Lưu Manh Long
30-05-2011, 06:03 AM
Hehe, xin chào các bạn, lần đầu tiên ra mắt, tớ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu : Lần đầu tiên post một truyện dài ở forum này, mong các bạn ủng hộ :D.
Chân Võ là một tác phẩm hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến một nhân vật hay sự kiện có thật nào.
Chân Võ
Chương 1 : Biến Cố.
Năm 2015, Hà Nội.
_ Ê, thằng nhóc, lại tao bảo.
_dạ, đại ca gọi em.
_đừng nịnh bợ, tiền bảo kê hôm nay đâu ?
_ dạ, em chỉ có từng này thôi ạ - thằng bé khúm núm đưa tiền cho tên đại ca.
_đệt, chỉ có từng này thôi hả, tao vất vả kiếm chỗ cho chúng mày làm ăn, mà chúng mày đền ơn tao thế đấy à ?.
_anh ơi, mấy hôm nay tụi "cá" làm ác quá, mới chiều nay em thò tay vào túi một bé, thế là thằng cá ở đâu ra phập ngay cái còng vào tay em, em quẫy mãi mới bơi về được đến đây đấy (huhu), thằng bé giơ cái còng số tám đang lủng lẳng ở tay ra.
_haha, đưa tay đây. Đại ca móc ra một sợi dây thép rồi...cách, cái còng số tám được mở ra.
_cám ơn đại ca.
......Bỗng....
"khụ khụ" một ông già đẩy cửa vào.
_Lão kia, ai cho lão vào đây - đại ca quát vang.
Ông già chẳng nói chẳng rằng, hất tay, đại ca và tên đàn em bỗng nhiên bắn vào vách tường, hắn á khẩu, trợn mắt nhìn ông già rồi ngất đi.
Khi hắn tỉnh lại, thấy ngực đau nhói, khó khăn lắm mới đứng dậy được, thằng đàn em vẫn còn đang ngất xỉu, nước dãi sùi ra ướt hết áo.
Lão già trời đánh đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Lão già chết tiệt. Đại ca lấy một cái gậy, chẳng khách khí gì đập vào đầu lão. "Bốp, rắc", cây gậy gỗ vỡ tan.
Mẹ, điên rồi sao - hắn nhủ thầm, chẳng nhẽ lão này mình đồng da sắt, ta không tin.
Hắn lấy một thanh sắt, đồn sức đập thật mạnh, :"coong coong", thanh sắt bị cong 180 độ, mà lão già chẳng có lấy một vết xước.
_mẹ kiếp, ta không tin.
Hắn lôi trong gầm giường ra một thanh đao, thanh đao này hắn đã giấu gậm giường lâu lắm, đợi khi bang "Gầm Cầu" của hắn lớn mạnh, hắn sẽ cầm thanh đao này, dẫn đầu đàn em, oai phong đi tìm bang "Chó Điên", "nói chuyện" chia lại địa địa bàn.
"Choang", thanh đao vỡ tan. Nhưng lão già đã mở mắt, phun một ngụm tiết vào mặt đại ca.
_ Không...không xong rồi.
Lão già lảo đảo đứng dậy, tên đại ca sợ quá ngất xỉu...
...Hắn thấy màn đêm đen, mẹ kiếp, đây không phải là mơ sao ?. Một luồng sáng loé lên làm hắn chói mắt, Một ông lão cầm gậy xuất hiện trước mặt hắn, mẹ kiếp, không phải là "lão già trời đánh" sao ?.
_ Ngươi có tiềm chất rất khá.
_Hả.
_Ta là Cổ Phong, trưởng môn đời thứ 308 của phái Thiên Phong.
_Huh, nghĩa là ông có thể bay như chim và phóng chưởng ầm ầm...như trong phim đúng không.
_đại khái là như vậy. Nhưng mà đây là nơi nào ?.
_Đây là sâu trong tiềm thức của ngươi. Ta sắp chết, và ta đã truyền lại nội lực cả đời ta vào trong cơ thể ngươi, ngươi phải học cách để sử dụng nó.
_hehe, cám ơn ông, khi nào tôi tỉnh dậy mấy thằng bang "Chó Điên" sẽ chết với tôi.
_câm mồm, nghe ta nói, giờ ngươi đã là một cao thủ, không được dính dáng vào chuyện của phàm nhân, đây là qui tắc.
_đệt, thế bây giờ làm thế nào ?.
_ngươi hãy đến phân đà của bổn phái ở Hà nội, Cầu Giấy, lề đường bên phải, ống cống số 17, lúc 12h đêm.....
...........
_mẹ kiếp, ta điên rồi sao ?
...Hắn tỉnh dậy, vết thương trên ngực dường như đã khỏi, tên đàn em vẫn ngất xỉu, lão già trời đánh đã biến mất, nhưng còn lại một bộ quần áo hôi như cú xếp đúng theo tư thế người đang nằm trên đất.
_mẹ kiếp, không phải là mơ sao.
Hắn vung tay đấm vào tường. Ầm, bức tường đổ sụp xuống.
_haha, là thật, thật con mẹ nó rồi.
Hắn mặc vội áo vào, nghêng ngang đi ra ngoài đường.
Chân Võ là một tác phẩm hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến một nhân vật hay sự kiện có thật nào.
Chân Võ
Chương 1 : Biến Cố.
Năm 2015, Hà Nội.
_ Ê, thằng nhóc, lại tao bảo.
_dạ, đại ca gọi em.
_đừng nịnh bợ, tiền bảo kê hôm nay đâu ?
_ dạ, em chỉ có từng này thôi ạ - thằng bé khúm núm đưa tiền cho tên đại ca.
_đệt, chỉ có từng này thôi hả, tao vất vả kiếm chỗ cho chúng mày làm ăn, mà chúng mày đền ơn tao thế đấy à ?.
_anh ơi, mấy hôm nay tụi "cá" làm ác quá, mới chiều nay em thò tay vào túi một bé, thế là thằng cá ở đâu ra phập ngay cái còng vào tay em, em quẫy mãi mới bơi về được đến đây đấy (huhu), thằng bé giơ cái còng số tám đang lủng lẳng ở tay ra.
_haha, đưa tay đây. Đại ca móc ra một sợi dây thép rồi...cách, cái còng số tám được mở ra.
_cám ơn đại ca.
......Bỗng....
"khụ khụ" một ông già đẩy cửa vào.
_Lão kia, ai cho lão vào đây - đại ca quát vang.
Ông già chẳng nói chẳng rằng, hất tay, đại ca và tên đàn em bỗng nhiên bắn vào vách tường, hắn á khẩu, trợn mắt nhìn ông già rồi ngất đi.
Khi hắn tỉnh lại, thấy ngực đau nhói, khó khăn lắm mới đứng dậy được, thằng đàn em vẫn còn đang ngất xỉu, nước dãi sùi ra ướt hết áo.
Lão già trời đánh đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Lão già chết tiệt. Đại ca lấy một cái gậy, chẳng khách khí gì đập vào đầu lão. "Bốp, rắc", cây gậy gỗ vỡ tan.
Mẹ, điên rồi sao - hắn nhủ thầm, chẳng nhẽ lão này mình đồng da sắt, ta không tin.
Hắn lấy một thanh sắt, đồn sức đập thật mạnh, :"coong coong", thanh sắt bị cong 180 độ, mà lão già chẳng có lấy một vết xước.
_mẹ kiếp, ta không tin.
Hắn lôi trong gầm giường ra một thanh đao, thanh đao này hắn đã giấu gậm giường lâu lắm, đợi khi bang "Gầm Cầu" của hắn lớn mạnh, hắn sẽ cầm thanh đao này, dẫn đầu đàn em, oai phong đi tìm bang "Chó Điên", "nói chuyện" chia lại địa địa bàn.
"Choang", thanh đao vỡ tan. Nhưng lão già đã mở mắt, phun một ngụm tiết vào mặt đại ca.
_ Không...không xong rồi.
Lão già lảo đảo đứng dậy, tên đại ca sợ quá ngất xỉu...
...Hắn thấy màn đêm đen, mẹ kiếp, đây không phải là mơ sao ?. Một luồng sáng loé lên làm hắn chói mắt, Một ông lão cầm gậy xuất hiện trước mặt hắn, mẹ kiếp, không phải là "lão già trời đánh" sao ?.
_ Ngươi có tiềm chất rất khá.
_Hả.
_Ta là Cổ Phong, trưởng môn đời thứ 308 của phái Thiên Phong.
_Huh, nghĩa là ông có thể bay như chim và phóng chưởng ầm ầm...như trong phim đúng không.
_đại khái là như vậy. Nhưng mà đây là nơi nào ?.
_Đây là sâu trong tiềm thức của ngươi. Ta sắp chết, và ta đã truyền lại nội lực cả đời ta vào trong cơ thể ngươi, ngươi phải học cách để sử dụng nó.
_hehe, cám ơn ông, khi nào tôi tỉnh dậy mấy thằng bang "Chó Điên" sẽ chết với tôi.
_câm mồm, nghe ta nói, giờ ngươi đã là một cao thủ, không được dính dáng vào chuyện của phàm nhân, đây là qui tắc.
_đệt, thế bây giờ làm thế nào ?.
_ngươi hãy đến phân đà của bổn phái ở Hà nội, Cầu Giấy, lề đường bên phải, ống cống số 17, lúc 12h đêm.....
...........
_mẹ kiếp, ta điên rồi sao ?
...Hắn tỉnh dậy, vết thương trên ngực dường như đã khỏi, tên đàn em vẫn ngất xỉu, lão già trời đánh đã biến mất, nhưng còn lại một bộ quần áo hôi như cú xếp đúng theo tư thế người đang nằm trên đất.
_mẹ kiếp, không phải là mơ sao.
Hắn vung tay đấm vào tường. Ầm, bức tường đổ sụp xuống.
_haha, là thật, thật con mẹ nó rồi.
Hắn mặc vội áo vào, nghêng ngang đi ra ngoài đường.