Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : :.♥.: Maybe:.♥.:



$nowdoll
12-04-2011, 04:06 AM
tác giả: $nowdoll
thể loại: tình cảm & bí ẩn ( trong các mối quan hệ)
tình trạng: vừa nghĩ , vừa viết
rating: cỡ 14+( lấy thế cho chắc ăn)
giới thiệu: những quan hệ đan xen, tình cảm phức tạp, cảm xúc buồn dĩ nhiên sẽ có nụ cười, kết thúc trời biết... đất biết...và ai biết
lời nói đầu: vì đây là tác phẩm đầu tiên của tớ nên mọi người cứ góp ý thoải mái, các bạn cũng có thể góp ý cho mình về nội dung truyện và các nhân vật trong truyện tớ sẽ giới thiệu từ từ và theo lối kể chuyện ngôi kể của tớ thay đổi theo từng trường hợp nhé
2 nhân vật đầu tiên:
Phan Kiều Tú: bình thường trên mức bình thường nghĩa là khác người mọi thứ về cô đều được dấu kín duy chỉ có 1 người bk rõ đó là Ngân Hà
ngoại hình: thanh mảnh, đầy đặn ( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), xinh xắn nổi bật với đôi mắt to tròn, trong vắt, làn da trắng cùng với mái tóc dài
Bạch Nữ Ngân Hà: sở hữu cái tên nghe gần như yêu nữ ( gần chính xác với tính tình)
ngoại hình: chuẩn 3 vòng, làn da bánh mật, khuôn mặt quyến rũ ,cô công chúa nhỏ của Bạch gia nổi tiếng với tập đoàn Bạch Thiên hùng mạnh về các lĩnh vực tài chính ngân hàng bất động sản v.v.v.
Chap1:

Đôi khi....................
Cuộc sống không như.............................
Bạn và tôi nghĩ.


BỒ CÔNG ANH
Việc kết thúc một chuyến nghỉ mát ở cánh đồng hoa bồ công anh đúng là sự lựa chọn tối ưu. Hoa bồ công anh bay trong gió nhẹ nhàng và thanh thoát không khỏi khiến cho tôi liên tưởng đến vũ khúc của các nàng tiên khi bay về trời.........Và ước gì linh hồn tôi cũng được nhẹ nhàng như thế.

- Gì mà thẩn thờ thế cô nương?

- Ak,uhm không có gì.


- Hử? bạn hiền à ko qua mặt được tớ đâu

Vừa nói nhỏ Hà vừa luồn tay qua eo tôi mà chơi trò điện giật

- Stop stop stopppppppppppppppppppppppppppppp – tôi hét lên- tớ chịu thua cậu đấy! ak ak! Được tớ nói! Tớ nói mà

- Haizz biết điều thế từ trước có phải tốt hơn không- nó hí hửng với thành quả của mìn


- Chỉ là hơi buồn khi phải về thôi.

Vẻ mặt nhỏ Hà tắt ngấm nụ cười:

- Định lừa tiếp à?

- Không

Nói vọn vẹn 1 từ tôi liền qua lưng đi . vừa đi vừa cười thầm : ‘haha! Chửng hửng rồi chứ gì! Đừng tưởng luôn đọc suy nghĩ của tớ nhé’

Hà không chạy theo Tú vì nó biết suy nghĩ của nhỏ không đơn giản như thế nó ngắm cánh đồng hoa lần cuối và khẽ thốt lên: mày có yên bình như tao thấy không?

Bóng nó tạo thành vệt dài khi đi vào xe - nơi Tú đã đánh được 1 giấc dài sau 3 ngày rong chơi ở chốn này. Chiều đã tới

Xe lăn bánh đưa nó và Tú về nơi xô bồ tấp nập, những cánh đồng dần nhường chỗ cho các ngôi nhà chen chúc nhau. Quang cảnh trước mặt nó thay đổi theo từng phút trên xe

Trong mông lung nó suy nghĩ về ngày mai hy vọng sẽ là một này ấm áp cho cả nó và con heo đang z Z này.

Been.nhí.nhố
12-04-2011, 04:14 AM
cho beeen tem nhớ.
nhưng chap ngắn quá b ạ!

Bi thông minh
12-04-2011, 04:15 AM
Chưa thấy có gì, quá ngắn t/g ạ.
Post tiếp nhé :)

Rabbyt
12-04-2011, 04:56 AM
Post dài dài ra và ngắt dòng nha tác giả! :)~
Cố gắng viết hết, đừng bỏ fic nha!
Thân!

$nowdoll
12-04-2011, 10:28 AM
the next of chap 1

Mỉm cười với chính mình trước gương!
Đã lâu lắm rồi chính bản thân nó mới thấy lại nụ cười của chính mình! Trước đây, cái quá khứ xa xôi ấy, nó nhìn được thấy bản thân mình hiện hữu trên người khác – đúng hơn là người chị song sinh với nó - Phan Cẩm Tú - nhưng..........

BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét lớn trong lòng, nó không muốn nhớ tới cái quá khứ đó

Đầu nó lại đau buốt như ngàn mũi kim đâm vào vậy. cố vịn bồn tắm để đứng dậy nhìn vào trong gương và khẽ thì thầm: làm ơn biến đi!

Nó chẳng thèm nhìn lại bản thân lần cuối trước khi ra ngoài phòng

Nó rõ bản thân mình như thế nào hơn ai hếtvì nó biết rõ mình đang cố gắng dung hòa cuộc sống khi chấp nhận thêm cuộc đời của một ai đó.
Này nhé: tóc thẳng dài mượt mà, chiếc váy xếp li không một nếp nhăn, gọng kính nobita và cả một chiếc giày búp bê. Thoáng cười mỉm, hình như đây là hình ảnh của chị nó trước đây

Bây giờ nó mới thấy hết sự thoải mái khi ra ở riêng. Không còn ánh mắt hằn học, không còn những lời mỉa mai của người nhà.

Nhìn lên chiếc đồng hồ. thế là dành lỡ hẹn với buổi ăn sáng rồi! hjxhjx! Coi như giảm cân vậy
Khoác vào mìn chiếc balô nó chạy vội

Vừa xuống hết bậc thang nó đã thoáng thấy nhỏ Hà vẫy tay lia lịa bên cạch chiếc xe lexus LF-A màu vàng chói được nhỏ đặt cho cái tên là Lover Sun thì phải?

Vẫn bước thẳng đến gần nhỏ bạn nhưng tình hình là rất muốn chạy thật nhanh khỏi đứa bạn rắc rối này

- Mày có nhất thiết phải ám tao từ sáng sớm thế k0 hử?

- HERHER! Còn phải nói! I love you Chụt Chụt


Lời Nói luôn đi đôi với hành động nó rướn người khỏi ghế chu cái miệng xinh xắn lên làm các động tác”Muah Muah”

- GHê quá đi mất!

- hahaha! Chỉ là mi gió buổi sáng thôi, tối tao làm tiếp

Choáng tập 1 với cái ả đàn ông này

- Hey, kưng có quà cho kưng đấy

- Hử?


Chưa kịp nói tiếp đã thấy 1 núi thức ăn đổ ập lên người
- Đàn con của kưng đang kêu gào kìa( giun ý)! Ăn lẹ đi

- Ak, uhm

- Không cảm ơn ak?

- Thanks you vinamilk Hihi


- Cười giống đười ươi mà cứ cười

Không chấp nhỏ này, ta phải làm công việc vĩ đại cái đã rồi tính xổ cũng chưa muộn Herherher: ‘Nào các con ăn thôi’

Chợt nhỏ ngập ngừng nói:

-Hình như lớp chúng ta học năm nay có hắn nữa đấy

Không ngạc nhiên vì câu hỏi đó, vừa đánh trận với đống thức ăn vừa trả lời nhỏ:

- Tớ vào học ở lớp đó cũng vì điều này, đó chính là điều tớ muốn cậu không phải lo
-
nhỏ Hà phanh xe gấp làm tôi xuýt nữa nôn những thứ mình vừa nhồi nhét được vào bụng

- Xin cậu đấy! quên chuyện đó đi được không? Vì tớ vì chính cả cậu nữa được chứ?
chính tớ cũng không nhận ra cậu trước kia ngay trong con người cậu nữa! làm ơn dừng lại đi mà!
Nhỏ nhìn tôi rơm rớm nước mắt
- Haizz! Ăn chưa xong bữa sáng mà như thế này rùi thì làm sao tiêu hóa được đây!
Khẽ đẩy đống thức ăn ra và ôm lấy nhỏ vào lòng! Khẽ thì thầm bên tai nhỏ:

Tớ vẫn là tớ thôi! Đừng mít ướt nứa tớ không có khăn giấy đâu với lại cậu mà không lái xe tiếp thì chúng ta sẽ được uống trà sáng miễn phí ở văn phòng đấy!

cậu thì ko sao nhưng người khổ là tớ đây nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy – tôi hét lớn
khẽ tách nhỏ ra và mỉm cười

Nhỏ lườm tôi thiếu điều rách mắt nữa mà thôi! Thế là mỗi người tiếp tục công việc của mình
nhỏ lái xe vun vút như anh hùng xa lộ còn tôi tiếp tục ngấu nghiến thức ăn.


Nhận vật tiếp theo:

Hàn Thế Tuấn : tính tình ngang tàn, nóng nảy, không biết thể hiện cảm xúc. Đại ca của ngôi trường đang theo học , cậu ấm nhà họ Hàn người thừa kế duy nhất của tập đoàn ROSES