Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nơi cầu vồng dừng chân



tamcutelovely
03-07-2010, 12:16 AM
NƠI CẦU VỒNG DỪNG CHÂN

Lời nói đầu : đây là tác phẩm mới của mình , mong các pạn đọc com lại cho mình comment để cố gắng viết tốt hơn .

Tên fic : nơi cầu vồng dừng chân

Tác giả : Tamcutelovely

Thể loại : hơi bùn , nhưng cũng vui

Disclaimer :các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng mọi tình huống và cốt truyện là của tác giả - câu nói muôn thuở của nhưng người viết fic keke

Tình trạng : on going

Nhân vật :



Gui gui : tinh nghịch , dễ thương là con gái duy nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất Đài Loan . Bị mất đi 1 số kí ức khi nhỏ . là học sinh mới của trường Tự Đức .



Wang Zi : nhị thiếu gia của nhà họ Khâu , lạnh lùng , thích piano , luôn câm thù cha mình và sợ 1 người duy nhất là … bà chị song sinh , Hotboy của trường Tự Đức .



Ya tou : tam tiểu thư nhà họ Khâu , hơi ngốc nhưng rất dễ thương , tuy mang danh nghĩa là tam tiểu thư nhưng Ya tou là con của bà nhỏ nên luôn bị Wang Zi ghét , luôn được boy trường Tự Đức chú ý .



Hebe : đại tiểu thư nhà họ Khâu , dễ thương đối với mọi người ,có sở thích kì lạ là chọc giận cậu em song sinh của mình , ******* của trường Tự Đức .



Arron Yan : là hoàng tử trong mắt của các nữ sinh , cũng thích piano và chơi rất siêu , lạnh lùng ít nói nhưng luôn nói rất nhiều với Hebe ( cãi nhau ý mà ) , coldboy tường Tự Đức .



Ella Chen : là siêu quậy của trường Tự Đức , là cặp bài trùng với Gui gui , luôn mặc đồ tomboy nên nhiều lúc bị nhầm là con trai .



Wu chun : tay chơi khét tiếng của trường Tự Đức , chơi thân với Wang Zi và Arron , thích nhất là phá các trò quậy của Ella .


Genie Zhou : là vị hôn thê cua Wang Zi , luôn bám sát wang Zi 20/7 , thích mua sắm , là tiểu thư của nhà họ Trác kinh doanh trung tâm mua sắm lớn nên có tính tiểu thư .





Danson Tang : Warm boy của trường Tự Đức , luôn nở nụ cười khiến các nữ sinh ngất ngây như con gà tây , mến gui gui ngây lần đầu tiên gặp mặt .



Selina : từ nhỏ sống ở Pháp , mới chuyển về Đài Loan không lâu , là học sinh mới của trường Tự Đức nhưng nhanh chóng trở thành ******* của trường , thích Jiro .



JiRo wang : vị hôn phu của Selina , lớn lên bên nhau từ nhỏ nên anh đem lòng yêu sel 15 năm , tính tình trẻ con đôi khi hơi ngốc nhưng đó là những điểm đáng yêu của anh .

Và một số nhân vật khác : trong làng giải trí đài loan và 2 nhóm , Hey girl , Lollipop

Chap 1 : cô bé kì lạ .

Đây là câu chuyện khi các nhân vật của chúng ta còn nhỏ khoàng 8 , 9 tuổi gì đó .

Wangzi đang trên đường trở về nhà , vừa đi cậu vừa tức anh ách bà chị song sinh của mình . Sỡ dĩ nhị thiếu gia của chúng ta đi bộ là vì chị của cậu đã chơi ác bảo là cậu đã về nhà trước nhưng thật ra lúc đó cậu đang bị bà chị nhốt ở nhà vệ sinh nam , nếu không có bảo vệ chắc cậu chết luôn ở trong đó luôn rồi . Wang zi vừa đi vừa suy nghĩ , đến khi nhìn lại thì cậu đang đứng ở 1 đồng cỏ lâu rất đẹp .

_ Đây là đâu nhỉ ? – wangzi gãi đầu hỏi chính mình – hưm , chỉ tại chị Hebe cả !

Nói rồi Wangzi định đi về nhưng cậu chú ý bên bờ hồ hình như có ai đó , cậu tò mò tiến tới xem ai .Đó là 1 cô bé trạc tuổi cậu , tóc cô bé tết thành 2 bím , cô bé mặc 1 chiếc áo thun và quần short có yếm , chân đi 1 đôi ủng , cô bé đang nằm dài dưới bãi cỏ . Wangzi tiến đến gần cô bé .

_ Cậu làm gì mà lén la lén lúc thế?- cô bé bất chợt lên tiếng khiến wangzi giật cả mình – Tôi đâu phải sinh vật kì lạ .

_ ơ…ơ tại cậu nằm đó nên tôi tưởng cậu …- Wangzi ấp úng .

_ Đừng nói với tôi là cậu tưởng tôi chết rồi nhá 1- cô bé nhíu mày nhìn Wangzi , cậu khẽ gật đầu .

_ Hahahaha- cô bé bỗng nhiên lăn ra cười – cậu ngốc thật đấy !

_ Tôi mà ngốc , có cậu giống quỉ thì có – Wangzi đỏ mặt ngồi xuống cạnh cô bé – mà cậu nằm ở đây làm gì vậy ?

_ Tôi chờ cầu vồng – co bé đã nín cười .

_ Chờ cầu vồng ? hôm nay đâu có mưa đâu mà cậu lại chờ cầu vồng- wangzi khó hiểu quay sang nhìn cô bé .

_ Vì đây sẽ là nơi cầu vồng dừng chân – cô bé nhìn về nơi xa bên kia bờ hồ .

_ Nơi cầu vồng dừng chân ?- wangzi khó hiểu .

_ Um , Papa tuj nói cầu vồng do hào quang tạo thành sau cơn mưa , nên nó sẽ dừng chân nơi có nhiều hào quang và đây là nơi thích hợp – cô bé nói nhưng mắt vẫn nhìn về nơi xa – ah , mà cậu là người đầu tiên phát hiện ra nơi này nên tuj cho cậu cái này , chờ tuj 1 chút .

_ Cái gì vậy ?- Wangzi nói , khi cô bé đang lay hoay tìm cai1 gì đó trong cái ví đeo nhỏ của mình .

_ Ah , đây rồi – cô bé reo lên ,trên tay cầm 1 sợi dây chuyền hình cầu vồng nhỏ - cho cậu này .

_ Sao lại cho tôi ?

_ Vì cậu là người đầu tiên đến đây , ngoài tuj và pa tui – cô bé giải thích đưa sợi dây cho wangzi – Đây là sợi dây có 2 sợi thôi , không có sợi thứ 3 đâu .

_ Vì sao vậy ?- Wangzi lấy sợi dây từ tay cô bé .

_ Vì đây là sợi dây do tự tay papa tui làm , tui cũng có 1 sợi nà – cô bé nói kéo từ trong cổ áo ra 1 sợi dây giống y hệt như sợi dây trên tay Wangzi .

_ Sao ông ấy không làm thêm nhiều nữa ?- wangzi hỏi cô bé .

_ Vì ông ấy đang ở trên đó – cô bé nói chỉ tay lên trời và nở 1 nụ cười buồn .

_ Tôi xin lỗi , tôi không cố ý – wangzi cuối mặt xuống .

_ Không sao đâu , rồi ông ấy sẽ xuống đây mà , khi có cầu vồng – cô bé nói và lại mỉm cười .

_ Wangzi em ở đâu – tiếng ai đó kêu wangzi .

_ Thiếu gia , người ở đâu – lần này là tiếng của ông già .

_ Hình như có người tìm tôi , tôi phỉa về đây – wangzi đứng dậy – chúng ta còn gặp nhau chứ ?

_ Có lẽ , ngày nào tuj cũng ở đây đợi cầu vồng – cô bé cũng đứng dậy mỉm cười – nhớ giữ sợi dây cho cẩn thận , tôi không có cái nào cho cậu nữa đâu .

