Xem đầy đủ chức năng : Butterfly
sky_151
20-07-2010, 09:28 PM
Tôi đang băn khoăn. Thực sự thì là tôi không biết ai đã add tên truy nhập yahoo của tôi. 1
người nào đó không nói tên, bí mật. Nhưng tôi cũng thấy thú vị khi chat với người này. Dựa
vào cách nói chuyện, tôi đoán đây là một cô gái, nhưng không chắc lắm.
Tôi cứ đoán tên người này. Lúc tưởng là Ngọc “bé”, khi lại nghĩ là Ly “tây”, nhưng tôi hỏi chúng nó lại có nick yahoo khác. Vì không biết “quý danh”, tôi cứ tạm gọi Bí Mật. Tôi khẳng định Bí Mật là một người trong trường tôi, hay trong lớp tôi. Người đó biết mọi hoạt động trường tôi, các sự kiện. Nhưng tôi làm sao tra từng người trong hàng nghìn học sinh? Thật tò mò quá!
Hôm nay tôi có hẹn với đám bạn đi dạo loanh quanh thành phố lúc 2h. Bây giờ 1h rưỡi rồi , tôi tranh thủ mở Yahoo! xem, đây rồi, vẫn là người đó, đang online. Tôi gửi tin nhắn: “Lâu rồi chưa biết tên, sao hỏi tên bạn không nói???”. Tin nhắn trả lời của Bí Mật: “Hì, đã bảo đừng hỏi mà?” –“Why” – “Hay bạn cứ gọi tôi là butterfly, tôi thích butterfly!” – “Butterfly á?”. Bí mật gửi cho tôi một hình ảnh. Không phải hình ảnh người, mà là hình con bướm tuyệt đẹp cánh màu đỏ viền đen. Tôi đùa : “Bạn là thần tiên sao? Biến thành “butterfly” à?” – “ Ừ”.
Như vậy đấy, chúng tôi cứ đùa nhau trên Yahoo!. 2h 50 phút, tôi ngước lên đồng hồ. Tôi gửi tin nói là out đây, rồi tắt.
Tôi dắt xe, đạp một mạch đến nhà Hải “cá”. Tôi đúng là thằng hậu đậu. Trên đường, đi
thế nào lại vấp ổ gà, bay kính, ngã vào lề đường. Xui xẻo sao tôi lại cận thị nặng, kính bay đi đâu rồi.:help1:
(còn nữa)
pE_l0c_cHoC
20-07-2010, 11:38 PM
Thiếu category nữa huk?!
Post ngắn vậy bạn?!
Fall Cloud
21-07-2010, 12:02 AM
I love butterfly :) so butterfly fly away...
Mở đầu truyện thấy hay hay :) post lên nhìu nữa nha bạn
sky_151
22-07-2010, 06:31 PM
Chap 2: Chuyến đi sinh nhật
… Tôi loạng choạng bước. Khổ thế, mắt chẳng định hình được, tìm kính kiểu gì. Bỗng có giọng nói nhỏ nhẹ:
- Kính nè!
Tôi quay lại, lấy kính, đeo vào. Ra là Mai, cô bạn lớp phó lớp tôi, là người … không có nick yahoo (ai mà biết được có hay không?). Tôi nói:
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì!- Mai cười. Nó là đứa nhỏ nhẹ, nhút nhát. Kể ra thì nó cũng xinh xắn, khuôn mặt dễ thương, có điều chiều cao hơi “khiêm tôn” : 1m60. Lớp phó lại học giỏi, (đương nhiên, lớp phó mà) giải nhì cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc.
Tôi thì xưa nay chỉ có toán lý hóa, cả vẽ nữa là điểm cao. Ngữ văn ở mức trung bình. Nói chung là một thằng mọt sách khoa học:smile:.
Mai bảo tôi:
- Trang (tên hơi con gái nhỉ:hug:) đèo Mai nhé, cùng đi đến điểm hẹn luôn.
- Ừ!
Tôi dựng xe dậy, đèo Mai đi đến nhà Huy “bò”. Bọn chúng hẹn nhau ở đó. Đi qua đoạn có cây phong rụng lá, đang mùa thu mà, ngước lên, thì thào:
- Cảnh đây lãng mạn nhỉ?
Tôi đỏ cả mặt. Tôi cắt lời:
- Ờ, sau này cậu làm nghề gì?
- Đầu bếp! Còn cậu?
- Ờ thì là làm việc ở nhà nghiên cứu!
Nói chuyện một lúc, chúng tôi đã đến nơi. Đen đủi làm sao khi cái Hằng “chích chòe”. Tên này chuyên nhăm nhe săn tin các kiểu cặp đôi. Vừa thấy tôi đèo Mai đến, nó đã kêu khắp nơi:
- Xem kìa, Trang “hồng”(biệt danh nó đặt lúc tôi vẽ hoa hồng) đèo Mai đến! Tin sốc mọi người ơi!
- Mai đã lộ diện, đi cặp với Trang “hồng”!
Hằng loang tin. Nó dẻo miệng, ba hoa đủ kiểu. Tôi kệ mặc nó, có điều hơi đỏ mặt. Mà mọi người hơi đâu nghe nó. Chuyện nó kêu đã là quá bình thường, chỉ có lũ bạn than của nó là cười khoái chí thôi. Tật nó “vô phương cứu chữa”, nhắc nhở mấy lấn vẫn thế. Hơn nữa Hằng “chính chòe” tính có đanh đá kiểu thích cười nhạo người khác nhưng đến khi người ta trêu lại thì bắt đầu giơ chân lên đã, hay dùng thước gõ mạnh. Một nữ cáo quái quỷ lớp tôi.
Huy “bò” kêu lên:
- Nào, đi thôi, tất cả đạp xe đến tiệm cà phê White. Lớp mình đã chọn hôm nay là sinh nhật lớp.
May là tiệm đang vắng người. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả lớp gọi thức uống. Gì chứ cà phê cappuccino là món tôi thích nhất. Điều bất thường là … Mai theo sau tôi suốt nãy giờ. Tôi hỏi:
- Sao theo Trang suốt vậy??????
- Ừ thì khi đi thì nhờ Trang đèo hộ luôn, hay cần tiền phí đưa đi à?
Tôi im lặng. Sau đó lớp tôi lòng vòng quanh phố đến khi tối mịt mới về. Tôi nhìn không rõ khi đi vào ngõ. Đường này không có đèn, chịu thôi. Mai bảo tôi:
- Đến đây thôi, nhà mình trong kia.
sky_151
22-07-2010, 06:32 PM
Phần tiếp của Butterfly nè!!
mình dự định sẽ có 4 tập đấy!
sky_151
22-07-2010, 07:40 PM
o0o__ Chap 3: Cậu bạn trong mơ__o0o
Tôi xuống xe. Tôi nhìn theo Trang, cậu bạn đạp xe thong thả, nhìn cho đến khi bóng cậu ấy mất hút. Thực sự không biết cậu ấy có suy nghĩ xấu về tôi không trong bữa đi chiều nay. Tôi không cố ý làm phiền Trang, mà là muốn bên cậu ấy.
Tôi phải công nhận Trang có cái gì đó hớp hồn. Trang giống người không bận tâm lời bàn tán thiên hạ, ít nói, chỉ làm điều cần thiết. Đặc biệt đôi mắt cậu bạn “khoa học” rất sâu sắc. Cái chú ý trên người Trang chính là đôi mắt:loveface:. Nhưng Trang lại rất khiêm tốn, hiểu lòng người khác. Tôi chợt chạnh lòng, hình như cậu ấy không hiểu tôi …
Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mộng mơ, tôi bước vào nhà. Vừa đến cửa, anh trai tôi đã cười khúc khích. Anh thầm thì tai tôi:
- Anh chàng lúc nãy đưa em về là ai thế? Tưởng đi bộ một mình, lại có một cậu bạn đi cùng? Lại đứng ngất ngây nhìn bóng cậu ta?
- Anh thôi đi!- Tôi nóng ran người, bỏ lên phòng. Khi lên phòng vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách của ông anh.
Tôi mở Yahoo!. Chắc cậu ấy không biết là tôi chính là “Butterfly”. Đây rồi, cậu ấy đang lên. Cậu gửi tin nhắn cho tôi: “butterfly,nói tên thật xem nào?”. Tôi nghĩ cũng đến lúc nói thật, đã bao lần tôi định nói, nhưng lại ngại thôi. Tôi đấu tranh suy nghĩ: “Nên nói hay không?”. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định… thôi. Tôi trả lời: “Butterfly, tên thật đấy!”- “Đi mà”-“Thui”. Bỗng Trang chọn phông nền doodle. Trên phông nền, cậu ấy vẽ hình con bướm, có hơi nguệch ngoạc. Tôi cười, vẽ thêm một con nữa. Trang gửi tôi: “Chúng ta gặp nhau được không? Sao lại add nick người ta mà không biết tên tuổi được?”- “Không cần đâu”-“Sao?”- “Bí mật”. Cậu ấy gửi một bài hát cho tôi. Đó là bài “if” của Tae yeon, và một bài hát nữa, là bài “butterfly” của G_Dragon. Tôi không hiểu tại sao Trang lại gửi cho tôi, hai bài tôi yêu thích, sao cậu ấy lại biết? Sau mẩu tin của cậu: “Tớ gửi cậu hai bài này, hi vọng cậu thích. Tớ bận rồi, out đây!”, tôi cũng thoát luôn.
Đêm nằm, tôi trằn trọc không ngủ được, khi là tôi rồi Trang còn tiếp tục mối quan hệ này với tôi không? Thôi kệ, dù sao thì cũng sẽ lộ diện thôi, kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Dần dần, tôi ngủ từ lúc nào không biết …
sky_151
22-07-2010, 07:41 PM
Phần 3 của... Butterfly nè!!!
có ai đọc chuyện này không?
OoGấuoO
22-07-2010, 07:59 PM
Pạn jì ơi ! Cho mình hỏi chap 1 với chap 2 ở đâu dzạ
P/s : cũng hay lắm hĩu hĩu sơ sơ bạn nên viết nhìu lên ít wa ngán đọc
Muội Muội
22-07-2010, 08:00 PM
post chung vô 1 fic đi bạn ơi, đừng xé nhỏ nó thế không theo dõi được đâu :)
Thiên Nha
22-07-2010, 08:02 PM
Bạn gom chap 1 chap 2 lại, post chung vào 1 topic thôi nhé, post như thế này là bị del bài đó bạn
.Ngọc Xinh.
22-07-2010, 11:58 PM
Tôi nhập bài viết vào cho bạn nhưng không có lần thứ hai đâu nhé!
Bạn bổ sung categories và post xem lại các bài post cho các bạn khác dễ theo dõi nhé.
Tuy nhiên, góp ý một chút nha, mỗi bài viết của bạn chưa đủ để được gọi là một chap đâu, xem xét lại nhé!
sky_151
23-07-2010, 02:26 AM
o0o___Chap 4: BUTTERFLY___o0o
Tôi dậy sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi phóng xe đến lớp học vẽ. Cả buổi thầy cho vẽ tự do. Tôi hì hụi cặm cụi vẽ một bức hoa hồng. Trong lúc tôi vẽ, Mai nhìn tôi nãy giờ. Tôi hỏi:
- Bộ tui vẽ đẹp lắm sao mà nhìn mãi, Mai làm xong bài chưa?
- Rồi, Mai vẽ tĩnh vật!- Cô bạn cười.
Tôi thở dài. Đời ai sao lại có người nhìn nó suốt. Kệ, đời cũng có phức tạp. Thấy Mai kẹp một quyển sách dưới nách. Tôi thắc mắc:
- Sách gì đấy?
- Harry Potter tập 7!
Tôi vội vàng hỏi mượn ngay. Có thể nói đây là tác phẩm văn học tôi thích nhất, tôi mới đọc đến tập 6. Mai vui vẻ cho tôi mượn, cô ấy cũng vừa đọc xong. Lòng tôi nóng ruột lắm cho nên khi đến khi phóng xe vù về, giở ngay ra, không để ý trang đầu. Sau hai ngày tôi đọc khi rảnh, tôi mở Yahoo! ra xem. Không thấy “butterfly” lên, tôi nghĩ có lẽ bạn ấy đang bận. Nhưng mấy ngày vẫn chưa lên, tôi đâm ra lo, không lẽ bạn ấy bị sao ư? Trên lớp tôi không còn mấy vui vẻ nữa. Trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con bướm bay tung tăng, tôi nhìn theo nó mãi cho đến khi bị cô giáo gọi, và ăn luôn 5 điểm vì không chú ý bài (Lại đúng tiết học ngữ văn mới chết!). Trời ơi, không lẽ tôi thất thủi vì không thấy butterfly nói chuyện sao? Đó còn chưa biết là con trai hay con gái? Điên mất!
Hôm nay, tôi rầu rĩ khi lại thấy butterfly không lên. Chán nản, tôi lại giở cuốn Harry Potter ra xem. Nhưng không lật như quạt thổi nữa, mà giở từ từ. Và … mắt tôi đập ngay chính giữa trang đầu. Địa chỉ e-mail giống hệt nick của butterfly trên Yahoo!. Tôi bàng hoàng.
Ôi, không lẽ butterfly lại là… Mai, cô bạn có thể nói thân nhất với tôi. Có lẽ Mai quên mất trong đó ghi e-mail của mình, và đến khi quá muộn để nhận ra, cô ấy đã không lên chat.
Tôi lên nick lần nữa. Đây rồi, sao lại trùng hợp thế, cô bạn đang lên. Cô gửi tôi: “Chào!!!”- “Sao không nói cho mình biết là bạn là Mai?”- “Mình cảm thấy ngại, và với Mai, Trang là người đầu tiên Mai chú ý.”.
Tôi lặng người. Mai đâu ngờ rằng tôi chú ý bạn ấy đầu tiên. Tôi trả lời: “Sao lại không cho Trang biết?”- “Mình sợ Trang không nói chuyện với mình nữa.”- “Làm sao Mai biết được lòng mình như thế nào?”- “Trang luôn … than phàn khi mình đi theo Trang.”. Tôi sụp đầu xuống, buồn chi không biết, nào tôi cũng rất ngại ngùng, không dám nói. Thực sự lúc Mai theo tôi vừa cảm thấy vui vừa thấy ngại.
- Mai đâu biết rằng Trang chú ý Mai đầu tiên!
- Really???
Tôi cười kiểu tin tiếng anh đó, tôi gửi đáp:
- Yes!
- Sáng mai cậu đến … đưa tớ đi học được không?
- OK.
Phải nói rằng tôi sung sướng đến mức muốn độn thổ luôn. Đưa cô bạn thân nhất đến trường mỗi sang, tôi như vừa nhấc tảng đá khỏi ngực mình. Sáng hôm sau, tôi sửa soạn tươm tất. Đạp xe vèo vèo, dừng trước cổng nhà Mai. Mai trên tầng kêu:
- Đợi Mai tí nhé!
- Ừ!
Mai chạy vội ra cổng. Tôi muốn hất mái đi để nhìn Mai cho rõ. Tóc buộc búi, hai mái dài đến má để sang hai bên thái dương. Tôi gật gật như cái máy:
- Hôm nay Mai … xinh lắm, thực sự đấy!
- Vậy à?
- Công chúa siêu giỏi phải đi ô tô chứ, sao lại lên một chiếc xe đạp cũ kĩ?!
- Vì có người bạn trai đang chờ!- Mai mỉm cười.
Tôi cười theo, Mai trèo lên xe: “Được rồi!”. Tôi bảo: “Bám chắc nhé, kẻo ngã!”. Bóng hai đứa học sinh áo trắng đi qua đường phố. Mặc kệ thiện hạ có trêu ghẹo hay nói gì, tôi vẫn hạnh phúc khi được đèo Mai đi qua các ngõ ngách, con đường, đồng cỏ. Bóng chúng tôi đi học dưới ánh nắng ban mai, và dưới ánh xế chiều hoàng hôn …
sky_151
23-07-2010, 02:27 AM
cảm ơn vì đã nhắc, nhưng tôi không hiểu categories là gỉ
cảm ơn các bạn đã góp ý! Mình thích viết văn lắm, nhớ đọc nhé!
.Ngọc Xinh.
23-07-2010, 04:49 AM
Categories là gì bạn có thể xem tại nội quy box.
Tránh việc post bài như khi chat nhé!
OoGấuoO
23-07-2010, 06:20 AM
Mai chắc rồi khỏi nói :D chuyện thật của bạn hã ?
§hëllëy
24-07-2010, 03:15 AM
Butterfly? Are you VIP? :D Sr vì mỗi lần thấy cái gì liên quan đến BB thì lại thế. Đọc fic vì cái tên này đấy. Phát huy nhé. Chú ý cách trình bày một tí ^^.
P/S: Thêm một câu hỏi nữa. Are you AFS? :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.