White Cat
19-09-2010, 01:57 AM
E sn 97 nên ko kó kih nghiệm viết onshot :blow:
Mý ace xem xog góp ý dùm e nké :mpl:
1.Những kẻ xa lạ
Đã có bao nhiêu lần con người ta đi qua nhau mà không hề hay biết. Họ là những kẻ xa lạ …
Em và anh cũng đã từng như thế. Em quen anh qua một lần đi offline game. Hôm đó, đông người, vui chơi xô đẩy, anh làm em ngã, và ta quen nhau từ đó. Anh bối rối đỡ em dậy rồi ríu rít xin lỗi, lúc ấy, em chỉ biết mỉm cười nhìn anh và nhẹ nhàng nói “em không sao.”
Đó là ngày mình đã quen nhau anh nhỉ, nhẹ nhàng thôi, một ngày off bình thường, nhưng từ hôm đó cuộc sống em đã khác. Ngày nào cũng có một người quan tâm và lo lắng cho em, khi em vui có một người đã ngồi cạnh bên “vui cùng em”, khi em buồn anh cũng đã ở bên lau khô những giọt nước mắt, anh chọc em cười, anh đã khiến em thấy hạnh phúc biết bao.
Khi ở bên cạnh anh [ em vui]
Khi đi cùng anh [ em hạnh phúc ]
Khi anh ôm em [ em run ]
Đó là những phút giây ta quen nhau, đúng không anh?
http://i537.photobucket.com/albums/ff337/Kelly_Cao94/Sign2.png
Nhưng bây giờ. Anh ở bên người ta. Hai người cùng nhau nắm tay lướt nhẹ trên các con phố, và đôi lúc, em chợt nhìn thấy anh cùng với người ấy.
Mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhẽo.
Cuộc sống này nhộn nhịp và nhanh quá anh nhỉ, và tất nhiên, em theo không kịp.
Em nhớ anh.
Em nhìn lại những tin nhắn khi mình còn quen nhau, chỉ là một thoáng lướt qua thôi, em không dám nhìn thật lâu, em không dám đọc thật chậm, nhưng em muốn giữ, em giữ mãi những tin nhắn ấy. Tuy chúng không ngọt ngào nhưng chúng làm em vui anh ạ. Em lại mỉm cười, em lại nhớ anh …
Mỗi khi em buồn, em nhớ, em nhớ đến những lúc anh chở em đi chơi, dạo nhẹ trên những con phố. Ngồi sau lưng anh, em như một con ngốc, em im lặng ít nói. Em chỉ biết ôm anh và nghe anh nói. Tuy vậy nhưng anh có biết em rất hạnh phúc.
Em nhận ra mình yêu anh, yêu anh thật sự, nhưng em không bao giờ nói.
Ôm anh thật chặt trong vòng tay mà không hề nói những điều mình nghĩ, em quả thật rất ngốc nghếch. Ở bên cạnh anh, lúc nào em cũng im lặng, từ lúc nào em đã biến thành một con rối của chính mình.
Bây giờ khi nhớ lại, em mới biết mình đã mất anh thật rồi, nhìn anh đi bên người ta nhưng em chẳng thể làm gì được, có lẽ em phải chấp nhận thôi anh nhỉ?
Em mong sao lại được có anh như ngày xưa, có một người ở bên em khi em vui em buồn, có một người đã lo lắng và quan tâm cho em.
Em mong …. Nhưng rồi … tất cả chỉ là một giấc mơ của em mà thôi. Em chấp nhận…
Để rồi anh có biết giờ đây em sống với nỗi đau và quá khứ …. Quá khứ …
…
Myh: a, boom vs e đy !
Pyn: uk, kênh nào, phòng nào
Myh: kênh *, phòng ***
Pyn: uk vào liền nè ^^
…
Myh: a toàn lo ăn thôi, ko cứu e, chết rồi thý chưa >”<
Pyn: ko kịp mà ==”
Pyn: chơi chết là chuyện bt màk ==”
Myh: nhưng chếk rồi kìa, gék >”<
Pyn: thui
Myh: chếc nữa thý chưa
Pyn: cứu ko kịp mà ==”
Myh: thôy out game, hk chơy nữa ~’.’~
Pyn: uk uk ==”
…
Myh: chán, bùn …
Pyn: bùn òi sao cắn a à :P
Pyn: kím cái gì chơi đỡ bùn đj
Pyn: à tuần sau đi chơi vs forum e đi chung nha
Myh: 4r yì
Pyn: gặpgái.nét =]]
Pyn: đùa thoai
Pyn: gapnhau.net
Myh: hum wb ai hết, hum đi đâu, đi một mình đi :P
Pyn: đi cho z, nha, có a mà
Myh: uhm
…
Em sợ, em sợ lắm, sợ hai tiếng yêu thương, sao mà giả dối quá.
Tại sao, quen em mà anh còn quen một người nữa, tại sao hả anh …
Anh có biết, điều đó khiến em đau, điều đó xúc phạm em không anh? Em ngốc đến nỗi không nhận ra?
Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch cho tình yêu thật sự đầu tiên của em. Nhưng phải trả đến bao giờ, phải đau bao lâu hả anh?
Sự thật khiến con tim em gục ngã…
Em biết em ngu ngốc, em biết ngoài quen em anh còn quen một người con gái khác. Em biết.
Nhưng tại sao anh xem như chẳng có chuyện gì ….
Lúc đầu em chỉ thích chứ không yêu, nhưng khi em nhận ra em yêu anh thì đã muộn rồi …
Muộn mất rồi.
Một tình yêu đã trở thành kí ức khi anh đã yêu người khác.
Một người tốt hơn em.
Một người mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn em.
Vì em chỉ là con rối …
Đêm nay, đã 3h sáng rồi anh ạ, em ngủ không được. Nhớ những tối anh chở em dạo quanh nguyễn trãi, dắt em đi Flemington, dẫn em đi ăn kem VA …
Nhớ những lúc anh ôm em [ em run ]
Tuy lâu rồi nhưng nỗi nhớ ấy vẫn tốn tại, nó vỡ òa trong tim em, và nó khiến tim em chợt nhói lên khi có một ai đó nhắc đến tên anh.
Mỗi khi gặp anh ngoài phố, không hiểu vì sao em cứ nhìn anh một cách vô vọng, sự thật làm tim em tan nát.
Có lẽ chiều nay, em sẽ tìm về nơi đó, nơi mà anh và em đã cùng đi qua, nơi mà anh nói đó là nơi bình yên nhất trong thành phố này …
Nó quen thuộc, nhưng anh giờ đã xa lạ rồi…
Đã có bao nhiêu lần con người ta đi qua nhau mà không hề hay biết. Họ là những kẻ xa lạ … Lúc trước ta xa lạ, và bây giờ em và anh cũng là hai kẻ xa lạ. Mọi thứ về đúng như trước nhưng vết thương tim em có lẽ vẫn chưa lành …
http://i537.photobucket.com/albums/ff337/Kelly_Cao94/chibi_dayak2.jpg
Hãy cho em ôm chặt lấy từng bờ vai anh.
Hãy cho em hôn thật khẽ vào bờ môi anh.
Hãy cho em nghe giọng nói ngọt ngào của anh.
Nhớ anh thật nhiều, nhớ anh từng chiều.
Hãy cho em yêu thổn thức nhịp đập tim anh.
Hãy cho em được gào thét vào lòng tên anh.
Hãy cho em thêm lần nữa được nhìn thấy anh.
2.Sad...
Đà Lạt ... không có mưa ... nhưng lạnh ...
Chuyến xe của dám học sinh ... ồn ào ... nhưng ấm áp ... năm nay là năm cuối .... đi Đà lạt chơi cùng GV ... tạo nên những kỉ niệm cuối ...
Những nỗi đau ...
Nó - vẫn như thế, trẻ con, bướng bỉnh ...
Anh - Nó yêu anh ... thật lòng ... anh trái ngược vs nó, suy nghĩ của anh chững chạc hơn nhiều, dù anh hơn nó 2t thôi ...
