PDA

Xem đầy đủ chức năng : Next Time [OneShot]



Veritas vos liberabit
20-10-2010, 03:53 AM
http://www.youtube.com/v/uelHwf8o7_U?fs=1




Tôi không thể kể bạn nghe chuyện đó thật ra là sao
Tôi chỉ có thể nói nó cảm giác thế nào mà thôi



Tôi và hắn thân nhau. Tôi không hiểu tại sao hắn lại làm bạn được với tôi, vì bản ngã của hai thằng hoàn toàn khác nhau :).

Hắn sôi nổi, tôi lặng lẽ, hắn đẹp trai, và tất nhiên, tôi không đẹp trai. Hắn là tiền đạo xuất sắc của đội bóng trường, còn tôi suốt ngày ngồi ôm máy tính. Hắn có một đống vệ tinh vây quanh để hắn chọn lựa, còn tôi thì chẳng có ai để ý.

Người ta thích nghe hắn nói, còn tôi hay nói một mình...

...........

Hai đứa tôi chia đôi mẩu thuốc lá cuối cùng mỗi đêm, khi những trận DDay đến hồi gay cấn. Chia đôi suất ăn mỗi khi trong túi chỉ còn những đồng xu lẻ, ngồi bên nhau những đêm dài, hắn kể cho tôi nghe những dự định tương lai, những ước mơ, tôi thường kể đi kể lại cho hắn nghe về tuổi thơ của tôi, những cánh đồng, những chiều nằm dài trên bờ đê nhìn mây chầm chậm trôi. Cho đời bớt xô bồ.

Hai đứa tôi hay ngồi bên nhau bên ly cà phê đắng ngắt, than thở với nhau, vui buồn.

..........

..............

Hôm nay, ngày cưới của hắn.

Hắn, trong bộ comple đen, điển trai như tài tử, đi cạnh cô dâu, Hân.

3 năm trước, tôi quen Hân trong một buổi offline của một 4rum về du lịch, lúc đầu Hân chẳng để ý đến tôi, cô ấy cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Tôi lại thân với Hân, cũng như tôi thân với Hắn.

Và Hắn yêu Hân. Lẽ tất nhiên khi hai con người đó dường như sinh ra là để dành cho nhau.

..............

........................

Những buổi đi chơi giờ đã có thêm một người, thỉnh thoảng tôi hay nhìn sâu vào mắt Hân, tôi bối rối. Tôi - yêu Hân.

Hai người cãi nhau - rồi làm lành. Tôi luôn luôn là người hoà giải, vấn đề chỉ là những cô gái vây quanh hắn, hắn lấy đó làm hãnh diện.

Hắn thuộc chòm Virgo, virgo không chung tình. Trước đây, khi chưa có Hân, hắn thay người yêu như thay áo, hắn bảo chẳng cô nào giữ chân được hắn ?.

Giữ chân bằng cái gì ?, tiền và xxx ?

Haha, tôi ghét hắn, nhưng bản tính trầm lặng của tôi đã chọn làm một kẻ câm, cứ âm thầm bên hắn.

Hai người lại cãi nhau - trước ngày cưới 5 hôm. Chỉ vì chiếc nhẫn không vừa tay Hắn, hắn trách Hân.

......

............

Tôi về góc riêng của mình, ghi chép một vài dòng đen tối, kẻ thứ ba lên kế hoạch phá đám bằng xăng và bật lửa.

Kẻ thứ hai yêu em mà không được em biết tới.

Tội lỗi, hay là tôi mong một cái kết đẹp hơn ?, cô dâu vứt bó hoa chạy trốn khỏi thánh đường ?.

Không - và có, đôi khi cũng giống như sợi chỉ mành, mảnh như sợi tơ dưới ngàn cân tội ác.


.............

...................


Ngày thứ 3 trước lễ cưới, hắn ngỏ lời muốn tôi làm phù rể, rằng tôi - thằng bạn chí thân của hắn, đối với hắn cũng là một cái gì gì đó quan trọng lắm lắm. Tôi vớ lấy mấy chai rượu đã dành sẵn, vừa uống vừa đập, hắn hiểu tôi quá mà, chẳng nhẽ hắn không biết tôi yêu Hân hơn cả hắn ?.

Hơn ai hết tôi muốn cho hắn một nhát, một phát, để hắn biến đi, đừng có làm Hân của tôi đau khổ......

1 ngày trước lễ cưới......

Hắn đánh Hân, trước mặt tôi, vì Hân đã trao cho hắn tất cả, nên Hân không thể xa Hắn.

...........


.......................


12h trước đám cưới.

Haha, đám cưới ư, tao ! vào cái mà mày nói là đám cưới ...

Tôi ngồi đối diện với tấm gương ...

_mày nghĩ sao ?

_tao không biết nữa, dù sao hắn cũng là bạn, nếu mày phá đám, có thể đám cưới sẽ vẫn diễn ra, nhưng không có mày ?

_ mày phải làm một cái gì đó đi chứ ?

_ để lần sau đi.

_sao, haha, tao nghe cái từ "lần sau" đó quá nhiều rồi, Hân chỉ có một mà thôi, mày hãy ngủ đi, và hãy làm theo những gì mà tao nói.

.............

.............................



Đám cưới buồn cười :

Trong khi chú rể và cô dâu đang trao nhẫn, phù rể đột nhiên lao tới, đấm gãy răng chú rể và dắt cô dâu chạy trốn, đến nay gia đình và họ hàng chú rể vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích cô dâu và kẻ phá đám




Truyện không dành để dự thi

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 12:29 AM
One-shot kết thúc chưa tg ??

Thiên Nha
25-12-2010, 02:21 AM
Trời đất, lúc đầu tớ còn tưởng ấy là lãng mạn trữ tình :so_funny: