PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chung cư TGLT



Kam
29-07-2010, 12:37 AM
CHUNG CƯ TGLT






T/g: Nếu có sức hút thì tất cả các bạn đều là tác giả. Nhưng nếu cần một cái tên thì tớ tạm thời giơ đầu ra. KAM (sau này sẽ edit tên những bạn tích cực trong fic nếu có :D)

Tình trạng: hề hề ongoing thôi

Thể loại: tớ không rõ vụ này

Giới hạn: không có. Hoặc nếu có sẽ bổ sung.






Hướng dẫn tham gia Chung cư TGLT



Tình hình là tớ đã tập hợp ý kiến các bạn và edit lại phần này cho rõ ràng. Các bạn bớt chút thời gian đọc nhé để rõ hơn cách chơi ^ ^



Về phần nhân vật

Thứ nhất:

Các bạn sẽ tự chọn cho mình một hoặc nhiều nhân vật (không ai quá 2 nhé) [VD như học sinh, sinh viên…hoặc tùy].

Nhân vật của bạn sẽ được đặt trong hoàn cảnh là vừa chuyển đến khu chung cư này. Và tất nhiên điều đầu tiên bạn sẽ phải cho cảm nhận cũng như lời giới thiệu về nhân vật của bạn đầu tiên nhé.

Thứ hai:

Chúng ta chỉ được quản lý suy nghĩ và hành động nhân vật của mình thôi nhé, cái này các bạn nào đã đọc X thì hiểu hơn tớ :D. Còn những nhân vật không do bạn đảm nhiệm thì không được xen vào nhé.

Vì là sẽ có nhiều bạn tham gia “thuê nhà” nên để tiện cho việc post bài cũng như mạch truyện, tớ có ý kiến này [được một số bạn gợi ý]:


+ Nếu bạn chỉ thuê một mình một phòng thì bạn có quyền viết riêng một bài. Nhưng đừng làm bài viết của bạn lạc khỏi nhịp của tất cả các bạn khác. Tức là đừng bắt mọi người phải xoay quanh bạn, bạn chỉ là một cá thể trong tập thể thôi mà ^ ^

Chúng ta thống nhất là cuộc sống của các bạn trong chung cư thì nên có dính cái chung cư này vào, bởi có nhiều người sống cùng mà :D.

+ Nếu như bạn và nhiều bạn khác cùng ở chung phòng, chung tầng hoặc đơn giản là chung một tư tưởng để cho ra một vài tình huống xảy ra trong cuộc sống chung cư thì các bạn nên tập hợp nhau bàn bạc để phân công post bài nhé (cái này là viết theo kiểu RR đó các bạn).

Cái này tớ không tham gia nếu tớ không trong nhóm.

+ Nếu bạn là người đọc hoặc 1 người sống trong chung cư mà muốn tham gia viết với các nhóm thì các bạn liên lạc với nhóm đó nha (qua Profile nhé)

+ Khi một bạn hoặc một nhóm đã kết thúc câu chuyện hoặc tình huống của bạn ấy thì chúng ta mới tiếp tục đề nghị được post tiếp sau nhé, không ai chen lấn xô đẩy nha ^^

Các bạn nếu có hứng thú với tình huống của người đã post trước mà muốn viết tiếp câu chuyện đó nhưng là xảy ra với mình chẳng hạn thì cũng nên chú ý mạch truyện và tránh xen vào nhân vật của bạn khác nhá. Và cũng đừng quá dài không có bị lan man nhé ^^


Tóm lại là tớ mới có ý kiến về việc tham gia đến đây, nếu trong quá trình hoạt động mà chung cư có xảy ra rắc rối hay chuyện gì thì tớ sẽ lưu ý thêm :D [đẽo cày giữa đường nó thế hi hi]




Về phần cách post bài


Tớ nghĩ cũng cần thống nhất cách post bài bởi trong này tớ không thể cấm các bạn cm được.

Vì thế nên:

- Với bài viết các bạn post nên để cỡ chữ số 3, nếu nhóm các bạn viết chung một câu chuyện thì cũng nên chọn một màu thống nhất cho toàn chuyện của các bạn nhé [đừng sử dụng những màu chói quá]

- Với bài comment thì các bạn để web tự mặc định (là chữ màu đen không in đậm, cỡ 2)

- Khi post phân đoạn do mình viết thì các bạn nên đề tên nhân vật của mình phía đầu bài viết nhé,
tránh nhầm lẫn khó đoán.

Lưu ý là các bạn chung 1 nhóm mà có viết chung 1 chuyện thì chỉ giới hạn ở 10 phân đoạn trở lại thôi nhé. Bởi sẽ có người muốn viết sau các bạn mà, nếu các bạn mà cao su mãi không hết chuyện của mình thì người ta chờ dài cổ mất.

* Sau khi các bạn đã đăng ký phòng với tớ và sau khi tớ post chap đầu giới thiệu chung cư thì các bạn có thể cm đề nghị được post bài của mình.

Khi thống nhất được là ai thì chúng ta sẽ chờ bạn đó nhiều lắm là 2 ngày cho phân đoạn của bạn ấy nhé, đối với các nhóm cũng 2 ngày một người. Nếu các bạn nhanh hơn thì hoan hô rồi :D.

Nếu sau 2 ngày mà bạn hoặc nhóm đề nghị được post bài vẫn không làm thì sẽ chuyển cho những bạn sau nhé ^^

Nếu các bạn đề nghị mà không post bài sau 2 ngày và nếu quá 3 lần thì sẽ phải trả lại phòng. Coi như việc có post bài là thay cho tiền thuê nhà nhá :D

Nếu không đề nghị post bài thì bạn vẫn ở chung cư bình thường và là độc giả thôi :D. Nhưng cũng nên có bài khi sống ở đây các bạn nhỉ ^^



Tổng quát Chung cư:

Qua một số ý kiến của các bạn. Tớ mạn phép tự xây cái chung cư này có 5 tầng mỗi tầng 10 phòng. Vị chi là có 50 phòng :D. Có thang máy lên tầng 5 nhé các bạn >_<
Tình hình là thang máy đặt giữa tòa nhà chung cư, tức là giữa 2 phòng số 5 và số 6 của các tầng. Thang bộ thì ở hai bên của chung cư cạnh phòng số 1 và số 10 của mỗi tầng. OK chưa các bạn :D

- Bài giới thiệu chung cư tớ sẽ post đầu tiên để thống nhất về hình ảnh chung cư và các bạn tiện liên tưởng đến nơi mình chuẩn bị sống. Tất nhiên tớ chỉ nói về cái nhìn bao quát của riêng tớ, còn sau đó mỗi bạn chuyển đến sẽ có cảm tưởng riêng về nó và có thể thêm thắt chút chi tiết cho hợp với bài của mình (đừng trở thành một khu chung cư mang đủ loại kiến trúc là được các bạn ạ :D)

-Chung cư sẽ có đầy đủ các phương tiện chữa cháy cứu hỏa hay xuồng chống lụt bão ở các tầng =)) riêng tầng 5 có dịch vụ thuê ô dù để nhảy xuống khi gặp tình thế nguy cấp :D

- Các phòng được đánh số như sau: Số tầng trước, số phòng sau (3 số nhé)

Vd: phòng 1 tầng 1 => 101
Phòng 4 tầng 5 => 504

OK nha cả nhà. Nhiều phòng quá không quản nổi :D

Ngoài ra còn một số vị trí như sau: chủ cantin, chủ siêu thị mini ở tầng 1, chủ bãi đỗ xe (nôm na nó là bảo vệ :D) ở tầng hầm. Ai tranh các chức này được 1 phòng ưu đãi :D không mất tiền thuê. [Trả hiểu thuê kiểu gì :D]

Các bạn đăng ký phòng với tớ (Kam) nhé. Bởi tớ sẽ sắm vai quản lý chung cư :D.





Danh sách các phòng:

Các bạn đăng ký nhớ để ý phòng nào chưa có người nhé, đừng đăng ký trùng ^^. Còn nếu muốn chung phòng với bạn nào đã đăng ký thì pro5 hỏi thẳng bạn ấy nhé :D [Tối đa mỗi phòng 4 người thôi, như kiểu 1 gia đình nhỏ ý :D]


Quản lý Chung cư: Kam :D

Chủ siêu thị mini: bạn Medusa

"Chú" bảo vệ to con: bạn Tiểu Vũ ^^





Phòng 102: bạn Phạm Vũ

Phòng 107: bạn Ngũ Cung

Phòng 201: bạn Quả táo độc

Phòng 205: bạn to0to0.l0n3ly

Phòng 206: bạn chobits

Phòng 207: bạn Bồ Công Anh

Phòng 301: bạn Akai

Phòng 303: bạn hoa_anh_túc

Phòng 307: bạn Phong Linh

Phòng 405: bạn nhim'

Phòng 408: bạn Kam, bạn A.S.D, bạn [D]evi[L] :D

Phòng 409: bạn qiu $ xiang

Phòng 410: bạn Ozhi, bạn Medusa

Phòng 501: bạn ChupaChys

Phòng 503: bạn Himekei, bạn clown_devil

Phòng 504: bạn Emmerald

Phòng 505: bạn Elsie, bạn Mik.kun

Phòng 507: bạn MuộiMuội

Phòng 508: bạn Trần Ngọc Phương Linh

Phòng 509: bạn Candy (tớ không thể viết được cái chữ đầu tên bạn :D)

Phòng 510: bạn Chyp_alone
.
.
.

Mại zô! Chung cư giá rẻ đây mời bà con vô thuê nhà giá rẻ =))



PROFILE



#1

Nick trong HHT: Phạm Vũ.

Tên nhân vật: Phan Trọng Lâm ( không phải Vũ rồi nhé )

Giới tính: Nam.

Nghề nghiệp: Sinh viên.

Một số đặc điểm nhận dạng: chiều cao trung bình (1m72 cho chuẩn ), mặt mũi cũng trung bình, ăn mặc cẩn thận, hơi trau chuốt vẻ bề ngoài 1 tý, tóc vuốt lên nhìn như quả núi, da hơi ngăm (con trai phố núi mà =.=), miệng gần như lúc nào cũng ngoác ra cười, mắt đen, không đeo bất kỳ vòng nhẫn nào hết nhưng tay phải có một vết sẹo ngay mạch

Tính cách: hơi công tử một tý, nhưng chung quy là nhút nhát với người ngoài, khi quen rồi thì cứ vây lấy người đó mà nói chuyện. Là 1 chuyên gia sưu tầm những giọng cười các loại ...

Ghi chú: Ở phòng 102



*************


#2

Tên nick trong HHT: Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.

Tên nhân vật: Phương Thuỵ Vũ.

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Sinh viên ĐH Mỹ thuật năm nhất.

Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1m58; mắt to; mũi cao; da trắng; gương mặt thon [èo! phải chi ngoài đời mình được như vậy! ]; tóc ngang vai thường xoã dài; đôi khi búi lên vụng về ^^" Trên tay thường cầm các bản vẽ; ăn mặc bụi bặm - đúng dân Mỹ thuật mà!!!

Tính cách: Khó gần; ít nói, khép kín


Ghi chú: Nhân vật ở phòng số 207; ở một mình!



*************


#3

Nick trong HHT: tu tu lòn lí

Tên nhân vật: Quỳnh Hương/ Mai Lan ( há há há )

Giới tính: Female

Nghề nghiệp: Sinh viên

Một số đặc điểm nhận dạng/ Tính cách: Twin, xinh đẹp, ở cách xa nhau từ 3 tuổi, six-com, les. Về đặc điểm từng người thì đọc sẽ rõ!

Ghi chú: shoujo-ai room. Bạn nữ nào lạc ko chịu tn. Ở phòng 205



**************


#4

Tên nick trong HHT: A.S.D

Tên nhân vật: Dã Nguyệt Tinh

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Thất nghiệp, vô gia cư , violonist ( hát dạo =)) )

Đặc điểm nhận dạng: 22 tuổi, Cao khoảng 1m8; tóc tai lỉa chỉa, nhuộm vàng , hightlight đen đỏ , đeo 1 bông tai bên dái tai trái và đính khoen môi, có hình xăm trên cổ, cổ tay và thắt lưng (còn nhiều chỗ nữa, từ từ sẽ xăm thêm )

Tính cách: Nghiện thuốc lá nặng, thích hành hạ người khác, thích trấn lột, vơ những cái gì ko phải của mình thành của mình, ,

Ghi chú: Phòng 408 - chung phòng với Chủ chung cư *cười nhăn nhở khửa khửa khửa



*****************


#5

Nick trong HHT: Phong Linh

Tên nhân vật: Giản Đơn

Giới tính: F

Nghề nghiệp: cộng tác viên của một nhà xuất bản nhỏ, phụ trách bản thảo cho chương mục truyện thiếu nhi.

Một số đặc điểm nhận dạng/ Tính cách: 23 tuổi, dáng người nhỏ bé, gương mặt hài hòa, tính tình lặng lẽ, trí tưởng tượng phong phú, rất yêu trẻ con, nghèo rớt mùng tơi ...
Tóm lại về con người đơn giản như cái tên Giản Đơn.

Ghi chú: Tất cả hành trang tớ mang theo đến chung cư này – chỉ duy nhất 1 con mèo trắng ^^” Hi vọng chung cư này được nuôi mèo , nếu không tớ vẫn sẽ… lén lút nuôi em ý [ hức, chưa cầm chìa khóa phòng đã lo nghĩ đến ngày bị tống cổ]

Ở phòng 307 ạ



****************


#6

Nick trong HHT : Akai, wind, minutes to midnight, Ngũ Cung và vô số nick khác không nhớ tên.

Tên nhân vật : Anonymous (hehe)

Giới tính : Nam

Nghề nghiệp : cách đây 24h : driver. hiện tại đang thất nghiệp.

Đặc điểm nhận dạng : 22 tuổi, cao khoảng 1m7. Trọc đầu quấn khăn, có hình xăm trên bả vai trái...

Tính cách : nghiện thuốc lá cực nặng trong khi người yêu bị hen suyễn @@. Thích ngắm gái đẹp, nghe nhạc rock, chơi Cf. Thích được ngồi một mình uống vài (chục) chai bia và hút thuốc, ăn cơm cà bàn chuyện thiên hạ.

Hiện tại chưa kiếm được phòng, mong được ở chung với một (vài) cô gái



******************

#7

Nick trong HHT: himekei (cứ thế đã,còn clone nào tớ giữ, khi nào chán thì đem ra chơi chung ^^)

Tên nhân vật: Tiêu Du

Giới tính: Nam

Đặc điểm nhận dạng (như đang truy nã không bằng ):21 tuổi, cao ráo đeo khuyên và cái dây xích lòng thòng trên tai ^^ (đú đởn giống bạn A.S.D mỗi tội không kiếm được hình), tóc nâu nhạt

Tính cách: quen rồi khắc biết *cười*

Nghề nghiệp: sinh viên năm thứ hai trường Kiến Trúc

Ghi chú: phòng 503, có room mate nhưng hay chạy qua chạy lại nhà người khác xD



*****************

#8

Nick trong HHT: chobits

Tên nhân vật: Phạm Minh Kiên

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Sinh viên

Một số đặc điểm nhận dạng: 20 tuổi, tóc đen mắt đen (cận). 1m75 - 55kg.

Tính cách: Khá trầm tính và đôi lúc hơi... lập dị. Chỉ quan tâm tới những gì mình muốn quan tâm.

Ghi chú: P206 - tớ ở một mình ^^



**************

#9

Nick trong HHT: [D]evi[L]

Tên nhân vật: Thùy Dương

Xuất xứ: Hàng VN chất lượng cao ^^

Tuổi: 22

Giới tính: nữ 100% không lẫn tạp chất ^^

Ngoại hình: cao 1m70, tóc màu hung, mắt nâu, dáng chuẩn

Tính cách: nhí nhố, thích đánh đấm, cơ mà cũng nữ tính lắm

Nghề nghiệp: sinh viên Ngoại Thương

Ghi chú: P408


***************

#10

Nick trong HHT: [D]evi[L]

Tên nhân vật: Thường Duy

Xuất xứ: VN ớ

Tuổi: 22

Giới tính: Male

Ngoại hình: cao 1m79, tóc màu hung, mắt nâu, đẹp trai vô đối, hố hố

Tính cách: thích đánh đấm, cơ mà lạnh lung lắm, quý chị gái nhất, nên đừng có dại mà đụng vào chị hắn

Nghề nghiệp: sinh viên Ngoại Thương

Ghi chú: P408



*******************

#11

Nick trong HHT: ¶³QH_candy

Tên nhân vật: Phương Danh

Giới tính: girl

Nghề nghiệp: sinh viên năm nhất đại học …………………

Một số đặc điểm nhận dạng : tomboy , đeo khuyên hình thập giá , tóc bạch kim . luôn mang găng đen ăn mặc bụi bặm , chuộng gam màu đen trắng và một số màu tối khác

Tính cách: tàng tàng , dập dập , tưng tưng …. Và những từ đại loại như thế đều có thể dùng để diễn tả

Ghi chú: tớ ở phòng 509 rất muốn mời một bạn nào đó vào ở chung cho vui nhưng nhìn mặt tớ gian lắm hay sao mà ai cũng từ chối ???




*********************

#12

Tên 4rum : Chyp_alone

Tên nhân vật : Hoàng Thái Hùng hay là Cheng cũng được ( Người việt gốc Hoa )

Giới tính : Nam

Nghề nghiệp : Bí mật

Đặc điểm nhận dạng : Cao tầm mét 75 , có vết xăm mặt trời lửa ở sau lưng.

Tính cách : Thờ ơ , lạnh lùng với mọi việc.

Hiện tại đang ở phòng 510 - phòng cuối cùng của chung cư.




*******************

#13


Tên 4rum: Clown_Devil

Tên nhân vật: Ngô Tú Nhã

Giới tính: Nữ [Ơ, tớ muốn là nam cơ, muốn cái tên gây ra bao chuyện hiểu nhầm cơ. =))]

Tuổi: [12 được không? *chớp chớp mắt*] 16 cho nó lành. [Nếu bạn nào kiến nghị tớ lang thang quá sớm thì phăng lên 18 chắc đc, phải không?]

Nghề nghiệp: Học sinh for sure. =)) Đồng thời là tay bút thường nhật cho báo Hoa học trò, bút danh Clo.

Đặc điểm nhận dạng/ Tính tình:

Cánh tay trái, sẹo từ cổ tay chạy dài xuống cùi trỏ do một lần bị tai nạn giao thông, từ đó mắc chứng đãng trí giống Dory trong Finding Nemo, đặc biệt không thể nhớ tên người khác trừ người mình thích, vậy nên luôn gọi bằng biệt danh.

Là kẻ ham tiền. Châm ngôn sống: Tiền - là - số - 1. Từng có nghề viết thư tình giùm kẻ khác. [Fukaka =))]

Những thứ khác từ từ sẽ bật mí sau. ;))

Sở thích: Đam mỹ, Yaoi [À, bạn này giống tớ, fangirl chính hiệu trăm-phần-trăm =))], hôn [cả gái lẫn trai, ai tình nguyện là Tú Nhã sẵn sàng :">].

Ghi chú: Cùng phòng Tiêu Du, 503. Dọn ra ngoài sống vì ước mơ hết sức hồn nhiên: được trải nghiệm mọi cảm giác trên đời.




******************

#15

Nick trong HHT : Ozhi, con sâu Ozhi~, Dịu dàng một nửa và vô vàn các nick khác

Tên nhân vật : Uyển Nghi

Giới tính : Hệ thứ 4

Nghề nghiệp : Tự do, thích gì làm nấy

Đặc điểm nhận dạng : 0 tuổi, cao 1 mét 63 [đo chắc chắn]. Còn lại là gì nữa ko biết diễn tả sao. [Nhẹ như gió, may be ]

Tính cách : Lãng................xẹt.............

Ghi chú: đăng kí phòng 410, nhưng thường trú bên phòng 505 ^^, phòng này chỉ cất đồ thôi




*******************

#16

Phòng 507 (Muội Muội)

Nhân vật: Tử Anh

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: đầu bếp

Giới thiệu: 22 tuổi, bếp trưởng của một nhà hàng 3 sao nổi tiếng. Tính tình khắt khe và thích khép kín mình với những nỗi đau. Nơi yêu thích nhất: nhà bếp.




****************

#17

Nick HHT: Kam

Tên nhân vật: Lê Gia Huy

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Vừa tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thuật nhưng chưa tìm được việc làm đúng ngành nên đành đi học thêm 1 khóa quản trị kinh doanh để về quản lý chung cư giúp ông nội.

Đặc điểm nhận dạng: 23 gần 24 tuổi. Cao 1m87, nặng 70kg. Đeo kính mặc dù không cận

Tính cách: hơi điên, hay trầm tư và không thích trẻ con.

Ghi chú: Ở phòng 408, chung với nhân vật của bạn A.S.D, [D]evi[L] :D. Có nuôi một con đại bàng [để bắt chuột], nhưng nó chẳng mấy khi về nhà =))




****************

#18

Nick trong HHT: Elsie

Tên nhân vật: Dương Anh Kỳ

Giới tính: F

Nghề nghiệp: Sinh viên 19 tuổi

Một số đặc điểm nhận dạng: Ăn mặc lôi thôi, tóc ngắn, mắt một mí, da trắng, cao ráo, đeo kính. Thường bị nhầm là con trai nhưng khi ăn mặc nữ tính một chút thì cũng không đến nỗi nào.

Tính cách: Ở bẩn, lười biếng, mù tịt khoản nấu nướng lúc nào cũng mì gói mì gói và mì gói.
Ghi chú: Không thích phụ thuộc vào ba mẹ nên dọn ra ở riêng. Mới tìm được một người nữa ở chung phòng để chia tiền thuê nhà ở căn 505.




****************

#19

Nick trong HHT : hoa_anh_tuc

Tên nhân vật : Lưu Linh / Túy phu nhân =.=!

Giới tính : nữ 100%

Nghề nghiệp : fictioner

Tuổi: không nhớ... chắc khoảng 20 - 30

Đặc điểm nhận dạng : đeo kính cận, trang phục khá màu mè, thay đổi thời trang xoành xoach. Có sự yêu thích đặc biệt với kiểu thời trang gothic.

Tính cách: đãng trí, hay hút thuốc, thân với "rượu". Tóm lại là mẫu người mà khó phụ huynh nào chấp nhận nổi.

Ghi chú: đăng ký ở phòng 303. Ai cảm thấy sống chung được thì dọn vào ở chung với tớ ^^!




******************

#20

Nick trong HHT: Mik.kun [Lazy_baby_mike]

Tên nhân vật: Mike Kintaru

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Du học sinh Nhật - Việt =)

Một số đặc điểm nhận dạng: Tóc đen, mắt nâu, đầy đủ các bộ phận tay chân không què cụt =)

Tính cách: Hoà đồng, cởi mở, đôi khi hơi bựa lô và có sở thích trêu người quá đà Tuy nhiên những lúc mệt mỏi cũng rất trầm tư, ít nói, ghét bị người khác chạm vào.

Ghi chú: Bạn cùng phòng của bạn Anh Kỳ [phòng 505]. Tuy nam nữ nhưng nếu đọc sẽ biết rõ vì sao phải ở cùng phòng




*********************

#20

Nick trong HHT: Nhim'

Tên nhân vật: Phương Hà La Ny

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 19

Nghề nghiệp: Sinh viên năm nhất trường Đại học Tài chịnh

Đặc điểm nhận dạng: Tóc ngắn, mắt nâu và sáng. Cao 1m60, chuyên mặc áo màu trắng, đeo vòng cổ màu đen dài hình mặt trăng lưỡi liềm.

Tính cách: Kỳ cục, ích kỷ, bướng. Hay có xu hướng suy nghĩ thái quá các vấn đề dù là nhỏ nhất.

Ghi chú: P405.




******************

#21

Nick trong HHT: Trần Ngọc Phương Linh

Tên nhân vật: Trần Ngọc Sương

Giới tính: Female

Nghề nghiệp: Thực tập Giám Đốc Kinh Doang công ty Quỷ Hồn

Một số đặc điểm nhận dạng: Khá xinh xắn, dễ thương. Tóc xoăn dài, nâu. Cao 1m70.

Tính cách: Khủng khiếp

Ghi chú: P508




*******************

#22

Tên 4rum: Clown_Devil

Tên nhân vật: Hồ Gia Vũ. [Tiểu Vũ]

Giới tính: Nam [À, tương lai 80% bé này SA, vậy nên tớ ko chắc lắm khoản này.]

Tuổi: 15.

Nghề nghiệp: Học sinh trung học, không biết rằng mỗi khi mình hát đều đc chị thu âm và đăng lên YouTube dưới nick Lucifer và rất nổi tiếng.

Đặc điểm nhận dạng/ Tính tình:

Yếu ớt, mỏng manh, tóc ngắn, đen, bù xù, hơi thấp. Có sẹo ở mu bàn tay trái cũng do vụ tai nạn kia, trở nên nhút nhát khi phải giao tiếp với thế giới bên ngoài trừ gia đình. [Lý do vì sao, tương lai tớ sẽ kể rõ.]

Hiền lành, ít nói, luôn nghe theo lời người khác đến mức ngốc nghếch. Ngược lại, rất tỉ mỉ và ân cần, đôi khi lại quan tâm đến người khác và có linh cảm vô cùng chính xác.

Sở thích: Xếp hạc.

Ghi chú: "Tôi sẽ yêu bất cứ ai làm chị tôi cười. Chị luôn cười đấy, nhưng vẻ mặt giả tạo đã khắc sâu vào lòng tôi. Hôm nay, tôi thấy chị bật ra những tiếng rất hồn nhiên, rất vô tư, gương mặt sáng bừng như một đứa trẻ. Tôi yêu anh rồi, haha..." - Tiểu Vũ rất dễ thay đổi, cũng dễ bị tổn thương, vậy nên đừng đùa với trái tim cậu ta.

---

Hiện tại, tớ là một con cá chết trôi giữa biển đợi người vớt lên... =___="




******************

#23

Nick trong HHT: Medusa

Tên nhân vật: My Uyên

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Mới 23, đang làm giáo viên.

Một số đặc điểm nhận dạng: Mắt 1 mí, tóc đen dài tới thắt lưng, có vết sẹo hình chữ thập ngay tay trái và có bớt hình hoa hồng sau gáy.

Tính cách: Dở dở ương ương, lên cơn không báo trước! Lúc thì sầu đời như thất tình! NHưng không phải "đa nhân cách"!

Ghi chú: em gái ss Ozhi - phòng 410 - osin kiêm lao công không lương!







.
.
.
.
(Danh sách đang tiếp tục cập nhật)




Bạn Kam làm chủ, cập nhật ngay post đầu nhé!

1 tuần dọn chung cư 1 lần, mọi người chơi đi ^^

Kam
29-07-2010, 07:48 PM
Thông báo cái nhỉ



Tình hình là chúng ta sẽ đăng ký phòng đến 8h tối ngày chủ nhật 1/8 nhé.

Sau đó tớ sẽ post chap đầu giới thiệu về chung cư. Tớ sẽ chỉ nói tổng quát thôi để có một hình ảnh đồng nhất cho chung cư (tránh sau này bị mọi người xây đắp thêm :D).

Còn về phần chi tiết về khu chung cư hay về các phòng ra sao thì tớ để các bạn tự viết khi mới dọn về nhé ^^

Sau ngày 1/8 nếu số phòng còn nhiều thì chúng ta sẽ xem xét có nên cho bạn mới đăng ký ở thêm ko.

Còn nếu tất cả thống nhất chỉ từng đó bạn thì những phòng còn lại sẽ là những nhân vật giả tưởng. Gọi là vai quần chúng đi :D, các nhân vật này có thể là hàng xóm của bạn và bạn có thể điều khiển được họ trong câu chuyện của mình, thế nhé.

Và nếu muốn thêm người vào phòng mình sau 1/8 thì ới tớ để tớ edit phần danh sách phòng nhá :D



@ OZ: có gì nhờ bạn ấy giúp tớ nữa nhé, nếu bạn ấy xoá các cm spam hoặc ko liên quan thì giữ cho tớ bài này nhé bạn. Thanks bạn nhiều. Còn một giường trong room bạn Chyp đó, liên lạc với bạn ấy nào :cr:

Kam
31-07-2010, 09:27 PM
Nick trong HHT:
Tên nhân vật:
Giới tính:
Nghề nghiệp:
Một số đặc điểm nhận dạng
Tính cách:
Ghi chú: [nếu có] (tớ nghĩ phần này các bạn nên ghi thêm là ở phòng nào, có ở cùng ai không cho mọi người tiện theo dõi nhá)

Phạm Vũ
31-07-2010, 09:43 PM
Nick trong HHT: Phạm Vũ.

Tên nhân vật: Phan Trọng Lâm ( không phải Vũ rồi nhé :so_funny: )

Giới tính: Nam.

Nghề nghiệp: Sinh viên.

Một số đặc điểm nhận dạng: chiều cao trung bình (1m72 cho chuẩn :cr: ), mặt mũi cũng trung bình, ăn mặc cẩn thận, hơi trau chuốt vẻ bề ngoài 1 tý, tóc vuốt lên nhìn như quả núi, da hơi ngăm (con trai phố núi mà =.=), miệng gần như lúc nào cũng ngoác ra cười, mắt đen, không đeo bất kỳ vòng nhẫn nào hết nhưng tay phải có một vết sẹo ngay mạch :D

Tính cách: hơi công tử một tý, nhưng chung quy là nhút nhát với người ngoài, khi quen rồi thì cứ vây lấy người đó mà nói chuyện. Là 1 chuyên gia sưu tầm những giọng cười các loại ...

@ hớ hớ, lười Profile quá, tin trong đây luôn nhé :cr:

Bồ Công Anh
31-07-2010, 09:59 PM
Tên nick trong HHT: Dương Nguyệt - Bồ Công Anh.

Tên nhân vật: Phương Thuỵ Vũ.

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Sinh viên ĐH Mỹ thuật năm nhất.

Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1m58; mắt to; mũi cao; da trắng; gương mặt thon [èo! phải chi ngoài đời mình được như vậy! :mecry:]; tóc ngang vai thường xoã dài; đôi khi búi lên vụng về ^^" Trên tay thường cầm các bản vẽ; ăn mặc bụi bặm - đúng dân Mỹ thuật mà!!!

Minh họa: ^^

http://farm1.static.flickr.com/55/141839157_ffe416c1bc_o.jpg


http://img183.imageshack.us/img183/3479/20050620162553973771hf5.jpg


Tính cách: Khó gần; ít nói, khép kín! :)

Ghi chú: Nhân vật ở phòng số 207; ở một mình!
_________________________

@Kam: Bạn tách đặc điểm nhận dạng và tính cách ra đi; ở phần Profile mẫu ấy! Cho khỏi nhầm!

to0to0.l0n3ly
31-07-2010, 10:00 PM
Nick trong HHT: tu tu lòn lí
Tên nhân vật: Quỳnh Hương/ Mai Lan ( há há há )
Giới tính: Female
Nghề nghiệp: Sinh viên
Một số đặc điểm nhận dạng/ Tính cách: Twin, xinh đẹp, ở cách xa nhau từ 3 tuổi, six-com, les. Về đặc điểm từng người thì đọc sẽ rõ! :D
Ghi chú: shoujo-ai room. Bạn nữ nào lạc ko chịu tn. :dien:

Sọ Dừa
31-07-2010, 10:14 PM
Tên nick trong HHT: A.S.D

Tên nhân vật: Dã Nguyệt Tinh

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Thất nghiệp, vô gia cư :so_funny:, violonist ( hát dạo =)) )

Đặc điểm nhận dạng: 22 tuổi, Cao khoảng 1m8; tóc tai lỉa chỉa, nhuộm vàng , hightlight đen đỏ :so_funny:, đeo bông tai bên tai phải và đính khoen môi, có hình xăm trên cổ,vai, cổ tay và thắt lưng (còn nhiều chỗ nữa, từ từ sẽ xăm thêm :so_funny:)

Tính cách: Nghiện thuốc lá nặng, thích hành hạ người khác, thích trấn lột, vơ những cái gì ko phải của mình thành của mình, :bxin:,

Ghi chú: Phòng 408 - chung phòng với Chủ chung cư *cười nhăn nhở :sr: khửa khửa khửa

Tình hình là chôm được cái ảnh làm hình profile, phải nói là tấm này thể hiện đầy-đủ-bản-chất của ta :so_funny:
http://fc01.deviantart.net/fs71/i/2010/202/d/4/The_Hell_Tamer_by_sakimichan.jpg

Close up gương mặt
http://fc00.deviantart.net/fs70/f/2010/157/0/a/0a67435c8289dec0ec427f8b76891a20.jpg
============================
@Kam: Như tớ đã nói, những tháng ngày yên bình, êm đẹp của chúng ta.... Chính thức bắt đầu >:):so_funny: Khửa khửa khửa

Akai
31-07-2010, 10:27 PM
Nick trong HHT : Akai, wind, minutes to midnight, Ngũ Cung và vô số nick khác không nhớ tên.

Tên nhân vật : Anonymous (hehe)

Giới tính : Nam

Nghề nghiệp : cách đây 24h : driver. hiện tại đang thất nghiệp.

Đặc điểm nhận dạng : 22 tuổi, cao khoảng 1m7. Trọc đầu quấn khăn, có hình xăm trên bả vai trái...

Tính cách : nghiện thuốc lá cực nặng trong khi người yêu bị hen suyễn @@. Thích ngắm gái đẹp, nghe nhạc rock, chơi Cf. Thích được ngồi một mình uống vài (chục) chai bia và hút thuốc, ăn cơm cà bàn chuyện thiên hạ.

Hiện tại chưa kiếm được phòng, mong được ở chung với một (vài) cô gái :so_funny:

Phong Linh
31-07-2010, 10:38 PM
Ko có ai cảm tử ở lầu 3 sao :rain:

Vậy cho tớ phòng 3 XX vậy. 307 đi ^^

Tớ nộp hồ sơ luôn nè

-------------------------------

Nick trong HHT: Phong Linh

Tên nhân vật: Giản Đơn

Giới tính: F

Nghề nghiệp: phụ trách mục truyện cho thiếu nhi ở một NXB nhỏ.

Một số đặc điểm nhận dạng/ Tính cách: 23 tuổi, dáng người nhỏ bé, gương mặt hài hòa, tính tình lặng lẽ...
Tóm lại về con người đơn giản như cái tên Giản Đơn.

Ghi chú: Tất cả hành trang tớ mang theo đến chung cư này – chỉ duy nhất 1 con mèo trắng ^^” Hi vọng chung cư này được nuôi mèo :plz:, nếu không tớ vẫn sẽ… lén lút nuôi em ý :D [ hức, chưa cầm chìa khóa phòng đã lo nghĩ đến ngày bị tống cổ]

infinite
31-07-2010, 11:04 PM
giờ tớ ko tính bạn ấy xài bản quyền p chấm s của tớ nữa, đánh huề dc hay ko?
nếu ko thì tớ đặt lại cho ấy cái biệt danh khác mà bạn ấy nói cũng đúng, nhiều vũ thế kia chắc tớ bị nhầm lẫn rồi, mai mốt tớ chơi luôn nick daisy mới dc, ko ấy lấy cái nick khác tớ reg rồi ra chơi vậy
huề là huề thế nào? Lãng Vũ của tớ hay thế còn gì?Cái p chấm s của ấy tớ giả nè xD thèm!
thôi thôi, ấy lắm quá,đến lúc tìm lại không thấy phải đăng báo tốn tiền


@hime : ôi... thế cũng được
nửa đêm tầm canh 2 canh 3 gì đấy nhớ chờ phone của tớ nhé !!!!
à này... bạn ấy thanh toán tiền điện thoại cho tớ đấy...

chán thật... không ai ở cùng phòng để đọc truyện không đọc lúc nữa đêm với tớ à... 1 mình sợ lắm...

p/s : tớ luôn luôn hối hận sau khi đã đọc những thứ như thế nhưng nhìn thấy thì không kìm nổi tính tò mò


xD...yên tâm giờ điện thoại dây thép ống bơ thịnh hành lắm, phải nói là đại trà luôn ý.Có gì tớ mắc cái đó qua phòng bạn ấy, có gì đêm tối tớ không ngủ được, nhờ bạn ấy đọc truyện ru tớ ngủ xD
=====

Nick trong HHT: himekei (cứ thế đã,còn clone nào tớ giữ, khi nào chán thì đem ra chơi chung ^^)
Tên nhân vật: Tiêu Du
Đặc điểm nhận dạng (như đang truy nã không bằng :so_funny:): con trai,21 tuổi, cao ráo đeo khuyên ^^ (đú đởn giống bạn A.S.D :sr:) tóc nâu nhạt
Tính cách: quen rồi khắc biết *cười*
Nghề nghiệp: sinh viên năm thứ hai trường Kiến Trúc
Ghi chú: phòng 503, có room mate nhưng hay chạy qua chạy lại nhà người khác xD
http://www2.vietbao.vn/images/vn75/the-gioi-tre/75170320-152646_1.gif

chika
31-07-2010, 11:09 PM
Nick trong HHT: nhìn tạm bên trái nhá, tớ lười ghi:-"

Tên nhân vật: Phạm Minh Kiên

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Sinh viên

Một số đặc điểm nhận dạng: 20 tuổi, tóc đen mắt đen (cận). 1m75 - 55kg.

Tính cách: Khá trầm tính và đôi lúc hơi... lập dị. Ngơ ngơ (=]])
Ghi chú: P206 - tớ ở một mình ^^

Dạ Phong
31-07-2010, 11:22 PM
http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/20060524153224_1114789028-1.jpg

Nick trong HHT: [D]evi[L]

Tên nhân vật: Thùy Dương

Xuất xứ: Hàng VN chất lượng cao ^^

Tuổi: 22

Giới tính: nữ 100% không lẫn tạp chất ^^

Ngoại hình: cao 1m70, tóc màu hung, mắt nâu, dáng chuẩn :D

Tính cách: nhí nhố, thích đánh đấm, cơ mà cũng nữ tính lắm

Nghề nghiệp: sinh viên Ngoại Thương





http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/ljk20091.jpg

Nick trong HHT: [D]evi[L]

Tên nhân vật: Thường Duy

Xuất xứ: VN ớ

Tuổi: 22

Giới tính: Male

Ngoại hình: cao 1m79, tóc màu hung, mắt nâu, đẹp trai vô đối, hố hố

Tính cách: thích đánh đấm, cơ mà lạnh lung lắm, quý chị gái nhất, nên đừng có dại mà đụng vào chị hắn

Nghề nghiệp: sinh viên Ngoại Thương

to0to0.l0n3ly
01-08-2010, 12:18 AM
Bổ sung pic này


http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/sinh-doi-1.jpg

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/sinh-doi-2.jpg

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/09fsinh-doi-3.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/1/17/16/4185231974/4971aa12_368889443_d6c5cb160a.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/1/17/16/4185231974/4971aa14_368892368_730313d6fe.jpg

ps: đẹp trai ko? @@

¶³QH_candy
01-08-2010, 01:02 AM
@hime : được đấy bạn , cái ông bơ đây thép ấy bạn làm xong nhớ quăng cho tớ một cái rồi nữa đêm ta cùng bạn " đại sự " :so_funny:

.................................................. .....

Nick trong HHT: ¶³QH_candy

Tên nhân vật: Phương Danh

Giới tính: girl

Nghề nghiệp: sinh viên năm nhất đại học …………………

Một số đặc điểm nhận dạng : tomboy , đeo khuyên hình thập giá , tóc bạch kim . luôn mang găng đen ăn mặc bụi bặm , chuộng gam màu đen trắng và một số màu tối khác

Tính cách: tàng tàng , dập dập , tưng tưng …. Và những từ đại loại như thế đều có thể dùng để diễn tả

Ghi chú: tớ ở phòng 509 rất muốn mời một bạn nào đó vào ở chung cho vui nhưng nhìn mặt tớ gian lắm hay sao mà ai cũng từ chối ???

chyp_alone
01-08-2010, 03:16 AM
Tên 4rum : Chyp_alone
Tên nhân vật : Hoàng Thái Hùng hay là Cheng cũng được ( Người việt gốc Hoa )
Giới tính : Nam
Nghề nghiệp : Bí mật
Đặc điểm nhận dạng : Cao tầm mét 75 , có vết xăm mặt trời lửa ở sau lưng.
Tính cách : Thờ ơ , lạnh lùng với mọi việc.
Hiện tại đang ở phòng 510 - phòng cuối cùng của chung cư.

clown_devil
01-08-2010, 05:14 AM
@AS: :"> Tớ yêu AS nhất nhà. :"> Nhân vật của AS là anh/chị kết nghĩa của nhóc nhà tớ nhé. :D *nháy mắt*

@Lãng Vũ: Aa... Cái này thì tớ sợ tớ chỉ có thể "thuê" hơn 1 tháng thôi. Chậc, tính sao bây giờ nhỉ, dạo này tớ đâu có post bài nhiều nữa đâu, thế này thì chết mất. :|

@Kam: Cậu thêm tớ vô danh sách chung phòng với bạn Himekei giùm tớ nhé. :D Để tớ vô gia cư như thế, tội tớ. ^^

---

Profile


Tên 4rum: Clown_Devil

Tên nhân vật: Ngô Tú Nhã

Giới tính: Nữ [Ơ, tớ muốn là nam cơ, muốn cái tên gây ra bao chuyện hiểu nhầm cơ. =))]

Tuổi: [12 được không? *chớp chớp mắt*] 16 cho nó lành. :D [Nếu bạn nào kiến nghị tớ lang thang quá sớm thì phăng lên 18 chắc đc, phải không?]

Nghề nghiệp: Học sinh for sure. =)) Đồng thời là tay bút thường nhật cho báo Hoa học trò, bút danh Clo.

Đặc điểm nhận dạng/ Tính tình:

Cánh tay trái, sẹo từ cổ tay chạy dài xuống cùi trỏ do một lần bị tai nạn giao thông, từ đó mắc chứng đãng trí giống Dory trong Finding Nemo, đặc biệt không thể nhớ tên người khác trừ người mình thích, vậy nên luôn gọi bằng biệt danh.

Là kẻ ham tiền. Châm ngôn sống: Tiền - là - số - 1. Từng có nghề viết thư tình giùm kẻ khác. [Fukaka =))]

Những thứ khác từ từ sẽ bật mí sau. ;))

Sở thích: Đam mỹ, Yaoi [À, bạn này giống tớ, fangirl chính hiệu trăm-phần-trăm =))], hôn [cả gái lẫn trai, ai tình nguyện là Tú Nhã sẵn sàng :">].

Ghi chú: Cùng phòng Tiêu Du, 503. Dọn ra ngoài sống vì ước mơ hết sức hồn nhiên: được trải nghiệm mọi cảm giác trên đời.

Ozhi
01-08-2010, 05:25 AM
Nick trong HHT : Ozhi, con sâu Ozhi~, Dịu dàng một nửa và vô vàn các nick khác

Tên nhân vật : Uyển Nghi

Giới tính : Hệ thứ 4 :sr:

Nghề nghiệp : Tự do, thích gì làm nấy

Đặc điểm nhận dạng : 0 tuổi, cao 1 mét 63 [đo chắc chắn]. Còn lại là gì nữa ko biết diễn tả sao. [Nhẹ như gió, may be :D]

Tính cách : Lãng................xẹt.............

Ghi chú: đăng kí phòng 410, nhưng thường trú bên phòng 505 ^^, phòng này chỉ cất đồ thôi

pS: mình đang tạo ra một ông thần chết thứ 2 với cái tên rất con gái :so_funny:

Muội Muội
01-08-2010, 05:30 AM
Giới thiệu:

Phòng 507 (Muội Muội)

Nhân vật: Tử Anh

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: đầu bếp

Giới thiệu: 22 tuổi, bếp trưởng của một nhà hàng 3 sao nổi tiếng. Tính tình khắt khe và thích khép kín mình với những nỗi đau. Nơi yêu thích nhất: nhà bếp.

Kam
01-08-2010, 05:56 AM
còn 10 phút nữa là khánh thành chung cư hế hế, các bác ới ời chuẩn bị xem pháo bông :D

Kam
01-08-2010, 06:07 AM
Nhân vật: Lê Gia Huy



http://i797.photobucket.com/albums/yy256/CameliaScent/1a12-1.jpg


Cái chung cư kì quái

…những tiếng cọt kẹt trong đêm

và tôi chỉ có một mình…


Thành phố Ma Quỷ một ngày hè…

Tôi chạy xe từ từ dọc theo hàng rào sắt uốn và dừng trước cái cổng to sụ của một dãy nhà 5 tầng sơn màu ghi bạc bên con đường Tuyệt Vọng, gần vùng ngoại ô.

Kể từ hôm nay tôi sẽ về đây quản lý cái chung cư Kinh Hoàng này bởi ông nội tôi cho rằng với tính cách của tôi thì có thể đảm đương được mọi việc.

Mà cũng chỉ vì tôi vừa tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thuật ra chưa có việc làm. Nên ông bắt tôi phải học một khóa quản trị kinh doanh để giờ tôi bị trói chân nơi đây, không thể chạy theo những mơ ước của mình được.

Cái tòa chung cư này nằm cách biệt với khu đô thị ồn ào phía trung tâm thành phố gần 10 cây số, ở đây chỉ có đúng một con đường lớn đi vào và đẹp nhất là một cái hồ rộng mênh mông phía sau lưng tòa nhà nữa.

Chắc vì thế mà ông tôi đã quyết định bỏ một số vốn không hề nhỏ ra đầu tư xây cái chung cư này đây.

Kể ra thì ông tôi cũng biết nhìn xa trông rộng đó chứ. Trong khi đô thị ngày một hiện đại và “hại điện” hơn thì người ta lại thích sống ở những nơi yên tĩnh, trăng thanh gió mát này chăng.

Cái khu đất này ông tôi mua với giá rẻ vì nó là đất ngoại ô, rồi xây thành tòa chung cư năm tầng thôi, nhưng mỗi tầng là mười phòng. Tất cả các phòng đều quay mặt ra đường và quay lưng ra hồ đón gió mát.

Kiểu kiến trúc không độc đáo nhưng lại thích hợp với những người ưa thoải mái hơn là cầu kỳ điệu đà chăng.





Đẩy cánh cửa nặng nề của khu chung cư sang một bên, tôi dắt con Vespa già lụ khụ của mình vào trong khuôn viên.

Một khoảng sân rộng làm nơi vui chơi. Vài đứa trẻ chắc là ở quanh quanh khu này đang đá bóng với nhau, chúng dường như chẳng cần biết là tôi vừa ló mặt vào vậy.

Ừ thì trẻ con mà, chúng cần chơi hơn chứ đâu cần phải biết tôi là ai. Tôi không ghét trẻ con, nhưng cũng chẳng thích chúng.

Chính vì thế mà 23 tuổi lẻ mấy tháng rồi tôi vẫn chưa có ý định có người yêu chứ nới gì đến lấy vợ sinh con như người nhà tôi giục giã. Và dù cho tôi có là cháu đích tôn và ông tôi ngày một già yếu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhắm mắt quơ một cô nào đó làm vợ được.

Các bà, các cô trong nhà cứ cuống cả lên mỗi lần cả gia đình tụ họp ở nhà tôi khi lễ tết. Họ bảo tôi đẹp trai, tôi cao ráo, tôi đủ các điều kiện cũng như đủ tự tin để kiếm bất kì cô gái nào.

Nhưng vấn đề là tôi chả muốn kiếm cô nào cả, bởi tôi chẳng thích các cô gái. Với họ nếu thân quen tôi đối xử như những thằng con trai bạn tôi, nếu xa lạ tôi sẽ coi như không biết, không hay không quan tâm.




Ầy, tôi phải bắt tay vào việc thôi, hình như ngày mai đã có người đến xem phòng rồi thì phải, việc bây giờ của tôi là tham quan qua cái cơ ngơi mà tương lai mình sẽ quản lý này mới được.

Lối đi vào trồng nhiều loại hoa mà cái tâm hồn khô cằn của tôi không thể định hình hay gọi tên những đóa mỏng manh ấy được.

Hầm để xe đủ rộng để chứa khoảng 50 cái ô tô và một cơ số xe máy đây, nhưng hiện tại nó chỉ có cái xe già cỗi của tôi và một cái xe nữa không biết của ai mà thôi.

Tôi đang định bấm nút thang máy thì một người đàn ông lục đục chui ra từ căn phòng bên cạnh cầu thang bộ.

Ông ta tiến lại gần tôi tươi cười chìa tay ra:

-Chắc cậu là cậu Huy cháu ông Gia Bình hả? Tôi là quản lý của đội sửa chữa sau thi công. Chào cậu!

-À..vâng, chào chú…vậy chú đã trông coi từ hồi mới xong ạ._ Tôi bắt tay và gật đầu nhè nhẹ, mặc dù trong lòng hơi khó chịu với vẻ vồn vã, hồ hởi của người trước mặt.

-Vâng, tôi ở đây được gần một tuần rồi, cậu đến thì tôi bàn giao lại cho cậu rồi mai tôi chuyển đi. Cậu đang định thăm quan trước hả, để tôi dẫn cậu đi nhé.

Tôi chưa kịp nói gì thì ông ta đã bước vội ra thang máy bấm lấy bấm để và ấn thật lực như sợ cái nút nó sẽ bung ra nếu ông rời tay khỏi vậy. Một hành động mà tôi hơi cau mày vì không thích.


Thang máy mát lạnh làm tôi hạ bớt cái nhiệt độ cũng như sự khó chịu trong người. Những dãy phòng chạy dài vẫn còn ngai ngái mùi sơn làm tôi liên tục phải khịt khịt cái mũi nhạy cảm.

Năm mươi căn phòng mỗi phòng một kiểu bài trí nội thất riêng. Theo như tôi thấy thì thế cũng tốt, nó sẽ đáp ứng được những yêu cầu khó tính của người mua, vậy là tôi làm được việc và tôi có tiền.

Xem nào, mỗi căn phòng đều có 2 đến 3 phòng ngủ, đầy đủ các công trình khép kín, ban công nhìn ra cái hồ nước mênh mông mát mẻ đằng sau.

Tuyệt đấy chứ, sẽ rất mát vào mùa hè đây. Mặc dù đã nhìn ảnh chụp nhưng tôi cũng bất ngờ bởi khung cảnh của mỗi phòng. Nó thơ mộng hay giản dị thì còn tùy người cảm nhận, nhưng với tôi nó dễ chịu là được.


Trong số những căn phòng mà tôi để ý thì có một cái mà tôi thích nhất.

Đó là phòng 408.

Không hiểu sao cái kiến trúc của căn phòng đó khác hẳn mọi phòng khác. Tôi nhìn chăm chú đến chau cả cặp mày vốn chẳng bao giờ bình thường của mình.

Nhưng rồi tôi cũng nhận được lời giải thích của ông quản lý sửa chữa đi bên cạnh. Ra là căn phòng đó xây theo phong thủy để trấn trạch cho cả tòa nhà, bởi nghe đâu trước kia đây là cái bãi tha ma thì phải.

Ôi dào! Mọi người thật khéo vẽ chuyện, làm gì có ma với quỷ trên đời này chứ. Tôi không quan tâm.

À nhưng nếu có cái tin đồn thất thiệt đó thì tôi phải giấu nhẹm đi chứ, lỡ có ai biết rằng nơi này dính dáng tới ma quỷ hay tôn giáo động mồ động mả thì tôi chỉ có nước đi ăn mày bởi chẳng ai thèm thuê mua nhà mất.


Vừa rảo bước trên các hành lang tôi vừa nhớ lại cái kiểu nội thất của căn phòng 408 đó.

Tất cả căn phòng đều được ốp gỗ hoặc những thứ liên quan đến gỗ, cái màu nâu sáng giản dị, cổ điển mà vẫn có nét hiện đại trong cách thi công, lắp ghép.

Một cái cửa hình tròn thông giữa phòng khách và phòng ăn bên trong. Ba phòng ngủ với những ô cửa tròn và những thân tre trang trí uốn lượn trên trần nhà. Một phòng tắm rộng gần 10 mét vuông và là phòng tắm duy nhất có sẵn bồn tắm cũng bằng gỗ. Nó nằm ngay sát ô cửa kính hình ô van cao đến tận trần. Thật tuyệt cho một thằng quen ngâm mình trong nước như tôi.

Tóm lại tôi thích cái phòng đó ở cái phòng tắm, và ở những ô cửa hình tròn. Hình tròn là một hình luôn biến động mà tôi thì không thích những thứ tĩnh như hình vuông hay chữ nhật.

Vậy nên, tôi đã quyết định chấm căn phòng đó.

Nhưng tôi chỉ làm công việc quản lý, cần có mặt vào thứ 5 và chủ nhật cuối tuần để xem xét tình hình của chung cư thôi chứ đâu có nghĩa tôi sẽ ở đây. Mọi việc trông coi tôi sẽ phải thuê bảo vệ chứ.

Hiện tại chưa có bảo vệ mới thì chắc tôi phải nán lại đây ít hôm rồi, vậy mà tôi lại chẳng mang chút quần áo nào cả. Haizzz…

.
.
.

Quanh quẩn một lát mà cũng đã 4, 5 giờ chiều.

Tôi quấy quả dắt cái xe lọc xọc ra khỏi cổng, chào ông quản lý sửa chữa và tiến thẳng vào trung tâm thành phố bụi bặm, ồn ào.

Tôi cần được ăn no và kiếm vài bộ quần áo trước khi quay lại nơi vắng vẻ đó.

Được rồi, cơm sườn nướng cộng một cốc cà phê. Sau đó là vài chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ ca rô này, thêm 2 cái quần ngố cho một đêm ngủ không máy lạnh nữa.

Con Vespa bành bành trên con đường mà bụi ngày một dày đặc bởi những ô tô tải chở cát cao chất ngất. Nếu cái đường này mà sửa chữa xong sớm thì có lẽ giờ này đã có vài gia đình đến ở trong chung cư của tôi rồi, thật bực mình với tiến độ thi công của nhà nước.

Tôi nín thở xuyên qua làn bụi và tưởng tượng ra cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm bên ô cửa kính ô van.




Trời đêm bắt đầu buông xuống và gió từ hồ thổi vào bạt cái không khí oi bức và mùi sơn mới trong căn phòng 408. Tôi nằm dài trên sàn gỗ, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm ngoài ô cửa.

Tôi ước gì người ấy đang ở đây. Bên tôi. Tựa vào vai tôi, dịu dàng và êm ái.

Tôi miên man suy nghĩ với cái mớ bùng nhùng trong đầu mà ngủ quên lúc nào không hay. Tôi mơ thấy mình đang ngồi trên một đống tiền, thấy người ấy đang tiến lại phía tôi.

Rồi tôi thấy bụng mình lành lạnh và tôi bắt đầu bị đau bụng, tôi quằn quại. Tôi gập người xuống và cuối cùng là tôi mở mắt thở hổn hển.

“Quái quỷ! Giấc mơ đang đẹp tự nhiên lại có đau bụng ở đây chứ. Bực cả mình.”

Mải tự lảm nhảm trong đầu mà mãi đến giờ tôi mới nghe thấy tiếng cọt kẹt không hề nhỏ trong căn phòng của tôi. Những tiếng đó xa dần rồi lại gần ngay bên tai, rồi xít lại như có ai đang cào vào nền gỗ, nghe đến ghê cả người.

Tôi bật dậy, hơi hoảng hốt. Nhưng tôi là một thằng con trai 24 tuổi rồi cơ mà, tôi lại đi sợ ba cái tiếng hù con nít đó ư?

Tôi vớ cái điện thoại, bật đèn pin sáng rực khua khoắng loạn cả căn phòng.

Chả có gì đáng nghi cả.

Vậy là tôi lại nằm xuống yên tâm chìm vào giấc nồng dang dở.

.
.
.

Nhưng mới chỉ khoảng nửa tiếng, tôi lại bật dậy bởi cái tiếng kinh khủng làm tôi ghê đến tận răng. Rõ ràng là có người đang cào vào sàn gỗ trong phòng tôi mà, không những cào mà dường như có cả tiếng chân người bước trên những tấm gỗ tạo ra tiếng cọt kẹt nữa kìa.

“Không thể lại trộm được…chúng cướp gì trong những căn phòng trống huếch thế này.”

-Hay là bọn nghiện vào xin đểu nhỉ._ Tôi chột dạ lẩm bẩm.

-Ai đó?

Tôi quát lớn nhưng chỉ để tự trấn an mình và chạy ngay ra công tắc bật đèn lên. Cả căn phòng sáng chói. Chẳng có ai cả, cũng chẳng có vết tích gì trên cái sàn gỗ bóng loáng cả.

Tôi bực bội thở hắt ra một hơi dài rồi ngồi xuống dựa lưng vào tường. Cơn buồn ngủ lại kéo đến làm tôi không thể cưỡng lại được. Tôi díp mắt vào trong thứ ánh sáng chói lòa của đèn tuýp.

Có ai đó đang kéo chân tôi, ai đó đang giật tay áo tôi. Là lũ trẻ đá bóng hồi trưa sao? Không. Hình như là ông quản lý sửa chữa.

Không phải. Ai đó? Buông áo tôi ra coi.

-A!_ Tôi giật mình kêu lên một tiếng “a” hụt hơi.

Cái âm thanh đáng sợ kia lại đến, cứ ken két, kin kít rồi lại cọt kẹt như người ta kéo cánh cửa mà bản lề bị gỉ sét vậy đó.

Tự nhiên tôi ngồi thu chân lại, sát người vào góc tường.

Tôi nhìn chằm chằm phía cửa ra vào, rồi lại dán mắt vào cái sàn nhà bóng loáng.

Cái tiếng ken két yếu dần rồi tịt hẳn, nhưng cái kẻ là tôi thì không thể bình thường được. Tôi bắt đầu nhớ ra câu chuyện về căn phòng trấn trạch này, về cái bãi tha ma ngày xưa.

“Không, không thể thế được. Mình đâu phải thằng chết nhát mà lại tin mấy cái chuyện vớ vẩn đó được.”

Tôi lắc đầu và gục mặt xuống gối thở. Càng thở mạnh thì tôi càng thấy không khí quanh mình như đang dần đông đặc lại và không chút nào chịu chui vào phế quản của tôi thì phải.

Tôi đuối sức, tôi mệt mỏi và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại, ông quản lý sửa chữa đã niềm nở chào tôi và chỉ vào một vết xước trên cánh cửa căn phòng tôi đang ở.

-Cậu dậy rồi à, sao ngủ mà nằm co quắp dưới sàn thế không bảo tôi cho mượn cái chăn.

-Dạ không sao chú ạ._ Tôi mệt mỏi nhìn xuống hai đầu gối tê cứng vì nằm co ro cả đêm nhưng vẫn không quên chỏ tay vào mấy vết xước trên cửa – sao lại xước hết cửa thế chú?

-Mấy con mèo quanh đây nè. Tệ thật, đêm qua lại nhảy vào cào cửa rồi, xước hết cả lớp sơn bóng._ Ông ta hục hặc rủa xả lũ mèo.

Còn tôi thì không muốn tin hay đúng hơn là không thể tin được những vết đó là do mèo cào, nó to và dài hơn nhiều, không thể là móng của con mèo dù nó có béo đến đâu đi nữa.

Vậy là cái gì đã xảy ra chứ?

Tôi vật vờ bước ra khỏi cầu thang, chui vào phòng ông quản lý sửa chữa ngồi như người mất hồn.

Không thể như thế này được. Hôm nay khách bắt đầu đến xem nhà, tôi không thể chường bộ mặt này ra với họ được.

Nhưng tôi cũng không thể quên được chuyện hôm qua. Nó làm tôi tò mò và hơi rợn người.

“Gia Huy, mày đang nghĩ gì thế. Tỉnh táo lên nếu không vẻ mặt đó sẽ đuổi khách trước khi họ bước vào thăm đó”

Đúng rồi, chuyện hôm qua hay hôm nay, ngày mai gì gì thì tôi cũng phải giấu kín, không ai có thể biết được. Họ cần thuê nhà và tôi thì cần công việc, cần…Tiền.


Chỉ là bài đầu tiên, giới thiệu là chính nên các bô lão thông cảm việc văn ngu chữ dốt :D

Dạ Phong
01-08-2010, 06:14 AM
Thùy Dương - Thường Duy




http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/20060524153224_1114789028-1.jpg


http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/ljk20091.jpg




Mặt trời mệt mỏi thu dần ánh nắng, đường phố nhộn nhịp lên đèn đón Nữ hoàng Bóng Đêm.


Sân bay Dạ Xoa, ồn ào tiếng gọi nhau í ới, tràn ngập băng rôn chào đón người thân. Thành phố Ma Quỷ có còn nhớ tôi chăng?!

“Thùy Dương, Thùy Dương, bên này!”

“Em trai, chị nhớ mày quá, khỏe chứ? Bố thế nào?”

“Tốt cả bà chị, vừa chuyển vào chung cư ở , nhà còn lại bố và dì.”

“ Đi bộ, no taxi nhá chú em.”

“Ok men!”


Hai năm rồi nhỉ, Thành phố Ma Quỷ thay đổi nhanh thật. Cậu em trai của tôi giờ trông cũng khác hẳn, cao hơn, đẹp trai hơn. Thế mới biết thời gian chẳng đợi chờ ai. Haizz


Mùa hè Thành phố Ma Quỷ, nắng và nóng, xa 2 năm rồi mà vẫn chẳng thể quên. Nhớ mùa hoa phương ấy, chia tay mái trường, vác ba-lô lên vai đi tìm cho mình ý nghĩa cuộc sống. Qua cả rồi, thời ngây thơ.


“Thường Duy, sao lại dọn ra ngoài ở? Dì không tốt với em hà?”

“ Chị quên là em vẫn theo chủ nghĩa yêu tự do à.”

“Ừ. Thế chú có luyện tập thường xuyên không đấy.”

“Muốn đọ không? Thùy Dương sang bên ấy ăn toàn đồ Tây béo phệ, không thắng nổi em đâu.”

“Lại võ mồm, kiếm vài thằng xả đi. Chị mày ngồi máy bay ê hết người, cần vận động cho dãn xương cốt đây.”

“Giở chiêu đi, mấy thằng đang vác xác tới kìa.”


Ba tên to con ăn mặc bụi đời đang hiên ngang sấn đến chỗ chúng tôi. Thằng ngoài cùng có mái tóc dạng “ con gà trống thiến” nửa vàng nửa đỏ. Tên thứ hai có kiểu đầu của “ ni cô chải tóc bên bờ suối”. Đứa thứ ba mang dấu ấn của sự rũ rượi sầu đời, miệng phì phèo điếu thuốc.


Vẫn chiêu cũ mỗi khi cần luyện tập thôi, tôi đưa chân gạt gã “con gà trống thiến”. Hắn ngay lập tức tru tréo vào mặt tôi.


“Oắt con, không nhìn thấy anh mày à?”

“Thế mày không thấy mẹ mày à, gà trống thiến?”

“Ranh con, chọc tức bố à, được, bố cho mày chết. Xứ nó tụi bay.”

“Còn nhớ quy tắc cũ không Duy, không quá 3 chiêu.”

“ Chuyện nhỏ bà chị.”


Ba thằng to con rú vang rồi nện giày xuống đất, khí thế hừng hựng xông vào chúng tôi. Năm giây sau chúng bay ra với bộ mặt tía má không dám nhận . Tôi và cậu em cười sặc sụa vỗ vai nhau.


“ Còn phong độ lắm.”


Quả là sảng khoái hẳn khi được về nhà, được hít hà mùi hương thân quen của Thành phố Ma Quỷ, cảm thấy như được trở về với những ngày thơ không phiền muộn. Thẩm nghĩ, đã bao lâu rồi tôi quên đi sự ấm áp của gia đình, cất giữ sâu trong tim những khoảng lặng để rồi khi trở về với chính bản thân lại đem ra đong đếm.


Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.


“Dương, tới rồi kìa, làm gì mà cứ lủi lủi hoài thế?”

“Ờ, đang suy nghĩ coi gặp bố và dì sẽ thế nào. Chung cư đây sao!”

Chung cư có một kiến trúc độc đáo, mang nhiều nét văn hóa của Pháp. Xung quanh là công viên cây xanh tạo nên một không gian lý tưởng để dạo chơi và thư giãn. Ðặc biệt khuôn viên bên trong là những hồ bơi tuyệt đẹp với thảm cỏ cây xanh và những khu vườn tươi tốt, mang đến một không gian thiên nhiên gần gũi cho dân cư tại đây. Tuyệt vời thật!


“ Dương về đây ở luôn với em đi, sinh đôi mà mỗi đứa mỗi nơi.”

“Chị cũng mong thế, chung cư quả thật rất đẹp, nhưng chị đang học dở dang, khi nào xong chị chuyển về đây ở hẳn với chú mày, chịu chưa? Lớn tướng rồi mà còn bám chị.”

“Không bám chị kiếm miếng ăn thì bám ai! Phòng ở tầng 4, lên nhanh đi em giới thiệu mấy thằng bạn cùng phòng cho.”

“Mình chị con gái à?”

“Tất nhiên, sướng nhất còn gì!”

“Ừ, bình thường, chị mày đâu phài dạng hiền lành. Lên thôi! Mà chung cư tên gì nhỉ?~”

"Chung cư Kinh Hoàng."



---
Tớ viết bài này với suy nghĩ mọi người đã dọn vào ở rồi >"<, thật là ...

Akai
01-08-2010, 06:18 AM
Cho ta viết với được không???

Muội Muội
01-08-2010, 06:19 AM
Vậy sau khi Kam mở màn thì anh em bô lão sẽ thế nào ta? Dẫm đạp lên nhau mà post à hay phải đăng kí thế?:D

Kam
01-08-2010, 06:22 AM
@ MM:Thì nó mới là bài đầu giới thiệu thôi, nếu bạn nào không có gì ngoài giới thiệu thì cứ post vậy. Còn nhóm nào hay cá nhân nào đã có một câu chuyện thì báo gấp cho anh em biết để chờ các bạn :D

@ Akai: cứ viết đê, ai cấm ông đâu ^^

Akai
01-08-2010, 06:24 AM
Lúc này là 5h sáng, cố gắng đến tối sẽ post @@

Sọ Dừa
01-08-2010, 06:28 AM
Bạn Kam iu, tới lượt ta chưa >:)

Kam
01-08-2010, 06:31 AM
nếu không có ai đề nghị viết chuyện mà chỉ post bài đâu coi như giới thiệu thì các bạn cứ giới thiệu đi ^^ chưa có chuyện gì thì thoải mái, ai bon chen nhanh thì post trước =))

[tình hình là hơi lộn xộn nhưng tớ chịu chả biết làm thế nào, bởi mới khánh thành đã đông người dọn đến :D]

Elsie
01-08-2010, 06:34 AM
Nick trong HHT: Elsie

Tên nhân vật: Dương Anh Kỳ

Giới tính: F

Nghề nghiệp: Sinh viên khoa nhiếp ảnh 19 tuổi

Một số đặc điểm nhận dạng: Ăn mặc lôi thôi, tóc ngắn, mắt một mí, da trắng, cao ráo, đeo kính. Thường bị nhầm là con trai nhưng khi ăn mặc nữ tính một chút thì cũng không đến nỗi nào.

Lúc bình thường:
http://i209.photobucket.com/albums/bb249/babylovely_0408/76981247217706.jpg

Lúc mặc đồ con gái:
http://i209.photobucket.com/albums/bb249/babylovely_0408/2070288590_2f736ec9a6.jpg

Tính cách: Ở bẩn, lười biếng, mù tịt khoản nấu nướng lúc nào cũng mì gói mì gói và mì gói.
Ghi chú: Không thích phụ thuộc vào ba mẹ nên dọn ra ở riêng. Mới tìm được một người nữa ở chung phòng để chia tiền thuê nhà ở căn 505.

hoa_anh_tuc
01-08-2010, 06:55 AM
Nick trong HHT : hoa_anh_tuc

Tên nhân vật : Lưu Linh / Túy phu nhân =.=!

Giới tính : nữ 100%

Nghề nghiệp : fictioner

Tuổi: không nhớ... chắc khoảng 20 - 30 :D

Đặc điểm nhận dạng : đeo kính cận, trang phục khá màu mè, thay đổi thời trang xoành xoach. Có sự yêu thích đặc biệt với kiểu thời trang gothic.

Tính cách: đãng trí, hay hút thuốc, thân với "rượu". Tóm lại là mẫu người mà khó phụ huynh nào chấp nhận nổi.

Ghi chú: đăng ký ở phòng 303. Ai cảm thấy sống chung được thì dọn vào ở chung với tớ ^^!

Elsie
01-08-2010, 07:41 AM
Bạn Kam cho địa điểm cụ thể để thống nhất đi.

Tớ chẳng hiểu cái thành phố Ma Quỷ với sân bay Xa Đoạ ở đâu cả :|

Cái gì cũng bịa ra rồi mỗi người một phách à?

Mà trong bài viết có đc Godmode hành động nhân vật của người khác không?

Kam
01-08-2010, 07:47 AM
thì đó mà bạn vì mọi người bảo nó ảo nên cho nó cái địa chỉ cũng ảo nốt

thống nhất là chung cư Kinh Hoàng, đường Tuyệt Vọng, thành phố Ma Qủy mà

còn vụ sân bay gì đó thì là bạn Vịt viết thôi chứ 1 thành phố các bạn muốn có bao nhiêu sân bay, con đường hay gì gì tên thế nào là tùy mà

ko đc điều khiển người khác trừ khi bạn có sự đồng ý thống nhất với người đó mà tớ viết ở page đầu đó thôi

to0to0.l0n3ly
01-08-2010, 08:03 AM
Thành phố Zoombie cơ mà! :-s Nếu là Tiếng Việt thì để thành thành phố Bóng Tối đi cho ngầu! =((

chyp_alone
01-08-2010, 08:13 AM
Trên đường quốc lộ số 2 đến thành phố ma quỷ. Chiếc Audi -R8 phóng như bay như muốn gạt hết sạch những chướng ngại vật trên trường bằng chiếc mui bóng loáng. Trong xe có những tiếng nói chuyện to nhỏ :

-Hừm !

-Chuyện gì vậy?

-Thưa cậu 3 , chúng ta có mấy con chó chạy theo cắn càn.

-Yul ! Xác nhận xem đó là ai?

-Dạ ! Thưa anh..hình như là người của Anbu.

- Chiếu thử có ánh bạc loé lên không

-Dạ ! Đúng là có ánh bạc từ phía mui xe hất ra khi chiếu laze vào.

-Tốt !Người của ta trong Anbu không mắc các sai lầm thế đâu. Gọn gàng vào nhé Yul?

Kéttttttt!

Chiếc R8 thắng phanh gấp. Từ băng ghế sau , một người áo đen bước ra cầm trên tay khẩu súng chống tăng.
Anh ta ngắm kĩ vào chiếc xe đang phi tới......

Bùm ! tiếng nhổ nghe thật êm tai......và ngọt ngào :-j

Chiếc R8 lại phi như gió tới thành phố Ma quỷ.
Cắt Ngang thành phố 10km. chiếc xe chậm dần chậm dần. trước một khu nhà 5 tầng.

- Tốt đấy , tôi có lời khen ông đấy ,nơi hoang vu thế này mà có cả khu nhà thế này sao

-Dạ ! Thưa cậu 3...nghe đâu đây là chung cư của một lão chính khách đã về hưu. Giờ bàn giao lại cho người cháu. Cậu 3 ở đây để tôi vào làm thủ tục mượn phòng.

Dứt lời ông lão tiến nhanh tới khu nhà. Khuất bóng ông lão,Yul lên tiếng :

-Anh bỏ đi thế này liệu có ổn không đại ca?

- Mày yên tâm ! Anh sẽ gửi mail và chỉ đạo công việc từ xa. Đây là số mới của anh... liên lạc khi nào thật sự cần thiết

-Nhưng còn Anbu....vắng anh chắc lão gia sẽ cho cậu 2 nắm quyền. Và chúng em thì sao? Với lại...

-Im ! Hiện tại chúng mày sẽ không sao cả,mọi việc tao đã gánh hết sạch rồi ,chúng mày cứ yên tâm ở đó , Mọi việc làm ăn mày và July làm thay anh. Hừm còn thằng anh 2 chó gặm của tao , mày nghĩ nó sẽ sai khiến được những thằng sát thủ cứng đấu nhất của Anbu sao?

-Hê hê hê ! Em chỉ lo xa thế thôi. Tất nhiên với Anbu bọn em anh cheng vẫn là đại ca duy nhất.

- À ! Yul? Mày làm sao chuyển con Uro đến đây cho ạnh, khéo vào đừng mắc lỗi. Rõ chưa

-Dạ ! Em sẽ tìm cách ạ. Dạ ! lão quản gia đang ra thưa anh !

-Thưa cậu 3 ! Tôi đã đặt phòng cho cậu rồi -đây là chìa khoá phòng 510. Có lẽ đây chỉ là cái
chung cư bình thường. Trước đây nơi này là bãi tha ma nhưng đã được chuyển đi , ông lão chính khách thấy phong thủy đẹp nên sây chung cư. Tôi đã quan sát kĩ , không có bàn tay của lão gia ở nơi này đâu ạ !

-Tốt lắm ! thế còn những thứ kia.

-Dạ ! Tôi có bảo cậu là sinh viên đang trong kì nghỉ hè , đến đây để đỡ bị áp lực học hành. Dạ ! còn đây là giấy tờ tùy thân giả , tôi đã làm cho cậu. Cậu quản lý chỉ là người trẻ tuổi nên không kiểm tra kĩ càng đâu ạ.

-Hừm ! Hoàng Thái Hùng à ! Cái tên đẹp đấy ! Không còn việc gì cho ông nữa.Để tránh bị nghi ngờ Ông và Yul ngay chiều nay bay về Ma cao cho tôi.

-Dạ thưa cậu tôi đi !

-Em đi anh ạ !

-Ừm đi đi
-Khà khà chung cư Kinh hoàng à ! Rất hợp với kẻ như ta đây

Kam
01-08-2010, 08:31 AM
@ to0: ôi tên tiếng việt thì tiếng việt cả đi mà bạn tự nhiên lòi ra cái tp Zoombie :D

@ chyp: chung cư của tôi, ôi đừng cho thêm phát chống tăng nào vào nhá :(( T__T


Đã có khách chuyển đến rồi bà con nhanh nhanh chuyển đồ đạc đến nào, đêm hôm em cũng tiếp :so_funny:

to0to0.l0n3ly
01-08-2010, 08:56 AM
Tên nhân vật: Quỳnh Hương / Mai Lan

Nick name: Cốm/ Mun

Giới tính: Female

Nghề nghiệp: Sinh viên

Một số đặc điểm nhận dạng/ Tính cách: Twin, xinh đẹp, ở cách xa nhau từ 3 tuổi, six-com, les. Về đặc điểm từng người thì đọc sẽ rõ!

Ghi chú: shoujo-ai room. Bạn nữ nào lạc ko chịu tn. Ở phòng 205






http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/sinh-doi-1.jpg

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/sinh-doi-2.jpg

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/21/09fsinh-doi-3.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/1/17/16/4185231974/4971aa12_368889443_d6c5cb160a.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/1/17/16/4185231974/4971aa14_368892368_730313d6fe.jpg

ps: đẹp trai ko? @@


- Hương, dậy đi 9h sáng rồi!

Tôi cố gắng đánh thức bà chị lười biếng đang nằm nướng trên giường dây.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là bà chị mình có cái dáng ngủ xấu y như nếp ngủ vây. Cả đêm thức trăng để vẽ đủ thứ linh tinh lên tường. Và giờ đây, nó đang nằm co quắp mà ôm con ếch bông ngủ ngon lành.

- Chị Hương, chị mà không dậy.....

Tôi ngập ngừng. Mọi người đều bảo chúng tôi có ngoại hình giống hệt nhau, có khi nào.... tôi nhìn thấy khuôn mặt này trong gương?

À mà làm sao tôi có thể thấy mình ngủ được nhỉ? T_________T

Vậy ra đó là tôi-kia khi đang ngủ!

Bờ mi tôi-kia thật dài. Gò mà cao thoáng ửng hồng. Bờ môi chín như trái anh đào mọng nước.

Tôi.....đẹp thật!

- Chị Hương, chị mà không dậy.....em sẽ hôn chị!

Nó khẽ khụt khịt tỏ vè khó chịu rồi kéo con ếch xanh lên che một tai lại. Hoàn toàn làm lơ lời đe dọa từ đứa em gái mình.

Thật nhẹ nhàng tôi đặt lên môi nó một nụ hôn. Làn môi nó mềm và ngọt đúng như những gì tôi đã tưởng tượng vậy.

30s....rồi 1 phút.....

Nó nhăn mặt quờ quạng cố đẩy tôi ra. Sau một hồi cố gắng trong vô vọng, nó mở mắt, và hét lên kinh hoàng:

- Aaaaaaaa..........!

Tôi nhìn làn môi chị mình, cố gắng chấm điểm cho một nụ hôn. 10 điểm hình thức và 5 điểm kĩ năng. Có lẽ, ngày mai tôi sẽ làm tốt hơn! ( A deep kiss chăng? :rang: )

- Môi chị tuyệt thật đấy! - Tôi tiến sát lại gần nó.

- Lan....Lan là đồ dâm tặc!

Tôi nhướng mắt tiến sát hơi nữa về phía bà chị mình. Cái vẻ mềm yếu đáng thương kia hấp dẫn tôi đến mức kì lạ.

- Chúng ta là chị em sinh đôi mà! Chị em sinh đôi thường làm những chuyện....hơn thế nữa!

Nó hoảng hồn lùi sâu hơn nữa ra khỏi tôi bằng hai đầu gối. Phản ứng dễ thương đó của nó vô tình lại làm sự hứng thú của tôi tăng lên.

- Đó....đó là nụ hôn đầu tiên của chị! Chị thậm chí....còn không nhớ nó như thế nào! - Nó khóc òa lên.

Ra đó là lần đầu tiên?

Chị Cốm ơi, chị trong sáng đến tội nghiệp đấy!

- Nếu như chị không nhớ, chúng ta....hoàn toàn có thể thử lại.....

Bốôoooooooooooop!

Ozhi
01-08-2010, 09:03 AM
:-<

số mình số khổ rồi đây

Mik.kun
01-08-2010, 09:04 AM
Nick trong HHT: Mik.kun [Lazy_baby_mike]

Tên nhân vật: Mike Kintaru

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Du học sinh Nhật - Việt =)

Một số đặc điểm nhận dạng: Tóc đen, mắt nâu, đầy đủ các bộ phận tay chân không què cụt =)

Tính cách: Hoà đồng, cởi mở, đôi khi hơi bựa lô và có sở thích trêu người quá đà :sr: Tuy nhiên những lúc mệt mỏi cũng rất trầm tư, ít nói, ghét bị người khác chạm vào.

Ghi chú: Bạn cùng phòng của bạn Anh Kỳ [phòng 505]. Tuy nam nữ nhưng nếu đọc sẽ biết rõ vì sao phải ở cùng phòng :so_funny:



Laz's note: Bạn Lươn viết trước đi, tớ nương theo =)

Ozhi
01-08-2010, 09:07 AM
Thông báo:

Đề nghị mấy bạn viết bài qua topic kia, ko viết bài trong này,

topic này chỉ để hỏi, ca thán, đăng pro5, ý kiến ý cò, lảm nhảm chat chit

Ko post bài viết, bạn nào phạm luật, Ozhi del thẳng tay ko khóc lóc

Ozhi
01-08-2010, 09:32 AM
Ukie

Dọn xong

Tiếp đi, spam nhiều vào, ta dọn tiếp :dance:

Mik.kun
01-08-2010, 09:38 AM
Bạn Oz hăng say với công việc thế :sr:

Qua chơi với tớ và bạn Lươn đi ^____^"

Ozhi
01-08-2010, 09:51 AM
24 còn 4

quá giỏi còn gì

có qua chứ! Nhưng chưa phải hôm nay

to0to0.l0n3ly
01-08-2010, 09:56 AM
evil_angel_1002: ko nghe
evil_angel_1002: ta đang bận
•°¯°•…†ø0†ø0 °•°†°•° £øñ€|¥…•°¯°•: xấu tính
evil_angel_1002: lằng nhằng
evil_angel_1002: ta xóa pro5 mi bây giờ
•°¯°•…†ø0†ø0 °•°†°•° £øñ€|¥…•°¯°•: á
•°¯°•…†ø0†ø0 °•°†°•° £øñ€|¥…•°¯°•: mi đe dọa ta
evil_angel_1002: ừ đấy
evil_angel_1002: nói nữa ta block nick

Òa! Lạm dụng chức quyền trắng trợn! :khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:

Phạm Vũ
01-08-2010, 10:05 AM
thế là giờ post bài giới thiệu thế nào mà đến chung cư bên kia chứ gì =.= hay có phải xin phép bác chủ thớt không :cr:

to0to0.l0n3ly
01-08-2010, 10:06 AM
@ adsl: Móng gì mà cứng đến cào được cả bệ cửa? @@

Sọ Dừa
01-08-2010, 11:07 AM
@ adsl: Móng gì mà cứng đến cào được cả bệ cửa? @@

Cho khớp với ab2i của bạn chủ chung cư ấy mà, giải đáp cho bạn ấy nguồn gốc những vết xước :so_funny::so_funny::so_funny:

Kam
01-08-2010, 07:46 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

tớ sẽ sẽ sẽ sẽ....hành hạ cái tên cùng phòng mang tên Tinh Tinh, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

R....u..b...y trong các bài của tên đó là người hay ma hay cái ba chấm gì vậy hả aaaaaaaaaaa....... tại sao lại bám sau cổ con Tinh tinh đó chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rôm.kibo
01-08-2010, 07:51 PM
kái chung cư còn kí chỗ nào nhỏ nhỏ, tối tối, dột nát cũng đc...tầng hầm cũng tốt cho em ở nhờ sống qua ngày vs ạ

Kam
01-08-2010, 07:59 PM
ầy, thực ra thì hết hạn đăng ký phòng, nhưng anh _ chủ chung cư thì lại rất hám tiền, mà chung cư vẫn còn phòng trống nên em cứ chọn phòng rồi quẳng profile cho anh lẹ lẹ nào ^^

ấy, mà không có chuyện ở nhờ đâu em ý nhá :D, thuê thuê thuê :D

à em ý ơi, cứ từ từ đã nhé, vì cái này phải hỏi ý kiến mọi người xem thế nào đã không thì mọi người lại bảo anh cửa quyền :D hì hì

Mọi người ơi, em ý muốn thuê phòng đó, hiện tại tớ đếm được có khoảng 25 bạn ở chung cư rồi, số nhân vật thì tớ chưa thống kê [vì có bạn phụ trách tận 2 nv]

nên mọi người cho tớ cái ý kiến là có thêm người vào chung cư nữa ko hay là để các phòng trống làm nv phụ, quần chúng hở các bạn?

Dạ Phong
01-08-2010, 08:36 PM
Huynh ơi, Ruby là cây vĩ cầm của Tinh Tinh ớ, không phải con vượn bám gáy tinh tinh đâu.

Bất ngờ không nè, khữa khữa :so_funny:

Sọ Dừa
01-08-2010, 09:02 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

tớ sẽ sẽ sẽ sẽ....hành hạ cái tên cùng phòng mang tên Tinh Tinh, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

R....u..b...y trong các bài của tên đó là người hay ma hay cái ba chấm gì vậy hả aaaaaaaaaaa....... tại sao lại bám sau cổ con Tinh tinh đó chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Ừ ừ, ta đợi :so_funny::so_funny::so_funny:

evi[L];5027848']Huynh ơi, Ruby là cây vĩ cầm của Tinh Tinh ớ, không phải con vượn bám gáy tinh tinh đâu.

Bất ngờ không nè, khữa khữa :so_funny:

Giỏi giỏi :so_funny::so_funny::so_funny:

chyp_alone
01-08-2010, 09:08 PM
Cứ cho bạn ý một phòng đi Kam , càng đông càng vui...nhương nhớ nhắc nhở đừng bước xác vào 510 nhé...con thú cưng của tôi không dễ quẫy đuôi như các chú cún đâu :)) Cẩn thận nhé

Ozhi
01-08-2010, 09:26 PM
Mình ko có làm gì bạn too hết :meo:

infinite
01-08-2010, 10:11 PM
bạn Kam đâu rồi?Ra gặp tớ giao chìa khoá coi
Mà...khoá bằng mã thì giao chìa kiểu gì hả bạn ấy?

Kam
01-08-2010, 10:49 PM
ấy chìa khoá đây cô nương :D, tớ cứ đưa cho bạn ấy chìa khoá, còn vụ khoá = mã thì bạn ấy thuê thợ về lắp ế :D

infinite
01-08-2010, 11:06 PM
ấy chìa khoá đây cô nương , tớ cứ đưa cho bạn ấy chìa khoá, còn vụ khoá = mã thì bạn ấy thuê thợ về lắp ế

xP bạn giờ gọi tớ là cô nương, chút xíu nữa qua chung cư gọi nữa...tớ đòi tiên đi về đó xD
O_o hứa đểu thế?...thế khóa thẻ nhé :sr:

¶³QH_candy
02-08-2010, 12:45 AM
sao bà con không lượn qua bên kia tranh thủ post bài giới thiệu chi tiết hơn về bản thân nhỉ???
thế tới mới biết đường mà thăm làm quen ^_^

clown_devil
02-08-2010, 01:10 AM
Ờm ờm.. =.=
Bạn Kam nói giùm tớ khoảng cách từ chung cư tới đường mòn gần nhất là bao nhiêu cây số, để tớ sắp xếp cho Tiểu Nhã nhà tớ bắt xe đi, chứ bắt nó đi bộ tới 10 cây, xa vời với hiện thực quá.

infinite
02-08-2010, 01:15 AM
Ờm ờm.. =.=
Bạn Kam nói giùm tớ khoảng cách từ chung cư tới đường mòn gần nhất là bao nhiêu cây số, để tớ sắp xếp cho Tiểu Nhã nhà tớ bắt xe đi, chứ bắt nó đi bộ tới 10 cây, xa vời với hiện thực quá.
bạn clown post bài hử? ^^ chắc tớ cũng phải nhanh nhanh post mới được

Sọ Dừa
02-08-2010, 01:27 AM
Ờm ờm.. =.=
Bạn Kam nói giùm tớ khoảng cách từ chung cư tới đường mòn gần nhất là bao nhiêu cây số, để tớ sắp xếp cho Tiểu Nhã nhà tớ bắt xe đi, chứ bắt nó đi bộ tới 10 cây, xa vời với hiện thực quá.

Ây da, Tiểu Vũ đáng yêu của ta cuối cùng cũng đã xuất hiện

*Đạp thằng Huy thối của tên Kam sang 1 bên..:bxin:

Ta có trò hay hơn để chơi rồi :so_funny::so_funny::so_funny:

Mà..... Tại sao lại đổi tên thành Tiểu Nhã!!!! Hả????????????????

Tiểu Vũ của ta đâu ???????? *đập bàn đập ghế

Akai
02-08-2010, 01:28 AM
bạn Kam đâu rồi?Ra gặp tớ giao chìa khoá coi
Mà...khoá bằng mã thì giao chìa kiểu gì hả bạn ấy?

Em ở chung với anh đi em :khocnhe:

infinite
02-08-2010, 01:36 AM
Em ở chung với anh đi em


bộ anh cũng bị lão cụp tiền rồi không giao chìa sao? :cry:

clown_devil
02-08-2010, 01:46 AM
Tiểu Nhã là chị của Tiểu Vũ, nếu Tiểu Nhã lòi mặt ra thì tương lai Vũ Vũ của AS sẽ ra ngay thôi. :"> Trong bài giới thiệu của tớ chắc chắn sẽ có mặt Vũ Vũ mà, bác đừng lo. :">

Có nên phăng SA vào cái chung cư này ko nhở. :">

infinite
02-08-2010, 01:50 AM
Tiểu Nhã là chị của Tiểu Vũ, nếu Tiểu Nhã lòi mặt ra thì tương lai Vũ Vũ của AS sẽ ra ngay thôi. :"> Trong bài giới thiệu của tớ chắc chắn sẽ có mặt Vũ Vũ mà, bác đừng lo. :">

Có nên phăng SA vào cái chung cư này ko nhở. :">

xD...thế Tiểu Nhã còn em trai nữa à? Thế bạn clown nhét vô nốt đi, SA hay không, tớ chơi hết

p/s: để tớ qua gặp Lãng Vũ xin cho ^^ bạn ấy nhét vô nha :sr:

Kam
02-08-2010, 02:32 AM
@clown: bạn ấy cứ phệt đại một con đường đi, đường suối vàng hay địa phủ gì cũng được
tớ quản lý chung cư chứ có quản lý giao thông đâu, có ti tỉ con đường trong 1 thành phố mà bạn ấy, tớ chỉ cho cái chung cư ở trên đường Tuyệt Vọng thôi mờ :D

@ ASD: tớ lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ sao nỡ kêu tớ thối ớ bạn ấy :D
cái bộ dạng zoombie bị ngã dưới hồ của bạn ấy thì sao nhể :D
mà sao lại đạp tớ, tớ vô tội nhé ^^

@hime: tớ nào quỵt tiền của ai đâu bạn ấy ơi =(( oan ức quá

Sọ Dừa
02-08-2010, 02:40 AM
Tiểu Nhã là chị của Tiểu Vũ, nếu Tiểu Nhã lòi mặt ra thì tương lai Vũ Vũ của AS sẽ ra ngay thôi. :"> Trong bài giới thiệu của tớ chắc chắn sẽ có mặt Vũ Vũ mà, bác đừng lo. :">

Có nên phăng SA vào cái chung cư này ko nhở. :">

Duyệt duyệt, bao nhiêu cái đẹp cứ tề tựa về đây, Tinh Tinh ta thề, chỉ yêu cái đẹp... nhất :so_funny:

SA, YA, YU, Hen gì ta chấp tất :so_funny::so_funny::so_funny:


xD...thế Tiểu Nhã còn em trai nữa à? Thế bạn clown nhét vô nốt đi, SA hay không, tớ chơi hết

p/s: để tớ qua gặp Lãng Vũ xin cho ^^ bạn ấy nhét vô nha :sr:
Bạn Lãng Vũ vào àm ăn hiếp Tiểu Vũ của ta... Thì đừng trách Dã Tinh Tinh ta không nương tay đấy nhá :so_funny::so_funny::so_funny:

@clown: bạn ấy cứ phệt đại một con đường đi, đường suối vàng hay địa phủ gì cũng được
tớ quản lý chung cư chứ có quản lý giao thông đâu, có ti tỉ con đường trong 1 thành phố mà bạn ấy, tớ chỉ cho cái chung cư ở trên đường Tuyệt Vọng thôi mờ :D

@ ASD: tớ lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ sao nỡ kêu tớ thối ớ bạn ấy :D
cái bộ dạng zoombie bị ngã dưới hồ của bạn ấy thì sao nhể :D
mà sao lại đạp tớ, tớ vô tội nhé ^^

@hime: tớ nào quỵt tiền của ai đâu bạn ấy ơi =(( oan ức quá
Ta ngã xuống hồ vì hoàn cảnh đẩy đưa :bxin:, đạp mi là tại mi thối :bxin:

Ta là ta đang thèm viết bài 2nd post lắm rồi đấy :so_funny::so_funny::so_funny: (để dc vào nhà đó mà :so_funny:)

clown_devil
02-08-2010, 02:50 AM
A, anyway, Tiểu Vũ nhỏ nhắn chả lẽ cho ẻm 15 tuổi ư? :| *tái mặt*
Mà Nhã Nhã là chị cùng mẹ khác cha với Vũ Vũ mừ, đâu phải chị ruột, mà hoàn cảnh đưa đẩy cho nàng ra đi hết sức... điên rồ. =)) [Tin tớ đi, bảo đảm... quái nhất trong số các bạn. =))]

Tớ sẽ phải đôn tuổi cho 2 bạn ấy lên thôi, nhỏ thế sao yêu đương gì đc =__=" (Nhìn lại mình, thấy sao mà... ) Dạ Tinh Tinh nghĩ tớ có nên giữ lại tính tình yếu ớt của bé Vũ ko [Cái này chắc chắn 100% rồi, thế mới vui chứ. ;))].

Lãng Vũ à, mỗi một post tớ lấy nhân vật chính là Tiểu Vũ tớ send bạn 100$ nghen. Chứ mỗi ngày thì... tớ nuốt ko nổi. Tớ nghèo... :|

P/s: S.O.S... Tớ ko kiếm đc hình cho cả hai .. :((

Sọ Dừa
02-08-2010, 04:32 AM
A, anyway, Tiểu Vũ nhỏ nhắn chả lẽ cho ẻm 15 tuổi ư? :| *tái mặt*
Mà Nhã Nhã là chị cùng mẹ khác cha với Vũ Vũ mừ, đâu phải chị ruột, mà hoàn cảnh đưa đẩy cho nàng ra đi hết sức... điên rồ. =)) [Tin tớ đi, bảo đảm... quái nhất trong số các bạn. =))]

Tớ sẽ phải đôn tuổi cho 2 bạn ấy lên thôi, nhỏ thế sao yêu đương gì đc =__=" (Nhìn lại mình, thấy sao mà... ) Dạ Tinh Tinh nghĩ tớ có nên giữ lại tính tình yếu ớt của bé Vũ ko [Cái này chắc chắn 100% rồi, thế mới vui chứ. ;))].

Lãng Vũ à, mỗi một post tớ lấy nhân vật chính là Tiểu Vũ tớ send bạn 100$ nghen. Chứ mỗi ngày thì... tớ nuốt ko nổi. Tớ nghèo... :|

P/s: S.O.S... Tớ ko kiếm đc hình cho cả hai .. :((

Phần trả phí đó không cần lo, Tiểu Vũ của ta không cần trả bất kỳ chi phí nào, ta sẽ lo hết (bảnh chưa :so_funny:)

Về vụ tuổi tác, tính cách của Tiểu Vũ, bất cứ thế nào cũng là Tiểu Vũ của ta. Chỉ cần là Tiểu Vũ của ta thôi :hiepsi:

Akai
02-08-2010, 05:56 AM
bộ anh cũng bị lão cụp tiền rồi không giao chìa sao? :cry:

Anh ở một mình cô đơn quá nên muốn sinh baby thôi mà :so_funny:

Kam
02-08-2010, 06:18 AM
các bạn ơi, mọi người post bài đầu giới thiệu lẹ đi
có gì chúng ta còn bắt đầu một cuộc sống mới chớ :D he he

mà bạn nào có ý định viết chung 1 chuyện thì liên lạc nhau lẹ lẹ nào sau khi giới thiệu thì chúng ta chuyển sang săm soi đời sống của người khác chớ :so_funny:

À hay là chúng ta cứ đề nghị bắt đầu đi các bạn nhỉ, còn bạn nào chưa post bài đầu thì coi như đến sau hoặc là đến rồi mà im hơi lặng tiếng ha :D [cái này có ai đồng ý tớ mới dám làm nha không thì tớ không dám đâu]


@MM: tớ bắt đầu muốn lân la đến phòng của đầu bếp rồi đấy bạn ấy ơi, tình hình tớ là kẻ phàm ăn mà vẫn tong teo nên với tớ thức ăn là vô giá :D

Muội Muội
02-08-2010, 06:20 AM
Toàn dao, léng phéng vào tớ làm thịt đấy (bệnh mộng du mờ :D). Mà bạn hàng xóm thân iu phòng 508 đâu rùi ta? :meo::meo:

clown_devil
02-08-2010, 06:27 AM
Aaaaaaa...
Tiểu Nhã nhà tớ bị bạn Tinh Tinh doạ cho ngất xỉu ngoài vườn rồi, làm ơn bạn nào đánh thức tớ dậy đi. :((

to0to0.l0n3ly
02-08-2010, 07:31 AM
Tình hình là nhân vật của tớ, con em bị mộng du đêm nào cũng cầm dao lang thang từng nhà tìm xem nhà nào có dưa chuột to cắt về chế biến. Đề nghị nhà nào có con trai cửa nẻo cẩn thận đề phòng trộm cắp! :-<

Trần Ngọc Phương Linh
02-08-2010, 07:37 AM
Nick trong HHT: Trần Ngọc Phương Linh
Tên nhân vật: Trần Ngọc Sương
Giới tính:Female
Nghề nghiệp: Thực tập Giám Đốc Kinh Doang công ty Quỷ Hồn
Một số đặc điểm nhận dạng: Khá xinh xắn, dễ thương. Tóc xoăn dài, nâu. Cao 1m70.
Tính cách:Khủng khiếp

Dạ Phong
02-08-2010, 07:38 AM
thôi rồi, cái phòng mềnh ba thằng zai :D

đề nghị tên quản lí làm cửa kiểu nhà tù cho chắc chắn, lỡ như mình thành trái dưa hấu kia thì hết đời zai >"<

to0to0.l0n3ly
02-08-2010, 07:44 AM
Khiếp gì mà như trái dưa hấu? @@ Cho vào sách đỏ được đấy!

Dạ Phong
02-08-2010, 07:47 AM
sách đỏ chỉ dành cho thú vật thôi

sách xanh mới dành cho người ==

to0to0.l0n3ly
02-08-2010, 11:02 AM
@ devil: Thế thì vào sách xanh! @@ Nhưng mà tớ ko chắc ai có cái "ấy ấy" giống quả dưa hấu lại là người đâu! :-ss
@ adsl : Tớ nhỡ đi trước thời đại rồi làm sao đây! =((

Sọ Dừa
02-08-2010, 11:07 AM
@ devil: Thế thì vào sách xanh! @@ Nhưng mà tớ ko chắc ai có cái "ấy ấy" giống quả dưa hấu lại là người đâu! :-ss
@ adsl : Tớ nhỡ đi trước thời đại rồi làm sao đây! =((

Tớ không ý kiến, tình hình là tớ vẫn chưa gặp được bạn Chủ chung cư mà lạy lục van xin cho tớ ở nhờ. Thì các bạn đã có nơi ăn chốn ở thanh bình yên ả rồi. O.o :dien:

Đợi bạn chủ chung cư về xem sao :bxin:

@Kam: khửa khửa khửa :sr:

Phạm Vũ
02-08-2010, 11:35 AM
Chủ chung cư ra dẫn khách vào nhà đi chứ, sắp loạn đến nơi rồi :so_funny:

Dạ Phong
02-08-2010, 04:28 PM
to0: sao bạn ới lại nghĩ là ai đó có cái ấy như trái đưa hấu mà không phải cái khác nhể >"<

cái đầu cũng giống trái dưa hấu tròn lắm cơ mà, khữa khữa :D

to0to0.l0n3ly
02-08-2010, 05:06 PM
Thế chứ tớ nói về dưa chuột bạn nghĩ ra cái đầu à? @@

Bồ Công Anh
02-08-2010, 06:10 PM
@to0: Viết tiếp về 2 kẻ bệnh hoạn kia cho tôi đọc đi! Buồn cười quá! :haha:

@Vịt: Ko lẽ bạn ngây thơ đến nổi ko hiểu ý tên to0? @@"

@sư phụ: Dã Tinh Tinh của sư gớm quá! :hihi: Bạo lực + dơ bẩn = hắn!!!

Dạ Phong
02-08-2010, 07:12 PM
to0: đấy là bạn nói dưa hấu nên tớ mới nghĩ thế, còn nếu nói dưa chuột thì tớ sẽ thiên về một hướng khác, nói chung là bạn ấy nhắm trái gì tớ bảo vệ trái đó >"<

BCA: thế theo bà thì tôi có hiểu không?~ tôi là tôi tong tắng nắm :")

Akai
02-08-2010, 07:13 PM
Buồn ngủ quá và không thể làm gì được nữa rồi @@ :so_funny:

infinite
02-08-2010, 08:17 PM
@hime: tớ nào quỵt tiền của ai đâu bạn ấy ơi =(( oan ức quá
:P okay...thế mã số của tớ bao nhiêu?


A, anyway, Tiểu Vũ nhỏ nhắn chả lẽ cho ẻm 15 tuổi ư? :| *tái mặt*
Mà Nhã Nhã là chị cùng mẹ khác cha với Vũ Vũ mừ, đâu phải chị ruột, mà hoàn cảnh đưa đẩy cho nàng ra đi hết sức... điên rồ. =)) [Tin tớ đi, bảo đảm... quái nhất trong số các bạn. =))]

Tớ sẽ phải đôn tuổi cho 2 bạn ấy lên thôi, nhỏ thế sao yêu đương gì đc =__=" (Nhìn lại mình, thấy sao mà... ) Dạ Tinh Tinh nghĩ tớ có nên giữ lại tính tình yếu ớt của bé Vũ ko [Cái này chắc chắn 100% rồi, thế mới vui chứ. ;))].

Lãng Vũ à, mỗi một post tớ lấy nhân vật chính là Tiểu Vũ tớ send bạn 100$ nghen. Chứ mỗi ngày thì... tớ nuốt ko nổi. Tớ nghèo... :|

P/s: S.O.S... Tớ ko kiếm đc hình cho cả hai .. (
xD...bạn clown cho bạn Tiểu Vũ 16 là okay, giờ 16 là đủ tuổi làm chuyện khác xD
còn về bạn Lãng Vũ thì đừng lo, bạn ấy nói $100 đó là trêu thôi ^^ cứ xài đi :P

@Lãng Vũ: ra tớ gặp chút xíu


Anh ở một mình cô đơn quá nên muốn sinh baby thôi mà

xD...baby thì em không thích có nhưng nếu anh cô đơn quá, có gì em chạy qua, keep ur company xD


@kam: bạn ấy bỏ tớ đi lanh quanh thế...thiệt hại gì tớ hok sợ đâu nhé

@clown: bạn ấy thích tớ đánh thức bạn ấy hok?

Kam
02-08-2010, 09:58 PM
^^ bạn Himekei cứ lập mã số đi chớ, phòng của bạn ấy tớ biết mã số liệu có nguy hiểm không nhể ^^
nói chung là sài cả mã số lẫn chìa khoá cho nó đỡ loằng ngoằng bạn ấy nhỉ ^^

Ozhi
02-08-2010, 10:02 PM
@Medusa: em ơi dọn đồ :so_funny:

clown_devil
02-08-2010, 10:21 PM
Wa~~!!!
Nhờ bạn AS mà bây giờ Tiểu Nhã thành một đứa con gái... dữ tợn, nhem nhuốc, du côn, cộng bla bla bla các bản tính tệ hại khác trên đời. :((

@ Himekei: Cứu tớ với Tiêu Du, tớ bất lực lắm lắm rồi.
@ Bản thân mình: Cố vớt vát lấy tự trọng cuối cùng của Tiểu Nhã đi Clo ơi.. ~

Sọ Dừa
02-08-2010, 10:48 PM
@Kam: Trốn đâu mất biệt thế hả, bước ra cho ta xin xỏ được ở nhờ coi nào :meo:

@Himekei: Nhanh nhanh Kei ơi, đừng để "mụ phù thủy" côi cút bơ vơ trong căn phòng trống tuênh lạnh giá đó, tớ là tớ rất thương tiếc cái đẹp. Nên để Tiểu Nhã trong đấy, thật lòng cũng vô cùng xót xa :(

@Tiểu Vũ: ............

Kam
02-08-2010, 10:52 PM
dạ em vừa trở lại đấy anh tinh tinh ^^
em chỉ nhận 3 quỳ 9 lạy chứ không nhận xin xỏ đâu anh ấy =))

clown_devil
02-08-2010, 11:28 PM
A, Kam này, bây giờ nếu tớ cho nhóc Vũ vào thì chắc vẫn được chứ, phải không? :D

Thế tớ phải cho Vũ Vũ vào đây bảo vệ chị gái mình thôi. [A, cái này thì tớ ko tin tưởng cho lắm. =))]
---



Profile:

Tên 4rum: Clown_Devil

Tên nhân vật: Hồ Gia Vũ. [Tiểu Vũ]

Giới tính: Nam [À, tương lai 80% bé này SA, vậy nên tớ ko chắc lắm khoản này.]

Tuổi: 15.

Nghề nghiệp: Học sinh trung học, không biết rằng mỗi khi mình hát đều đc chị thu âm và đăng lên YouTube dưới nick Lucifer và rất nổi tiếng.

Đặc điểm nhận dạng/ Tính tình:

Yếu ớt, mỏng manh, tóc ngắn, đen, bù xù, hơi thấp. Có sẹo ở mu bàn tay trái cũng do vụ tai nạn kia, trở nên nhút nhát khi phải giao tiếp với thế giới bên ngoài trừ gia đình. [Lý do vì sao, tương lai tớ sẽ kể rõ.]

Hiền lành, ít nói, luôn nghe theo lời người khác đến mức ngốc nghếch. Ngược lại, rất tỉ mỉ và ân cần, đôi khi lại quan tâm đến người khác và có linh cảm vô cùng chính xác.

Sở thích: Xếp hạc.

Ghi chú: "Tôi sẽ yêu bất cứ ai làm chị tôi cười. Chị luôn cười đấy, nhưng vẻ mặt giả tạo đã khắc sâu vào lòng tôi. Hôm nay, tôi thấy chị bật ra những tiếng rất hồn nhiên, rất vô tư, gương mặt sáng bừng như một đứa trẻ. Tôi yêu anh rồi, haha..." - Tiểu Vũ rất dễ thay đổi, cũng dễ bị tổn thương, vậy nên đừng đùa với trái tim cậu ta.


---

Hiện tại, tớ là một con cá chết trôi giữa biển đợi người vớt lên... =___="

Medusa
02-08-2010, 11:29 PM
Nick trong HHT: Medusa

Tên nhân vật: My Uyên

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Mới 23, đang làm giáo viên.

Một số đặc điểm nhận dạng: Mắt 1 mí, tóc đen dài tới thắt lưng, có vết sẹo hình chữ thập ngay tay trái và có bớt hình hoa hồng sau gáy.

Tính cách: Dở dở ương ương, lên cơn không báo trước! Lúc thì sầu đời như thất tình! NHưng không phải "đa nhân cách"!

Ghi chú: em gái ss Ozhi - phòng 410 - osin kiêm lao công không lương!

to0to0.l0n3ly
02-08-2010, 11:37 PM
@ kam: Tớ định ám chỉ 3 đứa đấy là 3 đứa phòng kam đấy! Làm sao bây h`? @@

Bạn Kam tua cho tớ đoạn trăn trối để thành phần sau khi các bạn đã vào chung phòng nhé, tks! :">

Ps: À này này, để giới thiệu nhân vật dưới tên phòng đi tớ khó theo dõi quá! :|

Kam
02-08-2010, 11:52 PM
sao lại phải tua gì thế bạn ấy :D

3 đứa đó là chị em Dương Duy với Tinh Tinh hở
hê hê họ đã vào ở đâu, mới giới thiệu thôi mà ^^
bạn ấy cho thành 3 đứa khác đê

cái phần tên phòng thì phải bảo mọi người thôi chứ tớ đâu sửa được

chyp_alone
02-08-2010, 11:56 PM
Ăn cướp.......Trấn lột........Án Mạng......Phụ nữ bất tỉnh........vvv => Đây đích thị là Chung cư Kinh hoàng =))

to0to0.l0n3ly
03-08-2010, 12:02 AM
sao lại phải tua gì thế bạn ấy :D

3 đứa đó là chị em Dương Duy với Tinh Tinh hở
hê hê họ đã vào ở đâu, mới giới thiệu thôi mà ^^
bạn ấy cho thành 3 đứa khác đê

cái phần tên phòng thì phải bảo mọi người thôi chứ tớ đâu sửa được

Theo như cục đo lường quốc tế thì đó là 3 đứa đó là con của bạn Kam, bạn A.S.D, bạn [D]evi[L]. Đặc điểm nhận dạng: Cao ~1m8, vàng, đen, 4 mắt? :|

===> Còn ai vào đây được nữa! :(

Tớ ko biết, các bạn toàn đặt tớ vào thế khó thôi! =(( Biết vậy tớ post sau cùng! :-<

Tớ nói trước là tớ sẽ quấy r408 và r507. Đề nghị cửa nẻo cẩn thận!

ps: Ai copy của tớ trả tiền bản quỳn đi!

Kam
03-08-2010, 12:06 AM
tớ cứ nghĩ nhân vật giả tưởng của bạn ấy chứ cái lúc bạn ấy vô chung cư thì thằng quản lý chung cư đi ăn phở
Tinh Tinh của bạn ASD hiện trong đống bùn bên hồ nước, còn bạn Devil thì đã dọn tới đâu bạn ấy ^^
chả biết ai copy bản quyền của bọn tớ đâu :D
đùa thôi cho làm nhân vật giả tưởng đi
bởi vì nếu bạn muốn ko bị khó như thế thì phải đánh tiếng với bọn tớ trước chứ, như bọn tớ đang bàn nhau nè [profile để làm chi đó bạn ấy]

to0to0.l0n3ly
03-08-2010, 12:12 AM
Tớ viết mạch thời gian phía sau của bài Kam và AIDS(thực tình vì tớ chẳng thik mấy vụ thủ tục nhập cư tí nào cả! :|). Người đăng kí cho tớ là người khác nên cũng chưa gặp những ng r408 bao h` cả. Con chuyện xin phép là do tớ bị mộng du không làm chủ được mình! :( Đã mộng du dưa chuột thì phải đi vào nông trại dưa chuột chứ lại đi vào vườn có 1, 2 cây dưa chuột à! :(

ps1: Bạn bỏ cái phần hội thoại của mình thôi là được mà! :"> Còn đâu việc bạn bạn cứ làm! Nhé, nhé!

ps2: Làm tốt 1 ngày 2 lượt, 6 lượt 1 lần tớ dẫn đi ăn trực r507, tớ là tớ tính toán hết rồi!

Sọ Dừa
03-08-2010, 12:26 AM
Too..Too: Tình hình là Duy còn kha khá lâu nữa mới dọn vào (vì Duy vào sau Tinh Tinh), bạn ấy cứ việc đi thu hoạch dưa leo :so_funny:. Tớ sẽ bê Tinh Tinh qua góp vui với bạn ấy ngay sau khi xin xỏ vào dc Chung cư :so_funny:

¶³QH_candy
03-08-2010, 12:41 AM
ôi... chung cư kinh hoàng....

tại lão quản lí đi xơi phở bò mà mình ngủ ngoài đường một đêm...:dien:
sáng sớm mới mở mắt nào cướp... nào dao.. nào quỷ... toàn bộ dân cư thuộc thành phần khủng bố đang lộng hành... :bxin:

ONG... lỡ thuê phòng 509 thôi thì chết cũng phải ở... :so_funny:

p/s : hôm nào phải mua súng phòng thân chứ không die lúc nào chẳng biết :so_funny:

Dạ Phong
03-08-2010, 01:06 AM
to0: bạn ấy cứ đi hái dưa chuột thoải mái nhé, tớ còn lâu mới vác xác vào :D [mô phật, con tin ở chúa]

cơ mà có vào thì qua phòng bạn ấy thái dưa chuột chung cho vui ha, ha ha

infinite
03-08-2010, 01:58 AM
^^ bạn Himekei cứ lập mã số đi chớ, phòng của bạn ấy tớ biết mã số liệu có nguy hiểm không nhể ^^
nói chung là sài cả mã số lẫn chìa khoá cho nó đỡ loằng ngoằng bạn ấy nhỉ ^^
xD...bạn ấy thì tớ sợ gì, bạn nào khác thì tớ mới sợ xD
okie, để chạy qua gặp bạn clown đã ^^ *chạy lẹ*


@ Himekei: Cứu tớ với Tiêu Du, tớ bất lực lắm lắm rồi.
xD...bạn siêu nhân Tiêu Du "bay" tới gặp bạn ngay đây ^^
p/s: mình xài mã khóa nhé ^^ cho nó an toàn :sr:


@Himekei: Nhanh nhanh Kei ơi, đừng để "mụ phù thủy" côi cút bơ vơ trong căn phòng trống tuênh lạnh giá đó, tớ là tớ rất thương tiếc cái đẹp. Nên để Tiểu Nhã trong đấy, thật lòng cũng vô cùng xót xa
ờm yên tâm, tớ nhất định không để "mụ phù thủy" của ấy chết cóng đâu ^^

to0to0.l0n3ly
03-08-2010, 02:42 AM
Hie hie đâm ra mấy bé yêu nhà tớ lại là thành phần khủng bố, ngầu thật! B-)

Chẹp vậy thì tớ sẽ miễn cưỡng cho 3 anh chàng kia làm đạo chích để ko làm cản trở việc làm ăn buôn uống của chủ chung cư. Các bạn bức tớ, thế nên đảm bảo chap này hoặc chap sau tớ sẽ đốt chung cư, lần này thì đừng bảo tớ ko báo trước! :(

Ozhi
03-08-2010, 02:48 AM
Em ơi dọn đồ :so_funny:

Bồ Công Anh
03-08-2010, 02:52 AM
@Ozhi: Tội nghiệp med! Vớ phải bà chị ko mấy siêng năng :so_funny:

@Vịt: Bé Duy của bà đừng chanh chua quá nha! Chém chết đó!

@sư phụ: Giờ con đã biết tại sao sư phụ chờ con post bài dọn đến chung cư! Sáng nay Vịt nó nói rồi; tổn thất phòng con là con giận đó! :meo:

infinite
03-08-2010, 03:14 AM
Hie hie đâm ra mấy bé yêu nhà tớ lại là thành phần khủng bố, ngầu thật! B-)

Chẹp vậy thì tớ sẽ miễn cưỡng cho 3 anh chàng kia làm đạo chích để ko làm cản trở việc làm ăn buôn uống của chủ chung cư. Các bạn bức tớ, thế nên đảm bảo chap này hoặc chap sau tớ sẽ đốt chung cư, lần này thì đừng bảo tớ ko báo trước!
xD...học từ anh cả mà thôi xD

...xD...có gì thì tutu rủ hie nhé ^^ đang dính với công chúa lọ lem nên để chap sau nữa đi

Dạ Phong
03-08-2010, 05:33 AM
BCA: chanh chua thì phải nói đến Thùy Dương cô nương, chứ Thường Duy công tử thì mặt lạnh như tiền, hắn chỉ vui vẻ với chị hắn thôi ="=

to0: bạn ấy đốt chung cư đi, ủng hộ 2 chân 2 tay, bởi một vài người cũng đang định làm việc gần giống thế, có đồng đạo thì càng vui, khữa khữa :D

moonhell_angel
03-08-2010, 05:55 AM
cho tớ đang kí 1 phòng đi. còn trống phòng 502 phải kỏ nếu ko thì phòng nào cũng đươc.

Muội Muội
03-08-2010, 06:21 AM
Chít òy, đáng ra mình phải là người post sau cùng chứ nhỉ, giờ bà con mới chuyển đến trong khi hoàn cảnh của mình là dân cư đã đến đây một thời gian rùi cơ mà. >.< Thôi bà con cứ post nhiệt tình đi nhá, MM rút vào sân khấu một time đã :D

clown_devil
03-08-2010, 08:58 AM
A, công chúa lọ lem ngủ nướng tới ngày mai mới dậy, bạn Tiêu Du xin đợi một tí. *chớp chớp mắt*
Để tớ lôi kéo Tiểu Vũ tới luôn cho nó đoàn tụ. =))
A, anyway, bạn TD muốn Tiểu Nhã làm gì bạn đây? 80% bé í sẽ hôn bạn, 15% sẽ hỏi bạn chuyện gì xảy ra, và 5% sẽ khóc nức nở. :D Chúc may mắn nhé, có gì pm tớ trước để tớ viết cho... hợp lòng người. :">

clown_devil
03-08-2010, 08:58 AM
A, công chúa lọ lem ngủ nướng tới ngày mai mới dậy, bạn Tiêu Du xin đợi một tí. *chớp chớp mắt*
Để tớ lôi kéo Tiểu Vũ tới luôn cho nó đoàn tụ. =))
A, anyway, bạn TD muốn Tiểu Nhã làm gì bạn đây? 80% bé í sẽ hôn bạn, 15% sẽ hỏi bạn chuyện gì xảy ra, và 5% sẽ khóc nức nở. :D Chúc may mắn nhé, có gì pm tớ trước để tớ viết cho... hợp lòng người. :">

Phạm Vũ
03-08-2010, 09:16 AM
@ Kam: bác chủ nhà quên cú điện thoại của chị Anh Kỳ ròi kìa :cr:

Ozhi
03-08-2010, 09:56 AM
@Kam: Elsie xin rút vì bạn ấy có việc gấp ko thể tham gia

Bạn xóa vị trí Elsie trong phòng và pro5 nhé, bạn Mike ở mềnh ên thôi, :so_funny: còn bài post tớ sẽ xoá

Thanks

kminguyen
03-08-2010, 10:13 AM
Nick HHT: kminguyen
Tên nhân vật: kmi
http://kenh24.vn/images/image/photo/20091223223342671YZM7V/rainbowromanceep170mq00bx5.jpg
Giới tính: nữ

Nghề nghiệp: sinh viên

Tính cách: mâu thuẫn đập nhau với mâu thuẫn

Đặc điểm nhận dạng: cao 1m46, nhỏ xíu, tóc ngắn, đeo kính (cận nặng đấy, thấy ai lỡ có không chào cũng đừng trách làm gì cho tội nghiệp, không nhận ra ai với ai đâu mằ), thói quen lơ đãng và hay nhìn bằng góc mắt.
Trí nhớ rất tệ: gặp người khoảng 3 lần sẽ nhớ mặt, 5 lần sẽ nhớ tên
Phòng: 207


- Phòng con đây, phòng này được chưa? Cao ráo, thoáng mát. Mọi thứ đều tiện lợi. Còn hơn cái hầm của con ngày trước, vừa tối vừa bí. Hơi xa chỗ con học một tí, nhưng con có xe mà, sáng chịu khó dậy sớm một chút. Chịu khó ăn ngủ đều đặn, con vốn ốm yếu mà ăn ngủ không đảm bảo thì mẹ sợ lắm, đừng làm mẹ sợ biết chưa?
Tôi liếc qua góc mắt nhìn anh quản lý tòa nhà đang há hốc mồm ra nghe không sót một lời bài diễn văn của mẹ tôi.
Đừng nói tôi vô tâm, mẹ tôi quan tâm đến tôi, nhưng nếu sự quan tâm đặt không đúng chỗ thì nó lại trở thành sự khó chịu. Chỗ ở cũ của tôi rất tốt, tuy nó nằm dưới lòng đất (à, nhà ở trên dốc, họ xây chìm xuống đất 1 tầng) nhưng tôi còn không thấy có khó chịu gì. Vậy mẹ tôi có cần đi 260km dến đây (chỗ tôi học đại học) rồi tìm nhà, rồi bắt tôi chuyển chỗ trong một ngày như thế không?
- Gần tối rồi, mẹ đi về chỗ nhà bà đi cho sớm?
Mẹ tôi ngừng nói, liếc nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu.
- Ừ, con đưa mẹ ra bến xe bus?
- Thôi, con đèo mẹ ra tận nơi.
- Đừng, như thế lại về tối lắm, đường xá ở đây con chưa rành mà
- Đi rồi mới quen chứ mẹ
Tôi đứng dậy, với cái mũ bảo hiểm, trong lúc đợi mẹ đi vệ sinh, tôi nói nhỏ với anh quản lý
- Anh có rành khu này không?
- Cũng tạm
- Cho em xin số điện thoại. Nếu em đi lạc, anh đi kiếm em được không?
- Sao thế?
- Em bị mù đường bẩm sinh
Miệng anh ta lại há hốc ra lần nữa
Đây chính là lý do mà tôi ghét chuyển chỗ ở. Mỗi lần chuyển chỗ ở, tôi lại phải rất vất vả để ghi nhớ đường đi lối lại xung quanh đó.
…..
Cũng may, khu nhà mới này nằm trên trục đường thẳng, tôi chỉ lạc có mỗi một đoạn ngã ba hay tư gì đó chỗ rẽ vào nhà. Khi tôi hỏi mấy người xung quanh chỗ đó về khu nhà Kinh Hoàng, họ đều le lưỡi với tôi, nói tôi gan, họ bảo chỗ đó trước kia là nghĩa địa, con gái mà dám tới đó ở một mình.
Tôi cười thầm trong đầu, không hại ai thì ai hại mình, nhưng thật tiếc là mẹ vì kiếm chỗ quá vội vàng nên đã không được nghe mấy chuyện này, nếu không hẳn mẹ thà để cho tôi ở chỗ nhà hầm đó còn hơn. Mẹ tôi là người rất là tín tâm
Chỗ để xe cũng đầy đến một nửa. Tôi dựng xe vào góc nhà, chỗ dễ lấy nhất rồi đi lên lấu. Phòng 209, bên trái hay bên phải? Mà bên trái là bên nào?
Mãi rồi cũng tìm được phòng. Dù mệt lắm nhưng tôi cố gắng dỡ hết đồ trong những thùng carton ra. Nếu không phải vì sự khó chịu với sự quan tâm của mẹ thì ắt hẳn tôi phải thích căn phòng này lắm.
Không gian trong phòng khá rộng. Rộng hơn chỗ cũ của tôi nhiều với hai phòng ngủ đối xứng nhau qua một phòng khách, một khu bếp với bộ bàn ăn gọn nhẹ. Tường sơn màu vàng nhạt, những cái rèm cửa màu sữa. Chạy dọc trên tường bên trái phòng khách (hoặc phải) là những thanh gỗ dài màu sẫm. Tôi xếp đầy sách lên đó rồi bụng lại bảo dạ “sớm hay muộn mình cũng tha hết vào phòng ngủ thôi).
Cố gắng, tôi dịch hết đồ đạc cần thiết về một bên phòng gần khu bếp. Để như thế cho tiện. Khổ thân cái phòng, bài trí đẹp thế mà bị tôi làm loạn lên cả.
Phòng ngủ nhỏ hơn phòng khách, tôi sắp quần áo vào tủ, đặt những quyển sách lên giá sách, nhiều quá thì đặt lên bàn làm việc, vẫn chưa hết thì đặt xuống sàn nhà. Tôi có rất nhiều sách, rất thích đọc và làm việc với chúng. Tham vọng của tôi là trỏ thành một tiểu thuyết gia, tất nhiên, cho tới trước khi tôi thành danh, thì mẹ tôi sẽ không bao giờ được biết. Nếu không sẽ không chỉ có một lần mà còn là n lần tôi được ca bài “nghề đó bếp bênh, không an toàn, thu nhập không ổn định. Con thế này, con thế nọ, con thế chai….”
Mãi đến hơn 12h mới gọi là tạm xong xuôi. Tôi đi tắm rồi tự thưởng cho mình một bữa cơm thịnh soạn bao gồm cơm, súp rau đóng hộp, cá đóng hộp. Ngày mai có lẽ phải đi siêu thị, mà ở chỗ này thì siêu thị ở chỗ quái quỷ nào nhỉ?
Còn một việc cuối cùng phải làm trong ngày, tôi bật máy tính (chỗ này thì rất là yêu quý anh chủ khu nhà, tình yêu của tôi có wifi), check mail, đọc tin, đọc bài của người đi trước, và vào face đăng một thông báo ngắn gọn “Mới chuyển nhà, yêu cầu giúp đỡ cho đến khi biết được đường về nhà”
Sau một lúc tranh luận với mấy thằng bạn, đã lên được một cái lịch rất hoàn hảo trong vòng 1 tháng như sau
Thứ 2: Tay to
Thứ 3: T.anh
Thứ 4: Gấu lớn
Thứ 5: mami
Thứ 6: Tay to
Thứ 7: Gấu lớn
Chủ nhật: được một mình luyện tập, lạc chỗ nào sẽ có người tới dẫn ra khỏi đó.
Cười mãn nguyện, tôi tắt máy, trèo lên giường, không cần ru, không dỗ, cơn buồn ngủ ập đến. Ít cũng phải chiều mai tôi mới dậy được

infinite
03-08-2010, 01:18 PM
A, công chúa lọ lem ngủ nướng tới ngày mai mới dậy, bạn Tiêu Du xin đợi một tí. *chớp chớp mắt*
Để tớ lôi kéo Tiểu Vũ tới luôn cho nó đoàn tụ. =))
A, anyway, bạn TD muốn Tiểu Nhã làm gì bạn đây? 80% bé í sẽ hôn bạn, 15% sẽ hỏi bạn chuyện gì xảy ra, và 5% sẽ khóc nức nở. Chúc may mắn nhé, có gì pm tớ trước để tớ viết cho... hợp lòng người. :">


xD...tùy bạn ấy, muốn sao cũng được, nhưng báo trước là bạn Tiêu Du không lơ ngơ đâu XD
mà bạn Tiểu Nhã cho Tiểu Vũ vô nốt phòng mềnh đê, gia đình đoàn tụ tất nhiên là vui rồi XD


Elsie xin rút vì bạn ấy có việc gấp ko thể tham gia

Bạn xóa vị trí Elsie trong phòng và pro5 nhé, bạn Mike ở mềnh ên thôi, còn bài post tớ sẽ xoá

Thanks
:khocnhe: tớ còn chưa gặp bạn El, tớ còn chưa chơi với bạn ý mà bạn ý đã rút rồi :khocnhe:

Thôi đành phải qua chơi với bạn Mik vậy :sr:

Quả táo độc
03-08-2010, 01:59 PM
Nick HHT: Quả táo độc

Tên nhân vật: Thiên Cầm

Giới tính: nữ

Nghề nghiệp: nghiên cứu sinh thực tập

Tính cách: lập dị, trầm cảm, ưa sống lặng lẽ, bí ẩn.

Nhận dạng: lùn, nhỏ, da trắng, tóc dài qua eo, mặt trẻ con.

Phòng: 201
--------------------------------

PHỊCH

Chiếc vali chứa toàn bộ gia tài của tôi rơi xuống.

"Thế đấy" - Tôi nói thầm với mình - "từ đây là khộng còn đường lui nữa rồi"

Nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới toà chung cư trước mặt, tôi cảm thấy có chút sự phấn khích, là nó đây, nơi tôi sẽ sống một cuộc sống mới, một khởi đầu mới, một con người mới, một cái gì đó..."kinh hoàng" mới.

Ha, ít ra thì đó là cái tên tôi nghe người xung quanh gán cho nó.

Thế thôi, chẳng có gì quan trọng nữa, tôi đặt bước chân đầu tiên vào khuôn viên dưới đất, cảm giác lạnh lẽo rùng mình chạy dọc sống lưng như một luồng điện xẹt qua.

"Hừm" - tôi bất giác không thể kìm được một tiếng cười khẩy - "Thật thú vị"

Kinh hoàng hay không, tôi đã có cảm giác rằng chung cư này rất thích hợp với mình.

Còn bây giờ thì, làm sao để lấy phòng đây?????

Bồ Công Anh
03-08-2010, 04:39 PM
@kminguyen: Tình hình là phòng 207 đã có người rồi bạn ấy! :hihi:

Dạ Phong
03-08-2010, 05:35 PM
BCA: bị đạp ra một cách bất ngờ, khữa khữa :D

¶³QH_candy
03-08-2010, 06:05 PM
ô... chung cư đang ở tình hình báo động đỏ...
ai có hứng đốt nhà thì nhớ lên tầng 5 rủ tớ nhảy dù.... ^_^

Kam
03-08-2010, 10:54 PM
@ Phạm Vũ: :D hì hì thì bạn ấy cứ cho chị ấy vô nhà đi mà ^^ chìa khoá các phòng chả phải tớ đã giao rồi sao :D

@OZ: ok, tối nay tớ sẽ xoá, tại giờ bận đi chút việc bây giờ, còn bài của bạn ấy nhờ bạn xoá giùm nhé thanks

@kminguyen & quả táo độc: 2 bạn ấy post bài qua 2pic mới chứ Chung cư TGLT [open 010810] nhé ^^

riêng bạn kminguyen thì giúp tớ chọn lại phòng nhé, phòng 207 có người rồi, bạn xem lại danh sách nhé

@Candy: sao lại đốt chung cư thế cái bạn này, cháy hết lấy chỗ nào mà ở :D he he, tớ thích vụ nhảy dù nhưng ko thích vụ đốt nhà =))

¶³QH_candy
04-08-2010, 12:34 AM
@kam : lảo quản lí chung cư hắc ám...:guoc:
tình hình là kéo va-li đi lòng vòng mãi không gặp thôi thì tớ ở bất hợp pháp vậy....

phải đốt mới có thể nhảy dù chứ.... không lẽ một ngày nắng đẹp tớ ôm dù tập bay...

p/s : cháy rồi ta xây mới , xây xong lại đốt tiếp.... :so_funny:

infinite
04-08-2010, 12:38 AM
--------------------------------------------------------------------------------

@kam : lảo quản lí chung cư hắc ám...
tình hình là kéo va-li đi lòng vòng mãi không gặp thôi thì tớ ở bất hợp pháp vậy....

phải đốt mới có thể nhảy dù chứ.... không lẽ một ngày nắng đẹp tớ ôm dù tập bay...

p/s : cháy rồi ta xây mới , xây xong lại đốt tiếp....

xD...chỉ sợ sau vụ cháy, ông bạn Kam không cho bạn Kam quản nữa mà bắt đi lấy vợ...tớ biết lấy chỗ đâu mà ở để còn nối dây điện thoại qua bên ấy :sr:?

Tokki
04-08-2010, 07:43 AM
Nick trong HHT: Tokki

Tên nhân vật: Minh

Giới tính: Vô tính =.=

Nghề nghiệp: chưa rõ.

Đặc điểm nhân dạng: Ra ngoài lúc tối đêm, không ưa ánh sáng, ghét điện thoại di động, nhưng hay lại gần cửa sổ. Khả năng nhận diện người đối điện cực kỳ kém, và khả năng giao tiếp gần bằng không.

Đăng ký phòng 310. Hi vọng được ở một mình. :">

[ ghi chú: muốn ngủ trong phòng 410 cơ =.= ]

moonhell_angel
04-08-2010, 07:44 AM
Nick trong HHT:moonhell_angel
Tên nhân vật: Lâm Thụy Khanh
Giới tính: Nữ
Nghề nghiệp: tốt nghiệp cấp 3.
Một số đặc điểm nhận dạng: tóc ngắn, trắng, dong dỏng cao, rất tomboy, ko bao giờ mặc váy.
Tính cách: cá tính, thích tự lập, yêu nghệ thuât. ko thích học đại học ( nên ko thi đại học), theo đuổi đam mê bằng con đường riêng của mình.(sơ sơ là như vậy)
Ghi chú: đăng kí ở phòng 502.
http://images.timnhanh.com/blog/20100519/tomboy4.jpg

http://images.timnhanh.com/blog/20100519/tomboy1.jpg

Phạm Vũ
04-08-2010, 08:18 AM
@ kam: ợ, hóa ra là có chìa khoá rồi ạ =.=

làm mềnh đi lòng vòng :cr:

Sọ Dừa
04-08-2010, 08:18 AM
Tình hình là mấy bạn ấy cứ theo tông : xã giao kém, thích 1 mình, ghét giao tiếp ng ngoài '___'

Note tý: Có ai qua phá làng phá xóm chung với Dã Tinh Tinh tớ không? :bxin:

Phạm Vũ
04-08-2010, 08:21 AM
Tình hình là mấy bạn ấy cứ theo tông : xã giao kém, thích 1 mình, ghét giao tiếp ng ngoài '___'

Note tý: Có ai qua phá làng phá xóm chung với Dã Tinh Tinh tớ không? :bxin:

không phá làng phá xóm nhưng thích nhát ma người khác được không :so_funny:

@ tokki: phòng 550 ák =.= tưởng 510 là hết rồi cơ mà :cr: khi nào rảnh tớ lên mái nhà chơi với bạn ấy nhé :cr:

Sọ Dừa
04-08-2010, 08:25 AM
Phạm Vũ: Ý tớ là, tạo ra chung cư, chủ yếu cho các char gặp nhau, gây sự vụ gì đó rồi xử lý nhau, rồi chịu tách nhiệm với nhau, yêu nhau, hận nhau, thù nhau chi chi chi đó.... (hiểu theo nghĩa trong sáng nhất có thể nhá :so_funny: ) Nếu ai rú trong góc của ng nấy, làm những chuyện tự ng nấy biết thì đâu có vui nữa :meo:.

P/s: tình hình là tớ sẽ dốc toàn lực cùng các bạn xây dựng chung cư đúng với cái tên "Kinh Hoàng" :so_funny:

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 08:30 AM
Các bạn nhiệt tình thế :-s Chung cư sắp cháy rồi nên các bạn cố mà tận hưởng phút giây cuối bên nhau đi chứ còn đi gây sự làm gì? :(

ps: Bạn nào vừa viết có đoạn trời lạnh vào siêu thị ấm gì gì đó, mình tưởng đang là mùa hè mà! :|

Emmerald
04-08-2010, 08:31 AM
tớ đang tìm cơ hội đi loanh quanh gặp người ta, mà chưa biết là có gặp đc người ta nào ko ý :so_funny:

chyp_alone
04-08-2010, 08:33 AM
Lấy đâu ra phòng 550 nhỉ. Chấm dứt ở 510 thôi cơ mà. Xem lại đi bạn gì ơi

Sọ Dừa
04-08-2010, 08:37 AM
Chung cư cháy thì ta viết đạon xây lại... Thằng chủ chung cư hà tiện bắt khách làm thay công nhân để trả nợ , lúc đó, tha hồ mà làm quen :so_funny:

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 08:41 AM
Tớ đề nghị xóa bài mới! :| Khách mới không tuân thủ nội quy cũng như không theo bối cảnh truyện, và mình cảm thấy đọc như nhai sạn ấy! :-s


Chung cư lớn quá. Lại sáng sủa, vậy thì tiền thuê cũng không đến nỗi quá đắt.

@@

Dạ Phong
04-08-2010, 08:41 AM
làm công thì còn đâu cái sự lạnh lùng của công tử nhà ta

cơ mà có khi vơ được em nào :")

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 08:42 AM
Bắt làm lao công giết luôn chủ chung cư! :|

Emmerald
04-08-2010, 08:47 AM
:so_funny:

OMG, chưa chi đã có người đòi kua Tiểu Vũ rồi cơ :so_funny:

Dạ Phong
04-08-2010, 08:49 AM
đúng, đồng ý với Tư bưởi bang

chém thẳng tay tên chủ nếu hai bé của tớ phải đi khuân vác gạch :D

Sọ Dừa
04-08-2010, 08:52 AM
:so_funny:

OMG, chưa chi đã có người đòi kua Tiểu Vũ rồi cơ :so_funny:

Ai ai ai?

Đứa nào dám đụng đến Tiểu Vũ phải để đầu lại dưới chân ta!!!??? :bxin:

@All: Tình hình rất là tình hình, tớ ủng hộ 2 tay vụ làm công (mình nghĩ ra mà ta??? :so_funny: )

Phạm Vũ
04-08-2010, 08:56 AM
ực, chung cư chưa cháy mà =.=

dễ gì mà cháy được cái nhà to thế :cr:

còn chuyện làm công thì theo tình hình là nam ít hơn nữ *ợ*.

Emmerald
04-08-2010, 09:00 AM
@A.S.D: ấy kià bạn Tokki vừa "môi áp môi" với "chú bảo vệ to con" ấy thôi :so_funny:

P/s: tớ khoái tụ lại nhưng mà hổng khoái làm công =__="

Sọ Dừa
04-08-2010, 09:01 AM
Phạm Vũ: Có tư bưởi bang mở rộng phong trào shoujo ai mà, bạn ấy lo gì nè :so_funny:

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 09:04 AM
Ơ Tư bưởi bang là ai thế? @@

Sọ Dừa
04-08-2010, 09:09 AM
@A.S.D: ấy kià bạn Tokki vừa "môi áp môi" với "chú bảo vệ to con" ấy thôi :so_funny:

P/s: tớ khoái tụ lại nhưng mà hổng khoái làm công =__="

Tình hình thì bạn Tiểu Vũ đấy là bạn Lãng Vũ của hime kei, tớ không lo, phew, Em làm tớ hết cả hồn :so_funny::so_funny::so_funny:

Phạm Vũ
04-08-2010, 09:09 AM
shoujo-ai thì sao :-ss nhỡ bạn tư bưởi bang (là ai nhợ :so_funny:) gì đó có theo shoujo-ai phong trào thì con gái vẫn là con gái thoy :so_funny:

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 09:12 AM
Ai? @@

Emmerald
04-08-2010, 09:14 AM
:so_funny:

Ấy thì tớ biết vậy nói ra tưởng Kei giật ai dè bạn ấy đã giật mình trc rồi :so_funny:

Ớ mà sao lại có đề tài Shoujo - ai ở đây ế @@

Sọ Dừa
04-08-2010, 09:17 AM
tư là 4, 4 trái bưởi, chia thành 2 cặp (lầm rầm).... Tự hiểu đi :so_funny:

kminguyen
04-08-2010, 09:20 AM
Mọi người, mai mỗi ngày tớ qua chào hỏi mọi người một hôm nhé^^

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 09:33 AM
Ơ thế tớ 1 tay 2 trái à? @@

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 09:34 AM
:so_funny:

Ấy thì tớ biết vậy nói ra tưởng Kei giật ai dè bạn ấy đã giật mình trc rồi :so_funny:

Ớ mà sao lại có đề tài Shoujo - ai ở đây ế @@

Thì xem qua tình hình chung cư đi là biết ngay! @@

Sọ Dừa
04-08-2010, 10:07 AM
:so_funny:

Ấy thì tớ biết vậy nói ra tưởng Kei giật ai dè bạn ấy đã giật mình trc rồi :so_funny:

Ớ mà sao lại có đề tài Shoujo - ai ở đây ế @@

Bạn Em nha.... Nói tùm bậy tùm bạ, trúng tùm lum tùm la nha :so_funny::so_funny::so_funny:

Đề tài Shoujo-ai thì đã bắt đầu từ hồi mới mở Chung cư rồi, bạn em ko thấy à :thatall:

Bạn Tu tu: Thực tình mà nói... Đúng là 1 tay bạn ấy 2 trái, 2 tay là 4 trái đấy :so_funny::so_funny::so_funny:

infinite
04-08-2010, 11:11 AM
:so_funny:

Ấy thì tớ biết vậy nói ra tưởng Kei giật ai dè bạn ấy đã giật mình trc rồi :so_funny:

Ớ mà sao lại có đề tài Shoujo - ai ở đây ế @@

xD...ờm thì tình hình là tớ cũng chẳng dật mình mấy vì bạn Lãng Vũ lớn rồi, tớ mặc xác :so_funny: Ở chung cư chỉ chuyên tâm chọc chị em nhà Tiểu Nhã-Tiểu Vũ thôi


Còn về chuyện xây lại thì mọi người cứ đốt, đốt xong xây lại, tớ bỏ công ra thiết kế chỉ đạo mọi người xD (cái lợi của dân Kiến Trúc ^^)

infinite
04-08-2010, 11:20 AM
Tôi nhẩm đi nhẩm lại mãi trong đầu những câu thơ quái dị đó suốt quãng đường kéo lê chiếc túi xách nặng trịch lên tầng năm. Thật không thể nào tin nổi một cái "toà chung cư cao cấp" mà không có nổi một cái thang máy nào cho khách trọ.

huh? thế rốt cuộc là chung cư có thang máy hay không ông chủ nhà kia? Không có là Tiêu Du xuống nhà bằng cách...nhảy lầu. Sao gì thì ông trả tiền đấy = ="

Tiểu Vũ
04-08-2010, 04:20 PM
ai nói là ko tính tiền cho thuê cái cái tên "tiểu vũ"? ai nói như vậy thì làm ơn tự giác cho bạn clown $100 đi, tớ tăng tiền lên thành $200 rồi nhá :so_funny:
cho mượn cái tên làm mình nhầm lên nhầm xuống, "quái ! mấy ngày nay mình có làm gì đâu, sao kéo mình vô?"
dòm lại thì ra là tiểu vũ của nhà người ta, hổng phải mình , quê một cục, mà tớ quê là khó quề đó nha !

thông báo một tin rất là tình hình ! bạn bảo vệ đó ko phải là mình, vì mình về quê cày ruộng máy ngày nay rồi :sr: bạn tokki nhận lầm bảo vệ giả rồi :sr:

Tiểu Vũ
04-08-2010, 04:22 PM
Nick trong HHT: Tiểu Vũ
Tên nhân vật: Tử Anh
Giới tính : N
Nghề nghiệp : đi lông bông và là bảo vệ của chung cư tlgt
Một số đặc điểm nhận dạng: tóc ngắn, màu hung đỏ. Cao 1m69, bề mặt bên ngoài miễn cưỡng có thể nói là đập vào mắt^^ có hình xăm con rồng đen trên bả vai bên trái và vết thẹo nhỏ trên má trái ( giống xã hội đen ghê )
Tính cách : tí tởn, ba trợn, cà lơ phất phơ và đặc biệt muốn có bao nhiêu khó ưa thì có bấy nhiêu
Số phòng : tình hình là nay đây mai đó, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải ở ké nhà các bạn :so_funny:

Dạ Phong
04-08-2010, 06:05 PM
to0: bạn to0 ôm một phát 4 trái bưởi nên mới dc phòng 408 đặt biệt danh là Tư bưởi bang chứ, khữa khữa


A.S.D: Tinh Tinh là kẻ biết trân trọng cái đẹp nên hai bé của tớ không lo đi vác gạch rồi, khữa khữa

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 06:13 PM
Biệt danh gì bậy bạ quá! @@

Dạ Phong
04-08-2010, 06:18 PM
thế mà có người bảo đi vô 408 hái dưa chuột >"<

to0to0.l0n3ly
04-08-2010, 06:34 PM
Đấy là trong vô thức @@, là đồi trụy không chủ đích, biệt danh các bạn đặt cho tớ có chủ đích rõ ràng! @@

Bồ Công Anh
04-08-2010, 07:32 PM
Phạm Vũ: Ý tớ là, tạo ra chung cư, chủ yếu cho các char gặp nhau, gây sự vụ gì đó rồi xử lý nhau, rồi chịu tách nhiệm với nhau, yêu nhau, hận nhau, thù nhau chi chi chi đó.... (hiểu theo nghĩa trong sáng nhất có thể nhá :so_funny: ) Nếu ai rú trong góc của ng nấy, làm những chuyện tự ng nấy biết thì đâu có vui nữa :meo:.

P/s: tình hình là tớ sẽ dốc toàn lực cùng các bạn xây dựng chung cư đúng với cái tên "Kinh Hoàng" :so_funny:


@sư phụ: Con đang đợi sư "châm ngòi" để con và Vịt xả láng nè! :haha: Châm ngòi ở đây hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! :hihi:
Cái dòng chữ tô đậm mang nhiều ý nghĩa quá!

@to0: Nhục nhã chưa? Tư bưởi bang công tử !?!!! :so_funny:

Tokki
04-08-2010, 08:28 PM
ai nói là ko tính tiền cho thuê cái cái tên "tiểu vũ"? ai nói như vậy thì làm ơn tự giác cho bạn clown $100 đi, tớ tăng tiền lên thành $200 rồi nhá :so_funny:
cho mượn cái tên làm mình nhầm lên nhầm xuống, "quái ! mấy ngày nay mình có làm gì đâu, sao kéo mình vô?"
dòm lại thì ra là tiểu vũ của nhà người ta, hổng phải mình , quê một cục, mà tớ quê là khó quề đó nha !

thông báo một tin rất là tình hình ! bạn bảo vệ đó ko phải là mình, vì mình về quê cày ruộng máy ngày nay rồi :sr: bạn tokki nhận lầm bảo vệ giả rồi :sr:

=.= Bạn toki nhận lầm thật sao =.=

Well, đã bảo là khả năng nhận diện con người rất kém mừh.

> " < Tốn cái hôn của người ta... Tiểu Vũ nhớ đấy [ hahahahaha ]

clown_devil
04-08-2010, 10:30 PM
Hức, thật tình là khổ khi có tới 2 Tiểu Vũ mà. *khóc thét*
200$ á.. =___="
Thôi, chào mọi ng`, tớ bán nhà kiếm tiền trả nợ cho nhóc yêu của tớ đây. Hơ hơ...

Sọ Dừa
04-08-2010, 11:45 PM
@sư phụ: Con đang đợi sư "châm ngòi" để con và Vịt xả láng nè! :haha: Châm ngòi ở đây hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! :hihi:
Cái dòng chữ tô đậm mang nhiều ý nghĩa quá!

@to0: Nhục nhã chưa? Tư bưởi bang công tử !?!!! :so_funny:


Tình hình là ng nói ko có tội, ng hiểu (bậy) mới có tội (ta còn chả biết con đang nghĩ gì :so_funny:)

Ô ô ô.... Con ép ta?? Dc dc.... Ta sẽ post 3rd ngay hôm nay (đang đợi mọi ng 2nd post nhiều chút mới bon chen, vì sợ ng ta bảo mình ham hố :so_funny::so_funny::so_funny:)

@Lãng Vũ: Bạn ấy thật là, ác không kém ta :so_funny:

@Tiểu Vũ: Sao Tiểu Nhã rơi vào tay ng khác rồi ??? Thôi kệ, không sao, ta cần Tiểu Vũ thôi :sr:

@Vịt: Tinh Tinh trân trọng cái đẹp, nhưng chỉ yêu cái đẹp nhất thôi, tình hình là, Thường Duy và Thùy Dương .... Chưa phải đẹp nhất :so_funny:

¶³QH_candy
05-08-2010, 01:02 AM
xD...chỉ sợ sau vụ cháy, ông bạn Kam không cho bạn Kam quản nữa mà bắt đi lấy vợ...tớ biết lấy chỗ đâu mà ở để còn nối dây điện thoại qua bên ấy :sr:?

ô .. tớ chỉ đốt tầng 5 thôi .... ( lỡ có cháy lan mình vô can nhé !!! :so_funny: )

cái vụ ống bơ dây thép ta ra bờ hồ cho lãng mạn nhỉ...:dien:
mà ấy không pm cuốn tha ma tớ đã xử xong hôm ngủ bờ ngủ bụi... hiện tại đang cháy túi ấy chịu khó ra hiệu sách mua chừng vài (chục ) cuốn về ta xử tiếp...:so_funny:

ok???

p/s : tớ muốn tuyển xã hội đen đốt chung cư...để có dịp phô tài nhảy dù...:so_funny:
ai tham gia không

infinite
05-08-2010, 01:59 AM
ai nói là ko tính tiền cho thuê cái cái tên "tiểu vũ"? ai nói như vậy thì làm ơn tự giác cho bạn clown $100 đi, tớ tăng tiền lên thành $200 rồi nhá :so_funny:
cho mượn cái tên làm mình nhầm lên nhầm xuống, "quái ! mấy ngày nay mình có làm gì đâu, sao kéo mình vô?"
dòm lại thì ra là tiểu vũ của nhà người ta, hổng phải mình , quê một cục, mà tớ quê là khó quề đó nha !

thông báo một tin rất là tình hình ! bạn bảo vệ đó ko phải là mình, vì mình về quê cày ruộng máy ngày nay rồi :sr: bạn tokki nhận lầm bảo vệ giả rồi :sr:

xD...bạn này cay cú ghê nhỉ?...thế nhất quyết hok xài Lãng Vũ à?...tớ khuyến mãi nè *cười*


Hức, thật tình là khổ khi có tới 2 Tiểu Vũ mà. *khóc thét*
200$ á.. =___="
Thôi, chào mọi ng`, tớ bán nhà kiếm tiền trả nợ cho nhóc yêu của tớ đây. Hơ hơ...

xD...bạn ấy đi làm thục nữ ở nhà, nấu cơm may vá cho tớ thì tớ trả tiền cho xD...hay...bán bạn Tiểu Vũ đê ^^ bạn ấy vô chủ mà...tớ làm chủ thầu cho xD




@Tiểu Vũ: Sao Tiểu Nhã rơi vào tay ng khác rồi ??? Thôi kệ, không sao, ta cần Tiểu Vũ thôi


tình hình là Tiểu Nhã đang trả tiền để đưa Tiểu Vũ vô, bạn ấy mua hok, tớ bán cho xD (mua bán trái phép nè :sr:)


ô .. tớ chỉ đốt tầng 5 thôi .... ( lỡ có cháy lan mình vô can nhé !!! )

cái vụ ống bơ dây thép ta ra bờ hồ cho lãng mạn nhỉ...
mà ấy không pm cuốn tha ma tớ đã xử xong hôm ngủ bờ ngủ bụi... hiện tại đang cháy túi ấy chịu khó ra hiệu sách mua chừng vài (chục ) cuốn về ta xử tiếp...

ok???

p/s : tớ muốn tuyển xã hội đen đốt chung cư...để có dịp phô tài nhảy dù...
ai tham gia không

xD...đến lúc bạn ấy đốt xong (khi nào đốt báo trước 1 ngày, để tớ mua thịt chó về làm thịt chó thui ăn xả xui XD) thì bờ hồ toàn người, lãng mạn gì nữa
*khều khều* hay tớ với ấy ra bãi tha ma bịa chuyện kể đi, đỡ phải mua sách nhể xD?

p/s:...bạn ấy kêu tớ là tớ đốt cho, cần gì phải tuyển xD

to0to0.l0n3ly
05-08-2010, 03:26 AM
Ai 3rd đầu tiên đây? :| Post đầu toàn bị mọi người xỏ mũi ko à! @@

Bồ Công Anh
05-08-2010, 03:30 AM
Ai 3rd đầu tiên đây? :| Post đầu toàn bị mọi người xỏ mũi ko à! @@

Nhường cho bà ASD dẫn đường đi !!! Sắp có chuyện vui coi rồi! :so_funny:

to0to0.l0n3ly
05-08-2010, 10:15 AM
Hèm, mở hàng 3rd, fb, ye ye!

Ps: Vừa đọc bài bạn Chyp thấy có đoạn "con lươn dài 8,2 m , bề ngang 25 cm , và sức cân nặng là 314kg." để trong thùng mì tôm, tếu ghê! =))

Sọ Dừa
05-08-2010, 10:18 AM
Ây da, bạn Too Too lúc nào cũng nhanh tay hơn tớ :D

Thôi kệ, sắp tới chuẩn bị làm lao công nào :sr:

to0to0.l0n3ly
05-08-2010, 10:22 AM
Tớ nhốt bạn chủ chung cư trong kho rồi, hố hố hố!

Tiểu Vũ
05-08-2010, 10:23 AM
=.= Bạn toki nhận lầm thật sao =.=

Well, đã bảo là khả năng nhận diện con người rất kém mừh.

> " < Tốn cái hôn của người ta... Tiểu Vũ nhớ đấy [ hahahahaha ]

mình cảm thấy nghi nghi cái bạn toki này rồi đó nha ! tôi đi cày ruộng mấy ngày nay, ko có post pro5 lấy gì bạn nói tôi là con trai? với lại có ai bắt bảo vệ bận áo xanh đâu?

Mà giờ muốn tôi nhớ cái gì? :sr: hông ấy giờ hôn luôn hai má đi, tôi sẽ nhớ dai hơn :sr:


Hức, thật tình là khổ khi có tới 2 Tiểu Vũ mà. *khóc thét*
200$ á.. =___="
Thôi, chào mọi ng`, tớ bán nhà kiếm tiền trả nợ cho nhóc yêu của tớ đây. Hơ hơ...
bạn ấy đi bắt đền Tiêu Du nhà bạn đi :sr: ai mượn dám nói tớ ko lấy tiền chứ? :meo:
thôi thì thế này ! tớ lấy $2000/tháng , okie thì ký hợp đồng giao dịch ngay tại chỗ, ko thì ko bàn cãi gì nữa. Giao dịch với ấy tớ cũng khổ lắm chứ, bị nhầm lẫn hoài nè. Đang tính tới chuyện nếu ấy chịu nhè ra $2000 thì tớ sẽ qua box bên kia đổi nick đấy... hazz *ảo nảo* kì này là phải xem bạn ấy đấy


@Lãng Vũ: Bạn ấy thật là, ác không kém ta
tối độc phụ nhân tâm kia mà, cái này trời sinh đã là bẩm tính rồi :sr:


xD...bạn này cay cú ghê nhỉ?...thế nhất quyết hok xài Lãng Vũ à?...tớ khuyến mãi nè *cười*
ko cay cú mới lạ, sắp có tiền vào túi mà lại có người nói mình giỡn làm sao mà ko cay cho được. Mà cái lãng vũ có ai thèm tranh đâu mà khuyến mãi với ko khuyến mãi :meo:

Bồ Công Anh
05-08-2010, 11:11 AM
Ko biết bạn Kam có hối hận khi mở cái trò Chung cư TGLT ra hay ko? :haha: Thấy bạn ấy bị "khủng bố" dữ quá [trong đó ko có mình tiếp tay nhá!!]

@Vịt: Ra Yahoo ko chat nữa; cùng viết 2th post đi! Người ta tới 3rd post rồi kìa! >.<

Phạm Vũ
05-08-2010, 11:31 AM
ực, bạn A.s.d đốt nhà ròi :-ss

phải di tản nhanh thoy :cr:

Sọ Dừa
05-08-2010, 11:36 AM
@Phạm Vũ: ack ack :sr:. Di tán làm gì, mấy đồ đạc dễ cháy, tớ bê ra hết rồi, có cháy chỉ cháy hết cái giường là cùng :so_funny:.

Cơ mà, có cháy hết thì chúng ta xây lại. Chẳng phải nếu làm công nhân thì dân tình dễ quen biết nhau hơn sao.

@Vịt, BCA: ta xong nhiệm vụ rồi nhá. "Châm ngòi" rồi đấy :so_funny:

to0to0.l0n3ly
05-08-2010, 12:01 PM
Bạn Phạm Vũ đọc ko kĩ rồi, chi tiết nói mày phải chết làm cho nhân vật của bạn sợ quá bỏ chạy, đoạn ngồi bệt xuống là khúc sau, nv của bạn không hề được chứng kiến!

Phạm Vũ
05-08-2010, 12:07 PM
Bạn Phạm Vũ đọc ko kĩ rồi, chi tiết nói mày phải chết làm cho nhân vật của bạn sợ quá bỏ chạy, đoạn ngồi bệt xuống là khúc sau, nv của bạn không hề được chứng kiến!

ực, bạn ấy không được điều khiển hành động tớ chứ ^_^ cả lời nói nữa, còn bài sau của tớ chỉ là theo bài trước của bạn ấy để làm thôi, hơn nữa tớ cũng không hiểu lắm, nhưng sẽ sửa lại ngay =.=

to0to0.l0n3ly
05-08-2010, 12:42 PM
Vậy thì mình ko dk? Thực ra lời đó theo như của mình là nói với con sóc chứ ko hề nói vs bạn! :| Tự nhiên bạn bảo cái "tránh xa mụ ấy ra" là nói vs bạn thì mình cũng đành chịu! @@ Nói chung bạn thay đổi ko ảnh hưởng đến cốt truyện của mình nhưng làm nó hơi bất hợp lí! :|

infinite
05-08-2010, 01:16 PM
ko cay cú mới lạ, sắp có tiền vào túi mà lại có người nói mình giỡn làm sao mà ko cay cho được. Mà cái lãng vũ có ai thèm tranh đâu mà khuyến mãi với ko khuyến mãi
xD,,,thế thôi, bạn Tiểu Nhã khỏi cho Tiểu Vũ vô vì chung cư sắp cháy rồi xD

Chung cư mới đến cái 3rd post mà cháy...hay ghê xD...bạn A.S.D ở phòng nào để tớ xách dầu lên chữa cháy hộ bạn ấy đây

Tiểu Vũ
05-08-2010, 02:26 PM
cho mình hỏi rốt cuộc chung cư có thang máy hay không? :so_funny:

¶³QH_candy
05-08-2010, 06:10 PM
@hime : chung cư nằm sẵn trên bãi tha ma rồi... cần gì đi ch0 xa
nếu ấy nghĩ ra câu chuyện ma nào kinh khủng thì pm cho tớ ta cùng phối hợp phá chung cư lúc nữa đêm

ô cuối cùng cũng cháy rồi... mừng quá may mình chưa chuyển hành lí lên

Sọ Dừa
05-08-2010, 07:36 PM
Chài ai, mới cháy có 1 cái giường mà mấy bạn ấy tính toán chuyện di tản rồi. Tình hình là tớ chỉ muốn đốt giường Năm Cam, không cho hắn còn giường để ngủ thôi. :so_funny:

Kam
05-08-2010, 11:29 PM
tình hình là ngày mai Kam đi Thượng Hải cùng với pa pa rồi, chắc thứ 4 tuần sau Kam về :D

hu hu cái chung cư đành nhờ các bạn trông coi, quản lý vậy mong các bạn thông cảm cho Kam nhé ^^!

tớ nà rất tin tưởng 2 bạn cùng phòng ế :5:
tin cả chú bảo vệ Tiểu Vũ ế :cr:
cả bạn OZ trách nhiệm đầy mình nữa :D

các bạn ấy giúp tớ với nhé, năn nỉ đấy :hun:

Sọ Dừa
05-08-2010, 11:34 PM
Cha chả, chung cư đang cháy, mi ko vào dập, mà Tinh Tinh ta cũng chưa đường đường chính chính bước vào chung cư nữa = =". Mi trốn là sao.
*Đập bàn đập ghế

Dạ Phong
06-08-2010, 12:52 AM
Năm Cam bỏ trốn, báo động đỏ

Thế cái phòng ấy cháy còn gì vui nhể ="=

infinite
06-08-2010, 12:58 AM
@hime : chung cư nằm sẵn trên bãi tha ma rồi... cần gì đi ch0 xa
nếu ấy nghĩ ra câu chuyện ma nào kinh khủng thì pm cho tớ ta cùng phối hợp phá chung cư lúc nữa đêm

ô cuối cùng cũng cháy rồi... mừng quá may mình chưa chuyển hành lí lên

xD...đến lúc đấy tớ bắt bạn ấy viết RR với tớ...:sr: không là đêm đêm tớ gọi hồn ấy xD



tình hình là ngày mai Kam đi Thượng Hải cùng với pa pa rồi, chắc thứ 4 tuần sau Kam về

hu hu cái chung cư đành nhờ các bạn trông coi, quản lý vậy mong các bạn thông cảm cho Kam nhé ^^!

tớ nà rất tin tưởng 2 bạn cùng phòng ế
tin cả chú bảo vệ Tiểu Vũ ế
cả bạn OZ trách nhiệm đầy mình nữa

các bạn ấy giúp tớ với nhé, năn nỉ đấy

xD...quản lí đi thế, chung cư cháy là chắc....tớ vô góp vui

P/s: mua quà cho tớ nhé :sr:

Medusa
06-08-2010, 01:16 AM
Chẹp! Nghe đồn bạn Kam... sắp di tản thì Med đây cũng sắp sắp! Chả là tình hình "bất ổn" nên 16 - 06 nhập học luôn rồi! Không biết còn tiếp tục được không!

¶³QH_candy
06-08-2010, 01:45 AM
@hime : ok RR cở nào tớ cũng tiếp ... chỉ sợ ấy không đủ kiên nhẫn để cà kê với tớ thôi....
nào gợi ý cho tớ phải kể gì đi...

Ozhi
06-08-2010, 03:56 AM
Cuối tháng 8

Chung cư gỡ bỏ lưu ý!

Thân,
Ozhi~

infinite
06-08-2010, 04:24 AM
@hime : ok RR cở nào tớ cũng tiếp ... chỉ sợ ấy không đủ kiên nhẫn để cà kê với tớ thôi....
nào gợi ý cho tớ phải kể gì đi...
thì bạn ấy cứ viết xong rồi tới viết tiếp chap 2 rồi lúc đó chúng ta bàn xD

Sọ Dừa
06-08-2010, 04:46 AM
Cuối tháng 8

Chung cư gỡ bỏ lưu ý!

Thân,
Ozhi~
:dien:

Gỡ bỏ lưu ý hay Lưu ý sẽ gỡ bỏ vậy sư?:timvo:

¶³QH_candy
06-08-2010, 06:03 AM
thì bạn ấy cứ viết xong rồi tới viết tiếp chap 2 rồi lúc đó chúng ta bàn xD

thôi ... nhường bạn ấy viết trước đấy ...
nói toạc ra à tớ đang bí ý tưởng chẳng biết viết gì...
ấy chịu khó mở đường cho tớ vậy

infinite
06-08-2010, 06:11 AM
thôi ... nhường bạn ấy viết trước đấy ...
nói toạc ra à tớ đang bí ý tưởng chẳng biết viết gì...
ấy chịu khó mở đường cho tớ vậy

ờm để tớ đi ngủ, khoẻ lại, giúp bạn A.S.D đốt chung cư rồi quay ra viết RR với ấy

Sọ Dừa
06-08-2010, 07:02 AM
Tình hình là năm cam trốn rồi , mọi người phụ tớ đốt nhà đi :so_funny:

P/s: Cửa không khoá đâu, ai thích cứ xông vào thoải mái :so_funny:

to0to0.l0n3ly
06-08-2010, 07:05 AM
Bạn aids trên bạn 2 đốt dưới, cứ thế mà làm!

Dạ Phong
06-08-2010, 07:29 AM
Bạn Vịt đi xung phong đi dập lửa cho phòng Năm Cam ="=

Sọ Dừa
06-08-2010, 07:29 AM
Cứ thế mà làm, đốt hết đê :sr:

infinite
06-08-2010, 07:39 AM
tớ mới đổ thêm dầu, giờ chỉ cần bạn nào vác cái bình ga vô là xong xD

Sọ Dừa
06-08-2010, 07:42 AM
Tình hình rất là tình hình :so_funny: công trường xài dầu nhớt chi vậy bạn kei?

Chết thật, thế này Tiêu Du thành anh rể Tinh Tinh rồi :so_funny:

Thôi kệ, chả sao. Đúng là anh rể? Hiểu ý em rể quá :sr: Khửa khửa khửa

infinite
06-08-2010, 07:46 AM
Tình hình rất là tình hình :so_funny: công trường xài dầu nhớt chi vậy bạn kei?

Chết thật, thế này Tiêu Du thành anh rể Tinh Tinh rồi :so_funny:

Thôi kệ, chả sao. Đúng là anh rể? Hiểu ý em rể quá :sr: Khửa khửa khửa

Tình hình là chung cư nó quái đáng nên xài dầu nhớt thay xi măng :so_funny:

...xD...bạn Tiêu Du còn mải bận làm thế nào để chuyển dầu đã đổ ra nước rồi mới tính đến vụ anh hay em rể

xD...quá khen quá khen, cậu không châm ngòi chắc anh cũng chẳng xài được chiêu này

Sọ Dừa
06-08-2010, 07:49 AM
Tinh Tinh: Em là em châm ngòi đợi bạn em vào phá, (lúc đầu đinh ninh là ko mấy ai hưởng ứng ), không ngờ anh rể hăng hái thế này, chết thật, chết thật, biết thế em đốt từng phòng :so_funny:. Bao thuốc lá 20 điếu, mỗi phòng 1 điếu là okie (chắc chắn sẽ trừ bỏ phòng anh Tiêu Du đang bận việc với mụ phù thủy :so_funny:)

infinite
06-08-2010, 07:53 AM
Tinh Tinh: Em là em châm ngòi đợi bạn em vào phá, (lúc đầu đinh ninh là ko mấy ai hưởng ứng ), không ngờ anh rể hăng hái thế này, chết thật, chết thật, biết thế em đốt từng phòng :so_funny:. Bao thuốc lá 20 điếu, mỗi phòng 1 điếu là okie (chắc chắn sẽ trừ bỏ phòng anh Tiêu Du đang bận việc với mụ phù thủy :so_funny:)

Chú khỏi phải lo, anh mày tính sẵn rồi, giờ chú mày đốt giường, anh mày đốt 1 phòng giờ đang dụ dỗ thêm ai đấy viết về vụ dò rỉ ống gas >>> chảy cả

còn về việc đốt phòng anh mày với chị dâu của chú cứ việc đốt, anh mày xong rồi :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 07:58 AM
Tình hình rất là tình hình, chung cư mới mở cửa mà đang đứng trước nguy cơ... đóng cửa :so_funny:

infinite
06-08-2010, 07:59 AM
Tình hình rất là tình hình, chung cư mới mở cửa mà đang đứng trước nguy cơ... đóng cửa :so_funny:

chú mày chẳng bảo là đốt rồi xây đó thôi, lo gì, dân tình mình khoẻ lắm, lại còn có mod sức gấp 10 lần sức người mà :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:01 AM
Mod bảo lưu ý gỡ bỏ rồi anh rể ơi :meo:

infinite
06-08-2010, 08:04 AM
Mod bảo lưu ý gỡ bỏ rồi anh rể ơi :meo:

cái lưu ý gỡ bỏ của mod tới tận cuối tháng 8 cơ...tranh thủ giờ đốt xong xây...xây chán rồi anh mày có trò mới phá chung cư :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:08 AM
Rồi rồi, anh em mình đốt xong xây tầm dăm bảy lần rồi gỡ cũng ngon lành :so_funny:

Chia vai nhé, lần này em châm ngòi, lần sau tới lượt anh rể, rồi lần sau lại tới lượt em nhớ :so_funny:

infinite
06-08-2010, 08:10 AM
Rồi rồi, anh em mình đốt xong xây tầm dăm bảy lần rồi gỡ cũng ngon lành :so_funny:

Chia vai nhé, lần này em châm ngòi, lần sau tới lượt anh rể, rồi lần sau lại tới lượt em nhớ :so_funny:

Yup...chú mày yên tâm, không phải lo :so_funny: xây càng cao, càng nhiều trò hay :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:18 AM
Tình hình là anh em ta từ nay ra đường cẩn thận. Không thì... khó nói :so_funny:

infinite
06-08-2010, 08:30 AM
Tình hình là anh em ta từ nay ra đường cẩn thận. Không thì... khó nói :so_funny:

:so_funny::so_funny: trước sau gì anh có sao thì chú cũng đừng mong an lành...vả lại anh có mụ phù thủy quí báu mừ, lúc nào chả xách theo cái túi "thần" :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:49 AM
Anh khè em đới à :meo:. Tiểu Vũ, cứu Tinh Tinh. Bọn Da-Nhũ (Du-Nhã) ăn hiếp Tinh Tinh kìa. :D

infinite
06-08-2010, 08:59 AM
Anh khè em đới à :meo:. Tiểu Vũ, cứu Tinh Tinh. Bọn Da-Nhũ (Du-Nhã) ăn hiếp Tinh Tinh kìa. :D

:so_funny: :so_funny: anh ăn hiếp chú đời nào?... chỉ răn dạy chú ở đồi phải biết : có họa cùng hưởng, có phúc tự chia mà :so_funny: lẽ phải của luật giang hồ

to0to0.l0n3ly
06-08-2010, 09:06 AM
Xin đính chính là dầu nhớt ko duy trì sự cháy! :| Hai nữa chẳng có thằng điên nào xách nước từ tầng 1 lên tầng 4 đâu, chưng cư nào chả có bể nước ở tầng trên cùng! :|

infinite
06-08-2010, 09:11 AM
Xin đính chính là dầu nhớt ko duy trì sự cháy! :| Hai nữa chẳng có thằng điên nào xách nước từ tầng 1 lên tầng 4 đâu, chưng cư nào chả có bể nước ở tầng trên cùng! :|

èo...tớ đang bận "công chuyện" ở tầng 1 thì bạn A.S.D đốt nên chạy lên chung vui, chứ biết đâu được đấy là có bể nước ở tầng trên cùng đâu

to0to0.l0n3ly
06-08-2010, 09:37 AM
Thực sự thì mình thấy nhiều bài viết thiếu logic quá! Đầu tiên là con trăn trăm cân trong thùng mì tôm. Rồi luẩn quẩn mấy vụ hôn hít dài kì vô lí hết sức. ( Mình ban đầu muốn làm thể loại SA nên đã phát triển ý tưởng nàỵ Đến Himekei, clown_devil và Tokki viết ko hiểu sao mình cảm thấy hối hận? ) Tiếp theo gần đây nhất là vụ xách can nước từ tầng 1 lên tầng 4 chữa cháy nhưng vô tình làm lửa cháy to hơn vì trong can là....dầu nhớt?

Thôi tớ xin rút vậy, mấy cái kiểu văn chương cho trí tưởng tượng bay xa này tớ ko theo được! :|

sky_151
06-08-2010, 09:39 AM
Tham gia làm thế nào nhỉ?

infinite
06-08-2010, 09:42 AM
Thực sự thì mình thấy nhiều bài viết thiếu logic quá! Đầu tiên là con trăn trăm cân trong thùng mì tôm. Rồi luẩn quẩn mấy vụ hôn hít dài kì vô lí hết sức. ( Mình ban đầu muốn làm thể loại SA nên đã phát triển ý tưởng nàỵ Đến Himekei, clown_devil và Tokki viết ko hiểu sao mình cảm thấy hối hận? ) Tiếp theo gần đây nhất là vụ xách can nước từ tầng 1 lên tầng 4 chữa cháy nhưng vô tình làm lửa cháy to hơn vì trong can là....dầu nhớt?

Thôi tớ xin rút vậy, mấy cái kiểu văn chương cho trí tưởng tượng bay xa này tớ ko theo được! :|

:so_funny: :so_funny: rút làm gì, đốt nôt cái chung cư rồi hẵng rút.

Tưởng bạn tu tu phải đoán ngay từ đầu là cái này chơi RPG nhưng mà chủ top thì lơ mơ giải thích thành RR nên các bạn ý cứ tự mình viết thôi

Còn vụ hôn hít thì tớ phải viết theo dòng ( không dám god-modding bạn clown nhiều quá) mà sao bạn ấy phải cảm thấy có lỗi?

:so_funny: :so_funny: thì tại tớ giúp em rể đốt nhà nên mới xách can dầu nhớt từ tầng 1 lên thôi

infinite
06-08-2010, 04:41 PM
Đang có người quyết tâm chữa cháy chung cư...không biết mình có nên giúp hay không? :so_funny:

Sọ Dừa
06-08-2010, 05:50 PM
Too Too chắc là lần đầu chơi RPG, không sao, từ từ sẽ quen. Trong RPG, đôi khi có n nhân vật cùng làm 1 việc và người ta phải đọc sự việc đó lại n-1 lần (mỗi ng đều giải quyết theo cách khác nhau mà :sr:)

Anyway, anh rể, đổi qua xăng hay dầu hoả đi, tình hình là lúc pha sơn người ta đổ xăng hoặc dầu hoả vào đó. Nên xài xăng cũng ko vô lý đâu :so_funny:

Phạm Vũ
06-08-2010, 05:55 PM
Đang có người quyết tâm chữa cháy chung cư...không biết mình có nên giúp hay không? :so_funny:

chữa cũng có kịp đâu :so_funny:

đã đang tan dần theo cột khói nghi ngút ròi mà :so_funny:

tình hình này chắc sắp phải lao động khổ sai thật ròi >.<

sky_151
06-08-2010, 08:05 PM
Tên HHT: sky_151
Tuổi: Lên cấp 2 thui à!

Nhận dạng: tóc hơi xù, cao 1m50, nặng 35 kg

Sở thích: màu trắng, thiết kế, muốn làm kiến trúc, văn vẽ và suy luận, học lí, âm nhạc, truyện trinh thám và pháp thuật, chê bai mê tín (truyện pháp thuật và mê tín khác nhau mà!!!), butterfly, và thích bình đẳng hòa bình, không thích đánh nhau!

hi vọng: muốn ở độc thân cơ!

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:13 PM
Sky: Muộn rồi em :so_funny:

Anyway, tớ sẽ post bài 4th sau, và tớ báo trước tình hình là Tinh Tinh định chuồn êm sau khi phóng hoả rồi nhé. Nhưng mà... Ray rứt vì cái đẹp có thể bị hủy hoại nên tớ sẽ iếm đường quay lại :sr:

Mik.kun
06-08-2010, 08:14 PM
Ơ, thế rốt cuộc là tình hình như thế lào rồi?

Mấy ngày nay tớ bận quá không onl được, mọi người đã tranh thủ viết hết rồi, làm tớ chả hiểu mô-tê gì cả =="

Thế rốt cuộc bạn Lươn không tham gia nữa thì tớ qua ở với ai đây? Có bạn nào chứa chấp tớ không? TT____TT"

Sọ Dừa
06-08-2010, 08:26 PM
Mít: Phòng 408, tổ ấm của lũ ấm đầu xin dang rộng vòng tay, ấy vào đây, vào đây. Cười nham nhở (5 phút WC nhá :so_funny:)

Và tình hình rất là tình hình là : Tinh Tinh vừa mới đốt chung cư và 1 dãy dằng dặc các bạn khác vào ... đốt phụ. Ấy thích đốt ph5u hay chữa cháy thì khẩn trương đi nào . không thì cháy rụi chết :so_funny:

infinite
06-08-2010, 09:39 PM
Too Too chắc là lần đầu chơi RPG, không sao, từ từ sẽ quen. Trong RPG, đôi khi có n nhân vật cùng làm 1 việc và người ta phải đọc sự việc đó lại n-1 lần (mỗi ng đều giải quyết theo cách khác nhau mà :sr:)

Anyway, anh rể, đổi qua xăng hay dầu hoả đi, tình hình là lúc pha sơn người ta đổ xăng hoặc dầu hoả vào đó. Nên xài xăng cũng ko vô lý đâu :so_funny:

ờm thì RPG khó thật, hồi anh rể tập tành chơi ở chỗ bạn Jen...chả có ai chơi cùng :khocnhe: phải lủi thủi một mình...nhưng mà lỗi cũng tại ông chủ nhà, giải thích lằng nhằng, mọi người cứ tưởng RR nên tứ toán... = =" đọc hết trang đầu là đã thấy vô lí

...= =" anh xài dầu nhớt chính hiệu mà = ="...chú đang nói cái gì thế?


chữa cũng có kịp đâu

đã đang tan dần theo cột khói nghi ngút ròi mà

tình hình này chắc sắp phải lao động khổ sai thật ròi >.<

khỏi lo, mình nhảy lên cỗ máy thời gian là xong ngay :so_funny: mà có bao nhiêu người để tớ còn xây đây

@Mik: bây giờ bạn ấy chả phải mang đồ gì hết, vô phòng 408 phụ một tay rồi chuyển đồ sau vẫn chưa muộn (hi vọng là thế :so_funny: )

clown_devil
06-08-2010, 09:51 PM
Ặc. Mình mới ko onl có 1 ngày mà.... =______="
Vụ cháy, mình nên trốn là trên hết. A, cả hai nhóc đều sợ lửa mà [Và cả tớ nữa].
Tình hình là tớ chỉ muốn có một cuộc sống chung cư bình thường giản dị, sao giờ nó lại thành ra thế này?? :((

Sọ Dừa
06-08-2010, 10:51 PM
Ặc. Mình mới ko onl có 1 ngày mà.... =______="
Vụ cháy, mình nên trốn là trên hết. A, cả hai nhóc đều sợ lửa mà [Và cả tớ nữa].
Tình hình là tớ chỉ muốn có một cuộc sống chung cư bình thường giản dị, sao giờ nó lại thành ra thế này?? :((

Anh rể ơi, toi rồi, "mụ phù thủy" với "thiên thần" quất ngựa truy phong 2 anh em mình rầu. Mồ côi vợ cả lũ :so_funny::so_funny::so_funny:. Làm sao đây, làm sao đây :so_funny::so_funny::so_funny:

infinite
06-08-2010, 10:58 PM
Ặc. Mình mới ko onl có 1 ngày mà.... =______="
Vụ cháy, mình nên trốn là trên hết. A, cả hai nhóc đều sợ lửa mà [Và cả tớ nữa].
Tình hình là tớ chỉ muốn có một cuộc sống chung cư bình thường giản dị, sao giờ nó lại thành ra thế này?? :((

bạn ấy ác thế :khocnhe: bạn Tiêu Du còn chưa đòi hết nợ đã chạy...ứ chịu đâu, ứ chịu đâu :so_funny:


Anh rể ơi, toi rồi, "mụ phù thủy" với "thiên thần" quất ngựa truy phong 2 anh em mình rầu. Mồ côi vợ cả lũ . Làm sao đây, làm sao đây

chết chết, thế này chắc phải lấy dép lào dang dở tổ ong của chú ra xài, đuổi theo với anh mày...không đuổi kịp thì chắc lại phải đứng đừng tìm vợ mới (cái này hok hoàn toàn giống call boy nhé :so_funny:)

Ozhi
07-08-2010, 12:21 AM
Nghĩa là không để lưu ý nữa

Mà để như những fiction bình thường

Sọ Dừa
07-08-2010, 05:38 AM
Hú hồn, sư làm con tưởng sư đang định dẹp tiệm cái chung cư chứ. (Dẫu sao từ giờ đến đó chắc cũng cháy thêm 3-4 chập nữa :sr:)


Anh rể đứng 1 mình đi. :D. Em rể cuồng si cái đẹp nên chỉ cần đời còn cái đẹp là còn sống được.

Không có Tiểu Vũ ta chỉ còn Ruby. Dù mang tiếng tự kỷ, thôi kệ. :so_funny:

@Tiểu Vũ: Có Tinh Tinh mà, Tiểu Vũ không phải sợ chi cả. (chính mày gây án còn lẻo mép :so_funny:) Tinh Tinh sẽ che chở cho Tiểu vũ :bighug:

¶³QH_candy
07-08-2010, 05:39 AM
ô... chung cư cháy mà các bạn có vẻ hăng nhỉ...
sắp làm lao công rồi... ≈_≈

Tiểu Vũ
07-08-2010, 12:15 PM
đừng có đốt ! đừng có đốt ! tớ vất vả lắm mới xin vào đây làm bảo vệ, chưa đi làm một ngày nào mà đã bị đuổi là tớ sẽ đi làm ma ám tất cả người nào đã tham gia vào việc đốt chung cư này

còn cái bạn tiểu vũ kia, có giao dịch hay ko ? tớ cho ấy mượn tên xài thử mấy ngày rồi đó

Bồ Công Anh
07-08-2010, 07:05 PM
Tình hình là mình thấy cái chung cư này ngày càng náo loạn?!! ~

Chẳng hiểu mô tê gì luôn! >.<

infinite
07-08-2010, 07:09 PM
đừng có đốt ! đừng có đốt ! tớ vất vả lắm mới xin vào đây làm bảo vệ, chưa đi làm một ngày nào mà đã bị đuổi là tớ sẽ đi làm ma ám tất cả người nào đã tham gia vào việc đốt chung cư này

còn cái bạn tiểu vũ kia, có giao dịch hay ko ? tớ cho ấy mượn tên xài thử mấy ngày rồi đó

:so_funny: *làm dấu* èo tớ có bùa nè :sr: ấy làm được gì?
xD...đốt chán lại xây...xây chán lại phá...chung cư mở ra là để làm thế mà? :so_funny:


Anh rể đứng 1 mình đi. . Em rể cuồng si cái đẹp nên chỉ cần đời còn cái đẹp là còn sống được.

Không có Tiểu Vũ ta chỉ còn Ruby. Dù mang tiếng tự kỷ, thôi kệ.

chú mày...được, đã thế anh mày cho chú mày...chết một mình. Anh "đưa" Ruby của chú đi :so_funny:

chyp_alone
07-08-2010, 11:05 PM
=)) Chung cư kiểu này thì :j thôi nhờ các mod sử lý luôn cho nó gọn =))

Hoa Trà Trong Gió
08-08-2010, 05:32 PM
Ơ... ơ... ơ....

Đã hết hạn đăng kí rồi ạ????

Em đăng kí tiếp được ko? hôm nay mới mò vào, mới biết được mà :huhu:

Nếu được cho em xin cái phòng 405, ở chung với chị Nhím, chị ý đồng ý rùi nhá :D

----

Nick trong HHT: hoa trà trong gió

Tên nv: Kathy Phạm.

Tuổi: 17

Đặc điểm nhận dạng (wanted :sr:): Da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cao 1m68, con lai Việt - Pháp, có đầy đủ đặc điểm của người Châu Âu...

Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11.

Cần gì em sẽ bổ sung sau, mệt quá.

infinite
08-08-2010, 08:05 PM
Ơ... ơ... ơ....

Đã hết hạn đăng kí rồi ạ????

Em đăng kí tiếp được ko? hôm nay mới mò vào, mới biết được mà :huhu:

Nếu được cho em xin cái phòng 405, ở chung với chị Nhím, chị ý đồng ý rùi nhá :D

----

Nick trong HHT: hoa trà trong gió

Tên nv: Kathy Phạm.

Tuổi: 17

Đặc điểm nhận dạng (wanted :sr:): Da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cao 1m68, con lai Việt - Pháp, có đầy đủ đặc điểm của người Châu Âu...

Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11.

Cần gì em sẽ bổ sung sau, mệt quá.

đang cháy nè...bạn ấy đăng ký thế thì chỉ có đi chữa cháy thôi :so_funny:

infinite
08-08-2010, 09:43 PM
tình hình là chung cư loạn xạ, chẳng ăn nhập ai... >...< đề nghị một là mod close, mở lại chơi, hai là mọi người đọc dùm bài của người khác rồi viết...>...< thế này đọc chả hiểu ra sao >...<

Sọ Dừa
09-08-2010, 05:28 AM
Tình hình là.... Thấy mọi ngừoi cứ mới vào, cứ mạnh ai nấy làm, em cũng mất cả hứng rồi anh rể ạ :(. Bạn Too too đang hành hạ mấy cha dưới lầu cũng rút. Vợ em cũng rút. Chắc em cũng rút. :meo:

nhim'
09-08-2010, 06:56 AM
À hà. Bạn La Ny của tớ tình hình là vẫn chưa biết tình hình cháy nổ ra sao ạ.

infinite
09-08-2010, 04:34 PM
Tình hình là.... Thấy mọi ngừoi cứ mới vào, cứ mạnh ai nấy làm, em cũng mất cả hứng rồi anh rể ạ :(. Bạn Too too đang hành hạ mấy cha dưới lầu cũng rút. Vợ em cũng rút. Chắc em cũng rút. :meo:

a mày cũng chán lắm rồi...chắc rút luôn, kệ muốn thế nào thì làm...:meo: :meo:

¶³QH_candy
10-08-2010, 01:46 AM
tình hình chiến sự của chung cư đang rất hỗn loạn

tớ bó tay chẳng biết nên dập hay đốt phụ... ≈_≈

Kam
10-08-2010, 02:34 AM
ối dời, :hoamat: Kam mới đi du lịch có mấy hôm mà nhà cửa đã loạn xạ cả thế này rồi à :khocnhe:
tớ là tớ bắt đền mấy bạn đang đốt nhà tớ đấy nhé :meo:
bi giờ tùm lum thế này tớ biết sửa sao giờ, thôi thì em té cho khỏi liên lụy :so_funny:

tớ có ý kiến nhé:

chúng ta tạm thời đóng cửa chung cư thôi, thế này ngày càng loạn mỗi người một kiểu, tớ đã bảo nếu muốn viết thì mọi người đề nghị mà chả có ai đề nghị cứ post loạn cả lên :D

vậy nên tớ nghĩ nên đóng cửa chung cư
đến bao giờ tớ cũng không biết :D mặc dù buồn thế :timvo:

bao giờ mọi người thấy có hứng và chuẩn bị kĩ đã nhé ^^

thôi em té không lại chết cháy oan :so_funny:

infinite
10-08-2010, 02:59 AM
ối dời, :hoamat: Kam mới đi du lịch có mấy hôm mà nhà cửa đã loạn xạ cả thế này rồi à :khocnhe:
tớ là tớ bắt đền mấy bạn đang đốt nhà tớ đấy nhé :meo:
bi giờ tùm lum thế này tớ biết sửa sao giờ, thôi thì em té cho khỏi liên lụy :so_funny:

tớ có ý kiến nhé:

chúng ta tạm thời đóng cửa chung cư thôi, thế này ngày càng loạn mỗi người một kiểu, tớ đã bảo nếu muốn viết thì mọi người đề nghị mà chả có ai đề nghị cứ post loạn cả lên :D

vậy nên tớ nghĩ nên đóng cửa chung cư
đến bao giờ tớ cũng không biết :D mặc dù buồn thế :timvo:

bao giờ mọi người thấy có hứng và chuẩn bị kĩ đã nhé ^^

thôi em té không lại chết cháy oan :so_funny:

haizz giờ ông chủ mởi về
theo tớ đóng là đúng nhất, cái chung cư này quá to...mọi người quá đông mà cái kiểu viết RR hay RGP của bạn ấy lận lộn hết cả >...< nên tốt nhất lần sau là để nhà trọ trước rồi expand nó thành chung cư? Okay? kiểu viết mẫu trước ý >...<

cháy á hok phải tớ...e rể khai hỏa, tớ chỉ hùa theo

Hoa Trà Trong Gió
10-08-2010, 07:57 PM
Ầy! Thế cuối cùng là dư lào???

Em ko được đăng kí vào ở trong này nữa à :huhu:

Hic hic hic...

Ko chịu đâu! Oa oa oa....

nhim'
11-08-2010, 06:50 AM
Thôi, Kam đóng cửa cũng đành chịu vậy. Tớ cũng thấy tình hình chung cư hỗn loạn quá

Sọ Dừa
11-08-2010, 09:22 AM
cháy chỉ có 1 cái giường, đồ đạc dễ cháy bê ra hết rồi. Vào dập ko tốn nhiêu time đâu. = ="

Đóng thì thôi. Ta lại lưu lạc tha hương :meo:

nhim'
11-08-2010, 06:56 PM
cháy chỉ có 1 cái giường, đồ đạc dễ cháy bê ra hết rồi. Vào dập ko tốn nhiêu time đâu. = ="

Đóng thì thôi. Ta lại lưu lạc tha hương


Nghe câu này thấy tội tội bạn Sọ Dừa quá. hehe

Hoa Trà Trong Gió
11-08-2010, 07:25 PM
Tất cả chúng ta lại trở về với nguồn gốc cũ: Vô gia cư trong cái box này!!!

:sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::s r::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr::sr: :sr::sr::sr:

clown_devil
12-08-2010, 09:15 PM
Đã send bạn Daisy 300$, trả lại AS 1080$.
Ngày tốt lành, mọi người, hai chị em nhà tớ rút đây.

Tiểu Vũ
17-08-2010, 05:54 PM
kinh dị ! định hôm nay vào thôi việc thế mà thành ra thế này thì cái đơn tớ đành dấu đi vậy :sr: chưa làm ăn dc ngày nào.... thấy post lộn xộn như thế chả biết đâu mà chen chân :so_funny: