PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng dùng em làm người thay thế - Nhảm fic



cơn_gió_nhỏ
09-02-2011, 05:28 PM
Đừng dùng em làm người thay thế/ Nhảm fic / Hoàn thành

by cơn_gió_nhỏ


Em có một người yêu. Em rất yêu người yêu em.

Người yêu em có hai người yêu, một là em và một là người em giống.

Sở dĩ em nói em giống người ta vì em làm người đến sau. Tuy rằng em là người đến sau nhưng em không cướp đoạt ai của ai cả.

Vì người mà người yêu em yêu ấy lại yêu một người khác chứ không yêu người yêu em.

Em đi loanh quanh, luẩn quẩn trong cái mớ người yêu em, người em yêu, người yêu của người yêu em chỉ muốn nói lên một câu, em là kẻ thế chỗ trong tình yêu.

Em không quá đặc sắc, không quá xinh đẹp. Tính cách em cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu đem em ném vào trong đám đông thì sẽ chẳng ai thấy em nổi bật. Cũng chỉ là một chấm mờ như bao chấm mờ khác.

Tuy vậy nhưng em vẫn khá tự tin về chính mình. Em biết yêu hận rõ ràng và không bao giờ biết đánh mất cơ hội của chính mình. Vì thế, em chấp nhận làm người đến sau trong trái tim anh ấy.

Em chấp nhận làm người đến sau trong trái tim anh ấy nhưng chưa khi nào em nghĩ rằng mình là người thay thế. Vì chưa bao giờ em gặp cô gái đến trước. Vì em tự tin vào chính mình nên em nghĩ mình có thể nắm giữ được trái tim anh ấy.

Thế nhưng mà em nhầm.

Chỉ đến khi em gặp cô ấy em mới biết mình và cô ấy giống nhau đến nhường nào.

Cô ấy cũng chỉ mờ nhạt như em nhưng cô ấy cũng tự tin vào chính mình.

Cô ấy cũng yêu hận rõ ràng nên cũng chấp nhận làm người đến sau, cũng là một người thay thế.

Đến khi ấy em mới giật mình, mới biết rằng em chỉ là một kẻ thay thế trong tình yêu mà thôi. Nhưng em cũng chẳng khóc lóc gì dù vẫn là đớn đau, chua xót. Khi quá đau rồi nước mắt sẽ bị nụ cười thay thế. Em cười như điên như dại để ngày hôm sau em tháo lớp mặt nạ gỗ ra và sau đó thay vào một cái mặt nạ thủy tinh.

Em chọn ra đi, rời xa cái người mà em yêu nhiều mà hận cũng nhiều. Em vui đùa ong bướm với bao gã đàn ông khác. Cuối cùng chẳng hiểu sao em lại chọn người yêu của người yêu cũ của em làm bến đỗ.

Cứ tưởng rằng anh ta cũng sẽ chỉ là đùa vui với em thôi. Thế mà anh ta yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ. Khi đó em mang cái mặt nạ thuỷ tinh lột xuống, anh ta vẫn đồng ý lấy em. Em đồng ý.

Một thời gian sau em gặp lại người yêu cũ. Anh ấy cũng đã lấy được người anh ấy yêu. Thế nhưng, anh ấy nói anh ấy không hạnh phúc. Rằng cô ấy chẳng được giống như em khi xưa. Rằng anh ấy đã yêu em mà anh ấy không biết. Anh ấy xin em cho anh ấy một cơ hội cuối cùng. Em mỉm cười, bỏ đi.

Em đến sau nhưng em không thể làm người thay thế. Em đã yêu hết mình nhưng người ta không nhận ra, vì thế không thể có một cơ hội khác được. Vì em có cho cơ hội thì em vẫn luôn là một người thay thế. Có thể không yêu em nhưng yêu em vì em giống người khác thì không được đâu, bởi vì không thể yêu em giống như yêu người khác được đâu.

annie_nguyen
10-02-2011, 02:12 AM
hoán đổi từ hay thiệt nhưng đọc xong muốn tăng 2 độ ^^

VenusBelly
10-02-2011, 04:58 AM
kệ nó không phải suy nghĩ làm gì
kẻ nào từ bỏ bạn chứng tỏ hắn đã đánh mất đi cái quý giá nhất đó là hạnh phúc là tình yêu của bạn

.Ngọc Xinh.
10-02-2011, 05:27 AM
annie: khi viết ra nó tôi cũng không để ý gì tới cái gọi là hoán đổi từ đâu *cười* nhờ bạn nói tôi mới nhận ra đấy *cười* còn đau mắt thì tôi xin lỗi vậy, tôi quen cái font chữ này rồi, sẽ tìm cách thay đổi thói quen *cười*

Venus: giữa viết và đời thường không nhất thiết phải có một mối liên quan nào đấy *cười*

I'm Yours
10-02-2011, 12:25 PM
Bị thích fic này :sr: nhưng sao lại ko miêu tả chàng trai xíu nhỉ :nhi:

.Ngọc Xinh.
10-02-2011, 01:59 PM
Viết trong khi bên tai bị một thằng cu cằn nhằn bắt đi ngủ thì không thể thêm thắt gì, không thể để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa được bạn ạ :khocnhe: