cyndy102
21-08-2010, 08:30 AM
do là tớ mới tập tành sáng tác nên có lẻ k đc hay cho lắm nhưng dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến để truyện được hay hơn
CHAP 1: cuộc chạm tráng bất ngờ
tên truyện: định mệnh tình yêu
thể loại:hài,tình cảm
tác giả: cyndy
Nó đang học ở trường THPT H2T và tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại hắn nữa thì ba nó chuyển nhà [đồng nghĩa với chuyển trường lun]. Đó là trường THPT dân lập TB chính nơi đây nó đã gặp lại hắn 1 cách tình cờ mà đến nó cũng bao giờ không nghĩ tới
Bước vào lớp 11a3, đứng trên bục giảng cùng cô chủ nhiệm
_ Xin giới thiệu với các em đây là bạn học sinh mới sẽ học ở lớp ta …Ngọc em tự giới thiệu bản thân mình đi
_ Chào các bạn mình tên Đinh Bảo Ngọc, mình mới chuyển trường đến đây rất vui khi được làm quen với mọi người
Vừa lúc ấy có một học sinh đi học trễ bước vào lớp lên tiếng
_ Chào cô, và chào hươu cao cẳng "hắn vừa nói vừa đi xuống ghế ngồi không thèm nhìn mặt ai"
_ Êh thằng da đen châu phi kia mày nói ai hươu cao cẳng đó "nó nói lớn tiếng mà không hay biết cả lớp đang nhìn mình"
_ Tao nói ai thì người đó tự hiểu hoặc do não người đó không được thông minh mới hỏi lại tao "hắn vừa đi vừa nói "
_ Nói thông minh cho lịch sự chứ thật chất tao định nói từ ngu kìa "hắn nói tiếp"
_ m…m…mày ý mày đang nói tao ngu đó hả "nó giận qá mất khôn nói ngọng lun"
_ Chứ không lẽ nói tao "hắn cười nham nhở"
_ Thôi thôi hai đứa bạn mới vô lớp mà em định dùng chiêu ma cũ ăn hiếp ma mới với Ngọc sao Hiếu "bây giờ cô giáo mới lên tiếng"
Đến lúc này hai đứa mới bàng hoàng nhìn đối phương xác định xem phải bạn cũ không vì cái tên nghe qen qá thì …sự thật ngay trước mắt
Bắt đầu hồi tưởng của 7 năm trước :
_ Êh phải nhỏ này không mày??? "Giọng 1 thằng con trai lạ hoắc đứng trước mặt nó"
_ Bạn gì ơi thằng Hiếu nó thích bạn đó!!! "Thằng con trai lạ hoắc đó nói tiếp"
_ Ơh…!?! "Nó bàn hoàn trước lời tỏ tình gián tiếp này 1 phần nữa là nó chỉ mới học lớp 4 thôi!!!"
Cười trừ là hành động lúc này vì nó chẳng biết làm gì hơn thằng Hiếu là bạn thân học chung lớp của nó luôn kêu nó là sư phụ và hứa với nó rằng
_ Sư phụ! Chỉ cần sư phụ kêu là đệ tử có mặt ai mà ăn hiếp sư phụ, đệ tử sẻ xữ đẹp người đó liền không đẹp không ăn tiền ;;) "hắn nói với nó"
Rồi bây giờ nó chết đứng với câu nói của bạn thằng Hiếu . Nó không trả lời chỉ cười rồi bỏ về , nó không biết là nó có thích thằng Hiếu không và nó cảm thấy mình qá nhỏ để đóng phim tình cảm hàn quốc…nó bước đi trong ánh mắt nuối tiếc của 1 người dành cho nó
Đúng hắn đang nhìn nó, đợi câu trả lời từ câu hỏi gián tiếp của hắn nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng
"có điều này t/g muốn tiết lộ cho các bạn biết là cấp 1 nó và hắn là bạn thân học chung trường,chung lớp,gần nhà. Cấp 2 vẫn học chung trường không còn chung lớp nữa nhưng vì sự cố tỏ tình không thành công nên hắn tự ái và nó ngại khi nói chuyện với hắn 2 đứa không còn thân như trước nữa. Thử hỏi các bạn nếu có một người tỏ tình với mình mà người ấy lại chính là bạn thân của mình thì bạn có ngại không"
Kết thúc hồi tưởng của 7 năm trước
_ Sao mày lại ở đây, chẳng phải mày đàng học H2T sao??? "Hiếu bắt chuyện trước"
Vì vẫn còn cay cú chiện khi nãy nên nó qên mất hắn đã từng thík nó và nó trả lời rất tự nhiên
_ Mày ở đây được tại sao tao lại không??? "nó nói chiện nhưng không nhìn hắn mà nhìn tấm bảng đồ treo ở cuối lớp"
_ Àh tao qên mày muốn ở đâu mà chả được " hắn shock lại mặc dù trong lòng muốn bík tại sao"
_ 2 đứa qen nhau àh? Thôi được đã qen nhau mà không ưa nhau thì em hãy xuống ngồi gần Hiếu luôn đi để 2 đứa bồi dưỡng tình cảm " cô giáo thắc mắc"
_ax "đồng thanh dữ ta"
_Cô ơi không được đâu em ngồi một mình qen rồi "hắn nói và nhìn cô = cặp mắt sát thủ"
_ Ai thèm ngồi gần mày "liếc hắn 1 cái"
_ Cô ơi cô àh bộ cô không thấy mặt thằng đó gian lắm sao nó vừa gian vừa dê nữa…híx mới vô lớp mà đã ăn hiếp con ngừi ta rồi h mà ngồi gần nữa chắc hắn ăn thịt em lun qá đến lúc đó em bắt đền cô nhar…>”< "nó nhìn cô với cặp long lanh chớp chớp"
_ Tôi định kêu em ngồi gần Hiếu thui mà em không chịu thôi thì em qa ngồi kế Hiếu lun đi hén " nói với giọng ra lệnh"
_ Cô ơi cô lộn r` em nói là em không thích ngồi gần hắn mà "ánh mắt vẫn tha thiết van xin"
_ Mấy ngừi lạ thiệt nhar em không thích ngồi gần thì tui cho ngồi kế r` em còn chưa chịu sao…được voi đòi 2 bà trưng àh? 2 Bã chết rồi em đòi không được đâu " bà cô này cũn teen dzữ har"
_Nhưng mà cô ơi em…em
_ Không nói nhiều bây giờ cho em chọn 1 là xuống chỗ ngồi kế Hiếu 2 là xuống phòng giám thị ngồi kế phụ huynh. Em chọn đi?!
_ Xuống ngồi đại đi, dù sao tao ngồi 1 mình qài cũng…b…u…ồ…n " nói mà mặt hơi ửng đỏ"
Bây giờ cái lớp quỷ của nó mới lên tiếng
_ Muốn người ta ngồi kế thì nói đại đi còn bày đặt nữa...!
Chỉ 1 câu nói đùa mà hại 2 đứa nó sượng chín mặt, nó đành ngặm ngùi bước xuống nhưng vẫn không chịu tha bà cô nó ráng hỏi bả một câu trước khi vào tiết
_ Cô ơi cho em hỏi, có phải cô từ nhỏ đã định cư bên mỹ và mới về nước thôi đúng không ạh??
_ Định cư bên mỹ từ nhỏ thì đúng nhưng cô về nước được 1 năm rồi
_ Hèn chi cô không phân biệt được từ kế với từ gần " đáng lẽ câu này nó định nói nhưng hắn lại cướp mất"
Hên cho hắn là bả vừa ra khỏi lớp để nhường chỗ cho GV bộ môn không thì hắn đã xuống phòng giám thị ngồi kế phụ huynh thay cho nó r` =.=”
Nó xuống ngồi kế hắn mà đầu óc cứ để đâu trên mây áh…hình như nó nhớ lại 7 năm trước cái lúc hắn tỉnh tò gián tiếp với nó. Tự nhiên nó thấy ngại ngại nên chẳng biết nói gì, bây giờ nó chỉ ước gì được gây lộn với hắn như lúc nãy còn tốt hơn
_Mày có khỏe không " hắn không biết nói gì đành nói câu này để phá tan sự ngột ngạt "
_ Không khỏe sao ngồi đây??? Mày còn câu nào thông minh hơn nữa không?? " điều ước đã thành sự thật _ _”"
_ Tại lâu rồi không gặp lại mày nên tao mới hỏi vậy, mà mày không thích thì thôi " mới không gặp nhau 1 năm lớp 10 chứ mấy mà lâu chài =.=”"
_ Ơh….tao xin lỗi
_ Vậy thì mày chuộc lỗi đi
_ Bằng cách nào?
_ Tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường chịu hem ^^!
_ Chỉ vậy thôi hả?? chuộc lỗi gì kỳ vậy?!?
_ Ừm tao thích style lạ mà…hehe
"sao tự nhiên nó thấy hắn cười dễ thương ghê"
_ Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc ơi, sao lại nói hắn dễ thương cơ chứ hắn cứ y như cục than di động vậy _ _” "nó đang nghĩ thầm "
Tác giả qên giới thiệu với các bạn là nó thừa hưởng chiều cao của người mẫu 1m73 tuy không xinh đẹp như người mẫu but nó không xấu chỉ vừa nhìn, tính tình thì hồn nhiên như con điên,ngang như cua, nói shock và chọc ghẹo người khác là niềm vui của nó.
ĐÂY LÀ PHẦN THÔNG BÁO NHỎ: vì lý do là mới vô trường chưa qen biết ai hết chỉ có hắn từng là bạn thân nên nó và hắn rất tự nhiên thân mật, nên các bạn đừng nghĩ nhân vật chính của chúng ta mám trai nhar. Tội nghịp bạn ấy >”<
Còn về phần hắn thì như các bạn đã biết hắn thừa hưởng làn da trắng như Bao công, lúc nào cũng thích làm chuyện khác người, khá dễ thương nên được gái chú ý nhiều, và đặc biệt hắn đang theo học võ thiếu lâm của Bruce lee [Lý Tiểu Long], học hành thì cũng được nếu không muốn nói là ngu, chỉ thích chọc cho chúng nó chữi là giỏi thôi
Cuối cùng 2 tiết đầu cũng trôi qa
Reng…reng…reng…"reng chuông ra chơi"
_ Đi nào " hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi"
_ Đi đâu??? "nó đáp với giọng ngây thơ "
_ Ai cũng hiểu có 1 người cố tình không hiểu " hắn shock nó"
_ Ở đây có 2 người mày chứ mấy mà mày kêu ai cũng hiểu có 1 người cố tình không hiểu " nó đáp thản nhiên như không biết chiện gì vậy"
_ Sao không có ông đạo diễn nào mời mày đi đóng phim thần “điêu” đại hiệp nhở?? Tao thấy mài đóng vai đó đạt lắm đấy chỉ có điều trục trặc về giới tính thôi "vừa nói vừa cười nham nhở khiến cho ai đó sượng cả mặt"
_ Không lôi thôi với mày nữa tao đi tao đi xuống can-teen đây "sượng qá nên dùng chiêu thứ 36 chạy là thượng sách đấy mà"
_ Để tao dẫn mày đi, chứ mày lạ nước lạ cái mắc công đi lạc thì khổ "qan tâm dữ hén"
_ Tao không bị ngừi ta bắt cóc thì thôi chứ sao đi lạc được " kèm theo lời nói là 1 hành động rất là kute nhắm 1 mắt le lưỡi xéo qa pên trái lè hắn >”<"
Chỉ vì hành động đó mà hắn đã đứng hình trong vài giây, và tiếp tục với hành trình cao cả tham quan ngôi trường mới, và điểm dừng là tại canteen của trường
_ Mày còn qen với thằng Xĩn không vậy Ngọc??? " nó đang ăn ngon tự nhiên hắn hỏi vậy làm hết muốn ăn lun"
Xin giới thiệu một chút về nhân vật Xĩn "là tên ở nhà" nhưng vì tác giả không bík tên thật nên đành gọi vậy mọi người thông cảm. Nó và Xĩn qen nhau năm lúp 8 và mới c/t khi vào lớp 10 do học khác trường và hắn có bồ mới >”<. Tội nghịp nó bị tên say xĩn đó phản bội _ _”
_ Híx…mày có duyên vừa phải thôi chứ tự nhiên đang vui vẻ mày nhắc đến chiện này làm chi vậy ?
_ Thì mày cứ trả lời đi "tên này lỳ gớm…ngừi ta đã không muốn trả lời mà cứ gặng hỏi cho bằng đc àh"
_ C/t lâu r` mày ạh "nói đến đây giọng của nó trầm xuống ánh mắt nhìn về 1 khoảng không vô hình"
Hắn hiểu chuyện nên không hỏi nữa mà nắm tay nó kéo đi đâu đó
_ Này mày làm gì vậy bị điên àh?? Không thấy tao đang ăn sao hả thằng mất nết,trời đánh tránh bửa ăn mà trời ơi là trời "nó nói 1 mạch không ngừng nghỉ"
_ Dù trời có sập xuống tao cũng phải đưa mày tới 1 nơi, àh mà tao k có nết nên chẳng sợ mất, tao chỉ sợ mất dạy thôi "hắn đáp "
kết thúc chap 1 tại đây mog mọi ngừi ủng hộ ^^!
