Xem đầy đủ chức năng : [Rời rạc tháng 8, Rời rạc tháng 9] Tôi đau lòng.
ba lô
14-09-2014, 11:05 AM
Đã xin lỗi tháng 7 vì trễ hẹn, nhưng rồi cuối cùng chút tình cảm cỏn con này lại vẫn phải chia đều cho tháng 8 và tháng 9.
Cuộc sống thì khó khăn còn tôi thì ấu trĩ.
Tình yêu bé nhỏ này lại đem san sẻ cho rất nhiều người.
Cho rằng đối với ai cũng hời hợt, cuối cùng nhìn lại đã dốc cạn đáy lòng.
Tháng 10 đến chầm chậm thôi, để tôi trút cho đầy đã.
Tôi đau lòng.
https://www.youtube.com/watch?v=f7NENSbrSl4
Sẽ ổn cả thôi :D
ba lô
19-09-2014, 10:58 AM
Trong một khoảnh khắc nào đó, em mong trong lòng mình hoàn toàn bình yên
song tử
09-10-2014, 10:57 PM
Hết tháng 9 r, trời Bắc vào thu, cảm thấy ấm lòng đôi chút như gặp lại cố nhân. Đã lớn, có thể chưa hẳn nhưng lạc lại vào đây vẫn thấy thật quen thuộc, xa lạ giữa người mới, người cũ. Chả còn lại dấu ấn gì, tất cả là hoài niệm...
Nhiều thứ thay đổi quá, màu chữ cũng nhiều hơn xưa nhỉ
Heo Ngoan Hiền
10-10-2014, 02:29 AM
Giờ vào chẳng còn quen ai :v Người xưa đâu hết rồi chào hỏi tiếng coi :(
Phiêu diêu
17-10-2014, 02:51 AM
Hây za, lạnh quá.....
Đợi thêm chút nữa nha
Kin Ngố
29-10-2014, 03:23 AM
Sắp tháng 11 rồi còn đâu .
Nhìn thành xưa hoang phế , người thành xưa cũ mà buồn .
Yan Lynx
17-12-2014, 10:46 PM
ngày lạnh của mình tôi...
chạy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.