hoahongxanh762
17-10-2010, 09:47 PM
Tác giả: It's me! Ngọc Hà
Thể loại: truyện cực ngắn về tình bạn
Dung lượng: 1 chaper
Nội dung:
Trong bất kí thế giới nào thì đều cần có bạn...
Lưu ý : Câu chuyện hơi trẻ con, và có người sẽ cảm thấy nực cười nhưng hãy đọc và ngẫm nghĩ bằng cả trái tim........
- Lại mưa - Bé con bực bội bỏ bộ xếp chữ xuống nhìn ra ngoài trời nước bay trắng xoá.
Bé nũng nịu đòi mẹ bắt hết mưa. Bé muốn đến trường xếp chữ với Cubin cơ.
Thế nhưng mẹ bé làm sao làm được. Mẹ dỗ dành bé. Bé chẳng chịu. Ngồi thừ ra. Nhìn vẩn vơ.
Meo, meo... Một cuộn len tròn lăn đến chân bé. Êm êm. Mèo con cũng chạy lại. Dụi cái mũi ươn ướt vào chân bé. Cặp cuộn len đi. Nhìn mèo, bé cười.
Ai bảo mèo không biết nói cơ chứ. Bé con thầm nghĩ.
Này mèo nói với mèo.
Bé biết hôm nào mèo con không được ăn cơm, mèo con sẽ chạy sang nhà cô mách với mèo Li Li bên ấy. Rồi biết đâu mèo Li Li sẽ dẫn mèo con đi ăn cơm thì sao.
Rồi nhưngc lúc làm sai mèo con bị mắng, cái mặt mèo xệch xuống trông tội nghiệp khiến mẹ không sao mắng tiếp được. Lát sau mèo con lại chạy sang mách mèo Li Li và biết đâu sẽ khóc ở bên ấy.
Chắc mèo cũng biết nới chuyện. Mà trong thế giới của mèo chắc mèo chẳng gọi người là người đâu nhi? Mèo sẽ là trung tâm. Lúc thấy người mèo sẽ kháo nhau, thủ thỉ với nhau hay tròn xoe mắt nhìn người như bé nhìn chú voi to tướng trong sở thú.
Mèo cũng cần ngôn ngữ chứ. Chẳng phải có những lúc mèo Li Li từ bên ấy cũng chạy sang rủ mèo con vào một góc. Biết đâu mèo Li Li cũng kể chuyện bên ấy cho mèo con nghe.
Cuộn len tròn lại lắn đến chân bé. Ngoài trời mưa trắng xoá, có một chiếc ô nhỏ khe khẽ đặt chân lên chiếc thềm nhà bé.
Ơ, là Cubin, Cubin cũng buồn vì không được đi học để gặp bé, đòi mẹ dẫn sang nhà bé, chơi với bé, xếp hình với bé. Và biết đâu bé và Cubin cũng sẽ thủ thỉ với nhau những chuyện hàng ngày.
Ừ, mèo cũng có thế giới riêng...
Người cũng có thế giởi riêng
Nhưng dù thế giới nào thì cũng cần bạn..
Cần một nữa để chia sẽ và thấu hiểu.....
Thể loại: truyện cực ngắn về tình bạn
Dung lượng: 1 chaper
Nội dung:
Trong bất kí thế giới nào thì đều cần có bạn...
Lưu ý : Câu chuyện hơi trẻ con, và có người sẽ cảm thấy nực cười nhưng hãy đọc và ngẫm nghĩ bằng cả trái tim........
- Lại mưa - Bé con bực bội bỏ bộ xếp chữ xuống nhìn ra ngoài trời nước bay trắng xoá.
Bé nũng nịu đòi mẹ bắt hết mưa. Bé muốn đến trường xếp chữ với Cubin cơ.
Thế nhưng mẹ bé làm sao làm được. Mẹ dỗ dành bé. Bé chẳng chịu. Ngồi thừ ra. Nhìn vẩn vơ.
Meo, meo... Một cuộn len tròn lăn đến chân bé. Êm êm. Mèo con cũng chạy lại. Dụi cái mũi ươn ướt vào chân bé. Cặp cuộn len đi. Nhìn mèo, bé cười.
Ai bảo mèo không biết nói cơ chứ. Bé con thầm nghĩ.
Này mèo nói với mèo.
Bé biết hôm nào mèo con không được ăn cơm, mèo con sẽ chạy sang nhà cô mách với mèo Li Li bên ấy. Rồi biết đâu mèo Li Li sẽ dẫn mèo con đi ăn cơm thì sao.
Rồi nhưngc lúc làm sai mèo con bị mắng, cái mặt mèo xệch xuống trông tội nghiệp khiến mẹ không sao mắng tiếp được. Lát sau mèo con lại chạy sang mách mèo Li Li và biết đâu sẽ khóc ở bên ấy.
Chắc mèo cũng biết nới chuyện. Mà trong thế giới của mèo chắc mèo chẳng gọi người là người đâu nhi? Mèo sẽ là trung tâm. Lúc thấy người mèo sẽ kháo nhau, thủ thỉ với nhau hay tròn xoe mắt nhìn người như bé nhìn chú voi to tướng trong sở thú.
Mèo cũng cần ngôn ngữ chứ. Chẳng phải có những lúc mèo Li Li từ bên ấy cũng chạy sang rủ mèo con vào một góc. Biết đâu mèo Li Li cũng kể chuyện bên ấy cho mèo con nghe.
Cuộn len tròn lại lắn đến chân bé. Ngoài trời mưa trắng xoá, có một chiếc ô nhỏ khe khẽ đặt chân lên chiếc thềm nhà bé.
Ơ, là Cubin, Cubin cũng buồn vì không được đi học để gặp bé, đòi mẹ dẫn sang nhà bé, chơi với bé, xếp hình với bé. Và biết đâu bé và Cubin cũng sẽ thủ thỉ với nhau những chuyện hàng ngày.
Ừ, mèo cũng có thế giới riêng...
Người cũng có thế giởi riêng
Nhưng dù thế giới nào thì cũng cần bạn..
Cần một nữa để chia sẽ và thấu hiểu.....