PDA

Xem đầy đủ chức năng : Genius Arcademy !



OoGấuoO
22-09-2010, 10:36 PM
Gấu tập viết thể loại mới , có jì sai sót , mong mọi người thông cảm , xin chân thành cám ơn :thank:




天才學圓



Genius Arcademy


------------------------------------------------- Catelogies -------------------------------------------------

Tên fic : Học viện thiên tài
Tác giả : Gấu
Tình trạng : hiện đang sáng tác

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+ Nhân vật chính
Nó : Lâm Bội Cầu - một cô bé mồ côi cha mẹ , được đưa vào cô nhi viện sống lúc mới 4 tưổi , từng ngày trôi qua , các bạn của nó đều dần rời xa nó để đi theo mái ấm mới của họ , chỉ mỗi nó là không được bất kì ai nhận nuôi ...


Thấm thoát đã 10 năm trôi qua , vẫn là nơi đây , nơi gắn liền từ khi nó 4 tuổi . Hôm nay là cuối mùa đông rồi , nhưng trời rất nóng , cả nắng nữa , không một hạt tuyết nào ở trên mặt đất cằn cỗi này 10 năm qua . Vào lúc ấy , ở một phòng nhỏ trong cô nhi viện ...
_ Trả lại cho tao !
Mặt nó hầm hầm nói , rồi nhìn vào tên con trai đang cầm con búp bê của nó , tên đó cười nói :
_ Sao thế ? Có một con búp bê cũng không dám lấy lại à ?
Nó giận lắm , mặt đỏ bừng và cứ như thế , nó mất dần ý thức khi tên đó nói với đứa bạn :
_ Con nhỏ búp bê này chứa gì nhỉ ? Hay là chúng mình tháo ra xem nh .... !
" Rầm ! "
Nó xông tới đẩy tên đó vào tường , rồi đè lên người tên đó đấm tới tấp , mặc cho hôm nay đang có một gia đình đứng xem nó ngoài cửa sổ kính , nó biết các xơ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giới thiệu lời tốt về nó cho gia đình đó . Nhưng nó không cho phép bất kì ai đụng đến con búp bê - thứ duy nhất mà mẹ nó để lại khi gửi nó vào đây . Xơ mở cửa ra hét vào :
_ Thôi ngay đi !
Người đàn ông đứng sau cửa kính bắt đầu nói nhỏ với xơ , rất nhỏ , nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy :
_ Chúng tôi không nhận con bé ấy đâu !
Rồi người đó nắm tay người đàn bà bên cạnh bỏ đi . Xơ nhìn tôi bằng một ánh mắt rất thất vọng , sau đó vừa đuổi theo 2 người kia vừa hét :
_ Chờ đã ! Chờ một chút !
Nó nhìn theo xơ đang nói chuyện với họ nhưng họ vẫn cứ lắc đầu , trong phòng thì đám trẻ đều đang cười và chế giễu nó . Cầm lấy con búp bê , nó chạy đi thật nhanh , bỏ ngoài tai những lời xơ gọi :
_ Cầu ! Bội Cầu !
Chạy mãi đến khi mệt mỏi , nó mới dừng lại ngồi xuống cạnh hồ nước bật khóc , nó cũng không biết rằng mình đang ở đâu nữa , nhưng thật sự ngoài xơ ra , nó không có cảm giác ấm áp nào khác . Nó buồn lắm , những giọt nước mắt rơi nhẹ lên con búp bê mà nó đang cầm trên tay . Cứ thế nó khóc , khóc mãi , khóc đến khi chợt có một vật gì đó chạm vào nó ... một hạt ... hai hạt ... rồi lại 3 hạt ... tuyết đang rơi sao !? Tuyết rơi rất nhiều , mới thoáng chốc mà mặt nó đã được phủ đầy bởi tuyết , che đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên má . Đối với người khác , tuyết là một thứ vô cùng giá lạnh , nhưng với nó , tuyết lại ấm áp đến lạ thường , tuyết như sưởi ấm trái tim nó , làm lành lặng các vết thương trong nó . Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong tâm trí chợt vụt mất , bây giờ , lòng nó vui lắm . Nó vừa định quay lại báo với xơ về chuyện tuyết thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai rồi đẩy nó té xuống hồ nước bên cạnh . Nước chảy xiết lắm , và nó cũng không biết bơi nữa , không hơn 1 phút , nó đã chìm sâu vào một giấc mộng dài ...


-------------------------------------------------


Giới thiệu chap 1 :


_ Chào , tôi là Như Tuyết , thuộc chòm sao Song Ngư , rất hân hạnh được làm wen .
Lòng nó lúc này rối lắm , nửa muốn tin vào sự thật , nửa lại không muốn chấp nhận sự thật
.....................


-------------------------------------------------

gooddythin_nd1996
23-09-2010, 06:30 AM
Bóc tem :D
Tớ chưa hiểu nội dung lắm :D
Cái tên fic là gì vậy ? :-/ :hihi:

sn0w_white
23-09-2010, 07:23 AM
gấu ơi
cháu viết truyện mới rồi đấy hả
sao mà ngắn thế
post nhiều nhiều chút nào

OoGấuoO
23-09-2010, 10:40 PM
@pà : Hehehe ! Đó là phần mở đầu thui ! Nếu đc thì tối pót chap 1 :D
@gooddythin_nd1996 : nội dung khúc sau từ từ hĩu :)

.:oo0wjndy0oo:.
27-09-2010, 10:18 AM
con ơi
truyện mới hả
sao ngắm thía
má đọc có chút xíu là hết roài
post tiếp cho má đọc đi chớ

~*ẢO ẢNH*~
28-09-2010, 06:29 AM
đúng là ngắn thật . viết tiếp đi con gái