Có anh, nó hf ...
Nhưng ...
Anh lúc nào cũng chỉ muốn trong lòng nó ... lúc nào anh cũng là trên hết ...
[Thì đúng là vậy mà ... nó chỉ có anh thôi mà ... nhưng tại sao ... anh không hề tin tưởng ... ]
Anh, không hề quan tâm đến những suy nghĩ, những nỗi buồn nó đang có ...
Anh ơi, nó cười .... nhưng anh có biết nó đau lắm không ...???
Mỗi khi anh ghen tuông lạ lùng ...
Mỗi khi anh lạnh lùng ...
Mỗi khi anh nói là anh đúng .... nhưng anh có biết ... nó đau .... nó nhói ... nhưng nó vẫn cố gượng cười ...
Bh ...
Chuyến đi dã ngoại của lớp ...
Nó không muốn làm mất vui ...
Trong villa, cái đám lố nhố đang ngồi trò chuyện, đùa giỡn ....
Nó hẹn anh ra sau sân ... sương mù ... lạnh ....
Bất giác ... nó khóc ...
Những giọt nước mắt rơi ... mặn chát ... lạnh nhạt ...trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh ...
- Sao thế ... ở đây lạnh ...- A hỏi nó ... nó chỉ biết cúi gằm mặt ... che dấu những giọt nước mắt ...
- Anh ah .... mình chỉ là bạn thôi đc không ...
- Tại sao ? Em sao thế ?
Bh thì nó đã khóc nấc lên thành tiếng ...!!!
- Buông ra đi anh nhaz ... có lẽ ... mình không hợp nhau, có lẽ ... em không thể ... - Nó chạy vào phòng, nước mắt rơi ... đôi tay lạnh cóng ...
Còn lại anh ở đó, .... bấm số phone ...
"Calling ... Homie "
- Em sao vậy ?
-...hmm...em ... muốn chia tay ...
- ... - Anh im lặng ... - Tại sao?
- Em ... chỉ là ... em không muốn tiếp tục ....
- Sao cũng đc ...
Anh tắt máy ... khóc .... một đứa con trai ... đang khóc ...
Có lẽ ... anh sai ...
Nó cũng khóc ... đau nhói ... chỉ biết khóc thôi ... nấc lên ...
Ngày về ,
Nó vẫn ngồi cạnh anh.
Vẫn như thế.
Nhưng có vài thứ đã khác đi. Cái con người ngồi cạnh nó h đây đã xa lạ r`.
Đã hk còn như trước ...
Thật nhanh ... 2 ngày trước nó vs anh vẫn là " zk zk ck ck=))"
2 ngày trước, đôi tay ấy vẫn nắm tay nó trên chuyến đi ... còn chuyến về ...
2 ngày trước .... sao mà khác 2 ngày sau nhiều quá ...
Ai sai…???
1 mesage received:[From: +841212...]
"...Anh đã sai rồi, anh biết anh sai rồi, anh biết anh không thể níu kéo đc em nữa, anh biết chia tay là một lựa chọn đúng cho em, nhưng anh không muốn như vậy đâu, một kết thúc đau buồn như vậy anh không muốn đâu em à, anh cầu xin em, anh chỉ có em …, anh đã khóc em à, anh khóc rất nhiều, đã khóc rất nhiều, và cũng đã đau rất nhiều khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mi em, anh xin lỗi, anh đã quá ích kỉ, anh không quan tâm em nghĩ gì, không quan tâm những nỗi buồn em đang có, bây giờ anh phải làm sao đây? Đừng lạnh lùng với anh nữa đc không, em còn yêu anh không, anh tin … anh tin là em yêu anh mà, anh sai rồi, anh biết đã đến lúc anh phải buông tay em ra thôi, anh biết mà, nhưng anh không thể em à, khi trong tim ta còn hình bóng của nhau, cho anh một lần nữa đc không em … anh cần em … anh sai rồi …”
1 mesage received:[From: Homie]
“Lại mess, anh khóc thật sao, anh đau thật sao, anh yêu em thật sao …???
