_Fiona_
08-09-2010, 02:36 AM
Cho đến khi là "mãi mãi"
Fiona Chan / K / Lãng mạn, hiện đại, một chút buồn / Các nhân vật được lấy tên theo câu truyện "Có lẽ...", thế nhưng tính cách và con người họ sẽ đổi khác
Bao giờ cho đến ngày "mãi mãi"?
Thu Lam là một cô nữ sinh bình thường, tóc ngắn, thích mặc quần áo sành điệu, ngủ nướng, nằm nhà ăn chơi thỏa thuê, tụ tập đàn đúm bạn bè, tính tình thất thường, đôi khi vẫn thường mang trong đầu những suy nghĩ cực kì ngốc xít....và bla bla bla một mớ tính cách lẫn phong cách khác mà một cô bé teen điển hình của 9x thời nay đều phải có.
Trọng Khoa là một nam sinh, nhưng lại không hề bình thường tí nào, tóc hơi dài, thích mặc đồ hàng hiệu, hay dậy sớm soi gương, mắc bệnh sạch sẽ thái quá, không thích đi ra ngoài nhiều, tính tình vô cùng kì quái, suy nghĩ kì quặc thì không biết để đâu cho hết....nói tóm lại rằng sau những tính cách lập dị đó, cậu ta vẫn còn may mắn chán vì đã được ông trời ưu ái ban cho gương mặt đẹp trai tựa tài tử minh tinh, cùng cái đầu cũng liệt vào dạng "học một hiểu mười".
Hữu Thịnh là một nam sinh, cũng thật là một kẻ không tầm thường, tóc cắt ngắn ôm mặt, thích ăn mặc đơn giản nam tính, dậy sớm tập thể dục thể thao, nghiên cứu học hỏi, đọc sách cực nhiều, thời gian đa số vẫn thường xuất hiện ở thư viện trường, tính tình hiền lành dịu dàng, đôi khi vẫn hay nổi cáu nhưng đa phần vẫn là một con người hòa nhã bác ái.....nói tóm lại mọi tính cách của cậu ấy đều cực ổn, chỉ duy có một thứ không hề ổn - ngoại hình của cậu ấy đích xác là một con mọt sách chính hiệu. Cặp kiếng dày, cách ăn mặc "đơn giản nam tính" theo kiểu áo sơ mi cài kín kẽ tất cả các nút, quần kéo tới rốn, giầy lười màu trắng giản đơn, nói tóm lại cậu chàng vẫn thường được xem là một thảm họa thời trang của toàn trường.
Quốc Lâm và Quốc Huy cũng lại là hai nam sinh khác, hai anh em mà lại song sinh, thực sự là một cặp trời ban đã khiến người khác phải kinh thiên động địa, tóc một ngắn một hơi dài, cách ăn mặc cực kì sành điệu hợp thời, một người là đỉnh của đỉnh trong phong thái ưu nhã tột bậc, cốt cách lịch lãm, một người bụi bặm phong trần, anh tuấn tiêu sái, kết hợp lại thành bộ đôi làm sóng làm gió bất cứ nơi đâu bọn họ bước qua, thế nhưng tính một người lại rất hòa đồng dễ chịu, gặp ai cũng là bạn, còn người kia lạnh lùng khó gần, mặt mày lạnh như băng kết, tuy nhiên điểm chung của bọn họ vẫn là thu hút ánh nhìn của kẻ khác và....đốn không biết bao nhiêu trái tim non nớt của các nữ sinh cùng trường....Tất nhiên nói đến đây, thì chúng ta cũng khỏi cần phải bàn tới nhan sắc cũng như khí chất tự nhiên tuyệt hảo trên người bọn họ toát ra có uy lực cỡ nào rồi ha.
Chấn Phong cũng vẫn là một nam sinh khác, lần này lại gặp phải một tiêu chuẩn quốc gia khác nha, tóc vàng hoe lởm chởm, ăn mặc rách rưới đậm chất lãng tử, chuyên gia đi học trễ, địa điểm hay có mặt nhất là những quán bar nổi tiếng ở thành phố, yêu thích cái đẹp và cảm giác chinh phục đến ngây ngất, tính tình đào hoa, và khỏi phải nói đến độ sở khanh của cậu ta sau khi "thay một chiếc áo mới"... Tất lẽ dĩ ngẫu, khi ban cho cậu ta cái tính tình xấu xa ấy, ông trời cũng song song ban bố cho chàng một gương mặt tuyệt hảo không tì vết, khí chất mê mị khỏi phải chê, cùng phong thái lai Pháp cực quyến rũ mà khó ai có thể theo kịp, trên hết, cậu ta mang trong mình những kĩ năng "cầm cưa" cực kì lợi hại khiến bất kì tên con trai nào cũng phải lé mắt.
Cuối cùng, Ngọc Anh, rất tiếc thay lại không phải là một nam sinh, thế nhưng cậu ta lại là một công nhân xưởng in cực kì giỏi cùng thạo việc, tóc cắt gọn gàng, thích mặc các loại quần áo thoải mái, ăn ngủ điều độ, chi li tính toán cực kì nhạy bén, đối với tiền có một niềm yêu thích đặc biệt mãnh liệt.....Ngọc Anh may mắn sở hữu một gương mặt khả ái dễ nhìn, cùng vóc người thanh mảnh đậm chất thư sinh, thế nhưng cậu chàng không hề quan tâm đến nửa điểm cái gì gọi là vóc dáng, cái gì là hình tượng, chỉ cần có tiền, cậu sẽ không ngại mặt mày đen đúa, quần áo xốc xếch khó coi, cùng ánh nhìn khinh khi của người khác chiếu lên da mặt dày hơn da trâu của cậu, đối với Ngọc Anh, niềm vui được cầm đồng tiền trên tay là một niềm vui bất tận.
Sáu chàng trai và một cô gái. Bảy con người. Mỗi người một tính cách, mỗi người một ngoại hình, mỗi người một số phận đã được sợi tơ mỏng manh mang tên Định mệnh gắn chặt với nhau. Gặp gỡ, yêu thương, giận dỗi, chán ghét, thù hằn, mâu thuẫn.....liệu rồi bọn họ có thể đi đến cái đích cuối cùng mang tên "mãi mãi" như bản thân mong muốn hay không?
Không đọc sao biết.
Vài lời của tác giả: Trước đó cỡ 1 tháng (chắc thế, không nhớ rõ lắm=.="), tác giả đã có lập topic truyện dài mang tên "Chỉ bởi vì cơn mưa..." để tiếp nối phần truyện "Có lẽ..." đầu tay của mình, thế nhưng vì một phần do trí nhớ ngắn ngủn (cộng thêm bệnh lười nan y sẵn có trong não) mà tác giả vô (tội vạ) tình quên mất T.T Đến khi nhớ ra thì mọi thứ đã quá muộn, chắc topic đã bị quản lý web xoá đi từ lâu.... Ngày hôm nay tác giả quyết định mở ra topic mới, cho một câu truyện hoàn toàn mới, về những nhân vật tuy thân quen nhưng lại được diễn tả lại theo cách mới toàn diện. Hi vọng sẽ không làm các độc giả thất vọng ^^.
Một chút điều cần chú ý:
_Truyện sẽ chỉ được post ở đây cùng blog cá nhân của tác giả là trang web: http://fionachan123.wordpress.com , ngoài ra chưa từng được post ở nơi nào khác. Nếu ai muốn mang tác phẩm này đi đâu, xin vui lòng để lại lời nhắn trong "nhà" tác giả tại diễn đàn hoặc add Y!m: just_a_smile_123. Xin mọi người vì tôn trọng tác giả, tác phẩm cũng chính là tôn trọng bản thân mình, đừng mang "đứa con" này đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của "mẹ" nó ^^! Nếu phát hiện có hành động như thế, tác giả xin buộc lòng phải dừng post trên diễn đàn mà về blog WP đặt pass tự kỉ một mình thôi =.=".
_Đây không phải là phần II của "Có lẽ...", xin xác định như thế. Chỉ có tên nhân vật giống, bối cảnh cũng (hơi) giông giống, ngoại hình cũng (có lẽ) một chút giống, nhưng tình tiết câu truyện và tính cách cũng như hoàn cảnh của nhân vật thì hoàn toàn khác xa với truyện đầu tiên. Hi vọng sẽ không ai lấy tác phẩm cũ (nếu có) đi so sánh với bản hiện giờ, tác giả sẽ rất khổ tâm=.=".
_Tác giả sẽ không có thời gian up truyện thường xuyên, thường chắc là 1-2 ngày một chương (sau vài ngày nữa chắc cả tuần mới thò ra một chương T__T), thế nên các bạn com cứ com, đừng hối thúc post truyện mau mau, tác giả sẽ lại rất uất ức mà thấy đau lòng =.=".
_Rất cảm tạ nếu các bạn thật lòng com, yêu thích tác phẩm. Xin đừng spam hay đả kích nội dung lẫn nhân vật của truyện, tác giả da mặt rất mỏng, không chịu nổi đả kích lớn thế đâu. Chúng ta đều là những người văn minh yêu thích truyện, vậy thì hãy dùng cách "văn minh" nhất để gửi gắm những góp ý của chúng ta đến với tác phẩm nha ^__^.
_Hết rồi, mong mọi người đọc vui và ủng hộ cho truyện của mình.
16:30 - 8/9/2010.
Fiona Chan / K / Lãng mạn, hiện đại, một chút buồn / Các nhân vật được lấy tên theo câu truyện "Có lẽ...", thế nhưng tính cách và con người họ sẽ đổi khác
Bao giờ cho đến ngày "mãi mãi"?
Thu Lam là một cô nữ sinh bình thường, tóc ngắn, thích mặc quần áo sành điệu, ngủ nướng, nằm nhà ăn chơi thỏa thuê, tụ tập đàn đúm bạn bè, tính tình thất thường, đôi khi vẫn thường mang trong đầu những suy nghĩ cực kì ngốc xít....và bla bla bla một mớ tính cách lẫn phong cách khác mà một cô bé teen điển hình của 9x thời nay đều phải có.
Trọng Khoa là một nam sinh, nhưng lại không hề bình thường tí nào, tóc hơi dài, thích mặc đồ hàng hiệu, hay dậy sớm soi gương, mắc bệnh sạch sẽ thái quá, không thích đi ra ngoài nhiều, tính tình vô cùng kì quái, suy nghĩ kì quặc thì không biết để đâu cho hết....nói tóm lại rằng sau những tính cách lập dị đó, cậu ta vẫn còn may mắn chán vì đã được ông trời ưu ái ban cho gương mặt đẹp trai tựa tài tử minh tinh, cùng cái đầu cũng liệt vào dạng "học một hiểu mười".
Hữu Thịnh là một nam sinh, cũng thật là một kẻ không tầm thường, tóc cắt ngắn ôm mặt, thích ăn mặc đơn giản nam tính, dậy sớm tập thể dục thể thao, nghiên cứu học hỏi, đọc sách cực nhiều, thời gian đa số vẫn thường xuất hiện ở thư viện trường, tính tình hiền lành dịu dàng, đôi khi vẫn hay nổi cáu nhưng đa phần vẫn là một con người hòa nhã bác ái.....nói tóm lại mọi tính cách của cậu ấy đều cực ổn, chỉ duy có một thứ không hề ổn - ngoại hình của cậu ấy đích xác là một con mọt sách chính hiệu. Cặp kiếng dày, cách ăn mặc "đơn giản nam tính" theo kiểu áo sơ mi cài kín kẽ tất cả các nút, quần kéo tới rốn, giầy lười màu trắng giản đơn, nói tóm lại cậu chàng vẫn thường được xem là một thảm họa thời trang của toàn trường.
Quốc Lâm và Quốc Huy cũng lại là hai nam sinh khác, hai anh em mà lại song sinh, thực sự là một cặp trời ban đã khiến người khác phải kinh thiên động địa, tóc một ngắn một hơi dài, cách ăn mặc cực kì sành điệu hợp thời, một người là đỉnh của đỉnh trong phong thái ưu nhã tột bậc, cốt cách lịch lãm, một người bụi bặm phong trần, anh tuấn tiêu sái, kết hợp lại thành bộ đôi làm sóng làm gió bất cứ nơi đâu bọn họ bước qua, thế nhưng tính một người lại rất hòa đồng dễ chịu, gặp ai cũng là bạn, còn người kia lạnh lùng khó gần, mặt mày lạnh như băng kết, tuy nhiên điểm chung của bọn họ vẫn là thu hút ánh nhìn của kẻ khác và....đốn không biết bao nhiêu trái tim non nớt của các nữ sinh cùng trường....Tất nhiên nói đến đây, thì chúng ta cũng khỏi cần phải bàn tới nhan sắc cũng như khí chất tự nhiên tuyệt hảo trên người bọn họ toát ra có uy lực cỡ nào rồi ha.
Chấn Phong cũng vẫn là một nam sinh khác, lần này lại gặp phải một tiêu chuẩn quốc gia khác nha, tóc vàng hoe lởm chởm, ăn mặc rách rưới đậm chất lãng tử, chuyên gia đi học trễ, địa điểm hay có mặt nhất là những quán bar nổi tiếng ở thành phố, yêu thích cái đẹp và cảm giác chinh phục đến ngây ngất, tính tình đào hoa, và khỏi phải nói đến độ sở khanh của cậu ta sau khi "thay một chiếc áo mới"... Tất lẽ dĩ ngẫu, khi ban cho cậu ta cái tính tình xấu xa ấy, ông trời cũng song song ban bố cho chàng một gương mặt tuyệt hảo không tì vết, khí chất mê mị khỏi phải chê, cùng phong thái lai Pháp cực quyến rũ mà khó ai có thể theo kịp, trên hết, cậu ta mang trong mình những kĩ năng "cầm cưa" cực kì lợi hại khiến bất kì tên con trai nào cũng phải lé mắt.
Cuối cùng, Ngọc Anh, rất tiếc thay lại không phải là một nam sinh, thế nhưng cậu ta lại là một công nhân xưởng in cực kì giỏi cùng thạo việc, tóc cắt gọn gàng, thích mặc các loại quần áo thoải mái, ăn ngủ điều độ, chi li tính toán cực kì nhạy bén, đối với tiền có một niềm yêu thích đặc biệt mãnh liệt.....Ngọc Anh may mắn sở hữu một gương mặt khả ái dễ nhìn, cùng vóc người thanh mảnh đậm chất thư sinh, thế nhưng cậu chàng không hề quan tâm đến nửa điểm cái gì gọi là vóc dáng, cái gì là hình tượng, chỉ cần có tiền, cậu sẽ không ngại mặt mày đen đúa, quần áo xốc xếch khó coi, cùng ánh nhìn khinh khi của người khác chiếu lên da mặt dày hơn da trâu của cậu, đối với Ngọc Anh, niềm vui được cầm đồng tiền trên tay là một niềm vui bất tận.
Sáu chàng trai và một cô gái. Bảy con người. Mỗi người một tính cách, mỗi người một ngoại hình, mỗi người một số phận đã được sợi tơ mỏng manh mang tên Định mệnh gắn chặt với nhau. Gặp gỡ, yêu thương, giận dỗi, chán ghét, thù hằn, mâu thuẫn.....liệu rồi bọn họ có thể đi đến cái đích cuối cùng mang tên "mãi mãi" như bản thân mong muốn hay không?
Không đọc sao biết.
Vài lời của tác giả: Trước đó cỡ 1 tháng (chắc thế, không nhớ rõ lắm=.="), tác giả đã có lập topic truyện dài mang tên "Chỉ bởi vì cơn mưa..." để tiếp nối phần truyện "Có lẽ..." đầu tay của mình, thế nhưng vì một phần do trí nhớ ngắn ngủn (cộng thêm bệnh lười nan y sẵn có trong não) mà tác giả vô (tội vạ) tình quên mất T.T Đến khi nhớ ra thì mọi thứ đã quá muộn, chắc topic đã bị quản lý web xoá đi từ lâu.... Ngày hôm nay tác giả quyết định mở ra topic mới, cho một câu truyện hoàn toàn mới, về những nhân vật tuy thân quen nhưng lại được diễn tả lại theo cách mới toàn diện. Hi vọng sẽ không làm các độc giả thất vọng ^^.
Một chút điều cần chú ý:
_Truyện sẽ chỉ được post ở đây cùng blog cá nhân của tác giả là trang web: http://fionachan123.wordpress.com , ngoài ra chưa từng được post ở nơi nào khác. Nếu ai muốn mang tác phẩm này đi đâu, xin vui lòng để lại lời nhắn trong "nhà" tác giả tại diễn đàn hoặc add Y!m: just_a_smile_123. Xin mọi người vì tôn trọng tác giả, tác phẩm cũng chính là tôn trọng bản thân mình, đừng mang "đứa con" này đi đâu khi chưa có được sự đồng ý của "mẹ" nó ^^! Nếu phát hiện có hành động như thế, tác giả xin buộc lòng phải dừng post trên diễn đàn mà về blog WP đặt pass tự kỉ một mình thôi =.=".
_Đây không phải là phần II của "Có lẽ...", xin xác định như thế. Chỉ có tên nhân vật giống, bối cảnh cũng (hơi) giông giống, ngoại hình cũng (có lẽ) một chút giống, nhưng tình tiết câu truyện và tính cách cũng như hoàn cảnh của nhân vật thì hoàn toàn khác xa với truyện đầu tiên. Hi vọng sẽ không ai lấy tác phẩm cũ (nếu có) đi so sánh với bản hiện giờ, tác giả sẽ rất khổ tâm=.=".
_Tác giả sẽ không có thời gian up truyện thường xuyên, thường chắc là 1-2 ngày một chương (sau vài ngày nữa chắc cả tuần mới thò ra một chương T__T), thế nên các bạn com cứ com, đừng hối thúc post truyện mau mau, tác giả sẽ lại rất uất ức mà thấy đau lòng =.=".
_Rất cảm tạ nếu các bạn thật lòng com, yêu thích tác phẩm. Xin đừng spam hay đả kích nội dung lẫn nhân vật của truyện, tác giả da mặt rất mỏng, không chịu nổi đả kích lớn thế đâu. Chúng ta đều là những người văn minh yêu thích truyện, vậy thì hãy dùng cách "văn minh" nhất để gửi gắm những góp ý của chúng ta đến với tác phẩm nha ^__^.
_Hết rồi, mong mọi người đọc vui và ủng hộ cho truyện của mình.
16:30 - 8/9/2010.