Hân Như
17-01-2011, 02:43 AM
Như một OneShot. Shot này tôi dành tặng cho Hân Như, chủ của nick này :).
Truyện được viết dưới dạng một bức thư của bố gửi con trai đang học ở xa nhà vào ngày Valentine. viết cho mùa Valentine thế này, có quá sớm không em ?
2011.2.14. 3:26 am.
Con Trai yêu quí !
Điều đầu tiên bố gửi tới con thật nhiều tình cảm của bố dành cho con, tất nhiên nhớ là đừng chơi bời, tập trung học hành cho cẩn thận vào, không là tao cho vài cái cốc u đầu đấy.
Con có định lấy vợ không hả con, nếu con định lấy vợ thì mau mau dắt bạn gái về cho bố coi xem mặt mũi thế nào nhá, nhưng bố khuyên chân thành con một điều là : đừng lấy vợ. Vì sao - thế này nhé, nếu không lấy vợ, thì một tuần con có thể qua lại với vài cô gái, cuộc sống thoải mái, còn nếu con lấy vợ như bố, thì cả đời chỉ được ăn một món cơm mà thôi con ạ, mà món cơm ấy mà ngon thì không sao, cơm khê cơm cháy thì mày đói cả đời.
Mày có tiêu phí tiền mà bố mày phải đổ mồ hôi công sức để dắt gái đi chơi không hả con, nếu có, thì về nhà thì tự động nằm sấp xuống chiếu đó nhe con, bố sẵn sàng cho mày vài chục cái roi về tội dại gái, tuy rằng hồi xưa bố rất dại gái, haha.
Nếu mày có ý định lấy vợ, con vợ mày nó hiền thì không sao, nếu như nó có chút gene của Sư Tử Hà Đông thì mày tới số rồi con ạ. Thế này nhé, nếu mày không lấy vợ, thì cuối tháng đi làm về, thì mày sẽ có đủ tiền để tối ngày nhậu nhẹt quán xá, hết đi vay, đói thì đi ăn nhờ. Còn mày mà lấy vợ như bố á, thì cuối tháng thì cứ nộp lương cho vợ, còn mà không nộp đủ lương á - vợ bố - mẹ mày đá thúng đụng nia cả ngày. Đôi khi mày muốn đi ra ngoài, đạo mạo ngồi quán bia ngắm gái chân dài, thì mày cũng sẽ chỉ ngửa tay xin tiền vợ mà thôi con ơi.
Người ta nói - hôn nhân - giống như một cái chai, người ở ngoài muốn chui vào, người ở trong muốn chui ra, bố mày muốn chui ra, nhưng muộn rồi thằng con yêu quí ạ.
Nhưng.
Nếu mày không lấy vợ. Thì mày cũng sẽ khổ lắm đấy. Mày không lấy vợ thì mày xác định mẹ nó đi, làm gì có đứa nào sẽ đẻ baby cho mày, nếu như mày không lấy nó làm vợ, mày không lấy vợ, thì ai giặt quần áo cho mày ? Ai nấu cơm cho mày ăn ?. Mày ăn uống linh tinh nên hay đau bụng, những lúc ấy không có con nào ở bên cạnh mày, thuốc thang chăm sóc cho mày, mày thấy thế nào. Những đêm lạnh, co ro trong căn phòng trống, mày có thấy cô đơn không con? Bố mẹ thì cũng không thể ở mãi với mày được, nên bố khuyên mày một câu chân tình, là trước khi bố mày chui xuống đất ngủ với giun, thì mày cố gắng kiếm con vợ, kiếm thằng cháu nội để thi thoảng bố còn về ăn...hoa quả, xôi gà con nhé.
Với lại, mày lấy vợ, sẽ có một gia đình, những lúc thấy vợ mày hiền dịu bên con cái, mày có sẽ thấy rất vui. Nếu lấy vợ, thì bố chỉ có bí quyết này dạy cho mày thôi : Nịnh vợ sống lâu - đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
Mình là đàn ông con ạ, vì thế phải nhường nhịn phụ nữ, điều này bố dạy mày từ bé mà mày vẫn không nhớ thì chết đòn con nhé.
Thôi, bố cũng nói nhiều rồi, kèm bức thư này, bố gửi cho mày ít tiền, Va linh tinh có bạn gái thì dắt nó đi chơi nhé, tuy nhiên đừng để gái nó xỏ mũi con nhe. Bố bị mẹ mày dắt mũi cũng thấy khổ lắm rồi, bố cũng phải đi mua quà Va linh tinh cho bà ấy đây, không bố mà bị cấm vận thì khổ lây anh em chúng mày. Bye con trai yêu dấu.
Hân Như, cảm ơn vì đã ở bên anh :huglove:
Truyện được viết dưới dạng một bức thư của bố gửi con trai đang học ở xa nhà vào ngày Valentine. viết cho mùa Valentine thế này, có quá sớm không em ?
2011.2.14. 3:26 am.
Con Trai yêu quí !
Điều đầu tiên bố gửi tới con thật nhiều tình cảm của bố dành cho con, tất nhiên nhớ là đừng chơi bời, tập trung học hành cho cẩn thận vào, không là tao cho vài cái cốc u đầu đấy.
Con có định lấy vợ không hả con, nếu con định lấy vợ thì mau mau dắt bạn gái về cho bố coi xem mặt mũi thế nào nhá, nhưng bố khuyên chân thành con một điều là : đừng lấy vợ. Vì sao - thế này nhé, nếu không lấy vợ, thì một tuần con có thể qua lại với vài cô gái, cuộc sống thoải mái, còn nếu con lấy vợ như bố, thì cả đời chỉ được ăn một món cơm mà thôi con ạ, mà món cơm ấy mà ngon thì không sao, cơm khê cơm cháy thì mày đói cả đời.
Mày có tiêu phí tiền mà bố mày phải đổ mồ hôi công sức để dắt gái đi chơi không hả con, nếu có, thì về nhà thì tự động nằm sấp xuống chiếu đó nhe con, bố sẵn sàng cho mày vài chục cái roi về tội dại gái, tuy rằng hồi xưa bố rất dại gái, haha.
Nếu mày có ý định lấy vợ, con vợ mày nó hiền thì không sao, nếu như nó có chút gene của Sư Tử Hà Đông thì mày tới số rồi con ạ. Thế này nhé, nếu mày không lấy vợ, thì cuối tháng đi làm về, thì mày sẽ có đủ tiền để tối ngày nhậu nhẹt quán xá, hết đi vay, đói thì đi ăn nhờ. Còn mày mà lấy vợ như bố á, thì cuối tháng thì cứ nộp lương cho vợ, còn mà không nộp đủ lương á - vợ bố - mẹ mày đá thúng đụng nia cả ngày. Đôi khi mày muốn đi ra ngoài, đạo mạo ngồi quán bia ngắm gái chân dài, thì mày cũng sẽ chỉ ngửa tay xin tiền vợ mà thôi con ơi.
Người ta nói - hôn nhân - giống như một cái chai, người ở ngoài muốn chui vào, người ở trong muốn chui ra, bố mày muốn chui ra, nhưng muộn rồi thằng con yêu quí ạ.
Nhưng.
Nếu mày không lấy vợ. Thì mày cũng sẽ khổ lắm đấy. Mày không lấy vợ thì mày xác định mẹ nó đi, làm gì có đứa nào sẽ đẻ baby cho mày, nếu như mày không lấy nó làm vợ, mày không lấy vợ, thì ai giặt quần áo cho mày ? Ai nấu cơm cho mày ăn ?. Mày ăn uống linh tinh nên hay đau bụng, những lúc ấy không có con nào ở bên cạnh mày, thuốc thang chăm sóc cho mày, mày thấy thế nào. Những đêm lạnh, co ro trong căn phòng trống, mày có thấy cô đơn không con? Bố mẹ thì cũng không thể ở mãi với mày được, nên bố khuyên mày một câu chân tình, là trước khi bố mày chui xuống đất ngủ với giun, thì mày cố gắng kiếm con vợ, kiếm thằng cháu nội để thi thoảng bố còn về ăn...hoa quả, xôi gà con nhé.
Với lại, mày lấy vợ, sẽ có một gia đình, những lúc thấy vợ mày hiền dịu bên con cái, mày có sẽ thấy rất vui. Nếu lấy vợ, thì bố chỉ có bí quyết này dạy cho mày thôi : Nịnh vợ sống lâu - đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
Mình là đàn ông con ạ, vì thế phải nhường nhịn phụ nữ, điều này bố dạy mày từ bé mà mày vẫn không nhớ thì chết đòn con nhé.
Thôi, bố cũng nói nhiều rồi, kèm bức thư này, bố gửi cho mày ít tiền, Va linh tinh có bạn gái thì dắt nó đi chơi nhé, tuy nhiên đừng để gái nó xỏ mũi con nhe. Bố bị mẹ mày dắt mũi cũng thấy khổ lắm rồi, bố cũng phải đi mua quà Va linh tinh cho bà ấy đây, không bố mà bị cấm vận thì khổ lây anh em chúng mày. Bye con trai yêu dấu.
Hân Như, cảm ơn vì đã ở bên anh :huglove: