Xem đầy đủ chức năng : Happy at the end of the road
Angels_of_dreams
08-12-2010, 09:54 AM
Xin lỗi mọi người! Tô xin lỗi ở đây là vì truyện tôi viết quá dở ,tôi đọc lại còn thấy chán thối đi được!!! Vì vậy tôi sẽ xóa hết những gì mình đã viết để bắt đầu lại .Tôi muốn truyện dài đầu tay của mình ko gây đc tiếng vang thì ít nhất cũng ko đc để bị chê quá nhiều !Tôi mong sự cố gắng của tôi sẽ đc mọi người ủng hộ !Bây giờ tôi sẽ tham gia vào lĩnh vực truyện ngắn để nâng cao khả năng viết lách .Mọi người hãy góp ý nhiều và chân thành vào ,chửi cũng đc!Miễn sao có thể giúp tôi viết tốt hơn đồng thời rèn luyện khả năng "chịu đựng" của tôi là đc .Cảm ơn mọi người nhiều!
Chiêu Nhi
08-12-2010, 10:00 AM
Bổ sung categories nhé bạn :)
Và cách dòng ra để cho dễ đọc nhé.
Thân ~
pe_baby_sarang_tvxq
09-12-2010, 02:31 AM
truyện của bạn
như Nước Mắt Thiên Thần đã nói, viết như vậy đọc rất dễ đau mắt vì chằng chịt toàn chữ là chữ, rất khó đọc
ngoài ra, còn có một vài lỗi nữa:
- đầu tiên, khá quan trọng, bạn không nên dùng ngôn ngữ tuổi teen để viết truyện, thường hay gây phản cảm cho người đọc
- thứ hai, bạn không nên ( lời nói của bạn) vì việc nay cũng gây phản cảm cho người đọc
- thứ ba, nếu bạn muốn nói gì với người đọc nên nói ở đầu hoặc cuối bài, cách ra vài dòng cho dễ phân biệt
- còn về nội dung, truyện này chỉ đơn thuần là kể, gần như không có miêu tả và biểu cảm
tạm thời là chỉ có vậy
ý kiến của mình, mình biết bạn lần đầu viết nên càng muốn nói khắt khe hơn dù thực sự có thể làm bạn mất chút tinh thần, đã từng có người làm vậy với mình :)
dù sao thì, cám ơn bạn vì đã viết viết truyện cho các readers đọc, 100 readers mới có 1 author mà
kochan
09-12-2010, 08:27 AM
Uhm :-? sao nhỉ như là đang nghe 1 con nhỏ lắm chuyện kể lại vậy :-? bạn viết y như bạn đang nói, cứ liến thoắng ầm ĩ hết cả. Bạn biết ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác nhau nhiều lắm :-? còn cả viết tắt nữa, đâu tốn bao nhiêu đâu, sao bạn ko gõ cho đầy đủ cái tên nhân vật, đọc sẽ dễ chịu hơn đấy. Chính tả thì ko rõ bạn vô tình hay cố ý mà cứ loạn cả lên @@ nhưng dù sao thì đọc nó cũng vui vui :D. Chúc fic bạn đông khách :D
Fuuko
09-12-2010, 08:43 AM
như bạn trên đã nói ấy, chữ chằng chịt, chả muốn đọc tiếp (vì quá mỏi mắt, chờ bạn sửa fic mình sẽ vào ủng hộ tiếp),nội dung mình xem đoạn đầu thì không lạ, mình chỉ nhận xét sơ qua vậy thôi, vì mình không thể đọc tiếp nổi. hix
Chiêu Nhi
11-12-2010, 09:06 AM
Nhắc nhở lần 2 !
Bạn bổ sung categories cho fic nhé. Cate đơn giản gồm :
Tên tác giả:
Tình trạng:
Và bạn cách dòng ra cho dễ đọc nhé, có thể tham khảo các fic khác.
Thân ~
Angels_of_dreams
14-12-2010, 08:38 PM
Ui!Xin lỗi!Tui lại quên cách dòng rồi
kochan
15-12-2010, 12:28 AM
tình trạng hiện tại của t/p chứ có phải của t/g đâu :-?
mà bạn edit truyện lại đi, cách dòng ra :D
-----------
post tiếp đi bạn :D
rainbowinthehell
16-12-2010, 03:41 AM
hok sao
sai thì sửa, chữ chằng chịt thì có thể cách ra
quan trọng là pa` có quyết tâm hok
tui ủng hộ pa`!
Cố lên !^^
asuka_uyen
18-12-2010, 03:14 AM
Hay wa ban oi! post tiet tui con doc,di di
CO LEN NHE!?
Angels_of_dreams
18-12-2010, 09:17 PM
Thank 2 đứa bay nhiều
Ê!VH tau biết ngay là mi mà,cứ chối đi
dudu0904
29-12-2010, 03:18 AM
Bạn nên xem xét lại cách viết truyện của mình. Không thể (hầu như) toàn là lời nói như thế này. Nhìn cách trình bày truyện là đã không có thiện cảm cho lắm và câu từ của bạn cũng làm cho người đọc cảm thấy nhàm chán bởi cách nói quá teen. Nhiều khi nên nói bình thường thôi bạn à, như thế có khi còn tốt hơn cố gắng ra vẻ thú vị. Rất mong bạn thông cảm cho kiểu nhận xét thẳng thắn của tôi
Angels_of_dreams
29-12-2010, 05:43 AM
Thực sự tôi thấy phần này đúng là mình viết hơi 'ngu '.Vì tui viết đoạn này trước lúc đó do quá nhiều ý tưởng nên tôi viết vội vì thế fic ko đc tốt.Tôi sẽ cố gắng sửa lỗi ở các phần sau.Có một điều mà tôi muốn phủ nhận, đó là tôi ko cố gắng ra vẻ thú vị ,tôi cũng ko cố gắng làm cho mọi người cười bởi truyện của tôi.Tôi rất thích kiểu truyện 'có ý nghĩa ' và mang sắc thái nhẹ nhàng.Mong bạn dừng nghĩ là tôi giống nhiều người như thế
dudu0904
29-12-2010, 10:59 AM
Không. Mình không hề nghĩ thế. Chỉ vì truyện bạn có nhiều đối thoại nên gây nhàm chán và có vẻ như các câu thoại của nhân vật vẫn còn quá nhí nhảnh làm người đọc vẫn chưa cảm nhận được hết ý nghĩa của truyện. Bạn có thể bắt đầu với việc chú trọng vào miêu tả biểu cảm của nhân vật hơn 1 chút trong phần sau. Dù sao đây cũng là fic đầu viết nên không thể tránh sai sót, bạn cứ từ từ sửa dần là ok thôi. Thân ^^
Angels_of_dreams
30-12-2010, 05:08 AM
Viết xong đọc lại mình cũng thấy thế.Mình chắc mình phải sửa lại fic.Cảm ơn bạn vì đã đóng góp ý kiến.
rainbowinthehell
31-12-2010, 10:24 PM
Thank 2 đứa bay nhiều
Ê!VH tau biết ngay là mi mà,cứ chối đi
:cr:hj kệ tau naz post thì post đi lắm chuyện
2 đứa choa ủng hộ mi hết mình
Happy_ending
02-01-2011, 01:27 PM
Umh vê cơ ban vơj 1 tg mơj vjêt truyên lân đâu the nay la ôn. Nhưng vân con nhjêu đoan hôj thoaj thưa ban ạ, lên lươc bơt đj đê ngươj đoc đơ cam thây nham - Tât ca nhưng dong com trên la cua 1 ke chuyên đj đọc... chua lên ban đưng đê y lam dzj.^^
Angels_of_dreams
04-01-2011, 05:28 AM
Mình sẽ để ý đấy vì những đóng góp của mọi người giúp mình có thể viết hay hơn!
Mình luôn mong có những góp ý chân thành nhưng ko quá gay gắt điều đó sẽ làm cho tg đỡ bị tổn thương và tiếp thu tốt !
Mình thích những đóng góp như của bạn và cũng thích luôn cả người đóng góp đấy ^^
Cảm ơn bạn rất nhiều!
asuka_uyen
09-01-2011, 01:03 AM
Tau tin truyện bà sẽ thành công! Hoa học trò hãy xem Angels là một thành viên của gia đình HHT nhé.... hoa học trò có vẻ wa lạnh lùng và tôi ghét điều đó mong hoc học trò hãy suy nghĩ lại và đừng để điều đó làm tổn thương người bạn thân yêu của tôi! Chân thành!
Angels_of_dreams
12-01-2011, 05:19 AM
Cảm ơn bà nhìu lắm !!!!!!!!!!!!!!Người bạn yêu quý của tôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.