (bỏ chút thời gian nữa nhé!) nên mình muốn hỏi chúng ta có thể tổ chức một trò chơi ngay trong box hay không?

Hiện tại trong đầu có ý tưởng (nhưng sẽ khoan triển khai) vẫn mong xin được một số ý tưởng khác của các bạn. Cái này chỉ như quyên góp ủng hộ diễn đàn cho thêm phần xôm tụ.

Mình sẽ trích quỹ box Tác Giả Là Tôi để khuyến khích luân chuyển Đô lúc ban đầu.

---Cho một ý tưởng 2000 đơn vị tiền tệ (mình không thích dùng từ Đô và cái kí hiệu $$ chút nào!)
---Cho một ý tưởng phát triển trên nền ý tưởng đã được đề ra 1000 đơn vị tiền tệ.



Rất mong ý kiến của các bạn Members cũng như nhóm đặc biệt màu xanh lá, VIP, Mod hiện tại.




Ozhi~

Ozhi
27-03-2011, 10:19 AM
@Linh: Việc em có bị chê cười hay không, em cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Sức em tới đâu, em sẽ làm tới đó! Mong anh xem xét trên sự cố gắng của em, đừng làm em chùn bước bằng những câu như thế.

Em cũng không muốn thấy những câu từ như thế nữa! :)

.Ngọc Xinh.
27-03-2011, 03:31 PM
Tổ chức Event hoặc Trò Chơi thì không phản đối. Điều chính yếu là khi tổ chức một chương trình như thế thì nên có ý kiến thống nhất về toàn bộ chương trình ngay từ đầu. Khi chương trình đang diễn ra sẽ không có bất kì một thay đổi nào nữa. Bất kì ai có ý kiến gì thì phải nói ngay từ đầu chứ không phải đến lúc chương trình đang chạy rồi thì nhảy ra đưa ý kiến này, ý kiến kia. Trước khi tổ chức chương trình thì nên lập một topic thông báo về toàn bộ các khâu của chương trình trước ít nhất là một tuần lễ để tiện cho việc nêu ý kiến hoặc dành thời gian để sửa chữa lại bản kế hoạch. Sau khi tất cả đã thống nhất ý kiến thì cứ thế mà làm, khỏi phải sửa chữa, kiện cáo gì nhau.

Ozhi
27-03-2011, 07:58 PM
Dạ VIP, cái này không cần bàn cãi đâu! Làm việc theo nguyên tắc ngày xưa mà

Chỉ giái thích, giải nghĩa không chỉnh sửa.

Thank VIP

(Hừm......mình vẫn giận cô nàng này lắm lắm cơ :khocnhe:)

AzureAngel
27-03-2011, 08:40 PM
Ế ế, trò chơi thì tớ ủng hộ hết mình! (Nói là nói vậy thôi, chứ mai mốt có trò chơi tổ chức, ss ko thấy bóng dáng tớ đâu! =.=') Sẽ hứa và cố gắng tham gia! :bay:

[K]shadow
27-03-2011, 09:49 PM
Theo tớ thấy thôi nhé:
box TGLT thường có những ý tưởng hay nhưng cách thực hiện thì chưa được, tớ có cảm giác là ko được fair. Chất lượng bài viết thì ngày càng xuống. Hi vọng là mod nghiêm khắc hơn trong việc chấm để tp chất lượng hơn ha. ^^!

Sọ Dừa
27-03-2011, 10:20 PM
shadow;5211408']Theo tớ thấy thôi nhé:
box TGLT thường có những ý tưởng hay nhưng cách thực hiện thì chưa được, tớ có cảm giác là ko được fair. Chất lượng bài viết thì ngày càng xuống. Hi vọng là mod nghiêm khắc hơn trong việc chấm để tp chất lượng hơn ha. ^^!

Việc tác phẩm có chất lượng hơn hay không, tùy thuộc vào các author là chính bạn à, mod không thể can thiệp vào nội dung bài viết của người khác. :)

Mình nghĩ, thỉnh thoảng nên có một số bài viết trao đổi "kinh nghiệm hành nghề", ví dụ như cách tạo cốt truyện, đi tìm phụ liệu cho fiction, quy trình hình thành phong cách, vê vê và vê vê, giống như một dạng tutorial dành cho người mới của các game, môn học này no. (mình dựa trên ý tưởng về các tutorial trong hội hoạ).

Những người có những bài viết chất lượng theo ý kiến của [K]shadow có thể đưa ra những kinh nghiệm bản thân khi hoàn thành được những bài viết chất lượng đó (thực sự mình muốn đợi coi tut của Phong Linh) để những mem mới vào, những mem chưa có bài viết chất lượng, cũng như các mem gạo cội, các mem đã có tích lũy riêng của mình, có cơ sở để học hỏi lẫn nhau, và cùng nhau phát triển khả năng viết.

Mình cũng đã từng áp dụng cách trao đổi qua lại này với nhiều bạn, cảm thấy rất là thú vị, tình cảm bạn bè gắn bó và tăng niềm yêu thích viết fiction lắm. Mình nghĩ nếu có thể phổ biến rộng ra thì sẽ rất hay. :D

[K]shadow
27-03-2011, 10:27 PM
Mod ko thể can thiệp vào nội dung thì đúng rồi. Nhưng có cái vẫn can thiệp được. Ví dụ đơn giản là viết ko đúng tiếng việt. Tình trạng này vẫn còn. Tớ thì ko giỏi văn, nhưng mà viết ko đúng tiếng việt thì ko chấp nhận được :) tốt thất cứ del thẳng tay cho nhớ ^^!

Sọ Dừa
27-03-2011, 10:45 PM
shadow;5211432']Mod ko thể can thiệp vào nội dung thì đúng rồi. Nhưng có cái vẫn can thiệp được. Ví dụ đơn giản là viết ko đúng tiếng việt. Tình trạng này vẫn còn. Tớ thì ko giỏi văn, nhưng mà viết ko đúng tiếng việt thì ko chấp nhận được :) tốt thất cứ del thẳng tay cho nhớ ^^!

Vấn đề biến dạng tiếng Việt, hoàn toàn cũng nằm trong cái tôi của riêng author, nếu bạn xoá thẳng tay, thì khác nào bảo rằng, "cái tôi này của bạn, đối với chúng tôi nó là rác, chúng tôi không chấp nhận, biến đi là vừa."

Mình nghĩ, một vài lời nhắc nhở, cho khoảng thời gian đợi để sửa chữa là một cách nói : "Cái tôi này của bạn không phù hợp với tập thể của chúng tôi, nhưng nếu bạn muốn dung hoà với tập thể thì chúng tôi vẫn hoan nghênh bạn. Nếu bạn đã thực sự không muốn hoà mình với tập thể, thì chúng tôi cũng không có lý do để đón tiếp bạn."

Chúng ta viết fiction chẳng phải là để thể hiện mình, thể hiện cái tôi của mình sao, nếu cái tôi của mình bị phủ nhận hoàn toàn không cần lý do, bạn cũng cảm thấy bị xúc phạm phải không?:D

[H]
27-03-2011, 10:46 PM
@K: Ừ bạn, nếu xét theo chất lượng, chấm chuẩn theo nội qui không thương tình nương tay, tôi dám chắc một nửa số bài viết trong Box sẽ bị xoá thẳng tay. Hiện tại, các mod chỉ làm việc theo tiêu chí không đạo văn và có categories, nếu bạn thích những fcition hoàn chỉnh hơn, cả về nội dung lẫn hình thức, tôi nghĩ, box Đã Hoàn Thành đã đáp ứng nhu cầu của bạn rất tích cực. :D Tuy nhiên, bạn đừng lo, theo kinh nghiệm lẫn thời gian tham gia Box tôi có một điều thế này: những fiction không đạt về hình thức lẫn nội dung, thường sẽ rất nhanh trôi vào quên lãng.

@ASD: Tutorial, trước đây cũng đã 1 lần được tổ chức trong TGLT, tuy nhiên, lượng người tham gia hoàn toàn rất ít. Có thể phiền bạn đưa ra một khái niệm rõ ràng hơn để xem xét được chứ?




Ozhi~

Sọ Dừa
27-03-2011, 10:55 PM
Mình nghĩ có thể là tut về dựng plot cho một tác phẩm, ví dụ như, khâu ý tưởng, khâu nhân vật, khâu phát triển và hướng đi cho fic, sau đó là viết nháp cho plot này.

Ví dụ: bạn có 1 nhân vật ABC thế này và 1 nhân vật XYZ thế này. Chúng nó sẽ yêu nhau/thù nhau hoặc gì gì đó, lý do gì mà bọn nó yêu/thù/ghét nhau?
Trôi về quá khứ, bạn có 1 cái lý do BDSM thế này, và hoàn cảnh hình thành lý do đó nó cà kê dê ngỗng thế này này, dần dần hình một plot, còn gọi là cốt chính của truyện.

Về định hình phong cách, thì có thể là tut về việc update 1 bản nháp từ 8-10 dòng. Từ một bài viết rất thô, update dần lên cách dùng từ, cách sử dụng hội thoại và chèn cảm xúc vào fic, nhận xét sự khác nhau giữa nhiều cách xử lý, có thể biến đổi bài viết theo nhiều hướng khác nhau, bộc lộ cảm xúc nhân vật... v...v... từ đó bộc lộ được mục đích của người viết và phong cách đặc trưng của người viết.

Ví dụ: mình có 1 câu thế này: Trời đầy sao.

Câu này hơi thô, mình cần nhấn mạnh thêm thời gian nữa, nên mình đổi Trời thành Đêm . Ta có: Đêm đầy sao :so_funny:

vi_obssession
27-03-2011, 11:26 PM
Đây là 1 bài tutorial mà mình thấy chất lượng và đầy đủ
http://vnfiction.com/forums/index.php?topic=11.0

Serena D
27-03-2011, 11:49 PM
Tutorial là một ý tưởng thú vị, nhưng có rất rất nhiều rắc rối. Thứ nhất, tôi thấy tutorial rất khó, đòi hỏi sự đầu tư và dễ gây tranh cãi. Có thể khuyến khích mọi người viết tutorial bằng cách cho tiền thưởng, nhưng ai sẽ quyết định bài viết đủ chất lượng để thưởng tiền, hay lại thêm 1 làn sóng xì-pam khác? :|

Thứ ba, tôi nghi ngờ việc các post tutorial sẽ có nhiều cmt và không bị dìm trước đợt lũ các fiction và cmt. Dường như nhiều fictioner không có nhu cầu trau chuốt đứa con tinh thần của mình, miễn sao ý tưởng hay và nội dung được ca ngợi là ok :|.