Lúc nào cũng vậy, ghen tuông lạ lùng, đâu phải lúc nào anh cũng đúng đâu anh, anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em ...
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ...nhớ anh nhiều lắm ..."
1 mesage received:[From: +841212...]
"Anh sai rồi ... anh xin lỗi ... "
1 mesage received:[From: Homie]
"Một lần thôi ..."
http://files.myopera.com/erikerin/blog/When_Angels_Cry_Blood_by_varziel.jpg
"I hope you know, I hope you know
That this has nothing to with you
It's personal, Myself and I
We've got some straightenin' out to do
And I'm gonna miss you like a child misses their blanket
But I've got to get a move on with my life
Its time to be a big girl now
And big girls don't cry
Like the little school mate in the school yard
We'll play jacks and uno cards
Ill be your best friend and you'll be mine
Valentine
Yes you can hold my hand if u want to
Cause I want to hold yours too
Well be playmates and lovers and share our secret worlds
But its time for me to go home
Its getting late, dark outside
I need to be with myself instead of calamity
Peace, Serenity..."
1 mesage received:[From: +841212...]
"..."
1 mesage received:[From: Homie]
"Buông ra thôi... níu kéo cũng không đc gì... "
1 mesage received:[From: +841212...]
"Anh hứa anh sẽ thay đổi, anh sai ..."
1 mesage received:[From: Homie]
"N' ya sei ya've changed,
But ya know yar beggin' dunt fool me
'Cuz to ya itz juzt a game.
Ya know itz juzt too lil' too late.
Đủ rồi anh nhé, anh hãy tìm người khác có thể chịu đựng anh ... Eyanl, nhưng em không thể chịu đau đc nữa rồi ... "
1 mesage received:[From: +841212...]
"Hf em nhé ... (:"
1 mesage received:[From: +84938...]
"...(:"
Ngồi cạnh nhau mà mes như thế sao ... xa lạ r` ... hết thật r` ... >e vẫn còn yanl' <...
[From +84... là đã del số òi, còn From Homie là còn lưu số .... :( ]
Nhớ góp ý dùm e :)
Mý ace xem xog góp ý dùm e nké :mpl:
1.Những kẻ xa lạ
Đã có bao nhiêu lần con người ta đi qua nhau mà không hề hay biết. Họ là những kẻ xa lạ …
Em và anh cũng đã từng như thế. Em quen anh qua một lần đi offline game. Hôm đó, đông người, vui chơi xô đẩy, anh làm em ngã, và ta quen nhau từ đó. Anh bối rối đỡ em dậy rồi ríu rít xin lỗi, lúc ấy, em chỉ biết mỉm cười nhìn anh và nhẹ nhàng nói “em không sao.”
Đó là ngày mình đã quen nhau anh nhỉ, nhẹ nhàng thôi, một ngày off bình thường, nhưng từ hôm đó cuộc sống em đã khác. Ngày nào cũng có một người quan tâm và lo lắng cho em, khi em vui có một người đã ngồi cạnh bên “vui cùng em”, khi em buồn anh cũng đã ở bên lau khô những giọt nước mắt, anh chọc em cười, anh đã khiến em thấy hạnh phúc biết bao.
Khi ở bên cạnh anh [ em vui]
Khi đi cùng anh [ em hạnh phúc ]
Khi anh ôm em [ em run ]
Đó là những phút giây ta quen nhau, đúng không anh?
http://i537.photobucket.com/albums/ff337/Kelly_Cao94/Sign2.png
Nhưng bây giờ. Anh ở bên người ta. Hai người cùng nhau nắm tay lướt nhẹ trên các con phố, và đôi lúc, em chợt nhìn thấy anh cùng với người ấy.
Mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhẽo.
Cuộc sống này nhộn nhịp và nhanh quá anh nhỉ, và tất nhiên, em theo không kịp.
Em nhớ anh.
Em nhìn lại những tin nhắn khi mình còn quen nhau, chỉ là một thoáng lướt qua thôi, em không dám nhìn thật lâu, em không dám đọc thật chậm, nhưng em muốn giữ, em giữ mãi những tin nhắn ấy. Tuy chúng không ngọt ngào nhưng chúng làm em vui anh ạ. Em lại mỉm cười, em lại nhớ anh …
Mỗi khi em buồn, em nhớ, em nhớ đến những lúc anh chở em đi chơi, dạo nhẹ trên những con phố. Ngồi sau lưng anh, em như một con ngốc, em im lặng ít nói. Em chỉ biết ôm anh và nghe anh nói. Tuy vậy nhưng anh có biết em rất hạnh phúc.
Em nhận ra mình yêu anh, yêu anh thật sự, nhưng em không bao giờ nói.
Ôm anh thật chặt trong vòng tay mà không hề nói những điều mình nghĩ, em quả thật rất ngốc nghếch. Ở bên cạnh anh, lúc nào em cũng im lặng, từ lúc nào em đã biến thành một con rối của chính mình.
Bây giờ khi nhớ lại, em mới biết mình đã mất anh thật rồi, nhìn anh đi bên người ta nhưng em chẳng thể làm gì được, có lẽ em phải chấp nhận thôi anh nhỉ?
Em mong sao lại được có anh như ngày xưa, có một người ở bên em khi em vui em buồn, có một người đã lo lắng và quan tâm cho em.
Em mong …. Nhưng rồi … tất cả chỉ là một giấc mơ của em mà thôi. Em chấp nhận…
Để rồi anh có biết giờ đây em sống với nỗi đau và quá khứ …. Quá khứ …
…
Myh: a, boom vs e đy !
Pyn: uk, kênh nào, phòng nào
Myh: kênh *, phòng ***
Pyn: uk vào liền nè ^^
…
Myh: a toàn lo ăn thôi, ko cứu e, chết rồi thý chưa >”<
Pyn: ko kịp mà ==”
Pyn: chơi chết là chuyện bt màk ==”
Myh: nhưng chếk rồi kìa, gék >”<
Pyn: thui
Myh: chếc nữa thý chưa
Pyn: cứu ko kịp mà ==”
Myh: thôy out game, hk chơy nữa ~’.’~
Pyn: uk uk ==”
…
Myh: chán, bùn …
Pyn: bùn òi sao cắn a à :P
Pyn: kím cái gì chơi đỡ bùn đj
Pyn: à tuần sau đi chơi vs forum e đi chung nha
Myh: 4r yì
Pyn: gặpgái.nét =]]
Pyn: đùa thoai
Pyn: gapnhau.net
Myh: hum wb ai hết, hum đi đâu, đi một mình đi :P
Pyn: đi cho z, nha, có a mà
Myh: uhm
…
Em sợ, em sợ lắm, sợ hai tiếng yêu thương, sao mà giả dối quá.
Tại sao, quen em mà anh còn quen một người nữa, tại sao hả anh …
Anh có biết, điều đó khiến em đau, điều đó xúc phạm em không anh? Em ngốc đến nỗi không nhận ra?
Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch cho tình yêu thật sự đầu tiên của em. Nhưng phải trả đến bao giờ, phải đau bao lâu hả anh?
Sự thật khiến con tim em gục ngã…
Em biết em ngu ngốc, em biết ngoài quen em anh còn quen một người con gái khác. Em biết.
Nhưng tại sao anh xem như chẳng có chuyện gì ….
Lúc đầu em chỉ thích chứ không yêu, nhưng khi em nhận ra em yêu anh thì đã muộn rồi …
Muộn mất rồi.
Một tình yêu đã trở thành kí ức khi anh đã yêu người khác.
Một người tốt hơn em.
Một người mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn em.
Vì em chỉ là con rối …
Đêm nay, đã 3h sáng rồi anh ạ, em ngủ không được. Nhớ những tối anh chở em dạo quanh nguyễn trãi, dắt em đi Flemington, dẫn em đi ăn kem VA …
Nhớ những lúc anh ôm em [ em run ]
Tuy lâu rồi nhưng nỗi nhớ ấy vẫn tốn tại, nó vỡ òa trong tim em, và nó khiến tim em chợt nhói lên khi có một ai đó nhắc đến tên anh.
