Xem đầy đủ chức năng : Tác Giả Là Tôi
- Bóng Tối Của Một Cuộc Đời
- Riêng một cuộc đời
- Ai giỏi văn, giỏi nhạc vô đây chơi và giúp tôi với !! hihi
- Cô Bé Tuổi Khỉ
- Viết cho anh
- Tình yêu của Nó
- Tứ Cô Nương
- Chàng công tử - gửi MBXT cùng mọi người
- Nói! Hãy Nói
- Con Nhà Giàu
- Tên lừa đảo
- Chuyện tình yêu...
- Tình yêu của Xương Rồng!!!
- Vỡ Tan
- Life
- First love!
- Biển đêm
- Không thể bên nhau...
- lọ lem hiện đại
- Khi anh gọi tên cô gái khác ...
- Vợ bé!!!!1
- Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì
- Nó và Anh
- Kịch bản phân cảnh Film " Ảnh ảo "
- Sa Mạc!!!
- Just live with you by my side
- Bài học cho tình bạn
- The love telephone (^_^)
- M & H
- Vì đó là em...
- Vùng quê yên ả!
- 1 mét 85 và 1 mét 58
- Mưa đầu mùa
- Cô bé bán diêm VS cậu bé bán...hộp quẹt
- EYE CHI. HAI ( bang_tuyet & ga_con )
- Lời nói dối muộn màng
- Nắng hồng hạnh phúc
- love_story (hơi buồn các bạn ạ!)
- Sự mầu nhiệm của tình yêu!!!
- Một thời đã xa ... tình yêu mãi nhớ!!!
- Tình em, anh có hiểu?
- Chuyện buồn của một cô bé hay là hạnh phúc của tuổi trẻ ????( $ _ $ )
- Gió ở trong lòng
- Tứ phượng
- Mùa thu trong mắt em
- Do You Believe In Destiny?
- Thư chia tay
- Cần hai trái tim để tạo nên một tình yêu…
- Mưa sao băng... mà tôi vẫn mơ
- Le lói một ánh dương
- Truyện cổ tích cười do chíp biên soạn........^^
- Anh chàng khó ưa!
- 1000 con hạc giấy
- Ngày ấy bên nhau
- Trời mưa, hay lòng ai đang mưa!
- Untitle
- MiMoSa và anh....
- .....Thay Đổi...!!!!!!!
- Nguyệt Thiên One Shorts
- Tự Tình Ca
- Truyện ngắn:Một buổi chiều đầy tình yêu
- Con bé ấy..............
- Tình yêu của tôi
- Say nắng
- Thiên sứ
- My Diary
- Cafe Sữa ( ủng hộ tui nhá bà kon )
- Câu truyện chưa có phần kết !
- ...ngày hôm qua...
- bình minh tím
- Thiên sứ mùa đông
- Định mệnh-Thử phát :-"
- Tình yêu và cái giá phải trả!
- Còn Yêu Em Mãi
- Khai sinh cuộc đời
- Hạnh phúc
- Cô gái Đông Dương dễ thương -Finished-
- Băng Băng- Tinh Vũ
- Mimosa và anh....
- CÒn NhiỀu ThỨ KhÁc
- hắn và nhỏ
- Chợ Tình _Chợ Đời !!!
- Tình cờ
- Phần em, anh đâu hiểu!, tiếp theo của câu truyện "tình em, anh có hiểu?"
- Giấc Mơ Có Thật
- cổ tích về hoa hồng xanh
- NgƯỜi TỪ Trong GiẤc MƠ
- Tình yêu màu gì??????
- Cái Nút Áo
- Cô bé quàng khăn đỏ <Tân Thời> by kwanhonlin
- Vòng tròn số phận !
- Trái tim đá
- Quá khứ khó phai, TG: whitelily
- W-INDS are Ryohei, Keita & Ryuichi.
- định mệnh
- định ko post nữa mà có hơn 30 người gửi tin
- Gã xe ôm
- ....
- Định mệnh tg: Diquang
- Ngôi Trường Mới
- "Thằng con trai" có đôi dép màu vàng
- thằng ngỗ ngược
- Câu chuyện tình bạn
- CÂu ChuyỆn TÌnh CỦa TÔi
- Anh chính là tình yêu..!!!
- Mời bà kon nghía thử!!
- Truyện ngắn.... thật ngắn : Tình yêu tuổi trẻ
- Truyen that-na_na
- Khu vực dành cho fanfic
- Hướng Dương dưới ánh Trăng
- bài học từ cuộc sống
- Hãy đi rồi sẽ đến...!!!
- Ngủ với ma
- Vụ án lâu đài kinh hoàng
- .Ai Hát Giữa Rừng Khuya
- Những bức ảnh tiên tri
- Tùy bút về hoa quỳnh
- Một truyện tình chưa có đoạn kết !!
- Mảnh Ghép Của Trái Tim
- anh yeu em
- Kỷ Niệm
- -Tinh yêu trong sáng-
- June 28, 2006
- cô tha thứ cho em
- -=-1 nàng công chúa bướng bỉnh-=-
- List Các Tác Phẩm Box Tác Giả Là Tôi
- ..............:Mưa bong bóng: ..............
- Giá Như...............
- Lucky or unlucky
- chân thành
- Hoa Dã Quỳ !!!
- Chuyện ....
- thằng bạn
- Tèo, Tí... ( chuyện 1 vần T )
- 1 câu chuyện tình cảm
- TÌnh YÊu MÀu HỒng_tg:cÔ NÀng CÔ ĐƠn
- CĂn BỆnh TrÁi MÙa
- Những cô nàng vui tính
- .::SóNg vÀ CáT tRắNg::.
- Gương Thủy Tinh
- một lần lầm lỡ là như thía sao?????(của nhok)
- fic by w-inds 's family
- Con trai là thế sao?
- Yêu Yêu Yêu
- Tình yêu "on film"
- Về VớI eM hAy Em ThEo AnH
- tÌnH bẠn....
- LẦn ĐẦu TiÊn
- Hắn và Nhỏ
- mắt buồn - chuyện học sinh - chuyện của tôi
- Chiếc thuyền bằng giấy - Thần Tình Yêu
- Đến con tim cũng phải rung động
- True love _ Completed
- Chuyện Tình...
- TÔi và hắn
- Trái tim nhiều ngăn
- Giấc Mơ Về Cuộc Tình - TTY
- Giấc mơ của tôi.
- Ngũ Long Công Chúa -- lilazngrl17/tieu_co_nuong17
- Con Bé Ngốc Nghếch
- câu truyện tình của tôi
- Cái Lạnh Trong Mưa
- ====>>>vẫn còn đó, trong những hạt bụi bay theo gió<<<====
- Ảo ảnh...
- Tôi yêu cô bé ngốc đó
- Cháy giáo án
- Buổi Học Cuối Cùng
- Thiên Xứ...Chết
- Kỉ niệm 1 ngày mưa
- Xóm Nghèo Ăn Tết Chó
- Giai nhân kiếm khách
- hồi tưởng
- For Goong fans like me > Palace new version...
- Một Người Bạn Kỳ Dị
- Chuyện về nó và anh ấy
- " i have never seen a girl like you" ---> cô gái kì lạ
- Quán Trà
- Game Over
- Love paradise....
- Do You Believe In Destiny?
- nhok wen chưa đặt tên..gọi là gì cũng được:D
- The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy
- Giấc mơ màu hồng
- Yêu đâu phải dễ
- Biển và em......câu chuyện đã có lời kết....
- Tình Yêu Em Trao
- Thế giới Game
- Chuyện cổ tích ngày nay: tình yêu của hoàng tử cóc.
- Cô Gái Và Chàng Trai
- Đợi chờ
- tình yêu sau cơn bão
- Tình yêu của Hoàng tử Cóc - version3.0
- Hoàng tử Cóc - Full - The End
- ThẮng Con Trai Duy NhẤt TrÊn ĐỜi
- Mong manh
- Một lớn hơn hai !!!
- Mãi Yêu
- *_*( tạm biêt.......tình iu của tôi)*_*
- ^^ Hồn nhiên ^^
- Chuyện của khoai tây và cà rốt
- Kính vạn hoa, cây mận và chén muối ớt
- Thằng em bé tí, những chiều thứ bảy và chuối
- Chuyện cổ tích của chữ “Y"
- Chuyện một loài hoa vỡ... - klp -
- Hanh Phúc được mang tên " Tình yêu "
- Hạnh Phúc được mang tên "tình yêu"3
- Cổ tích ngày nay !!!
- Đính ước
- tRuyện Cat sÁNg tÁc :"Sẹo hÌnh tRái tYm "
- Tình Đợi Chờ
- Cho cơn mưa mùa ha.
- my love story
- Tình bạn
- XƯa VÀ Nay
- Mối Tình Không Trọn Vẹn
- Chẳng biết đặt là gì
- Oh My love!
- Mưa Cho Lòng Đầy Nỗi Nhớ!!
- Có Phải Là Tình Yêu?
- A Story about a commongirl
- Nó và người khác anh (ko đọc phí cả đời )
- giấc mơ
- Lemon Taste (Vị Chanh)
- Ta đứng lặng bên góc đường nhìn theo bóng em đang khuất dần trên con phố dài
- Tự truyện(nhìu phần)
- post chiện bùn rùi.... thử chiện vui xem seo
- Tình yêu đổi trao!
- Love and Speed
- Hoa gạo đỏ
- ƯỚc MƠ CỦa LỌ Lem...
- Chuyện dưới ngăn bàn
- Bộ ba H
- Thiên thần cánh trắng
- Cá tháng tư
- Romantic love.
- Tên em khắc trong tim anh.
- Khi người ấy nói!
- Bay đến thiên đường
- Khi "bà mối" thành công
- truyện ngán(ĐIỀU BẤT NGỜ)
- Check My Talent
- Băng tan_ trái tim tan
- Chuyện tình nó và tôi
- chuyện kể trong đêm
- câu chuyện chưa có hồi kết!
- Goodbye My Love
- Chờ.
- wedding and chat.
- Lục Vân Tiên thời hiện đại
- Oan HỒn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chớm lạnh
- Cảm xúc mưa...
- mong bà con chia se và ủng hộ nha cs sinh viên khổ lắm à !!!!!!!!!!!
- Nhầm đường...
- TuyẾt RƠi MÙa HÈ !
- Bạch Tuyết! Nàng cưới ta nhé!
- Dice
- HẠnh PhÚc CÕi Ma..................
- E ò, e ò, sắp tốt nghiệp roài..:(
- Sếp!
- koan gớ lớp văn, koan zai lớp toán.......mại zô cho í kiến
- Goong (new verrsion)
- Ngày Không Tên
- Huyết Lệ
- ***Thế Giới Thứ 2 !!!
- mất đi tình yêu
- truyện tranh.........
- hurts
- Những người bạn..........
- Tên anh ấy là Nic!!!
- chuyện tình dành cho người kiên nhẫn đọc hết ( tý đi học về viết tiếp )
- xin lỗi, em yêu anh!!!!!!!!!!!!
- LỜi TỎ TÌnh MuỘn MÀng
- Áng mây trôi_Huỳnh như thủy
- Anh chàng nhát gan
- Mây màu hồng _ tình cảm teen
- Đưa Em đi KHÓC
- Khi YÊu
- ƯỚc GÌ Em ChƯa Bao GiỜ Quen Anh.............
- NgƯỜi ThỨ Ba
- [Long story] Never Ending Dream
- Khắc tinh
- Con gái bây giờ...
- Trò đùa
- Cô bé Oshin
- Tình yêu --- Tình bạn
- Chuyện tình ở New York (Phần 1)
- Bức thư màu hồng
- Mối Tình Đầu
- S.I.M của bình yên
- Nhật ký tuổi 15
- A12 _ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
- Chuyện của chính mình ...
- Lỗi lầm
- You Raise Me Up
- Anh trai-em gái
- Nhất quỷ nhì ma
- Bạn và tôi
- Truyện ngắn: MỞ CỬA CON TIM
- TÔi ĐÃ Sai
- Một bức thư tình
- Tình Đầu Đã Xa
- Lời Hẹn Ước
- Nhành hồng cuối mùa thi
- Con Trai Cũng Biết Khóc
- Viết về vợ
- Bộ tứ tinh quái
- tình iu có vị gì ?
- The Death's Kiss
- Tiểu thư lạnh lùng _ Hoàng tử nụ cười
- truyện ngắn: đem mưa trở về
- Quán net tình yêu ...
- Cửa tiệm giặt là
- Tao Yêu Mày..Thật Đấy..!!!
- Sự nhầm lẫn đáng yêu !
- Em, Nó và Anh ( Shock!)
- Bạn cùng bàn
- Con đường...
- Khi mùa xuân bắt đầu
- Hạnh Phúc Không Quá Mong Manh
- Chuyện của nó
- MuỘn MÀng
- Dành cho những ai : YÊU
- Hạnh Phúc
- Chuyen Tinh
- Hoi Ky Cua My
- [The 1st Story]- Waves Of My Life....
- Chuyện Tình Dân IT ( Câu chuyện xuất phat tu trai tim mot ten IT thực sự )
- Hoàng tử và cô bé lọ lem
- Nhóc cận và hè xinh
- Chờ anh
- Eya
- TÔi SẼ LÀm Cho Em NhÌn TÔi ,my Love !!!!
- Truyện ngắn: Sinh nhật mùa đông
- Bốn mắt - đanh đá !
- EACH SECRET BY ONLY ONE - Mỗi bí mật mãi chỉ một người biết...
- Alice_iu nhau nhe'
- Cô bé có đôi mắt tím
- cõi trần aj !
- Gió
- Thằng bạn pê đê !
- Những que kem ko tan chảy
- Em là một con ở
- Điều ước trong mưa
- Cánh bướm ở Arizona
- Lop Hoc 39 Do
- Khong Can Phan Vai
- Anh có Yêu em ko?
- Best me if you can
- $$***cupid ThỜi @***$$$
- Nắng lung linh!
- Cô bạn có đôi mắt tím
- Giấc mơ về cây kem chuối
- em bao nhiêu tuổi
- câu chuyện của ngày hôm qua
- Bóng trăng, con sói và cô gái
- Khi mặt trời lặn
- Lỡ tay chạm ngực kon gái-Ôi hay quá!
- Hoa Sim
- Những câu chuyện ngắn
- Chiếc Lá Mùa Đông
- Kim ^O^
- .: Nam ChÂm CÙng DẤu :.
- mùa thu
- Trò chơi định mệnh ( fic cổ trang)
- ♥:….∙•°∩_ðiπh†mεˆπh_∩°•∙. …:♥
- Thiên thần Hokkaido
- Kẻ Mộng Du (trinh thám)
- Sự Thù Hận
- Cú ngã định mệnh cho Chàng_Nàng
- Tên xảo quyêt.
- Đến sau 1 người
- Thiên tình sử
- Cái bóng bên em
- Cảm xúc đầu tiên!!!!!!!!!
- Tình Yêu Sao Băng
- ban mai tươi sáng
- Thoáng qua
- Tình yêu nào phải trò đùa,tác giả Yu Ri
- Giây phút vĩnh cửu của tình yêu, tác giả Yu Ri
- ::Ban-mai-tươi-sáng::
- The Game
- Trọn kiếp yêu em...
- nIcE dAy-p1!
- con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!!!
- người bạn
- Cầu vồng - kokubu karin
- Ba Bông Hoa , Một Quả Lựu
- Ta chỉ lướt qua đời nhau
- Đi Qua Những Ngày Mưa
- Không màu - kokubu karin
- Truyện ngắn_Bầu & Bí
- Buông tay
- Hai Thằng Ban Và Những Cuộc Tình
- Thư ngủ yên trong tim - kokubu karin
- Mưa Sài thành - kokubu karin
- Ngọt và đắng - kokubu karin
- Những câu chuyện nhỏ - kokubu karin
- Duyên tiền định - kokubu karin
- Nghìn lẻ nửa đêm - kokubu karin
- Truyện ngắn: Loài Hoa Phong Trần
- CÂu ChuyỆn CỦa NgÀy HÔm Qua
- Nụ cười - kokubu karin
- Tiếng ve cuối cùng - kokubu karin
- Chú ơi ! cháu iu chú
- Yêu Đĩ...!!_Đậu Quốc Quảng
- Anh, cơn mưa và trò chơi. (lãng mạn bà con ah)
- Anh chỉ yêu girl xinh.....
- Yêu Đĩ.....! (Truyện ngắn đã hoản chỉnh)_Đậu Quốc Quảng
- Chuyện Tình Một Vì Sao_Đậu-Quốc-Quảng
- Hắn "đồ lạnh lùng"
- I'm Chjp!
- Chỉ là thoáng qua-Yuri
- the death
- Nòng Nọc Đứt Đuôi
- Bợm
- Thu Vàng Mưa Nắng
- viết tăng bạn !!!
- Nhẹ bước tới thiên đường ^^
- Đôi Mắt Khóc....!!-Truyện Ngắn_Đậu Quốc Quảng_
- Khung cửa - kokubu karin và eric_12345
- Bông hồng diệu kỳ
- Nhox và pé lùn
- The life in my dream
- Điều Kinh Khủng_Tn-Đậu Quốc Quảng_
- [Giftfic] <3 Ước mơ <3
- The Good, The Bad and The Ugly
- Tiếng chổi mùa hạ nóng
- Nước mắt
- Cô dâu nhỏ
- Góc khuất
- Love Again
- .........câu chuyện hok bắt đầu cũng hok kết thúc.........
- Amethyst - Anh tìm em!
- vampire
- Công chúa ma cà rồng
- devil
- Assassin
- Never So Far Away
- ----- ANGEL'S TEAR [Nước mắt thiên sứ] -----
- ***********hok bít nũa**********
- our story
- ĐÓ KhÔng PhẢi LÀ TÌnh YÊu!!!!!!
- Cánh hoa rụng vào nước mắt
- xxx
- Công tử Kentu
- My Happy Ending-Junnie
- Seven
- Đồng xu
- Tdam
- Nhật kí công chúa
- Gửi cho một người bạn đã ra đi...
- Lá và Gió
- Rain
- Sweet Love!
- iyama
- Truyện ngắn đầu tay: "Ngây Thơ"
- Chuyện tình Êm !
- ♥♥Công chúa tinh nghịch và Hoàng tử láng giềng♥♥
- Chuyện Đồng Tính
- Thuỷ Tinh Điệp Vũ
- Cau Chuyen Chua Dat Ten
- Lần đầu nấu cơm
- Truyện ngắn : Hoa Nhân tạo !
- love song
- Rơi
- ^^† Anh vs. Em †^^
- One Shot
- Vỡ
- Vở kịch ngày cuối tuần
- Với em..anh là người đãc biệt nhất
- Mặt nạ Tình yêu !
- Cuộc đời " Đĩ " !
- White
- NK LỚP TUI, cHUYỆN THẬT 100%
- Từ trái tim đến trái tim
- Say that U love me
- I Love You 4ever
- Tứ đại tiểu thư & tứ đại công tử ngổ nghịch
- Vậy ta yêu nhau đi
- Sad.........
- KhÔng KÒn LỐi ThoÁt !
- ♥ Giấc mơ ♥
- Em sẽ cố gắng nhớ ra anh - to strive miss you
- Tittle: SỰ LẠ hay dăm ba thứ vớ vẩn
- It's hard to say .... I ♥ u !
- Cỏ dại
- Trai tài gái sắc ^-^ *_*
- Một điều ước.....
- Đôi mắt ^^
- Blow away...
- Hôm qua có một người tìm em
- mắt xanh
- CÂu ChuyỆn HoÀng TỬ VÀ LỌ Lem!!
- Ma NỮ VỚi CuỘc TÌnh ThẬt SỤ
- Sao chổi đáng ghét !
- Fic....rất ngắn....tình yêu rất lạ!
- Quà giáng sinh
- "Sa-Rang-he"_"Đừng đi!!"
- Một lần là *******
- Tình bạn !
- Chuyện về cái hôn đầu của hai thằng bạn
- Cái Kính !!!
- Tội đồ bất đắc dĩ ...
- Nhỏ Và Đẹp
- Thư gửi cho ... một con nhóc
- Hồi Ức
- Nắng Thu Vàng
- Tao Đang Yêu, MÀy Ạ!!
- All-IN
- quá tam ba bận
- bản hòa tấu cuộc đời
- 5k
- Vườn hoa số 7
- Chưa có tên
- Only you.....
- Nụ hôn bị đánh cắp....
- Tạm biệt tình yêu của tôi
- Chuồn Chuồn_Truyện ngắn_Ai ko đọc,tiếc ráng chịu!!!
- SOLO -(one short -Truyện viết về lớp jun )
- Cú trả thù ngọt ngào!!! Sweet Revenge!!!
- Định mệnh nghiệt ngã!
- Sorry !!!
- RETAIN... (Kìm nén)
- Quái nhân sát trai
- Hạnh phúc ngắn
- Giao thừa vắng anh (truyện rất ngắn - finished)
- --Linh hồn tình yêu--
- Kì tích tình yêu - Beby
- Đế Chế Của Máu (the empire of blood)
- Quà tết
- ĐỌc VÀ CẢm NhẬn ThỬ Xem Nghe ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gabriella gãy cánh
- Mối tình đầu của tớ
- Story About Love ^^
- Nhỏ
- Và như thế .................... !!!
- Khóc Thêm Lần Nữa ( Cry One More Time)
- Secret!!!_ Bí mật!!!
- Tiểu Thư Của Tôi
- Đi trong nắng
- Teen!
- Cô bé đáng thương của tôi..... NL-MĐ-NTT
- DandE
- Iu nhau 1 ngày anh nhé !!!
- :::__Ông Xã__:::
- Belive me
- Starless
- [ Biết ko?]....!!!
- Hiroshima's Tale
- Nhà
- Bức thư tình...dỏm - Quà Valentine cho bà con đây!!!^^
- ~.~ NgƯỜi VÔ CẢm ~.~
- MỘt LỜi TỰ Thú !
- Em xin lỗi !
- Gió... Lửa... Cây và Nước....
- Thừa kế
- Ba câu chuyện tình...
- Điều Ước
- ...Điều Ước..
- ♥...«-Trò chơi tình yêu-»...♥
- Nếu con biết...
- Nắng mai học trò...
- Đứng lại! Anh yêu em đó!
- Mục đích duy nhất
- KhÚc NhẠc DƯỚi MƯa
- Vũ điệu mùa thi
- Từ BLOG... đến trái tim...
- Tình Chỉ Đẹp Khi Hãy Còn Dang DỞ...
- Sợi dây buộc tóc
- Anh ko mua.......anh trao cho em
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được !
- Zịt kon online....
- Chong chóng và gió
- -:¦:-•°¨*¤GREAT LOVE¤*¨°•-:¦:- --- Jay ---
- Phải chăng là định mệnh
- con nhà giàu
- trà đá
- Truyện ngắn "Báu vật" - Lưu Quang Minh - 6/2007
- Chỉ một tình yêu..
- Why?
- diễn viên
- bé và hắn
- --Tây du kí--New version--(cực vui^o^)--
- Vengeance.
- MỘNG (Kinh dị)
- Love is hard to say!
- Tình iu và giọt nước mắt
- Bất ngờ (lonelylove_baby)
- Anh em nhà Nhóc!
- Trứng Vịt Lộn
- Cánh chuồn chuồn
- Mình chia tay...anh nhé!
- Hy Vọng Mong Manh - Faint Hope
- Wind!!!!!!
- LÀm Xuka CỦa TỚ NhÉ!!!
- Tạm biệt đại ka
- như bình minh bắt đầu !
- Nhật kí
- Những bức thư tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.