[K]shadow
27-03-2011, 11:53 PM
Tớ thấy cách nhắc nhở được thực hiện rồi đấy thôi. Nhưng ý tớ là ko triệt để. Theo tớ, muốn viết văn trước hết vẫn là viết đúng tiếng việt đã. Tác giả muốn thể hiện mình,muốn được công nhận khả năng thì phải bỏ chút sức,mà viết đúng chính tả tiếng việt ko có gì là khó cả. Cá nhân tớ là 1 reader, rất phản cảm với mấy bài văn viết như thế. Ko biết mod thế nào :)

Sọ Dừa
28-03-2011, 12:11 AM
Mình nghĩ Mod cũng như bạn thôi, đều khó chịu vì một thứ biến dạng tiếng việt như thế :rain: thật sự mình cũng muốn xoá phứt những cái fic nhức mắt đó đi cho rảnh nợ chứ :so_funny:. Nhưng mà, mình nghĩ, Mods có cách làm việc của họ. ^^, và hẳn họ có lý do để làm thế :)

Serena D
28-03-2011, 12:35 AM
Mình cũng ủng hộ việc xét duyệt nội dung và chỉnh tả của fic, nhưng cũng nghĩ là Mod có lý do chính đáng hơn để không xiết nội quy. Nhưng cụ thể thì lý do đó là gì nhỉ? Mình nghĩ, ai đã không chú tâm chăm chút cho fiction của mình thì cũng không mặn mòi với chuyện viết, có bị từ chối cũng không đau đớn lâu :|. Với lại, so với chuyện post 1 fic không đủ chuẩn và nhận những cmt xứng tầm với fic thì việc fic bị từ chối nhưng được những người viết có kinh nghiệm góp ý sẽ hữu dụng hơn.

[K]shadow
28-03-2011, 12:52 AM
Ví dụ đó là dễ thực hiện nhất rồi. Ko làm được nữa thì sớm muộn gì box TGLT cũng chìm :)

Hân Như
28-03-2011, 04:46 AM
Có một thực tế là, dạo này vào HHT chẳng thấy có nhiều thứ thực sự có thể đọc. :) Nhiều cây bút mà mình cho là thực sự sáng giá trước đây đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, hoặc là chẳng có hứng thú viết lách, hoặc đủ các lý do khác.

Các Mod, có bao giờ tự hỏi liệu rằng mình đã làm đúng hoặc làm tròn phận sự của chính mình chưa? Tất nhiên, làm Mod 4rum không dễ, cũng không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng có hứng thú làm cái công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nhưng đã là người cầm cân nảy mực, thì cũng nên để ý đến trách nhiệm của mình một chút.

Đã có Mod nào cặm cụi ngồi (ít nhất) là đọc qua các fics có trong 4rum hay chưa? Mems có thể đọc những fic mà mình thích, thậm chí chẳng đọc fic nào khác, nhưng Mods thì phải có chỗ khác mems chứ. Chỉ nhìn vào tiêu chí đủ categories và là fic do chính người đó sáng tác thì fic có thể yên tâm có một chỗ trong box, liệu rằng TGLT có còn xứng tầm là một trong những thế mạnh của HHT nữa hay không?

Tất nhiên, cái này thì Mod không thể can thiệp hoàn toàn, vì fic thuộc về chính tác giả, và Mod không thể can thiệp vào nội dung được. Nhưng mình nghĩ rằng, nếu Mods chịu khó quan tâm đến các fic một chút, có khả năng khuyến khích các mems một chút, thì tác phẩm đâu có bị chìm chỉ vì những lỗi nhỏ như vậy. Ý tưởng cho các truyện đều rất quý, các mems thường có nhiều ý tưởng, nhưng cái chính là họ không có khả năng diễn đạt thành một dạng fic hoàn chỉnh, hấp dẫn. Vậy thì, MODS- CÓ NÊN CHĂNG PHẢI SẮM CẢ VAI TRÒ CỦA MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG?

Mods có thể làm gì?

Viết bài? Ai cũng có thể viết, có một vài mod chẳng bao giờ viết... Không sao, việc đó không cần thiết lắm...

Đọc bài, góp ý cho mems và comment? Một số vẫn làm một cách chiếu lệ, trừ fic của những tác giả mà họ thích, họ có thể ca ngợi một cách cá nhân, cái đó không ai trách hay cấm đoán được. Nhưng chỉ vì những bài viết ban đầu chưa thực sự chất lượng mà bỏ mặc cho mems và tự nhủ: "không được đón nhận, không hay thì khắc nó tự chìm..." Có nên chăng?

Và còn lại, Mod TGLT làm được những gì? Nhắc mems điền categories và xóa bài, như được lập trình chỉ để làm những việc đó thôi sao?

TRÊN KHÔNG THẲNG, DƯỚI SẼ CONG...

Đó là quy luật tất yếu... Mods có bao giờ tự hỏi, tại sao box ngày nay chẳng còn là box của ngày trước? Vì mems tự nhiên chán, tự nhiên hết tâm huyết mà bỏ box đi hay sao?

Còn về các trò chơi hay cuộc thi gì đó, mình không có ý kiến gì, tổ chức thì mình tất nhiên sẽ ủng hộ... Mình không đòi hỏi một sự chuyên nghiệp quá cao, vì điều đó khó, nhưng một quy trình làm việc hết mình, nghiêm túc và công khai thì có chứ?

.Ngọc Xinh.
28-03-2011, 05:30 AM
Ngày xưa, cái ngày mà những cây bút viết rất đạt bắt đầu bỏ box chính là do Mods đã san bằng những cmt đóng góp rất có chất lượng của mems. Ngày xưa, cái ngày mà những mems viết rất được bắt đầu bỏ box chính là do họ cảm thấy nội quy đã bắt đầu xiết quá chặt.

Tôi nhớ, cái khoảng thời gian cuối 2008 đầu 2009 box này rất nhộn nhịp vì khoảng thời gian đó lượng fics hay rất nhiều. Mems tâm huyết với box cũng rất nhiều. Vì mọi người thời gian đó còn trao đổi với nhau, đoạn văn này nên diễn tả thế nào cho hay hơn, diễn biến của truyện đi theo hướng nào là tuyệt nhất. Thậm chí còn cắt nghĩa cho nhau những câu văn hơi khó hiểu một chút. Đi kèm theo đấy là những câu bông đùa lần nhau. Tự hỏi, mems bây giờ có mấy người nhận xét được như thế? Hay chỉ toàn những câu đại loại kiểu như "Hay đấy, tiếp tục đi bạn.", "Chính tả nhiều quá, nên sửa đi. Thiếu Categories kìa, bổ sung đi.", vv.vv. Sao không thể đi kèm những bài viết đó để thêm những nhận xét vì đâu hay?

Nói do Mods không đóng góp ý kiến cho mems thì cũng không phải. Box TGLT cái khoảng thời gian tôi thích nhất Mods cũng chẳng làm gì, thậm chí tình trạng spam tràn lan cũng chẳng thấy Mods dọn dẹp. Một ngày mems thậm chí tăng tới 100 bài viết. Thế nhưng box vẫn rất được hoan nghênh đấy thôi.

[K]shadow
28-03-2011, 07:05 AM
Ngày xưa,reader ko do dự nhấp vào bất kì truyện nào để đọc. Ngày nay, cứ rê chuột tới chỗ nào là phải suy nghĩ kĩ để khỏi thất vọng. Nếu nói do nội quy xiết chặt là ko đúng, viết đúng quy định ko khó nếu thật sự muốn viết. Viết mà theo kiểu thể hiện mình,muốn người khác thừa nhận mà ko xem lại thế thì chịu thua ^^!
P/s : ko nói nội dung nha.

Ozhi
28-03-2011, 07:34 AM
Mình thực sự rất mừng. Nhất là, khi mình lập topic này, đã do dự rất nhiều. Cảm giác chi phối công việc cũng nhiều nữa!

Nhưng, nhận được câu trả lời của mọi người thế này, thực sự là mừng lắm.

Trả lời thì trả lời từng vế từng người, có thiếu sót thì cũng bỏ quá cho mình các tình yêu nhé!

---



1. Có lẽ mình phải xiết thêm cái nội quy, hoặc TGLT mình nên thành lập group Beta để giúp đỡ Mems về phần lỗi chính tả như [K] nói. Trước đây mình cũng từng mời group Beta bên 2T về giúp box, tuy nhiên, các bạn ấy lại không được đón nhận như mình mong đợi. Nếu được, mình mong những Mems tự nguyện giúp đỡ lớp Mems mới rất nhiều sai sót. Các bạn có thể tiên phong thành lập group Beta, là Mod, mình luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. (về mặt nào mình cũng sẽ đỡ cho group hết! Có bá đạo sửa lỗi cho toàn bộ các Fiction trong Box cũng không thành vấn đề! :D)

pS: [K] bạn có muốn tiên phong không? Mình cảm thấy bạn thực sự rất nhiệt huyết, mình thực sự rất tôn trọng ý kiến của bạn. Nếu bạn có thể dẫn dắt, mình sẽ thêm 1 điều luật vào Nội Quy.

2. Về việc tổ chức một Tut như lời bạn ASD, được, tốt, tốt lắm. Nhưng, bạn cần phải có một hậu phương, như những người đi đầu đồng ý sẵn sàng dẫn dắt các bạn trẻ trong trò chơi cũng như kinh nghiệm. Không thể để một trò chơi chết vì thiếu tổ chức. Khi đã có một hậu phương những con người cần cù kinh nghiệm, mình sẽ mở đất cho bạn hoành hành. Và tất cả mọi phí tổn về mặt tinh thần sẽ do Quĩ TGLT phụ trách.

3. Việc tạo nên 1 làn sóng spam thì không thành vấn đề đâu Serena. Trước đây, khi mình lên làm T-Mod, phong trào spam do mình cầm đầu cũng nhiều, và dọn dẹp cũng nhanh. Bạn cứ an tâm, TGLT xưa nay spam nhanh mà dọn dẹp lẹ lắm, vì hầu như mình online suốt trên 4rum mà. :D

4. Hân Như, mình công nhận nhận xét của bạn. Cách đây 2 tháng, khi mà bạn thấy mình vẫn còn rất "tâm" với box, số lần dọn dẹp là không ít. Cho đến khi chất lượng box đi xuống đáng kể, đến Mod như mình cũng thực sự thấy chán! (không ít lần bạn là người nghe mình ca cẩm về việc mình chán box như thế nào mà, nhỉ? :5:)

Mình chấp nhận, mình chưa hề làm tròn phận sự của một Mod. Vì hầu như mình ít khi nào đọc fic. Thậm chí cả fic của những người thân quen, thường là lướt qua như bóng ma vô diện. Và comt chiếu lệ cũng là một thói quen không tốt của mình. Thật sự mình xin lỗi. :)

Topic này, là một động lực mà mình tự tạo ra để có niềm tin vực lại box. Từ lúc lên làm T-Mod, mình đã nghĩ, có một ngày mình làm cho HHT sánh ngang WS. Nhưng có lẽ, mình làm không được. Và khi người ta ngày một già đi, suy nghĩ của người ta bắt đầu thay đổi. Xu hướng mặc kệ ảnh hưởng mạnh đến tư tưởng cá nhân mình :D Chắc mình sẽ phải thay đổi. Nhưng bạn thấy đấy, 1 người thì không thể làm nên chuyện. Vậy nên, mình vẫn luôn thiết tha, mong các bạn giúp đỡ mình. Mình kêu gọi những Mems có năng lực có thể ứng cử Mod. Mình mong các bạn góp ý chân thành.

Reply của bạn, chắc chắn sẽ làm ra không ít thay đổi, nếu những xin phép cải tổ của mình được bên BBT thông qua. Mình chắc chắn sẽ thay đổi, không ít thì nhiều diện mạo của box hiện nay.

(Nó xuống cấp thê lương lắm rồi! :()

5. Ngày xưa, là những ngày còn tung tăng với cái nick vàng chói lọi đó hả Lenka? :D Mình biết bạn bất mãn nhiều, bận rộn nhiều và hình như các Mems cũ cũng như thế. Chúng ta vẫn hi vọng họ trở lại chứ ha?

Thực ra, chính mình cũng không biết lí do vì sao có tình trạng tệ như hiện nay. Do lớp Mems trẻ nghịch lối suy nghĩ với lớp Mems già cỗi. Hay do những cây cổ thụ không đủ tán để che cho đàn em. Nhưng mình nghĩ là, ở cả hai mặt, lớp trước hay lớp sau đều phải thông cảm cho nhau.

Tôn trọng nhau như khoảng thời gian mà bạn nói, chúng ta có lẽ sẽ có lại Box ngày xưa.

Hay là, dù không còn (không thể có thời gian) làm Mod nữa, với cái nick màu xanh nhạt nhưng in đậm đấy, bạn cũng tham gia vào tầng lớp cổ thụ với những comment có thể khích lệ các bạn trẻ hơn?

(Đừng lo, những cái comt quá khích của Mems mới sẽ không được Mod già như mình chấp nhận đâu.) Pro5 mình luôn mở, topic Kiện cáo còn mở đấy, những comt nào các bạn không hài lòng, hoặc cảm thấy những fiction nào không hài lòng, cứ viết vào đấy vài dòng. Có thể nhóm Beta hoặc Mods sẽ có những giải pháp thỏa đáng hơn.

(Cái ngày dọn dẹp bão lũ đó, mình nhớ là không dưới 2 Mods sau khi làm xong thì bị cắt chức, và Mems box tổ chức họp trên YM la lối um sùm :sr:)

6. Bạn [K] bạn đang bức xúc đấy, có muốn giải tỏa bức xúc với mình hay không? :5:




Ozhi~

[K]shadow
28-03-2011, 07:43 AM
Tớ ko onl được đâu nên ko thể giúp rồi. Đang onl đt :D Tớ đề cử 1 người nhưng quan trọng là bạn có thuyết phục được ko thôi : Hân Như ^^

Akai
28-03-2011, 08:47 PM
Phải nói là bài diễn văn của bạn Oz thật là vãi đái :so_funny:

Ozhi
28-03-2011, 09:00 PM
Ừa, em sẽ coi như như là một thứ cuồng ngôn :so_funny:

An tâm, bài của anh sẽ không bị em xoá, còn ai xoá thì cứ coi xem đã

Hân Như
28-03-2011, 09:30 PM
shadow;5211643']Tớ đề cử 1 người nhưng quan trọng là bạn có thuyết phục được ko thôi : Hân Như ^^

Cảm ơn tín nhiệm của [K] :D Mình bây giờ nhiệt tình thì có thừa nhưng nhiệt huyết đã cạn kiệt rồi.:D Sóng sau xô sóng trước, mình xin đứng sau làm người ủng hộ thôi. :D

[K]shadow
28-03-2011, 09:38 PM
Tớ thấy bạn ngại akai thì có :D. 2 người mà chịu giúp thì cái box này sạch sẽ mà ^^

Thiên Nha
29-03-2011, 01:46 AM
Oa, dạo này bù đầu ôn tập, ôn thi, học thêm, hướng nghiệp, bla bla bla...Thình thoàng mình cũng ghé qua box đọc, hôm nay mới thấy cái topic này của ss.

Thiệt ra thì, cái hồi mình mới vào box, box lúc đó nhộn nhịp lắm cơ, nói chính xác thì có lẽ là tháng 7. Hè nhàn rỗi nên con người cũng nhàn rỗi, ắt sẽ tự tìm cho mình công việc để làm, quậy tưng bừng trong box hay tìm kiếm những chút thú vị trong cưộc sống nhàn rỗi đang có chẳng hạn.

Vào đầu năm học, nhộn nhịp giảm đi một chút nhưng vẫn rất vui, mems tâm huyết vẫn chưa chạy đi đâu cả. Đến khi chuẩn bị thi giữa kì I và HKI, thời gian bị hạn chế, vào box ko nhiều, chỉ lướt qua lướt lại để giữ kết nối mà thôi. Cho đến thời điểm cưới năm học, mình hầu như không đụng vào cái máy tính nữa.

Mà có lẽ ko chỉ mình mình, các mems khác cũng có quỹ thời gian gần gần như mình vậy vì nếu không nhầm, mems của chúng ta chủ yếu là tween và teen đúng ko? Chưa kể high-school hay university graduates nữa.

Cho nên, box thiếu nhộn nhịp, cá nâng từng người, thời gian, cưộc sống sinh hoạt của họ cũng là một phần nữa. Cho nên mới có sự chênh lệch giữa các thời điểm với nhau, và điều đó là bình thường :)

Năm sau mình 12 nhé, năm nay mới 11 thôi mà đã bận túi bụi rồi, có khi năm sau mình chẳng xuất hiện nhiều trên này nữa. Cơ mà, ko xuất hiện cũng đâu có nghĩa là bỏ box, chỉ là ko cmt thôi mà :blushing:

lastday
29-03-2011, 03:32 AM
Đã có lúc có thể vào box và nhấp chuột vào bất kì bài viết nào đẻ đọc, còn bây h nhìn cái list dài dằng dặc mà chỉ dám nhấp chuột vào mấy cái fic mình biết tác giả là ai :blushing: Chất lượng bài viết đi xuống có elx cũng vì một phần do reader. Xưa, khi đọc một fic nào đó không hay, có thể thẳng tay ngồi gõ gõ những điều không thích ra, bây h thì, đọc không hay, nhấn back :D Có mấy lần đọc thấy bài viết không chất lượng, comt xong bị choang cho một câu:" không hay thì tự đi mà viết đi". Thế là nản, không đọc nữa, không comt nữa, chỉ tìm cái nào có "mác bảo đảm" mới mò vào :D Vậy thì mấy bài viết kia bao h nó mới chất lượng?

Pih_no_love
29-03-2011, 06:28 AM
Một phần của lí do box vắng hiện nay là do các tác giả. Đồng ý là ai viết truyện ra thì đều trân trọng nó, và mỗi người có cách làm khác nhau, nhưng một khi đã phổ biến cho mọi người, thiết nghĩ các bạn cũng nên tôn trọng độc giả của mình một chút. Viết ngôn ngữ thuần Việt theo mình thấy dễ và nhanh hơn rất nhiều so với việc các bạn sử dụng "ngôn ngữ chat". Bên cạnh đó, việc nội dung các fic không mới mẻ, hoàn toàn dựa trên những mô-típ cũ tuy không phải là sai, nhưng cũng góp phần làm người đọc thấy nhàm chán. Các bạn vẫn có thể làm fic đặc sắc hơn bằng chính giọng văn của mình :)

Theo ý kiến cá nhân, mình thấy hiện nay có một số fic viết theo phong trào. Bạn A kia viết hay quá, mình cũng phải bắt chước theo. Mỗi người có ưu điểm riêng, nếu không có tài viết fic thì các bạn có thể nhận xét nó một cách chân thành. Ở đây không phải có ý chỉ trích các bạn mới tập viết, nhưng để fic hay hơn nên có và nên tập chấp nhận những nhận xét. Không phải lúc nào nó cũng êm tai, nhưng ít ra đó là cách mọi người nhìn nhận về văn phong của bạn :)

Mình tới đây thôi, văn mình cũng không hay >"<

Hổ Cáp
29-03-2011, 07:33 AM
Chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé : Một người không nghiêm túc trong chuyện viết ^^~ Đọc xong chắc có bạn sẽ không thích quan điểm này nhưng mình cũng là một mem trong TGLT mà, biết sao được ^^

Sân chơi của những người trẻ thì cứ để mọi thứ tự do theo ý của họ, họ thích vậy mà ^^
Mọi can thiệp chỉ làm mọi thứ trở nên buồn hơn thôi, rồi nảy sinh bất mãn với những bạn mới, cây non đang trong quá trình hình thành mà cứ bón cái này bón cái kia thì chịu sao nổi.
Đúng là có rất nhiều câu chuyện rất trẻ con từ nội dung cho đến ngôn ngữ nhưng vẫn có rất nhiều người đọc và chính những người đó cũng chăm chỉ comm động viên tác giả, mình thấy chẳng vấn đề gì cả ^^
Có bao giờ mọi người đọc lại chính câu chuyện mình viết khi mới bắt đầu chưa? ^^
Mình nghĩ có rất nhiều người cũng thích viết nhưng nhìn những bạn đi trước lại khiến họ không có tự tin bước ra ^^

Nanh Trắng
29-03-2011, 08:13 AM
Bây giờ đọc fic hầu hết là mang tính giải trí chứ chẳng mấy fic được viết ra với mục đích khai phá vẻ đẹp ngôn ngữ nữa. Bảo sao toàn thấy cmt kiểu "hay quá tiếp đi" ... Còn có thể cmt gì hơn?
Mà giờ đi đâu cũng thấy tản mạn vs tạp bút lắm lúc đọc chẳng hiểu cái khỉ gì cả! :so_funny: K hiểu thì cmt bằng niềm tin!
Thấy ngta viết kiểu này mình cũng viết cho nó máu, như thế thì hơi rẻ rúng văn chương rồi đấy các bạn trẻ! *LOL

Nelly. Doanh
29-03-2011, 08:23 AM
Hơ, bạn Nanh Trắng mình phải like mạnh :so_funny: Thề, hứa và đảm bảo đọc mà chẳng hiểu gì :so_funny: Nhưng cũng ko thể phủ nhận là có nhiều Tản mạn rất hay, ví dụ cụ thể như tản mạn của bạn Lúa, Thiên Nha, lenka...

Mới hôm trước đọc bài mà giờ ko nhớ tên topic rồi, hình như là "vụn" hay sao ấy :so_funny: bên trái tẹo, bên phải tẹo, chính giữa tẹo, rồi lại cứ như thế xuyên suốt như kiểu làm thơ :so_funny: Đc cái phối màu đủ để nhức mắt người đọc, đọc xong chả hiểu cái quái gì cả :so_funny: đau đầu :so_funny:

Nautilus
29-03-2011, 08:37 AM
Em xin có 1 ý kiến nhỏ thôi. Mọi người có để ý đến tác dụng của mục chấm điểm cho bài viết ko. Em thấy rất ít mem để ý tới phần đấy, ngay cả em cũng vậy ^^. Cho dù là một bài viết chất lượng tốt có rất nhiều lượt đọc cũng chỉ có vài phiếu chấm điểm. Rồi có những bài viết chưa thật tốt có duy nhất 1 phiếu chấm "rất tốt" vẫn hiển thị 5 sao như bao bài viết tốt khác. Ko phải em chê trách người đã phê điểm bài viết mà em cảm thấy mấy ngôi sao ấy như để làm đẹp, chưa thực sự phát huy hết tác dụng của nó. Mọi người thử nghĩ xem có cách nào tận dụng được hết tác dụng của việc chấm điểm bài viết, có nên lồng vào phiếu điểm ấy việc chấm lỗi chính tả. Chắc chắn việc chấm điểm này sẽ ko hoàn toàn chính xác song cũng phần nào phản ánh chất lượng bài viết phải ko ạ ^^.
Trên đây chỉ là ý kiến của một độc giả nên chưa thể khách quan, mong mọi người thông cảm *gãi đầu đi ra*.

[K]shadow
29-03-2011, 09:06 PM
Góp ý thì nhiều nhưng có ai tự nguyện đứng ra giúp ko ^^! Chứ với 1 mình bạn Ozhi thì....:D

Nelly. Doanh
29-03-2011, 09:56 PM
Giúp thì cũng giúp đc, nhưng quan trọng là cái ý thức của mem :sr: nếu các mem gắng sửa chữa những lỗi như thế, thì mod cũng sẽ ko mệt nhoài đến vậy đâu :sr:

[K]shadow
29-03-2011, 10:03 PM
Uhm. Thế là bạn Ozhi có người giúp rồi nhá. Đừng có nản ^^

Muội Muội
29-03-2011, 10:22 PM
shadow;5212372']Góp ý thì nhiều nhưng có ai tự nguyện đứng ra giúp ko ^^! Chứ với 1 mình bạn Ozhi thì....:D

Bạn Oz đâu có một mình :D Hình như TGLT là box có nhiều Mod nhất HHT mà :so_funny:

Andrena
29-03-2011, 10:25 PM
Bạn ozhi đang xin cắt bớt mod. ai xin làm mod nhỉ? :5:

Con Bạch Tuột
29-03-2011, 10:35 PM
Thấy mọi người xôm tụ, vào hóng hớt cho dzui :so_funny:

Box Thơ với Box truyện có số mod ngang ngửa nhau mà. :D

Tớ làm mod cho *vẫy vẫy*

Nelly. Doanh
29-03-2011, 10:54 PM
Bạn Oz đâu có một mình :D Hình như TGLT là box có nhiều Mod nhất HHT mà :so_funny:

Công nhận 1 điều là mod box TGLT quy tụ nhiều nhất :so_funny: Nhiều mà chẳng bao nhiêu. Có mod lò dò cả tháng may ra vào lần, có mod chăm chăm post bài mình chả để ý thiên hạ đang làm gì :so_funny: Túm lại 1 câu chốt, cả cái box này có 5 mod thì thử hỏi - ngoài bạn Ozhi ra, các mod khác đã làm đúng trọng trách của mình chưa :so_funny:

Hân Như
29-03-2011, 11:06 PM
Công nhận 1 điều là mod box TGLT quy tụ nhiều nhất :so_funny: Nhiều mà chẳng bao nhiêu. Có mod lò dò cả tháng may ra vào lần, có mod chăm chăm post bài mình chả để ý thiên hạ đang làm gì :so_funny: Túm lại 1 câu chốt, cả cái box này có 5 mod thì thử hỏi - ngoài bạn Ozhi ra, các mod khác đã làm đúng trọng trách của mình chưa :so_funny:


Like it :D

Thế nên chừng nào xác định Mod không phải để làm cảnh cho đẹp đội hình thì hãy tuyển thêm Mod ^^'

[K]shadow
30-03-2011, 12:46 AM
Mà khi tuyển mod, tớ nghĩ là nên ghi rõ tuyển làm việc hay làm cảnh, ko sau này có chuyện khó giải quyết ^^

.Ngọc Xinh.
30-03-2011, 01:37 AM
Vấn đề Mod thì.... Bạn Hoa Trà đang xin nghỉ phép nhưng thật sự, lúc trước mình làm Mod, từ khi còn là Trial cho đến khi lên Mod chính thức, thấy bạn ấy được vài ba ngày :rain:

Bạn tocduoiga thì rất ít khi lên tiếng dù thấy bạn ấy online khá thường xuyên.

Bạn Ozhi thì khỏi cần phải nói, online suốt ngày dù lúc trước mình và bạn ấy xin nghỉ phép cùng một thời điểm (trước khi mình lên Mod chính thức hay sao ấy nhở)

Bạn Bồ Công Anh, không cần phải nói thì bạn ấy cũng online khá thường xuyên, nhưng bạn ấy cũng đang trong thời gian chuẩn bị thi Đại Học, phải ôn tập nhiều ha. Hơn nữa, bạn ấy giờ này chắc còn đang túi bụi với cái List truyện bên TN-TD :D, lơ là TGLT một chút cũng dễ hiểu. Với lại, bạn ấy cũng bị dính thương hai lần nên bây giờ rất có khả năng đang đề phòng cẩn mật :sr:

Còn Chiêu Dương thì vốn là Mod của hai box, box Truyện và Họp Mặt Đồng Hương. Với lại, bạn ấy mới chuyển việc, nghe nói, không thuận tiện lắm trong việc online liên tục nên khi nào lên bạn ấy cũng cố làm tròn trách nhiệm.


Từ tất cả gộp lại, box có 5 Mods, số lượng Mod online thường xuyên là 4. Mà có bạn Gà là người duy nhấ chỉ quản lý TGLT, 3 bạn còn lại thì đều bao trọn cả box Truyện, tức là cả TN-TD, Ma, Cổ Tích, Truyện Tranh và TGLT. Bạn Chiêu Dương thì còn có thêm một box khác nữa. Việc không sát sao lắm trong quản lý cũng là điều có thể thông cảm.

Nhưng mà, giờ có tuyển thêm thì cũng thế mà. Bản thân tớ, khi trước có đôi lúc lười, tớ nghĩ, ờ, Box có tới mấy người mà, hơn nữa, mình cũng đang nghỉ phép, một vài ngày không vào cũng chẳng sao, chắc mọi người cũng làm được hết mà. Cho nên nếu tuyển thêm thì chỉ thêm cho TGLT, đừng nói là xin thêm Mod cho box Truyện! Xin thêm cho TGLT, người đó sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi TGLT, không phải bao gồm cả box Truyện, nhẹ bớt cho bạn Ozhi.

.Bình Minh Mưa.
30-03-2011, 02:10 AM
Em đã theo dõi cái này từ hồi đầu nhưng giờ mới cmt lại. Đọc qua các cmt của các bạn thì em thấy dường như chất lượng của các fic dạo gần đây đi xuống trầm trọng, trong đó có cả fic của em :D, nói đúng hơn thì cái fic của em đã ko có chất lượng từ trước. Sau nhiều biến cố thì em cũng muốn thay đổi nhưng trước khi thay đổi thì em cũng phải hoàn thành fic của mình trong thời gian ngắn nhất để không phụ lòng các bạn đã đọc và đang theo dõi. Nên dù biết rằng fic của mình không có chất lượng nên vẫn phải gắng giữ lại và viết cho hết.

Và em biết trong box TGLT có rất nhiều các author như em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là em không tâm huyết với fic. Thêm vào đó là khoảng thời gian eo hẹp, rất rất nhiều người đang vào thời kì nước rút của Thi đại học, cuối cấp nên việc lơ là trong fic là điều không thể tránh khỏi.

Sau nhiều chuyện em lại càng nhận ra cái fic của mình kém cỏi, nhưng dù sao em vẫn đang và sẽ viết để hoàn thành, chẳng lẽ đó không phải là tâm huyết. Có rất nhiều người viết để thỏa mãn cái đam mê được viết của mình mặc dù từ ngôn ngữ cho đến kết cấu còn khá lỏng lẽo, trẻ con, và cái tôi thật sự quá lớn, nhưng dù sao đó cũng là niềm đam mê, cho dù đó chỉ là truyện rẻ tiền nham nhảm ở các diễn đàn.

Em cũng nhận ra mình khá thờ ơ với các fic của các bạn khác, gần như em đã không đọc, và có đọc cũng chỉ lướt qua, cmt chiếu lệ, nhưng gần đây thì em đã khác em đã cố gắng đọc tất cả những fic mình chưa bao giờ sờ tới.

Em rút được ra rất nhiều kinh nghiệm trong kết cấu, nội dung và ngôn từ từ các fic của các bạn khác. Và em nghĩ các cây non trong thời gian mới trồng cũng cần phải nhìn theo những người đi trước mà đúc kết kinh nghiệm cho bản thân mình.

Cũng có những cái sai lầm suy nghĩ lệch lạc bởi cái tôi quá lớn nhưng bây giờ sau 1 thời gian em cảm thấy nhận thức suy nghĩ và cách viết của mình có nhiều biến chuyển rõ rệt, đó là nhờ rất nhiều người ủng hộ và quan tâm, nhưng những ngày đầu mà thậm chí chỉ cách đây mấy tháng em vẫn chỉ suy nghĩ cho cái tôi của mình mà quên đi tập thể, các author mới cũng vậy, ít nhất họ cũng cần phải có thời gian để tự hoàn thiện mình hơn chứ không thể ép họ thay đổi trong một sớm một chiều để chất lượng fic đi lên.

Muốn chất lượng fic đi lên thì em nghĩ các bậc đàn anh đàn chị những người đi trước nên chỉ dẫn cho những người mới, có thể trao đổi qua nhiều cách chứ không phải phang thẳng ngay trên fic. Bởi có rất nhiều người dễ nản lòng ngay từ những chap đầu tiên của truyện mà ko được hoan nghênh [Em cũng đã từng có trong số đó]

Phải để có thời gian các cây viết mới cứng cỏi thêm như các cây non sau nhiêu thời gian thì nó sẽ già sẽ có thêm chừng ấy kinh nghiệm, bởi không phải ai cũng viết hay viết giỏi ngay từ những fic đầu.

Nhìn qua nhìn lại thì trong 1 năm qua, một năm em tham gia diễn đàn em cũng chưa có đóng góp gì nhiều cho box nên hôm nay mạo muội viết những dòng suy nghĩ này, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Gió Lạ
30-03-2011, 02:50 AM
Nhìn đi nhìn lại đi tới đi lui tham quan nhiều diễn đàn thấy box TGLT nhà mình văn phong tiếng việt ổn nhất.

Mắt Đen
30-03-2011, 03:12 AM
Hồi còn Akite [ Ver Nguyên] "sát phạt" box Cảm Nhận Cuộc Sống thì nơi này văn phong tiếng Việt ổn nhất diễn đàn. Haizzz, nhưng đạt được trình độ quản lý như Akite thì... tất cả các mod còn phải luyện nhiều :hihi:

Còn về việc tuyển thêm mod cho box Truyện, cũng như là TGLT??? Cho tớ xin ^^ Đây là cái nơi khó nhằn việc nhất trên 4rum và cũng ít cần đến người nhất [ theo tớ là như thế :im: ]

Huhu, đang bàn đến TRÒ CHƠI cơ mà :mecry: Bàn đến đâu rồi, trò chơi của tớ đâu :meo:

Chiêu Nhi
30-03-2011, 04:34 AM
Hiện tại thì công việc "xù đầu" nên cũng chẳng còn thời gian chăm chăm vào box như lúc mới quản lý box nữa :sr:.. Và so ra tâm huyết với trước cũng không còn nữa, vì đều bị phủ nhận cơ mà :sr:

Tớ cũng nghĩ như ý kiến của lenka, nếu muốn tuyển Mod thì chỉ tuyển thêm Mod trực tiếp quản lý box TGLT thôi như vậy quản lý sẽ dễ hơn nhiều, nên cũng mong mems nào có tâm huyết với box thì cùng giúp box phát triển.

Tớ thì vừa học vừa làm nên đã đến lúc cáo lão hồi hương rồi :sr:

Con Bạch Tuột
30-03-2011, 04:56 AM
Đã bảo là mình làm mod cho mà ko ai chịu duyệt :khocnhe:. Các bác cứ nghỉ xả hơi đi, em mần mod cho, cứ bật hết tất cả các fic từ trước đến nay, click 1 phát del toàn bộ là đẹp :so_funny:

.Ngọc Xinh.
30-03-2011, 05:13 AM
Chiêu Dương : Tớ với bạn cũng vào cùng lúc với nhau đi :sr: Cùng đưa đầu chịu báng giống nhau đi :sr: Tớ hiểu bạn mà :sr: Thế nên mới có lần tớ bị các bạn nói mà tớ im đi :sr: Tớ phải im ỉm mà đi, không nói với các bạn cũng là vì cái lần ấy đi :sr:

Mắt Đen
30-03-2011, 05:56 AM
Thấy mọi người xôm tụ, vào hóng hớt cho dzui :so_funny:

Box Thơ với Box truyện có số mod ngang ngửa nhau mà. :D

Tớ làm mod cho *vẫy vẫy*

Hoá ra bạn Tuột đâm đơn từ cái rep này mà tớ ko để ý :so_funny: Bạn chém cho câu đau thế --> bác đơn thẳng cánh [ quyền gì mà bác :so_funny: ] Tớ nói thật chứ cái box TGLT tai tiếng và nguy hiểm nhất diễn đàn, tránh được thì nên tránh. Người trong sáng bước vào, rời đi thấy mình đen thui lui. Người da mặt mỏng bước vào, trở ra thấy mặt dày cỡ đem chống đạn đc =)) [ tớ cũng đã từng như dzị :") ]. Người bước vào nhiệt huyết đầy mình, bước ra chỉ muốn chửi thề vài ba câu :im:

Mà box này sao bị super soi ghê thế nhờ, bị từ xưa tới nay rồi, trong khi mà tớ thấy các mod hoạt động tích cực bỏ xừ. Các box khác bị người ta post bài quảng cáo tràn lan, nửa ngày chẳng có ai xử lý, trong khi đó ở box truyện, vài phút đã bốc hơi ngay lập tức rồi :D Thêm nữa, từ khi ban hành NQ mới, truyện mới gửi nào mà ko có catégorie [ mà chữ này viết thế nào nhỉ, tự dưng quên :rain: ] bị warning ngay lập tức, kể cả viết ko cách dòng cũng được nhắc nhở --> mau lẹ thế còn gì ^^ Còn về các bài viết bị coi là "spam" thì miễn bàn đi, nó là...đặc trưng riêng của box truyện rồi :P Tớ tập lặn ngụp qua hàng chục trang để tìm 1 chapter mới của tác giả cả năm ko viết đã quen lắm rồi cho nên ko dám có ý kiến :im:

Càng nói càng lạc xa khỏi chủ đề ban đầu ^^ Mình cứ tưởng các bạn đang bàn về trò chơi mới cho box TGLT cơ :mecry: Còn cái chủ đề comment về mod, làm thế nào để nâng cao chất lượng box truyện, có mà nói cả ngày, chém nhau cả ngày cũng ko hết :|

Bồ Công Anh
30-03-2011, 06:10 AM
Tình cờ đọc những cmt phê bình mod trong đây hồi trưa. Vì mạng nhà mình dạo này bị hư nên ko online được, ko biết trong box xảy ra sự thể này.



Có vẻ như dạo này hoạt động của nick Bồ Công Anh trong box TGLT bị thay bằng nick khác quá nhiều hay sao mà cũng bị gộp chung vào nhóm-mod-cần-xem-lại-mình-đã-làm-đúng-trọng-trách hay chưa nhỉ? ^^

Vẫn biết là từ trước tới nay trong mắt đa số các mems, chỉ có mod Ozhi là chăm chỉ làm việc, còn những mod khác chẳng bao giờ thấy mặt, nhưng tôi vẫn mong mọi người đánh giá sự việc khách quan 1 tí. Như ss Lenka nói, chỉ có mod tocduoiga là chỉ quản lý mỗi subbox TGLT, những mods khác đều quản lý nguyên cả box TNTD, và không phải mỗi người quản lý ti tí công việc là có thể xong. Công việc vẫn được mỗi mod đảm nhận riêng 1 khoản. Không phải ko post những bài viết dưới nick mod hồng trong box là người đó ko quản lý box, là người đó chỉ lo tranh thủ post bài của chính mình.

Tôi ko biết thế nào gọi là lơ là với box TGLT? Mỗi lần vào HHT, nơi đầu tiên tôi click vào là box TGLT. Sau khi kiểm tra vấn đề cmt và post bài xong lại quay trở ra box TN-TD. Tôi đây mỗi lần online có thời gian vẫn phải chui vào box TN-TD dọn một lần rất nhiều trang topic truyện, xử lý những topic post trùng, edit lại tựa topic, xóa bài spam, rồi dẫn link làm lại list truyện [một công việc làm mờ cả mắt!]... Những công việc đó rõ ràng ko thú vị bằng những việc như viết topic thông báo hay post cmt trong box. Chính vì thế lúc trước chỉ có tôi và lenka dọn box, bây giờ lenka nghỉ hưu, chỉ còn mình tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã nhiều lần đề nghị các mod khác giúp mình nhưng tôi biết họ rất bận, nên tôi vẫn cố gắng thông cảm và dọn dẹp một mình. Những công việc dọn dẹp box gần 300pages dĩ nhiên ko-thuộc-vào-loại-công-việc-có-thể-thông-báo-cho-mọi-người-biết và chính vì thế mà bị kết luận là cần xem lại mình đã làm đúng trọng trách hay chưa sao? Chỉ cần post topic cho mọi người biết, post bài cho mọi người biết là kết luận có nhiệt tình với box. Chúng tôi, các mods khác, khi đề nghị bất cứ điều gì đều thông qua Ozhi và tin tưởng giao cho Ozhi việc thông báo đến các mems. Tôi không biết như thế là góp phần khẳng định việc vắng mặt của mình trong box cơ đấy!

Thử hỏi - ss Ozhi được xem là online rất nhiều, rất nhiệt tình với box - có bao nhiêu lần đặt chân vào box TN-TD phụ tôi dọn vài trang trong đó. Tôi nói ra chẳng để kể công gì, tôi tự biết mình làm được gi và chưa làm được gì cho box. Điều quan trọng là mỗi mods có 1 nhiệm vụ riêng của mình, người thì đảm nhiệm những nhiệm vụ mang tính công khai, người khác làm những việc mang tính thầm lặng! Mong các bạn nhớ, phục vụ cho box phải đi từ những thứ nhỏ nhặt, sơ khai nhất. Nếu vấn đề cmt và những topic chưa đúng nội quy ko được xử lý thì có tổ chức đầy đủ trò chơi cho box xôm tụ cũng chẳng để làm gì.

Tôi ko làm mod để làm cảnh, từ lúc cái nick reg màu hồng tới giờ, tôi hạn chế dùng nó, tôi ko thấy làm mod có gì vui thú. Tôi ko có nhiệm vụ phải cố gắng thực hiện những hành động đủ để cho các bạn biết tôi có làm tròn trọng trách. Những vấn đề ấy tôi cũng ko muốn giải thích nhiều. Admin và Smod kiểm tra có thể biết tôi có làm việc hay chỉ lo post bài của riêng mình hay ko?




Còn về vấn đề trình độ và chất lượng của fic trong TGLT ngày càng đi xuống, tôi ko có gì để nói. Thường ngày vào box TGLT, tôi chán ngấy cái cảnh spam lung tung và tự khen nhau, cmt cho nhau trong các fic - thậm chí là những mems tôi quen biết. Khi mod muốn nâng cao chất lượng fic, sàng lọc những fic ko đủ tiêu chuẩn thì có người bảo đừng biến TGLT thành cái WS thứ 2. Thế nhưng khi mods thực hiện đề nghị đó thì lại có ý kiến chê trách mod làm việc ko thỏa đáng, để cho những fic kém chất lượng xuất hiện trong box. Bản thân tôi, những fic bị chính mình cho là ko hay nhưng ko vi phạm nội quy tôi ko cách gì khác ngoài việc đọc xong rồi back ra.

Mods làm việc dựa trên nguyện vọng của mems, nhưng mỗi mems mỗi ý thì mods chẳng thể nào chịu nổi.


Riêng vấn đề box TGLT có cần thêm mods hay ko, tôi nghĩ là ko cần thiết. Mức spam trong box ko đến mức ko thể dọn nổi. Tôi ko nghĩ chúng ta nên tạo thêm cơ hội cho các mems lên làm mods. Có rất nhiều mems spam và cmt tung hứng nhau đầy rẫy cả ra nhưng vẫn muốn làm mods. Tôi cũng chẳng biết nói gì về việc này.

Có rất nhiều mems bảo box TGLT ngày càng chán. Tôi cũng đồng ý như thế. Tuy nhiên, việc này xuất phát từ đâu vẫn chưa ai có thể trả lời cả! Tôi chỉ mong mems hiểu mods và mods hiểu mems hơn 1 chút, chúng ta cùng nhau hỗ trợ làm việc, chắc chắn chất lượng box sẽ đi lên mà ko cần thêm mods-làm-đẹp-cho-đội-hình.

Thế thôi, những gì tôi muốn nói đã hết.

@Con Bạch Tuột: Bạn ấy có vẻ hứng thú làm mod? Làm ko, tớ xuống cho bạn ấy lên làm *cười*

Akai
30-03-2011, 06:24 AM
Tao nói thẳng một câu, chúng mày từ #1 đến cái #50 kế trước này toàn một lũ ngu, mẹ kiếp, góp ý kiến phát triển cho Box thì ít mà qui trách nhiệm cho nhau thì nhiều, Mem thì qui trách nhiệm lên đầu Mod, Mod thì ngụy biện bận cái nó cái kia, bận cái nọ cái kia không hoàn thành chức trách thì làm Mod để làm...cảnh à :so_funny:, thật nực cười. Bận thì cút xuống để cho người khác có năng lực nó làm. Một đạo lý đơn giản thế cũng chẳng hiểu nổi ư ???.

Bồ Công Anh
30-03-2011, 06:33 AM
Xin lỗi pp, con chỉ cảm thấy trước khi lên làm mod, bất kỳ ai cũng có thể bảo rằng mình đảm nhận tốt, bảo rằng các mod hiện tại làm ko tốt. Nhưng mấy ai sau khi lên làm mod còn nhớ đến lời nói đó của mình?

Pp cũng đã nghe con nói rất nhiều về tình hình TGLT hiện tai, con ko biết mod phải làm sao để vừa ý mems? Khi mà người thì muốn xóa spam, người thì cho rằng spam là để giao lưu. Người thì muốn nâng cao chất lượng fic, người thì ko muốn biến TGLT thành cái WS thứ 2?



Con chẳng quy trách nhiệm cho ai, con chỉ cảm thấy mỗi mods 1 bổn phận, và mems ko nên đánh giá cách làm việc của mods 1 cách thiển cận như thế.



Liệu pp cũng như con? Cũng rất ghét cái cảnh tung hứng lẫn nhau trong box?

Akai
30-03-2011, 06:35 AM
Pp nói đủ rồi con gái à :), nói nhiều thừa lời.

Bồ Công Anh
30-03-2011, 06:41 AM
Hiện tại con bận nhưng vẫn đủ thời gian để quản lý box tròn trách nhiệm của mình. Đến 1 lúc nào đó, khi cảm thấy mình ko đủ time quản lý box cho tốt, con sẽ tự khắc từ chức. Việc này con vẫn thường tự nhắc nhở mình và con nghĩ là ko khó để thực hiện nó!





P.S:Vậy thôi, hết ý kiến về vấn đề này. Tôi ko online ở nhà, ko có time để theo dõi từng bài post trong topic này. Khi nào mạng sửa xong, sẽ lại được đọc tiếp các cmt góp ý của mọi người.

[K]shadow
30-03-2011, 07:23 AM
Chậc, tớ là tớ đầu hàng bạn BCA :D
@ Akai: đừng có nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo. Hại sk ^^

Con Bạch Tuột
30-03-2011, 07:39 AM
BCA: tớ làm mod là làm mod thôi, có gì mà phải lên lên xuống xuống, bạn ấy muốn xuống thì cứ xuống, ko cần phải bảo là xuống cho tớ lên, nhưng mà bảo thế cũng dc, nghe nó hợp lý đấy chứ :so_funny:.




Hoá ra bạn Tuột đâm đơn từ cái rep này mà tớ ko để ý :so_funny: Bạn chém cho câu đau thế --> bác đơn thẳng cánh [ quyền gì mà bác :so_funny: ] Tớ nói thật chứ cái box TGLT tai tiếng và nguy hiểm nhất diễn đàn, tránh được thì nên tránh. Người trong sáng bước vào, rời đi thấy mình đen thui lui. Người da mặt mỏng bước vào, trở ra thấy mặt dày cỡ đem chống đạn đc =)) [ tớ cũng đã từng như dzị :") ]. Người bước vào nhiệt huyết đầy mình, bước ra chỉ muốn chửi thề vài ba câu :im:

Mà box này sao bị super soi ghê thế nhờ, bị từ xưa tới nay rồi, trong khi mà tớ thấy các mod hoạt động tích cực bỏ xừ. Các box khác bị người ta post bài quảng cáo tràn lan, nửa ngày chẳng có ai xử lý, trong khi đó ở box truyện, vài phút đã bốc hơi ngay lập tức rồi :D Thêm nữa, từ khi ban hành NQ mới, truyện mới gửi nào mà ko có catégorie [ mà chữ này viết thế nào nhỉ, tự dưng quên :rain: ] bị warning ngay lập tức, kể cả viết ko cách dòng cũng được nhắc nhở --> mau lẹ thế còn gì ^^ Còn về các bài viết bị coi là "spam" thì miễn bàn đi, nó là...đặc trưng riêng của box truyện rồi :P Tớ tập lặn ngụp qua hàng chục trang để tìm 1 chapter mới của tác giả cả năm ko viết đã quen lắm rồi cho nên ko dám có ý kiến :im:

Càng nói càng lạc xa khỏi chủ đề ban đầu ^^ Mình cứ tưởng các bạn đang bàn về trò chơi mới cho box TGLT cơ :mecry: Còn cái chủ đề comment về mod, làm thế nào để nâng cao chất lượng box truyện, có mà nói cả ngày, chém nhau cả ngày cũng ko hết :|

Tớ ủng hộ 2 tay mấy cái bạn Mắt Đen chỉ ra ớ, đúng vật vã :rang:. Mấy cái đặc trưng chỉ mình TGLT có, cứ hết ý đến kiến, còn gì bản sắc dân tộc của chúng ta :">. Cơ mà sao lại bác đơn của tớ, tớ là tớ thiết tha muốn dọn dẹp nguồn gốc, căn nguyên, nguyên nhân, mầm mống của cái mớ bòng bòng hột vịt lộn mà chúng ta đang tốn hàng trăm KB để loading mới đọc được ấy mà (torng khi 1 MB là vài chục đồng, chưa kể tiền ăn uống, điện nước, tiền bảo trì sức khỏe và máy móc và thời gian quý hơn ngàn vàng của các bạn-cực-kỳ-bận-rộn.:rang:)




===============



Mỗi người đều có chuyện của riêng mình, nhưng toàn muốn kể nên chẳng có muốn nghe.

Cái thái độ lạnh nhạt của người viết fic và người đọc fic là bắt nguồn từ việc ai cũng có cái tôi, và cái tôi đó, ngày càng lớn - bự- rộng ra theo cấp số luỹ thừa.

Văn đàn bây giờ đất chật người đông, nhà nhà viết fic, người người viết fic, fic nó không còn là cái gì thiêng liêng xa vời để bảo rằng chỉ có người-giỏi-mới-làm-đươc. Ai cũng nghĩ rằng mình viết được, thì là mình viết được. Fic mẹ đẻ fic con. Lạm phát thì giá trị tiền tệ giảm thôi. :so_funny:

Bản thân tôi đọc fic người khác cũng chỉ 10 dòng, ai giữ chân tôi lại được thì tôi đọc tiếp đến hết, không thì click back và không bao giờ quay lai.

Cây con mới mọc, cho rằng mình đủ mạnh để hất đổ cổ thụ, cứ vươn bậy bạ mà không biết vươn ra ánh sáng để cao lớn mới may ra cao hơn mà hất đổ lại những cái cổ thụ già.

Cây đại thụ có bộ rễ thiệt là bự, có bóng thiệt là to, để ai lạc vào đại thụ cũng toàn nhìn lên kiếm chỗ nào ánh sáng lọt vào (vì bóng quá to nên cảm thấy lạnh, đọc hoài thấy ngán) mà không chịu nhìn xuống để thấy mấy cây con thì cũng vứt.

Trách nhiệm với quản lý là cái gì mà đáng sợ thế, đùn với đẩy, quy qua quy lại. Không có lửa thì sao có khói. Căn bản ai làm gì cũng là từ cá nhân mình đi trước, không cần thiết phải lèo lái thành tập thể hay member. Nếu đã muốn làm, thì làm thôi, ý kiến ý cò, cãi nhau thêm trăm năm cũng chẳng ra được cái gì thống nhất.

Tốt nhất là cứ xoá ráo hết là xong, quản với chả lý, mệt :so_funny:. Nếu không có cái đống fic cũ thì cái gì được post cũng thành khai thiên phá thạch và người ta đều đọc hết :so_funny:

1 ng Mỹ thì kém thông minh hơn 1 ng VN, nhưng 10 thằng Mỹ thông minh hơn 10 thằng VN gấp 1000 lần. Vì ng Việt Nam căn bản kỹ năng làm việc tập thể và việc cộng đồng rất kém, chỉ lo chăm chăm bắt bẻ cái sai, cái không tốt của nhau, mà không biết cùng nhau bổ sung những cái chưa tốt để biến nó thành tốt nhất. Vì ai cũng có chính kiến cao cả của riêng mình :so_funny:. Đối phó với kiểu chính kiến cao cả này, tôi lại ủng hộ WS khi xét duyệt toàn bộ fic được gửi, dù nó chủ quan, nhưng nó sẽ thoả mãn được một số người theo chủ nghĩa chủ quan, độc tài, và có tư tưởng "cầu toàn" theo cái quan điểm của riêng người đó, hoặc là "toàn cầu" hoá các fic theo một đường lối duy nhất một cách nhàm chán và đơn điệu.

Nhìn vào 1 tờ giấy trắng bị bẩn 1 vết mực, chỉ thấy mỗi cái vết mực mà không nhận ra đó là một tờ giấy trắng?

.Ngọc Xinh.
30-03-2011, 08:02 AM
Bản thân tôi, từ trưc tới giờ, tức là trong khoảng thời gian tôi làm Mod box, tôi không bao giờ muốn làm mình nổi bật chỉ bởi những cmt trong box TGLT. Bản thân tôi, khi tôi đăng kí làm Mod, tôi đăng kí làm Mod box chính, tức lad TN-TD, nhưng chú Phá có nói với tôi, nếu có thời gian thì phụ giúp Mod box TGLT. Vâng, chính xác là "phụ giúp", nhưng những gì tôi đổi lại thì chỉ là những lời chỉ trích về cách quản lý box TGLT của tôi. Cái này người ta nói là ôm rơm nặng bụng. Thôi thì tôi chịu chỉ trích cũng không sao, dù sao thì tôi cũng nghỉ rồi. Chỉ là, mong mọi người, nếu nhìn thấy cái dàn Mod của TGLT nó xôm quá, đẹp quá thì cũng đừng nói gì các bạn ấy. Bản thân các bạn ấy, không phải là Mod chnh thức của TGLT đâu! Chỉ vì set nick vào box chính thì ở các box phụ cũng có tên. Nếu các bạn bất mãn, thấy Mod làm việc bất hợp lý thì hãy xin đăng ký làm Mod, để cho các bạn ấy đỡ phải lo cả cái box TGLT từ xưa tới giờ đã mang cái mác "lắm chuyện, khó tính".

Bản thân tôi, từ sau lần này tôi càng mất cảm giác đối với box này. Lần này là lần nhiều chuyện cuối cùng của tôi.

Thân.

Akai
30-03-2011, 08:11 AM
Bản thân tôi, từ trưc tới giờ, tức là trong khoảng thời gian tôi làm Mod box, tôi không bao giờ muốn làm mình nổi bật chỉ bởi những cmt trong box TGLT. Bản thân tôi, khi tôi đăng kí làm Mod, tôi đăng kí làm Mod box chính, tức lad TN-TD, nhưng chú Phá có nói với tôi, nếu có thời gian thì phụ giúp Mod box TGLT. Vâng, chính xác là "phụ giúp", nhưng những gì tôi đổi lại thì chỉ là những lời chỉ trích về cách quản lý box TGLT của tôi. Cái này người ta nói là ôm rơm nặng bụng. Thôi thì tôi chịu chỉ trích cũng không sao, dù sao thì tôi cũng nghỉ rồi. Chỉ là, mong mọi người, nếu nhìn thấy cái dàn Mod của TGLT nó xôm quá, đẹp quá thì cũng đừng nói gì các bạn ấy. Bản thân các bạn ấy, không phải là Mod chnh thức của TGLT đâu! Chỉ vì set nick vào box chính thì ở các box phụ cũng có tên. Nếu các bạn bất mãn, thấy Mod làm việc bất hợp lý thì hãy xin đăng ký làm Mod, để cho các bạn ấy đỡ phải lo cả cái box TGLT từ xưa tới giờ đã mang cái mác "lắm chuyện, khó tính".

Bản thân tôi, từ sau lần này tôi càng mất cảm giác đối với box này. Lần này là lần nhiều chuyện cuối cùng của tôi.

Thân.

Ngáp, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi :so_funny:, cứ khi nào có chuyện sảy ra là thằng nào cũng chối không nhận trách nhiệm :so_funny:

.Ngọc Xinh.
30-03-2011, 08:20 AM
Bạn Akai thân mến,

Tôi không việc gì phải ngụy biện với bất kì ai. Chuyện tôi nói đúng hay sai, đương nhiên người set nick cho tôi biết, người trả lời thắc mắc của tôi biết. Và tất cả những ai còn nhớ cái lần tuyển Mod đấy biết. Bản thân bạn, tôi biết bạn ác cảm với tôi, tôi không nói. Nhưng nếu bạn thật sự tâm huyết với box này, thì nên giúp đỡ người ta chứ đừng đứng đấy làm một cái cây chắn đường! Bạn luôn nói người khác không suy nghĩ thấu đáo khi làm việc, nhưng, bản thân bạn, bạn đã bao giờ đóng góp được ý kiến chưa hay chỉ bới móc điểm chưa tốt của người khác? Bạn luôn nói nên điểm chưa tốt, đó là tốt, nhưng đã nêu điểm chưa tốt thì nên suy nghĩ cả cách khắc phục nhược điểm ấy nữa!

Ozhi
30-03-2011, 08:39 AM
Cho bạn ngụy biện thêm một cái nữa đi: :sr:

-Bạn là Mod TGLT, xin qua TN-TD cũng chỉ để xoá bớt fic đã post trùng thôi nhé cô bé họ Bồ kia :sr:

Rồi, cứ tiếp tục đi mọi người :sr:

Akai
30-03-2011, 08:44 AM
Ngáp, đóng góp như thế nào thì cứ hỏi Oz thì biết tao đã làm được gì cho cái box này :so_funny:, ít ra thì cũng không vô dụng như Lenka hay Chiêu Dương :so_funny: Xin hỏi thằng nào cũng "phụ giúp" ở cái Box TGLT này thì thằng nào là chính vậy :so_funny:, tao chỉ ác cảm với những con vô dụng lắm mồm thôi, bản thân tao có biện pháp làm cái box này tốt lên, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được khi có những thằng làm cảnh vẻ ở đây :so_funny:

[K]shadow
30-03-2011, 09:48 AM
Thế làm đi. Ai chứ bạn phía trên làm tớ ủng hộ 2 tay :D

Sọ Dừa
30-03-2011, 10:33 AM
Hồi đầu còn tưởng bạn K shadow là ai, hoá ra là đàn em bợ đít cụ Akai, thôi thì các bác mần gì thì mần, em treo bút treo cọ, dọn nhà khỏi box, ai đâm chém mổ xẻ, diễn trò hề cải lường gì thì cứ thong thả, chúc các bác ngày lành :D

.Ngọc Xinh.
30-03-2011, 10:55 AM
Ừ, thì giúp, tôi biết bạn làm cách nào giúp mà.

Đằng nào cũng không việc gì phải tranh cãi cho mệt.

Nếu đã giúp thì tiếp tục giúp cho trọn.

Làm người hùng trong bóng tối mới là người hùng.



Theo chân em Dừa. Chắc đi tìm bạn Shin, hỏi thử cái forum của bạn ấy còn tồn tại không. Nếu còn thì chắc phải xin nick pass. Ở đấy còn có những người mà mình hiểu họ, họ hiểu mình. Cười.

Hổ Cáp
30-03-2011, 12:15 PM
Mong mọi người đừng bỏ box chỉ vì cách mà người khác đã nghĩ về các bạn ^^

Mod tham khảo ý kiến các bạn trên rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với bản thân mình thôi.
Các bạn mới viết thì mod chịu khó đọc một chút, cho ý kiến nhẹ nhàng, động viên. Không biết mod thấy sao chứ mấy người mới viết như mình mà được các bạn comm là vui hết sức, đặc biệt nếu là mod thì càng phấn khởi.
Cách suy nghĩ của những người mới cũng có rất nhiều cái hay lắm.
Mình cũng thỉnh thoảng đọc và comm, với những người viết lên tay thường mình comm rất khách quan với cảm nhận của mình còn những bạn mới viết thì nhẹ hơn. Không hiểu sao khi gặp mấy câu "không hợp với mình, đi ra" hay những câu chê bai quá nặng trong một truyện mới, của một người mới mình lại thấy đó là một hành động cực "thô bạo" và "tàn nhẫn".
Box sẽ hoạt động bình thường nếu những bạn mới được ủng hộ và hướng dẫn từ các mod, cho dù một ngày mod đọc một truyện và cho tác giả biết các bạn cảm thấy thế nào là được.

Mình không phải là người có suy nghĩ nghiêm túc trong việc viết truyện, chỉ đơn giản là vì thích nên mới viết và mình cũng chẳng quen biết ai trong box nhưng mình rất thích box TGLT này, mình đã học được rất nhiều điều ở đây.
Mình thấy bấy nhiêu góp ý như thế này là đủ rồi và có thêm nữa thì cũng không đi đến đâu. Mod nên tổ chức họp riêng và phân chia công việc cũng như triển khai các hoạt động mới ^^

[K]shadow
30-03-2011, 06:00 PM
Từ khi nào mình thành đàn em akai thế nhở.
Tớ đưa ý kiến, và ko thấy tớ sai gì. Thấy ai làm được việc, có khả năng thì ủng hộ thôi. Mod ko phải là đứa dọn rác.
Còn bạn A.S.D, tớ ngĩ bạn phải xin lỗi tớ vì câu nói đó đấy.

AzureAngel
30-03-2011, 07:44 PM
Ơ, lâu lắm mới trở lại, ghé thăm phần ý kiến trò chơi, phát hiện ra cả núi comment, và đọc xong thấy muốn nhức đầu :so_funny:

Ai da, mem mới toe thì thiệt sự không hiểu lắm mấy cái tranh cãi của các mem cũ, và cũng nói thiệt là tớ ko có quan tâm lắm! Cái gì cũng coi như pha a.:xao:

Chuyện kiểm duyệt fic thì tớ không có ý kiến, nhưng cũng đồng tình với bạn Cáp là tụi tớ rất vui khi thấy fic của mình, dù hay hoặc không hay, mà có những câu comments thì rất, rất vui; vui vì mình thấy những cố gắng, những nhiệt huyết, và những tâm sự gửi gắm trong fic được chia sẻ và...bình loạn! :dien:

Tham gia vào box, có những điều thú vị và cũng có những điều chưa hợp lý, nhưng mình cũng biết đó là cả những cố gắng của tất cả mọi người. Vì vậy, khi tham gia vào bất cứ những gì, mọi người cũng nên biết là mình đang phải trả một loại phí mà mình không muốn: cái phí đó thay đổi theo từng quan niệm của mỗi người, giống trường hợp tớ là mất thời gian ngủ:so_funny:, còn với các bạn khác thì có lẽ thì (là mà) sự khó chịu của họ khi gặp những chuyện mình không thích!

Nhưng bù lại chúng ta có được một phần lợi khác, đó là niềm vui thích của chính bản thân, sự khẳng định của chính mình, và những điều đáng giá khác nữa. Không phải hay sao? (Ối, nói linh tinh rùi) :bay:

Hê, thôi quay lại với chủ đề chính! Tự nhiên hôm bữa mất ngủ lại nghĩ ra một trò chơi cũng khá thú vị, vui vui; hôm nay đem ra áp dụng, ý lộn, thử nghiệm!:D

Trò này có tên là One-Shot Comprehension (Đọc hiểu One-Shot), được copy theo nền giáo dục tiếng Anh khắp nơi (xin đừng ném dép, để bạn nói xong cái đã).:guoc:

Để giải thích tiếp: cũng giống như mấy bài kiểm tra tiếng Anh có cái phần Reading Comprehension, trò này cũng giống dzậy, tức là sẽ có những câu hỏi đặt ra dựa trên một one-shot nào đó, và độc giả sẽ trả lời các câu hỏi đó, và sẽ được chấm điểm. Dĩ nhiên, các câu hỏi sẽ do chính tác giả đặt ra, và cũng chính tác giả đưa ra đáp án. Các câu hỏi có thể khách quan, đơn giản, dựa trên câu chữ của fic, hoặc câu hỏi mang tính suy nghĩ, động não một chút, tuỳ tác giả.

Ví dụ vậy (nói ví dụ để quảng cáo fic :so_funny:): chẳng hạn, trong cái truyện Bức Thư của tớ *cười nham hiểm*, có thể đưa ra vài câu hỏi như là Tất cả những hành động của nhân vật chính xảy ra ở đâu? hay Dựa trên những gì được viết, bạn hãy (ờ, cố gắng) kể ra tính cách của hai nhân vật trong truyện. :rang:

Trò này thú vị là tác giả của one-shot này cũng có thể tham gia trả lời trong one-shot khác. Mỗi tác giả có thể gửi một one-shot và các câu hỏi về fic của mình cho Ban Tổ Chức, và BTC sẽ quyết định fic đó có được chọn hay không, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như là nội dung, trình bày, và cách diễn đạt câu chẳng hạn. BTC thì tớ nghĩ nên do Mods đảm nhiệm, hoặc do Mods chỉ định, dzậy đi! :D

Giống như nói ở trên, trò này có thể chia thành nhiều giai đoạn hay nhiều fic để cho độc giả tham gia, cái này có thể bàn sau. :meo:

Mục tiêu của trò này a, thì tớ có hai điểm thôi:
- Thứ nhất là giúp tác giả có cơ hội nhìn lại fic của mình thêm một lần nữa, giống như là edit thêm lần nữa dzậy a! Thêm nữa là tác giả có một cách nhìn khác về fic của mình, thông qua câu trả lời của các độc giả.
- Thứ hai là tạo cơ hội cho tất cả mọi người cùng giao lưu lẫn nhau, đóng góp ý kiến về các fic (qua những câu hỏi động não a), và cũng có thể giúp cho tác giả mai mốt viết tốt hơn.:so_funny:

Có 1 điểm hạn chế là trò này chắc chỉ áp dụng cho one-shot mà thôi, còn truyện dài thì chắc không kham nổi quá!:read: Truyện ngắn thì cũng có thể được chọn, nhưng mà ngắn thui! :sr:

Hơ hơ, viết nhăng cuội, mọi người đọc đừng quánh tớ! Thôi cao :bay: xa :chayle: đây!

Chiêu Nhi
30-03-2011, 08:41 PM
À vâng ạ, bạn Akai làm rất "nhiều" cho box luôn đó nha :so_funny:... Tất cả những gì người ta làm ra, bạn không ý kiến ý cò, không chê không chửi thì bạn không cam lòng luôn đó nha :so_funny:... Tôi thật sự không biết bạn có thể làm được những gì ngoài những điều tôi nói trên, nhưng tôi biết, bạn nói được nhưng không chắc chắn sẽ làm được :sr:

Chúng tôi cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho bất cứ ai, phải chăng bạn ghét ai thì sẽ kêu người khác không làm được gì :so_funny:... Có lẽ đối với một số người, dù chúng tôi có làm gì đi nữa thì cũng giống như ngồi chơi xơi nước :so_funny:...Chúng tôi không quan tâm vì những điều đó :sr:...Tôi làm được gì tôi biết, tôi khác bạn ở chỗ, chúng tôi làm việc không nhất thiết phải rêu rao cho người khác biết rằng tôi đang làm thế này, tôi đang làm thế kia, không cần thiết và cũng không quan trọng :so_funny:


- Len nàng: Ta với nàng, sợ quá rồi á nha :sr:... Ta theo gót nàng lui về hậu trường rồi đây này :so_funny:... Ta thật sự rất thoải mái a :hum:

Nanh Trắng
31-03-2011, 01:28 AM
Miẹ, cứ thế này thì phiền cô Oz đổi lại cái title topic đi! Làm đ-ế-k gì có đứa nào cho cô xin ý kiến, toàn mắng chửi móc máy nhau kia kìa! :rain: K ai đóng góp gì nữa thì delete miẹ nó đi!

@Akai Vụ này đệ k nói thằng huynh sai nhưng nói thật, thằng huynh giúp đc gì thì giúp đi, đừng có ngồi ngoài ném đá! Đàn ông con trai đ' ai để bụng chuyện đàn bà, nhục bỏ miẹ! :bangxiu:

Bồ Công Anh
31-03-2011, 03:53 AM
@[K]shadow: Tôi với bạn ấy ko quen ko biết, nước sông ko phạm nước giếng. Cái cmt của tôi nếu ko dính líu gì đến những cmt phía trước của bạn, bạn ko cần phải đọc nó. Bạn đầu hàng hay ko đầu hàng chẳng liên quan gì đến tôi và mong là bạn đừng xen vào những câu như thế!


@Bạch Tuột: Tôi cảm thấy việc ai đó lên làm mod chẳng có gì là xấu. Có điều, đôi khi bạn nói những câu khiến tôi cảm thấy bạn rất hứng thú với việc làm mod, và cái hứng thú đó bắt nguồn từ cảm giác thích được xóa bài người khác :| Nếu tôi ko lầm thì bạn ấy có 1 nick màu rồi, có cần phải vì những chuyện này mà trong lúc mọi người xích mích nhau thế này còn chen chân vào xin làm mod ko? Nếu muốn làm, có thể liên hệ sau, ko cần thiết phải kì kèo đến mức ấy trong lúc này đâu!

Nhiều lúc tôi ko hiểu nổi tại sao cái tính ham vui và ấu trĩ lại có thể tồn tại trong 1 người tôi từng quen biết cách đây gần 1 năm như thế bạn ấy ạh!


@Oz: Ai mướn ss phải ngụy biên? :phu: Em là em chẳng trách gì ss, em hiểu hoạt động chính của ss là ở TGLT, còn của em là ở TN-TD. Em nói những câu đó chỉ muốn các mems hiểu rằng: Họ có thể chê trách mod tổ chức việc gì đó ko tốt vì họ có thể tìm ra những khuyết điểm, tuy nhiên để kết luận là mod ko làm việc thì họ ko có cách kiểm chứng, sao có thể nói bừa bãi như vậy?!

Như ss đã phân công, em sẽ tiếp tục làm cái list bên TN-TD, nếu ss cần em giúp gì bên đây, cứ ới 1 tiếng, em luôn sẵn sàng vì box TGLT vẫn là nơi mà em yêu nhất!

Thế thôi, đây là lần cuối cùng đặt chân vào cái topic này trước khi nó được dọn dẹp về đúng với chủ đề! Em nghĩ ss cũng tới lúc dọn cái tàn tích hổ lốn này rồi [trong đó có phần của em :blushing:], hay ss muốn em ra tay? :">

Sau cái cmt này, bất kể là ai reply cho nó, dù là mắng hay hỏi gì, mình cũng ko vào đọc nữa! :rain: Riết rồi cứ để cuộc sống ảo chi phối cảm xúc thật thế này chắc chết mất!


@Akai: Trong box TGLT, có thể nói tocduoiga và Ozhi là 2 mod quản lý chính. Con và lenka lúc trước chịu trách nhiệm bên TN-TD pp ạh! PP đừng bảo lenka là đùn đẩy trách nhiệm, những gì ss ấy làm bên box TN-TD rất nhiều. Nếu pp ko tin, cứ ra danh sách điều hành diễn đàn ở trang chủ, trong đó, Oz và tdg được set là mod quản lý box TN-TD và TGLT, còn con và lenka chỉ có box TN-TD thôi! ^^



@Hổ Cáp: Bạn ấy ạh, tôi cũng từng rất siêng năng cmt trong fic của các bạn mem mới, vì tôi hiểu lúc trước mới viết lách, tôi cần cmt của mọi người ntn. Có điều, đâu phải ai cũng vui vẻ đón nhận hở bạn ấy? Mới nhận xét vài ba câu là bị dội ngược: "Bạn là ai mà đòi chê cách viết của tôi?", "Bạn ko thích đọc thì đi ra!", "Bạn làm ơn đừng xía vào".... ko chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng bị như thế. Dần dần, chúng tôi cũng tự ngậm miêng lại để tránh bị mắng vào mặt ^^


A Di - con nghĩ A Di là hiểu việc này nhất, và cũng mong là A Di hiểu tại sao con rất ít cmt nhận xét cho các fic của mems? Chỉ là chẳng ai muốn bị tát nước vào mặt lần 3 lần 4, A Di hiểu ko?



Dù sao đi nữa, mình bắt đầu cảm thấy việc ko cmt khuyến khích các mems viết fic, dù là vì bất kỳ lý do gì, cũng đều là ko tốt. Và mình tự hứa sẽ rút kinh nghiêm, sẽ lại cố gắng trích thời gian ngồi đọc và nhận xét cho các mems mới :blushing: Có điều kỳ này sẽ cố gắng chọn mặt gửi vàng :so_funny:

tocduoiga
31-03-2011, 06:36 AM
Tôi đã yên lặng quan sát cái topic này cũng mấy ngày rồi. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, nó đang càng ngày càng trở nên rắc rối hơn. Vậy xin cho tôi có vài lời ý kiến nhé!

Đầu tiên, như tôi đã từng nói, box TGLT xuống cấp như vầy là do lỗi của mods chúng tôi đã không quản lý tốt. Lần nữa, chúng tôi gởi lời xin lỗi đến tất cả các mems của box.

Tôi chỉ quản lý TGLT, và ngoài TGLT ra thì tôi không coi sóc thêm bất cứ box nào nữa. Nhưng bản thân TGLT lại là nơi có nhiều vấn đề nhất, do lượng bài viết tăng khá nhiều mỗi ngày. Tôi có thể online 24 tiếng, nhưng không hẳn là lúc nào cũng có thời gian xử lý hết tất cả mọi thứ. Đáng ra mods box TGLT chúng tôi nên phân chia công việc và thời gian trực online để coi sóc box, nhưng ai nấy đều có cuộc sống bận rộn của mình, nên chuyện này đã không được thực thi. Đấy là lỗi của chúng tôi. Và, lỗi này cho tới hiện nay vẫn chưa được cải thiện. Đó là lý do chúng tôi mở topic này để trưng cầu ý kiến của mọi người.

Tôi đã theo dõi topic này mấy hôm nay, và nhận ra rằng tất cả mọi người khi click vào đây đều có mục đích muốn tham gia ý kiến để cải thiện tình trạng của box. Chúng tôi chân thành cảm ơn về sự nhiệt tình của các bạn. Mặc dù cách bày tỏ ý kiến của các bạn có khác nhau, nhưng tất cả những gì chúng ta muốn đều là vì sự phát triển của box. Xin cám ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Và, tôi hy vọng chúng ta sẽ không vì những xích mích cá nhân mà làm xao lãng đi vấn đề chính của topic này.


Mods chúng tôi đã có một cuộc họp cách đây mấy tuần về vấn đề phát triển của box, nhưng vì thời gian hạn hẹp nên cuộc họp chưa đi đến quyết định chính. Nếu các bạn cho phép, xin hãy để chúng ta tiếp tục tổ chức thêm vài cuộc họp nữa, rồi sau đó, kết quả sau cùng sẽ được đưa ra trưng cầu ý kiến của tất vả các mems trong TGLT.

Nelly. Doanh
31-03-2011, 06:47 AM
Like ý kiến của bạn tocduoiga ^^ Thấy vấn đề chính là cuộc thi do bạn OZ mới đầu tiên đã đưa ra :sr:

Ozhi
31-03-2011, 07:35 PM
Trò chơi kết thúc, đóng topic

:sr:

Còn cái cuộc thi? Vẫn là một dấu chấm hỏi nhé! :sr: