joker_joyful
03-06-2011, 04:03 AM
Author: Ú.
Thể loại: Romantic
Cást: Kat, Jack, Pete,,...
Comt: Không phải là lần đầu ú viết truyện, mà là lần đầu post truyện tự sáng tác lên MNHT, nội dug truyện có thể không thực tế và gần gũi [do bị ú hư cấu lên 1 chút.... sr, ú bị ảnh hưởng từ phim Hàn Quốc] nhưng mong mọi người ùng hộ nhé!!!
P/S: ở đây có 1 số cảnh nóng, và có thể truyện sẽ kô hay lặm Truyện sẽ dài hoặc kết thúc nửa chừng nếu như ú cụt ý tưởng...blah...blah... ~,~ Anyway, hope u have fun
Rating: 16+
----------------------------------------------------------------------
Ánh ban mai nhẹ xuyên qua cửa sổ, Kat thức dậy với đôi mắt mơ màng. Cô bước lại gần dòng ánh sáng ấm áp, chưa bao giờ cô thấy bầu trời đẹp thế này...
*****
"Hức... huhu... ba ơi, mẹ ơi... huhu"
Tiếng khóc của cô bé 10 tuổi làm mọi người không khỏi xót xa, như một lời cầu cứu, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng, yếu ớt, sợ hãi. Cô bé kêu lên vô vọng trong không gian lạnh lẽo của nghĩa trang White Róse
*****
Kat choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm, dường như khóe mắt cô đã cay cay...
8 năm nay, giấc mơ đó vẫn theo cô, dường như nó đã trở thành bình thường, nhưng cô vẫn không thể nào thích ứng. 8 năm_chuỗi thời gian dài đằng đẵng với những cơn ác mộng... 8 năm_ cô sống trong sự hận thù, đau đớn, cô đơn...
Cô luôn tự hỏi, tại sao số phận mình lại éo le như vậy? Ông trời sao lại cho cô cái nhan sắc mĩ miều, cái sự thông minh đến vô cực mà số phận cô laị hẩm hiu, cay đắng không kém. Cha mẹ cô bị giết khi cô mới lên 10. cô hoàn toàn không hay biết gì về điều đó. cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc... Khóc vì phải xa cha mẹ, phải sống trong dòng đời nghiệt ngã mà không có một đồng lực, không có một chỗ dựa. 7 tháng sau ngày cha mẹ mất, cô vô tình biết được thủ phạm đã giết cha mẹ mình, đó là người anh nuôi mà cô luôn tôn thờ, yêu mến... Lúc đó cô còn quá nhỏ để chịu đựng được những việc như thế này... Cô bàng hoàng, sợ hãi, và thời gian 3 năm sau đó cô hoàn toàn mất đi trí nhớ.
Sau khi tỉnh lại, cô như biến thành 1 người khác, cô sống âm thầm, lặng lẽ và đơn độc...
15 tuổi, cô quen biết với một người hơn cô 10 tuổi, mặc dù đủ thông minh để đoán biết người đó đang lợi dụng mình, Kat vẫn lao như điên vào những cái bẫy mà người đó giăng ra, để rồi hậu quả mà cô phải nhận lấy là thất tiết ngay trong ngôi nhà của cha mẹ mình, vào đúng sinh nhật thứ 16. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, người đó lạnh lùng bỏ đi, không nói lấy một lời. Kat cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp, tội lỗi và nghĩ mình đã không còn gì để mất, cô lại lao như thiêu thân vào những cuộc vui thâu đêm, những cuộc tình "nửa phút". Cô nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng trong giới ăn chơi và trở thành một gái bán dâm khét tiếng, con "hậu" vững chắc trên bàn cờ của nhiều đại gia...
*********
Trên đây chỉ tạm gọi là "trailer" của truyện, ú sẽ cho ra chap 1 khi nhận được phản hồi từ các bạn
Thể loại: Romantic
Cást: Kat, Jack, Pete,,...
Comt: Không phải là lần đầu ú viết truyện, mà là lần đầu post truyện tự sáng tác lên MNHT, nội dug truyện có thể không thực tế và gần gũi [do bị ú hư cấu lên 1 chút.... sr, ú bị ảnh hưởng từ phim Hàn Quốc] nhưng mong mọi người ùng hộ nhé!!!
P/S: ở đây có 1 số cảnh nóng, và có thể truyện sẽ kô hay lặm Truyện sẽ dài hoặc kết thúc nửa chừng nếu như ú cụt ý tưởng...blah...blah... ~,~ Anyway, hope u have fun
Rating: 16+
----------------------------------------------------------------------
Ánh ban mai nhẹ xuyên qua cửa sổ, Kat thức dậy với đôi mắt mơ màng. Cô bước lại gần dòng ánh sáng ấm áp, chưa bao giờ cô thấy bầu trời đẹp thế này...
*****
"Hức... huhu... ba ơi, mẹ ơi... huhu"
Tiếng khóc của cô bé 10 tuổi làm mọi người không khỏi xót xa, như một lời cầu cứu, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng, yếu ớt, sợ hãi. Cô bé kêu lên vô vọng trong không gian lạnh lẽo của nghĩa trang White Róse
*****
Kat choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm, dường như khóe mắt cô đã cay cay...
8 năm nay, giấc mơ đó vẫn theo cô, dường như nó đã trở thành bình thường, nhưng cô vẫn không thể nào thích ứng. 8 năm_chuỗi thời gian dài đằng đẵng với những cơn ác mộng... 8 năm_ cô sống trong sự hận thù, đau đớn, cô đơn...
Cô luôn tự hỏi, tại sao số phận mình lại éo le như vậy? Ông trời sao lại cho cô cái nhan sắc mĩ miều, cái sự thông minh đến vô cực mà số phận cô laị hẩm hiu, cay đắng không kém. Cha mẹ cô bị giết khi cô mới lên 10. cô hoàn toàn không hay biết gì về điều đó. cô chỉ biết khóc, khóc, và khóc... Khóc vì phải xa cha mẹ, phải sống trong dòng đời nghiệt ngã mà không có một đồng lực, không có một chỗ dựa. 7 tháng sau ngày cha mẹ mất, cô vô tình biết được thủ phạm đã giết cha mẹ mình, đó là người anh nuôi mà cô luôn tôn thờ, yêu mến... Lúc đó cô còn quá nhỏ để chịu đựng được những việc như thế này... Cô bàng hoàng, sợ hãi, và thời gian 3 năm sau đó cô hoàn toàn mất đi trí nhớ.
Sau khi tỉnh lại, cô như biến thành 1 người khác, cô sống âm thầm, lặng lẽ và đơn độc...
15 tuổi, cô quen biết với một người hơn cô 10 tuổi, mặc dù đủ thông minh để đoán biết người đó đang lợi dụng mình, Kat vẫn lao như điên vào những cái bẫy mà người đó giăng ra, để rồi hậu quả mà cô phải nhận lấy là thất tiết ngay trong ngôi nhà của cha mẹ mình, vào đúng sinh nhật thứ 16. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, người đó lạnh lùng bỏ đi, không nói lấy một lời. Kat cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp, tội lỗi và nghĩ mình đã không còn gì để mất, cô lại lao như thiêu thân vào những cuộc vui thâu đêm, những cuộc tình "nửa phút". Cô nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng trong giới ăn chơi và trở thành một gái bán dâm khét tiếng, con "hậu" vững chắc trên bàn cờ của nhiều đại gia...
*********
Trên đây chỉ tạm gọi là "trailer" của truyện, ú sẽ cho ra chap 1 khi nhận được phản hồi từ các bạn