CHAP 1: cuộc chạm tráng bất ngờ
tên truyện: định mệnh tình yêu
thể loại:hài,tình cảm
tác giả: cyndy
Nó đang học ở trường THPT H2T và tưởng chừng không còn cơ hội gặp lại hắn nữa thì ba nó chuyển nhà [đồng nghĩa với chuyển trường lun]. Đó là trường THPT dân lập TB chính nơi đây nó đã gặp lại hắn 1 cách tình cờ mà đến nó cũng bao giờ không nghĩ tới
Bước vào lớp 11a3, đứng trên bục giảng cùng cô chủ nhiệm
_ Xin giới thiệu với các em đây là bạn học sinh mới sẽ học ở lớp ta …Ngọc em tự giới thiệu bản thân mình đi
_ Chào các bạn mình tên Đinh Bảo Ngọc, mình mới chuyển trường đến đây rất vui khi được làm quen với mọi người
Vừa lúc ấy có một học sinh đi học trễ bước vào lớp lên tiếng
_ Chào cô, và chào hươu cao cẳng "hắn vừa nói vừa đi xuống ghế ngồi không thèm nhìn mặt ai"
_ Êh thằng da đen châu phi kia mày nói ai hươu cao cẳng đó "nó nói lớn tiếng mà không hay biết cả lớp đang nhìn mình"
_ Tao nói ai thì người đó tự hiểu hoặc do não người đó không được thông minh mới hỏi lại tao "hắn vừa đi vừa nói "
_ Nói thông minh cho lịch sự chứ thật chất tao định nói từ ngu kìa "hắn nói tiếp"
_ m…m…mày ý mày đang nói tao ngu đó hả "nó giận qá mất khôn nói ngọng lun"
_ Chứ không lẽ nói tao "hắn cười nham nhở"
_ Thôi thôi hai đứa bạn mới vô lớp mà em định dùng chiêu ma cũ ăn hiếp ma mới với Ngọc sao Hiếu "bây giờ cô giáo mới lên tiếng"
Đến lúc này hai đứa mới bàng hoàng nhìn đối phương xác định xem phải bạn cũ không vì cái tên nghe qen qá thì …sự thật ngay trước mắt
Bắt đầu hồi tưởng của 7 năm trước :
_ Êh phải nhỏ này không mày??? "Giọng 1 thằng con trai lạ hoắc đứng trước mặt nó"
_ Bạn gì ơi thằng Hiếu nó thích bạn đó!!! "Thằng con trai lạ hoắc đó nói tiếp"
_ Ơh…!?! "Nó bàn hoàn trước lời tỏ tình gián tiếp này 1 phần nữa là nó chỉ mới học lớp 4 thôi!!!"
Cười trừ là hành động lúc này vì nó chẳng biết làm gì hơn thằng Hiếu là bạn thân học chung lớp của nó luôn kêu nó là sư phụ và hứa với nó rằng
_ Sư phụ! Chỉ cần sư phụ kêu là đệ tử có mặt ai mà ăn hiếp sư phụ, đệ tử sẻ xữ đẹp người đó liền không đẹp không ăn tiền ;;) "hắn nói với nó"
Rồi bây giờ nó chết đứng với câu nói của bạn thằng Hiếu . Nó không trả lời chỉ cười rồi bỏ về , nó không biết là nó có thích thằng Hiếu không và nó cảm thấy mình qá nhỏ để đóng phim tình cảm hàn quốc…nó bước đi trong ánh mắt nuối tiếc của 1 người dành cho nó
Đúng hắn đang nhìn nó, đợi câu trả lời từ câu hỏi gián tiếp của hắn nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng
"có điều này t/g muốn tiết lộ cho các bạn biết là cấp 1 nó và hắn là bạn thân học chung trường,chung lớp,gần nhà. Cấp 2 vẫn học chung trường không còn chung lớp nữa nhưng vì sự cố tỏ tình không thành công nên hắn tự ái và nó ngại khi nói chuyện với hắn 2 đứa không còn thân như trước nữa. Thử hỏi các bạn nếu có một người tỏ tình với mình mà người ấy lại chính là bạn thân của mình thì bạn có ngại không"
Kết thúc hồi tưởng của 7 năm trước
_ Sao mày lại ở đây, chẳng phải mày đàng học H2T sao??? "Hiếu bắt chuyện trước"
Vì vẫn còn cay cú chiện khi nãy nên nó qên mất hắn đã từng thík nó và nó trả lời rất tự nhiên
_ Mày ở đây được tại sao tao lại không??? "nó nói chiện nhưng không nhìn hắn mà nhìn tấm bảng đồ treo ở cuối lớp"
_ Àh tao qên mày muốn ở đâu mà chả được " hắn shock lại mặc dù trong lòng muốn bík tại sao"
_ 2 đứa qen nhau àh? Thôi được đã qen nhau mà không ưa nhau thì em hãy xuống ngồi gần Hiếu luôn đi để 2 đứa bồi dưỡng tình cảm " cô giáo thắc mắc"
_ax "đồng thanh dữ ta"
_Cô ơi không được đâu em ngồi một mình qen rồi "hắn nói và nhìn cô = cặp mắt sát thủ"
_ Ai thèm ngồi gần mày "liếc hắn 1 cái"
_ Cô ơi cô àh bộ cô không thấy mặt thằng đó gian lắm sao nó vừa gian vừa dê nữa…híx mới vô lớp mà đã ăn hiếp con ngừi ta rồi h mà ngồi gần nữa chắc hắn ăn thịt em lun qá đến lúc đó em bắt đền cô nhar…>”< "nó nhìn cô với cặp long lanh chớp chớp"
_ Tôi định kêu em ngồi gần Hiếu thui mà em không chịu thôi thì em qa ngồi kế Hiếu lun đi hén " nói với giọng ra lệnh"
_ Cô ơi cô lộn r` em nói là em không thích ngồi gần hắn mà "ánh mắt vẫn tha thiết van xin"
_ Mấy ngừi lạ thiệt nhar em không thích ngồi gần thì tui cho ngồi kế r` em còn chưa chịu sao…được voi đòi 2 bà trưng àh? 2 Bã chết rồi em đòi không được đâu " bà cô này cũn teen dzữ har"
_Nhưng mà cô ơi em…em
_ Không nói nhiều bây giờ cho em chọn 1 là xuống chỗ ngồi kế Hiếu 2 là xuống phòng giám thị ngồi kế phụ huynh. Em chọn đi?!
_ Xuống ngồi đại đi, dù sao tao ngồi 1 mình qài cũng…b…u…ồ…n " nói mà mặt hơi ửng đỏ"
Bây giờ cái lớp quỷ của nó mới lên tiếng
_ Muốn người ta ngồi kế thì nói đại đi còn bày đặt nữa...!
Chỉ 1 câu nói đùa mà hại 2 đứa nó sượng chín mặt, nó đành ngặm ngùi bước xuống nhưng vẫn không chịu tha bà cô nó ráng hỏi bả một câu trước khi vào tiết
_ Cô ơi cho em hỏi, có phải cô từ nhỏ đã định cư bên mỹ và mới về nước thôi đúng không ạh??
_ Định cư bên mỹ từ nhỏ thì đúng nhưng cô về nước được 1 năm rồi
_ Hèn chi cô không phân biệt được từ kế với từ gần " đáng lẽ câu này nó định nói nhưng hắn lại cướp mất"
Hên cho hắn là bả vừa ra khỏi lớp để nhường chỗ cho GV bộ môn không thì hắn đã xuống phòng giám thị ngồi kế phụ huynh thay cho nó r` =.=”
Nó xuống ngồi kế hắn mà đầu óc cứ để đâu trên mây áh…hình như nó nhớ lại 7 năm trước cái lúc hắn tỉnh tò gián tiếp với nó. Tự nhiên nó thấy ngại ngại nên chẳng biết nói gì, bây giờ nó chỉ ước gì được gây lộn với hắn như lúc nãy còn tốt hơn
_Mày có khỏe không " hắn không biết nói gì đành nói câu này để phá tan sự ngột ngạt "
_ Không khỏe sao ngồi đây??? Mày còn câu nào thông minh hơn nữa không?? " điều ước đã thành sự thật _ _”"
_ Tại lâu rồi không gặp lại mày nên tao mới hỏi vậy, mà mày không thích thì thôi " mới không gặp nhau 1 năm lớp 10 chứ mấy mà lâu chài =.=”"
_ Ơh….tao xin lỗi
_ Vậy thì mày chuộc lỗi đi
_ Bằng cách nào?
_ Tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường chịu hem ^^!
_ Chỉ vậy thôi hả?? chuộc lỗi gì kỳ vậy?!?
_ Ừm tao thích style lạ mà…hehe
"sao tự nhiên nó thấy hắn cười dễ thương ghê"
_ Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc ơi, sao lại nói hắn dễ thương cơ chứ hắn cứ y như cục than di động vậy _ _” "nó đang nghĩ thầm "
Tác giả qên giới thiệu với các bạn là nó thừa hưởng chiều cao của người mẫu 1m73 tuy không xinh đẹp như người mẫu but nó không xấu chỉ vừa nhìn, tính tình thì hồn nhiên như con điên,ngang như cua, nói shock và chọc ghẹo người khác là niềm vui của nó.
ĐÂY LÀ PHẦN THÔNG BÁO NHỎ: vì lý do là mới vô trường chưa qen biết ai hết chỉ có hắn từng là bạn thân nên nó và hắn rất tự nhiên thân mật, nên các bạn đừng nghĩ nhân vật chính của chúng ta mám trai nhar. Tội nghịp bạn ấy >”<
Còn về phần hắn thì như các bạn đã biết hắn thừa hưởng làn da trắng như Bao công, lúc nào cũng thích làm chuyện khác người, khá dễ thương nên được gái chú ý nhiều, và đặc biệt hắn đang theo học võ thiếu lâm của Bruce lee [Lý Tiểu Long], học hành thì cũng được nếu không muốn nói là ngu, chỉ thích chọc cho chúng nó chữi là giỏi thôi
Cuối cùng 2 tiết đầu cũng trôi qa
Reng…reng…reng…"reng chuông ra chơi"
_ Đi nào " hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi"
_ Đi đâu??? "nó đáp với giọng ngây thơ "
_ Ai cũng hiểu có 1 người cố tình không hiểu " hắn shock nó"
_ Ở đây có 2 người mày chứ mấy mà mày kêu ai cũng hiểu có 1 người cố tình không hiểu " nó đáp thản nhiên như không biết chiện gì vậy"
_ Sao không có ông đạo diễn nào mời mày đi đóng phim thần “điêu” đại hiệp nhở?? Tao thấy mài đóng vai đó đạt lắm đấy chỉ có điều trục trặc về giới tính thôi "vừa nói vừa cười nham nhở khiến cho ai đó sượng cả mặt"
_ Không lôi thôi với mày nữa tao đi tao đi xuống can-teen đây "sượng qá nên dùng chiêu thứ 36 chạy là thượng sách đấy mà"
_ Để tao dẫn mày đi, chứ mày lạ nước lạ cái mắc công đi lạc thì khổ "qan tâm dữ hén"
_ Tao không bị ngừi ta bắt cóc thì thôi chứ sao đi lạc được " kèm theo lời nói là 1 hành động rất là kute nhắm 1 mắt le lưỡi xéo qa pên trái lè hắn >”<"
Chỉ vì hành động đó mà hắn đã đứng hình trong vài giây, và tiếp tục với hành trình cao cả tham quan ngôi trường mới, và điểm dừng là tại canteen của trường
_ Mày còn qen với thằng Xĩn không vậy Ngọc??? " nó đang ăn ngon tự nhiên hắn hỏi vậy làm hết muốn ăn lun"
Xin giới thiệu một chút về nhân vật Xĩn "là tên ở nhà" nhưng vì tác giả không bík tên thật nên đành gọi vậy mọi người thông cảm. Nó và Xĩn qen nhau năm lúp 8 và mới c/t khi vào lớp 10 do học khác trường và hắn có bồ mới >”<. Tội nghịp nó bị tên say xĩn đó phản bội _ _”
_ Híx…mày có duyên vừa phải thôi chứ tự nhiên đang vui vẻ mày nhắc đến chiện này làm chi vậy ?
_ Thì mày cứ trả lời đi "tên này lỳ gớm…ngừi ta đã không muốn trả lời mà cứ gặng hỏi cho bằng đc àh"
_ C/t lâu r` mày ạh "nói đến đây giọng của nó trầm xuống ánh mắt nhìn về 1 khoảng không vô hình"
Hắn hiểu chuyện nên không hỏi nữa mà nắm tay nó kéo đi đâu đó
_ Này mày làm gì vậy bị điên àh?? Không thấy tao đang ăn sao hả thằng mất nết,trời đánh tránh bửa ăn mà trời ơi là trời "nó nói 1 mạch không ngừng nghỉ"
_ Dù trời có sập xuống tao cũng phải đưa mày tới 1 nơi, àh mà tao k có nết nên chẳng sợ mất, tao chỉ sợ mất dạy thôi "hắn đáp "
kết thúc chap 1 tại đây mog mọi ngừi ủng hộ ^^!