PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bé con, đừng khóc



veld_violet
09-01-2011, 07:32 AM
Buổi sáng chủ nhật, một buổi sáng đẹp và thanh bình biết mấy.

Tôi ngồi trong nhà ngó qua của sổ, hương hoa trong vườn tỏa ra thơm ngào ngạt , Đang lúc tâm hồn gửi gió thì tiếng chuông DT vang lên phá vỡ giây phút yên bình này.

- Alo! ai vậy - tôi cố gắng nhẹ giọng nhất có thể để ko quát vào tên nào dám phá buổi sáng của tôi
- Chi hả, em Kha đây, chị ngủ dậy chưa?- Bên kia đầu giây hỏi
- Trời đất thằng quỷ này làm gì gọi giờ này , đang ngắm cảnh thì... bực mình, dậy từ lúc mặt trời chưa mọi kìa, mà chuyện gì - tôi sổ 1 tràng làm cho Kha ngây 1 chút
- Hì chị quên hôm nay là sinh nhật em à, nhớ những gì tối qua em nói ko vậy
- À, nhớ nhưng có chuyện gì
- Trời, nhớ mà còn hỏi là có chuyện gì à _ Kha bên kia nói như ngây
- Nhưng sao sơm vậy - tôi nhớ lại, hỏi Kha
- À, sớm một chút chơi cho nhiều, chị chuẩn bị đi, em tới đón, bye - chưa cho tôi nói lại Kha đã tắt DT
- Cái tên chết tiệt, nếu ko phải sinh nhật mi thì ta cho mi xuống địa ngục - tôi tức giận quay lại vào nhà thay đồ. Hôm nay là sinh nhật Kha, nó muốn tôi đi chơi cùng từ chối hết nước mà ko đc vậy là đành cam phận

- chị xong chưa vậy , nhanh lên - Kha đã đến ko ngờ nhóc này lại nhanh đến vậy, vừa mới đó mà giờ đã
- Xong rồi - tôi khóa cửa chạy rôi nếu ko sẽ nghe nó càn nhằn - mà định đi đâu vậy
- Lên xe đã em chở chị đi , hôm nay chị thuộc quyền quản lí của em - Kha nói rồi rồ ga phóng đi như bay
- Đi từ từ thôi - tôi nhăn mặt lại
- Chị chịu khó đi họ đang chờ - Kha ko giảm ga mà còn phóng nhanh hơn, tôi chỉ còn nước gậm mồm bám chặt vào Kha

Két Két
tiếng xe phanh lại, Kha cởi mũ ra dắt tôi vào trong
- Quán Bar - tôi nhìn cái biển nheo mắt lại - sao lại đến đây?
- Chị chiều em một bữa đi, hôm nay thôi - Kha nhìn tôi năn nỉ dù tôi chưa có nói gì là ko vào
- Nhưng sao lại tổ chức SN ở đây- tôi vẫn vừa đi vừa hỏi
- À, chị quên em là anh Hai à, tổ chức sinh nhật mà ở nhà rồi ăn uống là quê quá mất mặt lắm - Kha bước vào trong mặt trở lên khác hẳn, có uy hơn
- Ừ thì ra là vậy - tôi chỉ còn gật đầu đi theo hắn
- A anh Kha đến rồi - một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến tôi phải nhìn về hướng phát ra tiếng nói
- Nhân vật chính đến rồi - 1 giọng con trai khác vang lên
- Chào mọi người, chờ lâu ko?- Kha giơ tay chào hỏi vẻ thân mật
- ai vậy- tôi hỏi Kha
- Là anh em hết, chị dừng sợ - Kha bước về chỗ đó
- Ai vậy? - một con nhỏ đững dậy khoát tay Kha nhìn tôi kinh ra mặt, cô ta kinh có lẽ vì nhìn tôi ăn mặc quê đây mà
- Là chị của tôi đấy - Kha gỡ tay nhỏ kia ra, nhìn cô ta cảnh cáo cẩn thận lời nói với tôi
- Anh Kha, chúc đại ca thêm tuổi mới - một thằng đàn em đứng dậy chúc
- Chúc sinh nhật vưi vẻ - sau đó là tất cả đều chúc mừng Kha
Cả ngày Bị Kha kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác hai chân tôi như muốn nhũn ra. Bình thường tên này đi chơi phải tối khuya mới về, nhất là hôm nay lại sinh nhật hắn. nhưng ko hiểu sao hắn lại giải tán nhanh như vậy.

- Chuyện lạ nha, sao hôm nay về sớm vậy - trên đường về nhà tôi, tôi hỏi
- Vì em muốn ăn cơm - Kha đáp nhưng nghe giọng có vẻ ko vui
- Ăn cơm - tôi ngạc nhiên- tại sao?
- Vì... - Kha ko nói bỏ lấp lửng câu trả lời
Về đến nhà tôi Kha dắt xê vào luôn
- Ủa, ko phải muốn về ăn cơm sao, sạo lại vào nhà chị, về nhà ăn cơm với ba mẹ đi, có lẽ họ đang chờ đó - tôi nói với Kha nhưng hình như nhóc này có vấn đề, vẫn bước tiếp vào nhà tôi
- Họ đi công tác hết rooid về nhà buồn lắm - Kha buồn nhưng nhanh chóng vui lên - em muốn ăn cơm sinh nhật với chị - Kha nhìn nói với tôi
- Ok, gì chứ cơm thì chị có đầy - tôi hiểu tâm trạng cửa Kha, sinh nhật cô đơn khiến người ta thấy lạnh lẽ. Tôi vào bếp nấu cơm, chỉ 30 phút sau cơm chín
- Kha vào ăn cơm đi
Kha chạy vào bếp ngồi vào ghế như một đứa trẻ - Cơm ngon ha
Bây giờ tôi hiểu Kha với người khác lạnh lùng là vì sao
- Ngon ko? - tôi hỏi - nếu sau này muốn ăn cơm thì cứ đến, chị sẽ nấu cho
- Ngon lắm, mà thật là muốn sẽ có ko - Kha hỏi lại
- Chị lừa em bao giờ chưa - tôi cười nhin Kha ngon miệng, tôi cũng cảm nhận đc sự ấm áp của gia đình
- Chị cơm ngon lắm, sau này ai lấy đc chọ thì có phúc ăn rồi - Kha ngồi nha táo cười tôi chọt
- Hừ, dám chọc chị á, cho mi chết giờ - tôi lườm Kha
- Thôi em về đây, nhớ đóng của cẩn thận nhá- Kha chòa
- Về cẩn thận - tôi ra cửa - thêm tuổi mới đừng đi gây chuyện nữa nhá
- Yên tâm, em sẽ cố gắng gây chuyện nhiều hơn - Kha cười rồi lao xe đi ngay
- Cái thằng nhòc này- tôi la lên nhưng Kha đã đi mắt khói, tôi vào đóng cửa lại. Suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ.


Sáng thứ hai ngày hôn sau, tôi vi vu đạp xe đến trường nhưng trong lòng có 1 dự cảm ko lành. Dựng xe vào nhà xe tôi lên phòng Đoàn đầu tiên, chẳng có gì mới lạ. Tôi khoác cặp bước ra khỏi phòng Đoàn thì nghe tiếng thầy HT gọi vọng vào phòng thầy, tôi vào phòng thầy HT nhận ra có gì đó ko ổn
- Có chuyện gì hả thầy?
- Có, chuyện lớn nữa là khác - thầy ngẩng mặt lên nhìn tôi - Học sinh Hòa lớp 10A9 lại đi đánh nhau
- Em tưởng gì chuyện này là thường mà thầy - tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm ko ngờ là tên Hòa lại đi đánh nhau, vậy thì nhỏ như côn thỏ
- Phải là chuyện bình thường, nhưng lần này là đánh nhau với dân anh chị trường An Du - thầy giáo nhìn tôi nói, khiến tôi nghe suýt tí ngửa
- Cái gì, đánh nhau với trg An Du, bộ mấy tên này ko co mắt à - tôi nghe thấy tên trg An Du thì mặt trăng hơn thầy
- Vậy lên, lần này em phải khổ rồi - thầy giáo nhìn tôi hy vọng
- Khổ, sao em lại khổ, em có đánh nhau với chúng đâu - tôi nghệt mặt ra ko hiểu
- Từ trước giờ những chuyện đánh nhau này đều do em xử lí, nhà trg ko nhúng vào, họ muốn chúng ta qua đó giải quyết, nếu ko... - thầy nói có vẻ gì đó sợ hãi
- Nếu ko thì sao?- tôi hỏi tiếp câu nói còn dở của thầy
- Họ sẽ sang đây gây chuyện với trg ta hoặc là ép trg ta phải...đóng cửa - thầy nói khó khăn
- Gì, đóng cửa á - tôi nghe người ngây ra - em sẽ cố gắng - ko biết phải làm sao tôi đành gật đầu đồng ý
- Hôm nay em nghỉ đưa chúng qua đấy đi, cố lên- thầy cổ vũ
- Dạ - tôi lui lủi ra khỏi phòng thầy HT, đến lớp của mấy tên " tội đồ "
- Xin phép cô cho em gặp Hòa - tôi chào cô giáo trong lớp cô hiểu, vẫy tay 5 thằng theo tôi ra ngoài
- Cốc Các cậu giỏi lắm- tôi cốc cho mỗi tên 1 cái rồi đưa chúng lên xe của trg đến trg An Du.


Két xe dừng lại vậy là đến trg An Du. Dẫn chúng vào phòng họp của trg An Du-nơi sẽ giải quyết vụ việc- ngồi vào chỗ.
- Nói đi các cậu đã gây chuyên với ai?- tôi hỏi
- Dạ là người của anh Nhật Khánh ạ - tên Hòa lí dí trả lời
- Cậu cũng biết sợ à - tôi trừng mắt lên nhìn hắn
Chẳng biết phải làm sao, tôi mắng chúng một trận.
Cạch tiếng của mở ra, một nhóm người bước vào, thấy họ Mấy tên nhóc trg tôi co rúm lại run vãi tè.
- Ồ, cũng dám đến à - một tên trong đó nhìn thấy chúng tôi kinh kỉnh cười.
Tôi ngẩng mặt lên định nói chuyện với hắn nhưng tôi sững người lạ khi nhận ra trong đó có 1 tên người quen
- Là anh?



-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết mong sẽ nhận đc sự ủng hộ của mọi người

Kún_ngốc
09-01-2011, 08:01 AM
Hj,kún xin káj tem. Kũng đk đấy,cố gắng lên pạn nhé

tiudan
09-01-2011, 08:41 AM
Thấy tên bạn là vjolet thì mình vào ljền,mình thích màu tím lắm.chắc bạn cũng vậy ha.Còn bài vjết của bạn thì cần chú ý chính tả nhjều hơn.cố lên!

.Ngọc Xinh.
09-01-2011, 03:06 PM
Bổ sung Categories, bạn nhé !