PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc thật đơn giản !



CMĐ
15-09-2010, 02:35 AM
mình là mem mới , có nhiều điều chưa biết , ko có nhiều kinh nghiệm , mong cácbạn giúp đỡ :)

casting :
Hàn Tuyết Hà_Han RY

http://doll.luts.co.kr/item-img/MNF_061220-3.jpg

nó vốn là một cô bé vui tươi , hoà đồng , những sau hàng loạt các việc cùng lúc đổ ập lên người nó , khiến nó trở lên trầm cảm và chán ghét vô cùng cái thế giới này , nó chỉ yêu thích duy nhất , đó là tuyết và màu trắng. Đã từ lâu nó mất đi nụ cười và thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. (17t )
( muốn biết về nó?!?!? muốn biết nỗi đau nó phải chịu đựng?!?! vậy , đọc nhé :))

HOàng Nhật Phong _ Kyo

http://images.yume.vn/photo/pictures/20080308/tncong/slideshow/225149doll(7).jpg

Hắn _ Một đại thiếu gia họ Hoàng _ là 1 dòng tộc bao đời là xã hội đen khét tiếng trên thế giới. Hắn , sẽ là người thừa kế cả dòng tộc , vì vậy , từ bé hắn đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc , sống chưa 1 lần nhận được tình thương của người thân , với hắn chỉ có quyền lực và địa vị. Mang vẻ đẹp của 1 thiên thân , cái nhìn của 1 ác quỷ , ko ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Trương ANh Huy _Pyo

http://i1.accvietnam.vn/f/ichizine/s/17/3(36).jpg


là người bạn thân tri giao của hắn , cũng rất lạnh lùng , nhưng chín chắn , già dặn hơn các bạn cuùn chang lứa. Bao đơì nhà anh đều là tín đồ trung thành nhà họ Hoàng , là anh em tốt của NHật Phong , là ngyươì duy nhất Thấu hiểu Phong (trước khi xuất hiện nó )


Lê NGọc Anh_Yury


http://stat17.privet.ru/lr/091e50f812d433aa75d4ce6d7d9d4606

Do tình cờ , gặp được nó và Tiểu NHi , có những điểm chung và chơi thân với 2 người. Là 1 con người vô cùng tàn bạo ( có lẽ là nhân vật tàn bạo nhất chuyện ) , máu chính là sở thích của cô.

Vương Gia Duy_hyo

http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/1120851/doll-hero-jaejoong-yunjae_(4).jpg

Là tổng giám đóc công ty nhất nhì thế giói , dù còn đnag đi học , 18t :)

như 2 người bạn mình , anh mang vẻ mặt lạnh lùng , quyết đoan strong công việc



Hàn Tiểu NHi _ RyRY

http://images.yume.vn/blog/200905/18/13116501242637413.jpg

Là 1 siêu mẫu thế giới , vẻ mặt khác với 2 cô bạn thân của mình , hiền dịu , nhẹ nhàng , nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn , cô _ người ko quá khứ !


Trường danh tiếng :Nigh
tập trung các học sinh quyền quý , có địa vị trong xã hội , là nơi học của những cô chiêu cậu ấm :)

( các nc nữ đều 17t , nv nam 18t , dược sắp xếp theo đôi để mọi người dễ nhớ , dễ tưởng tượng ra được chuyện , ko bị lầm lẫn các nhân vật với nhau .... vì cách đặt tên này nên mình chưa xác định được nhân vật sẽ sống ở đất nước nào ^^". Théo dự kiến , khả năng địa lý , thông hiểu về các đất nước đnág nhận điểm 0 của mình , thì mình sẽ cho nv sống ở 1 đát nước hoàn toàn ko có thật :sr: và tất nhiên , những địa danh có trong chuyện , có thể sẽ ko có thật ở ngoài đời :sr: Câu chuyện sẽ có nhiều tình tiết phi lý , mong các bạn thông cảm :). Các tên như Han di , Pyo... đều là tên thân mật chỉ có bọn chúng mới được phép gọi nhau như vậy.)

gooddythin_nd1996
15-09-2010, 06:06 AM
Bóc tem :D
Thế chưa post truyện à bạn :D
Thiếu categories nhé :D Thêm luôn đi ^^

CMĐ
15-09-2010, 09:15 AM
CHap 1 :3người con trai + 3 người con gái

Trong một căn phòng rộng lớn đến nghìn mét vuông , được bao phủ duy nhất bởi một màu _màu đen. Tường sơn đen ,

và mọi vật trong căn phòng này cũng nhuốm một màu đen , u ám , tối tăm và cô độc. Căn phòng rộng lớn này cũng

không có bóng dáng của bất kỳ bóng đền nào hết , chỉ có ánh sáng của chiếc ti vi 100 inh , nhưng thứ ánh sáng yếu ớt

đó , sao đủ chiếu sáng căn phòng rộng lớn phủ một màu đen này chứ !

"Thưa quý vị , vào hồi 7h ngày hôm nay , chủ tịch của tập đoàn X đã bị hạ sát , và kẻ giết ngưưoì gớm ghiếp ấy

vẫn là tên The Death. Tính đến thời điểm này , con số ngươì chết dưới tay hắn đã hơn 100 , thật đáng sợ. Và những

người bị hiết đều là những vị có địa vị trong xã hội , phải chăng có người đứng sau vụ điều khiển? Cảnh sát thế giới đang

cố gắng hết sức điều tra về tên tội phạm nguy hiểm , độc ác này...."


_Chết là đáng _ trong căn phòng rộng lớn ấy có 3 con người ngồi ở 3 chỗ khác nhau. Và 1 trong trong số đó đột ngột

lên tiếng sau khi xem bản tin thời sự vừa rồi. Tay cần tay rượu , lắc nhẹ , giọng nói thật nhẹ nhàng , và cũng thật vô

cảm

_Đưng nói vậy chứ Han RY , 2 phút tưởng niệm cho người đã khuất nào _ Ryry chắp 2 tay lại cầu nguyện , nở 1 nụ cười

nửa miệng. Rồi con bé quay sang hỏi Yury

_Yury ah , sao không dùng 1 phát súng cho nhanh gọn , mà lại dùng dao rạch vậy , thật mất thời gian quá đi , còn dễ

để lại tung tích nữa chứ _ con bé nói , mà sao thờ ơ đến thế , ánh mắt vẫn nhìn vào ti vi , không 1 lần nhìn lấy con bạn

mình

Lúc này , 1 người con gái xinh đẹp , nhưng vẻ mặt thật lạnh lùng đang hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.Bầu

trời thật rộng , nhưng chỉ toàn 1 màu đen u tối , giống như căn phòng của chúng nó.Bầu trời không có sao , chỉ có 1

vầng trăng khuyết với ánh sáng yếu ớt , ko đủ phát sáng 1 vùng trời nhỏ bé chứ đừng nối gì là cả bầu trời bao la. Con bé

cứ nhìn ra bầu trời , nhìn thấu ánh trăng , ngắm đi ngắm lại , ko chán , có lẽ đó là sở thích của nó.Nghe đứa bạn thân

hỏi , nó không buồn quay mặt lại , chỉ mấp máy môi đáp

_ Tại thích

_Hử !?!?! _ Rury ngạc nhiên trước câu hỏi của con bạn mình. NHưng dù vậy , khuôn mặt nó , ánh mắt nó vẫn ko hề thay

đổi , chỉ có giọng nói có phần ngạc nhiên thôi

_HIzzzzz , Ryry ah , có thật cậu là bạn của bọn mình không đó? Cậu không hiểu sao? Dùng dao có thể từ từ khứa da

thịt , có thể ngắ nhìn những giọt máu đỏ thắm nóng hổi từ từ lan ra , từ từ....và cũng từ từ cảm nhận mùi máu tanh

nồng , thật khoái biết bao ( con bé mơ màng tưởng tượng ) và , nó đưa con người ta về cát bụi 1 cách từ từ chứ

không như súng ,chỉ 1 phát là xong , không vui.Rồi , hỹa tưởng tượng xem , kẻ mặt của kẻ vốn tham sống sợ chết , nay

lại cố gắng cầu xin , van nài được ban cái chết thật nhanh chóng để không phải chịu đau đơn , dày vò.Khiến cho kẻ đó ,

Sống không dđowjc , chết ko xong. Thật sự rất thú vị đó Ryry à _ NÓi xong , Han ry bật cười 1 tiếng khô khốc

_Và ông ta thì không thể kêu cứu được , bởi những kẻ nhìn vào mặt cậu , đặc biệt là đôi mắt thì dường như bị hoá đã ,

có lý trí nhưng ko thể hành động , biết đau , biết sợ , nhưng ko thể kêu cưư s, pải ko Yury _ Ryry lên tiếng hỏi nhẹ ,

gương mặt , ánh mặt vẫn vậy , không chút tháy đổi , vẫn lạnh , vẫn buồn như thế

_Bingo _ Cả 2 cô nàng còn lại không hẹn mà cùng lên tiếng , đưa ngón tay trỏ lên , hướng về người bạn thân yêu , tri

kỷ , giọng đầy thích thú , nhưng... gương mặt không chút thay đổi , ánh mắt càng không.

3 đứa bọn nó là thế , mỗi đứa 1 nét tính cách , 1 cá tính riêng , 1 nỗi niềm riêng , nhưng chúng đều có chung 1 đặc

điêm , đó là "hận đời , oán đời , ghét đời " vì đời đã sinh ra chúng nó , cho chúng nó cuộc sống , nhưng lại bắt chúng

chịu đựng quá nhiều đau khổ , quá nhiều đắng cay. Nhưng....chúng rất" cần đời " bởi chúng không muốn chấm dứt cuộc

sống này nhanh chóng , chúng muốn trả thù , trả thù cuộc sống này. Vì vậy chúng phải sống , ý nghĩ muốn sống của

bọn chúng thật mãnh liệt.

Dời là thế , khổ quá , ức quá , đè nén quá thì chạy chốn , muốn biết mất khỏi thế gian này , nhưng cái gì nó cũng có

giưói hạn , có cực điểm , và khi con ngưòi chạ đến cái mức ấy , họ sẽ không chạy trốn nữa , mà quay lại , báo thù !

*cười*



(chap 1 : còn tiếp )

################################################## #############

Pic còn nhiều lỗi , đặc biệt là chính tả , nhưng vì giờ mình phải đi ngủ gấp , mm gọi haòi rồi , nên mình sẽ sửa lời văn và chính tả sau :)
mìn rất mong các bạn đóng góp , nhận xét , ủng hộ pic mình nhiệt tình
cảm ơn các bạn rất nhiều :hug:


THân
CMĐ