_ Ưm , vậy mai gặp lại nhé – wangzi nói , mỉm cười với cô bé và chạy đi .

_ Tiểu thư gui gui chúng ta cũng về thôi – 1 ông già xuất hiện sau khi Wangzi chay đi .

_ uh – cô bé đi theo ông già .

“ Ah , mình quên hỏi tên cậu ấy rồi” Wangzi nghĩ và chạy ngược lại nhưng cô bé đã đi đâu mất . “ Thôi , để ngày mai hỏi vậy”

NGÀY HÔM SAU

Sau khi tan học , Wangzi phóng như bay mặc kệ chị mình kêu ý ới . Wangzi đến cánh đồng, chẳng thấy cô bé đâu . “ Chắc cậu ấy chưa đến” nghĩ thế Wangzi nằm xuống chờ nhưng tới tối cũng chẳng thấy ai đến . Wangzi ra về , trong lòng rất buồn , trên tay cậu đang cằm sợi dây chuyền của cô bé đó .

“ Đài chúng tôi xin đưa tin , chiều hôm nay vào lúc 14h , trên đường Tô Kí xảy ra 1 vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng và 1 bé gái bị thương rất nghiêm trọng chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn , xin cảm ơn . Tiếp theo là ….”

Wangzi vẫn buồn nên không có tâm trạng nghe đài .

.Tiêu Dao.
03-07-2010, 12:22 AM
tem nek bạn, típ tục post hém, mong đông khách ka ka

tamcutelovely
03-07-2010, 12:46 AM
uh cam on pan nhieu lam

¶³QH_candy
03-07-2010, 01:25 AM
chà , post ngắn we' chưa nhận xét được j` nhju`
lại công tử , tiểu thư.... motif hơi cũ....
hy vọng sẽ có những đột phá trong các chap sau ^_^

chúc may mắn.... ^_^

tamcutelovely
03-07-2010, 01:28 AM
uh
cam on pan da comment y kien minh se co gang dot pha hon

pE_l0c_cHoC
03-07-2010, 03:51 AM
Nhiều nv quá, rắc rối, sao bạn hok lấy tên Việt đi có phải hơn hok, người Việt mừ!!!!

Muội Muội
03-07-2010, 07:19 AM
Nhiều nhân vật quá, không tài nào nhớ hết nổi @@. Lại còn mấy cái tên kì cục nữa. Sao hok phiên dịch tên Trung ra tiếng Việt luôn bạn ơi.

tamcutelovely
04-07-2010, 12:12 AM
uh , nhung neu dich ra tieng viet se khong hay cho lam , pan co nam bat nha

tamcutelovely
10-07-2010, 07:54 PM
Chap 2 : Quỷ hiện hình .

Thấm thoát kể từ khi gặp cô bé kì lạ ấy đã 8 năm . Wangzi luôn nhớ về cô bé đó , về cách suy nghĩ của cô , sợi dây chuyền như báu vật đối với anh . 8 năm , không biết đã trãi qua bao nhiêu biến cố , người mẹ anh thương yêu nhất đã qua đời , người cha anh ngưỡng mộ lại dắt người phụ nữ khác về nhà sau khi mẹ anh mất đã thế còn có đứa con hoang bằng tuổi anh và chị , vậy là họ quan hệ với nhau từ khi mẹ anh còn sống , nói không chừng cũng vì thế mà mẹ anh chết . Mọi thứ đều thay đổi , mọi thứ đều khiến anh nhức đầu , nhưng có lẽ chỉ có cô bé bí ẩn đó mới làm anh vui vẻ và anh luôn hy vọng gặp lại cô bé ….

Cốc ….cốc …- tiếng gõ cửa vang lên , nó cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .

_ Vào đi – Wangzi tức tối la lên .

_ Anh … em mang trà lên cho anh – 1 cô bé rất dễ thương bước vào phòng .

_ Để đó , đi ra – Wangzi nói cộc lốc .

Cô gái vâng lời đi ra nhưng dường như giữ chừng cô nhớ ra điều gì đó nên dừng lại nói với anh – Genie nói lát nữa cậu ấy sẽ qua rũ anh đi chơi .

_ Trời ạh – Wangzi than thở khi cô em gái vừa ra khỏi phòng .

Cô gái vừa bước xuống cầu thang thì bị 1 người đàn bà xinh đẹp kêu .

_ Ya tou , con qua đây

_ Vâng , mẹ có gì dặn dò ạh ? – Ya tou ngoan ngoãn lại chỗ mẹ mình .

_ Lát nữa con cùng với Hebe ra sân bay đón cho mẹ 1 người nhé . À không , 2 chứ - bà vừa nói vừa ngăm nhi tách trà trên tay mình .

_ Vâng ạh – Ya tou ngoan ngoãn vâng lời và đi lên phòng không hỏi gì thêm .

Trên phòng Wangzi .

Rầm . tiếng của cánh cửa tội nghiệp va vào tường đau đớn .

_ Wangzi chúng ta đi thôi – 1 cô gái xuất hiện trước cửa phòng của Wangzi , cô ăn mặc rất thời trang và mái tóc ngắn cá tính .

_ Đi đâu – Wangzi chán nản nói vì đây là cảnh tượng thường xuyên xảy ra mỗi khi Hebe vào phòng cậu . Ngay lặp tức cậu bị ăn 1 cái tán vào đầu của Hebe .

_ Ăn nói kiểu gì với chị mình vậy hả ?- Hebe gằn giọng với Wangzi .

_ Thì dù sao chúng ta cũng cùng tuổi thôi …- chưa nói xong Wangzi lại bị ăn thêm 1 cái bụp vào đầu .

_ Nhưng chị sinh sớm hơn em 2 phút , chị vẫn là chị của em – Hebe nói nhăm nhi tách trà lúc nãy Ya tou đem lên cho Wangzi .

_ Thôi sao cũng được , không tranh cãi với chị - Wangzi vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình và quăng cho Hebe 1 cái nhìn “ sắt lẻm” – Mà chị nói đi đâu ?

_ Không biết , papa kêu đi rước ai đó , hình như ở nước ngoài về - Hebe lại hóp thêm 1 ngụm trà .

_ Vậy àh – Wangzi đã thôi xoa đầu .

_ Ta đi thôi – Hebe đứng dậy vớ lấy cái túi xách – Thay đồ đi .

_ Em cũng phải đi àh – Wangzi nhìn Hebe .

_ Em có muốn chị phát tán hình lúc nhỏ của em không – Hebe nở 1 nụ cười gian .

_ Thôi , em đi , em đi – Wangzi bó tay với bà chị của mình , từ nhỏ đến lớn Wangzi luôn bị Hebe nắm thóp .

_ Chị đợi em ở dưới – Hebe nói với Wangzi và đi ra ngoài .

Khoảng 15’ sau Wangzi bước xuống với bộ quần áo đơn giản , quần Jean áo sơ mi + áo Ghile . Ya tou thì mặc 1 chiếc đầm hồng ngang gối xinh xắn .

_ Đi thôi – mẹ Ya tou nói bà quay đi nhưng hình như nhớ ra cái gì đó nên bà mỉm cười nói với lớp trẻ – ah , mà con bé nó sống ở nước ngoài 8 năm rồi nên có lẽ hơi nhút nhát , các con đừng làm nó sợ nhé .

_ Bà là gì…..- Wangzi đang nói bỗng bị Hebe dẫm mạnh vào chân khiến cho anh co giò ôm chân nhảy tưng .

_ Vâng thưa dì – Hebe nói nở nụ cười giả tao nhất có thể , nụ cười làm Wangzi nổi da gà.


Xe chở mọi người đi rất nhanh , đang đi thì tiếng chuông điện thoại của Wangzi Rung lên.

_ Alo – Wangzi nhấc máy .

“ Anh đang ở đâu zậy ? Em đang ở nhà anh mà thím Trân nói anh ra ngoài rồi …..” – Tiếng của 1 cô gái kêu oai oái ở đầu dây bên kia .

