PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư màu hồng



mưa_buồn
14-06-2007, 09:32 AM
-------------------------------------------
Mai Phương- một cô bé nghịch ngợm đang trên đường đến trường ………..
Trời trong xanh , Phương khẽ cười thầm :
- Trời hôm nay thật đ……Á.aaaaa……….
Ui da đau wá ….. M. Phương vừa xoa chân vừa rên . Phương chau mày nhìn “ thủ phạm “ khiến mình văng khỏi xe đạp khi quẹo qua khúc cua : một – tên – boy ……. hắn cũng đang vội vàng dựng chiếc xe đạp màu lam của hắn lên. rồi ngó Phương một cái , waaa Phương thoáng thấy tên này cũng đẹp trai thật .
- Hey ! you , không biết đi xe đạp hả ? mắt để đâu mà đâm vào xe người ta như vậy ?- Tên con trai quát vào mặt Phương
Phương sững người ngạc nhiên :
-…..gì … chính cậu đâm vào xe tui trước mà đừng đổ lỗi chứ - Phương đáp lại , cứng đầu như Phương dễ gì chịu nghe người ta chửi mình chứ , may mà con hẻm này vắng người đi nên không ai thấy Phương và hắm đang cãi lộn .
- Ai đổ lỗi , đi sai rồi mà còn chối , về lắp thêm hai bánh xe nhỏ như tụi con nít mà đi cho thăng bằng - tên con trai kia cũng không chịu thua lè lưỡi đáp lại – tui còn phải đi học không rảng cãi với mấy đứa con gái đanh đá đâu – nói xong liền leo lên xe chạy mất .
Phương tức lắm nên vội đạp xe theo định chửi tiếp thì thấy hắn đã khuất bóng rồi .
Phương vừa đi vừa chửi thầm …. Gì mà đẹp trai chứ , nhìn cứ y như con khỉ , ừ con khỉ , vừa xấu mà vừa vô duyên nữa , mình dễ thương thế này cơ mà , đanh đá gì chứ , tên đó mắt đã lé rồi mà còn lồi nữa….
Phương ung dung đạp tới cổng , gửi xe rồi đi vào lớp ………..
Hên , vừa vào tiết , lần sau cạch tới già không dám ngủ nướng nữa , Phương ngồi vào chỗ thì thầy vào lớp .
- Năm học này lớp ta có một bạn nam mới chuyển đến - thầy chủ nhiệm thông bào với cả lớp .
Phương nghĩ thầm “ bạn nam ? tuyệt ! có đẹp trai không nhỉ ? không đẹp trai cũng không sao miễn đừng vô duyên như tên ban sáng là được ……ha…”
Thầy ra hiệu cho người đứng ngoài cửa vào lớp .
Mắt Phương trợn trắng – cái mắt quen quen , cái mũi cũng quen quen , cài miệng hình như cũng hơi quen , nhìn toàn thể thì ….tên này là….
- Mình tên là Huy , mới chuyển về đây , hi vọng được mọi người giúp đỡ….- tên con trai tự giới thiệu bằng cái giọng mà có cho tiền Phương cũng không thể quên được vì ban sáng con chửi vào mặt Phương mà lại .
Thầy chỉ chỗ cho Huy ngồi bên cạnh Phương . Huy xuống lớp ngồi vào chỗ , nhìn Phương một cái :
-Gặp oan gia rồi … - Huy lẩm bẩm đủ để Phương nghe thấy .
-Bạn mới chuyển về hả , mình là Thuỳ chào bạn !
Huy ngẩn người khi thấy cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói chuyện với mình , dễ thương quá ….
Thuỳ là ban cán sự của lớp vừa thuỳ mị lại lại thông minh , rất dễ thương . Huy ngẩn người là phải .Thuỳ nói sơ cho Huy nghe về quy định của lớp , của trường rồi giới thiệu vài người bạn trong tổ cho Huy ,.
Phương liếc xéo một cái …………
Trong tiết học Phương để ý thấy Huy không hề ngó lên bảng mà cứ chăm chăm nhìn cô bạn trước mặt .. là Thuỳ…. Đôi khi còn thấy Huy khẽ quơ đầu bút ngang mái tóc dài đen bóng buông xoã của Thuỳ chỉ mong Thuỳ quay xuống cười thầm .
“ Anh chàng này trồng cây si rồi “ Phương khẽ cười thầm “ mối thù ban sáng chưa trả , có thù nhất định phải trả , phải trả thù, bị gọi là đanh đá thì tức không còn gì bằng , không trả được thù thì thề không là Mai Phương nữa “
Đột nhiên trong đầu loé lên một chút gì gọi là… gọi là …. Phương cười thầm khi đã nghĩ ra được kế hoạch trả thù Huy ….
….ha… Hãy đợi đấy ………
----------------------------------------------------------------
Tạm thời viết đến đây đã , câu chuyện này có dở thì xin lỗi mọi người nhé…..

....::♥Pxjnk♥::....
14-06-2007, 08:35 PM
típ đi nào sis 0y :D

bachlienhoa_1887
14-06-2007, 10:42 PM
típ đi ban ơi!!!!!!!!!!!

mưa_buồn
15-06-2007, 04:58 AM
---------------------------------------------------
Được vài ngày Huy dần quen được bạn bè trong lớp nhưng Phương lại ghét Huy ra mặt trong khi Thuỳ vẫn dịu dàng như thế .
Giờ ra chơi , Phương ngồi trong lớp nhâm nhi ổ bánh mì .
- Ăn gì mà dữ vậy , y như heo – Huy nhìn nó cười trêu chọc .
- Êêêêêe……..Ăn gì kệ tui , đừng tưởng đẹp trai là có quyền bình phẩm người khác nha – nó quát Huy .
- Phương cũng nhận ra là Huy đẹp trai sao……khakha….- Huy cười sặc nhìn Phương
- Đồ….. đồ ……- Phương lắp bắp nhưng rồi cũng quay mặt đi , không ai thấy Phương đã mỉm cười đắc ý .
Ra về , Huy thò tay vào kiểm tra lại hộc bàn thì thấy trong tay hình như nắm được vật gì đó mật tờ giấy ? không hình như dày hơn , hình chữ nhật . Huy móc ra , ngẩn người - một – lá – thư – màu - hồng ……..
Trên bao thư phần người gửi còn ghi chữ “ T “ và tất nhiên là người nhận ghi tên Huy . Huy vội nhét vào cặp chạy vội ra khỏi lớp không để ý bên kia bức tường còn có một người .
Huy đạp xe về nhà mà trong lòng suy nghĩ rối bời “ T là ai ? thư màu hồng ? là của con gái ? thư viết gì ? thư tình hả hay là thư tống tiền ? mà T là ai ? tên gì ? Thu ? Thuỷ ? Thum ? Thung ? Thúng ? hay là ………” trong lòng Huy đã có sẵn một cái tên nhưng không dám nghĩ đến .
Vừa về đến nhà là Huy lao ngay vào phòng xé thư ……

“ Huy thân mến !
Minh viết lá thư này muốn nói lên cho Huy biết suy nghĩ trong lòng .
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Huy thì Thuỳ đã ………………”
T- H - U - Y – thêm dấu huyền là “ Thuỳ “- Huy đáng vần từng chữ để chắc chắn không nhần lẫn . Trong lòng vui vẻ không tả xiết .
Trong khi Huy đang vui vẻ thi Mai Phương cũng đang rất sung sướng khi bắt đầu kế hoạch của mình – Phương là người hiếu chiến lại rất háo thắng , khi chưa nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến đau khổ của Huy thì nó không hài lòng .( lòng dạ con gái thật là …….)
Sáng , Huy vào lớp thấy Thuỳ đang quét lớp , Huy để cặp xuống ghế rồi giật cây chổi trong tay Thuỳ .
- Thuỳ để Huy quét cho
-Cám ơn Huy nha - Thuỳ mỉm cười với Huy . Huy vốn chưa ăn sáng nhưng bi giớ chắc là vui đến no căng cả bụng . Phương nhìn thấy Huy và Thuỳ có vẻ thân thiết chỉ quay mặt đi không nói gì .
Huy chỉ chờ mong lúc ra về để nhận được thư , quả nhiên là lại có một - bức – thư- màu - hồng trong hộc bàn của Huy . Thùy là ngưòi con gái đầu tiên bắt chuyện với Huy khi vào lớp mới , kí ức đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong suy nghĩ của một thằng con trai .
Chiều , …………
Huy rảnh rỗi lại gom những bức thư màu hồng lại vừa cười vừa đếm “ 1…2…3 ……..”
Mai Phương thì không rảnh chút nào , nó còn bận đạp xe leo lên cái dốc cao ngất trời để đến nhà sách mua một sấp – bao – thư – màu - hồng…………….
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
Sự thật là………….
Huy nào bíêt rằng những bức thư màu hồng đó kí tên Thuỳ nhưng tác giả lại là một cô bé nghịch ngợm mang tên Phương . Nhưng Phương không hề có ác ý , nó chị muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Huy khi Huy biết những bức thư đó không phải của Thùy mà chỉ là trò đùa .

Dắt xe đạp ra khỏi nhà , Phương vừa cười vừa hát khẽ .
Đạp đến khúc cua - nới mà nó và Huy gặp nhau lần đầu tiên , nó vẫn còn ấm ức đến không để ý gì đến xung quanh . Áaaaaaaaaaa………Ui ! đau wá – Phương hét lên , nó lại tiếp tục té xe , cũng khỏang thời gian này , cũng chính khúc cua này nhưng người đụng vào xe nó lại không phãi là Huy .
Đó là hai người đi xe máy , nhìn cách ăn mặc xem ra là dân ăn chơi .
- Cái con bé kia , đi kiểu gì thế , không biết chạy xe à - một trong hai người quát lớn . Phương sợ run cả người , chẳng dám nói gì ,nó im lặng ,cúi mặt xúông .
- Đồ con nít ranh không biết xin lỗi à , bẩn hết áo của người ta rồi nè – 2 người đó được nước lấn tới.
Phương sợ lắm , lần trước vì Huy bằng tuổi nên nó mới nạt lại nhưng còn 2 người này thì …….
- …..ơ…..x…..xin ……xin ……l.
- 2 anh đi ngược chiều là sai rồi sao còn đổ lỗi cho người khác - giọng nói vang lên từ phía sau lưng Phương .
Phương giật mình –là Huy ? Huy đang biện hộ cho nó .
-Ai …ai …đi ngược chiều chứ- 2 ngưòi kia lúng túng đáp lại . Lỗi là do 2 người đó đi ngươc chiều chứ Phương đâu có lỗi gì . Đuôi lí , 2 người đó vội leo lên xe chạy mất .
Huy nhìn Phương – “ Phương không sao chứ , lần sau đừng để người ta bắt nạt .e Phương hư rồi gửi vào tiệm sửa xe bên kia đi “- Huy nói sau khi đã kiễm tra xe của Phương .
- Phương không sao , nhưng mà ..- Phương nhìn chiếc xe rồi nhìn Huy .
Huy cười – “Phương cứ gửi xe đi rồi Huy chở Phương đến trường “
Phương à ừ như ngưòi mất hồn vội gửi xe vào tiệm nhờ người sửa rồi leo lên xe của Huy.
Gió mát , trời nắng gắt …………
Phương ngồi sau Huy chẳng nói câu nào , nó đang nhớ lại việc Huy nói giúp cho nó , nó cảm thấy lạ lắm , Huy tốt hơn nó nghĩ , ở bên cạnh Huy nó an tâm lắm .
Một cảm giác xao xuyến bắt đầu len lỏi trong trái tim cô bé 16………..
-------------------------------------------------------------------------------------------

bivexanh
15-06-2007, 11:29 AM
ôi típ đi chớ hhuuh seo mờ lâu zậy

mưa_buồn
16-06-2007, 12:12 AM
----------------------------------------------
Huy rất vui vẻ , ngày nào cũng chỉ chờ đến lúc ra về để nhận được thêm một bức thư màu hồng . Trong thư “ Thuỳ “đã dặn kĩ là ở trong lớp học Huy đừng nhắc gì đến những là thư này nên Huy chẳng dám hé miệng .
Phương thì đang điên đầu với một mớ cảm xúc lộn xộn từ cái ngày mà ngồi sau xe Huy .
- Thuỳ ơi ! Huy gom vở bài tập của các bạn xong rồi nè .
- Cám ơn Huy nha ! Huy giúp Thuỳ nhiều quá !
Nhìn thấy Huy và Thuỳ nói chuyện Phương cảm thấy khó chịu lắm , Huy không phải là ban cán sự nhưng tình nguyện giúp Thuỳ làm nhiều chuyện .
“ Thuỳ ơi ! lại đây cho Phương hỏi tí ! “ Phương vẫy tay gọi Thuỳ rồi nhìn Huy nói tiếp “ Ông tốt bụng như vậy thì đi lao bảng đi , đem hồ sơ nộp cho cô luôn đi , lớp dơ quá , ông quét lớp luôn đi, xong rồi thì đi đổ rác , còn nữa , còn phải …..mmm..m. .. thôi , nhiêu đó đủ rồi , làm mau đi , sắp vào học rồi , nhanh lên “ . Huy quay mặt đi không nói gì , thật ra Phương có chuyện gì cần hỏi Thùy đâu , chẳng qua thấy hai người nói chuyện thân quá chịu không nổi nên mới tìm cách tách ra .
Phương ngồi nghĩ thầm “ sao lại như vậy , mmm , cản giác này khó hiểu quá , nhìn hai người nói chuyện sao mình lại không vui nhỉ ? chắc tại mình ghét Huy quá , ừ tại mình ghét Huy đây mà , nhưng … nhưng … “
-Hùuuuuuuuuuu …….. - Giọng Linh hét lên
Giật cả mình , bà làm gì vậy , sao lại hù tui – Phương gắt lên , nó đang suy nghĩ mà lại .
- Xin lỗi , tui thấy bà hơi buồn nên mới …mmm ,…. Mà bà đang nghĩ gì mà say sưa đữ vậy ? – Linh cười làm huề .
Phương trầm tư một lát rồi nhìn Linh -“ Linh nè , tui hỏi bà nha , nếu một đứa con gái nhìn thấy một thằng con trai lại đang nói chuyện với một đứa con gái khác mà không vui thì sao ? nghĩa là đứa con gái đó ghét thằng con trai đó lắm phải không ?”
Linh không cần suy nghĩ nói luôn một mạch , mà vốn nó có biết Phương đang ám chỉ ai đâu –“ bà ngốc quá , ghét cái con khỉ á , đứa con gái đó , tui cá với bà là nó thích thằng con trai đó rồi , là ghen đó……..là ghen đó …”
- G – H – E – N ????????? – Phương trố mắt ra nhìn Linh – Không thể nào , sao lại là ………
Phương càng đau đầu hơn , nó ghét nhất là phải suy nghĩ những chuyện rắc rối , chứ nếu nói tới việc chọc phá người khác thì nó thông minh lắm .
Phương cầm bút lên , bắt đầu viết - bức – thư – màu - hồng –
“ Huy à !
Thuỳ không biết phải nói thế nào nhưng Huy tốt hơn Thùy nghĩ rất nhiều , cứ mỗi lần nhìn Huy nói chuyện với đứa con gái khác là Thuỳ cảm thấy khó chịu lắm ,Thuỳ cũng không hiểu nổi chính mình nữa ………”
Phương viết lia lịa , cây bút như chạy trên trang giấy , trước đây cứ mỗi lần viết thư là nó lại suy nghĩ nát óc , nó có viết thư tình bao giờ đâu nhưng sao lần này………..
Từng câu , từng chữ đều mang tên Thuỳ nhưng tất cả lại như đang nói lên suy nghĩ của chính bản thân nó …….lạ quá ………ha………cái tuổi 16 ……..
------------------------------------------------------------------------------
( còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
Để chấm dứt suy nghĩ vẩn vơ , hôm nay , là một ngày đặt biệt , Phương đã quyết định sẽ nói thật với Huy về những bức thư màu hồng ấy . Cái ngày mà Phương chờ đợi biết bao lâu rồi nhưng sao ….Phương không cảm thấy vui chút nào cả …….
- Huy à ! tí nữa ra về ông ở lại một lát nha , tui có chuyện rất quan trọng cần nói với ông - Phương nói nhỏ với Huy .
- Phương kêu Huy ở lại chi vậy ? – Huy ngạc nhiên hỏi nó .
- Nói nhiều wá ! tí nữa thì biết …..
Ra về ,…………..trong lớp chỉ còn Huy và Phương .
Huy theo thói quen thò tay vào hộc bàn để xem mình có để quên gì khong nhưng thật ra là muốn tìm bức thư màu hồng ấy .
- Ông khỏi tìm mất công , hôm nay không có bức thư màu hồng nào nữa đâu – Phương vừa liếc Huy vừa nói .
Huy ngẩn người – “ ..cái gì.. sao …..sao Phương biết chuyện những bức thư màu hồng ? “
Phương bắt đầu lắp bắp – “ thật ra .. thật ra những bức thư đó là do .. là do ..
- Do Thuỳ nói với Phương hả ? – Huy chen ngang .
- “ Hả??? “ - lần này đến phiên Phương ngạc nhiên – “Ơ .. ừ thì …”- Phương chưa biết phải trả lời ra sao thì Huy lại cười nói :
- Đúng rồi phải không ? – Huy có vẻ vui lắm , y như đứa trẻ được kẹo .Phương không nỡ phá vỡ cảm xúc cuả Huy đành ậm ừ cười gượng “Ờ ! Huy đoán giỏi quá ! “ .
Huy nghĩ nếu Thùy đã nói cho Phương biết thì cũng có nghĩa là sẽ công khai cho mọi người biết nên rất vui , vẫy tay tạm biệt Phương rồi nhảy tưng tưng ra về trong khi Phương đứng lặng im nhìn Huy khuất bóng .
Tối ,…….
Phương ngồi trên gường tay cầm bao thư màu hồng có chữ “ T “ , nhớ lại khoảng khắc Huy thò tay vào hộc bàn tìm bức thư màu hồng mà cảm thấy day dứt khôn nguôi “ có lẽ…có lẽ… mình thích hắn thật rồi “, “ phải chi lần đầu gặp mặt … “ , “ phải chi mình không viết những bức thư màu hồng….”
Một đống cụn từ “phải chi” xúât hiện trong đầu Phương

--------------------------------o-O-o-----------------------------------------

Phương xách cặp vào lớp , thoáng thấy Huy và Thùy ngồi nói chuyện .
Trong giờ học ,...........
- Phương ! Phương làm gì vậy ? – Huy hoảng hốt nhìn Phương
- Hả ? – Phương giật mình
- Phương chuốt gần hết cây viết chì rồi kìa !!- Huy nói với Phương
- À.. ừ ..Phương quên là đang chuốt viết chì . Huy cười , Phương lại trầm tư một lát rồi kéo tay áo Huy nói khẽ :
- Huy nè ! hay là ...mmmm....tui làm quân sư cho ông nha !
- Quân sư gì ? –Huy ngạc nhiên hỏi lại – Quân sư quạt mo hả ?
Phương cười – “không ! là quân sư quạt máy ! Phương muốn giúp Huy !”
Huy suy nghĩ một hồi –“ .. ừ thôi cũng được ! nhờ Phương vậy ! “- Huy đâu biết là Phương đã nghĩ nát óc mới quyết định làm quân sư để thân với Huy hơn .


- Nghe cho kĩ nha ! con gái có nhiều loại lắm , kiểu như Thuỳ thì ....mmm.... – Phương nói ngập ngừng
- Thì sao ? nói nhanh lên ! – Huy nài nỉ
- Thì ghét người ta quan tâm đến mình chứ sao ! – Phương đắt ý – còn nữa , Thuỳ cũng không thích người khác nói chuyện với mình nhiều quá , không thích người hay giúp đỡ mình nên ông phải nhớ :
+ Không được nói chuyện với Thuỳ nhiều quá .
+ Không được giúp đỡ Thuỳ nhiều quá .
+ Không được quan tâm đến Thuỳ . Nghe chưa ?
Huy ngơ ngác – “Gì kì vậy ? có thiệt không đó , đừng thấy tui đẹp trai rồi buông lời dụ dỗ nha .”

- Phương chỉ nói đến đây thôi không tin thì thôi , lần sau phải có gì nhét vô bao tử nhá ! không thì cái miệng không thốt nên lời đâu !
- Được rồi ! chiều nay , 2 giờ , Huy chờ Phương ở trường nha ! bao Phương một chầu ! – Huy cười

-------------------------------o-O-o---------------------------------

Chiều , 2 giờ , trước cổng trường ..........
Phương cố tình không đi xe đạp nó muốn ngồi sau xe của Huy một lần nữa .
- Trời ! Phương nói Huy phải chở Phương hả ? - Huy gắt
Nhìn Phương một hồi , Huy thở dài ra hiệu cho Phương leo lên xe , ai biểu Phương là quân sư mần chi .
Phương kéo tay áo Huy – “ Tui hết muốn đi ăn rồi , ông chở tui đến công viên nhá “
– công viên ? xa lắm đó ! – Huy gắt , nhưng cuối cùng cũng phải cong lưng chở Phương đi .
Vừa đến công viên là Phương nhảy xuống chạy lên bãi cỏ xanh ngắt .Huy vội gửi xe chạy theo .
-Phương ! chờ tí.....mệt ...mệt quá....! – Huy thở hồng hộc , cũng khó trách , phải leo mấy con dốc mới đến được mà lại .
Ph ương quay lại , nhìn Huy khẽ mỉm cười .
Phương đứng dưới gió , mái tóc dài khẽ lung lay , đôi m ắt bồ câu đen láy, sâu thẳm - n ụ cười nở trên đôi môi mười sáu ............
Huy ngẩn người . Chưa bao giờ Huy thấy Phương đẹp như lúc này , cảm giác khó tả quá , tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của thằng con trai tuổi mới lớn.
-------------------------------------------------
(còn tiếp)

....::♥Pxjnk♥::....
16-06-2007, 07:11 PM
p0st típ sis 0y , đoán chừng Huy yêu Phương rùi ha ^^!

namlun_catinh
16-06-2007, 09:35 PM
tên này dễ iu was hen,đúng là không nên tin bọn con trai mà

yp_violet_rainbow
17-06-2007, 12:59 AM
Hic, post tiếp đi mừ!!! Thích quá nhỉ!!!
Nhưng nói gì thì, chẳng biết nhỏ Thuỳ nghĩ gì nhỉ?

be_lau ca
17-06-2007, 01:38 AM
Khổ cho mấy thèng kon chai wá !!
Phải leo lên mấy cái dốc mới đến được công viên
Kon gái đúng là chúa vòi vĩnh !! ( nhưng tui hok có vậy dâu à nha ) ^_^

mưa_buồn
17-06-2007, 08:47 AM
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Phương bệnh rồi . Đi suốt buổi chiều nắng gắt như thế mà không bệnh mới là lạ .
Nó xin nghỉ một ngày , rồi 2 ngày . Ngày thứ 3 nó nghĩ thầm “ có chết cũng lết đến trường “ , nó nhớ Huy quá .


Phương xách cặp vào lớp , ngồi vào chỗ . Huy nhìn Phương cười :
- Quân sư gì yếu thế ! sợ chưa xong đại sự đã “thăng “ mất rồi
Phương liếc Huy – “ chưa gì đã trù người ta “ thăng “ rồi !
- Nói thế thôi chứ 2 hôm Phương nghỉ Huy nhớ Phương lắm ! – Huy nói nhỏ với Phương . Phương sững người , “ nhớ - Phương ? “
- Không có quân sư , Huy cứ lo “ chim sáo sổ lồng “ ! – Huy cười đùa , Huy không nhận ra Phương thất vọng như thế nào khi nghe câu nói đó , với Huy , Phương chỉ là quân sư trong khi với Phương , Huy chiếm một vị trí rất quan trọng .
Phương muốn nói cho Huy biết Thùy không hề thích Huy , mà người thích Huy là .. là Phương nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng không thốt nên lời .
Tối qua Phương căng mắt viết cho Huy một bức thư màu hồng nữa nhưng chỉ mới viết có một nửa thì buồn ngủ quá nên kẹp lá thư vào trong quyển vở rồi đi ngủ .
Giờ ra chơi,………….
Lớp ồn quá , Phương lấy mấy quyển vở , định ra ghế đá ngồi dò bài . Vừa bước ra khỏi cửa lớp , thì đụng phải Huy té xuống , hình như Phương không may mắn lắm , đi lúc nào cũng đụng trúng ai đó .
Phương té , Huy cũng té , sách vở rớt xuống tùm lum .
- Xin lỗi Phương , Huy bất cẩn quá , để Huy nhặt sách vở lên giùm Phương – Huy nói dứt câu vội cúi xuống nhặt sách vở giúp Phương , Phương cũng cúi xuống lụm lại vài thứ .
Huy cầm cuốn vở lên , mặt ngây ra khi thấy trong vở rơi ra một cái gì đó , cái gì là cái gì ? là một - bức – thư – màu - hồng ? không , chính xác là một bao thư màu hồng có chữ “ T “ và một bức thư đang viết dở dang .Huy nhặt bức thư lên xem đúng là loại thư mà Thuỳ thường gửi cho Huy . Còn Phương ? sau khi nhặt đủ sách vở , Phương ngẩn mặt lên , hoảng hồn khi thấy trong tay Huy là bức thư còn dang dở mà Phương kẹp vào quyển vở tối qua .
Phương vội vàng giật lại bức thư từ tay Huy nhưng hình như Huy đã đọc xong bức thư rồi , Huy lặng thinh nhìn Phương , vẻ mặt rất nghiêm túc :
- “Sao bức thư màu hồng này lại ở chỗ Phương ? “ – Huy buông ra câu hỏi đầu tiên………
-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
Phương hoảng lên – “ làm sao đây …chết rồi …”
- như có cái gì đó loé lên trong đầu , nó nói luôn – “ là .. cái đó…mmmm.. là do …do Thuỳ “
- Thuỳ ??- Huy mở to mắt nhìn nó
- Phải ! – Phương nói khẳng định – “ là do Thuỳ viết những lá thư đó nhưng vì viết dang dở , sợ đem về nhà có người đọc được nên mới gửi Phương giữ giùm ! thật đó! thật mà ! Huy không tin hả ?
Huy lộ vẻ suy tư rồi mỉm cười – “À , thì ra là vậy ! “
Nói rồi Huy quay lưng bước đi , Phương nhẹ cả người , dám thề lần sau không kẹp lá thư vào vở nữa kẻo ….
Huy dừng bước quay lại nhìn nó như thể nhớ ra điều gì , Phương giật mình .
- Phương nè ! chiều nay Phương rảnh không ?- Huy nhìn nó nói .
- Chi vậy ? – Phương ngẩn ra ngạc nhiên .
- Đi lựa quà sinh nhật với Huy nha ! Huy không biết lựa quà cho con gái đâu ! chiều lại 2 giờ trước cổng trường nha ! Huy chở Phương ! OK?- Huy nói tỏ vẻ bối rối thấy rõ .
Phương gật đầu , Huy bước luôn vào lớp . Phương nhẹ cả người rồi nó chợt nghĩ : “ quà sinh nhật ? quà tặng ai vậy ? “ . Chợt nó giật mình “ Thứ 6 tuần này là sinh nhật của mình chẳng lẽ .. chẳng lẽ …nhưng sao Huy biết sinh nhật của mình ….”
Nó vừa đi vừa suy nghĩ , đâu nhận ra qua khung cửa sổ Huy đang lặng lẽ nhìn nó với những câu hỏi thầm trong đầu về việc ban nãy – Huy đang nghi ngờ nó !....

---------------------------------

Chiều ,… …..
Huy chở Phương dạo các shop quà lưu niệm , Phương vẫn thắc mắc mà không dám hỏi , Huy biết sinh nhật nó ? hôm nay mới thứ 2 mà sao mua quà sớm thế ! …..
- Nè ! đây là shop cuối rồi đó ! không lựa được quà thì Huy cũng bó tay luôn ! – Huy dừng xe , chỉ tay vào shop quà lưu niệm nói với Phương .
Phương bước vào tiệm , nhìn lướt qua các món hàng được bày trong tủ kiếng , chợt , ánh mắt Phương dừng lại , một con gấu bông màu trắng , khá to và rất dễ thương . Phương trầm ngâm nhìn con gấu , từ bé Phương đã thích những con gấu bông , đặt biệt là gấu bông màu trắng .
Huy vỗ nhẹ lên vai Phương , chỉ tay vào con gấu :
- Con gấu trắng đó hả ? – Huy hỏi , Phương khẽ gật đầu , Huy quay qua kêu chị chủ shop – “ chị ơi ! lấy cho em xem con gấu trắng đó !
Chị vội chạy lại , mở tủ lấy ra con gấu bông trắng đưa cho Huy , rồi bỏ đi bán hàng . Huy cầm con gấu , nhìn từ trên xuống dưới – “ ..mmm… con này …. Có vẻ hơi đắt nhưng không sao …” – Huy cười
Phương hơi ngại , có lẽ nó đã chọn món quà mắc tiền quá , con gấu to thế mà .
- ….mmm … con này tới trăm mấy lận ..- Huy nói thầm nhưng Phương cũng nghe thấy – Không sao ! miễn ……. Thuỳ thích là được rồi .
- Hả???????- Phương ngẩn người .
Huy cầm con gấu lại quầy tính tiền , không thấy vẻ mặt thất vọng của Phương .
…ha.. Phương cười , cười cho sự ngu ngốc của chính mình , sao nó lại quên rằng sinh nhật của nó và Thuỳ là cùng một ngày kia chứ , cũng đúng thôi , làm gì có chuyện Huy mua quà sinh nhật cho nó , lẽ ra nó phải đoán được chứ , nó cười ….
Trong lúc chờ đợi Huy quay lại chỗ Phương định nói lời cảm ơn , chợt , Huy bất động ………Phương đang nhìn Huy .
Huy chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Phương , nói sao nhỉ , là một cảm giác thất vọng , xen lẫn cảm giác ghen tức . Huy không hiểu sao trước mắt chỉ còn lại một màu đen , màu đen với đôi mắt long lanh chỉ chờ chực buông ra những giọt nước mặn chát của Phương , nhưng , không , Phương không hề khóc .
Phương bước ngang qua mặt Huy – “ Phương ra xe chờ Huy “ – Phương nói với Huy rồi bước đi .
……………………
Tối , Huy không ngủ được , nó nhớ gương mặt của Phương , trong đầu nó đang rối lắm , tại sao ? chính Huy cũng không hiểu , cảm giác đó còn khó chịu hơn là khi thấy Thuỳ nói chuyện với những thằng con trai khác ., .. rồi nó cũng thiếp đi với suy nghĩ người nó thích là Thuỳ .
………hôm nay , thứ 3 ..
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Thuỳ rồi , Huy đếm từng ngày , hôm nay Phương không nhìn mặt Huy , Phương không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc chờ ngày bày tỏ của Huy , nó lại tự trách mình về chuyện những bức thư màu hồng ấy .
Huy không chịu được , Huy cố gắng bắt chuyện với Phương nhưng đáp lại cũng chỉ là đôi ba chữ khó nghe ….. Huy không hiểu sao lại như vậy như nó có thể đoán được phần nào là lỗi của nó ….
Những bức thư màu hồng ấy , từng câu chữ ngày càng sâu sắc chứ không còn vụng về , lóng ngóng như lúc đầu .
Huy bắt đầu cảm thấy lạ lắm , nó ngẫm lại từng chuyện đã qua , “ tại sao Thuỳ lại “ diễn đạt “ quá như vậy , trong lớp đối xử với nó cứ như chưa từng thích nó thật vậy , cứ như không hề cảm thấy ái ngại đối với “đối tượng “ mà mình gửi thư , còn Phương ? sao đôi khi Phương có cách cư xử rất lạ , cứ y như .. cứ y như rằng… biểu lộ cảm xúc thay cho Thuỳ …Huy cũng nhiều lần lúng túng khi đối diện với Phương ! bao nhiêu chuyện rối tung lên …. Huy quyết phải làm cho ra lẽ !”
------------------------------------------------

yp_violet_rainbow
17-06-2007, 10:25 AM
Ây cha, sis viết hay thật. Nhưng có một điều vầy, Phương là tên tui, Huy là tên ông anh tui, mỗi lần đọc tới tên hai người nì là tui lại thấy... tức cười hi hi. (Sao sis lại chọn hai cái tên này nhỉ? Mà phải rùi, tên đẹp wá mừ!!!)

be_lau ca
18-06-2007, 12:43 AM
Ây cha, sis viết hay thật. Nhưng có một điều vầy, Phương là tên tui, Huy là tên ông anh tui, mỗi lần đọc tới tên hai người nì là tui lại thấy... tức cười hi hi. (Sao sis lại chọn hai cái tên này nhỉ? Mà phải rùi, tên đẹp wá mừ!!!)

pà này nổ wé ! Chắc hồi nhỏ me pả sinh pả ở gần trại bom hay sao ý. Tên Phương tui thấy phình phường chứ có đẹp đâu. Tên của tui đẹp nhứt nè ^_^ :5:

mưa_buồn
18-06-2007, 07:39 AM
Ây cha, sis viết hay thật. Nhưng có một điều vầy, Phương là tên tui, Huy là tên ông anh tui, mỗi lần đọc tới tên hai người nì là tui lại thấy... tức cười hi hi. (Sao sis lại chọn hai cái tên này nhỉ? Mà phải rùi, tên đẹp wá mừ!!!)

=> ai mà piết chuyện này :D
Nếu bạn nói sớm hơn thì tui đã chuyển cho nhân vật Phương qua vai phản diện hơn rùi :so_funny:


pà này nổ wé ! Chắc hồi nhỏ me pả sinh pả ở gần trại bom hay sao ý. Tên Phương tui thấy phình phường chứ có đẹp đâu. Tên của tui đẹp nhứt nè ^_^ :5:

=> cho hỏi tên bạn là gì vậy :D đừng nói tên Thùy nha :so_funny:

……….Thứ 4 , lại thêm một ngày kề sinh nhật Thuỳ .
Trong giờ học Huy cứ nhìn Thuỳ rồi lại nhìn Phương , khẽ lắc đầu .
Giờ ra chơi , Huy bước chậm rãi phía cuối hành lang , nơi này vắng người , Huy thuận chân đá cục đá nhỏ dưới đất …..
- Ui …. Đau …- Giọng con gái nói khẽ
Huy giật mình ngẩn mắt lên , là… là Thuỳ ..
Huy vội chạy lại cạnh Thuỳ ,
- Xin lỗi Thuỳ , Huy .. Huy lỡ chân . Thuỳ không sao chứ !- Huy nói với giọng ăn năn .
- Thuỳ không sao đâu , nhưng lần sao Huy đừng làm vậy , nhỡ trúng mấy bạn khác thì không hay lắm đâu - Thuỳ cười dịu dàng nhìn Huy – Thôi ! Thuỳ đi trước nha .
Thuỳ bước đi , Huy nhìn Thuỳ , bao nhiêu chuyện đau đầu bắt nguồn từ người con gái trước mặt .
- “Thuỳ ! “- Huy buột miệng - “Thuỳ chờ chút , Huy có chuyện muốn hỏi ! “ – Huy bước lại gần Thuỳ , vẻ mặt nghiêm túc , căng thẳng như muốn biết chuyện gì khó khăn lắm
Thuỳ ngừng bước nhìn Huy, ngạc nhiên , Huy là người vui vẻ chưa bao giờ Thuỳ thấy Huy như vậy
- Huy sao vậy ! nhìn Huy lạ quá !
- Thuỳ à , ở đây chỉ có Thuỳ và Huy, Huy muốn hỏi Thuỳ về … về …- Huy hơi khó nói , nó ngại .
- Về chuyện gì ? Huy nói đi - Thuỳ cười
Huy đáp nhanh – “Về những bức thư màu hồng ! “- Huy nhìn Thuỳ , chờ xem phản ứng của Thuỳ .
-“ Những bức thư màu hồng ? “ - Thuỳ ngơ ngác nhìn nó – “ Huy nói gì vậy những bức thư màu hồng là gì ? tên bộ truyện mới à ? “- Thuỳ tròn mắt nhìn Huy.
Huy thấy Thuỳ ngạc nhiên thật sự chứ không phải là giả tạo , Huy lắp bắp – “ A .. ờ .. đó là .. Thuỳ …”
- “ Thuỳ ơi ! “- một giọng nói vang lên .
Huy quay lại nhìn chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi . - một – tên – con – trai -.
Huy nhìn Thuỳ , Thuỳ đang vẫy tay với thằng con trai đó , rồi Thuỳ nhìn Huy , đỏ mặt , ngượng .
Thuỳ cười - “Bạn trai Thuỳ đó ! tên Phong , học A5 , lớp cuối hành lang í ! “ – hai tay Thuỳ đan vào nhau , mắt nhìn Huy , cười hạnh phúc – “ Thuỳ đi trước nha ! Phong đang đợi Thuỳ , gặp lại sau nhé ! “
Nói xong Thuỳ bước đi , bước đến người con trai đó , bỏ lại Huy ngơ ngác về tất cả .
………………..
Huy chợt đoán ra tất cả , đoán ra tất cả rồi . Huy trầm ngân nhìn Phương đang ngồi dò bài trong lớp .

-------------------------------------------------------------------

Như thường lệ , ra về , trong lớp chỉ còn Huy và Phương .
Huy lại thò tay vào hộc bàn , tìm bức thư màu hồng mang chữ “ T “ .
Phương nhìn Huy – “ Thế nào ? hôm nay trong thư lại viết gì đây ?’ – Phương cười gương , cố làm ra vẻ thân thiện .
Huy thặng thinh , không giống mọi ngày , bình thường Huy đã nhảy cẫn lên vui sướng nhưng hôm nay tâm trạng đó không còn nữa .

Huy nhìn bức thư trên tay rồi nhìn Phương . Huy quăng bức thư về phía Phương .
- Trả bức thư lại cho chủ của nó !- Huy nói với vẻ mặt lạnh tanh khiến Phương rùng mình .
- Huy nói sao?… .. sao lại trả cho chủ của nó …. Sao lại … sao lại đưa cho Phương – Phương lắpbắp
- Phương còn muốn giấu Huy đến bao giờ ! Thuỳ không hề biết gì về những bức thư màu hồng này cả , tác giả của nó là Phương !
Huy hét vào mặt Phương , Huy giận dữ thật sự , chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã như vậy , bị trêu đùa như một thằng ngốc
Phương cúi mặt xuống , không nhìn vào mắt Huy – “ Huy biết hết rồi sao ! “
Huy không chịu đựơc – “ Nếu Huy không tự tìm hiểu thì chắc Phương cũng chẳng bao giờ nói ra , đúng không ? “
- Phương đã định nói cho Huy biết nhưng ……. Nhưng …..Phương không muốn Huy buồn , Phương không biết phải làm sao cả …… Phương xin lỗi , xin lỗi Huy – Phương bối rối , nó không biết phải làm như thế nào Huy mới nguôi giận , nó cũng tự trách mình đó chứ , nó cũng đâu vui vẻ gì .
Cảm giác căm phẫn từ tận đáy lòng dâng lên , Huy không kiềm nén đước – “ Phương nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao , Huy …. Huy …. thật không ngờ Phương , không ngờ Phương lại làm vậy , Huy hối hận vì đã quen người như Phương “ – Huy quát lên
Đến đây , Phương không chịu được nữa , nhìn thẳng vào mặt Huy :
- Huy nghĩ Phương vui lắm sao , tại sao Phương cứ phải tiếp tục viết thư cho Huy chứ , ………. Huy không hiểu được cảm giác của Phương khi thấy người mà mình thích lúc nào cũng thân thiện với đứa con gái khác !........tại …… tại sao Phương lại thích Huy chứ !!!!!
Phương chạy ra khỏi lớp , Huy đứng đó , ngẩn người , “ tại sao Phương lại thích Huy “ chẳng lẽ … chẳng lẽ .. Phương đối với mình ……
Dù Phuơng cố gắng bỏ chạy thật nhanh nhưng Huy cũng thấy được trên gương mặt của Phương , đôi mắt ước nhoè ………..
------------------------------------------------
…. Thứ 5 ,
Phương không đi học , Phương vờ bệnh để ở nhà, nói đúng hơn là nó không muốn gặp Huy , nó không biết phải đối diện với Huy như thế nào .
Trong giờ học mà Huy cứ thả hồn đi đâu ấy , nó nhớ lại hôm qua , nó liếc nhìn chỗ trống bên cạnh , chỗ của Phương , trống , không có người ngồi , sao nó cảm thấy chạnh lònh quá .
-------------------------------------
…….. Thứ 6 ,
Cái ngày mà biết bao lâu Huy mong chờ đột nhiên trở thành vô nghĩa .
Huy ngồi nhìn ra cửa sổ , nó đoán hôm nay Phương sẽ không đi học , chợt , Linh bước đến bên chỗ của Phương nhìn một hồi , thở dài rồi nói thầm “ vậy là hôm nay không thể tặng quà sinh nhật cho Phương rồi ! sao lại nghỉ ngay hôm nay chứ ! chám thật “
Linh vừa quay lưng định bước đi thì Huy kéo Linh lại :
- Linh ! hôm nay là …. Sinh nhật của Phương hả ?-Huy ngạc nhiên hỏi Linh
Linh nhìn Huy – “ừ , hôm nay là sinh nhật của Phương , Huy không bíêt sao ? “
Huy tròn mắt -“ nhưng …nhưng hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Thuỳ sao ? “
- Thì Phương và Thuỳ sinh cùng ngày , chuyện này có gì lạ đâu mà Huy ngạc nhiên dữ vậy- nói xong Linh quay về chỗ ngồi .
Về nhà , tối Huy cứ suy nghĩ mãi , bây giờ thì nó biết vì sao hôm đi mua quà Phương lại kì lạ như vậy , đột nhiên nhắc đến Phương , Huy mới giật mình suy nghĩ
“ tại sao mình lại không buồn ? tại sao khi biết Thuỳ đã có bạn trai mình lại không buồn ? chuyện khiến mình buồn bây giờ lại là ..chuyện… chuyện không gặp được Phương “- Huy ngẩn người với suy nghĩ của chính mình “ chẳng lẽ ..chẳng lẽ mình đã …, không , không thể nào ..” Huy lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu . Nó với tay lấy con gấu bông màu trắng để trên kệ , con gấu mà nó nhờ Phương lựa , con gấu mà nó định tặng cho Thuỳ nhưng lại không đưa .
Huy ôm con gấu , nhớ Phương , nhớ về lần đầu tiên gặp Phương , nhớ bộ mắng tức giận của Phương lúc chửi nó, nhớ lúc Phương muốn làm quân sư, nhớ lúc Phương ngồi ở sau xe, khẽ níu áo đòi nó chở đi khắp nơi , nhớ nụ cười của Phương ….và …nhớ những giọt nước Phương cho rơi từ khoé mắt khi nghe những lời trách móc của nó lúc ra về hôm ấy .
Huy nhận ra nó đối với Phương cũng ….
Huy bật dậy , cầm con gấu chạy ra khỏi phòng , leo lên xe đạp chạy thẳng một mạch .
Khỏi phải nói tất nhiên là nó chạy đến nhà Phương rồi
---------------------------------------------
Huy đứng trước nhà Phương , con gấu để giỏ xe, Huy bấm chuông .
Cửa mở , trước mắt là đôi mắt mà Huy trông chờ , là mái tóc dài từng khẽ lung lay trong gió khiến trái tim Huy lung lay , là đôi môi hay nở nụ cười mà Huy đã khắc sâu trong tâm trí .
Phương thấy Huy vội đóng cửa nhưng Huy đã nắm được cửa , không để Phương đóng lại .
- Huy có chuyện muốn nói với Phương
- Huy muốn nói gì ? - Phương nhìn thẳng vào mặt Huy , Phương đã khóc rất nhiều vì thằng con trai mà hiện tại đang đứng trước mặt .
- Phương có biết là …. Thuỳ đã có bạn trai không ?- Huy nhìn Phương
- Cái gì ?? – Phương tròn mắt nhìn Huy
- Huy cũng đoán là Phương chưa biết – Huy cười
- Vậy thì sao ! chuyện của Thuỳ , Huy nói với Phương làm gì – Phương mắng Huy, quay mặt đi
Huy nhìn Phương rồi với tay lấy con gấu trong giỏ xe nhét vào tay Phương – “ Vì Thuỳ đã có bạn trai nên Huy không thể tặng con gấu bông này cho Thuỳ , Huy là con trai giữ con gấu bông này thì không tiện lắm , Phương giữ giùm Huy nha ! “ – Huy cười nhìn nó
Phương ngạc nhiên nhưng cũng đẩy con gấu về phía Huy – “ Phương không muốn giữ thứ này đâu ! “
Huy nhìn Phương – “ Nếu Phương thấy có lỗi với Huy thì hãy giữ con gấu này , xem như lời xin lỗi Huy “
Phương ngạc nhiên , không hiểu lắm nhưng cũng đưa tay cầm .
- À , Phương đừng nghỉ nữa nhé , không có Phương , Huy buồn lắm .
Phương tròn mắt , nó nhận mặt Huy đang đỏ dù trời rất tối .
Huy leo lên xe nhìn nó , cười , nói khẽ vào tai nó “ HAPPY BIRTHDAY “ rồi đạp đi mất .

--------------------------o-O-o----------------------------------

Hôm sau , tất nhiên Phương đi học , Huy chỉ nhìn nó cười thầm .
Lúc ra về , Huy vẫn không bỏ được tật hay thò tay vào hộc bàn dù Huy biết là hộc bàn sẽ trống rỗng .
….Chợt ! có cái gì …A .. Huy rút tay ra . Lại là một - bức – thư- màu - hồng nhưng trên bao thư không giống mọi khi , chữ trên bao thư không phải là chữ “ T “ mà là “ P “ .
Huy khẽ cười rồi nhét bức thư màu hồng vào cặp , vội chạy ra khỏi lớp , Huy chạy thật nhanh , ở cổng trường đang có một cô bé tên Phương chờ nó chở về mà lại ……

THE END
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho xin nhận xét nhá pà con

be_lau ca
18-06-2007, 08:01 AM
Truyện này bắt đầu có hướng đi rùi !!! Kết thúc của đoạn nì đẹp ghê !!
Mọi việc đều được giải quyết ổn thoả hít. Nghi là sắp kết thúc wé ! T_T

Quên nữa
Tên của tui nà.................... ( ai nhắc đến chữ KHÙNG là đang chửi tui đoá , tự nghĩ nha ^^)

mưa_buồn
18-06-2007, 07:36 PM
hình như rất ít người thích câu chuyện này thì phải :(

be_lau ca
18-06-2007, 07:39 PM
hình như rất ít người thích câu chuyện này thì phải :(
=> đừng bi quan thế chứ !!! Tui rất ủng hộ bạn viết chiện mà !! :fi: :fi: Buồn lèm j`??

....::♥Pxjnk♥::....
18-06-2007, 08:52 PM
truyện đc đó chứ nhẹ nhàng ,tình cảm ,giảm stress dc đoá , hjhj

yp_violet_rainbow
19-06-2007, 01:05 AM
Tuyệt quá đi chứ!!!!!!!! tui muốn viết thế mà viết không được :thatall: , thui, u buồn làm gì, kết thúc truyện này tốt lắm, thoả lòng mong đợi. U post tiếp truyện khác đi nhá!!!

==(HONEY)==
20-06-2007, 04:51 AM
chài ơi! chuyện hay quá àh mình ủng hộ nhiệt tình lun nè

back_candy
20-06-2007, 05:05 AM
ui mình chua đọc được 1 chữ tại 2 phút nữa phỉa out mà nghe nhỏ ban kêu đọc hay lắm
chưa có đọc được
để khi nào onl đọc vậy !!

loan_thichmongmo89
26-06-2007, 08:49 PM
kết thúc thú vị và hay thật đó

mưa_buồn
30-06-2007, 08:36 PM
nếu mọi người thích thì cám ơn nhìu

.~*Bơ Vơ*~.
01-07-2007, 01:01 AM
chuyện hay lém ss àh :tim: thanks ss nhá !! :)

cute_lollipop_2301
01-07-2007, 05:14 AM
hình như rất ít người thích câu chuyện này thì phải :(

THiệt tình ghé box này mí lần nhưng chưa lần nào đọc một topic nào hết, dạo này tự nhiên thấy thik thik vào coi thử nó ntn nên vào thử topic of mưa buồn đầu tiên đó. :tim: Không ngờ không làm cute thất vọng chút nào ngược lại còn thấy được thư giãn khi đọc xong nó. Hay thật! TÌnh tiết rất dễ thương, rất teen, có chút gây cấn nhứt là lúc P định giải thik với H mà H lại hỉu nhầm ý nên P hoh có cơ hội nữa. Àh mà cute cũng tên Phương đó. Chỉ ngộ cái là Huy là tên of thằng bạn thân of P. :so_funny:
p/S: ai chê tên P :andon: :so_funny:

Timmy™
01-07-2007, 05:22 AM
truyện này hay thật đấy

muamuahathangsau_87
10-07-2007, 06:22 AM
cam dong qua trui ui tui khoc ne huuuuuuuuuuuuuuuu.........
nhu vay la da co mot doi va mot ket thuc tot dep cho mot cươc tinh
can on ban nhe ban post truyen hay qua

mưa_buồn
19-07-2007, 10:47 PM
cám ơn mọi người nhìu lắm
có nhìu người trùng tên quá
có mem thì tên Phương và anh trai là Huy
còn mem này lại có Huy là bạn thân
đụng chạm nhìu quá :D

thienthan_tinhyeu
19-07-2007, 11:06 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

muamuahathangsau_87
30-07-2007, 10:34 PM
chuyen nay hay
dung la tinh yeu hoc tro
trong sang va hon nhien qua ma

blue_sky
09-08-2007, 05:21 PM
Uhm...truyen cua ban hay thiet do, lai ket thuc tot dep nua, Ung ho ban do nha ^_^

nhoc_ariel
09-08-2007, 09:26 PM
cuối cùng chắc cũng thành bạn trai bạn gái thui nhỡ

*I'm_Cheryl*
09-08-2007, 10:24 PM
dài ngoàng..................but hay lém................

yp_violet_rainbow
10-08-2007, 12:47 AM
cám ơn mọi người nhìu lắm
có nhìu người trùng tên quá
có mem thì tên Phương và anh trai là Huy
còn mem này lại có Huy là bạn thân
đụng chạm nhìu quá :D

không sao đâu mưa buồn! đôi khi sự đụng chạm này lại làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ và thưởng thức câu chuyện của bạn thì sao! (như tui nè, tui tên Phương, ông anh lại tên Huy :mpl: ).
Mà này, Mưa buồn còn sáng tác câu chuyện nào nữa không, giới thiệu cho mọi người đọc đi chứ!

mưa_buồn
13-08-2007, 11:59 PM
tớ sẽ cố gắng viết thêm một câu chuyện mới
nhưng nếu thật sự tớ viết thêm truyện mới thì tớ sẽ không đổi tên 4 nhân vật chính đâu nha :)

yeuvan
14-08-2007, 12:27 AM
chiện hay dzậy mà iu văn rất rất ủng hộ cho chiện mừ ^^
@bạn bé láu cá ơi: cóa chữ the end kìa hok nhẽ bạn hok đọc thấy nóa tội nóa we' hà

baby_dancing
18-08-2007, 12:43 AM
hay nhắm ss chừng nào coá sáng tác mới nhớ nói em zô ủng hộ nghen ^^