Mỗi khi gặp anh ngoài phố, không hiểu vì sao em cứ nhìn anh một cách vô vọng, sự thật làm tim em tan nát.
Có lẽ chiều nay, em sẽ tìm về nơi đó, nơi mà anh và em đã cùng đi qua, nơi mà anh nói đó là nơi bình yên nhất trong thành phố này …
Nó quen thuộc, nhưng anh giờ đã xa lạ rồi…
Đã có bao nhiêu lần con người ta đi qua nhau mà không hề hay biết. Họ là những kẻ xa lạ … Lúc trước ta xa lạ, và bây giờ em và anh cũng là hai kẻ xa lạ. Mọi thứ về đúng như trước nhưng vết thương tim em có lẽ vẫn chưa lành …
http://i537.photobucket.com/albums/ff337/Kelly_Cao94/chibi_dayak2.jpg
Hãy cho em ôm chặt lấy từng bờ vai anh.
Hãy cho em hôn thật khẽ vào bờ môi anh.
Hãy cho em nghe giọng nói ngọt ngào của anh.
Nhớ anh thật nhiều, nhớ anh từng chiều.
Hãy cho em yêu thổn thức nhịp đập tim anh.
Hãy cho em được gào thét vào lòng tên anh.
Hãy cho em thêm lần nữa được nhìn thấy anh.
2.Sad...
Đà Lạt ... không có mưa ... nhưng lạnh ...
Chuyến xe của dám học sinh ... ồn ào ... nhưng ấm áp ... năm nay là năm cuối .... đi Đà lạt chơi cùng GV ... tạo nên những kỉ niệm cuối ...
Những nỗi đau ...
Nó - vẫn như thế, trẻ con, bướng bỉnh ...
Anh - Nó yêu anh ... thật lòng ... anh trái ngược vs nó, suy nghĩ của anh chững chạc hơn nhiều, dù anh hơn nó 2t thôi ...
Có anh, nó hf ...
Nhưng ...
Anh lúc nào cũng chỉ muốn trong lòng nó ... lúc nào anh cũng là trên hết ...
[Thì đúng là vậy mà ... nó chỉ có anh thôi mà ... nhưng tại sao ... anh không hề tin tưởng ... ]
Anh, không hề quan tâm đến những suy nghĩ, những nỗi buồn nó đang có ...
Anh ơi, nó cười .... nhưng anh có biết nó đau lắm không ...???
Mỗi khi anh ghen tuông lạ lùng ...
Mỗi khi anh lạnh lùng ...
Mỗi khi anh nói là anh đúng .... nhưng anh có biết ... nó đau .... nó nhói ... nhưng nó vẫn cố gượng cười ...
Bh ...
Chuyến đi dã ngoại của lớp ...
Nó không muốn làm mất vui ...
Trong villa, cái đám lố nhố đang ngồi trò chuyện, đùa giỡn ....
Nó hẹn anh ra sau sân ... sương mù ... lạnh ....
Bất giác ... nó khóc ...
Những giọt nước mắt rơi ... mặn chát ... lạnh nhạt ...trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh ...
- Sao thế ... ở đây lạnh ...- A hỏi nó ... nó chỉ biết cúi gằm mặt ... che dấu những giọt nước mắt ...
- Anh ah .... mình chỉ là bạn thôi đc không ...
- Tại sao ? Em sao thế ?
Bh thì nó đã khóc nấc lên thành tiếng ...!!!
- Buông ra đi anh nhaz ... có lẽ ... mình không hợp nhau, có lẽ ... em không thể ... - Nó chạy vào phòng, nước mắt rơi ... đôi tay lạnh cóng ...
Còn lại anh ở đó, .... bấm số phone ...
"Calling ... Homie "
- Em sao vậy ?
-...hmm...em ... muốn chia tay ...
- ... - Anh im lặng ... - Tại sao?
- Em ... chỉ là ... em không muốn tiếp tục ....
- Sao cũng đc ...
Anh tắt máy ... khóc .... một đứa con trai ... đang khóc ...
Có lẽ ... anh sai ...
Nó cũng khóc ... đau nhói ... chỉ biết khóc thôi ... nấc lên ...
Ngày về ,
Nó vẫn ngồi cạnh anh.
Vẫn như thế.
Nhưng có vài thứ đã khác đi. Cái con người ngồi cạnh nó h đây đã xa lạ r`.
Đã hk còn như trước ...
Thật nhanh ... 2 ngày trước nó vs anh vẫn là " zk zk ck ck=))"
2 ngày trước, đôi tay ấy vẫn nắm tay nó trên chuyến đi ... còn chuyến về ...
2 ngày trước .... sao mà khác 2 ngày sau nhiều quá ...
Ai sai…???
1 mesage received:[From: +841212...]
"...Anh đã sai rồi, anh biết anh sai rồi, anh biết anh không thể níu kéo đc em nữa, anh biết chia tay là một lựa chọn đúng cho em, nhưng anh không muốn như vậy đâu, một kết thúc đau buồn như vậy anh không muốn đâu em à, anh cầu xin em, anh chỉ có em …, anh đã khóc em à, anh khóc rất nhiều, đã khóc rất nhiều, và cũng đã đau rất nhiều khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mi em, anh xin lỗi, anh đã quá ích kỉ, anh không quan tâm em nghĩ gì, không quan tâm những nỗi buồn em đang có, bây giờ anh phải làm sao đây? Đừng lạnh lùng với anh nữa đc không, em còn yêu anh không, anh tin … anh tin là em yêu anh mà, anh sai rồi, anh biết đã đến lúc anh phải buông tay em ra thôi, anh biết mà, nhưng anh không thể em à, khi trong tim ta còn hình bóng của nhau, cho anh một lần nữa đc không em … anh cần em … anh sai rồi …”
1 mesage received:[From: Homie]
“Lại mess, anh khóc thật sao, anh đau thật sao, anh yêu em thật sao …???
Lúc nào cũng vậy, ghen tuông lạ lùng, đâu phải lúc nào anh cũng đúng đâu anh, anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em ...
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm ...nhớ anh nhiều lắm ..."
1 mesage received:[From: +841212...]
"Anh sai rồi ... anh xin lỗi ... "
1 mesage received:[From: Homie]
"Một lần thôi ..."
http://files.myopera.com/erikerin/blog/When_Angels_Cry_Blood_by_varziel.jpg
"I hope you know, I hope you know
That this has nothing to with you
It's personal, Myself and I
We've got some straightenin' out to do
And I'm gonna miss you like a child misses their blanket
But I've got to get a move on with my life
Its time to be a big girl now
And big girls don't cry
Like the little school mate in the school yard
We'll play jacks and uno cards
Ill be your best friend and you'll be mine
Valentine
Yes you can hold my hand if u want to
Cause I want to hold yours too
Well be playmates and lovers and share our secret worlds
But its time for me to go home
Its getting late, dark outside
I need to be with myself instead of calamity
Peace, Serenity..."
1 mesage received:[From: +841212...]
"..."
1 mesage received:[From: Homie]
"Buông ra thôi... níu kéo cũng không đc gì... "
1 mesage received:[From: +841212...]
"Anh hứa anh sẽ thay đổi, anh sai ..."
1 mesage received:[From: Homie]
"N' ya sei ya've changed,
But ya know yar beggin' dunt fool me
'Cuz to ya itz juzt a game.
Ya know itz juzt too lil' too late.
Đủ rồi anh nhé, anh hãy tìm người khác có thể chịu đựng anh ... Eyanl, nhưng em không thể chịu đau đc nữa rồi ... "
1 mesage received:[From: +841212...]
"Hf em nhé ... (:"
1 mesage received:[From: +84938...]
"...(:"
Ngồi cạnh nhau mà mes như thế sao ... xa lạ r` ... hết thật r` ... >e vẫn còn yanl' <...
[From +84... là đã del số òi, còn From Homie là còn lưu số .... :( ]
Nhớ góp ý dùm e :)