ty_muoi
01-06-2011, 07:10 PM
Tên fic: Vách ngăn!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot (chẳng biết có đúng không!?)
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Vài lời về fic: Đây không phải là giọng văn mà tôi thường dùng, và cái cách nói có vẻ triết lý này cũng không phải là cách nói thích hợp với tôi nhưng tôi viết nó chỉ để gởi đến một người. Vì vậy nếu có gì khó hiểu thì xin mọi người nhớ cho đó là lỗi của người viết, không phải lỗi của người đọc.
Giữa người với người có một vách ngăn
Người ở bên này không bao giờ có thể nhìn rõ hoàn toàn người bên kia.
Giữa mình với mình cũng có một vách ngăn.
Mình Không bao giờ có thể nhìn rõ hoàn toàn bản thân mình.
Một ngày
Vách ngăn biến mất.
Có vui khi nhìn thấu người bên kia vách?
Có vui khi nhìn rõ bản thân mình?
Hay
Thấy người bên kia không còn là người bạn thân thuở nào.
Thấy mình không còn là một kẻ mạnh mẽ như mình từng tin.
Thấy người bên kia không còn là người mà mình từng tin tưởng.
Thấy mình không còn là kẻ sống thật lòng như mình từng cảm thấy.
Để
Tiếc cho một tình bạn trong suốt nhiều năm.
Tiếc cho một con người đã từng tin rằng mình hoàn hảo.
Thực tế
Vách ngăn không hoàn toàn biến mất.
Nó chỉ thu hẹp một chút.
Khiến
Bạn nhìn rõ hơn một chút người bên kia vách
Bạn nhìn rõ hơn một chút bản thân mình
Vì vậy, nếu
Vách ngăn làm hé lộ những khía cạnh bạn không muốn thấy về người khác.
Hãy nhớ rằng
Mình cũng có một vách ngăn trong mắt người khác.
Mình cũng có một vách ngăn của bản thân mình.
Bạn
Có thể tha thứ cho người bên kia vách để tiếp tục nhìn vào những thứ của người đối diện mà vách ngăn không che khuất.
Nếu không thể
Hãy buông tay, hãy quay đi hướng khác, nhìn một con người khác với một vách ngăn khác.
Được không?
Gởi bà, người mà chắc chỉ có người đó mới biết mình là ai: Tôi không biết bà có bao giờ đọc được nó không vì tôi biết đây không phải là lĩnh vực hoạt động của bà, nhưng tôi viết nó cho bà. Bà đã từng nói: "Hãy nói yêu đừng nói yêu mãi mãi". Bây giờ tôi muốn nói không chỉ tình yêu mà mọi tình cảm của con người đều có thể lâm vào tình trạng đó! Vì vậy bà hãy lựa chọn con đường cho tình bạn 6 năm của bà: tiếp tục hoặc buông tay, lựa chọn để đừng phải hối hận.
P/s: Thực sự tôi muốn nói với bà: Tôi vẫn muốn giết bà trước khi bà tự giết chết bản thân mình!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: One-shot (chẳng biết có đúng không!?)
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Vài lời về fic: Đây không phải là giọng văn mà tôi thường dùng, và cái cách nói có vẻ triết lý này cũng không phải là cách nói thích hợp với tôi nhưng tôi viết nó chỉ để gởi đến một người. Vì vậy nếu có gì khó hiểu thì xin mọi người nhớ cho đó là lỗi của người viết, không phải lỗi của người đọc.
Giữa người với người có một vách ngăn
Người ở bên này không bao giờ có thể nhìn rõ hoàn toàn người bên kia.
Giữa mình với mình cũng có một vách ngăn.
Mình Không bao giờ có thể nhìn rõ hoàn toàn bản thân mình.
Một ngày
Vách ngăn biến mất.
Có vui khi nhìn thấu người bên kia vách?
Có vui khi nhìn rõ bản thân mình?
Hay
Thấy người bên kia không còn là người bạn thân thuở nào.
Thấy mình không còn là một kẻ mạnh mẽ như mình từng tin.
Thấy người bên kia không còn là người mà mình từng tin tưởng.
Thấy mình không còn là kẻ sống thật lòng như mình từng cảm thấy.
Để
Tiếc cho một tình bạn trong suốt nhiều năm.
Tiếc cho một con người đã từng tin rằng mình hoàn hảo.
Thực tế
Vách ngăn không hoàn toàn biến mất.
Nó chỉ thu hẹp một chút.
Khiến
Bạn nhìn rõ hơn một chút người bên kia vách
Bạn nhìn rõ hơn một chút bản thân mình
Vì vậy, nếu
Vách ngăn làm hé lộ những khía cạnh bạn không muốn thấy về người khác.
Hãy nhớ rằng
Mình cũng có một vách ngăn trong mắt người khác.
Mình cũng có một vách ngăn của bản thân mình.
Bạn
Có thể tha thứ cho người bên kia vách để tiếp tục nhìn vào những thứ của người đối diện mà vách ngăn không che khuất.
Nếu không thể
Hãy buông tay, hãy quay đi hướng khác, nhìn một con người khác với một vách ngăn khác.
Được không?
Gởi bà, người mà chắc chỉ có người đó mới biết mình là ai: Tôi không biết bà có bao giờ đọc được nó không vì tôi biết đây không phải là lĩnh vực hoạt động của bà, nhưng tôi viết nó cho bà. Bà đã từng nói: "Hãy nói yêu đừng nói yêu mãi mãi". Bây giờ tôi muốn nói không chỉ tình yêu mà mọi tình cảm của con người đều có thể lâm vào tình trạng đó! Vì vậy bà hãy lựa chọn con đường cho tình bạn 6 năm của bà: tiếp tục hoặc buông tay, lựa chọn để đừng phải hối hận.
P/s: Thực sự tôi muốn nói với bà: Tôi vẫn muốn giết bà trước khi bà tự giết chết bản thân mình!