PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu...!



k_star_94
03-10-2010, 09:16 AM
Viết một truyện ngắn gửi tặng cậu nhân dịp sinh nhật chỉ để nói một câu…


Yêu…!

Tớ và cậu quen nhau trong một dịp thật đặc biệt.

Papa tớ và papa cậu là những người bạn rất thân. Họ cùng nhau chơi cờ, chơi bóng bàn và cùng thích ghi-ta.

Tớ biết, bố tớ rất thương yêu tớ, cũng như bố cậu rất quý tớ. Chính vì vậy, bố cậu đã cho tớ gặp cậu, một cô gái, một đứa em, một người bạn thân.

Tớ và cậu cùng thích hát, cùng thích đọc truyện teen, cùng thích ăn ổi, thích chơi cờ vua và cùng thích ghi-ta.


Gia đình tớ chuyển đi…

Nhớ những lúc tớ và cậu cùng nhau đi học, đi tập thể dục, đi dạo vòng vòng quanh mấy con hẻm nhỏ.

Nhớ những khi trời mưa tớ và cậu cùng nhau chạy dưới cây dù xanh tiếng khúc khích cười.

Nhớ những bài hát tớ và cậu feat chung cho đến khi không thua gì “ca sĩ”.

Nhớ những ngày tớ còn ở gần cậu…


Tớ đã nghĩ rằng mình thích cậu…

Nhiều lúc thấy cậu buồn, muốn rơi nước mắt nhưng tớ chỉ biết nói cậu đừng khóc. Đừng khóc, đừng bao giờ khóc. Tớ không muốn thấy cậu khóc tẹo nào.

Vì tớ biết, nếu cậu khóc, tớ sẽ khóc theo.


Nhiều lúc tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt, thật chặt…

Cậu ghét mưa. Nhưng tớ lại yêu mưa. Tớ yêu những khoảnh khắc chạy cùng cậu dưới mưa. Cùng cậu ngắm nhìn những giọt nước li ti qua ô cửa kính.

Tớ yêu cái dù màu xanh cậu hay che, yêu mùi hương tóc cậu hòa cùng với mùi man mát, lành lạnh của mưa. Nên tớ biết, cậu hay dùng Pentene. He he.

Tớ nhớ những lần khoác vai cậu đi lòng vòng dưới phố rồi bị hiểu nhầm là bạn trai cậu. Lúc ấy, tớ chỉ ước rằng, giá mà lời người ta nói thành sự thật.


Tớ thích cậu…

Tớ nói với cậu rằng tớ thích cậu… vào lúc 12h đêm ngày cá tháng tư.

Tớ nói thật. Nói thật lòng đấy.

Cậu kể với tớ rằng có một người bạn trai khác thích cậu.

Cậu không đáp khi tớ hỏi cậu thích cậu ấy không.


Tớ sợ cậu thích cậu ấy.

Phải.

Tớ ích kỉ. Tớ ích kỉ lắm. Tớ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình mặc dù tớ và cậu chỉ là bạn thân.

Rồi tớ làm quen với cậu bạn trai ấy. Cậu ấy khá hiền và rất quan tâm cậu.

Đột nhiên tớ thấy nhớ cậu kinh khủng. Tớ ghen tị với cậu ấy quá! Giá mà tớ cũng được ở bên cậu như cậu ấy, như lúc trước.


Và tớ buồn khi luôn là người đến sau…

Tớ biết cậu thích Mentos bạc hà là do tớ. Tớ biết. Tớ biết tuốt tuồn tuột các sở thích của cậu. Biết hết những gì cậu nghĩ.

Người ta nói con gái rất nhạy cảm, còn con trai thì không. Vậy thì chắc tớ là trường hợp ngoại lệ.


Cậu không biết rằng…

Tớ đã buồn biết nhường nào khi nghe cậu kể cậu ấy tặng cậu một bó hồng to đùng. Lọ hoa giấy tự làm trong tay tớ trở nên “héo úa”.

Tớ đã buồn biết bao nhiêu khi thấy cậu ăn ngon lành những viên kẹo của cậu ấy. Hộp kẹo trong tay tớ trở nên đắng ngắt.

Tớ đã buồn lắm, buồn lắm khi biết cậu và cậu ấy đi chung xe đạp, cùng nói chuyện, cùng đi dạo…


Như tớ và cậu đã từng đi.

4/10/1994
4/10/2010

Chúc mừng sinh nhật cậu!

Tớ đã mong rằng mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.


Yêu cậu lắm, cô bạn thân ngốc xít!


12h00’ 3/10/2010
00h00’ 4/10/2010
Sasa.

princessbellas
03-10-2010, 10:32 PM
...hazzz tớ gék những kết thúc ko đẹp. Nhưng chịu. Đời mà...:(

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 01:11 AM
Thật quá :)
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta ở bên nhau là những người bạn thân sẽ tốt hơn là yêu nhau :)
Như tớ và 1 người, he he :D

freaky_girl
04-10-2010, 04:12 AM
Tớ lặng đi mất mấy giây khi đọc những dòng cảm xúc của cậu.

Cậu viết cho tớ mà, phải không Sasa?

"Let me be the 1st one" Là cậu đấy!

Yêu cậu lắm! Với tư cách là một người bạn rất thân. :x

Thanks Sasa.

pE_l0c_cHoC
04-10-2010, 07:57 PM
*cười...
Chúc bạn ấy sinh nhật vui, và tình yêu thật sự sẽ đến với bạn!

lllvlllr_Gin
25-10-2010, 11:26 AM
đọc lại lần thứ n rồi càng đọc càng nóng người. =.=''

Chiêu Nhi
26-10-2010, 09:34 PM
Bổ sung categories bạn nhé !
Thân ~