PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-short] Mưa



mazeltov
12-11-2010, 06:25 AM
Mưa …

Tác giả : maz

Thể loại : Oneshort buồn

Tình trạng : đã hoàn thành






1.

Vào một ngày mưa,


Cơn gió vô tình thổi chiếc ô người nọ bay.


Một bàn tay của người kia đã nhặt lấy …




Ừ thì ngày hôm đó em đã đón lấy chiếc ô… từ anh




2.

Vào một ngày mưa,

Có chiếc nhẫn đã được đeo vào bàn tay của người nọ

Hạnh phúc.



Ừ thì ngày hôm đó em đã nhận được tình yêu … từ anh.



3.

Vào một ngày nắng,

Người nọ đã khóc,

Vì người kia muốn chia tay…


Người nọ hỏi.


Nhưng người kia không đáp lại..

Không hề thốt ra dù chỉ một lời.


Rồi quay lưng bỏ đi.






Ừ thì ngày hôm đó, em đã khóc … vì anh



4.

Vào một ngày mưa,

Người nọ cứ đứng chờ tại con đường nào đó. .

Chỉ để nhìn thấy người kia.





Mưa hòa nước mắt…

Mưa ôm lấy đôi vai run run của ai kia…





Ừ thì ngày hôm đó em đã muốn níu kéo một chút hơi ấm tình yêu … từ anh.




5.

Vào một ngày gió,

Một người nọ đã gặp một người kia


Bên người kia đã có một ai đó

Bên người nọ cũng có một ai kia



Hai ánh mắt … không chạm nhau




Ừ thì ngày hôm đó, em đã thấy đau … vì anh





6.

Vào một ngày mây,

Người nọ đã chia tay ai kia


Vì trong tim người nọ


Chẳng còn chỗ trống cho ai kia


Vì người kia đã chiếm trọn trái tim của người nọ




Ừ thì ngày hôm đó em đã làm cho một người phải khóc … chỉ vì anh




7.

Vào một ngày lạnh,

Một bức thư hiện diện trước nhà người nọ


Hai tâm sự dường như chỉ là một


Vội đảo mắt nhìn quanh,

Niềm hi vọng nhen nhóm...


Rồi

Vụt

Tắt


.
.
.


Vào mỗi buổi sáng,

Vẫn có một bức thư hiện diện trước nhà người nọ.


Của một người nào đó...




Ừ thì vào các ngày đó, em đã tìm thấy một chút ấm áp quen thuộc .. từ một người lạ mặt


Có phải là anh hay không?





8.

Vào một ngày nắng,

Không có bức thư nào hiện diện trước nhà người nọ.


Một vụ tai nạn xảy ra trên đường đến nhà người nọ.


Nạn nhân là một ai đó..



Tim người nọ bỗng dưng đau nhói...



Vì sao nhỉ ?




Ừ thì ngày hôm đó, em đã chẳng hiểu lí do tại sao mình đau…




9.

Vào một ngày ấm áp,


Người nọ nhận được tin báo tử từ em gái của người kia.


Người nọ nhận được nụ cười của người kia qua tấm hình lạnh lẽo.


Người nọ nhận được hình ảnh đôi mắt không thể mở của người kia.


Người nọ nhận được sự trống rỗng…


Đau đớn…


Và nước mắt….



Từ làn khói tiễn đưa người kia lên thiên đường.



Người nọ cũng nhận được… một bức thư… của người kia … vấy máu…



Từng nét chữ



Từng tình cảm





Giống đến như thế sao?????


.

.

.


Người nọ đau


Người nọ khóc



Trời vẫn ấm áp





Ừ thì ngày hôm đó em đã mất đi điều mà em trân trọng nhất … là anh và em cũng đã biết 1 sự thật... về anh



10.

Vào một ngày gió,


Người nọ đến trước nơi người kia đang nghỉ ngơi.


Mở chiếc hộp người kia gửi tặng.



Cầm tờ giấy


Thứ cất giữ sự thật mà người kia giấu.



Ngọn lửa bùng lên...


Tờ giấy trắng biến dần thành tàn tro..

Dòng chữ kia cũng trở thành tàn tro..


Theo gió bay lên trời cao.




"Xin lỗi... vì anh vẫn còn yêu em."




Người nọ cười.




Nụ cười mang vị mặn của gió.







11.


Vào một ngày mưa,



Ở một con đường nào đó


Có một người cứ đứng đó, cầm ô





Chờ

.

.

.



End

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 05:03 AM
Bóc tem :D
Không hiểu cái kết heo ơi ?
Mà người kia bị bệnh gì vậy :|

[*Chít*]
13-11-2010, 05:12 AM
đọc xong rồi mù tịt lun!
viết hay nhưng không hiểu gì hết!

Bồ Công Anh
13-11-2010, 05:17 AM
Tại sao đọc xong vẫn ko cảm thấy buồn chút nào nhỉ?! Nói chung là em diễn đạt nội dung và sử dụng từ ngữ vẫn ko ổn!!! Còn nữa, câu cú ngắt chưa chuẩn thành ra ko đem lại cảm xúc ^^"

Thế thôi, ss dạo 1 lát :chayle:

mazeltov
13-11-2010, 06:14 AM
=="

đây chỉ là cảm nhận của em về một bài hát thôi, chắc tuần sau sẽ edit lại kĩ hơn =_="
hiện giờ thì nó vẫn rất chi là hoang tưởng :so_funny:

¶³QH_candy
18-11-2010, 06:59 AM
đọc... đọc...

không hiểu gì hết... ≈_≈