_ Genie àh, Anh đang đi có việc , em về đi – Wangzi bực bội nói .

“ Anh đang đi đâu ? Đi với ai?......”- Genie vẫn la lối ở đầu dây bên kia .

_ Em không cần biết , chúng ta đâu là gì của nhau….- Wangzi nói và nhận ra mình bị hớ .

“ Sao không ! Em là vị hôn thê của anh mà” – Genie nói như sắp khóc .

_ Thôi em ,về đi , anh cúp máy đây – nói rồi Wangzi cúp máy .

Cuối cùng chiếc xe đã đến được sân bay , mọi người bước xuống xe và đến bên khu đón người . Mọi người vừa ra khỏi khu cách li , tủa ra .

_ Dì àh , chúng ta đón ai thế - Hebe hỏi mẹ của Ya tou .

_ Àh , là con gái cùa đối tác – mẹ Ya tou cười .

Bên trong phòng cách li , có 2 người đang quan sát mọi người .

_ Gui gui àh , những người đó đến đón chúng ta àh – cô gái tomboy hỏi 1 cô gái khác rất ư dễ thương .

_ Có lẽ thế - gui gui mỉm cười ma mãnh .

_ Nhìn kìa , họ đang đi ra quán nước – cô gái tomboy tiếp tục quan sát .

_ Tớ mới nghĩ ra trò vui – gui gui lại mỉm cười – cậu theo không ?

_ Theo chứ , cậu có thấy có bao giờ mà tớ không theo cậu không – Cô gái tomboy trả lời .
_ Ok , ta đi

Gui gui và cô gái kia cũng đi ra quán nước của sân bay , họ chọn ngồi chỗ phía sau mọi người .

_ Thật là , sao tôi phải ra đây chứ - Wangzi bực bội nói – Dì và con nhóc này đi là được rồi .

_ Em ăn nói kiểu gì vậy hả , ai kêu em gái mình là con nhóc bao giờ - Hebe nói tán lên đầu Wangzi 1 cái rõ đau .

_ Không sao đâu chị , em quen rồi – Ya tou mỉm cười .

_ So về ngày tháng ,Ya tou lớn hơn em đó – Hebe nói vẫn trừng mắt nhìn Wangzi – Mà dì àh , sao họ lâu ra quá zậy .

_ dì cũng không biết nữa , đáng lẽ giờ này con bé phải ra rồi mới phải – mẹ Ya tou nói hóp 1 ngụm coffee – àh , mà con bé đó bằng tuổi các con đó .

_ Gì , lại là 1 cô nàng tiểu thư chân yếu tay mềm giống Genie àh – Wangzi chán nản rên lên .

Bên bàn bên kia .

_ Ella , cậu có thấy tên kia không ?- Gui gui nói miệng vẫn nở nụ cười

_ Uhn , hắn sẽ là mục tiêu của cậu phải không – Ella mỉm cười nhìn cô bạn .

_ Cậu thông minh , lần này cậu ngồi xem nhé – gui gui mỉm cười và đứng dậy . Cô đi về phía bàn của mọi người , không biết vô thình hay cố ý cô đạp lên chân của Wangzi khiến anh nhảy đứng lên .

_Oh , I’m sorry – cô nói nhanh , nghiên người làm ly nước đỗ lên người Wangzi khiến anh la lên , sau đó cô quay qua khiến cho cái túi xách của cô ịn luôn vô mặt Wangzi – I’m sorry .

_ Cô cố ý phải không ? – Wangzi tức tối la lên .

_ Oh , I’m not – Gui gui vẫn làm ra bộ mặt vô (số) tội .

_ Thôi đi , người ta đâu có cố ý – Hebe nói .Mẹ Ya tou thì đang nói chuyện điện thoại và chú ý nhìn Gui Gui .

_ ….Vâng , tôi thấy rồi , cảm ơn chị - bà dập máy và tiến tới chỗ của Gui Gui – Gui gui , lâu rồi không gặp cháu .

_ Cháu không ngờ cô nhận ra cháu nhanh như vậy – Gui gui làm ra vẻ mặt thất vọng – Thật mất vui .

_ Cháu nghịch thật đấy – mẹ Ya tou mỉm cười – Bạn cháu đâu ?

_ Bên kia ạh – Gui gui nói và quắt Elle tới .

_ Sao thế , bị phát hiện rồi àh – Ella chạy đến nhanh miệng hỏi Gui gui .

_ Dì … Dì quen với cô gái này àh ?– Hebe nói khi thấy mặt em mình đớ ra .

_ Đây là người chúng ta cần rước – Bà nói với tụi nhỏ - Đây là Gui Gui con gái của Tập đoàn đá quý mà chúng ta đang hợp tác trong mẫu sản phẩm mới và bạn của Gui gui Ella – Bà nói và nhanh chống Hebe bắt tay với Gui Gui – Gui Gui , còn Đây là Hebe ,Wangzi và Ya tou .

_ Thì ra cô cố ý – Wangzi nói giọng đầy tức giận .

_ Anh nói gì mà tôi không hiểu – Gui gui vênh mặt thách thức Wangzi .

_ Thôi chúng ta về thôi – Me Ya tou nói .

Trên suốt đường về Wangzi vẫn lườm Gui gui còn gui gui thì coi như không có gì xảy ra . Vừa về tới nhà có 1 cô gái đứng trước cửa lớn , khi thấy Wangzi vừa bước xuống thì cô gái đã chạy lại khoát tay anh .

_ Anh đi đâu thế - Cô gái mỉm cười với Wangzi .

_ Bỏ anh ra – Wangzi cố gắn tháo tay cô gái ra . Thấy thế Gui Gui thì thầm với Ella cái gì đó , sau đó Ella và Gui gui cùng nở 1 nụ cười tinh quái .

_ Này , cô ấy là ai thế - Gui gui bỗng nhiên lên tiếng và làm bô mặt nũng nịu – Anh nói đi .

_ Cô là ai thế ?- Cô gái nhìn Gui gui không mấy thiện cảm .

_ Tôi là bạn gái của anh ấy – Gui gui nói và khoát tay Wangzi làm cô gái kia tức điên , mặc kệ Wangzi đang banh mắt hết cỡ vì ngạc nhiên .

_ Gì chứ - Cô gái tức giận – Anh Wangzi chuyện này là sao ?

_ Thì là vậy chứ sao – Gui gui nói và ôm cổ Wangzi áp sát mặt với Wangzi .

_ 2 người – Cô gái tức giận , khóc và chạy bỏ đi .

_ Genie ah – Ya tou kêu theo cô gái .

_ Này ,gui gui kĩ xảo zậy mà cũng bị lừa , chẳng vui tý nào – Ella nói

_ Đúng là nhàm chán –Gui gui bỏ Wangzi ra .

_ Wangzi , Wangzi em và cô ta …. “ mi” nhau thật àh – Hebe chạy đến bên cậu em trai .

_ Làm gì có – Wangzi nói vẫn thẫn thờ nhìn theo Gui Gui – Chỉ là 1 chút kĩ xảo thuj

_ Sao mặt em đỏ vậy ?- Hebe nhìn em mình rồi nở 1 nụ cười tinh quái – Đừng nói là em thix cô pạn đó nha .

_ Làm gì có , chị..chị chỉ giỏi tưởng tượng – Wangzi đùng đùng đi 1 , mạch lên lầu .

_ Còn nói là không – Hebe nhìn theo cậu em trai mỉm cười .

_ Quản gia , mang hành lý của cô Ngô và cô Trần lên lầu đi , vào phòng tôi chuẩn bị lúc sáng áh – Mẹ Yatou nói .

_ Vâng thưa phu nhân – Ông quản gia khép nép và mau chống kêu người đến mang hành lý của Gui Gui và Ella lên lầu .

_ Chào bạn , mình là Hebe , mình 17 t , còn pạn ?- Hebe cười tươi làm quen với Gui Gui .

_ Mình tên Gui Gui ,đây là bạn của mình Ella , tụi mình đều 17t – Gui gui cười đáp trả và bắt tay với Hebe .

_ Mình tên là Yatou , mình cũng 17t , hân hạnh quen pạn – Yatou từ bên ngoài bước vào mỉm cười thật xinh với Gui gui và Ella .

_ Zậy 2 pạn cùng tuổi hả - Ella hỏi – Còn tên hồi nãy ?

_ Àh , đó là Wangzi em trai song sinh với tôi – Hebe mỉm cười nói – Còn Yatou là em cùng cha khác mẹ .

_ Ah , ra thế - Ella gật gật như vờ hiểu .

_ Thôi các cậu lên tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe – Hebe nói và đứng dậy .

_ Uhn , lát gặp lại – Gui gui cũng đứng dậy bước theo Hebe lên phòng theo sau là Ella và Yatou .

Buổi tối , tất cả gia đình nhà họ Khâu cùng Gui Gui và Ella đều ngồi vào bàn ăn . Họ đang chờ ông Khâu về . Tiếng người hầu chạy trong hành lang báo hiệu ông Khâu đã về . Bà Khâu nhanh chống đứng dậy đi ra ôm lấy chồng mình và hỏi thăm 1 vài điều gì đó .
Lúc đó trong bàn ăn , Ella và Yatou nói chuyện rất hăng say , Hebe thì đang găng cổ cãi lộn với ai đó trong điện thoại , Wangzi thì ngồi chăm chú nhìn Gui Gui gõ nhẹ vào cái ly thủy tinh trên bàn nhưng khi Gui gui nhìn qua anh thì anh làm như không có gì . Ông Khâu bước vào mọi người đều đứng dậy , ông Khâu ngồi vào vị trí ghế của mình ở đầu bàn ăn và ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống .

_ Gui Gui , chào mừng cháu đến với nhà họ Khâu , cháu cảm thấy thế nào ?- Ông Khâu mỉm cười nhân hậu nhìn sang Gui Gui đang ngồi kế mình .

_ Dạ , rất tốt ạh – Gui Gui lễ phép trả lời .

_ Cháu cứ xem đây như nhà mình nhé – ông lại mỉm cười

_ Vâng ạh , cháu thật áy náy vì làm phiền bác 3 tháng tới ạh – Gui Gui nói nhẹ nhàng , bên kia bàn ăn Ella cười vì thái độ lễ phép của Gui Gui .

_ Không sao đâu , mà nhà cháu mẹ cháu thế nào rồi ?- Ông Khâu

_ Vâng , bà vẫn khỏe ạh – Gui gui

_ Cháu cứ ở đây đi , khi nào nhà cháu xây xong rồi hãy về nếu không ở đây luôn cũng được – ông Khâu .

_ Vâng ạh – Gui gui

_ Nào mọi người ăn thôi , đồ ăn nguội rồi – Ông Khâu nói lớn ra hiệu cho mọi người ăn . Mọi người ai cũng lo ăn không ai nói chuyện với ai , sau đó mọi người đều ra phòng khách .

_ Gui gui này , lát nữa cậu cùng bọn này đi chơi nhé – Hebe nói khi đưa cho Gui Gui 1 miếng trái cây .

_ Được đó Gui , chúng ta ở nhà chán lắm – Ella sốt sắn .

_ Ai cho mấy người đi mà đi – Wangzi lạnh lùng nói .

_ Anh càng không thích tôi đi tôi cứ đi đấy – Gui nghên mặt thách thức .

_ Hay quá zậy là Gui chịu đi rồi – Yatou vui vẻ nói , nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt sắt đá của Wangzi cô ngồi im thin thít .

gooddythin_nd1996
10-07-2010, 09:52 PM
Bóc tem :D
Gui Gui chính là cô bé hồi nhỏ, nhưng bị tai nạn :D
Chắc về sau Wangzi và Gui Gui sẽ là 1 cặp nhỉ :hihi:
À tớ góp ý cho tg 1 chút nhé, vì phông chữ của 4room mình nhỏ quá, nhìn rối lắm, nên mỗi lần bạn sáng tác fic thì hãy đổi màu chữ và cho cỡ chữ to hơn nhé, hoặc là vẫn để chữ màu đen nhưng cho cỡ nó to à :D
Ok, bạn hiểu tớ nói gì chứ :D
Chúc fic đông khách ^^

eril
11-07-2010, 05:02 AM
fic này cũng khá lắm đấy, nhưng cốt truyện này phổ biến quá thì phải....?

mong bạn sẽ tìm được điều gì đó mới mẽ hơn, có lẽ là thay đổi cốt truyện một chút

dù sao thì bạn cũng cũng rất khá, cố gắng phát huy nhé......

Khiết Linh
20-07-2010, 06:32 AM
Những fic như thế này có rất nhiều trong box. Cách hành văn của bạn tạm ổn, còn nhiều chỗ hơi lủng củng; khi viết cần chú ý hơn.

Thêm nữa, không hiểu sao tôi thấy fic bạn có cách trình bày rất lạ. Nhìn không thuận mắt cho lắm nhưng ko biết nói sao. Tốt hơn thì bạn tham khảo các fic khác để rút kinh nghiệm cho bản thân nhé! ^^

Chúc vui!

Thân,

Khiết Linh!

tamcutelovely
28-07-2010, 07:04 PM
Chap 3 :

Sau khi ăn trái cây , mọi người đều hớn hở đi chơi . Wangzi mang theo bộ mặt cau có lái xe ,trong xe bây giờ không khác gì cái chợ . Hebe dù ngồi ghế trước nhưng vẫn quay đầu lại chơi oẳn tù xì với Ella , còn Gui đang thuyết trình cho Yatou nghe về bom nước và nói lát nữa sẽ kiểm chứng cho cô xem . Wangzi ngồi trên xe mà tưởng tượng mình đang ngồi giữa cái chợ vậy . Cuối cùng thì xe xũng đổ trước 1 quán Bar lớn ,mọi người nhanh chống xuống xe bước vào . Vào trong , 1 anh chàng trông khá điển trai tiến về phía họ .

_ Hey Wangzi sao trễ vậy ?- chàng trai nói khi đang đánh tay với Wangzi , sau đó anh ta quay qua chỉ Hebe – Mà sao hôm nay cậu mang theo cả con khỉ này vậy , không sợ nó cắn cậu àh .

_ Nè , Arron cậu gọi ai là khỉ hả ? nói lại xem – Hebe nói bẻ tay cốp cốp dí theo Arron ( lúc này đã chuồn )

_ Wangzi cậu đến rồi à , thấy Arron không ?- 1 anh chàng khác cũng rất đẹp trai đi đến vỗ vào vai Wangzi .

_ Bị bà chị la sát của mình truy sát rồi – Wangzi thở dài nói với thằng pạn .

_ Tội nghiệp – chàng trai lắc đầu - Ủa Yatou đây là pạn trai mới của cậu àh ,học lớp mấy thế ?

_ Cậu nói ai – Yatou gãi đầu không hiểu .

_ Đây nà – Anh chàng vừa nói vừa chỉ vào Ella .

_Trời ơi chun , Cậu nhầm rồi , cậu ấy là con gái mà – Yatou cười nhìn Chun bó tay .

_ Cá…..cái….giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? – Chun la lớn .

_ Mắt cậu bị đuôi sao tuj zậy mà nói con trai – Ella nãy giờ kiềm nén bây giờ thì bùng nổ .

_ Cậu nói ai đuôi …………………..

Gui gui chán đứng 1 chỗ , cô nhìn thấy có 1 quầy nước bên kia và cô rời bõ chỗ mà cô bạn thân đang cãi nhau ầm ĩ cả lên.

_ Cho tôi 1 ly coktai – Gui gui nói ra hiệu với anh phục vụ , khoảng 5’ sau anh bưng ra 1 ly coktai để trước mặt cô . Có 1 đám thanh niên ve vãng cô nãy giờ , 1 tên đến ngồi cạnh cô .

_ Em đi 1 mình hả - Hắn cười 1 nụ cười rất chi là khả …………ố - Em xinh đẹp vậy thôi để anh ngồi chung cho vui nha .

_ Biến đi – Gui gui lạnh lùng rít qua kẽ răng – Nếu không đừng trách .

_ Uj , em xinh đẹp zậy mà sao nói chuyện cộc thế - Hắn lại giở trò dê xòm lập tức bị Gui gui nấm tay và quật mạnh xuống đất .

_ Tao đã bảo là biến đi rồi mà – Gui vẫn giữ khuôn mặt lạnh hơn băng của mình . Thấy vậy mấy thằng đàn em cũng bay vào .

_ Con này láo nhỉ , rượu mời không uống – Đàn em 1

_ Cho nó 1 trận đi tụi bây – Đàn em 2 .

_ tụi bay muốn gây sự chứ gì , tao cũng đang rãnh tay đây –Gui gui nói với chúng kèm theo 1 nụ cười thích thú . Bọn kia bay vào bị Gui đập túi bụi , sau đó có thằng cầm cái chai thủy tinh định đánh lén thì bị 1 chàng trai chặn lại .

_ Này đánh lén phụ nữ không anh hùng đâu – anh chàng kia nói .

_ Mày là ai tránh ra – thằng đàn em vùng vẫy .

_ Danson cậu đến rồi àh – tiếng nói đó là của Arron .

_ Cậu nói nhiều quá đó – nói xong gui tung thẳng 1 đạp vào nơi cấm địa của tên kia khiến hắn lăn ra la lối um sùm .

_ Này , cô có cần quá tay zậy không ?- Wangzi giờ mới xuất hiện phụ Arron và Chun thu dọn đống “rác” kia .

_ Còn nói nữa – Gui vênh mặt nhìn Wangzi – Anh nỡ lòng nào thấy cô gái liễu yếu đào tơ như tôi bị chọc ghẹo thế mà không ra mặt àh .

_ Cô liễu yếu đào tơ – Wangzi chu mỏ, chề môi nói với Gui Gui – Cô là con sư tử mới xổng chuồng thì có .

_ Anh ….anh được lắm – nói rồi Gui tặng cho Wangzi 1 cái đạp ngay chân khiến anh nhảy tưng tưng .

_ Khoan đã – Danson nãy giờ ngẫn ra không hiểu gì – Wangzi cậu quen cô bé này sao ?

_ Đây là con gái của đối tác nhà tôi – Hebe từ đâu xuất hiện – Cậu không sao chứ Gui Gui ?

_ Không sao – Gui mỉm cười với Hebe sau đó quay qua chừng mắt với Wangzi ( Anh này còn đang nhảy tưng tưng )

_ Này , đánh lộn sao không rũ thế - Ella nháo nhào từ phía sau chen lên .

_ Có thấy bóng dáng cậu đâu – Gui nũng nịu với Ella

_ Trùi uj , cậu cừ quá Gui uj – Yatou từ đâu bay ra ôm lấy Gui – Hôm nào cậu dạy tuj nha .

_ Ok , nhưng tuj sợ cậu không chịu học thuj – Gui nói và cười Yatou .

_ Tuj khuyên cậu là không nên học những thứ võ đó – Arron nói sau khi dẹp xong đóng “rác” bự đó – Nếu như cậu không muốn trở thành con sư tử thứ 3 giống như cô ấy và chị cậu .

_ Này , cậu nói gì thế hả - Hebe lù lù phía sau Arron .

_ Này , cậu có thấy ở đây hơi lạnh không – Arron nói và khẽ rùng mình .

_ Phía sau cậu có nguyên Linh hồn bất tán kìa – Chun nói làm Arron quay lại thấy Hebe nên co giò chạy còn Hebe vừa chạy vừa la lối .

_ Ra đây là pạn mới – Danson nãy giờ vẫn đứng im bây giờ mới lên tiếng – Tuj là Danson , pạn của Wangzi và Hebe ,rất zuj khi được làm quen với pạn .

_ Xin chào , tuj là Gui Gui , người như hắn mà cũng có người pạn lịch sự như cậu sao – Gui mỉm cười ác ý nhìn Wangzi .

_ Ý của cậu là sao ?- Wangzi giờ đã thôi nhảy tưng tưng và đang sát khí bừng bừng .

_ Thôi về thuj , maj còn đi học nữa – Hebe từ đâu xuất hiện theo sau là Arron trong tơi tả hết sức .

_ Ừ , về thuj , tuj zề đây – Wangzi nói và chào tạm biệt 3 thằng bạn thân chí cốt xong vẫn tiếp tục quay qua đấu mắt với Gui gui .

_ Thuj , tụi này về đây , mai gặp lại – Yatou nói với Danson , Chun và Arron .

Tất cả lên xe về . Về đến nhà, ai về phòng nấy nhưng Wangzi đâu biết là trước khi đi Gui Gui đã làm gì trong phòng mình đâu .

Chap 4 :

Sáng hôm sau , 5h30’

Tít ….tít ….

Cách . Wangzi với tay tắt đông hồ .

Reng….reng ….

Ộp ….ộp …..

…………………….Cả chục cái đồng hồ không biết ở đâu đồng loạt reng lên khiến Wangzi giất mình và ngã xuống đất .

_ Trời ơi , cái gì zậy trời – Wangzi than thở bây giờ đã tỉnh ngủ , anh đi moi đông hồ ở khắp nơi trong phòng . Gầm giường , tủ quần áo ,học tủ , đầu giường , bồn tắm…………….ở đâu cũng có đồng hồ đến nước này thì anh biết ai làm chuyện này rồi . Anh xách mấy cái đồng hồ qua phòng bên cạnh gõ cửa .

Rầm .rầm .

_ Ủa thiếu gia , thiếu gia dậy sớm vậy ?- Quản gia ngạc nhiên khi thấy Wangzi dậy sớm thế này .

_ Ông có thấy con quỷ nhỏ đâu không – Wangzi hầm hầm nhìn lão quản gia .

_ Con quỷ nhỏ ?- ông quản gia ngẩn người nhunh sau đó ông hiểu ra – Ý thiếu gia là Ngô tiểu thư .

_ Chứ ông nghĩ nhà này có mấy con quỷ - Wangzi vẫn hầm hầm .

_ Ngô tiểu thư đã dậy từ sớm rồi ạh , cô ấy đang chạy lăn xăn ở dưới nhà bếp ạh – ông quản gia trả lời .

_ Hừ , được lắm – Wangzi lầm bầm rồi bỏ vào phòng .

Mọi người đã ngồi vào chỗ , Wangzi bước vào phòng ăn với vẻ mặt hầm hầm liếc Gui gui 1 cái như muốn giết người không bằng . Gui gui thì không thèm quan tâm đến sự tức giận của Wangzi .

_ Ủa , gui kính áp tròng của cậu đâu mà đeo cặp kính cú mèo đó thế ?- Ella hỏi Gui khi Gui đang nói chuyện với Yatou .

_ Tối hôm qua bị rơi xuống đất , tớ đạp bể rồi – Gui nói nhe hàm răng ra cười với Ella .

_ Đáng đời , ai biểu phá người ta – Wangzi lẩm bẩm trong miệng mình .

_ Hả ? – Hebe quay qua Wangzi – Em nói gì ?

_ Không , không có gì hết – Wangzi lấm loét nhìn chị mình .Sau đó ông bà Khâu xuống , mọi người đều tập trung ăn không nói gì nữa .

_ Ah , Hebe đợi tớ với – Gui gui và Ella chạy theo Hebe , Yatou và Wangzi khi họ đã bước ra cửa .

_ Chuyện gì vậy Gui ?- Hebe hỏi khi thấy Gui gui mặc đồng phục của trường mình .

_ Gui , cậu học ở trường tụi này hả ?- Yatou nói và mỉm cười

_ Uh , tui nữa – Ella từ đằng sau xuất hiện , đồng phục của cô này được đặc cách mặc quần short thay vì váy ngắn xếp li .

_ Zậy thì mình đi chung nha – Hebe mỉm cười khoác tay Gui gui .

_ Thuj , tụi này đi xe bus rùi – Gui nói – Mà hồi sáng Gui chuẩn bị cơm hộp cho mọi người nàh .

_ Uj , Gui tốt quá – Hebe mừng rỡ đỡ lấy hộp cơm từ tay Gui .

_ Cảm ơn Gui – Yatou mỉm cười khi đỡ hộp cơm từ tay Gui .

_ Của cậu đây – Gui nói và đưa hộp cơm cho Wangzi .

_ Cậu định ám sát tui àh – Wangzi nói nhìn hộp cơm 1 cách nghi ngờ .

_ Này , người ta có lòng tốt chuẩn bị cho chúng ta mà em ăn nói bất lịch sự zậy sao – Wangzi lại bị Hebe tán lên đầu 1 cái .

_ Đúng đấy , công người ta dậy sớm chuẩn bị cho cậu , híc- Gui gui làm bộ mặt tội nghiệp khiến Wangzi xiêu lòng phải cầm lấy hộp cơm .

_ Thôi được rồi – Wangzi chẹp miệng .

_ Các Cậu không đi với bọn tớ thật sao ?- Yatou hỏi Gui gui và Ella thêm lần nữa .

_ Không các cậu cứ đi trước đi – Gui nói vãy tay chào mọi người .

Xe của Wangzi , Hebe và Yatou ngừng trước 1 quán coffe lớn có tên là Sweet love . Mọi người bước vào thì thấy 1 đám người đang quắt họ lia lịa .

_ Chà , chuyện gì thế này – 1 cô gái nhỏ nhắn nói khi thấy bọn họ - Hotboy Wangzi hôm nay dậy sớm kìa .

_ Thôi đi tiểu Tiệp ,tuj đang bực mình muốn chết không cần bà chọc giận thêm đâu – Wangzi nói lúc này đã ngồi xuống bàn .

_ Ai làm cậu giận thế ?- 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng hỏi Wangzi

_ Tiểu Huân àh , bà làm gì mà lo lắng thế - 1 chàng trai trong nhóm nói – Hay bà thix Wangzi rùi , tuj sẽ mách với Genie .

_ Thôi đi Ngao Khuyển – Wangzi nhìn Ngso Khuyển bằng ánh mắt giết người .

_ Đùa chút thôi mà – Ngao Khuyển cười với Wangzi .

_ Yatou , cậu biết chuyện gì không ?- 1chàng trai nhỏ con hỏi Yatou .

_ Tớ không biết gì cả - Yatou mỉm cười nhìn chàng trai .

_ Xem kìa , thằng A vĩ chỉ dùng cách nói chuyện đó với Yatou thuj còn chúng ta thì …- Chàng trai chưa nói xong thì ăn nguyên 1 chiếc dép vào đầu .

_ Cậu có thấy cậu nói nhiều quá không Tiểu Kiệt – A vĩ hùng hổ nói .

_ Này , 2 người ồn quá đó – Lúc này Arron xuất hiện với gương mặt ngái ngủ đi kế bên là Chun cũng như vậy và Danson trong anh lúc nào cũng giữ nụ cười tỏa nắng – Trời , gì vậy ?

_ Thì hôm nay trời mưa chứ sao – tất cả đồng thanh khi Arron giật mình nhìn Wangzi như sinh vật ngoài hành tinh .

Bla….bla….bla…..Cứ thế đấy , mới sáng mà cái quán này như cái chợ . Tất cả là nhờ các vị khách quen của quán đấy , họ là học sinh của 1 trường trung học nổi tiếng nhất Đài Loan : Trường trung học Tự Đức .Họ là thành viên của lớp học đặc biệt nhất trong trường , cái lớp này tập trung toàn bộ là những thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn có quốc tế nữa , họ vâng cũng chính họ là ngững ******* và hotboy nổi nhất Đài Bắc , không chỉ xinh đẹp , giàu có mà còn là những tay ăn chơi thứ thiệt . Àh , nãy giờ nói mà quên giới thiệu họ là ai nhỉ , họ là những thành viên của lớp 306 .

Dàn cast típ típ:



Đồng đồng : thủ lĩnh nữ sinh lớp 306 , thông minh , quyết đoán .

Đại Nha : lớp trưởng của cái lớp ấy , thông minh, nhanh nhẹn , là người có trách nhiệm .

Tiểu Huân : thông minh , học giỏi nhất lớp , tính tình hiền lành thích Wangzi nhưng không nói .

Mei Mei : bà tám của lớp , bất kể tin tức ở đâu Mei cũng có thể moi được 1 cách dễ dàng

Nhu Triết ( tiểu Tiệp ): hậu đậu , lúc nào cũng sống dựa vào người khác .

Tiểu Man : cũng là cái đài phát thanh di động , cộng sự đắc lực của Mei Mei .

Apple : bị tính tiểu thư, thích shopping .



William : ngốc nghếch , ngờ nghệch , anh chàng này mỗi lần mở miệng là đều bị ….oánh

Tiểu Kiệt : 1 anh chàng tự đại , nói “ít” không thể tả .

Ngao Khuyển : lém lỉnh , thích trêu chọc mọi người .

Tiểu Dục : thích nhất ghita và tiểu huân , là người ít nói nhưng mở miệng nói là cứ y như rằng khó ngậm miệng được .

A Vĩ : nhỏ con , lanh chanh ,lóc chóc .

Thế đấy , cái lớp đó chỉ có 18 cái mạng thôi mà đủ làm nghiêng ngã cái trường to lớn kia rồi , nhưng hôm nay lại có 1 chuyện sắm xảy ra tại cái lớp đó gây kinh động toàn trường .

_ Thông báo , thông báo quan trọng đây – Tiểu Man và Mei Mei vừa vào tới cửa của quán thôi mà đã la toáng lên với volume hết cỡ , làm cho 16 cái mạng đang ngồi tranh luận trong quán ( như cái chợ ấy ) im phắt .

_ Chuyện gì thế ?- Tiểu Dục lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó .

_ Th…thô..ông….b…áo..- Tiểu Man thở dốc .

_ Nói rõ coi , chuyện gì vậy ?- Arron nói .

_ Trường chúng ta có học sinh mới chuyển về - Mei Mei nói sau khi lấy lại hơi .

_ Rồi sao ?- cả đám nói và chăm chú nhìn 2 con bạn .

_ Họ sẽ vào lớp chúng ta , lớp 306 – Tiểu Man chầm chậm nói .

_ CÁI GÌ??????????????- toàn bộ 16 cái miệng hét lớn với tầng suất khổng lồ làm cái quán rung lên .

_ Mà khoan đã , cậu vừa nói là “họ” sao ???- Đại Nha nói .

_ Đúng Thế - Tiểu Man nói chắn chắn .

_ Ý cậu là không phải 1 ?- Đại Nha lại nói và làm mặt nghiêm trọng .

_ Đúng thế - Tiểu Man nói .

_ Là 2 người phải không ?- Hebe nói dường như biết là ai .

_ Không – Mei Mei nói .

_ Không áh , chứ bao nhiêu – Hebe làm bộ mặt khó hiểu .

_ 4 – Mei Mei vừa dứt câu thì y như rằng xảy ra 1 trận động đất kinh khủng xảy ra .

_ HẢ ???????????? – 16 cái miệng đồng thanh .

_ C…câ…ậu…n..ói…l..là..4…ng..gươ… ười..a..àh- William lập cập nói .

_ Chúng ta cần về trường thôi – Đại Nha nói và đột ngột đứng dậy .

_ Um , cũng được – Hebe đồng ý và tất cả mọi người bước ra khoi quán .

Tất cả vừa bước vào cổng trường thì tất cả các học sinh đều trầm trồ .

_ Wa , Anh Wangzi đẹp trai quá – nữ sinh 1

_ Anh Danson cũng đẹp nữa – ns 2

_ Các anh ấy như thiên thần ấy ( hay ác quỷ nhỉ????) – ns3

Bla ….bla ….bla ….

_ Chà , Tiểu Huân xinh đẹp ghê – nam sinh 1

_ Đại Nha và Hebe cũng xinh nữa – ns2

_ Ủa sao không thấy Genie nhỉ - ns 3

……

Cứ thế đấy , mỗi ngày họ vào trường thì luôn bị vây quanh bởi cả đám học sinh , không chỉ học sinh trường Tự Đức mà còn có các trường lân cận nữa . Gui Gui và Ella thì vừa mới vật vả bước xuống xe bus thì thấy học sinh tập trung ngay cổng trường thì bước lại xem có chuyện gì .

_ Xin lỗi , cho qua , cho qua – Gui Gui và Ella chen qua đám học sinh trước cổng trường – Sao đông thế không biết .

_ Hay có ai bị tai nạn – Ella nói và khổ sở vì bị ép . Nhưng khi nhìn thấy đám người đang bị vây bởi đám học sinh ,họ không biết vì sao .

_ xin lỗi bạn , cho mình hỏi , họ à ai vậy ?- Gui Gui hỏi thăm 1 cậu bạn gần đó .

_ Cậu không biết họ sao ????- cậu bạn ấy tỏ ra ngạc nhiên nhìn con bé .

_ Họ là ngôi sao hả ???- Gui gui vẫn ngây thơ hỏi – Tại mình là người mới .

_ vậy àh , họ là thành viên của lớp 306 đó – Cậu bạn đó nói

_ Lớp 306 thì sao ????- Gui và Ella đồng thanh hỏi .

_ Đó là lớp rất dặc biệt – cậu bạn nói – thành viên của lớp đó đều là thiếu gia và tiểu thư nhà giàu có , không chỉ giàu có ,xinh đẹp , họ còn là dân chơi và học rất giỏi nữa .

_ Vậy àh – Gui Gui và Ella nhìn nhau .

_ Cậu có biết , lớp họ chỉ có 18 người thôi , trong bảng xếp hạng Top 100 của trường thì 18 hạng đầu tiên đều thuộc về thành viên của lớp 306 , chưa ai phá được kỉ lục đó – cậu bạn nói tiếp .

_ Cảm ơn cậu – Elle mỉm cười với cậu bạn đó và kéo Gui đi .

_ Hay thật – Gui Gui mỉm cười ranh ma với Ella .

_ Đúng là theo cậu về đây rất thú vị - Ella đáp trả lại Gui 1 nụ cười tương tự .

Trong 1 góc hành lang , cũng có 2 con người đang đứng quan sát không khí bên ngoài .

_ Cậu thấy sao ?- cô gái hỏi chàng trai – Thú vị không ?

_ Đúng là thú vị nhỉ - chàng trai mỉm cười – Họ thật đặc biệt .

_ Đúng thế , họ rất đặc biệt – cô gái nói , mỉm cười nhẹ và bước đi . chàng trai cũng tiếp bước .

Phòng giáo viên :

_ Thưa thầy , chúng em đến rồi ạh – cô gái bước vào phòng giáo viên , đó là 1 cô gái xinh đẹp , kiêu sa và sang trọng , tiếp sau cô gái là 1 chàng trai cao to , với thân hình chuẩn và 1 gương mặt nam tính .

_ Oh , Selina , Jiro các em vào đây – Thầy Na Đậu nói với selina – Làm quen với nhau đi . Đây là Gui Gui và Ella . Gui Gui , Ella ,Đây là Selina và Jiro .

_ Selina !- Gui Gui nói , mỉm cười tinh quái và bắt tay với Selina – Lâu không gặp nhỉ .

_ Hai em quen nhau àh – thầy Na Đậu ngạt nhiên .

_ Chúng em là bạn thời cấp 2 ạh – selina nói mỉm cười và ôm lấy Gui gui – Không ngờ gặp Gui ở đây .

_ Vậy àh , thế các em đợi chút nhé thầy đi vào phòng hiệu trưởng sau đó dẫn các em xuống lớp nhé – Thầy Na Đậu nói và đi ra khỏi phòng .

_ Vâng – đồng thanh .

_ Đây là Ella bạn thân của mình .- Gui nói

_ Chào cậu , cậu thật xinh đấy – Selina mỉm cười .

_ Cậu nhận ra tớ là nữ àh – Ella mỉm cười .

_ Tất nhiên , đây là Jiro , vị hôn phu của mình – Selina nói .

_ Chà , 2 cậu rất xứng đôi – Gui Gui nói vỗ vai Jiro nhưng ngay sau đó cô vật Jiro xuống đất .

_ Coi chừng đó – Selina hét lên .Nhưng do bất ngờ nên Jiro bị Gui vật đo ván .

_ Cậu khỏe thật , cậu cũng là cao thủ judo chứ chẳng chơi – Gui nói và đỡ Jiro đứng dậy .

_ Cậu cũng thế - Jiro đứng dậy , phủi quần áo .

_ Cậu lại thế nữa , từ nhỏ đến lớn không bỏ nhỉ - Selina nói và cười với Gui

_ Đúng thế , tớ là Gui mà – Tất cả đều bật cười .

_ Nào các em , đi thôi – Thầy Na Đậu ra hiệu cho mọi người .

_ Vâng ạh – mọi người tiếp bước thầy Na Đậu .

Trong khi đó , tại lớp 306 nổi tiếng , tất cả các thành viên đang chụm lại và thấp thỏm chờ đợi .

_ Đây này các cậu – Mei Mei chạy ù vào lớp – tớ có thông tin của họ rồi .

_ Họ thế nào ?- Tiểu Tiệp hỏi .

_ Sau 15’ năng nỉ kiêm đe dọa thì cuối ….- Mei Mei nói giữa chừng thì bị cắt ngang .

_ Vào vấn đề đi – cả lớp đồng thanh .

_ Thôi được , gồm 2 nữ , 1 nam và 1 chưa xác định – Mei Mei nói .

_ Tại sao lại chưa xác định ?- A vĩ thắc mắc

_ Không biết – Mei Mei nói .

_ Vậy àh – Đại Nha nói lấy tay xoa cầm – Vậy là phe nữ chúng ta có thêm đồng minh rồi

_ Kỳ này mấy người chết chắc – Hebe nói chỉ tay về đám con trai .

_ Này , nên nhớ là học kì trước bên tụi tui dẫn đầu đó – Arron nói kèm theo nụ cười nham hiểm – Tối nay phải trả nợ đi .

_ Được thui , nhưng học kỳ này tụi tui sẽ sang bằng tỉ số cho xem – Tiểu Man nói – Chỉ tại lần trước Tiểu Huân không may mắn thôi .

_ Àh , Chun , tui nghe nói tối qua Bar của cậu có đánh lộn àh ?- Đồng dồng hỏi Chun

_ chỉ là xô xác nhỏ thôi – Chun trả lời .

_ Ai mà gan thế , dám đến quậy ở Bar của Chun thiếu gia thế?- Ngao khuyển chen vào – Tên nào ?

_ Là con gái – chun nói

_ con gái áh ?????- cả lớp đồng thanh , trời rung , đất lỡ .

_ Đúng thế - Chun đang nói thì thầy Na Đậu bước vào lớp . Tất cả mọi người nhanh chống vào chỗ của mình .

_ Nào , mọi người trật tự - Thầy Na đậu nói – hôm nay lớp chúng ta có …..

_ Học sinh mới ạh – cả lớp đồng thanh cắt ngang lới thầy Na Đậu .

_ Họ đâu thưa thầy – Tiểu Kiệt sốt sắn .

_ Các em vào đi – Thầy Na đậu nói và quắt tay ra hiệu .

Lập tức từ ngoài cửa bước vào 4 học sinh mới .

_ Gì thế , cô cũng học lớp này áh – Wangzi giật mình đứng phắt dậy .

_ Wangzi , ngồi xuống , em mất lịch sự quá đi – Hebe gừm mặt nhìn Wangzi , lập tức anh chàng này ngồi xuống .

_ Các em giới thiệu về mình đi – Thầy Na đậu nói

_ Chào các bạn , mình tên là Selina , còn đây là Jiro , vị hôn phu của mình – Selina nói , khoát tay Jiro và cười 1 nụ cười ngọt như kẹo với cả lớp – Mong mọi người giúp đỡ .

_ Chà , có vị hôn phu rồi àh – Ngao khuyển nói và tỏ ra vẻ thất vọng .

_ Người ta có vị hôn phu thì liên quan gì đến cậu – Đại Nha châm chọc Ngao Khuyển .

_ thôi nào mọi người – Thầy Na Đậu nói ngăn lại – Gui Gui đến em .

_ Xin chào mọi người , tớ tên là Gui gui – Gui Gui cười tươi và nháy mắt tinh nghịch với cả lớp – Xin chỉ bảo thêm .

_ Wa , cậu ấy đáng yêu thật – Tiểu Tiệp xoay người nói nhỏ với Đại Nha

_ Ừm , kì này phe kia thua là cái chắc – Đại Nha nói và cười đắc thắng nhìn Ngao Khuyển .

_ Cậu ta mà dễ thương - Wangzi quay qua xen ngang câu chuyện – Các cậu bị lừa rồi .

_ Đúng thế - Arron nói tiếp lời – Cậu ta là người hôm qua quậy ở Bar của Chun đấy .

_ Cái gì ????- Cả con trai và con gái đều đồng thanh ( trừ Wangzi , chun , Hebe , Ya tou , Danson , Arron )

_ Cậu nói là cậu ấy ư – Đồng Đồng ngạc nhiên .

_ Đúng thế - Chun gật đầu chắc chắn

_ Thôi nào các em – Thầy Na Đậu lên tiếng – Chúng ta còn 1 bạn nữa mà , tới em Ella .

_ Xin chào , tui tên là Ella – Ella nói và đưa tay chào theo kiểu quân đội – Chỉ giáo thêm .

_ Gì chứ ???- Chun nói – Sao gặp cái tên này hoài zậy .

_ Mei Mei , đây là người cậu chưa xác định àh ?- William chồm lên bàn trên – Zậy giờ cậu xác định được chưa , là nam hay nữ hay là ….

_ Cậu điên àh , cậu ấy là nữ đó – Mei Mei nói và quay xuống cốc 1 cái rõ đau vào đầu tên bạn .

_ Đúng thế , bộ mắt cậu bị bò lệch ăn mất àh – Apple tiếp lời – Cậu ấy thế kia mà còn hỏi là nam hay nữ .

_ Thôi nào – Thay Na Đậu vỗ tay ra hiệu – Selina và Jiro , có 1 cái bàn trống ở cuối dãy 2 , các em ngồi đó nhé .

_ Vâng ạh – Selina nói và 2 người bước về chỗ ngồi của mình .

_ Còn Gui Gui em ngồi kế bên Tiểu tiệp , đối diện với bạn Wangzi nhé – Thầy Na Đậu nói chỉ về phía Tiểu Tiệp .

_ Này , cứ làm như chúng ta không quen nhau nhé – Wangzi quay sang nói với Gui Gui .

_ Làm như tui cần quen cậu lắm không bằng – Gui gui chu mỏ cự lại

_ Thế thì được – Wangzi nói

_ Hey , Gui Gui – Danson ngồi phía sau khều khều Gui Gui – Rất vui khi học cùng cậu .

_ Um , tớ cũng thế - Gui mỉm cười với Danson

_ Được ạh – Gui gui nói và bắt đầu nở nụ cười tinh ranh , bước về chỗ của mình .

_ Ella , để xem – Thầy Na Đậu nói và nhìn toàn bộ lớp học – Àh , em ngồi kế bạn Chun nhé .

_ Vâng thưa thầy – Ella cười rồi bước về chỗ nhưng .

_ Thưa thầy sao lại ở đây ạh – Chun đứng dậy cự lại – còn nhiều chỗ lắm mà .

_ Thôi nào Chun , em làm vậy bạn ấy sợ thì sao – Thầy Na Đậu nói – Chỗ em còn dư mà .

_ Thưa thầy , bạn ấy không thích em thì thôi ạh – Ella nói làm bộ mặt như sắm khóc .

_ Đó em làm bạn ấy sợ kìa – Thầy Na Đậu nói .

_ Thôi , thôi được rồi – Chun nói xong rồi ngồi xuống , vốn dĩ Chun nhà ta rất sợ nước mắt của con gái mà .

Sau đó mọi người đều bước vào tiết học đầu tiên .

_ Lớp trưởng , em điểm danh chưa ?- Thầy Na Đậu quay xuống hỏi Đại Nha – Thầy thấy hình như lớp ta thiếu thiếu ai đó .

_ Thưa thầy – Đại Nha đứng dậy – Thiếu Genie ạh .

_ sao thế nhỉ , con bé đó có bao giờ như thế đâu – Thầy Na đậu nói nhỏ - Wangzi em có biết Genie đi đâu không ???

_ sao thầy hỏi em – Wangzi đang bực bội giờ càng bực hơn – Em có phải là bảo mẫu của bạn ấy đâu ạh .

_ Ờ …ờ , thôi vào bài – Thầy Na Đậu đi lên bục – Đại nha và đồng Đồng lo chuyện này nha .

_ Vâng – 2 người đồng thanh .

_ Thưa thầy – Genie xuất hiện trước cửa lớp với đôi mắt sưng húp lên – Em đến trễ ạh

_ Em không được khỏe sao ?- Thầy Na đậu lo lắng hỏi – Em có thể nghĩ được mà .

_ Không sao ạh – Genie nói rồi quay về chỗ ngồi kế bê wangzi .

_ Này , gui – Ya Tou ngồi phía trước quay xuống với Gui – Hay tại hôm qua nên cậu ấy mới thế , trông cậu ấy tội quá .

_ Chắc thế - Gui Gui nói – Để lát tớ đi giải thích là được rồi .

_ Chuyện gì vậy ???- Tiểu Tiệp chen vô nhiều chuyện .

_ Không có gì , học thôi – Ya Tou nói và quay trở lên .

Mọi người đều tập trung vào bài học . 3 tiết trôi qua nhanh .

RENG…RENG…RENG .

_ Thôi các em nghĩ giải lao thui – Thầy Na Đậu gấp sách lại.

_ Genie này , tui có chuyện mún nói với cậu – Gui bước tới chỗ ngồi của Genie .

_ Gì thế - Genie nhìn Gui gui – Tui không thích nói chuyện với cậu .

_ Mún hay không tùy cậu thôi – Gui gui nói sau đó ghé tai thì thầm với Genie – Chuyện liên quan đến Wangzi .

_ thật àh – Genie mắt sáng quắt lên , đứng phắt dậy đi theo Gui gui – Vậy thì đi .

_ Hebe , Yatou đi thôi – Gui gui gọi 2 người kia trong khi họ đang say sưa buôn chuyện .

4 người đi tới nhà vệ sinh nữ cùng tầng , Hebe làm nhiệm vụ canh giữ không cho các nữ sinh lớp khác vào , Gui gui và Ya tou có nhiệm vụ giải thích .

_ Này nhé – Gui gui nói và đứng đối diện với Genie – tôi và tên ấy không có gì hết .

_ Đúng thế - Ya tou nói tiếp – hôm qua họ mới gặp nhau lần đầu mà .

_ Đó chỉ là tui chọc cậu thôi – Gui gui .

_ Cậu nói thật không ?- Genie nói – Tôi không tin .

_ Ôi , làm sao để cậu tin – Gui gui mệt mỏi – tui và hắn không có gì , thật đấy . Với lại cậu làm ơn trang điểm lại giùm , nhìn cậu như ma ấy .

_ Vậy là cậu và anh Wangzi không có gì ?- Genie vui mừng – Vậy tui phải trang điểm lại mới được .

5’ sau , 3 người kia bước ra khỏi nhà vệ sinh .

_ Lâu thế - Hebe nói – Đi ăn thôi .