Xem đầy đủ chức năng : [SUPER_Lính tráng năm 2011] Đỉnh cao
Chinsu68
27-01-2011, 09:59 AM
Tác giả: chinsu
Tình trạng: đang sáng tác
Giới thiệu: truyện kể về hành trình của Giang Mộc cùng các thành viên của sư đoàn 8 trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước, khát khao vươn đến đỉnh cao. Cùng vs đó là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình.
Đôi dòng tác giả: thấy mọi người viết nhiều fic quá mà khôg thấy cái nào nói đến việc đất nước, thế nên viết ra truyện này, hi vọng món ăn tinh thần mới này sẽ làm vừa miệnh độc giả. Tuy nhiên vì đây là diễn đàn tuổi teen nên chuyện đất nước sẽ chỉ chiếm 1/3 nội dung truyện thôi, 1/3 là tâm lý tuổi teen, còn lại là trinh thám, hành động, v.v. . .
Đây là bản up bằng đt sáng mai sẽ có bản đẹp edit bằng máy tính.
Tự chương : Lời hứa
Hải phòng năm 1999
- Đường đời là đua bất tận, người ta vẫn chạy đua trên con đường này dù biết nó chẳng có đích đến không có điểm dừng, và cũng chẳng có bất cứ giải thưởng nào.
- Sao họ lại phải chạy đua dù biết không được gì hả cha?
- Vì nếu dừng lại họ sẽ bị cả thế giới bỏ lại sau lưng.
- Vậy phải chạy đến bao giờ?
- Ah nếu là con, ta muốn con phải chạy đến khi vượt được người trước mặt mình.
- Lúc đó con có thể dừng lại phải không cha?
- Không, con vượt được người thứ nhất sẽ lại có người thứ hai cản đường con, qua người thứ hai lại có người thứ mười, thứ một nghìn, thứ một tỷ.
- Vậy phải chạy đến khi nào?
- Con phải chạy đến khi con đã vượt qua tất cả những kẻ trước mặt mình, đến khi cả thế giới đều phải hướng về đích đến là con, đến khi con đã chạm đến ngai vàng của xã hội, đến khi con đã bước lên đỉnh cao của nhân loại. Thế nào, làm được chứ?
- Nghe khó hiểu quá nhưng cha yên tâm con sẽ làm được, con sẽ bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này.
Nghe xong lời hứa của đứa con nuôi 5 tuổi Khổ Tăng cảm thấy tự hào thay. Suốt 92 năm sống trên cõi đời, ông luôn muốn vươn tới đỉnh cao của nhân loại, được cống hiến hết mình cho đất nước nhưng giờ đây đó chỉ còn là một khái niệm quá xa vời. . .may thay dù khi sức tàn lực kiệt ông vẫn còn có thể tiếp lửa ý chí cho đứa con nuôi của mình. Vậy là có thể . . . ra đi. . . được rồi . . . . . hàzzz
Chinsu68
27-01-2011, 10:04 AM
M. nó up bằng đt nên không cách dòng đc. Các bạn thông cảm. Đây cũng lần đầu viết trong box tglt mong các cán bộ đi trước chỉ bảo thêm.
hoa_anh_tuc
27-01-2011, 10:16 AM
Hoan nghênh Chinsu đến với box TGLT với vai trò của 1 author nhá :blushing:
Tớ ấn tượng với lời giới thiệu của bạn lắm, đợi chờ 1 làn gió mới thổi qua box nỳ :blushing:
Đợi chờ đọc những phần tiếp theo của bạn, mai tớ sẽ comt kỹ hơn nhá ^^!, h tớ phải out rồi (tiếc lắm nhưng đành chịu, lệnh pa má là lệnh giời mà * cười * )
Thân,
Hoa Anh Túc ^^
Haylen Kenshan
27-01-2011, 10:38 AM
Đúng là có sự khác, chờ chap tiếp theo của Chinsu!
Mà đất nước của bạn là đất nước nào?
Chinsu68
27-01-2011, 07:08 PM
@hoa_anh_tuc sáng dậy mở đt vào web thấy dòng cmt của bạn tớ mát hết cả ruột cám ơn bạn rất nhiều.
@Heylen tớ là người việt nam muz. Chắc cậu thấy tên nv là Giang Mộc nên tưởg đây là . . .hàng Tàu à =.= thôi tớ đi ăn sáng, tầm 8h sẽ có bản đẹp, 20h sẽ có chap 1 bản đt. Nói luôn thời gian để các bạn tiện theo dõi và ủng hộ.
the_warm_winter
28-01-2011, 03:13 AM
M. nó up bằng đt nên không cách dòng đc. Các bạn thông cảm. Đây cũng lần đầu viết trong box tglt mong các cán bộ đi trước chỉ bảo thêm.
Ủng hộ thì ủng hộ nhưng mà đừng văng tục nhé, nghe mất quan điểm lắm !
:icon_cung:
Chinsu68
28-01-2011, 05:28 AM
Tại tối qua ức chế mình xl. Sẽ tiếp thu ý kiến và sửa đổi.
Chinsu68
28-01-2011, 08:10 AM
Như đã hứa tối nay mình sẽ up bản điện thoại. Mong được các bạn tiếp tục ủng hộ.
Chương 1: Kế hoạch bắt đầu
6-11-2010
- Em không hiểu đâu Mộc, anh đã quyết rồi Sư đoàn 8 đã giúp anh thoát khỏi cái ngõ cụt khốn kiếp của cuộc đời này, bây giờ anh sẽ làm tất cả vì họ.
- Hạ, anh phải tin em mọi chuyện không như những gì anh biết đâu, quên chuyện Sư đoàn đấy đi, em sẽ đưa anh ra khỏi đây, em làm được, hãy tin em.
- Em trai này, đây là trại giam Tự Hòa, trại giam kiên cố nhất cái Việt Nam này, em nghĩ với khả năng của em có thể giúp anh sao, em giúp anh bằng cách nào?
- Bằng khối óc và đôi tay này, chúng ta là anh em ruột, em sẽ không đứng im nhìn người anh của mình gặp nạn mà không cứu đâu, anh hãy tin ở em.
oOo
Trại giam Tự Hòa 8-1-2011
- Ê Giang Hạ, làm gì mà thẫn thờ thế.
- À, không. Chỉ là nhớ lại mấy câu nói của cậu em trai thôi mà.
- Giang Mộc chứ gì?
- Ừm
- Hết giờ lao động tất cả tập trung, chở về khu trại giam của mình.
Tay trại phó vừa quát vừa chỉ tay ra hiệu cho các phạm nhân trong khu lao động trở về các khu trại của mình.
Trở về khu B, nơi dành cho các phạm nhân có án trên 10 năm tù. Giang Hạ bắt đầu tĩnh tâm trở lại. Còn 3 tuần nữa là đến hạn chót, nếu đến lúc đó hắn vẫn chưa giết được Kim Long, Sư đoàn 8 sẽ chọn người khác thay thế hắn. Và lúc đó họ sẽ thủ tiêu hắn để giữ bí mật. Đã đến lúc hắn phải quyết định ra lựa chọn của mình. Giết chết một trùm tham nhũng rồi được tổ chức Chính đảng đầy quyền lực cứu thoát để một ngày sau này trở thành anh hùng đất nước, hoặc giao phó toàn bộ số mệnh cho cậu em trai 17 tuổi mà hồi bé hắn vẫn xem là vô dụng. Hai lựa chọn này đều quá khó khăn, nhưng thời gian không còn nhiều, hắn phải chọn một trong hai giải pháp trên. Cuộc đời này . . .tại sao ông trời lại cứ muốn ép người ta vào đường cùng cơ chứ.
Vũ trường Đêm Bay Bổng - Hà Nội
Tại phòng vip số 02 ba nhân vật chủ chốt của công ty địa ốc Kim Long đang kiểm duyệt lại những bước cuối cùng của kế hoạch giải cứu Tổng giám đốc của mình.
-Thư, cô lo xong bên tư pháp rồi chứ?
-Vâng thưa giám đốc, mọi hồ sơ cùng chứng cứ đều đã được làm giả rất tinh vi, không một kẽ hở. Các khoản tiền đút lót cũng đã chuyển đến các luật sư và thẩm tọa.
- Còn Thắng, phía cậu thế nào?
- Dạ, việc giám đốc giao em đã hoàn thành, bọn máu lạnh đó đang đợi ở dưới vũ trường. Chúng đều là đám anh chị có máu mặt khắp đất Hà thành này.
- Tốt, bắt đầu đi. Nhấp một ngụm vang đỏ, giám đốc Trương nở một nụ cười rất tự tin.
- Haha. Ta muốn xem sức mạnh của pháp luật và ma lực của đồng tiền, thứ nào mạnh hơn.
Sân bay Cam Ranh - Nha Trang
- Chú Lâm, thực sự cháu không biết phải cảm ơn chú thế nào về chuyện này.
-Có gì đâu chú cháu mình sống với nhau bằng cái tình là chính, giúp nhau vài việc vặt sao phải nhắc đến ơn nghĩa.
-Thực sự chuyến này đi cháu không biết đến bao giờ mới về lại đây, cháu đi rồi chú nhớ giữ dìn sức khỏe nhé.
- Ukm. Nhóc, đi đường bảo trọng.
- Giang Mộc đi đây các anh em ở lại cố sống cho thật tốt nhé, hãy nhớ dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau.
- Yên tâm, bọn này sẽ không bao giờ quên cậu. Cầm lấy này, đây là chiếc vòng cả nhóm góp tiền mua tặng cậu, mong rằng nó sẽ đem lại may mắn.
Bước lên máy bay, nhìn lại những khuôn mặt đã gắn bó với hắn suốt 8 năm qua, Giang Mộc cố nén lại đôi dòng lệ của mình, hắn không muốn khóc, nước mắt sẽ chỉ làm cản bước tiến trên con đường mà bản thân sắp đi. Giang Mộc cũng hiểu rằng từ đây cuộc đời hắn sẽ rẽ sang một hướng khác, con đường sẽ gập gềnh hơn, nhưng những vật cản trước mắt và chướng ngại sau lưng sẽ chỉ làm ý chí thép của hắn được tôi luyện thêm. Đã đến lúc thực hiện lời hứa với cha nuôi của mình, đã đến lúc cho cả thế giới hiểu được thế nào là đỉnh cao, đã đến lúc phải góp một phần trai trẻ của mình vào đất nước đã nuôi dưỡng hắn, và đã đến lúc . . .kế hoạch bắt đầu . . .
Chinsu68
28-01-2011, 09:08 PM
Đã update bản máy tính, nếu không có gì thay đổi thì tầm 12h trưa sẽ có chương 2 ( bản đt), đến tối thì ra tiếp chương 3( cũng là bản đt), mai chủ nhật sẽ có bom =.= các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ chinsu nhé
the_warm_winter
28-01-2011, 11:52 PM
hihi nghe chinsu có lịch up bài mà choáng. Mình thì chắc chắn ko thể có lịch cụ thể như vậy rồi. Vì phải phụ thuộc và tgian nữa, hôm nay làm hết việc công ty, mai (chủ nhật) lại bắt tay vào việc ở cửa hàng, kéo dài đến tận trưa 30 mới được nghỉ. Chắc mấy ngày tết cái fic của mình sẽ bị chìm xuống trang 1000 mất.
Chinsu68
29-01-2011, 12:55 AM
Chương 2: Tiếu ngạo dâm tà
Sức khỏe Giang Mộc không phải là yếu nhưng suốt 8 năm qua hắn đã sống ở Nha Trang, giờ đột ngột chuyển ra Bắc đúng đợt rét đậm, rét hại đang tràn về Hà Nội. Kết quả là bị ốm nặng. Sau 2 ngày tĩnh dưỡng sức khỏe cũng đã hồi phục được vài phần. Học kì mới đã bắt đầu từ hôm qua, nghĩa là hắn đã chậm 24 tiếnh so với kế hoạch dự tính. Dù chưa thực sự khỏe mạnh Giang Mộc vẫn phải tới trường, hắn không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của cả đời mình.
o0o
THPT Hiền Tài Hà Nội
Đã vào lớp được 5p. Nhanh chóng phóng như bay vào trường, đúng lúc Giang Mộc lao vào thì gặp một người khác lao ra, đối tượng cùng phương, nhưng ngược chiều. Binh !!!
- Ui da, đi đứng kiểu gì thế, mắt để sau gáy à ? Nạn nhân quát to.
- Hix, tớ xin lỗi, tớ không cố ý. - Đầu tiên là xin lỗi sau đó là đáp trả.
- À mà hình như bạn lao vào tớ trước cơ mờ, hehe chắc thấy anh đẹp zai nên định sàm sỡ à. - Nói về độ trơ mặt, ở Việt Nam chắc không ai qua được Siêu cấp vô liêm sỉ Giang Mộc.
- Hả! . . . Mày. . .được . . .nếu khôg phải chị đang bận thì mày đã no đòn rồi.
Cô nàng vừa tức giận vừa ức chế, trước khi bỏ đi còn ném cho dê già một cái nhìn sắc như dao cạo.
Nhìn theo bước chân Phong đến khi cô khuất bóng, Giang Mộc cười thầm. Thật không ngờ mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch của hắn lại ngang ngược đến như vậy, nhưng bất ngờ hơn là so với trong ảnh thì cô nàng này xinh hơn nhiều. Và đến bây giờ hắn cũng khôg hiểu tại sao mỗi lần ốm nặng chưa bình phục được mà được "đụng chạm" với người đẹp là bệnh của hắn lại tiêu tan hết. Có lẽ cái danh hiệu Tiếu ngạo dâm tà mà đám anh em cũ đặt cho Giang Mộc là có lí do.
Chinsu68
29-01-2011, 07:02 AM
hihi nghe chinsu có lịch up bài mà choáng. Mình thì chắc chắn ko thể có lịch cụ thể như vậy rồi. Vì phải phụ thuộc và tgian nữa, hôm nay làm hết việc công ty, mai (chủ nhật) lại bắt tay vào việc ở cửa hàng, kéo dài đến tận trưa 30 mới được nghỉ. Chắc mấy ngày tết cái fic của mình sẽ bị chìm xuống trang 1000 mất.
vì bản viết tay đã viết tới chương 8 rồi nên mới dám mạnh mồm thế =.= sau này thì chắc phải tùy hứng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.